PDA

View Full Version : Vân thi quán



Pages : 1 2 3 4 [5] 6

langthang
16-09-2012, 10:34 PM
LT có mấy tấm hình chim đẹp nè, mọi người vung bút đi
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg

kehotro
17-09-2012, 12:10 AM
LT có mấy tấm hình chim đẹp nè, mọi người vung bút đi
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg

Đệ phang ngay thôi.

Ngứa mỏ giúp nhau chúng gãi mồm
Nghiêng đầu vặn cổ ngỡ là hôn
Trông dường thắm thiết yêu thương lắm
Dựng cánh lông xù nghỉnh cả ...rôn

1100i
17-09-2012, 12:36 AM
Đệ phang ngay thôi.

Ngứa mỏ giúp nhau chúng gãi mồm
Nghiêng đầu vặn cổ ngỡ là hôn
Trông dường thắm thiết yêu thương lắm
Dựng cánh lông xù nghỉnh cả ...rôn

Huynh phang đệ cũng phang thôi nhưng mà phang bằng lục bát dân dã cho chị Triplec sợ:D

Trông xa cứ tưởng cái gì
Lại gần cũng chẳng biết chi mà lần
Xem xong bụng dạ tần ngần
Đi đến kết luận: Chúng cần có nhau.

:eek:

Triplec
17-09-2012, 07:26 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg


Huynh phang đệ cũng phang thôi nhưng mà phang bằng lục bát dân dã cho chị Triplec sợ:D
Trông xa cứ tưởng cái gì
Lại gần cũng chẳng biết chi mà lần
Xem xong bụng dạ tần ngần
Đi đến kết luận: Chúng cần có nhau.

:eek:


Tiếp lục bát với I nha :o

Trời xanh xanh biếc một màu
Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng

1100i
17-09-2012, 09:20 PM
Tiếp lục bát với I nha :o

Trời xanh xanh biếc một màu
Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng

Em vừa nhậu, cứ biêng biêng
Sao mà hoạ được chung chiêng thế này
Thôi thì vái chị một tay
Đại ân đại nghĩa thân này dám quên:D

E ngất ngưởng rồi, xin nợ chị vậy. Hai sư huynh vào giúp đệ với.

kehotro
17-09-2012, 10:27 PM
Em vừa nhậu, cứ biêng biêng
Sao mà hoạ được chung chiêng thế này
Thôi thì vái chị một tay
Đại ân đại nghĩa thân này dám quên:D

E ngất ngưởng rồi, xin nợ chị vậy. Hai sư huynh vào giúp đệ với.

Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
Vào đây dạ những bâng khuâng
Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo

Đệ bỗng dưng nổi hứng đi mần thơ mà định dọa cho chị Triplec sợ! Thôi đã trót thì trét, huynh cũng liều thân bồi họa cùng chị Triplec dăm vần.

1100i
17-09-2012, 10:42 PM
Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
Vào đây dạ những bâng khuâng
Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo

Đệ bỗng dưng nổi hứng đi mần thơ mà định dọa cho chị Triplec sợ! Thôi đã trót thì trét, huynh cũng liều thân bồi họa cùng chị Triplec dăm vần.

Đệ doạ là doạ thế thôi, cứ nghĩ chị ấy sợ thơ Điên, ai dè...:D

Tôi thề chẳng dám múa may
Trêu chị Triplec có ngày thiệt thân.

:nguong::nguong::nguong::nguong:

Triplec
18-09-2012, 12:43 AM
Thuyền quyên tài sắc vẹn toàn
Thơ như cánh bướm mơ màng sắc xuân
Vào đây dạ những bâng khuâng
Nhớ người nhớ cả đôi vần ai gieo


Vách xưa thơ vẫn còn treo
Bút nghiên vẫn đợi quán nghèo vẫn trông
Nam nhi thỏa chí tang bồng
Đường thi chốn cũ nhớ mong bạn hiền

Triplec vẫn còn giữ những vần thơ của KHT treo trên vách ĐTQ khi xưa. Để khi nào Triplec mang ra treo lại nhé, những vần thơ thật đẹp!





Tôi thề chẳng dám múa may
Trêu chị Triplec có ngày thiệt thân.

:nguong::nguong::nguong::nguong:

Em ơi đừng có phân vân
Chị thì cũng chỉ ghép vần cho vui
:nguong:

hahaha
18-09-2012, 03:43 AM
Tiếp lục bát với I nha :o

Trời xanh xanh biếc một màu
Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng

Ngờ đâu sự thật đảo điên
Chỉ vì đói quá nên ghiền cá tươi
Oánh nhau giành nửa miếng mồi
Móc mỏ chéo cánh tả tơi cổ đầu...

@hú hú!

Triplec
18-09-2012, 07:37 AM
Ngờ đâu sự thật đảo điên
Chỉ vì đói quá nên ghiền cá tươi
Oánh nhau giành nửa miếng mồi
Móc mỏ chéo cánh tả tơi cổ đầu...

@hú hú!


Trời ơi cơ sự thật rầu
Chim đương tình tự? Đánh nhau giành mồi?
Vân thi bạn hữu giúp coi
Lẽ nào viện mắt đang đòi Trip thăm?!

:acac::acac: :acac:

Độc hành
18-09-2012, 09:55 AM
Tiếp lục bát với I nha :o

Trời xanh xanh biếc một màu
Khoe điệu thiên vũ bên nhau quên đời
Nghiêng đầu vờn cánh lả lơi
Hai ta hòa một đất trời ngả nghiêng

Mối tình trong sáng thiêng liêng
Ghép đôi dáng hạc bình yên biển trời
Ngỡ bên nhau cả một đời
Đâu ngờ chỉ một miếng mồi – Chia riêng !

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

Độc hành
18-09-2012, 11:23 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg

Trời ơi cơ sự thật rầu
Chim đương tình tự? Đánh nhau giành mồi?
Vân thi bạn hữu giúp coi
Lẽ nào viện mắt đang đòi Trip thăm?!



Trip ơi !

Thấy chim đập cánh rầm rầm
Chân vào thế trụ, mỏ đâm xà quyền
Biển nền dâng ngập đảo điên
Cứ như chiến trận, bình yên chỗ nào ???

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Triplec
18-09-2012, 11:44 AM
Ôi, thế này thì chết Triplec mất thôi!


:acac: :acac: :acac:

kehotro
18-09-2012, 11:59 AM
Tình ngây ngất, thú bình yên
Ngờ đâu dưới mắt niềm riêng đảo chiều
Tranh mồi độc thủ tung chiêu
Cánh chân mỏ cũng quyết liều phân tranh.

Kakaka. Anh ĐH cũng hài vãi!

Triplec
18-09-2012, 12:20 PM
Trip ơi !

Thấy chim đập cánh rầm rầm
Chân vào thế trụ, mỏ đâm xà quyền
Biển nền dâng ngập đảo điên
Cứ như chiến trận, bình yên chỗ nào ???

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Trời ơi, vũ khúc đỉnh cao
Đất trời nghiêng ngả cứ nào tranh ăn
Tình yêu ai đã đôi lần
Rã rời thân xác đâu cần thắng thua

:naonao:

NHAT NGUYET
18-09-2012, 12:47 PM
LT có mấy tấm hình chim đẹp nè, mọi người vung bút đi
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg


Trời ơi, vũ khúc đỉnh cao
Đất trời nghiêng ngả cứ nào tranh ăn
Tình yêu ai đã đôi lần
Rã rời thân xác đâu cần thắng thua

Chim vô ý hay hữu tình?
Thăng hoa một phút nên hình chữ "GIAO" (交)
Trời xanh sóng gợn lao xao
Nhìn chim... lên đỉnh, Trip (có) nôn nao không trời???

:haha: :haha: :haha:

Độc hành
18-09-2012, 01:16 PM
Chim vô ý hay hữu tình?
Thăng hoa một phút nên hình chữ "GIAO" (交)
Trời xanh sóng gợn lao xao
Nhìn chim... lên đỉnh, Trip (có) nôn nao không trời???

:haha: :haha: :haha:
(ĐH xin mượn 2 câu đầu của NN nhé ! :D )


Chim vô ý, người hữu tình.
Photo* một phát nên hình chữ "GIAO" (*Photoshop)
Hai đầu hai ảnh trước sau
Nhưng thôi... cũng đủ trêu nhau vài giờ.

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

hahaha
18-09-2012, 01:26 PM
Trời ơi cơ sự thật rầu
Chim đương tình tự? Đánh nhau giành mồi?
Vân thi bạn hữu giúp coi
Lẽ nào viện mắt đang đòi Trip thăm?!

:acac::acac: :acac:
http://i56.photobucket.com/albums/g179/be-rong/Choi%20Ga/DSC_0734.jpg
Thì đơi cũng dáng "xa xăm"
Vai kề cổ vịn mỏ gằm nghiêng nghiêng
Doài tung đòn thế kinh thiên
Có bên gãy cựa có bên thủng...màng!:nhaodzo::nhaodzo:
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/5/55296648-1273032216-ga-choi-1.jpg

1100i
18-09-2012, 01:31 PM
Tại em mà nên nông nối này:acac::acac:
Chân thành xin lỗi chị Triplec.

Các lão làng không vào phụ chị Triplec một tay mà còn....:acac::botay:

He he, há há, hi hi
Hô hố, hú hú, hì hì, ha ha.

kehotro
18-09-2012, 02:15 PM
http://i56.photobucket.com/albums/g179/be-rong/Choi%20Ga/DSC_0734.jpg
Thì đơi cũng dáng "xa xăm"
Vai kề cổ vịn mỏ gằm nghiêng nghiêng
Doài tung đòn thế kinh thiên
Có bên gãy cựa có bên thủng...màng!:nhaodzo::nhaodzo:
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/5/55296648-1273032216-ga-choi-1.jpg

Soi thơ đê!

Câu cuối có đoạn:

Có bên gãy cựa có bên thủng màng.

Đọc câu này bỗng thấy t..i...m hấp hối quá! Kakaka. Đệ định dùng hình ảnh gì mà so sánh nghe tê người thế này?

Bất phân thắng bại cũng phang
Đôi bên tơi tả khéo càng yêu nhau
Kẻ trọc tóc lại nứt đầu
Người thì dớt dãi hàm râu ướt nhèm!

Độc hành
18-09-2012, 02:38 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp2.jpg

Trời ơi, vũ khúc đỉnh cao
Đất trời nghiêng ngả cứ nào tranh ăn
Tình yêu ai đã đôi lần
Rã rời thân xác đâu cần thắng thua



Vậy mình sẽ để tiền mua
Viagra sẵn chờ mùa múa may
Múa sao cho giống chim này
Khi nào rời rã tìm thầy học thêm.
:nguong:

1100i
18-09-2012, 05:15 PM
Báo cáo các sư huynh, sư thúc, sư phụ ...và cả sư hổ mang là chị Triplec yêu quý tạm thời đi công tác dài hạn ở vùng xa, vùng sâu không có in tơ lét đâu ạ.

:D:D:D:D

Triplec
18-09-2012, 05:58 PM
Báo cáo các sư huynh, sư thúc, sư phụ ...và cả sư hổ mang là chị Triplec yêu quý tạm thời đi công tác dài hạn ở vùng xa, vùng sâu không có in tơ lét đâu ạ.

:D:D:D:D

Xin thông báo với cả nhà Triplec mới từ cuộc họp ra và chuẩn bị pack đồ mai đi vùng sâu vùng xa thật ạ. Các sư huynh sư đệ tiếp tục nha, Triplec sẽ tranh thủ về nhà vui với mọi người.

Lão LT tung ảnh đẹp ra mà ko thấy có ý kiến gì nhỉ?! Chẳng lẽ lão sợ quá mà trốn sao?

Anh ĐH ơi, mới có múa may thế mà đã phải dùng viên xanh viên đỏ rùi sao? Mà đã múa được rời rã như thế thì đạo "yêu" đã thấm, đâu cần phải tìm tới thầy nào! :D

Èo, thế mới thấy là mắt con trai NR thì nó thế nào. Lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị xông pha chiến trận, hihi...

NHAT NGUYET
18-09-2012, 06:11 PM
Èo, thế mới thấy là mắt con trai NR thì nó thế nào. Lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị xông pha chiến trận, hihi...
Mà... nghĩ đến.... chiến trận là Triplec lại : hihi.

Thế mới hỏi đàn ông nào nhất?
Xin trả lời chắc chắn: Niềm Riêng
Ồ! hỏi tiếp rằng nhất của nhất?
Cười hì hì ấy ấy... chuyên riêng.

:o :rolleyes: :o

langthang
19-09-2012, 10:29 PM
Lão LT tung ảnh đẹp ra mà ko thấy có ý kiến gì nhỉ?! Chẳng lẽ lão sợ quá

LT thấy anh em bình loạn nên chẳng dám có tối kiến chi nữa. Vã lại, lúc này đang vô tình điên.

langthang
19-09-2012, 10:31 PM
Để có thêm chủ đề cho quán, LT xin gửi thêm ảnh cho anh chị em có thi hứng.
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/chimdp-1.jpg

langthang
19-09-2012, 10:45 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/1329705631_1.jpg

Độc hành
19-09-2012, 11:18 PM
................................................
Anh ĐH ơi, mới có múa may thế mà đã phải dùng viên xanh viên đỏ rùi sao? Mà đã múa được rời rã như thế thì đạo "yêu" đã thấm, đâu cần phải tìm tới thầy nào! :D

Èo, thế mới thấy là mắt con trai NR thì nó thế nào. Lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị xông pha chiến trận, hihi...

Triplec ơi ! Sức yếu thì phải dùng thuốc, kỹ thuật kém thì phải nhờ thầy, bình thường thôi mà. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif


Nhờ thầy luyện giúp tay chân
"Múa" cho chiến hữu xa gần đừng chê

"Múa" xong còn đủ sức về
Đừng vô nghĩa địa bốn bề quạnh hiu

:nguroi:

1100i
20-09-2012, 09:32 PM
Buồn mênh mông người ở lại!

Chị đi công tác chưa về
Để Vân thi Quán não nề, buồn mênh
Mông người ở lại .... chông chênh
Vùng sâu xa ấy thác ghềnh ... Chị ơi!

Nhớ người nhớ cả lời thơ
Nhớ người nhớ cả hững hờ người trao
Nhớ mắt biếc, nhớ má đào
Nhớ ơi là nhớ, nghẹn ngào....Chị ơi!

:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:

Chị đi công tác làm Vân thi Quán buồn hẳn đi, em làm mấy vần con cóc chúc chị chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt công việc để mau trở về với NR.:cool::cool::cool:

votinh
21-09-2012, 02:19 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Chim11.jpg

hahaha
21-09-2012, 02:30 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Chim11.jpg
Chài lão langthang lại dùng hình đá xéo chị Tri nhà mềnh!:botay:

kehotro
21-09-2012, 02:58 PM
Chài lão langthang lại dùng hình đá xéo chị Tri nhà mềnh!:botay:

Lão đá xéo bọn mình thì có. Lão ví bọn mình như bầy ong bu vào đốt chị Tri nhưng không hề hấn gì mà còn xơi luôn cả tổ.

LT này đểu thật! Tối nay về anh em mình bám theo phá chơi. Cua em nào là mình nhào vô ném đá. kakaka.

Triplec
21-09-2012, 04:00 PM
Chài lão langthang lại dùng hình đá xéo chị Tri nhà mềnh!:botay:


Lão đá xéo bọn mình thì có. Lão ví bọn mình như bầy ong bu vào đốt chị Tri nhưng không hề hấn gì mà còn xơi luôn cả tổ.

LT này đểu thật! Tối nay về anh em mình bám theo phá chơi. Cua em nào là mình nhào vô ném đá. kakaka.

Triplec chẳng biết lão langthang có đá xéo ai không nhưng hình trông ghê quá Triplec không dám nhìn kỹ

Triplec
21-09-2012, 04:08 PM
Buồn mênh mông người ở lại!

Chị đi công tác chưa về
Để Vân thi Quán não nề, buồn mênh
Mông người ở lại .... chông chênh
Vùng sâu xa ấy thác ghềnh ... Chị ơi!

Nhớ người nhớ cả lời thơ
Nhớ người nhớ cả hững hờ người trao
Nhớ mắt biếc, nhớ má đào
Nhớ ơi là nhớ, nghẹn ngào....Chị ơi!

:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:

Chị đi công tác làm Vân thi Quán buồn hẳn đi, em làm mấy vần con cóc chúc chị chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt công việc để mau trở về với NR.:cool::cool::cool:

Ui, 1100i làm chị cảm động chết mất thôi. Khéo mồm thế này làm sao mà người ta không "dằng dai, dan díu, day dứt" mãi I nhỉ!

NHAT NGUYET
21-09-2012, 04:26 PM
Triplec chẳng biết lão langthang có đá xéo ai không nhưng hình trông ghê quá Triplec không dám nhìn kỹ

Mọi người tài thế nhỉ? Sao mình nhìn hoài mà chẳng thấy gì? :xiho:

votinh
21-09-2012, 04:54 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/nhatnguyet_zpseb8a0d29.jpg
Cái này chắc NN nhìn ra nè

NHAT NGUYET
21-09-2012, 05:58 PM
Hêhêhê lão LT định mượn VTQ làm chỗ bán tranh sao chép, chôm chỉa đấy ah? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif

Triplec
21-09-2012, 09:43 PM
Ngày cuối tuần trở về với quán nhỏ tự nhiên nhớ ĐTQ xưa quá. Có lẽ bởi trời thu Hà Nội mùa này dịu dàng quá làm mình nhớ tới những khúc thơ liên hoàn đã cùng các bạn thơ của ĐTQ đã làm dựa trên cảm hứng từ một bức ảnh "áo dài và mùa thu" (chẳng biết của ai!). Những khúc thơ được làm chỉ vài ngày trước khi Mx đóng cửa.

Triplec post lại liên khúc thơ ấy ở đây để nhớ về những tháng ngày xưa và cảm ơn những người bạn đã treo lên vách quán nhỏ khi xưa những vần thơ thật đẹp!


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Ao%20dai%20va%20mua%20thu%202008/DSC04013-1_zps4bf1853a.jpg


Người đi lặng lẽ trên đường vắng
Vạt áo thiên thanh khẽ phất tà
Mái xõa bềnh bồng theo nhịp bước
Lãng đãng trong chiều nhớ kẻ xa
Stonestone

Chiều nhớ kẻ xa gió não nề
Ngập ngừng lối nhỏ dài lê thê
Phân vân tà áo dường níu bước
Vườn cũ có mong đón người về
Triplec

Người về chiếc bóng vương màu nhớ
Lặng lẽ vàng thu gió hững hờ
Nắng nhạt chiều tà hoen lối vắng
Đường xưa ký ức nối đường tơ
MGLT

Đường tơ nắng dệt buổi phân ly
Mỏng mảnh trên vai nét nhu mì
Sợi nhớ sợi thương không thể giữ
Lá vàng ngơ ngác phút người đi
Triplec

Người đi từ ấy không nhìn lại
Nỡ lòng dẫm nát lá vàng rơi
Tà áo ai đùa trong gió mới
Quét ngang vạt nắng tím lưng trời
LNĐ

Nắng tím lưng trời tím chiều hoang
Đường xa bóng lẻ bước bẽ bàng
Để lại sau lưng bao kỷ niệm
Mong cuối đường này hết đa đoan
Triplec

Đa đoan em gởi mùa thu giữ
Về với nơi này sắc áo xanh
Vạt nắng cuối đường dang tay đợi
Bâng khuâng gió thổi nhẹ tơ mành
Away

Thổi nhẹ tơ mành gió lả lơi
Lá vàng rạo rực dưới chân người
Vấn vương tà áo say trong nắng
Một chút bâng khuâng giữa đất trời
Triplec

Đất trời chuyển tiết, đã sang thu
Em ngược đường xưa, biền biệt từ ...
Theo dấu về đây màu nắng nọ
Biết ai lời hẹn có xa mù
Away

Xa mù mải miết cánh chim côi
Ước hẹn năm xưa đã cạn rồi
Nắng nhạt cuối chiều vương khóe mắt
Hồ như gió thoảng nhẹ qua môi
Triplec
Nov 2008

Ps: Trong số những tác giả của liên khúc thơ trên có một người có lẽ khi đó mới xuất ở ĐTQ lần đầu tiên là trong liên khúc thơ này. Sau đó thì Mx đóng cửa nên Triplec không biết người bạn thơ đó là ai, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đó là một người cũ của Mx và nay cũng đã về NR.

1100i
21-09-2012, 10:31 PM
Bao kỉ niệm lại ùa về....

Những tháng ngày cuối cùng của MX, em ít chơi bên Vườn thơ phần vì nick salala bị chém vĩnh viễn, phần vì em thích chơi bên anh Phù Sinh hơn:D

Xa mù mải miết cánh chim côi
Ước hẹn năm xưa đã cạn rồi
Nắng nhạt cuối chiều vương khóe mắt
Hồ như gió thoảng nhẹ qua môi


Thoảng nhẹ qua môi gió ỡm ờ
Trêu làn tóc xõa đẹp như mơ
Người đi giữa buổi thu sang ấy
Có biết thời gian lắng đọng chờ....

OA _ NỮ
21-09-2012, 10:34 PM
Được đọc lại những vần thơ đẹp của ĐTQ một thời, lòng OA NỮ cũng bồi hồi cảm xúc. Bây giờ TL mở lại VTQ, Hi vọng nơi này hội tụ lại được những người xa xưa ấy trở về, người ở lại vẫn còn hoài niệm, và giữ chân những người mới lạc bước vô VTQ của em.
Chúc VTQ của em luôn luôn tràn ngập những vần thơ hay bay bổng suốt bốn mùa Xuân-hạ-thu-đông.

Triplec
21-09-2012, 11:55 PM
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Ao%20dai%20va%20mua%20thu%202008/DSC04013-1_zps4bf1853a.jpg


Người đi lặng lẽ trên đường vắng
Vạt áo thiên thanh khẽ phất tà
Mái xõa bềnh bồng theo nhịp bước
Lãng đãng trong chiều nhớ kẻ xa
Stonestone

Chiều nhớ kẻ xa gió não nề
Ngập ngừng lối nhỏ dài lê thê
Phân vân tà áo dường níu bước
Vườn cũ có mong đón người về
Triplec

Người về chiếc bóng vương màu nhớ
Lặng lẽ vàng thu gió hững hờ
Nắng nhạt chiều tà hoen lối vắng
Đường xưa ký ức nối đường tơ
MGLT

Đường tơ nắng dệt buổi phân ly
Mỏng mảnh trên vai nét nhu mì
Sợi nhớ sợi thương không thể giữ
Lá vàng ngơ ngác phút người đi
Triplec

Người đi từ ấy không nhìn lại
Nỡ lòng dẫm nát lá vàng rơi
Tà áo ai đùa trong gió mới
Quét ngang vạt nắng tím lưng trời
LNĐ

Nắng tím lưng trời tím chiều hoang
Đường xa bóng lẻ bước bẽ bàng
Để lại sau lưng bao kỷ niệm
Mong cuối đường này hết đa đoan
Triplec

Đa đoan em gởi mùa thu giữ
Về với nơi này sắc áo xanh
Vạt nắng cuối đường dang tay đợi
Bâng khuâng gió thổi nhẹ tơ mành
Away

Thổi nhẹ tơ mành gió lả lơi
Lá vàng rạo rực dưới chân người
Vấn vương tà áo say trong nắng
Một chút bâng khuâng giữa đất trời
Triplec

Đất trời chuyển tiết, đã sang thu
Em ngược đường xưa, biền biệt từ ...
Theo dấu về đây màu nắng nọ
Biết ai lời hẹn có xa mù
Away

Xa mù mải miết cánh chim côi
Ước hẹn năm xưa đã cạn rồi
Nắng nhạt cuối chiều vương khóe mắt
Hồ như gió thoảng nhẹ qua môi
Triplec
Nov 2008

Thoảng nhẹ qua môi gió ỡm ờ
Trêu làn tóc xõa đẹp như mơ
Người đi giữa buổi thu sang ấy
Có biết thời gian lắng đọng chờ....
1100i

Chờ ai nắng đã phai màu nhớ
Gió cũng thôi đùa với tóc mơ
Lối cũ đường xưa chiều hiu hắt
Mong chi một chút mối duyên hờ
Triplec
Sept 21, 2012

Triplec
22-09-2012, 12:20 AM
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Ao%20dai%20va%20mua%20thu%202008/DSC04160-a_zpsf198d959.jpg


Em hớp vào tim giọt nắng vàng
Để hồn tan chảy giữa miên man
Để thu nấc nghẹn hoen màu lá
Để gió im hơi thoáng ngỡ ngàng
Kehotro

Ngỡ ngàng em đứng đón thu vàng
Buông hồn mở rộng đón thênh thang
Miên man gió nhẹ đùa tóc rối
Trải nắng cuốn bay chút võ vàng
MGLT

Võ vàng theo gió tan vào đất
Rạng rỡ em về đượm sắc thu
Tà áo thiên thanh như quyến rũ
Thời gian ngưng đọng phút giao mùa
Triplec


Ồ thu, sắc lá ươm trời đất
Kìa những vòm cây rộn rã vàng
Em rộng vòng tay ôm cả nắng
Đôi tà áo mộng giữa thênh thang
Away

Ừ nhỉ, mùa thu đã đến rồi
Tiếng chim rộn rã khắp muôn nơi
Em say trong sắc thu vàng óng
Ngân khúc hoan ca giữa đất trời
Triplec
Nov 2008

1100i
22-09-2012, 12:32 AM
Chờ ai nắng đã phai màu nhớ
Gió cũng thôi đùa với tóc mơ
Lối cũ đường xưa chiều hiu hắt
Mong chi một chút mối duyên hờ
Triplec

Hờ hững còn vương chiếc lá bay
Mơ hoa rã nát xác thân này
Tình xa từ thuở thu vàng rộ
Một mối duyên hờ khóe mắt cay.

1100i.

1100i
22-09-2012, 12:41 AM
Thôi em nghỉ đây, đi nghỉ đây
Mười hai giờ rưỡi đã sang ngày
Cô bé nhà bên còn hé cửa
Hình như muốn gọi, phải qua ngay.

:nguong::nguong::nguong::nguong:

Triplec
19-10-2012, 03:25 PM
Tối qua 9:30 mới rời cơ quan. Vừa bước chân ra khỏi cổng chợt thấy một làn hương thoang thoảng vây quanh... "Hoa sữa!". Mặc dù đã biết thu về từ lâu, qua những cơn gió heo may nhè nhẹ mỗi sáng, qua những gói cốm non thơm dẻo và những nải chuối tiêu chín vàng mà mấy tuần nay cuối tuần nào mình cũng mua và... qua những lấm tấm thảm hoa vàng xanh trải trên con phố trước cổng cơ quan mà mỗi sáng mình vẫn vô tình dẫm lên, nhưng cảm giác được đi trong hương hoa sữa thật đặc biệt và khó tả bằng lời. Hương hoa thoang thoảng mà nồng nàn, dịu dàng mà quấn quýt. Có lẽ trong một khoảnh khắc mình đã mê đi trong hương hoa. Mọi căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến...

Không phải lần đầu tiên mình có cảm giác này. Vẫn nhớ hồi còn sinh viên, cùng cả một đám bạn, tụi mình đạp xe trên đường Thuỵ Khuê một tối thu. Tới gần dốc Bưởi bất chợt cả nhóm, 5 - 6 đứa cả con trai, con gái cùng thốt lên: "Hoa sữa!" Và tất cả, không ai bảo ai, đều im lặng đạp xe trong hương hoa thoang thoảng...

Và cũng chỉ năm ngoái thôi, cũng khoảng thời gian này, cũng bận rộn như thế này và cũng một tối về muộn như thế này mình cũng đã giật mình thốt lên:"Hoa sữa!" trong hương hoa nồng nàn...

Thật lạ là hoa sữa không phải là xa lạ với mình cũng như với nhiều người Hà Nội nhưng hầu như năm nào, mỗi độ thu về mình cũng lại giật mình và ngỡ ngàng trong hương hoa như vậy. Ngỡ ngàng và ngây ngất ...

NHAT NGUYET
19-10-2012, 10:41 PM
... Thật lạ là hoa sữa không phải là xa lạ với mình cũng như với nhiều người Hà Nội nhưng hầu như năm nào, mỗi độ thu về mình cũng lại giật mình và ngỡ ngàng trong hương hoa như vậy. Ngỡ ngàng và ngây ngất ...

"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"
Trịnh Công Sơn

Không còn nhớ mình được thưởng thức món cốm bao nhiêu lần rồi, cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng, đã lâu lắm rồi không có dịp ăn lại món quà ấy nữa. Chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thích "nó" đến thế. Không, phải gọi là mê mới đúng! Những hạt cốm xanh xanh mộc mạc, bình dị, nhưng lại có mùi thơm, vị ngọt, vô cùng tinh tế, tinh tế như chính cách thưởng thức chậm rãi, nhấn nhá, ngâm nga, mới ngấm hết hương vị độc đáo của "nó".
Nhắc đến lại... thèm...
Ước gì... chẹp!

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNi85LzmUsICvInagaMEOTmUsIC4Y2UwNm I1ZTBmMjM5MmJmMTgyZGFlODQ3N2YzNDMdUngWeBXAzfE5o4We BdUngWeBIE3DdUngWEgVGh1IEjDoCBO4WeBdUngZaXxI4WeBdU ngTWeBmmUsICgTmh1WeBmd8fDI

1100i
19-10-2012, 11:16 PM
Hình như càng cuối thu thì hương hoa sữa càng nồng nàn hơn thì phải. Đi trên những con đường vắng, càng vắng càng cảm nhận rõ điều đấy. Hương Hoa len lỏi vào tóc, vào áo khiến người phụ nữ bên cạnh quyến rũ hơn bao giờ hết. Bảo sao yêu Hà Nội đến vậy!

Nghe Hà Nội thổn thức tiếng rao đêm
Nhìn chổi tre xạc xào khua phố vắng
Hương hoa sữa len lỏi vào áo trắng
Em ngồi bên da thịt ngát hương mùa.

Hỏi mùa đông đã thật hết thu chưa?
Sao chớm lạnh vẫn nồng nàn đến thế
Phút giao mùa cứ ngập ngừng như thể
Dâng cho đời cạn tinh tuý rồi tan.

Hà Nội mùa này đêm lạnh mơn man
Áo khoác mỏng che cuộc tình cũng mỏng
Bàn tay chợt tìm bàn tay ấm nóng
Ủ đời nhau sưởi qua kiếp lạc loài

Đường quạnh quẽ thi thoảng mới có ai
Luớt thật nhanh như chưa từng hiện diện
Chỉ đôi ta thanh thản và quyến luyến
Nép vào nhau phác họa bức tranh mùa.

thuphong
20-10-2012, 09:59 AM
.

"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"
Trịnh Công Sơn

Không còn nhớ mình được thưởng thức món cốm bao nhiêu lần rồi, cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng, đã lâu lắm rồi không có dịp ăn lại món quà ấy nữa. Chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thích "nó" đến thế. Không, phải gọi là mê mới đúng! Những hạt cốm xanh xanh mộc mạc, bình dị, nhưng lại có mùi thơm, vị ngọt, vô cùng tinh tế, tinh tế như chính cách thưởng thức chậm rãi, nhấn nhá, ngâm nga, mới ngấm hết hương vị độc đáo của "nó".
Nhắc đến lại... thèm...
Ước gì... chẹp!



Mời cả nhà thưởng thức hương thu Hà nội nhé. Buổi tối ngồi uống trà trên sân, nghe lãng đãng sương thu vây quanh và hương hoa sữa từ đường Phan Đình Phùng thoắt ẩn thoắt hiện mơ hồ thật thi vị

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0425-3.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/IMG_0420-1.jpg

Cốm vòng chính hiệu không hồ.

Song Tử Nữ
20-10-2012, 03:20 PM
Cốm này có hồ chứ, cốm mộc màu khác cơ chứ nhỉ

thuphong
20-10-2012, 03:52 PM
.

Cốm này có hồ chứ, cốm mộc màu khác cơ chứ nhỉ

Cốm này k hồ đâu em vì em họ chị làm nên cả nhà đã dặn kỹ k có hồ gì hết.

SR Triplec nhé, thỉnh thoảng chị cứ vào làm loãng topic của em, chúc em 20/10 vui thật nhiều nha

Triplec
20-10-2012, 04:59 PM
Chị Thu Phong ơi, không sao đâu, chị và mọi người cứ vào tán chuyện thì em càng vui mà. Nhà không có ai thèm qua lại mới buồn chứ.

Sáng nay Triplec cũng lại qua hàng của bà bán cốm quen để mua mấy lạng cốm dót. Tối nay làm sinh nhật cho con gái. Như mọi năm, ngoài các món bánh kẹo khác bao giờ cũng có thêm món cốm và chuối tiêu trứng quốc mà cả nhà mình, nội ngoại ai cũng thích. Cốm bây giờ thường thì mọi người sẽ không hồ nữa đâu vì bây giờ ai cũng sợ những hạt cốm xanh óng hồ bằng phẩm mầu rồi. Thôi ăn cốm mộc, trông kém hấp dẫn một chút nhưng an toàn. Thật ra, ngày xưa ấy, cốm vẫn được hồ nhưng là bằng lá lúa non hoặc lá giềng cơ nên trông hạt cốm đẹp lắm mà ăn vào thì chẳng sợ độc hại gì cả. Bây giờ thì... chỉ biết mơ "bao giờ cho đến ngày xưa" thôi!

Khách quen nên bà bán cốm biết rồi, chỉ gói cốm bằng lá sen thôi. Nhiều người bán cốm thường sẽ gói một lượt lá giáy hoặc lá dong giềng vào trong và bên ngoài mới là lá sen. Mọi người bảo gói thế cho cốm mềm nhưng mình chỉ thích lá sen thôi, cốm dót đủ mềm rồi. Gói lá dáy, và nhất là lá dong giềng sẽ có mùi hăng của lá ám vào cốm, chẳng thích...

Thứ 2 mình đi công tác xa rồi. Sáng nay gửi bà bán cốm tiền mua 1,5 kg cốm, dặn bà gói cho cháu thành mấy gói nhỏ trưa thứ 2 về cháu lấy. Muốn mang một chút hương của Hà Nội cho những người bạn phương Nam. Tiếc là không thể mang chuối trứng quốc đi được, mà trong ấy thì không bao giờ mình tìm thấy thứ quà quê ấy. Cũng là chuối tiêu nhưng không phải trứng quốc và vì vậy nó không có vị ngọt và mùi thơm như thế. Ngay cả ngoài Bắc chuối trứng quốc chỉ mùa thu đông mới có nhưng mùa đông thì lạnh quá, ăn chuối không ngon bằng chuối mùa thu. Mùa hè, chuối tiêu chỉ có mầu xanh và vị hơi chua nên thường mình sẽ chỉ mua chuối tây (hình như trong Nam gọi là chuối sứ)

Triplec
20-10-2012, 05:03 PM
Không còn nhớ mình được thưởng thức món cốm bao nhiêu lần rồi, cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng, đã lâu lắm rồi không có dịp ăn lại món quà ấy nữa. Chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thích "nó" đến thế. Không, phải gọi là mê mới đúng! Những hạt cốm xanh xanh mộc mạc, bình dị, nhưng lại có mùi thơm, vị ngọt, vô cùng tinh tế, tinh tế như chính cách thưởng thức chậm rãi, nhấn nhá, ngâm nga, mới ngấm hết hương vị độc đáo của "nó".
Nhắc đến lại... thèm...
Ước gì... chẹp!


Tiếc là cốm là thứ quà không để dành lâu được nếu không Triplec sẽ gửi qua bưu điện cho anh NN luôn. Nghe anh than thấy tội quá!

Song Tử Nữ
20-10-2012, 09:58 PM
Trước tiên là chúc mừng sinh nhật con gái chị Trip, chị ới, thế sn bé lớn hay bé thứ 2? Em cũng thích ăn cốm với chuối nhưng từ lâu rồi ko ăn đc nữa, dù rất chi là thích. Mùa thu còn có món hồng ngâm nữa. Em cũng có ng bạn ở phương Nam, thích ăn hồng ngâm quả nhỏ chứ ko thích loại hồng quả to. Thế là năm nào cũng nhờ em mua gửi vào trong đó lần thì theo đg bưu điện, lần thì theo ng ra công tác ngoài này. Chúc chị Trip buổi tối vui vẻ

Boulevard
20-10-2012, 10:25 PM
Em cũng bon chen cùng STN chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Chúc con gái xinh đẹp và tài giỏi như mẹ và hơn mẹ.

Triplec
21-10-2012, 10:16 AM
Cảm ơn STN và Boulevard, sinh nhật Nhí lớn nhà chị em ạ. Không biết lớn nữa thì sao nhưng bây giờ thì cả nhà, nhất là nhà bà ngoại, đều thừa nhận là nhí lớn xinh hơn mẹ (vì được lai giống tốt!), giỏi hơn mẹ (vì ngày bé mẹ chẳng học trường chuyên bao giờ!) và chăm ngoan hơn mẹ (vì ngày bé mẹ rất chi là lười và cho đến tận bây giờ vẫn vậy :D)

Song tử nữ ơi, đúng rồi, mùa thu này còn có quả hồng ngâm nữa. Ngon nhất là hồng Bảo Lâm - Lạng Sơn. Hồng nhỏ, đa số là không hạt, gọt hơi ngại một tí nhưng ăn rất giòn và ngọt. Chị cứ hay gọt sẵn rồi cho vào các hộp và để trong tủ lạnh, khi nào ăn đỡ ngại. Sáng hôm qua chị cũng đã đặt mua mấy kg để thứ hai đi công tác mang làm quà cho bạn bè trong Nam. À, nghe STN nói em không ăn được chuối, chắc em bị đau dạ dầy phải không? Ngày xưa bố chị bị đau dạ dầy ghê lắm sau có người mách, làm nghệ đen sao sấy khô, tán nhỏ và trộn với mật ong sú vẹt viên thành từng viên nhỏ rồi sấy khô, mỗi ngáy ăn vài viên. Chị thấy bố chị làm thế và khỏi được bệnh đau dạ dầy đấy. Nếu đúng em bị đau dạ dầy thì thử xem.

Song Tử Nữ
21-10-2012, 11:39 AM
Em bị đau dạ dày chị ạ, cũng bị lâu lắm rồi. Cũng có lần ăn nghệ nhưng nóng quá ko chịu nổi chị ạ.
Chị đi công tác mạnh giỏi nhé. Đúng là Mây, lang thang suốt, ox em cũng đi suốt, hôm qua bảo em là có khi chúng mình phải đẻ thêm đứa nữa thì em mới chịu ở nhà ko đi làm nữa nhỉ. Với lại anh chả muốn làm mỳ chính cánh nữa đâu, ai lại tìm cả dây phơi ko thấy một cái quần đùi, em bảo anh muốn thì đi mà đẻ rồi mang về em nuôi chứ em ko đẻ nữa, 2 Bèo này là đủ rồi.

Triplec
21-10-2012, 01:17 PM
Sinh nhật Nhí lớn, sweet sixteen... Vậy là con gái bé bỏng của mẹ đã bước vào tuổi thiếu nữ rồi. Thời gian trôi nhanh quá!

Một ngày tháng trước, con gái đi học về và hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có biết bài Đêm nằm mơ phố không?
- Có, sao hả con? (Ko nói cho con biết nhưng đây là một trong những bài hát mẹ thích và vẫn đi hát karaoke với các bạn của mẹ mà!)
- Hôm nay ở lớp con bạn N. (một trong vài bạn nam mì chính cánh trong lớp con) hát bài Đêm nằm mơ phố hay lắm mẹ ạ!
- Ơ, K.H. mà cũng thích Đêm nằm mơ phố à, mẹ tưởng con chỉ thích nhạc K-pop thôi chứ!
- ...

Con gái đã lớn thật rồi, đã biết nghe và thích những bài hát du dương, mơ màng với những nỗi buồn man mác... Vậy mà mình vẫn cứ nghĩ con còn bé lắm, chỉ thích nghe nhạc K-pop, xem những phim như High School Musical và... tranh ăn với em!

Mấy hôm nay Nhí lớn vui lắm. Hôm thứ sáu đi học về con ríu rít kể chuyện cho mẹ nghe, con và một bạn nữa tổ chức sinh nhật ở lớp. Hôm trước con xin phép, cũng định sẽ đi mua bánh ga-tô cho con mang tới lớp nhưng con bảo không cần đâu, để con và bạn tự mua. Mẹ cũng không phải cho con tiền đâu, con lấy tiền tiết kiệm của con cũng được mẹ ạ. Con kể chuyện sinh nhật ở lớp vui lắm, con đùa với các bạn nhiều nên giờ đau hết cả họng. Mấy mẹ con làm cơm tối và nói chuyện rít rít làm bà nội ở trên gác phải xuống hỏi mấy mẹ con nói chuyện gì mà vui thế và cùng ngồi trong bếp nghe cháu gái kể chuyện ở lớp.

Sinh nhật con gái năm nay đặc biệt, con có 3 buổi sinh nhật liền. Lần đầy tiên, kể từ khi con học cấp 2 con làm sinh nhật tại trường. Mọi năm lần nào mẹ cũng hỏi nhưng con gái không thích. Vì sinh nhật của con đúng là ngày 19.10 nên tối thứ sáu cả nhà cũng có một tiệc sinh nhật nho nhỏ sau bữa tối. Còn tối quathì lại làm sinh nhật cho con để mời bà ngoại và các bác, các anh chị trong đại gia đình đến vui với con. Nhà ngoại mình bao giờ cũng thế, mỗi dịp sinh nhật của bọn trẻ là dịp để cả nhà, người lớn và trẻ con tất cả gặp nhau, quây quần. Tiệc ngọt với bánh kẹo và hoa quả thôi, và cũng chỉ khoảng 2h nhưng vui lắm. Nhà mình lại đông anh em nữa nên mỗi dịp như thế này đông vui rộn rã lắm. Tối qua cả hai nhà nội ngoại tới gấn 20 người. Hai nhí nhà mình cũng chỉ thích sinh nhật như vậy, không thích đi nhà hàng. Các con bảo đi nhà hàng không vui, mọi người không nói chuyện nhiều và không ngồi lâu được.

Sweet sixteen! Vậy là con đã tròn 16 tuổi và bước sang tuổi 17. Mẹ mua tặng con gái quyển “Xách ba lô lên và đi” của chị Huyền Chíp, một cô bé mà mẹ rất ấn tượng. Con bảo: Mẹ ơi sao chị ấy xấu thế! Ừ, chị ấy không xinh nhưng chị ấy đã khiến nhiều người (trong đó có mẹ) phải say mê và nể phục, bởi chị ấy có ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình. Mẹ không nghĩ là Nhí lớn của mẹ sẽ mạnh mẽ được như chị ấy nhưng hãy bước vào tuổi 17 với nhiều niềm vui, ước mơ, hoài bão và tự tin con nhé!


http://i635.photobucket.com/albums/uu71/triplecpgn1/Sinh%20nhat%20Khanh%20Ha%202012/IMG_0018-1.jpg

Hai chị em

2012
http://i635.photobucket.com/albums/uu71/triplecpgn1/Sinh%20nhat%20Khanh%20Ha%202012/IMG_0016-2.jpg


2009
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tam%20Dao%202009/DSC03316-1.jpg


2008
http://i635.photobucket.com/albums/uu71/triplecpgn1/KHBL-Sapa2008-1.jpg


2007
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Summer%202007/DSCN1855-1.jpg


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Summer%202007/DSCN2094-1.jpg

2005
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/10%20year%20-%20%20wedding%20anniversary/Haichiem2005-1.jpg


2002
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/10%20year%20-%20%20wedding%20anniversary/Haichiem2002-1.jpg

Triplec
21-10-2012, 01:22 PM
Em bị đau dạ dày chị ạ, cũng bị lâu lắm rồi. Cũng có lần ăn nghệ nhưng nóng quá ko chịu nổi chị ạ.
Chị đi công tác mạnh giỏi nhé. Đúng là Mây, lang thang suốt, ox em cũng đi suốt, hôm qua bảo em là có khi chúng mình phải đẻ thêm đứa nữa thì em mới chịu ở nhà ko đi làm nữa nhỉ. Với lại anh chả muốn làm mỳ chính cánh nữa đâu, ai lại tìm cả dây phơi ko thấy một cái quần đùi, em bảo anh muốn thì đi mà đẻ rồi mang về em nuôi chứ em ko đẻ nữa, 2 Bèo này là đủ rồi.

Hihi, ở nhà chị thì lại khác. Chị gạ mãi mà đ/c ấy không chịu, nói có hai nhí là đủ rồi. Chắc sợ có thêm một "thiên nga" nữa thì nhà có mà họp chợ phiên quanh năm! :D

thuphong
21-10-2012, 01:56 PM
.
Hai bé nhà em nhìn yêu quá.
Chúc mừng sinh nhật bé nha. Chúc bé học giỏi, ngoan, ngày càng xinh hơn nữa nhé.

Song Tử Nữ
21-10-2012, 04:40 PM
Chị này, Nhí lớn nhà chị nhìn quen ơi là quen ý nhé.
Buồn cười chết đi đc, chồng em bảo ngày trc thì bảo đẻ đủ cho anh một tiểu đội, thế mà giờ nuốt lời chứ lị, trêu thế chứ thực ra giờ Bèo bé còn bé quá. Chồng bảo nhà mình có cái xe 5 chỗ thì ít ra cũng phải đẻ một đứa nữa. Hóa ra mình chỉ làm cv đẻ thuê thôi chị ạ.

:acac:

hahaha
21-10-2012, 05:44 PM
Ôi coan gái cô Tri đã 16 dùi á???:mad::mad::mad::mad::nguong::nguong::nguong:

Triplec
21-10-2012, 06:07 PM
Ôi coan gái cô Tri đã 16 dùi á???:mad::mad::mad::mad::nguong::nguong::nguong:

Giời ạ, đưa mình lên làm cô nhanh thế! :acac:

Triplec
21-10-2012, 06:16 PM
Chị này, Nhí lớn nhà chị nhìn quen ơi là quen ý nhé.
Buồn cười chết đi đc, chồng em bảo ngày trc thì bảo đẻ đủ cho anh một tiểu đội, thế mà giờ nuốt lời chứ lị, trêu thế chứ thực ra giờ Bèo bé còn bé quá. Chồng bảo nhà mình có cái xe 5 chỗ thì ít ra cũng phải đẻ một đứa nữa. Hóa ra mình chỉ làm cv đẻ thuê thôi chị ạ.

:acac:



Ờ, thì chị toàn nhận mình là người đẻ thuê thôi mà, vậy nên ra hoàng tử hay công chúa không phải tại chị. Và vì chỉ đẻ thuê nên mình có lười và vụng chăm con thì cũng không nên trách, hihi...

À, sao em lại thấy Nhí lớn nhà chị quen ơi là là quen nhỉ? Hay là em quen ba nhí nên trông nhí quen quá!

Triplec
21-10-2012, 08:25 PM
.
Hai bé nhà em nhìn yêu quá.
Chúc mừng sinh nhật bé nha. Chúc bé học giỏi, ngoan, ngày càng xinh hơn nữa nhé.


Em cảm ơn chị, nhìn con cái lớn lên từng ngày thật là hạnh phúc chị nhỉ.

OA _ NỮ
23-10-2012, 09:11 PM
Hai con gái của em nhìn thích thế. Mẹ chắc cũng thích diện và chau chuốt cho con gái đây. Hai bé đều có cái trán thông minh giống me, và đều có cái mũi vượng phu ích tử. Ai mà được lọt vào mắt xanh của con gái nhà em thôi thi cứ yên tâm ăn bánh trôi em nhỉ.:rolleyes:

Triplec
23-10-2012, 10:07 PM
:D
Hai con gái của em nhìn thích thế. Mẹ chắc cũng thích diện và chau chuốt cho con gái đây. Hai bé đều có cái trán thông minh giống me, và đều có cái mũi vượng phu ích tử. Ai mà được lọt vào mắt xanh của con gái nhà em thôi thi cứ yên tâm ăn bánh trôi em nhỉ.:rolleyes:
Hihi, em chẳng biết có vượng phu ích tử ko nhưng đấy là phần gen trội mà hai con gái được thừa hưởng của mẹ và nó thường được gọi bằng cái tên "hoành tráng" hơn nhiều là "mũi sư tử", chị ơi :acac:

Lão K
24-10-2012, 06:42 AM
http://backyardneighbor.typepad.com/.a/6a00e552178e498833013487fdf6c1970c-600wi
Happy Sweet sixteen Birthday to K.H.

