PDA

View Full Version : Chân dung Rối



Boulevard
08-07-2010, 01:46 PM
BLv góp với NR 1 số bức ảnh về các con rối. Có lẽ tạo hình gương mặt con rối là thú vị nhất khi biểu hiện mọi thái độ tình cảm và tính cách con người. Trong cuộc sống con người thường vác cho mình những mặt nạ rất khác nhau. Còn với con rối, nếu người nghệ sĩ tạo hình không biết khắc hoạ đúng tính cách thì nó trở nên vô hồn... Và đặc biệt là rối luôn ở trong 1 trạng thái tình cảm và tính cách như nhất, không thay đổi!

http://farm5.static.flickr.com/4099/4773826908_297f6c7aa4.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4100/4773828366_f73c46bf40.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4097/4773195839_306fffeb69.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4078/4773209009_4e260429ce.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4141/4773837012_e71da79194_b.jpg

MinhThy
08-07-2010, 01:59 PM
Nhìn hết cả hồn :youarethewoman:

SunWild
08-07-2010, 02:23 PM
Hay quá, có gì đặc trưng chị cứ up lên cho mọi người tìm hiểu nhé. Tks chị.

Đông Quân
08-07-2010, 02:37 PM
E...hèm... Suy ra cho cùng, theo một nghĩa nào đó, mỗi chúng ta cũng là những con rối, người này là con rối của người kia, tầng lớp này là những con rối của tầng nọ... Khác chăng là "con rối người" có bộ mặt biết biến đổi theo tình cảm của "chủ" nó. Có lẽ bi kịch nhất là đến lúc nào đó ta lại là con rối của chính mình...

MinhThy
08-07-2010, 02:39 PM
Mình đang là con rối của ai nhỉ?

Boulevard
08-07-2010, 07:54 PM
Hay quá, có gì đặc trưng chị cứ up lên cho mọi người tìm hiểu nhé. Tks chị.

Ừa. Sẽ up... Vì đã được yêu cầu ... :D




Nhìn hết cả hồn :youarethewoman:

Trời ơi. 1 fan hâm mộ phim ma mà mới nhìn có vài mặt nạ rối đã hết cả hồn... :ngoaymui:

Candy
08-07-2010, 08:05 PM
Chẳng thích mấy cái mặt nạ.....:youarethewoman:

Boulevard
08-07-2010, 08:26 PM
Thế còn những chú rối mặt nạ lợn này, Candy có thấy "ghét" chúng không ? :D:D:D

http://farm5.static.flickr.com/4140/4773795877_654ce373c1_b.jpg

Candy
08-07-2010, 08:35 PM
Thế còn những chú rối mặt nạ lợn này, Candy có thấy "ghét" chúng không ? :D:D:D



Mặt nạ lợn...trông yêu hơn á chị.
Một vỡ kịch........như cuộc đời của con người....
Chẳng biết khi nào mới hết cát xê nhỉ...????
:nguong::nguong::nguong:

Boulevard
08-07-2010, 08:43 PM
Mặt nạ lợn...trông yêu hơn á chị.
Một vỡ kịch........như cuộc đời của con người....
Chẳng biết khi nào mới hết cát xê nhỉ...????
:nguong::nguong::nguong:

Hì. Vở kịch trên sân khấu thì sẽ kéo màn kết thúc nhưng kịch ngoài đời thì tiếp tục kéo dài cho suốt cuộc đời. Có những cuộc đời trải qua quá nhiều bước thăng trầm như một tấn bi hài kịch (vừa bi, vừa hài)... Bou thấy có những nghệ sĩ diễn trên sân khấu rất giỏi nhưng ra ngoài đời thì lại rất ngô nghê, khờ khạo... Còn ở ngoài đời thì lại thấy nhiều người bình thơờng nhưng "diễn kịch" giỏi hơn cả Nghệ sĩ Nhân dân. Mà diễn kịch giỏi ở ngoài đời cũng phải có tài năng mới có thể làm được. Đa phần một số người tạo được cho mình một vẻ bề ngoài tốt thì họ dễ thành công hơn những người không biết diễn và nói... Kể ra mà nói nếu diễn kịch giỏi ngoài đời mà không hại tới ai mà lại tốt cho mình, cho mọi người thì cũng nên diễn... Chằng biết có đúng không nữa. hì hì.

MinhThy
08-07-2010, 09:57 PM
Ừa. Sẽ up... Vì đã được yêu cầu ... :D





Trời ơi. 1 fan hâm mộ phim ma mà mới nhìn có vài mặt nạ rối đã hết cả hồn... :ngoaymui:

Em thích một là người, hai là quỷ ... nửa nửa này nhìn nhột qá chị ui

OA _ NỮ
09-07-2010, 04:08 AM
Oa Nữ ko bao giờ đi xem múa rối, và cũng ko bao giờ thích coi....Xong ON lại khoái ở đằng sau hậu trường, học lén các nghệ nhân điều khiền những con rối qua bàn tay thuần thục và điêu luyện của họ. (như thế có mâu thuẫn ko nhỉ):D

MinhThy
09-07-2010, 08:51 AM
Thế còn những chú rối mặt nạ lợn này, Candy có thấy "ghét" chúng không ? :D:D:D

http://farm5.static.flickr.com/4140/4773795877_654ce373c1_b.jpg

Em thik nó ... :longlanh1: