PDA

View Full Version : Những điều không muốn nói đến



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7]

thuphong
03-08-2013, 10:10 PM
.

Vụ máy tính và mấy ổ lưu trữ của chị đến đâu rồi???

Hic... máy tính thì chị k mang theo nên k biết nó ra sao còn ổ cứng thì cũng còn chút vấn đề.

Phu sinh
04-08-2013, 10:05 PM
Tuần này bận quá! Hy vọng tuần sau sẽ rảnh xíu!

NHAT NGUYET
08-08-2013, 07:58 PM
.


Hic... máy tính thì chị k mang theo nên k biết nó ra sao còn ổ cứng thì cũng còn chút vấn đề.

Có một chiêu đơn giản để phục hồi các dữ liệu bị "ẩn" trên USB (kiểm tra dung lượng ở USB vẫn còn, nhưng mở ra chẳng thấy gì).

Trước hết hãy quét virus trên ổ USB (giả sử USB là ổ F)
- Vào Start menu
- Nhấn nút Run
- Gõ lệnh cmd
- Nhấn tiếp Enter để mở cửa sổ Command Prompt
- Tiếp đến gõ lệnh F: và nhấn Enter để chuyển dấu nhắc sang ổ USB.
- Gõ tiếp lệnh attrib -S -H /S /D và nhấn Enter là xong. (Chú ý các dấu cách giữa attrib -S -H /S /D)

Trong câu lệnh trên, tham số -S để bỏ đi thuộc tính hệ thống bị khóa; tham số -H là bỏ đi thuộc tính ẩn bị khóa; còn tham số /S, /D sẽ áp dụng việc thay đổi thuộc tính cho tất cả file, thư mục trong ổ USB.

Thế là xong, giờ hãy mở USB, các dữ liệu đã hiện ra trở lại.

thuphong
11-08-2013, 01:26 AM
.
Cám ơn Nhật Nguyệt thật nhiều nha. Ẩn và hiện luôn là những bài toán cho chúng ta phải đau đầu ha. Để khi nó ẩn lại TP sẽ thử theo phương pháp của NN. :D:D
Chúc NN luôn vui.

thuphong
01-09-2013, 09:45 AM
.
Vào một buổi chiều đã lâu tôi cùng N (một trong những hoa hậu làng sil) đi chơi nàng hỏi tôi có đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu trong hôn nhân k? tôi trả lời nàng tiền rất cần cho cuộc sống k có tiền k được nhưng nó không phải là tất cả, tiền phải do mình làm ra và làm chủ nó thì mới hạnh phúc được. Nàng đã phản bác lại tôi rất mạnh mẽ, sau này tôi được biết nàng đã lấy một anh chồng rất giầu có nhưng tiền nhà giầu khó xài một loạt mâu thuẫn xảy ra, nàng còn bị bạo hành gia đình đi bệnh viện điều trị mấy lần. Chồng nàng lại kiên quyết k chịu ly hôn để trả tự do cho nàng và hai con nhỏ. Bẵng đi vài năm không gặp nàng cho tới hôm rồi biết nàng bị ung thư… một bản án tử hình không biết nó đã khai tử chưa. Thương cho một sô phận, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ biết đâu nếu nàng suy nghĩ khác đi chọn một tình yêu khác đi thì nàng k gặp những bất hạnh như vậy.

OA _ NỮ
02-09-2013, 11:22 AM
Đời người ai đã ko từng lầm lẫn hả chỉ. Chỉ có điều mức độ cái giá phải trả lại nằm ở số phận khác nhau của mỗi người. Tham vọng ai ai cũng có nhưng phải đi đôi với tầm nhìn của mình thì cuộc sống mới cân bằng và hoàn thiên. Rất tiếc cô bạn của chị cũng như một số pn khác có đôi chút nhan sắc. Tham vọng thì to lớn nhưng lại để vào một nội tâm rất mong manh và chồng chất lên một cơ thể thể lười biếng. Thích đi đường tắt để trải nghiệm bản thân nhưng ko ngờ lại bị bóng đè do đó nên mới bị thất bại.
Nhưng rồi họ vẫn luôn đổ tại cho số phận và oán trách người khác chứ có bao giờ ngộ ra do não mình phẳng hay óc mình ngắn đâu.
Nên khi người đàn ông họ gặp những pn dạng đó, họ coi người pn như một miếng bọt biển đẹp nhưng vô tri vô giác, bắt phải hấp thụ tất cả những gì rơi vào. Sống ở môi trường ô nhiễm như vậy làm sao ko mang bệnh tật hả chị.
Làm người khó thiệt, xấu đẹp hay sang hèn. Khổ đau hay hạnh phúc…Số kiếp mình đều do ông trời sắp đặt. Nhưng sống như thế nào, tích cực hay tiêu cực. Lạc quan hay bi quan lại do mình quyết định thì tại sao mình ko lựa chọn một lối sống lạc quan, hướng đến những điều tích cực ở cuộc đời này. Hãy khẳng định và tự tin bản mình là một khối san hô quý hiếm, xứng đáng được thương yêu và trân trọng vì luôn mang lại may mắn thịnh vượng cho người sở hữu .

langthang
03-09-2013, 10:40 AM
Đọc xong mới thấy tiếc là sao không gặp được ON sớm hơn nhỉ! :D

thuphong
14-09-2013, 01:39 PM
.
Ở nhà TP có 2 miếng sừng tê giác nhưng làm sao mà phân biệt thật hay giả được nhỉ. :botay::botay:

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1235985_541538129248837_1553043531_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/644002_541538122582171_969643749_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524512_541538372582146_1617752538_n.jpg

OA _ NỮ
15-09-2013, 08:56 AM
Ôi quý quá chị ơi. Chỗ này mua phải mất nhiều tiền lắm hả chị. Có người cho em một mẩu sừng tê giác trắng Nam phi mà ko có đồ mài nên em vẫn để đó. Nhưng nghe nói STG này có tính chất hàn, chỉ tốt cho đàn ông thôi phải ko chị. Em có cô em bạn bị bệnh phong thấp nặng. Cô ấy lấy ra mài uống cùng với mật gấu mà bệnh đỡ hẳn đó. Chị đã uống thử chưa?