Chúc cháu học thật giỏi, ngoan và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với cháu trong tương lai

NHAT NGUYET
24-10-2012, 08:00 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCmezGX6qmLDqoOg7fLCHiq_Pgu7gUg K8gsUog8qVfdCq-8CuT
HAPPY Sweet sixteen Birthday to K.H

Triplec
25-10-2012, 08:12 AM
Thay mặt con gái KH mẹ Triplec xin cảm ơn hai bác LK và NN ạ. Nhí Hà chắc vui lắm vì được các bác, các cô chú bạn của mẹ chúc mừng sinh nhật. Mẹ cháu cũng vui lắm.

Lão K
21-12-2012, 08:10 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00380-1_zpsf068a822.jpg

Triplec
21-12-2012, 02:25 PM
Dear Lão K,

Cảm ơn anh đã mang không khí giáng sinh và năm mới theo cùng các chú ccc vào VTQ. Những con penguine thật vụng về, ngỗ nghĩnh và đáng yêu, như ai đó, hihi...

Nhân dịp này Triplec thân chúc anh LK cùng các bạn bè của VTQ và gia đinh một mùa giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.

Thân mến,
Triplec

Triplec
11-01-2013, 11:38 PM
Cứ viết qua lại với anh ĐH mãi về chuyện đau đầu ở thread "Hướng dẫn tạo ảnh động" cũng kỳ nên thôi mình lại mò về đây...


:D Rất vui vì giúp được Triplec thoát nỗi khổ "đau đầu"...
:D

Cảm ơn anh Độc Hành đã giải thích rất tuờng tận, Triplec cũng đã vào đường link anh gửi để tìm hiểu thêm thông tin về chứng đau đầu do thay đổi thời tiết, thân nhiệt rồi, bổ ích lắm. Chắc là Triplec phải tuyệt đối làm theo hướng dẫn của anh cho những chuyến bay vào phương Nam mùa này thôi nếu ko muốn bị đau đầu.

Không biết có phải hôm qua do không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của anh ĐH hay bởi mấy hôm vừa rồi mệt quá, ngủ ít nên tối qua và sáng nay mình đã bị một trận đau đầu hành hạ. Lên máy bay thì thường mình rất hay ngủ và rất dễ ngủ. Tuy nhiên chuyến bay hôm qua vừa mới yên vị chỗ ngồi thì thấy có người gọi. Hóa ra ở hàng ghế chéo bên kia là một cô bạn. Ríu rít qua lại được mấy câu thì cô bạn bảo chị sang ngồi với em nói chuyện cho vui, ghế bên em còn trống. Thế là sang ngồi cạnh cô bạn, tán chuyện cho tới khi máy bay hạ cánh và đầu thì bắt đầu ong ong.

Xuống máy bay, trời nóng ngột ngạt. Leo lên xe hàng không đi từ máy bay về phòng nhận đồ, cô bạn bảo chị bỏ mũ len, khăn len ra đi kìa, nóng quá. Nhìn quanh ai nấy cởi bỏ hết khăn mũ, mình thì vẫn khư khư mũ len khăn len trên đầu, trên cổ trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy nên lại cởi ra (hôm trước đội mũ dạ lên ko thấy kỳ gì mấy so với mọi người xung quanh, vả lại cũng chẳng có ai quen cả nên chẳng ngại, vẫn cứ đội bình thường ).

Minh không gửi đồ nên chào cô bạn và ra ngoài luôn, xe cơ quan đã đợi sẵn. Ngồi trên xe về khách sạn đã cảm thấy có vấn đề rồi, đầu ong ong, váng vất và mắt thấy mờ đi như có màn sương nhẹ trước mặt, mi mắt nặng xuống và nước mắt cứ chực trào ra ngoài. Thực ra bệnh đau đầu mình rất hay bị, không chỉ những khi thay đổi thời tiết mà cả những khi thiếu ngủ nữa. Thông thường những khi như thế chỉ cần ăn một chút vào, uống mấy viên thuốc là mắt sẽ sáng lên ngay và cơn đau đầu cũng tan đi rất nhanh, như chưa từng có nên mình cũng ko lo lắng nhiều. Thế nhưng về đến ks mới phát hiện ra là để quên thuốc đau đầu ở nhà! Sau khi tắm nước nóng xong thấy dễ chịu hơn, lại mò mẫm vào NR theo hướng dẫn của anh ĐH download phần mềm để tải file trên youtube về. Ngồi làm việc tới hơn 12 giờ thì đau đầu ko chịu nổi, lên giường cố gắng đi ngủ.

Sáng nay dậy thì mình ko phải là bị đau đầu như mọi lần nữa mà thực sự là đã bị cúm rồi: hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt... Ngồi họp mà như cực hình đành nhờ cô nhân viên phòng họp đi mua cho mấy viên thuốc cảm cúm. Cô bé chắc là ngại đi hay có sẵn thuốc, một lát chạy vào đưa mình cái phong bì, trong có 4 viên thuốc, ngoài phòng bì đề ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên! Chẳng biết là thuốc gì nhưng mình cũng cứ uống ngay 2 viên theo "đơn thuốc của cô tạp vụ":D Thấy dễ chịu ngay. Đủ sức ngồi hết cuộc họp gần 2 tiếng đồng hồ và sau đó là đi lòng vòng cả ô tô, cả đi bộ tới mấy điểm ở Quận 4 và Quận 7 tới 12 giờ trưa.

Ăn trưa ở nhà hàng Biển Nhớ khu cảng SG, uống nốt 2 viên thuốc. Biết là thời gian uống quá gần so với 2 viên uống giữa buổi sáng nhưng mình sợ không uống thì buổi chiều ko có sức để làm việc. 13h15 lên ô tô trực chỉ Long Thành, Đồng Nai. Lên xe lơ mơ ngủ. 15h tới nơi, làm việc tới 17h lên xe quay trở lại thành phố. 19h về tới thành phố, mọi người rủ nhau đi ăn tối luôn. 20h30 về khách sạn. Tắm nước nóng, leo lên giường, bật tivi và lên mạng. Ko biết cơn đau đầu, cảm cúm của mình chạy đi đâu mất tiêu rồi! Chẳng biết là do thuốc hay do mình đã thích ứng được với thời tiết trong này hay do cảm thấy hài lòng về kết quả công việc của ngày hôm nay. Ko biết phía đối tác suy nghĩ gì và đánh giá như thế nào nhưng mình và các đồng nghiệp ngoài HN và trong này đều ít nhất cảm thấy hài lòng với những gì đã diễn ra hôm nay cho dù ai cũng hiểu sẽ còn rất nhiều cam go phía trước. Riêng mình thì đã bị "giông" ngay từ ngày đầu năm mới rồi nên chắc năm nay lại trên chim sắt liên tục thôi. Chẳng gì từ đầu năm tới giờ đã hai chuyến hành phương Nam rồi. Sáng mai về nhà và sáng thứ 2 lại bay vào, nhưng lần này sẽ là miền Tây và không chỉ 2 - 3 ngày :acac:

Độc hành
12-01-2013, 12:27 AM
:D:D:D
Được biết Triplec phải di chuyển nhiều giữa 2 miền Bắc-Nam nên ĐH đưa thêm thông tin để Triplec hiểu tường tận chứng bệnh này hơn. Có khi hiểu rõ nó rồi thì mình có thể sáng tạo thêm những biện pháp khác để khống chế nó (ví dụ: Chuẩn bị sẵn một cái mũ vải xinh xắn để không phải đội nguyên chiếc mũ len khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất :D )
ĐH đã có một thời gian bị đau đầu như thế rồi nên rất hiểu nỗi khổ đó.

Chúc Triplec không còn phải dùng thuốc trong những chuyến công tác tới.

Triplec
12-01-2013, 11:03 AM
Cảm ơn anh ĐH, đúng là "mỗi lần vấp là một lần bớt dại!", hihi...

Trước khi đi Triplec đã định mang theo cái mũ nhung mềm rồi nhưng lại thấy bộ mũ, khăn, găng len mầu đỏ huyết dụ thì "điệu" hơn và nổi hơn khi kết hợp với bộ váy áo mầu đen so với chiếc mũ cũng mầu đen. Ai ngờ vào đến sân bay TSN thì đúng là bộ khăn mũ đó "nổi" thật, "nổi" đến mức chắc là ai cũng phải nhận thấy là nó rất "vênh" với cái nóng bức phương Nam :D Giờ thì cái mũ nhung đen mềm chắc là sẽ luôn luôn được ưu tiên đi cùng Triplec trong các chuyến hành Phương Nam rồi. Thực ra là Triplec vẫn rất thích cái mũ đó, rất elegant mà lại có thể kết hợp được với nhiều kiểu dáng quần áo, màu sắc. Thế nên là nếu ko được đội ngay từ HN thì cũng phải nằm sẵn trong túi cho Triplec sẵn sàng lấy ra thay khi vào tới sân bay trong Nam :D

thuphong
12-01-2013, 12:08 PM
.
T. nhé, Chết vì điệu :D:D
Lần sau mình cũng phải mang sẵn mũ vải hoặc mũ dạ đen, vốn mình rất ngại đội mũ nhưng hôm rồi bị trận đau đầu sợ chết khiếp. Lâu lắm k bị nên quên cảm giác đó.
Bạn Độc Hành nói mới nhớ trước đây người ta rất kiêng ngồi mở cửa thông gió và tắm xong phải sấy khô tóc nhất là trước khi đi ngủ và đi ra đường. Mình quên nhiều thứ quá :D:D

Triplec
12-01-2013, 01:43 PM
Hihi, đúng là chết vì điệu chị ạ :D

Triplec dễ bị đau đầu lắm. Đầu trần mà ra nắng một chút cũng đau đầu, đi gió một lúc cũng đau đầu, lạnh cũng đau đầu nên Triplec cứ phải trang bị cho mình một đống mũ và cả ô nữa. Nhưng nếu giữ ko bị đau đầu thì Triplec rất khỏe, chẳng say tầu xe bao giờ mà cứ lên tầu, lên xe, máy bay ko có ai nói chuyện là ngủ tít mít và khi xuống xe là tỉnh như sáo, chặng đường hàng trăm km, thậm chí cả những chuyến bay mười mấy, hai mươi tiếng với Triplec dường như là chẳng có ep-phê gì :D

thuphong
12-01-2013, 01:53 PM
.

Hihi, đúng là chết vì điệu chị ạ :D

Triplec dễ bị đau đầu lắm. Đầu trần mà ra nắng một chút cũng đau đầu, đi gió một lúc cũng đau đầu, lạnh cũng đau đầu nên Triplec cứ phải trang bị cho mình một đống mũ và cả ô nữa. Nhưng nếu giữ ko bị đau đầu thì Triplec rất khỏe, chẳng say tầu xe bao giờ mà cứ lên tầu, lên xe, máy bay ko có ai nói chuyện là ngủ tít mít và khi xuống xe là tỉnh như sáo, chặng đường hàng trăm km, thậm chí cả những chuyến bay mười mấy, hai mươi tiếng với Triplec dường như là chẳng có ep-phê gì :D

Chị cũng k bị say tầu xe gì, nhớ có lần đi tới gần tháng trên xe cứ đi mấy ngày lại dừng mấy ngày rồi lại đi tiếp mà vẫn ngon lành, nhưng khi sức khỏe yếu đi thì sức chịu đựng sẽ kém đi đấy.

Độc hành
12-01-2013, 06:20 PM
.
T. nhé, Chết vì điệu :D:D
Lần sau mình cũng phải mang sẵn mũ vải hoặc mũ dạ đen, vốn mình rất ngại đội mũ nhưng hôm rồi bị trận đau đầu sợ chết khiếp. Lâu lắm k bị nên quên cảm giác đó.
Bạn Độc Hành nói mới nhớ trước đây người ta rất kiêng ngồi mở cửa thông gió và tắm xong phải sấy khô tóc nhất là trước khi đi ngủ và đi ra đường. Mình quên nhiều thứ quá :D:D


:D Dịp Giáng Sinh đọc bài của chị Thu Phong, thấy chị than đau đầu, ĐH cứ tưởng chị bị bệnh gì khác. Giờ mới biết chị đau đầu cũng từ nguyên nhân nhiệt độ thay đổi đột ngột khi bay từ Bắc vào Nam. Đúng là sợ nó thật.
Chị nhắc mới nhớ, phải kiêng cả chuyện đi ngủ mà đầu tóc còn ướt. Mà những kiêng cử này chỉ dành cho nữ thôi, bởi nam thì đầu tóc ngắn, có ướt thì chỉ cần xoa xoa mấy cái là khô rồi. :D

NHAT NGUYET
12-01-2013, 10:32 PM
.
T. nhé, Chết vì điệu :D:D


Hihi, đúng là chết vì điệu chị ạ :D


Bụng làm dạ chịu, nên "chết" mà vẫn cười toe toét :D :D
Còn "điệu" mà để... người khác... chờ "ngất ngư gần chết" thì... ai cười, ai mếu nhỉ???

:haha: :haha: :haha:

1100i
02-05-2013, 12:12 AM
Đợi.

Em vào quét lại tàn tro
Mong tro tàn thành những lời thì thầm khe khẽ
Phố đấy, người đâu mà lòng quạnh quẽ
Trút vào thơ nỗi da diết vô vàn

Hà Nội sang mùa nắng cứ lang thang
Chạm vào đâu cũng nồng nàn là nắng
Cơn mưa chiều dai dẳng
Khóc màn đêm run lẩy bẩy đến khôn cùng

Hà Nội thẫn thờ tìm người đấy, biết không?
Sao im lặng khiến thời gian ngóng đợi
Chẳng dám nghĩ niềm vui nơi trời mới
Để tiếng thở dài buông xuống bớt trở trăn.

:o

Triplec
03-05-2013, 09:57 AM
Đợi.

Em vào quét lại tàn tro
Mong tro tàn thành những lời thì thầm khe khẽ
Phố đấy, người đâu mà lòng quạnh quẽ
Trút vào thơ nỗi da diết vô vàn

Hà Nội sang mùa nắng cứ lang thang
Chạm vào đâu cũng nồng nàn là nắng
Cơn mưa chiều dai dẳng
Khóc màn đêm run lẩy bẩy đến khôn cùng

Hà Nội thẫn thờ tìm người đấy, biết không?
Sao im lặng khiến thời gian ngóng đợi
Chẳng dám nghĩ niềm vui nơi trời mới
Để tiếng thở dài buông xuống bớt trở trăn.

:o

Mong

Hà Nội ơi, từng nỗi nhớ lặng thầm
Làm sao gửi, tro tàn không lưu vết
Nắng vẫn thế vẫn nồng nàn da diết
Có biết chăng môi má đã nhạt phai?

Hà Nội ơi, mãi thao thức đêm dài
Mong ước cũ nay vùi trong tóc rối
Hẳn nơi ấy người đang mơ ngày mới
Để vui cùng mắt biếc với cỏ hoa!

Hà Nội ơi, sao ký ức chẳng nhòa
Cơn mưa hạ rơi trong lòng buốt giá
Dẫu lạc bước thân nơi miền xa lạ
Mong một lần trở lại dấu yêu xưa...
Triplec May 3, 2013

Triplec
01-06-2013, 06:03 PM
Cảm ơn các anh...

Việc của anh trai đã xong rồi. Chiều qua chị dâu và gia đình đã cúng 7 ngày cho anh. Anh là người hiền lành, vất vả, lận đận nhất trong mấy anh chị em. Vất vả cả cách anh ra đi, vội vàng, đau đớn, chẳng kịp trăng trối với gia đình, vợ con điều gì... Điều an ủi với vong linh anh và gia đình là anh được rất nhiều người quý mến. Đám tang anh đông người dự lắm, có cả điện chia buồn của đại sứ Việt Nam tại Ba Lan gửi về cho dù anh chẳng phải dân ngoại giao cũng chẳng chức sắc gì... Số trời đã định nhưng có lẽ bởi anh là người hiền lành, tốt bụng nên lúc anh gặp tai nạn đã gặp được những con người tốt bụng vô tư giúp đỡ anh...

9h01 phút tối 25/5, điện thoại của chị dâu đổ chuông. Số điện thoại của anh trai... Giọng một người đàn ông lạ đầu bên kia:
- Chị có quan hệ như thế nào với người có số điện thoại này?
- Tôi là vợ anh ấy. Có chuyện gì không anh?
- Chị phải hết sức bình tĩnh. Anh nhà bị tai nạn giao thông nghiệm trọng, một người chết tại chỗ. Anh ấy đã được đưa vào bệnh viện quân y 103....

Khi gia đình tới nơi được bệnh viện thông báo anh bị tại nạn ở khu đô thị Văn Phú (gần nhà em gái, ăn tối xong anh qua nhà em chơi) và được bảo vệ ở đó đưa anh vào bệnh viện. Gia đình cũng chỉ biết thế vì khi tới nơi những người bảo vệ đưa anh tới đã về rồi. Cả nhà nghĩ chắc mấy người bảo vệ đón taxi đưa anh vào bệnh viện. Bởi vết thương quá nặng nên khi gia đình đến anh đã chìm sâu vào hôn mê và 3 giờ chiều hôm sau thì anh đi...

Mấy ngày sau gia đình thằng bé đâm vào anh mình đến tạ lỗi gia đình mình mới biết thêm thông tin là khi tai nạn xẩy ra, thằng bé đâm vào giữa xe anh bị bắn văng ra xa 10m, nằm bất động nên người ta tưởng nó đã chết. Còn anh thì được mấy người bảo vệ khu đô thị chở xe máy đưa vào bệnh viện. Sau đó thì người ta phát hiện thằng bé đó còn sống nên lại bắt taxi đưa nó vào bệnh viện.

Khi biết chuyện nhà mình chỉ biết thầm cảm tạ những con người tốt bụng đã chở xe máy đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện và dự định khi nào xong việc của anh trai sẽ đến cảm ơn các anh. Chiều hôm kia chị gái và anh rể mình thay mặt gia đình tới nơi anh trai bị tai nạn, tìm những người tốt bụng để cảm ơn. Gặp các anh bảo vệ khu đô thị ở ngay ngã tư nơi anh bị tai nạn các anh kể, khi tai nạn xảy ra anh bảo vệ phát hiện tai nạn đã dùng máy bộ đàm gọi những người bảo vệ ở các trạm quanh đó đến trợ giúp. Các anh đã vẫy một số xe ô tô, taxi đi qua nhưng chẳng có xe nào dừng lại. Sau đó có một anh đi xe máy Air Blade đến. Anh ấy đưa chìa khóa xe máy cho một cậu bảo vệ để chạy xe con anh ấy to con hơn ngồi sau đỡ anh trai để đưa anh vào bệnh viện. Vì anh trai mình rất cao to (cao hơn 1m7, nặng hơn 70kg) nên chở xe máy rất khó khăn, trên đường đi thỉnh thoảng hai người lại phải dừng xe lại để nhờ người đi đường xốc lại anh trai mình. Chính vì vậy mà xe taxi chở thằng cu kia cuối cùng lại vượt qua anh và tới bệnh viện trước. Các anh bảo vệ kể là sau khi đưa anh trai mình đi viện, đội bảo vệ ở lại phải dàn hàng ngang ra đường mới chặn được một cái taxi để đưa thằng bé kia tới bệnh viện. Hai người đàn ông sau khi chở anh trai mình tới bệnh viện, gọi điện cho chị dâu mình xong thì bàn giao điện thoại cùng ví tiền, đồng hồ,... của anh cho bệnh viện rồi ra về, chẳng để lại danh tính. Khi chị gái và anh rể mình tới cảm ơn mấy anh bảo vệ khu đô thị Văn Phú và hỏi thăm về anh Air Blade để cảm ơn các anh cũng nói không biết anh ấy ở đâu, chỉ thấy quen quen, có lẽ cũng ở khu đô thị Văn Phú. Sau khi đưa anh mình vào bệnh viện anh Air Blade chở anh bảo vệ về chỗ làm việc rồi về. Anh rể và chị gái mình định gửi chút tiền bồi dưỡng, cảm ơn các anh nhưng các anh không nhận, nói là gửi lại gia đình để thắp hương cho anh trai mình.