Độc hành
15-09-2013, 12:54 PM
.
Ở nhà TP có 2 miếng sừng tê giác nhưng làm sao mà phân biệt thật hay giả được nhỉ. :botay::botay:
............................................


:D ĐH chưa từng được sở hữu mảnh sừng tê nào nên bản thân thật sự cũng không biết rõ, nhưng có lần chuyện trò với một người nhiều năm chuyên kinh doanh sừng các loại, người này cho biết: Đừng phân biệt bằng mắt thường ở dáng vẻ bên ngoài, ngay cả khi đem mài ra để nếm thử cũng không xác định được đâu là thật đâu là giả, nhất là sừng của loài trâu nước, giống sừng tê đến trên 90%.

Ngay cả sừng tê thật 100% , thì sừng bị rụng, sừng lấy từ xác tê giác đã chết và sừng cắt tươi từ tê giác sống cũng khác nhau hoàn toàn. Cách xác định thật giả đáng tin cậy nhất là quan sát kỹ kết cấu của sừng. Sừng tê giác được tạo thành từ mô da - lông, còn các loại sừng khác được tạo thành từ mô xương - sụn. Do đó, sừng giả sẽ rất cứng, không thể bóc tách được và nhìn ở chỗ cắt ngang sẽ thấy các vòng đồng tâm giống như vết cắt ngang ở thân cây gỗ. Sừng tê thật không có đặc điểm đó và vì không phải là xương sụn nên có thể bóc tách ra được. Có thể dùng dao bổ dọc miếng sừng, nếu không tách được từng mảnh sợi nào thì chắc chắn là sừng giả.

Hình ảnh minh hoạ :

1- Sừng tê thật :

http://farm8.staticflickr.com/7302/8715606261_5cfa50ca87_c.jpg
Sừng tê thật ở tại VN nè ! :D



http://bmvpharma.com/wp-content/uploads/image/sungtegiac.jpg
Và đây là một miếng sừng tê giác được nhân viên bảo vệ cưa từ sừng của một con tê giác tại vườn quốc gia Kruger (Nam Phi) để ngăn chặn tình trạng săn bắn trộm (Nguồn ảnh intermet)

Quan sát 2 ảnh trên chúng ta sẽ thấy kết cấu của sừng tê là mô da-lông, gồm một bó những mảnh và sợi, tuy cứng nhưng có thể bóc tách ra được

2- Sừng tê giả :

http://farm8.staticflickr.com/7392/8715608183_210cb8cffe_c.jpg

Sừng giả cho thấy rất rõ các vòng đồng tâm như thân gỗ, và vì là mô xương-sụn nên rất cứng và liền lạc nguyên khối, không thể bóc tách như sừng thật.

Đây chỉ là ĐH được người quen cho biết như thế, chứ bản thân chưa có điều kiện để thử bao giờ.
:nguong:

thuphong
15-09-2013, 12:55 PM
.

Ôi quý quá chị ơi. Chỗ này mua phải mất nhiều tiền lắm hả chị. Có người cho em một mẩu sừng tê giác trắng Nam phi mà ko có đồ mài nên em vẫn để đó. Nhưng nghe nói STG này có tính chất hàn, chỉ tốt cho đàn ông thôi phải ko chị. Em có cô em bạn bị bệnh phong thấp nặng. Cô ấy lấy ra mài uống cùng với mật gấu mà bệnh đỡ hẳn đó. Chị đã uống thử chưa?

Chị thấy mài ra mùi nó ghê lắm, khét khét như tóc và hôi hôi như da... chị k dám thử vả lại nghe nói ở SG có tới 90% số sừng tê là giả nên chẳng biết thế nào riêng chị có lẽ k hợp lắm với những loại thuốc huyền bí như thế này trước đây có một lần chị bị đau khớp gối khá nặng cậu học sinh của ox ở Tây Nguyên mang biếu 1 lọ xương bánh chè hổ ngâm rượu nhưng cũng sợ chẳng dám uống.

thuphong
15-09-2013, 01:13 PM
.


Quan sát 2 ảnh trên chúng ta sẽ thấy kết cấu của sừng tê là mô da-lông, gồm một bó những mảnh và sợi, tuy cứng nhưng có thể bóc tách ra được

:

TP cũng đọc thấy thế nhưng k mường tượng ra được nhưng khi nhìn 2 cái ảnh này thì có thể cảm nhận được, thấy mọi người nói mang đi kiểm nghiệm ở viện tc cũng bó tay luôn k phân biệt được thật giả.
Vì có người nhà ốm muốn sử dụng nên tp mới tìm hiểu nhưng sau khi đọc thấy cũng k tin tưởng lắm ở khả năng chữa bệnh của sừng tê giác.
Cám ơn bạn Độc Hành nhiều nha.

thuphong
20-12-2013, 01:19 PM
.
Cháu Ruby đón giáng sinh.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1477373_585680788167904_1813249181_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1486741_585681014834548_264834734_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1525547_585681124834537_358376932_n.jpg

thuphong
27-05-2014, 02:39 PM
.
Cuối cùng thì mình đã về nhà, sểnh nhà ra thất nghiệp… buồn nhiều hơn vui, cuối cùng mình lại chỉ muốn trốn về NR tìm sự yên tĩnh.


Chúng tôi ra tới Gành Dầu Phú Quốc vào giữa trưa, nắng kinh khủng, trời nước xanh ngắt nhìn xa xa là đảo Hòn Bàng, thấy ngại ra... bây giờ nghe mọi người kể lại tiếc những bãi đá san hô và sỏi đủ mầu, thôi hẹn lần sau vậy nhé.

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t31.0-8/10273369_659383407464308_6383251402712274759_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t31.0-8/10259291_659383450797637_7218932437923617799_o.jpg

Lão K
28-05-2014, 06:47 AM
LK cũng vừa mới đi chơi cùng nhóm bạn Đại Học Khoa Học Saigon ngày xưa. Kỳ này có người từ VN sang chơi. 18 người mướn một cái nhà lớn 9 phòng ngủ tại Lake Tahoe ở chung với nhau 4 ngày, ăn mày dỉ vãng những ngày mình còn trẻ, đếm lại bạn bè cũ, ai còn, ai mất,... Vui có, buồn có nhưng vui nhiều hơn buồn.

Vài tấm ảnh Lake Tahoe. Khi nào TP post thêm hình, LK sẽ ... khoe tiếp :D

http://i1074.photobucket.com/albums/w401/DHKH_U60_Tahoe/DSC05448-1_zps97facfa8.jpg (http://s1074.photobucket.com/user/DHKH_U60_Tahoe/media/DSC05448-1_zps97facfa8.jpg.html)

http://i1074.photobucket.com/albums/w401/DHKH_U60_Tahoe/IMG_2576_zpsbae3c33b.jpg (http://s1074.photobucket.com/user/DHKH_U60_Tahoe/media/IMG_2576_zpsbae3c33b.jpg.html)

Cái này chắc TP thua, không có ở Phú Quốc :haha::haha:

http://i1074.photobucket.com/albums/w401/DHKH_U60_Tahoe/IMG_2633_zpse96c1377.jpg (http://s1074.photobucket.com/user/DHKH_U60_Tahoe/media/IMG_2633_zpse96c1377.jpg.html)

Phu sinh
28-05-2014, 07:23 AM
Cái này chắc TP thua, không có ở Phú Quốc :haha::haha:

http://i1074.photobucket.com/albums/w401/DHKH_U60_Tahoe/IMG_2633_zpse96c1377.jpg (http://s1074.photobucket.com/user/DHKH_U60_Tahoe/media/IMG_2633_zpse96c1377.jpg.html)


Hi... Hi... Nghe đồn PQ có đấy, có điều chắc chị TP hông thèm săn ảnh kiểu này! :haha: :haha:

thuphong
28-05-2014, 09:49 PM
.
TP rất vui khi về lại NR, được xem ảnh của LK chụp và thấy com của Phù Sinh, bài viết của bạn Độc Hành và các bạn NR....Lại thấy thật bình yên... đúng như Phù Sinh nói hôm TP ở Phú Quốc TP và 2 bạn 10E thuê 1 chiếc ô tô 7 chỗ cậu chủ nhà lái xe đưa đi chơi khắp đảo đông tây nam bắc và có ý nói có bãi tắm như thế đó... nhưng mấy đứa k có hứng thú gì mấy vụ săn ảnh độc nên k đi, vui nhất có lẽ là hôm đi câu mực, nộp mỗi người 200k rồi 5g lên thuyền đầu tiên còn sớm thì câu cá sau đó tối rồi thì lên đèn câu mực, những chú mực bị cái phao có phản quang hấp dẫn cho nên dính lưỡi câu, TP chỉ câu được có mỗi 1 con cá bé tý và 1 con mực còn 1 cậu bé ở Đà Lạt sát cá kinh khủng hắn giật liên tục, tới lúc vãn hồi chủ tầu hấp mực mang lên ăn hắn nói cháu k biết ăn mực và cá thì ra có lẽ cá có giác quan thứ 6 nên chỉ đến bên người nào k ăn được cá và mực nhưng k sao có những người cùng tầu ăn hộ, mực ở Phú Quốc là mực trứng nhỏ và rất ngọt, ăn k biết chán,(có 8 người trên tầu môt người bị say sóng k ăn được) đã ăn hết cả mực còn hỏi râu mực :D:D
Đặc sản Phú Quốc còn có con nhum (nhím biển) lúc đặt mỗi người mấy con chủ tầu mang ra nhìn đĩa nhum k hiểu nó sống chết thế nào hóa ra có thẻ ăn sống với chanh hoặc nướng hành mỡ, uhm hình như thịt của nó hơi ít, hihihi…

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1962768_659986087404040_6611777948851495038_n.jpg

Con Nhum (nhím biển)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10382576_659986307404018_6068870514793971432_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10286878_659986537403995_8450708061152207527_o.jpg

Tầu câu mực

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10346631_659986674070648_1311806740106504327_n.jpg

Chiến lợi phẩm cho bữa tối.

Độc hành
03-06-2014, 06:43 PM
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10346631_659986674070648_1311806740106504327_n.jpg

Chiến lợi phẩm cho bữa tối. [/COLOR]

Con cá "khủng" thật ! :D

thuphong
04-06-2014, 12:40 PM
.

Con cá "khủng" thật ! :D
Hihihi Vui là chính mà, ở đó rất nhiều cá nhưng toàn cá bé, mực cũng vậy là mực trứng nhỏ xíu nhưng ăn rất ngon chắc tại vì nó tươi. Với lại TP k sát cá và cũng k sát được một con gì cả.
:cry::cry:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10348524_663283197074329_894501618220494543_n.jpg

NHAT NGUYET
05-06-2014, 05:23 PM
.

Hihihi Vui là chính mà, ở đó rất nhiều cá nhưng toàn cá bé, mực cũng vậy là mực trứng nhỏ xíu nhưng ăn rất ngon chắc tại vì nó tươi. Với lại TP k sát cá và cũng k sát được một con gì cả.
:cry::cry:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10348524_663283197074329_894501618220494543_n.jpg

Hehehe thấy câu cá là lại lên cơn nghiện...
Số cá trên là cá tạp (cá nhỏ đủ loại), câu ở các rạn san hô biển thì nhiều lắm. Câu dịch vụ du lịch thì cũng chỉ có vậy, câu được là vui rồi. Muốn câu được cá lớn thì phải câu mồi bằng tôm sống hoặc mực sống lớn, còn phải biết điểm câu và có tí "tay nghề" :D Khách du lịch mà câu kiểu này chắc chẳng ai có con nào :o
NN mê câu như điếu đổ, tuần nào mà không đi được 1 lần thì "nhớ" chịu không nổi.
Có mấy cái hình đem khoe tý. :cool:

Điểm câu phao số 0
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh011_zps9827f77c.jpg (http://s825.photobucket.com/user/niemrieng2009/media/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh011_zps9827f77c.jpg.html)

Cá Bè Lão 1,6 kg
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh033_zpsa7c09396.jpg (http://s825.photobucket.com/user/niemrieng2009/media/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh033_zpsa7c09396.jpg.html)

Cá Hanh (Tráp) 1,2 kg- 1,6 kg
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh005_zps9411b060.jpg (http://s825.photobucket.com/user/niemrieng2009/media/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh005_zps9411b060.jpg.html)

http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh021_zps4f2945a3.jpg (http://s825.photobucket.com/user/niemrieng2009/media/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh021_zps4f2945a3.jpg.html)

Cá Măng 5 kg
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh027_zps0b0e4ba6.jpg (http://s825.photobucket.com/user/niemrieng2009/media/Cau%20ca%20tren%20ghe/A3090nh027_zps0b0e4ba6.jpg.html)

Cho đến bây giờ con cá lớn nhất mà NN câu được là con cá... 45 kg hehehe.

Độc hành
05-06-2014, 06:13 PM
.

Hihihi Vui là chính mà, ở đó rất nhiều cá nhưng toàn cá bé, mực cũng vậy là mực trứng nhỏ xíu nhưng ăn rất ngon chắc tại vì nó tươi. Với lại TP k sát cá và cũng k sát được một con gì cả.
:cry::cry:


:D Ngon không chỉ vì tươi, mà vì con cá nó còn bé, chị ạ !

Bé mới ngon ! Con gì cũng vậy hết. Gà tơ, cầy tơ, heo sữa .... Con người cũng vậy luôn: Đào tơ, vợ bé, bồ nhí, kép trẻ v.v...
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif


Hehehe thấy câu cá là lại lên cơn nghiện...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NN mê câu như điếu đổ, tuần nào mà không đi được 1 lần thì "nhớ" chịu không nổi.
Có mấy cái hình đem khoe tý. :cool:
. . . . . . . . . . .

Cũng may ! NN chỉ mê câu cá, chứ không mê câu view, câu like như dân net bây giờ.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

thuphong
05-06-2014, 08:58 PM
Hehehe thấy câu cá là lại lên cơn nghiện...
Số cá trên là cá tạp (cá nhỏ đủ loại), câu ở các rạn san hô biển thì nhiều lắm. Câu dịch vụ du lịch thì cũng chỉ có vậy, câu được là vui rồi. Muốn câu được cá lớn thì phải câu mồi bằng tôm sống hoặc mực sống lớn, còn phải biết điểm câu và có tí "tay nghề" :D Khách du lịch mà câu kiểu này chắc chẳng ai có con nào :o
NN mê câu như điếu đổ, tuần nào mà không đi được 1 lần thì "nhớ" chịu không nổi.
Có mấy cái hình đem khoe tý. :cool:

Điểm câu phao số 0

Cho đến bây giờ con cá lớn nhất mà NN câu được là con cá... 45 kg hehehe.

Ui, NN câu được nhiều cá thế, nhìn thích thật, đây là TP chỉ dạo qua chơi ngắm biển là chính chứ chưa có ý định câu cá thật, nếu có ý định câu cá thật thì phải đầu tư thời gian, nghiên cứu kỹ thói quen, vị trí và cách ăn mồi cũng như những loại mồi và lưỡi câu phù hợp tới lúc đó chắc chắn là cũng sẽ câu được con cá nào đó. :D:D


:D Ngon không chỉ vì tươi, mà vì con cá nó còn bé, chị ạ !

Bé mới ngon ! Con gì cũng vậy hết. Gà tơ, cầy tơ, heo sữa .... Con người cũng vậy luôn: Đào tơ, vợ bé, bồ nhí, kép trẻ v.v...
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif



Cũng may ! NN chỉ mê câu cá, chứ không mê câu view, câu like như dân net bây giờ.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Có câu ca dao Cá cả lợn lớn nữa bạn Độc Hành ơi. :D:D

thuphong
19-06-2014, 02:51 PM
.

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/s640x640/10410302_661680513901264_4737666734742295991_n.jpg

Giá mà chẳng gặp lại nhau
Thì mầu hoa ấy vẫn giầu hương xưa...

Độc hành
21-06-2014, 01:03 AM
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giá mà chẳng gặp lại nhau
Thì mầu hoa ấy vẫn giầu hương xưa...



Trách đời sớm nắng chiều mưa
Chạnh lòng bởi chút hương thừa còn vương

http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Hoa-tan.jpg

thuphong
22-06-2014, 01:11 PM
.



Trách đời sớm nắng chiều mưa
Chạnh lòng bởi chút hương thừa còn vương

http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Hoa-tan.jpg

Mà bông hoa dại ven đường
Tím chi tím cả muôn phương hao gầy

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10397097_672423659493616_8031640148233777983_o.jpg

Độc hành
22-06-2014, 07:17 PM
.


Mà bông hoa dại ven đường
Tím chi tím cả muôn phương hao gầy




Một lần tình đã ngất ngây.
Nay dù nhụy rữa hương bay vẫn tình

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/05/29/06/29/Sen.jpg

thuphong
23-06-2014, 03:46 PM
Một lần tình đã ngất ngây.
Nay dù nhụy rữa hương bay vẫn tình

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/05/29/06/29/Sen.jpg

Buồn rằng duyên nợ ba sinh
Chẳng chung đôi để ân tình mãi xa.

http://img2host.com/Xemanh/Lotus/Lotus_in_the_rain_3268.jpg

Độc hành
24-06-2014, 12:05 AM
Buồn rằng duyên nợ ba sinh
Chẳng chung đôi để ân tình mãi xa.



Một đời rồi cũng chóng qua
Nhớ thương để lại mới là thiên thu


http://senta.vn/blog/uploads/news/2012_07/dsc_8565_1449531481.jpg

thuphong
25-06-2014, 11:35 AM
Một đời rồi cũng chóng qua
Nhớ thương để lại mới là thiên thu


http://senta.vn/blog/uploads/news/2012_07/dsc_8565_1449531481.jpg

Mai này theo gió lãng du
Còn vui những lúc vi vu bên đời.

http://img2.blog.zdn.vn/46830145.jpg

Độc hành
26-06-2014, 07:53 AM
Mai này theo gió lãng du
Còn vui những lúc vi vu bên đời.




Yêu thương - cay đắng – khóc – cười …
Xoay vòng trong suốt kiếp người trăm năm

http://media.hangtot.com/Upload/advisory//2014/5/13/307143d02cced4794d482ba85aaa9fe5635355990817936097 .jpg

thuphong
27-06-2014, 10:28 AM
.



Yêu thương - cay đắng – khóc – cười …
Xoay vòng trong suốt kiếp người trăm năm

http://media.hangtot.com/Upload/advisory//2014/5/13/307143d02cced4794d482ba85aaa9fe5635355990817936097 .jpg

Đời không là buổi trăng rằm
Một tròn mấy chục khuyết thăm tội tình :D:D

http://solo10.vcmedia.vn/thumb_in/500x500/i:product-206218-29066/Anh-trang-noi-da-lang-quen.jpg

Độc hành
27-06-2014, 05:55 PM
.


Đời không là buổi trăng rằm
Một tròn mấy chục khuyết thăm tội tình :D:D




Hoài công mượn ánh bình minh
Đan vào vạt nắng trữ tình hoàng hôn

http://www.tuithich.vn/wp-content/uploads/2012/07/hoang-hon-khoanh-khac-dep.jpg

thuphong
24-09-2014, 03:55 PM
.
Thời gian nhanh khủng khiếp, mới sáng ra... đã thấy chiều tà... nhìn lên đồng hồ đã thấy 15g 30 một chút xíu nữa là phải chuẩn bị bữa cơm chiều. Cuộc sống sao mà vội vã. bận bịu đôi khi k thấy thời gian dành cho riêng mình.
NR lặng lẽ, lâu cũng k thấy ai ghé qua. Những bài viết hướng dẫn cuối cùng của bạn Độc Hành cũng đang bỏ dở, mình cũng đang làm dở mấy bài từ dạo đó chưa hoàn thành. Nhìn thời gian thấy định làm tặng cháu nhân thôi nôi mà bây giờ cháu đã 14 tháng. Hihihi... gọi mẹ nó coi rồi nói bà chưa làm xong tính tặng Ruby nhân sinh nhật nhưng bận quá.

Cái máy ảnh lâu k dùng tới chẳng hiểu xạc pin lạc nơi nào.

oh, NR cập nhật chức năng gửi ảnh mới có thể nhận ảnh từ máy tính. Các bạn trong BDH thật nhiệt tình thế nhưng k hiểu sao TP k thể gửi ảnh từ link như cũ.

359360

thuphong
12-06-2015, 02:29 PM
.
Sưu tầm.
Trẻ 4 tuổi cần biết những gì?

Tôi vào một diễn đàn của trường và đọc một bài viết của một bà mẹ lo lắng về việc đứa con 4 tuổi rưỡi của bà biết ít hơn các trẻ bình thường khác. Bà băn khoăn hỏi “Một đứa trẻ 4 tuổi cần biết những gì?

Hầu hết các câu trả lời làm tôi buồn và một vài câu trả lời còn làm tôi khó chịu. Một bà mẹ đưa một danh sách dài liệt kê những gì con bà làm được, như đếm đến 100, biết về các hành tinh, v..v… Một số khác bổ sung thêm những gì con họ làm được thậm chí khi mới 3 tuổi. Một số câu trả lời đưa đường link danh sách những gì trẻ cần biết theo độ tuổi. Chỉ một lượng rất nhỏ cho rằng mỗi trẻ phát triển ở một tốc độ khác nhau và không nên lo lắng.

Tôi cảm thấy thật buồn khi thấy các mẹ đáp lại sự lo lắng của một bà mẹ bằng cách làm cho mẹ ấy lo lắng hơn, chỉ ra cho mẹ ấy thấy những gì con mình làm được mà con mẹ ấy còn chưa làm được. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cạnh tranh mà ngay cả những em bé mầm non cũng bị cuốn theo. Tuổi thơ không nên là một cuộc đua tranh.

Dưới đây là danh sách của tôi về những gì một trẻ 4 tuổi cần biết

1. Con cần biết bất cứ lúc nào con cũng được yêu thương trọn vẹn và được yêu thương không điều kiện
2. Con cần biết rằng con được bảo vệ an toàn và con cũng cần biết cách tự bảo vệ con an toàn ở nơi công cộng, với những người khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau. Con cần biết rằng con có thể tin vào trực giác của con về người khác và rằng con không bao giờ phải làm điều gì mà con cảm thấy không đúng, dù ai yêu cầu con đi nữa. Con cần biết quyền cá nhân của con và biết rằng gia đình sẽ luôn bảo vệ cho con và những quyền đó.
3. Con cần biết cười to, làm những hành động ngốc nghếch (hài hước), và dùng trí tưởng tượng. Con cần biết rằng vẽ bầu trời màu cam hay con mèo 6 chân là điều chấp nhận được.
4. Con nên biết những sở thích và mối quan tâm của con và nên được khuyến khích theo đuổi nó. Nếu con tỏ ra ít quan tâm hơn với việc học số, bố mẹ nên nhận ra con sẽ học một lúc nào đó nhanh chóng và ngoài sự trông đợi của bố mẹ và cứ để cho con thoải mái say sưa với việc vẽ vời, chơi với những con tàu thủy, khủng long và chơi bùn.
5. Con nên biết rằng thế giới thật là kỳ diệu và con cũng vậy. Con nên biết rằng con thật tuyệt vời, thông minh, sáng tạo và đầy đam mê. Con nên biết rằng việc chơi ngoài trời với những ngồi nhà của các nàng tiên và những đống bùn cũng quan trọng như việc luyện phonics.


Nhưng quan trọng hơn là những gì bố mẹ cần biết

1. Rằng mỗi bé học cách đi, nói và đọc, làm toán theo tốc độ khác nhau và rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc bé sẽ đi, nói, đọc hoặc làm toán tốt mức nào.

2. Rằng nhà tiên tri duy nhất và tốt nhất về kết quả học tập ở trường hoặc điểm số ACT cao sau này của con bạn là việc đọc sách cho con. Không phải flash cards, cũng không phải các cuốn sách bài tập, cũng không phải các trường mầm non danh giá, không phải là những đồ chơi đắt tiền hoặc máy tính mà chính là bố hoặc mẹ dành thời gian mỗi ngày (sáng hoặc tối hoặc cả sáng và tối) ngồi bên con và đọc những cuốn sách hay cùng con.
3. Rằng đứa trẻ thông minh nhất hoặc có kết quả cao nhất trong lớp không liên quan đến việc là người hạnh phúc nhất. Chúng ta thường muốn cố gắng cho con những lợi thế hơn người và do đó chúng ta làm cho cuộc sống của các bé bận rộn và căng thẳng như của chúng ta. Một trong những lợi thế lớn nhất bạn có thể cho con là một tuổi thơ đơn giản không lo lắng (tính toán).

4. Rằng con cái chúng ta xứng đáng được sống trong môi trường nhiều sách, thiên nhiên, nghệ thuật và quyền tự do khám phá những điều đó. Hầu hết chúng ta có thể từ bỏ 90% số đồ chơi trẻ em mà sẽ không làm trẻ bị thiệt thòi. Tuy nhiên có một số đồ chơi là quan trọng như đồ chơi xếp hình (legos, block), những đồ chơi sáng tạo như các loại đồ chơi nghệ thuật, nhạc cụ (đồ thực và những nhạc cụ dân gian), quần áo búp bê, và sách, sách, sách. (Hầu hết những đồ này có thể mua được khá rẻ ở các cửa hàng bán đồ giá rẻ). Con cần có sự tự do khám phá những đồ vật đó – chơi với những muỗng hạt đậu khô trên ghế cao (có sự giám sát của cha mẹ), nhào bột mì kể cả làm bắn tung tóe, chơi với màu và bột nặn trên bàn ăn ở bếp trong khi bố mẹ nấu bữa tối dù nó có thể vung vãi khắp nơi, có một khoảng vườn nhỏ và con được tự do đào đất, trồng cỏ và chơi với bùn.

5. .Rằng bọn trẻ cần chúng ta nhiều hơn. Chúng ta đã rất giỏi bao biện rằng cha mẹ cần tự chăm sóc bản thân và nhiều người trong chúng ta coi nó như một lý do chính đáng để giao phó việc chăm sóc con cái cho xã hội. Đúng là tất cả chúng ta đều cần được tắm thoải mái ko bị con cái làm phiền, có thời gian với bạn bè, có giờ nghỉ ngơi và đôi khi có khoảng thời gian tách khỏi công việc làm cha mẹ hàng ngày. Nhưng chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các tạp chí làm cha mẹ gợi ý dành cho con 10 phút mỗi ngày và lên lịch dành trọn vẹn một ngày thứ bảy của tháng cho gia đình. Điều này không ổn. Con cái chúng ta không cần máy tính, không cần các hoạt động ngoại khóa, không cần lớp múa ballet, các câu lạc bộ và luyện thể thao nhiều bằng chúng cần cha mẹ.
Con cần người cha ngồi và nghe kể về một ngày của con, người mẹ tham gia vào trò làm thủ công của con, cần bố mẹ dành thời gian đọc những câu chuyện và đóng những vai ngớ ngẩn cùng con. Con cần bố mẹ dành thời gian đi dạo cùng và không ngại tốc độ một m/h của một đứa trẻ đang chập chững tập đi . Con đáng được giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị bữa tối dù có mất gấp đôi thời gian so với bố mẹ tự làm. Con xứng đáng được biết rằng con chính là ưu tiên cao nhất của bố mẹ và rằng bố mẹ thực sự thích ở bên con.

Và bây giờ trở lại với danh sách các kĩ năng của bé 4 tuổi...
Tôi biết là bản tính tự nhiên của con người là muốn biết con mình so với các bé khác thế nào và muốn chắc chắn rằng chúng ta đang làm tất cả những gì có thể cho con. [bỏ một đoạn về việc homeschool của tác giả]
Nếu có lĩnh vực nào mà con có vẻ như thiếu hụt, thì đó không thể là dấu hiệu của sự thất bại của bé hoặc của bố mẹ. Chỉ đơn giản là bạn chưa chú ý đến lĩnh vực đó. Trẻ sẽ học bất cứ cái gì mà chúng được tiếp xúc, và ý tưởng rằng mọi đứa trẻ phải biết 15 điều nào đó ở một độ tuổi nào đó thật ngớ ngẩn. Nếu bạn muốn con nắm được những môn bé đang bị thiếu thì chỉ cần đưa nó vào cuộc sống và chơi trò chơi về môn đó, bé sẽ học một cách tự nhiên. Đếm đến 60 trong khi bạn nhào bột và bé sẽ học được về số. Chọn những cuốn sách vui trong thư viện về vũ trụ và bảng chữ cái… Thử nghiệm mọi thứ với màu thực phẩm từ những bông tuyết sau nhà tới cây cần tây. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, với nhiều niềm vui hơn và ít áp lực hơn.

Một đứa trẻ bốn tuổi cần gì?
Ít hơn chúng ta tưởng rất nhiều mà cũng lại nhiều hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Nguồn: http://giaoduccontusom.com/dien-dan/nhom-3/15880-tre-4-tuoi-can-biet-nhung-gi

thuphong
12-06-2015, 03:01 PM
.

Sưu tầm.

Vai trò của bán cầu não trái, bán cầu não phải

Hoạt động trí tuệ chịu sự khống chế của não, song não lại chia thành hai bán cầu là bán cầu não phải và bán cầu não trái và hai bán cầu này có ưu thế, chức năng khác nhau.

Bán cầu não

Bán cầu não trái và bán cầu não phải

Bán cầu não trái có nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ, tư duy trừu tượng, viết, tính toán, sắp xếp, phân loại, ghi nhớ từ ngữ và tri giác thời gian, Còn bán cầu não phải có vai trò xử lý hình tượng tổng thể, khái niệm không gian, phân biệt hình vẽ, khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng bắt chước. Bán cầu phải có cơ năng mang tính chỉnh thể, tổng hợp, sáng tạo, chủ quan trực giác, trí tưởng tượng, thái độ, tình cảm, ý chí của con người. Tuy rằng mỗi bên bán cầu não có chức năng riêng, song chúng luôn tương hỗ lẫn nhau trong quá trình hoạt động.

Phát triển cân bằng cả bán cầu não trái và bán cầu não phải là một trong những nguyên tắc quan trọng để phát triển trí tuệ cho trẻ. Do đó, học ngôn ngữ ngay từ nhỏ, sau đó lại chú trọng việc đọc, viết, tính toán, lý giải và tư duy logic, não trái sử dụng tương đối nhiều nên khá phát triển.

Nếu so sánh thì chúng ta thấy rằng, não phải thường sử dụng ít hơn não trái nên khiến cho sự phát triển trí tuệ của trẻ bị ảnh hưởng.

Chúng ta hãy xem qua bản kê khai những “tài sản” gì hai bán cầu não sở hữu.

Não phải Não trái

Thiên về hình ảnh Thiên về chữ, ký hiệu, số học.

Thuộc về trực giác, dẫn dắt bởi cảm xúc Có khuynh hướng phân tích, tìm tòi, với khả năng lý luận chặt chẽ “làm đầu tàu”
Xử lý các ý tưởng cùng lúc Các ý tưởng được xử lý từng bước theo một trình tự.

Thiết lập cơ chế “chụp ảnh sự vật” khi phải nhớ một vật nào đó. Cần phải viết, vẽ hoặc dùng hình minh họa để nhớ. Từ nghữ là phương tiện dùng để ghi nhớ sự vật, dễ nhớ tên hơn là khuôn mặt, hình dáng.

Hình thành những gắn kết một chiều từ thông tin có được. Suy luận, tìm kiếm các mấu chốt logic từ thong tin có được.
Chú ý đến tổng thể trước rồi mới đến chi tiết. Từng bước, từng buớc một tập hợp các chi tiết, sau đó tổ chức lại khi cần định hình tổng thể.

Tự do, bốc đồng Thích lập kế hoạch và bảng liệt kê những gì cần làm.

Thích tìm hiểu lý do vì sao phải làm cái này mà đừng làm cái kia, và tại sao lại cần có những quy tắc (lý do). Thường làm theo quy định mà không cần thắc mắc gì cả.

Không có cảm nhận về thời gian. Giỏi trong việc phân bổ, làm chủ thời gian.
Có thể gặp khó khăn trong việc dùng từ ngữ và cách nói khi cần bày tỏ về bản thân. Dễ dàng ghi nhớ các âm tiết và công thức toán học.

Thích được đụng chạm khi quan sát vật thể. Chỉ thích ngắm mà thôi.
Gặp khó khăn trong việc phân bổ tính chất ưu tiên khi giải quyết vấn đề, nên thường trể hạn và làm việc bốc đồng. Luôn lập kế hoạch giải quyết ngay từ khi nhận nhiệm vụ.

Thích trải nghiệm hơn là phải đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng. Luôn đọc hướng dẫn sử dung trước khi bắt đầu “táy máy”.
Thích tìm các lắng nghe xem sự vật được diễn đạt như thế nào.
Thích lắng nghe điều gì sẽ được nói đến.
Hiếm khi dùng điệu bộ khi nói chuyện.

Có khả năng sáng tạo thiên phú nhưng cần ép mình vào khuôn khổ để phát triển hơn.
Nhưng đôi khi rụt rè không tin tưởng nhiều vào khả năng sáng tạo của bản thân, cần sẵn sàng đón nhận thử thách để phát huy tiềm năng ấy.

Nhiều nhà nghiên cứu đã tính toán, mọi người thông thường chỉ sử dụng 5%~10% tiềm năng của não, vì thế cha mẹ khi "khai thác" tiềm năng não trái của trẻ, đồng thời với phát triển trí tuệ, nhất định phải nhận thức đầy đủ tác dụng quan trọng của việc "khai thác" tiềm năng não phải. Muốn trẻ trở nên thông minh hơn thì phải khai thác tiềm năng não phải một cách có ý thức.

Phương pháp cụ thể

Khích lệ trẻ sử dụng tay trái nhiều
Sử dụng tay trái nhiều có nghĩa là dùng nhiều não phải. Những đứa trẻ dùng tay trái cầm kéo, gấp giấy, chơi bóng… cha mẹ không cần phải chỉnh cho trẻ chuyển sang tay phải.

Chơi nhiều trò chơi
Để trẻ tham gia các hoạt động thực tiễn như: Mỹ thuật, âm nhạc, múa. Những hoạt động như âm nhạc, hội họa, múa, thể dục… đều cần sử dụng nhiều dụng cụ trực quan và hình tượng, để trẻ tiếp xúc nhiều với tự nhiên và xã hội, làm phong phú hình tượng cảm tính, kích thích làm bán cầu não trở nên linh hoạt hơn.

Khích lệ trẻ tưởng tượng
Nên tạo điều kiện để trẻ được học tập trong không khí vui vẻ; giữ gìn và tôn trọng hứng thú, lòng hiếu kỳ của trẻ.

Khích lệ trẻ đặt câu hỏi

Để trẻ cảm thấy rằng, đặt câu hỏi là một hoạt động có lợi cho cả hai bên, bạn cũng có thể tự do hỏi trẻ một số câu hỏi, giống như trẻ hỏi bạn. Khi trẻ đặt câu hỏi, bạn không nên vội vã trả lời ngay, bạn có thể nói thế này: “Bây giờ chúng ta cùng thảo luận câu hỏi này nhé!”. Bạn có thể căn cứ vào câu hỏi của bé để nêu ra một số câu hỏi dễ phán đoán tương quan, lại không ngừng nêu ra những câu hỏi mang tính hướng dẫn, để trẻ khi tự mình suy nghĩ nên trả lời như thế nào và tìm ra đáp án cho câu hỏi đã nêu ra.

Ngoài ra, khi bạn trả lời câu hỏi của trẻ, phải để trẻ nghe rõ đáp án hoặc sau khi đã nghe xong câu trả lời hoàn chỉnh, lại ngắt lời bạn để nêu ra một câu hỏi khác.

Để trẻ sớm nhận biết chữ viết và tập đọc
Sớm nhận biết chữ viết và đọc chữ cái vừa có thể thúc đẩy não trái và não phải cùng phát triển, lại có thể giúp trẻ sớm có thể vận dụng chữ viết và ngôn ngữ. Không ít cha mẹ cho rằng, mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian để xem tivi cũng có thể thu được một lượng thông tin lớn và có thể phát triển trí tuệ, lẽ nào không bằng đọc sao?

Có một cuộc nghiên cứu về vấn đề này và kết quả cho ta thấy: Mỗi ngày trẻ xem tivi trên dưới 3 tiếng, hiệu suất đọc sách sẽ giảm đi nhiều, vì những hình màu sẽ khiến trẻ bị phân tâm. Và đưa ra đề nghị cha mẹ và trẻ mỗi ngày nên đọc 20 phút, và gọi là: 20 phút quan trọng nhất trong ngày của bạn.

Các bậc cha mẹ thông minh nên hiểu rằng: Khi trẻ bị hấp dẫn bởi những câu chuyện thiếu nhi thì cũng là khúc mở đầu thành tài của trẻ đã bắt đầu rồi.

Kiến nghị cho cha mẹ là, khích lệ trẻ đọc, khiến đọc trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày, cũng tự nhiên và cần thiết như ăn cơm, đi ngủ vậy. Tạo môi trường đọc sách cho trẻ, để trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy và đọc những quyển sách mà trẻ thích.

Những ngày nghỉ, bạn nên thường xuyên đưa trẻ đến hiệu sách, giúp trẻ chọn những quyển sách phù hợp với trình độ hiểu biết của trẻ, có những tình tiết thú vị của cuộc sống trẻ thơ, có ý nghĩa tư tưởng tích cực; đưa trẻ đến thư viện, tham quan triển lãm sách. Hàng ngày định giờ đọc, kể chuyện hoặc thảo luận nội dung trong sách cho trẻ. Hướng dẫn trẻ giở sách có trình tự; hình thành thói quen đọc sách tốt cho trẻ. Khích lệ trẻ trong khi đọc, hãy tập cải biến câu chuyện, kể lại câu chuyện theo ý hiểu của mình.

Được rèn luyện trong lao động
Khích lệ trẻ giúp cha mẹ thu dọn bàn ăn, giá sách… đều có lợi cho sự phát triển não phải của trẻ.

Chú ý thực hiện giáo dục toàn diện cho trẻ
Chúng ta không những chú trọng phát triển cho trẻ về trí tuệ, nhận thức, mà còn chú trọng phát triển cả về tình cảm, ý chí, động cơ, hứng thú, lý tưởng của trẻ.

Tiềm năng trí tuệ của con người là kết quả hoạt động của hai bán cầu não. Vì thế, hãy chú trọng, phát triển tiềm năng não phải cho trẻ có 3 điểm tốt sau.

Một là mở rộng lượng thông tin, khiến trẻ học được nhiều hơn. Vì dung lượng thông tin hình tượng của não phải nhiều gấp vạn lần so với não trái. Hình tượng sự vật là cơ sở tích lũy tri thức của trẻ.

Thứ hai là phát triển tư duy hình tượng, giúp trẻ học thoải mái hơn. Trẻ trước 6 tuổi về cơ bản là sống trong thế giới hình tượng, dùng não phải quan sát và phân tích sự vật, việc học của trẻ phải nhờ sự giúp đỡ của hình tượng cụ thể, nếu không sẽ trở nên rất khó khăn.

Thứ ba là bồi dưỡng và phát huy tiêm năng sáng tạo, khiến trẻ thông minh hơn, giàu sức sáng tạo hơn.

Lời khuyên

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một người có thông minh hay không phần lớn được quyết định bởi việc phát huy chức năng não phải, hơn 70% nhà khoa học trên thế giới đều có ưu thế nằm ở não phải. Do đó có thể thấy, muốn phát huy tiềm năng trí tuệ não người, phải sử dụng cả não trái và não phải, khiến chúng cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo Paren’s link và QUÝ ANH (trích dịch từ About.com)

Phu sinh
26-07-2016, 12:31 AM
Chúc mừng sinh nhật chị! Chúc chị thật nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân!



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Da%20lat%20Binh%20Than%202016/happy-birthday_zpsw25midgp.jpg


P/s: Thiệt là.. quá lười! Hình sưu tầm trên net! Hic.. Hic...:xiho:

thuphong
30-07-2016, 12:12 AM
Chúc mừng sinh nhật chị! Chúc chị thật nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân!


P/s: Thiệt là.. quá lười! Hình sưu tầm trên net! Hic.. Hic...:xiho:

Thiệt là... có tình lắm lắm
Nên còn nhớ được đến nhau
Bởi qua bao nhiêu ngày tháng
Vườn thơ chẳng giống ngày đầu

Chẳng có gì còn như trước
Tiêu điều in dấu nắng mưa
Bước chân về qua bỡ ngỡ
Bao nhiêu sương giá đang lùa....

Cám ơn Phù Sinh nhiều lắm. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nha.
Chúc bé con luôn học giỏi và vui.

Độc hành
01-08-2016, 01:04 PM
Chúc mừng Sinh Nhật chị Thu Phong !

(ĐH còn lười hơn cả PS nữa, vì hết nhấc chân tay lên nổi rồi ! :acac: )

thuphong
02-08-2016, 01:04 PM
.
Cám ơn bạn Độc Hành nhiều nhiều nha, chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và may mắn.
k có thời gian thì vào tám cho vui cũng được mà. :D

thuphong
24-01-2017, 04:52 PM
.
Nản toàn tập.