Cho dù chuyện đau thương mất mát đã xẩy ra với gia đình mình nhưng cả nhà từ hôm chuyện của anh xẩy ra vẫn thấy dấy lên trong lòng một niềm cảm tạ, biết ơn những con người bình thường nhưng đầy lòng nhân ái đã hêt lòng giúp đỡ anh trai mình, chẳng ngại bất cứ phiền hà gì.

Xin cảm ơn các anh!

Emanuel
01-06-2013, 07:23 PM
Xin chia buồn cùng gia đình Triplec!

TeacherABC
01-06-2013, 07:25 PM
Thành thật chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình Triplec.

thuphong
01-06-2013, 09:33 PM
.
Chân thành chia buồn với Triplec và gia đình.

Lão K
01-06-2013, 11:12 PM
http://www.hoatuoiphumy.com/upload/images/emarket/products/Hoa-chia-buon/thumbnail/thumb-hoatuoiphumy-hoa%20chia%20buon-hoa%20sai%20gon%20100%20(10)-JHF99PVYS1.jpg
Chia sẻ nỗi buồn cùng T và gia quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm về cỏi Phật.

Phu sinh
02-06-2013, 02:13 PM
Xin chia buồn cùng Triplec và gia đình anh Triplec.

Cảm ơn đời vẫn có những người tràn đầy lòng nhân ái.

Triplec
03-06-2013, 04:40 PM
Thay mặt gia đình, Triplec xin chân thành cảm ơn các anh chị và bạn bè Niềm Riêng đã chia sẻ những mất mát và đau buồn của gia đình Triplec.

Xin chân thành cảm ơn.

Triplec

Boulevard
03-06-2013, 09:24 PM
Chị à, cố lên chị nhé. Có thể anh trai chị sẽ đầu thai thành một số phận khác tốt đẹp hơn ở kiếp sau chị ạ. Sự ra đi của 1 người có thể để tránh cái nạn cho những người thân yêu ruột thịt của mình. Chúc gia đình chị bình yên và nguôi ngoai nỗi buồn chị nhé! thật ấm lòng khi cuộc đời vẫn còn những con người tốt như người lái xe máy và người bảo vệ đã giúp đưa anh tới bệnh viện. Giờ tới tuổi này rồi, em mới thấy cuộc đời thật ngắn ngủi và vì thế hình như mình cũng luôn muốn làm mọi điều tốt cho những người khác, những người có số phận không may bằng mình...

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942965_4951681037874_957055720_n.jpg

Triplec
05-06-2013, 01:01 PM
Chị à, cố lên chị nhé. Có thể anh trai chị sẽ đầu thai thành một số phận khác tốt đẹp hơn ở kiếp sau chị ạ. Sự ra đi của 1 người có thể để tránh cái nạn cho những người thân yêu ruột thịt của mình. Chúc gia đình chị bình yên và nguôi ngoai nỗi buồn chị nhé! thật ấm lòng khi cuộc đời vẫn còn những con người tốt như người lái xe máy và người bảo vệ đã giúp đưa anh tới bệnh viện. Giờ tới tuổi này rồi, em mới thấy cuộc đời thật ngắn ngủi và vì thế hình như mình cũng luôn muốn làm mọi điều tốt cho những người khác, những người có số phận không may bằng mình...


Cảm ơn em, Boulevard. Quả thực là sau tai nạn và sự ra đi đột ngột của anh trai chị mới thực sự cảm nhận được đời người thật ngắn ngủi, phù du và mong manh đến nhường nào. Cho dù trước đây mình vẫn suy nghĩ và vẫn nói cùng mọi người rằng cuộc đời là phù du, là ngắn ngủi nhưng chỉ khi mình đột ngột mất đi người thương yêu mới thực sự cảm nhận được sự nghiệt ngã của những từ "ngắn ngủi", "phù du" hay "mong manh" để rồi sau đó là những nỗi ân hận, day dứt cùng những "giá như" đến cùng với đau thương. Giá như mình đã không như thế này, giá như mình đã làm việc kia cho người thân yêu của mình, giá như... Những "giá như" chẳng bao giờ có cơ hội để trở thành hiện thực... Chị đã hai lần chứng kiến sự ra đi của những người thương yêu của mình và lần nào trong lòng cũng trĩu nặng những nối ân hận khó nguôi ngoai.

Nhudadauyeu
07-06-2013, 09:07 AM
Cho em gửi lời chia buồn đến chị và gia đình
Cố lên chị à

Triplec
11-06-2013, 11:28 PM
Cảm ơn em, NĐDY.

Triplec
25-06-2013, 05:11 PM
Một ngày chủ nhật thật ý nghĩa và vui.

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5573.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5573.jpg.html)


Tới nơi rồi

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem09_zps6f5cf1b3.jpg


Phân quà ra các túi cho bé

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999332_479482625466422_2112082521_n.jpg


Hihì, cái phông chữ đằng sau là của chương trình từ thiện khác, không phải của tụi mình đâu nha. Các em được giúp xe để tới trường rồi giờ tụi mình giúp các em ít sách vở, dụng cụ học tập, vải may quần áo...

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5558.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5558.jpg.html)



Trang trọng dễ sợ

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5563.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5563.jpg.html)



Cũng có các màn phát biểu của các bên

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem17_zps3ccfec01.jpg


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1003859_214136672066971_429957642_n.jpg



Ăn bánh, uống sữa đã...

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5570.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5570.jpg.html)

...Rồi mới nhận quà


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5625.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5625.jpg.html)


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5644.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5644.jpg.html)



Bé đi theo anh, bé cũng có quà

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5576.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5576.jpg.html)



Cô gọi tới tên bé nào, bé đó lên nhận quà nha...
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5638.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5638.jpg.html)


Con cảm ơn các bác, các cô chú...
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5575.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5575.jpg.html)


Những niềm vui lấp lánh trong ánh mắt những em nhỏ nghèo mà học giỏi ở xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5561.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5561.jpg.html)


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5559.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5559.jpg.html)



Chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo xã và các thầy của hai trường tiểu học xã Trung Thành Tây
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5648.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5648.jpg.html)

Trước sân UBND xã

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5665.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5665.jpg.html)

Xong việc rùi, ai nấy đều hớn hở

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5663.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5663.jpg.html)

Cũng dài đấy chứ...
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5674.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5674.jpg.html)

Các trang hảo hán của chương trình

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5670.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5670.jpg.html)

Triplec
25-06-2013, 05:22 PM
Những người bạn biết nhau đã 5-7 năm mà nay mới gặp mặt

http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5551.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5551.jpg.html)


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/382504_479706572110694_1799426010_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1005578_479706618777356_1322758491_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1044336_479710172110334_1994075477_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1016170_479710252110326_374018420_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1011724_479710182110333_1170177131_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1017618_479710035443681_1209680947_n.jpg

Triplec
25-06-2013, 05:38 PM
Vĩnh Long, quê ngoại của ai...



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem01_zps34d1530a.jpg



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem04_zpsc10f5285.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem02_zps479b5924.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem03_zpsdad4b251.jpg



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Vung%20Liem/Vungliem08_zps12a670b9.jpg


http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5657.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5657.jpg.html)


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/7944_479483035466381_1702725202_n.jpg


Chiến lợi phẩm của mình
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5681-1.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5681-1.jpg.html)



Đây nữa
http://i118.photobucket.com/albums/o88/triplecpgn/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5679.jpg (http://s118.photobucket.com/user/triplecpgn/media/Tu%20thien%20Vinh%20Long%2023-6-2013/IMG_5679.jpg.html)

Phu sinh
26-06-2013, 08:09 AM
Hì... Định trả nợ cho xong rồi mới xách về... Nhờ vậy mà Trip mới chịu xuất hiện ha!!!

OA _ NỮ
30-06-2013, 03:40 AM
Đến giờ chị mới thấy rõ chân rung của TL. Em nhìn thật dễ thương và xinh xắn
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1044336_479710172110334_1994075477_n.jpg

Triplec
03-07-2013, 12:23 PM
Đến giờ chị mới thấy rõ chân rung của TL. Em nhìn thật dễ thương và xinh xắn


Chị ơi, chắc chị nhầm em với ai rồi. Em không xinh xắm mà cũng chẳng hề dễ thương tẹo nào, hihi...

OA _ NỮ
03-07-2013, 09:59 PM
Chị ơi, chắc chị nhầm em với ai rồi. Em không xinh xắm mà cũng chẳng hề dễ thương tẹo nào, hihi...

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1005578_479706618777356_1322758491_n.jpg

Đúng là em mà. khuôn mặt xinh xắn vì có nụ cười dễ thương và đôi mắt sâu thẳm. Thảo nào em được chồng em yêu chiều như thế.

Phu sinh
04-07-2013, 07:24 AM
Đúng là em mà. khuôn mặt xinh xắn vì có nụ cười dễ thương và đôi mắt sâu thẳm. Thảo nào em được chồng em yêu chiều như thế.

:laclu: Phải thêm phần... long lanh và trắng trẻo... nữa!!! :nguong: