PDA

View Full Version : Vân thi quán



Pages : 1 2 3 [4] 5 6

thuphong
30-08-2012, 11:13 PM
.
Lâu lắm mới thấy Triplec thả thơ vào NR, kìa ai ơi vào họa đi... bài này dễ thương lắm...
(Chị rất thích Em vẫn thế của Triplec.)
:nguong::nguong:

langthang
31-08-2012, 04:36 PM
.
Lâu lắm mới thấy Triplec thả thơ vào NR, kìa ai ơi vào họa đi... bài này dễ thương lắm...
(Chị rất thích Em vẫn thế của Triplec.)
:nguong::nguong:
Đọc xong là muốn rụng rún luôn thì tâm trí đâu mà họa nữa hả chị? hihi

Lão K
01-09-2012, 06:42 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN14491.jpg

Người vẫn còn đây, cảnh vẫn đây
Kỷ niệm ngày xưa vẫn đong đầy
Cỏ úa ươm mầm xanh tươi mới
Hoa tàn cho trái ngọt trên cây!

Người đã xa rồi, cảnh vẫn đây
Hài xưa lưu chút dấu nơi nầy
Son môi còn đọng trên tường cũ
Nắng mãi trông chờ một áng mây


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1424.jpg

Người đi bỏ cảnh lại nơi đây
Ôm dấu hài xưa cỏ héo gầy
Tường cũ vệt son um cỏ dại
Sao chẳng là môi... anh tặng ngay

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1444.jpg

Lối cũ vườn xưa phải chốn đây
Trời xanh "cút bắt" khéo giăng bày
Nơi nao nắng trốn, môi khô lạnh
Tường xám son buồn một nét mây

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1445.jpg

Em vẫn thế…


Em vẫn thế chẳng thể xa phố cũ
Dẫu chỉ trong tâm tưởng lúc đêm về
Vẫn thảng thốt ngỡ ai ngang qua ngõ
Dẫu biết người đã bước khỏi duyên mê

Em vẫn thế chẳng thể quên chốn cũ
Góc phố xưa lá sấu lót thu vàng
Nắng rót mật và chim quyên tấu khúc
Bên hai người đang quên cả thời gian

Em vẫn thế vẫn góp gom kỷ niệm
Đem ra hong khi nắng sớm đông về
Mang chăn mỏng dệt từ muôn ký ức
Ủ tim hồng trong đêm lạnh tái tê

Em vẫn thế vẫn huyễn mình như thể
Tình hai ta chưa đôi ngả đôi nơi
Ở nơi ấy có khi nào anh biết
Hoàng lan xưa đã rụng cánh xuân ngời

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1420.jpg

Tứ thơ vần điệu vẫn ngọt say
Hoàng lan góc phố nét khoe mày
Chim quyên rót mật màu nắng sớm
Máu ủ tim nồng mắt thoáng cay

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1438.jpg

Bên góc phố buồn nhớ mây bay
Vuốt cánh hoàng lan nén thở dài
Giáo đường hiu hắt tìm chút nắng
Nghe gió thu về ngỡ bước ai

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1440.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1422.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1406.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCN1403.jpg

thuphong
01-09-2012, 09:08 PM
.

Gửi một chút mây gió vào quán em nhé.

Em vẫn đợi…

Em vẫn đợi mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Trăng vàng lóng lánh ngoài sân
Bờ vui nối gót đôi chân đi về

...

01/09/2012
Thu Phong

Triplec
01-09-2012, 11:36 PM
.

Gửi một chút mây gió vào quán em nhé.

Em vẫn đợi…



Chị ơi em cảm ơn chị đã mang thơ gieo ở quán em. Em lười quá, rong chơi suốt nên cứ để vườn hoang nhà trống. Thỉnh thoảng chị vào thả thơ vào quán em cho ấm cửa ấm nhà chị nhé. Em vẫn đợi.... hihi

OA _ NỮ
02-09-2012, 11:28 PM
Em vẫn thế…


Em vẫn thế chẳng thể xa phố cũ
Dẫu chỉ trong tâm tưởng lúc đêm về
Vẫn thảng thốt ngỡ ai ngang qua ngõ
Dẫu biết người đã bước khỏi duyên mê

Em vẫn thế chẳng thể quên chốn cũ
Góc phố xưa lá sấu lót thu vàng
Nắng rót mật và chim quyên tấu khúc
Bên hai người đang quên cả thời gian

Em vẫn thế vẫn góp gom kỷ niệm
Đem ra hong khi nắng sớm đông về
Mang chăn mỏng dệt từ muôn ký ức
Ủ tim hồng trong đêm lạnh tái tê

Em vẫn thế vẫn huyễn mình như thể
Tình hai ta chưa đôi ngả đôi nơi
Ở nơi ấy có khi nào anh biết
Hoàng lan xưa đã rụng cánh xuân ngời



Woa, Lâu lắm mới được đọc thơ của TL. Thơ và ảnh của em cùng hút hồn và say đắm lòng người. Chị là pn mà chị cũng ngưỡng mộ em còn chi nói đến các vô số Lão, như Lão K, Lão LT, Lão ND


Đọc xong là muốn rụng rún luôn thì tâm trí đâu mà họa nữa hả chị? hihi

Một CM thể hiện đúng tâm hồn chất phác của người Nam bộ. Hì hì

langthang
03-09-2012, 08:00 AM
Woa, Lâu lắm mới được đọc thơ của TL. Thơ và ảnh của em cùng hút hồn và say đắm lòng người. Chị là pn mà chị cũng ngưỡng mộ em còn chi nói đến các vô số Lão, như Lão K, Lão LT, Lão ND

Một CM thể hiện đúng tâm hồn chất phác của người Nam bộ. Hì hì
Trời, ON chơi kỳ nha! ai lại đem lôi các huynh đệ của LT vào hết vậy trời! đâu phải chỉ các huynh đệ lão lang còn khối anh tài ngày xưa cũng điêu đứng vì cô chủ quán đó chứ, hihi.
ON à, LT là dân Sì Gòn rặc mà - 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh đó!

Song Tử Nữ
03-09-2012, 08:51 PM
Gặp chị Trip và lão Lang ở đây rùi.

Triplec
03-09-2012, 09:02 PM
.

Gửi một chút mây gió vào quán em nhé.

Em vẫn đợi…

Em vẫn đợi mây ngàn gió núi
Rủ nhau về mở hội phong vân
Trăng vàng lóng lánh ngoài sân
Bờ vui nối gót đôi chân đi về

...

01/09/2012
Thu Phong

Chị Thu Phong ơi sao chị lại cắt bớt thơ treo trong quán em thế. Chắc chị sợ Triplec đợi nhiều chồn chân nên cắt bớt đi rồi, đợi ít thôi... :D

[B]
Woa, Lâu lắm mới được đọc thơ của TL. Thơ và ảnh của em cùng hút hồn và say đắm lòng người. Chị là pn mà chị cũng ngưỡng mộ em còn chi nói đến các vô số Lão, như Lão K, Lão LT, Lão ND

Chị ơi cũng lâu lắm rồi em mới làm thơ, công việc bận bịu và nhiều thứ lo toan làm hồn thơ của em trôi đi mất tiêu đâu ý. Ảnh cũng vậy, tự nhiên lâu lắm rồi em không có hứng chụp ảnh nữa mặc dù vẫn cứ lang thang suốt.

Chị ơi, chị cứ tán em thế thảo nào mà em cứ mê tít chị Oa, hihi... :nguong:

thuphong
03-09-2012, 09:14 PM
.

Chị Thu Phong ơi sao chị lại cắt bớt thơ treo trong quán em thế. Chắc chị sợ Triplec đợi nhiều chồn chân nên cắt bớt đi rồi, đợi ít thôi... :D


Cái này gọi là thơ ba chấm để người đọc tự thêm theo ý mình ý mà em. Đôi khi như thế lại đưa ý thơ đi rất xa. hihihih

Triplec
03-09-2012, 09:15 PM
Gặp chị Trip và lão Lang ở đây rùi.

Em ơi em ghé chơi thường xuyên nhé, sẽ luôn có lão Lang chăm sóc em :o

langthang
03-09-2012, 09:52 PM
Gặp chị Trip và lão Lang ở đây rùi.
Cái từ lão Lang này chỉ có các phu nhân của LT xài mà thôi. Không hiểu bà này phòng số mấy mà thay tên đổi họ vậy? Hihi

Song Tử Nữ
03-09-2012, 11:04 PM
Cái từ lão Lang này chỉ có các phu nhân của LT xài mà thôi. Không hiểu bà này phòng số mấy mà thay tên đổi họ vậy? Hihi

Chẳng dám nhận là phu nhân đâu vì có bao giờ đc chăm sóc đâu nhờ chị Trip ơi. Tại mọi người hay gọi thế nên gọi theo thôi....he he

Triplec
04-09-2012, 12:42 AM
Cái từ lão Lang này chỉ có các phu nhân của LT xài mà thôi. Không hiểu bà này phòng số mấy mà thay tên đổi họ vậy? Hihi


Chẳng dám nhận là phu nhân đâu vì có bao giờ đc chăm sóc đâu nhờ chị Trip ơi. Tại mọi người hay gọi thế nên gọi theo thôi....he he

Mách nhỏ với lão LT, nàng Song Tử Nữ một trong các bà của lão đấy thôi. Cái tội cứ lang thang vô tình nên không nhận ra người xưa thì thật đáng trách. Triplec không nhớ được thứ tự của từng bà của Lão LT nhưng lão cứ liệt kê hết các bà của lão theo đúng thứ tự đi, Triplec sẽ mách lão vào "phòng" nào sẽ được gặp nàng STT!

Song Tử Nữ
04-09-2012, 06:54 AM
Mách nhỏ với lão LT, nàng Song Tử Nữ một trong các bà của lão đấy thôi. Cái tội cứ lang thang vô tình nên không nhận ra người xưa thì thật đáng trách. Triplec không nhớ được thứ tự của từng bà của Lão LT nhưng lão cứ liệt kê hết các bà của lão theo đúng thứ tự đi, Triplec sẽ mách lão vào "phòng" nào sẽ được gặp nàng STT!

Chúc chị Trip ngày mới tốt lành.
Chị ơi, không đc mách đâu nhé ko là em hít le chị đấy.

Triplec
04-09-2012, 07:59 AM
Chúc chị Trip ngày mới tốt lành.
Chị ơi, không đc mách đâu nhé ko là em hít le chị đấy.

Ok, chị sẽ không mách đâu trừ khi nào lão Langthang năn nỉ quá thôi, hihi...

Chúc em một tuần mới tốt lành và gặp nhiều thuận lợi.

Hà Nội hôm nay trời đẹp quá!

langthang
04-09-2012, 11:18 AM
Mách nhỏ với lão LT, nàng Song Tử Nữ một trong các bà của lão đấy thôi. Cái tội cứ lang thang vô tình nên không nhận ra người xưa thì thật đáng trách. Triplec không nhớ được thứ tự của từng bà của Lão LT nhưng lão cứ liệt kê hết các bà của lão theo đúng thứ tự đi, Triplec sẽ mách lão vào "phòng" nào sẽ được gặp nàng STT!

Cái tiếng gọi "lão lang" này là các bà gọi lão. Nó có nghĩa là lang băm, lang sói, lang chạ ... ngoài nghĩa chính lang thang nhưng mà vẫn là ... lang quân.
Kể từ khi lâu đài của lão bị theo mây khói, các bà hầu hết tản mác, thất tán nên chỉ còn được số ít giữ liên lạc với LT, có thể kể sơ như sau
1/ Bà cả Sư tử Hà Đông
2/ Bà hai mèo nhí dại khờ
3/ Thứ thiếp Chuyện tình hoa tigon
4/ Nhật Lan
5/ .... Nhớ mặt, nhớ mùi nhưng quên tên rồi vì xa xôi cách trở tận bên xứ kanguru
6/ Mốc xinh mủm mĩm
7/.......
8/ Phale
9/...
13/ The Tree
14/ ....
18/ Minh Thy
19/ Sheiran
20/ Sunwild
Chuyện nội chính thì ngày xưa có 2 người quản chính là:
A/ Mama đại tổng quản ON: vì hể ON treo đèn lồng đỏ chổ nào thì LT đến đó. Các bà cũng rất quý mến mama vì chí công vô tư, không có thiên vị
B/ Bà 8 Phale: vì bà này văn hay chữ giỏi và ít nổi máu nên khéo léo dàn xếp các phòng của LT
Chuyện ngoại giao là có đại tẩu và 2 huynh của LT
A/ Đại tẩu là chị lớn trong nhà nên các bà thường theo lấy lòng
B/ Hai huynh là huynh trưởng nên có gì phải thu xếp cho LT

Chuyện tẩu Trip kêu LT liệt kê các bà thì chuyện này phải nhờ đại tổng quản ON, bà tám Phale và tẩu giúp thôi vì LT đâu có nhớ hết đường đi lối về, hihi. Ngoài ra, trách nhiệm của các huynh và tẩu lớn lắm vì không tìm kiếm đầy đủ để gia đình LT được đoàn tụ, huhuhu => Tẩu Trip và tổng quản ON có ý kiến gì không?

Còn từ lão lang thân yêu thì thường chỉ có vài bà kêu thường xuyên là 2, 5, 8, 13, 18, 19. Dùng phương pháp loại trừ thì xác xuất cao nhất bà 13 Tree là Song Tử Nữ.
Nếu đúng thì coi như LT được phu nhân hun. Còn sai thì cũng được phần thưởng là còn một bà thất lạc về ôm mình => sướng, hihi

Song Tử Nữ
04-09-2012, 12:12 PM
Cái tiếng gọi "lão lang" này là các bà gọi lão. Nó có nghĩa là lang băm, lang sói, lang chạ ... ngoài nghĩa chính lang thang nhưng mà vẫn là ... lang quân.
Kể từ khi lâu đài của lão bị theo mây khói, các bà hầu hết tản mác, thất tán nên chỉ còn được số ít giữ liên lạc với LT, có thể kể sơ như sau
1/ Bà cả Sư tử Hà Đông
2/ Bà hai mèo nhí dại khờ
3/ Thứ thiếp Chuyện tình hoa tigon
4/ Nhật Lan
5/ .... Nhớ mặt, nhớ mùi nhưng quên tên rồi vì xa xôi cách trở tận bên xứ kanguru
6/ Mốc xinh mủm mĩm
7/.......
8/ Phale
9/...
13/ The Tree
14/ ....
18/ Minh Thy
19/ Sheiran
20/ Sunwild
Chuyện nội chính thì ngày xưa có 2 người quản chính là:
A/ Mama đại tổng quản ON: vì hể ON treo đèn lồng đỏ chổ nào thì LT đến đó. Các bà cũng rất quý mến mama vì chí công vô tư, không có thiên vị
B/ Bà 8 Phale: vì bà này văn hay chữ giỏi và ít nổi máu nên khéo léo dàn xếp các phòng của LT
Chuyện ngoại giao là có đại tẩu và 2 huynh của LT
A/ Đại tẩu là chị lớn trong nhà nên các bà thường theo lấy lòng
B/ Hai huynh là huynh trưởng nên có gì phải thu xếp cho LT

Chuyện tẩu Trip kêu LT liệt kê các bà thì chuyện này phải nhờ đại tổng quản ON, bà tám Phale và tẩu giúp thôi vì LT đâu có nhớ hết đường đi lối về, hihi. Ngoài ra, trách nhiệm của các huynh và tẩu lớn lắm vì không tìm kiếm đầy đủ để gia đình LT được đoàn tụ, huhuhu => Tẩu Trip và tổng quản ON có ý kiến gì không?

Còn từ lão lang thân yêu thì thường chỉ có vài bà kêu thường xuyên là 2, 5, 8, 13, 18, 19. Dùng phương pháp loại trừ thì xác xuất cao nhất bà 13 Tree là Song Tử Nữ.
Nếu đúng thì coi như LT được phu nhân hun. Còn sai thì cũng được phần thưởng là còn một bà thất lạc về ôm mình => sướng, hihi

May quá, ko có em ở trong ni....hihi

Song Tử Nữ
04-09-2012, 12:15 PM
Ok, chị sẽ không mách đâu trừ khi nào lão Langthang năn nỉ quá thôi, hihi...

Chúc em một tuần mới tốt lành và gặp nhiều thuận lợi.

Hà Nội hôm nay trời đẹp quá!

Chị à, em vẫn chưa có hân hạnh đc gặp chị đâu nhé. Hn vào thu đẹp quá...hôm qua 3 mẹ con dắt nhau đi chơi về giờ nhóc út mệt ốm rồi chị à....thương nhóc quá

Triplec
04-09-2012, 12:27 PM
Cái tiếng gọi "lão lang" này là các bà gọi lão. Nó có nghĩa là lang băm, lang sói, lang chạ ... ngoài nghĩa chính lang thang nhưng mà vẫn là ... lang quân.
Kể từ khi lâu đài của lão bị theo mây khói, các bà hầu hết tản mác, thất tán nên chỉ còn được số ít giữ liên lạc với LT, có thể kể sơ như sau:
....
13/ The Tree
.....
Còn từ lão lang thân yêu thì thường chỉ có vài bà kêu thường xuyên là 2, 5, 8, 13, 18, 19. Dùng phương pháp loại trừ thì xác xuất cao nhất bà 13 Tree là Song Tử Nữ.
Nếu đúng thì coi như LT được phu nhân hun. Còn sai thì cũng được phần thưởng là còn một bà thất lạc về ôm mình => sướng, hihi
Langthang lão đệ ơi, nhớ nhầm tên thiếp thứ 13 rùi, nàng tên the Love Tree chứ không phải the Tree đâu nha. Làm cái gì để chuộc lỗi với bà 13 đi.

Dù sao thì Triplec cũng phải công nhận langthang cho dù vô tình nhưng quả thật rất tinh tường :o

Triplec
04-09-2012, 12:35 PM
Chị à, em vẫn chưa có hân hạnh đc gặp chị đâu nhé. Hn vào thu đẹp quá...hôm qua 3 mẹ con dắt nhau đi chơi về giờ nhóc út mệt ốm rồi chị à....thương nhóc quá

Em ơi chị xin lỗi em nhé, chị bị mất điện thoại mấy lần nên mất số của em rồi. Em PM cho chị số của em nhé. Hôm nào thuận tiện chị em mình gặp nhau. Mấy tuần tới chị bận liên miên rồi.
Chị thơm hai cún con của em nhé. Các bé thật hạnh phúc có người mẹ dịu dàng và nhân hậu như em.

Boulevard
04-09-2012, 01:06 PM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)

Song Tử Nữ
04-09-2012, 01:47 PM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)
A à à, lão lang tham lam cực, thu hết, nhận hết, lại chỉ khổ là có tiếng mà chẳng có miếng nào. Các bà của lão chả có tí quyền lợi nào đâu vì lão vô tình mà

Song Tử Nữ
04-09-2012, 01:52 PM
Em ơi chị xin lỗi em nhé, chị bị mất điện thoại mấy lần nên mất số của em rồi. Em PM cho chị số của em nhé. Hôm nào thuận tiện chị em mình gặp nhau. Mấy tuần tới chị bận liên miên rồi.
Chị thơm hai cún con của em nhé. Các bé thật hạnh phúc có người mẹ dịu dàng và nhân hậu như em.

úi ùi, ko dám nhận là nhân hậu đâu....Chị làm em xí hổ quá...che mặt này

Song Tử Nữ
04-09-2012, 01:55 PM
nhắc lão lang thang bà ở tận xứ chuột túi ý là dieutm phải ko nhỉ

Boulevard
04-09-2012, 05:07 PM
A à à, lão lang tham lam cực, thu hết, nhận hết, lại chỉ khổ là có tiếng mà chẳng có miếng nào. Các bà của lão chả có tí quyền lợi nào đâu vì lão vô tình mà

Không có quyền lợi gì mà các bà thi nhau nhận, chứng tỏ lão Langthang thâm thủ cao cường... hihi

Song Tử Nữ
04-09-2012, 06:24 PM
Không có quyền lợi gì mà các bà thi nhau nhận, chứng tỏ lão Langthang thâm thủ cao cường... hihi

hihihi

chả bít đc Bou ạ.....mà bạn thích dòng nhạc thời xa xưa à...bản Boulevard

Boulevard
04-09-2012, 06:27 PM
hihihi

chả bít đc Bou ạ.....mà bạn thích dòng nhạc thời xa xưa à...bản Boulevard

Ừm... mình thích nhạc trữ tình, thích nghe nhạc nhẹ, nhạc không lời và những ca khúc có lời đồng với tâm trạng... Nhìn avata của Song Tử Nữ thấy bí ẩn và lãng mạn ghê... Chắc con người cũng rất thú vị.
Vào nhà tỷ Triplec mà tám kinh quớ... thôi thì vì Tỷ và các huynh sang nhà Bou thì giờ mạn phép tỷ Bou cũng quậy lại ... Vì cũng là 1 fan hâm mộ tỷ Triplec cùng với các huynh mừ... ke ke

Triplec
04-09-2012, 06:48 PM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)
Hihi, em tui định tự nguyện gia nhập đội thê thiếp của lão langthang hay sao thế này?! Bớ lão LT kìa!

Song Tử Nữ
04-09-2012, 07:41 PM
Ừm... mình thích nhạc trữ tình, thích nghe nhạc nhẹ, nhạc không lời và những ca khúc có lời đồng với tâm trạng... Nhìn avata của Song Tử Nữ thấy bí ẩn và lãng mạn ghê... Chắc con người cũng rất thú vị.
Vào nhà tỷ Triplec mà tám kinh quớ... thôi thì vì Tỷ và các huynh sang nhà Bou thì giờ mạn phép tỷ Bou cũng quậy lại ... Vì cũng là 1 fan hâm mộ tỷ Triplec cùng với các huynh mừ... ke ke


Bou cứ quậy đi, chị tớ hem mắng đâu

Lão K
05-09-2012, 04:47 AM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)

Q: Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang?
A: Không phải là đàn ông. :haha::haha:

MinhThy
05-09-2012, 05:45 AM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)

Ui chị ơi, đừng làm "bà" của lão lang chị ạ, lão í bỏ cho nổi mốc lên hết í chớ, mà các bà của lão bi giờ chắc phải lên đến hàng 5 - 6 chục rồi =)))))

NHAT NGUYET
05-09-2012, 08:43 AM
1/ Bà cả Sư tử Hà Đông
2/ Bà hai mèo nhí dại khờ
3/ Thứ thiếp Chuyện tình hoa tigon
4/ Nhật Lan
5/ .... Nhớ mặt, nhớ mùi nhưng quên tên rồi vì xa xôi cách trở tận bên xứ kanguru
6/ Mốc xinh mủm mĩm
7/.......
8/ Phale
9/...
13/ The Tree
14/ ....
18/ Minh Thy
19/ Sheiran
20/ Sunwild


Nể lão LT thật, đến giờ vẫn còn nhớ thứ tự cho từng ấy cái tên thì quả là chẳng "vô tình" chút nào, nếu có quên ai thì cứ hỏi đại tẩu của lão ấy, chị chồng em dâu mà, nhất là bà chị chồng khó tính này, nhớ dai ra phết đấy hehehe.

Nhân đây huynh cũng tiết lộ cho lão đệ một giai thoai - một "bí mất động trời" mà có lẽ cho đến nay lão không hề biết. Nếu biết chắc đã đập đầu vô gối chết rồi :o:o :o
Chuyện này liên quan đến bà vợ cả của lão và phải kể có đầu có đuôi một chút nhé!

Ngày xưa... ở Mốc có một lão gọi là lao.ngoandong (LND), nguyên do đưa lão đến với M. hình như là do lão Google hay gì gì đó (cũng ko còn nhớ và ko quan trọng). Cái giữ lão ở lại với M. là lúc ấy có cuộc thi đối thơ do một "kỳ nữ" của M lúc bấy giờ đúng ra chủ xướng, thấy vui vui và tò mò, vả lại lão cũng vốn thích cái món này, nên LND ở lại M. từ ấy.

Rồi sinh hoạt, rồi tán láo, rồi cũng tập tành nhả thơ... và cũng có chút hư danh, lúc bấy giờ Sư tử Hà Đông là một mem nữ khá nổi đình nổi đám (lúc ấy LT chưa kết nạp) có làm một bài thơ khá dài, đại khái là than buồn, than cô đơn, thiếu tri kỷ, đang tìm người, đang chờ người.v.v... xin nói thêm là ở M. bấy giờ mem nữ đã ít, người làm thơ lại càng ít hơn, nên đó được xem như một hiện tượng, mọi người chú ý và xúi LND vào họa lại bài thơ trên. Tất nhiên LND cũng bốc đồng và họa lại, (cũng may là các bài thơ hồi đó mất hết rồi, chứ nếu còn, hôm nay cũng không dám đem ra trình trước bàn dân thiên hạ vì nó dở tệ)... Điều đáng nói ở đây là trong ấy, trong hai câu kết có một câu:

"Hà Đông ơi máu thịt của tôi ơi"
(sến không chịu nổi).

Sự việc bắt đầu từ câu này, vin vào đó mọi người mới tán ra nào là LND có con rơi, nào là STHĐ chửa hoang..v.v... cũng được một bữa cười đau cả bụng.

Thế rồi không biết từ lúc nào lão LT tình nguyện nuôi con tu hú nhỉ?

Chuyện đã xưa rồi, bụng làm dạ chịu, không được "bắt đền" huynh đâu đấy nhé! hờ hờ

Boulevard
05-09-2012, 09:05 AM
Ui chị ơi, đừng làm "bà" của lão lang chị ạ, lão í bỏ cho nổi mốc lên hết í chớ, mà các bà của lão bi giờ chắc phải lên đến hàng 5 - 6 chục rồi =)))))

Ùi ùi đúng rùi... Làm "bà" mà bị mốc thì Bou nhất quyết không có mon men rùi... Thời này mà còn chuyển sang họ "phí" thì phí quá... Chỉ tò mò vì thấy Lão LT vì sao được lắm bà yêu thía thui mừ... :) còn lão nào mà có ý định nhận Bou làm "bà xịn" thì sẽ phải hao công tốn của, tốn sức với bà này lém, thời gian đâu mà léng phéng với bà khác.... :)

NHAT NGUYET
05-09-2012, 09:17 AM
... còn lão nào mà có ý định nhận Bou làm "bà xịn" thì sẽ phải hao công tốn của, tốn sức với bà này lém, thời gian đâu mà léng phéng với bà khác.... :)

Ồ... có... có đấy! chuẩn men luôn... Có một lão hội đủ điều kiện của Bou đấy, tất tần tật... Lão này giỏi dụng chiêu "mượn hoa cúng Phật" nên hắn không sợ hao công, tốn của, còn... còn... tốn sức thì vô tư đi, lão ấy già nhưng mà như trẻ nên Bou. khỏi lo cái khoản ấy nhá!

Thích chưa? đầu heo đi

:nguong: :haha: :tungtang:

Song Tử Nữ
05-09-2012, 12:59 PM
Q: Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang?
A: Không phải là đàn ông. :haha::haha:

Có nghĩa là 8 hay 9 vía là đủ đk đấy Bou ạ. Mà cũng lạ, anh langthang chuẩn man thế cơ mà

Lão K
06-09-2012, 01:31 AM
Ồ... có... có đấy! chuẩn men luôn... Có một lão hội đủ điều kiện của Bou đấy, tất tần tật... Lão này giỏi dụng chiêu "mượn hoa cúng Phật" nên hắn không sợ hao công, tốn của, còn... còn... tốn sức thì vô tư đi, lão ấy già nhưng mà như trẻ nên Bou. khỏi lo cái khoản ấy nhá!

Thích chưa? đầu heo đi

:nguong: :haha: :tungtang:

Hình như người ta gọi "già nhưng mà như trẻ" là Lão Ngoan Đồng phài không NN? :haha::haha:

langthang
06-09-2012, 10:41 AM
Xin cho Bou hỏi ké : Tiêu chí nào để làm "bà" của bác Langthang và quyền lợi của các "bà" ra sao ạ? Và bác vưỡn còn tiếp tục thu nạp các bà tiếp theo chứ ạ :)


A à à, lão lang tham lam cực, thu hết, nhận hết, lại chỉ khổ là có tiếng mà chẳng có miếng nào. Các bà của lão chả có tí quyền lợi nào đâu vì lão vô tình mà


Không có quyền lợi gì mà các bà thi nhau nhận, chứng tỏ lão Langthang thâm thủ cao cường... hihi


Hihi, em tui định tự nguyện gia nhập đội thê thiếp của lão langthang hay sao thế này?! Bớ lão LT kìa!

LT chỉ có 2 chiêu là "lăng ba vi bộ" và "lục mạch thần kiếm" thôi. Nói về anh tài thâm thủ cao cường của phái nam thì rất rất nhiều cao nhân trong niềm riêng này. Có thể kể sơ một vài người mà LT ngưỡng mộ
Phía Bắc có Độc Hành, Lao Aí, Tazang ...
Phía Nam có Nhật Nguyệt, Hahaha ...
Hải ngoại có Lão K, Cõi mơ ...
Ngoài ra còn rất nhiều anh hùng, cao nhân ẩn cư chứ không chịu chính thức xuất đầu lộ diện, hihi

Còn chuyện nạp thêm thê thiếp thì phải hỏi ý kiến tam cung lục viện của lão. Để chờ các bà quy tập về và có ý kiến rồi mới nhờ các huynh tẩu chủ trì giùm, hihi

langthang
06-09-2012, 10:45 AM
Nể lão LT thật, đến giờ vẫn còn nhớ thứ tự cho từng ấy cái tên thì quả là chẳng "vô tình" chút nào, nếu có quên ai thì cứ hỏi đại tẩu của lão ấy, chị chồng em dâu mà, nhất là bà chị chồng khó tính này, nhớ dai ra phết đấy hehehe.

Nhân đây huynh cũng tiết lộ cho lão đệ một giai thoai - một "bí mất động trời" mà có lẽ cho đến nay lão không hề biết. Nếu biết chắc đã đập đầu vô gối chết rồi :o:o :o
Chuyện này liên quan đến bà vợ cả của lão và phải kể có đầu có đuôi một chút nhé!

Ngày xưa... ở Mốc có một lão gọi là lao.ngoandong (LND), nguyên do đưa lão đến với M. hình như là do lão Google hay gì gì đó (cũng ko còn nhớ và ko quan trọng). Cái giữ lão ở lại với M. là lúc ấy có cuộc thi đối thơ do một "kỳ nữ" của M lúc bấy giờ đúng ra chủ xướng, thấy vui vui và tò mò, vả lại lão cũng vốn thích cái món này, nên LND ở lại M. từ ấy.

Rồi sinh hoạt, rồi tán láo, rồi cũng tập tành nhả thơ... và cũng có chút hư danh, lúc bấy giờ Sư tử Hà Đông là một mem nữ khá nổi đình nổi đám (lúc ấy LT chưa kết nạp) có làm một bài thơ khá dài, đại khái là than buồn, than cô đơn, thiếu tri kỷ, đang tìm người, đang chờ người.v.v... xin nói thêm là ở M. bấy giờ mem nữ đã ít, người làm thơ lại càng ít hơn, nên đó được xem như một hiện tượng, mọi người chú ý và xúi LND vào họa lại bài thơ trên. Tất nhiên LND cũng bốc đồng và họa lại, (cũng may là các bài thơ hồi đó mất hết rồi, chứ nếu còn, hôm nay cũng không dám đem ra trình trước bàn dân thiên hạ vì nó dở tệ)... Điều đáng nói ở đây là trong ấy, trong hai câu kết có một câu:

"Hà Đông ơi máu thịt của tôi ơi"
(sến không chịu nổi).

Sự việc bắt đầu từ câu này, vin vào đó mọi người mới tán ra nào là LND có con rơi, nào là STHĐ chửa hoang..v.v... cũng được một bữa cười đau cả bụng.

Thế rồi không biết từ lúc nào lão LT tình nguyện nuôi con tu hú nhỉ?

Chuyện đã xưa rồi, bụng làm dạ chịu, không được "bắt đền" huynh đâu đấy nhé! hờ hờ
Hihi, chuyện này thì LT không biết hết nhưng cũng nghe được một nữa trước khi nàng xuất ngoại đi du học.
Tánh của LT thì dể lắm nên nuôi con tu hú cũng chẳng sao. :o Miễn là người ta toàn tâm toàn ý với mình là được hìhi.
Ba vạn sáu ngàn ngày có là bao hở huynh? được người ta thương thì mình cứ thương lại, hihi

langthang
06-09-2012, 10:49 AM
Ui chị ơi, đừng làm "bà" của lão lang chị ạ, lão í bỏ cho nổi mốc lên hết í chớ, mà các bà của lão bi giờ chắc phải lên đến hàng 5 - 6 chục rồi =)))))


Ùi ùi đúng rùi... Làm "bà" mà bị mốc thì Bou nhất quyết không có mon men rùi... Thời này mà còn chuyển sang họ "phí" thì phí quá... Chỉ tò mò vì thấy Lão LT vì sao được lắm bà yêu thía thui mừ... :) còn lão nào mà có ý định nhận Bou làm "bà xịn" thì sẽ phải hao công tốn của, tốn sức với bà này lém, thời gian đâu mà léng phéng với bà khác.... :)

Hihi, 20 chục bà bị mốc mà vẫn một tiếng lang quân, hai tiếng lang quân đấy thôi. Đừng có nghe mấy bà ghen tuông ấy!
Lão lang tuy nhiều chổ nhưng chổ nào cũng chăm sóc chu đáo cả, hihi. Bou không nghe người ta nói hả:
"Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn lũ ngốc vỗ về quanh năm"

langthang
06-09-2012, 10:50 AM
Có nghĩa là 8 hay 9 vía là đủ đk đấy Bou ạ. Mà cũng lạ, anh langthang chuẩn man thế cơ mà

Không có gì để bàn cãi! Đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn, thậm chí có những chuẩn thuộc hàng top của man mà phụ nữ mong ước, hihi

langthang
06-09-2012, 10:52 AM
Ồ... có... có đấy! chuẩn men luôn... Có một lão hội đủ điều kiện của Bou đấy, tất tần tật... Lão này giỏi dụng chiêu "mượn hoa cúng Phật" nên hắn không sợ hao công, tốn của, còn... còn... tốn sức thì vô tư đi, lão ấy già nhưng mà như trẻ nên Bou. khỏi lo cái khoản ấy nhá!

Thích chưa? đầu heo đi

:nguong: :haha: :tungtang:


Hình như người ta gọi "già nhưng mà như trẻ" là Lão Ngoan Đồng phài không NN? :haha::haha:


Qủa là đại huynh có khác! lúc nào cũng hiểu cái đã ... tâm của nhị huynh. Huynh ấy luôn quấy phá đệ từ hồi mất bà cả sư tử Hà Đông vào tay đệ, hihi

Song Tử Nữ
06-09-2012, 01:24 PM
Chị Trip bận rồi hử?

Song Tử Nữ
06-09-2012, 01:26 PM
Không có gì để bàn cãi! Đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn, thậm chí có những chuẩn thuộc hàng top của man mà phụ nữ mong ước, hihi

Chuẩn ko cần chỉnh hen. Chúc lão luôn khỏe để đứng hàng top của chuẩn man. Hihi

Boulevard
06-09-2012, 04:59 PM
Không có gì để bàn cãi! Đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn, thậm chí có những chuẩn thuộc hàng top của man mà phụ nữ mong ước, hihi

Oái... 1 lời quảng cáo cũng đầy tự tin... Bác Langthang ơi, hôm nào bác ra Hà Nội, bác pm trước cho nhà cháu gặp bác 1 phát... để nom rõ thực hư, tính nhà cháu là rất chi tò mò đới ạ. Hay bác làm ơn post 1 tấm hình chân dung cho Bou và chị em chiêm ngưỡng, các bà của bác cũng được dòm dung nhan của người thương nhớ sau bao năm không gặp ợ! :)

Triplec
06-09-2012, 06:13 PM
Chị Trip bận rồi hử?

Em ơi chị lại đang lang thang rồi. Vẫn về NR nghe mọi người nói chuyện nhưng ko có thời gian để tán chuyện cùng mọi người. Em gái trông nhà, tiếp các huynh, đệ, tỉ, muội giúp chị nhé

Song Tử Nữ
06-09-2012, 06:42 PM
Em ơi chị lại đang lang thang rồi. Vẫn về NR nghe mọi người nói chuyện nhưng ko có thời gian để tán chuyện cùng mọi người. Em gái trông nhà, tiếp các huynh, đệ, tỉ, muội giúp chị nhé

Ô tê, em sẽ k để mạng nhện giăng đâu

langthang
06-09-2012, 09:59 PM
Oái... 1 lời quảng cáo cũng đầy tự tin... Bác Langthang ơi, hôm nào bác ra Hà Nội, bác pm trước cho nhà cháu gặp bác 1 phát... để nom rõ thực hư, tính nhà cháu là rất chi tò mò đới ạ. Hay bác làm ơn post 1 tấm hình chân dung cho Bou và chị em chiêm ngưỡng, các bà của bác cũng được dòm dung nhan của người thương nhớ sau bao năm không gặp ợ! :)
Bou lại tung hứng LT lên mây rồi! LT giống y như con khỉ già đó. Post hình lên thì khác gì nhát ma thiên hạ! Thôi, Bou cho LT xin đi! Khi nào mà LT ra HN động phòng thì sẽ cho Bou coi riêng cái dung nham nha :D
Anh hùng niềm riêng biết bao kẻ anh tài và tướng mạo song toàn. Một trong những người mà LT ngưỡng mộ là Lao Ai, Bác Tường Thụy và Kehotro. LT chỉ ước được phân nữa của họ mà thôi, hihi

langthang
06-09-2012, 10:04 PM
nhắc lão lang thang bà ở tận xứ chuột túi ý là dieutm phải ko nhỉ

Cám ơn 13 đã nhắc tên bà 5. Bà ấy dể thương và chung thủy với anh lắm, hihi.
Còn một bà cũng là tuyệt sắc giai nhân, nổi đình nổi đám ở MX mà hình như STN cũng thân. Đó là bà chín quý phi nương nương hay tây thi gì đó? LT cũng có gặp mấy lần, sau đó gặp lại bên NCCALI rồi mất tích luôn. Love Three còn nhớ không?

Song Tử Nữ
06-09-2012, 10:42 PM
Cám ơn 13 đã nhắc tên bà 5. Bà ấy dể thương và chung thủy với anh lắm, hihi.
Còn một bà cũng là tuyệt sắc giai nhân, nổi đình nổi đám ở MX mà hình như STN cũng thân. Đó là bà chín quý phi nương nương hay tây thi gì đó? LT cũng có gặp mấy lần, sau đó gặp lại bên NCCALI rồi mất tích luôn. Love Three còn nhớ không?

Nhớ chứ, Em cũng có nghe chuyện nhưng ko rõ lắm, hồi ở AC em cũng vẫn nói chuyện nhưng từ ngày Tây thi bỏ mem Bá tước nào đó ở Đà nẵng là cũng mất tích luôn

langthang
06-09-2012, 10:53 PM
Nhớ chứ, Em cũng có nghe chuyện nhưng ko rõ lắm, hồi ở AC em cũng vẫn nói chuyện nhưng từ ngày Tây thi bỏ mem Bá tước nào đó ở Đà nẵng là cũng mất tích luôn

Hihi, còn một bà tím bằng lăng mà bây giờ là Thạch Anh Tím của NV.

Song Tử Nữ
06-09-2012, 11:02 PM
Hihi, còn một bà tím bằng lăng mà bây giờ là Thạch Anh Tím của NV.

bà này là bà thứ bi nhiêu nhỉ....

Boulevard
06-09-2012, 11:40 PM
Bou lại tung hứng LT lên mây rồi! LT giống y như con khỉ già đó. Post hình lên thì khác gì nhát ma thiên hạ! Thôi, Bou cho LT xin đi! Khi nào mà LT ra HN động phòng thì sẽ cho Bou coi riêng cái dung nham nha :D
Anh hùng niềm riêng biết bao kẻ anh tài và tướng mạo song toàn. Một trong những người mà LT ngưỡng mộ là Lao Ai, Bác Tường Thụy và Kehotro. LT chỉ ước được phân nữa của họ mà thôi, hihi

Chờ mãi mới thấy bác Langthang vào trả lời... Bou em đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng bác lắm rồi ạ ! :)

Song Tử Nữ
07-09-2012, 07:17 AM
Chờ mãi mới thấy bác Langthang vào trả lời... Bou em đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng bác lắm rồi ạ ! :)



Lão lang show hàng đi cho chị ý choáng.....hị hị

MinhThy
07-09-2012, 08:41 AM
Show hình lão lang giùm lão lang nè
P/S: hình này ém lâu lắm rồi á

http://farm8.staticflickr.com/7106/7676484608_a9f5849ea3_c.jpg

Song Tử Nữ
07-09-2012, 12:13 PM
Show hình lão lang giùm lão lang nè
P/S: hình này ém lâu lắm rồi á

http://farm8.staticflickr.com/7106/7676484608_a9f5849ea3_c.jpg

Ui chài, bạn MT dìm hàng rùi, phải show cái nào phong độ vào chứ, mà khổ ghê cơ, nhìu bà quá nên than tàn tạ thế. kia à, một thời gian ko gặp lão lang xuống sức thế rồi sao?:nguroi:

NHAT NGUYET
07-09-2012, 12:20 PM
Ui chài, bạn MT dìm hàng rùi, phải show cái nào phong độ vào chứ, mà khổ ghê cơ, nhìu bà quá nên than tàn tạ thế. kia à, một thời gian ko gặp lão lang xuống sức thế rồi sao?

MGLT Ngày ấy:

http://farm8.staticflickr.com/7106/7676484608_a9f5849ea3_c.jpg


LT Bây giờ:

http://i1258.photobucket.com/albums/ii532/masa_2012/12S49231.jpg[/QUOTE]

thuphong
07-09-2012, 12:37 PM
.

http://www.nifm.org.vn/Images/TinTuc/eu-vo.jpg

LT hôm nay :D:D:D

Triplec
07-09-2012, 12:57 PM
Show hình lão lang giùm lão lang nè
P/S: hình này ém lâu lắm rồi á

http://farm8.staticflickr.com/7106/7676484608_a9f5849ea3_c.jpg
Trời đất, lão đệ của Triplec giờ ra nông nỗi này sao!!! Đuợc cái trông vẫn tươi lắm!

Boulevard
07-09-2012, 01:04 PM
Nom "hàng họ" bác LT vẫn còn tươi lắm... Qua tay vài chục "bà bà" mà giờ còn được vậy là may lắm rùi ạ!!!
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

Song Tử Nữ
07-09-2012, 01:07 PM
Hục hục, em vừa ăn vừa cười nà, cái tranh của anh NN chuẩn quá ạ, ko nhịn đc cười....

langthang
07-09-2012, 10:12 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bikini_fun_124.jpg
Đây là một thời oanh tạc oanh liệt
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/duoiuoi.jpg
Còn đây là thời hiện tại... liệt liệt

langthang
07-09-2012, 10:30 PM
.

http://www.nifm.org.vn/Images/TinTuc/eu-vo.jpg

LT hôm nay :D:D:D
Chị TP diễn tả đúng ghê luôn, hihi

langthang
07-09-2012, 10:33 PM
Nom "hàng họ" bác LT vẫn còn tươi lắm... Qua tay vài chục "bà bà" mà giờ còn được vậy là may lắm rùi ạ!!!
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Dẫu thế vẫn còn giữ được một chút tàn hơi
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bikini_fun_27.jpg

Boulevard
07-09-2012, 11:30 PM
Ha ha... Boulevard em bái phục bác Langthang rùi ạ!!!! Em không nhòm ngó nữa đâu ạ, em chạy !!!!!!!!!
:youarethewoman: :youarethewoman: :youarethewoman:

Triplec
08-09-2012, 08:38 PM
Langthang lão đệ ơi sao treo ảnh khắp VTQ thế này!

langthang
08-09-2012, 08:42 PM
Ha ha... Boulevard em bái phục bác Langthang rùi ạ!!!! Em không nhòm ngó nữa đâu ạ, em chạy !!!!!!!!!
:youarethewoman: :youarethewoman: :youarethewoman:

Không nhòm ngó nữa thì chắc vào thẳng luôn chứ gì? ơ mà, Boulevard chạy hướng nào? :nguong:

Song Tử Nữ
08-09-2012, 08:44 PM
Langthang lão đệ ơi sao treo ảnh khắp VTQ thế này!

Chị Trip ơi, để cho anh ý show rồi còn kiếm bà thứ mấy chục nữa chớ...vẫn ko nhịn đc cười

langthang
08-09-2012, 08:44 PM
Langthang lão đệ ơi sao treo ảnh khắp VTQ thế này!

Ô, xin lỗi tẩu nhá! nhưng mà tại LT nhẹ dạ ... nghe lời người xúi đấy ạ. :nguong:

langthang
10-09-2012, 12:03 AM
Đại tẩu ơi, LT trẻ người non dạ nên nghe người ta xúi đem treo hình của mình vào quán mây của tẩu. Cái tội làm xấu cái quán làm LT thấy áy náy quá. Mà cơ khổ, cái kẻ xúi đệ cứ lắc đầu nguây nguẩy chẳng chịu lên tiếng nên đệ đành phải đưa cái mông cho tẩu đánh đòn, huhu.
Để tạ lỗi, đệ xin mang một bức tranh về treo để cho quán thơ mộng một chút
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/yeuthuong.jpg

1100i
10-09-2012, 12:57 AM
Toàn các cây đa cây đề, em chào các anh chị.
Chào riêng chị chủ quán xưn đẹp, xửa xưa ưu ái cho I iem vẽ thơ nguệch ngoạc lên vách tôn nghiêm của ĐTQ.:cool::cool::cool:

Triplec
10-09-2012, 07:04 AM
Toàn các cây đa cây đề, em chào các anh chị.
Chào riêng chị chủ quán xưn đẹp, xửa xưa ưu ái cho I iem vẽ thơ nguệch ngoạc lên vách tôn nghiêm của ĐTQ.:cool::cool::cool:

Chào I. Buồn cười, lâu lắm mới gặp mà cứ nghe thấy tiếng là Triplec đã lại hình dung ra cái chai cồn đang quay quay! Về vui thường xuyên với mọi người I nhé.

Lão K
11-09-2012, 04:26 AM
Đại tẩu ơi, LT trẻ người non dạ nên nghe người ta xúi đem treo hình của mình vào quán mây của tẩu. Cái tội làm xấu cái quán làm LT thấy áy náy quá. Mà cơ khổ, cái kẻ xúi đệ cứ lắc đầu nguây nguẩy chẳng chịu lên tiếng nên đệ đành phải đưa cái mông cho tẩu đánh đòn, huhu.
Để tạ lỗi, đệ xin mang một bức tranh về treo để cho quán thơ mộng một chút
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/yeuthuong.jpg

Ấy chết, sao LT lại mang chim vào đây???? :haha::haha:

langthang
11-09-2012, 11:23 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/hoa1.jpg
Huynh trưởng không cho mang chim vào thì đệ đành mang hoa vào để tạ lỗi
Nhưng mà hoa của đệ thì nó cũng giống như đệ ...

NHAT NGUYET
11-09-2012, 12:06 PM
Ấy chết, sao LT lại mang chim vào đây???? :haha::haha:

Nghe cái giọng cười... khằng... khặc... đắc ý thế kia... "đểu" không chịu được

:haha: :haha: :haha:

Triplec
11-09-2012, 01:22 PM
Huynh trưởng không cho mang chim vào thì đệ đành mang hoa vào để tạ lỗi
Nhưng mà hoa của đệ thì nó cũng giống như đệ ...

Bông hoa của langthang, mới nhìn Triplec sợ hết hồn, cứ tưởng sâu róm! Đẹp thật nhưng Triplec vẫn chẳng dám quote lại. Ơ mà hoa gì vậy lão đệ có biết không?

NHAT NGUYET
11-09-2012, 01:30 PM
Nhưng mà hoa của đệ thì nó cũng giống như đệ ...


Bông hoa của langthang ... cứ tưởng sâu róm!

Lang thang ơi là LT, lại bị đại tẩu của Lão đá giò lái rồi, tội... nợ... gì mà hết đại huynh đến đại tẩu "đá đểu" thế kia chứ! Kỳ này phải... lang thang thật sự mất rồi, hay lại đi... "đu gió" :p:p:p

Triplec
11-09-2012, 01:37 PM
Triplec nói thật, không biết đá giò lái đâu. Hôm trước thấy anh NN với chị Oa_nữ nói về hầu dấu cộng và hầu dấu nhân mà Triplec chẳng hiểu gì cả. Định hỏi nhưng rồi lại quên mất, giờ cũng ko biết đoạn hội thoại ấy ở chỗ nào nữa!

1100i
11-09-2012, 01:55 PM
Triplec nói thật, không biết đá giò lái đâu. Hôm trước thấy anh NN với chị Oa_nữ nói về hầu dấu cộng và hầu dấu nhân mà Triplec chẳng hiểu gì cả. Định hỏi nhưng rồi lại quên mất, giờ cũng ko biết đoạn hội thoại ấy ở chỗ nào nữa!

Hì, Chị T thích hợp với hình ảnh mặc áo dài xanh hy vọng và khỏa nước giữa thiên nhiên yên bình:D

Lão K
12-09-2012, 06:18 AM
Nghe cái giọng cười... khằng... khặc... đắc ý thế kia... "đểu" không chịu được

:haha: :haha: :haha:

Sao lại "đểu"? LK có thấy đểu gì đâu?

Hôm qua LK bận quá nên viết lẹ, không hết ý. LK định viết là :"Ấy chết, sao lão Lang lại mang chim nhỏ xíu vào đây???"

Lão K
12-09-2012, 07:05 AM
Sao lại "đểu"? LK có thấy đểu gì đâu?

Hôm qua LK bận quá nên viết lẹ, không hết ý. LK định viết là :"Ấy chết, sao lão Lang lại mang chim nhỏ xíu vào đây???"


Khổ quá, lại thiếu nữa rồi. Lần này phải viết thật cẩn thận.

Ấy chết, sao lão Lang lại mang hình chim nhỏ xíu vào đây??

Phải lựa cái nào thật hoành tráng post lên chứ:haha::haha:

NHAT NGUYET
12-09-2012, 09:40 AM
Có người sắp... quạu :tungtang:

langthang
12-09-2012, 04:30 PM
Lang thang ơi là LT, lại bị đại tẩu của Lão đá giò lái rồi, tội... nợ... gì mà hết đại huynh đến đại tẩu "đá đểu" thế kia chứ! Kỳ này phải... lang thang thật sự mất rồi, hay lại đi... "đu gió" :p:p:p


Bó tay với cái ông anh vạch chữ của đệ !

langthang
12-09-2012, 04:32 PM
Khổ quá, lại thiếu nữa rồi. Lần này phải viết thật cẩn thận.

Ấy chết, sao lão Lang lại mang hình chim nhỏ xíu vào đây??

Phải lựa cái nào thật hoành tráng post lên chứ:haha::haha:
Dạ, đệ chỉ có chim nhỏ thôi chứ chim lớn thì không kiếm ra ạ. Ít con huynh không chịu thì đệ xin phép mang một đàn vào ạ.
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/baychim.jpg

OA _ NỮ
12-09-2012, 10:55 PM
Triplec nói thật, không biết đá giò lái đâu. Hôm trước thấy anh NN với chị Oa_nữ nói về hầu dấu cộng và hầu dấu nhân mà Triplec chẳng hiểu gì cả. Định hỏi nhưng rồi lại quên mất, giờ cũng ko biết đoạn hội thoại ấy ở chỗ nào nữa!

Hà hà, TP đó là nhà của PL 24h đó em. NN viết là hầu dấu cong thì chị cũng đưa đẩy là hầu dấu cộng cho nó hiên ngang chứ chị cũng chẳng hiểu mô với tê , răng với rứa, trăng với sao nó là cái chi em à...Em thân với he thì hỏi ý NN thích làm Hầu cong hay Hầu Cộng....:botay:

OA _ NỮ
12-09-2012, 11:04 PM
Sao lại "đểu"? LK có thấy đểu gì đâu?

Hôm qua LK bận quá nên viết lẹ, không hết ý. LK định viết là :"Ấy chết, sao lão Lang lại mang chim nhỏ xíu vào đây???"


LK ơi, Mang chim hải ngoại king size vào đọ dáng cái coi. TL làm chủ nhà, OA là trọng tài, còn ai xung phong làm giám khảo cái nhỉ....:nguong:

Lão K
13-09-2012, 04:59 AM
Dạ, đệ chỉ có chim nhỏ thôi chứ chim lớn thì không kiếm ra ạ. Ít con huynh không chịu thì đệ xin phép mang một đàn vào ạ.
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/baychim.jpg

Wow! Lão Lang có nhiều chim dễ sợ, hèn gì ... :haha::haha:


LK ơi, Mang chim hải ngoại king size vào đọ dáng cái coi. TL làm chủ nhà, OA là trọng tài, còn ai xung phong làm giám khảo cái nhỉ....:nguong:

Cho vàng LK cũng không dám mang chim vào thánh địa này, Oa đừng xúi dại.:youarethewoman:

Nhưng Oa hỏi mà không có gì cũng kỳ nên LK mượn mấy cái hình của anh Tư bên ĐTQ về đây treo

http://i196.photobucket.com/albums/aa156/N4SG/DSC03540.jpg

http://i196.photobucket.com/albums/aa156/N4SG/DSC03857.jpg

http://i196.photobucket.com/albums/aa156/N4SG/DSC03552.jpg

LK thích nhất bức này:

http://i196.photobucket.com/albums/aa156/N4SG/DSC03876-1_crop.jpg

Nhớ hồi đó, cảm hứng từ bức tranh và mấy câu thơ của Hương Hải thiền sư:

Nhạn quá trường giang,
Ảnh trầm hàn thủy .
Nhạn vô di tích chi ý ,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

các bạn hữu ở ĐTQ dịch thành những câu thơ thật đẹp. LK còn lưu lại nhưng không biết cất ở đâu, tìm không ra. T hay các bạn nào còn copy, làm ơn post lên cho LK ăn mày một chút dỉ vãng nha. Many thanks.

kehotro
13-09-2012, 12:27 PM
Hội thi chim

Top pic nghe đồn mở hội thi
Chim cò tụ tập quác như ri
Lang Thang hí hửng phang vài bức
Khất lão trầm ngâm thả một bì
Trip những can ngăn hòng chặn lại
Oa còn xúi giục quẳng vào đi
Phen này lông lá bay tràn ngõ
Lại khẳm mùi hôi bởi chúng xì...

KHT 13-9-12

Kakaka. Chạy thôi kẻo bị đòn.

OA _ NỮ
13-09-2012, 09:49 PM
Trip những can ngăn hòng chặn lại
KHT 13-9-12

Kakaka. Chạy thôi kẻo bị đòn.

Không nên đùa quá đáng
Ai cũng lúc lỡ lời
So rì Triplec nhé,
OA NỮ thình thoảng "hâm".:nguong:

NHAT NGUYET
14-09-2012, 12:11 AM
http://i196.photobucket.com/albums/aa156/N4SG/DSC03876-1_crop.jpg

Nhớ hồi đó, cảm hứng từ bức tranh và mấy câu thơ của Hương Hải thiền sư:

Nhạn quá trường giang,
Ảnh trầm hàn thủy .
Nhạn vô di tích chi ý ,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

các bạn hữu ở ĐTQ dịch thành những câu thơ thật đẹp. LK còn lưu lại nhưng không biết cất ở đâu, tìm không ra. T hay các bạn nào còn copy, làm ơn post lên cho LK ăn mày một chút dỉ vãng nha. Many thanks.

Bài thơ này đậm chất thiền, thú thật đụng vào mấy món này dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, thơ thiền ít lời mà nhiều ý, phàm phu tục tử như NN đáng ra không dám mon men lại gần, nhưng thấy Lão K thích nên NN mạo muội phỏng dịch để Lão K đọc chơi vui vậy nhé!

Sông dài cánh nhạn vút qua
Bóng in đáy nước dáng là là bay
Chim bay dấu tích còn chi
Nước không lưu ảnh, đọng gì hư không

kehotro
14-09-2012, 01:09 AM
Bài thơ này đậm chất thiền, thú thật đụng vào mấy món này dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, thơ thiền ít lời mà nhiều ý, phàm phu tục tử như NN đáng ra không dám mon men lại gần, nhưng thấy Lão K thích nên NN mạo muội phỏng dịch để Lão K đọc chơi vui vậy nhé!

Sông dài cánh nhạn vút qua
Bóng in đáy nước dáng là là bay
Chim bay dấu tích còn chi
Nước không lưu ảnh, đọng gì hư không

Tâm không lưu, Thủy không lưu. Vậy hà cớ gì ta phải để nó trong lòng. Chữ viết hôm nay còn đây nhưng ngày mai trang này đã lật. Thế thì vỗ trán đi ngủ thôi. kakaka.

Triplec
14-09-2012, 05:30 AM
Nhớ hồi đó, cảm hứng từ bức tranh và mấy câu thơ của Hương Hải thiền sư:

Nhạn quá trường giang,
Ảnh trầm hàn thủy .
Nhạn vô di tích chi ý ,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

các bạn hữu ở ĐTQ dịch thành những câu thơ thật đẹp. LK còn lưu lại nhưng không biết cất ở đâu, tìm không ra. T hay các bạn nào còn copy, làm ơn post lên cho LK ăn mày một chút dỉ vãng nha. Many thanks.

Triplec cũng muốn ăn mày dĩ vãng mà cũng chẳng còn gì!

Theo chân LK tìm một chút thiền:

Sông dài nhạn sải cánh bay
Đáy sông sao bỗng dáng này chợt in
Chim đâu có ý gửi hình
Nước đâu có ý lưu tình dáng ai


Đôi khi những khoảng khắc đẹp lại có được bởi những bất chợt, những vô tình.

Lão K
14-09-2012, 06:20 AM
Bài thơ này đậm chất thiền, thú thật đụng vào mấy món này dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, thơ thiền ít lời mà nhiều ý, phàm phu tục tử như NN đáng ra không dám mon men lại gần, nhưng thấy Lão K thích nên NN mạo muội phỏng dịch để Lão K đọc chơi vui vậy nhé!

Sông dài cánh nhạn vút qua
Bóng in đáy nước dáng là là bay
Chim bay dấu tích còn chi
Nước không lưu ảnh, đọng gì hư không

Bản dịch hay quá, lâu lắm NN mới chịu xuất bút.

Bàn về thiền, LK khai một công án với NN nha.:nguong::nguong:

Sáng Chúa Nhật, LK cầm cái tablet ra bè gặp NN đang câu cá. Chỉ vào ảnh nhạn trắng đang xoải cánh, LK hỏi:

- NN thấy gì?

- Chim.

NN nhìn LK hỏi ngược lại:

- LK thấy gì?

- Nước.

Ánh mắt NN long lanh:

_ Ta đã ngộ.

LK cười cười:

- Ta cũng ngộ luôn. Vậy ... café nha.

NN quăng cần câu, cặp cổ LK tà tà đến Vân Thi Quán.

- T ơi, cho hai cái xây chừng.

Đặt bình trà xuống bàn, T kéo hai người ra, chỉ một gã đứng dựa cột đèn bên kia đường:

- Hiểu không?

NN với LK trả lời cùng một lúc:

- Hiểu chết liền.

:haha::haha:

Nhớ ngày xưa, bác LH dịch 4 câu này thật hay, tiếc là LK không nhớ.

NN xuất bút, LK cũng mời NN đọc qua rồi bỏ nha.

Xoải cánh vựơt qua nhánh sông dài
Nước xanh ghi lại ảnh nhạn bay
Nhạn không thích dấu in trong nước
Nước chẳng muốn ghi lại bóng này

Hay một bản thoáng hơn

Xoải cánh vựơt qua nhánh sông dài
Nikon ghi lại ảnh chim bay
Nhạn hoà trong nước hai thành một
Về quán Vân Thi khoe dáng này

hahaha
14-09-2012, 08:20 AM
Ôi bác NN dịch nghe còn thâm hơn nguyên...Hán, iem diễn nôm dư lày:

Nhạn bay qua khúc sông Trường
Dưới giòng nước lạnh như gương bóng hình
Rồi chim biền biệt dáng xinh
Nước trôi di ảnh chẳng tình lưu tâm.:nguong::nguong:

langthang
15-09-2012, 10:32 AM
Ôi bác NN dịch nghe còn thâm hơn nguyên...Hán, iem diễn nôm dư lày:

Nhạn bay qua khúc sông Trường
Dưới giòng nước lạnh như gương bóng hình
Rồi chim biền biệt dáng xinh
Nước trôi di ảnh chẳng tình lưu tâm.:nguong::nguong:

NN, Trip và Lão K dịch nghe đậm chất thiền còn Hahaha dịch nghe nhuốm nhiều mùi trần tục. :D
LT cũng là người trần trụi nên ngứa tay đão thử vài chữ

Nhạn vượt sông dài
Bóng soi đáy nước
Ý hình chốn đâu chim để
Cớ gì tâm nước động xao

NHAT NGUYET
15-09-2012, 11:30 AM
Sáng Chúa Nhật, LK cầm cái tablet ra bè gặp NN đang câu cá. Chỉ vào ảnh nhạn trắng đang xoải cánh, LK hỏi:

- NN thấy gì?

- Chim.

NN nhìn LK hỏi ngược lại:

- LK thấy gì?

- Nước.

Ánh mắt NN long lanh:

_ Ta đã ngộ.

LK cười cười:

- Ta cũng ngộ luôn. Vậy ... café nha.

NN quăng cần câu, cặp cổ LK tà tà đến Vân Thi Quán.

- T ơi, cho hai cái xây chừng.

Đặt bình trà xuống bàn, T kéo hai người ra, chỉ một gã đứng dựa cột đèn bên kia đường:

- Hiểu không?

NN với LK trả lời cùng một lúc:

- Hiểu chết liền.

:haha::haha:


Kakaka NN khoái cái "Công án" của Lão K quá sá, đúng là Lão đại có khác. Gừng càng già càng cay.
Mà hình như nó còn:

Đoạn tiếp:


- Hiểu không?

NN với LK trả lời cùng một lúc:

- Hiểu chết liền.

Lão K tròn mắt ngó NN, NN há hốc nhìn Lão K:

- Đệ ngộ rồi.

- Ngố, giờ mới ngộ. Trip chen vào.

Lão K
16-09-2012, 06:41 AM
Kakaka NN khoái cái "Công án" của Lão K quá sá, đúng là Lão đại có khác. Gừng càng già càng cay.
Mà hình như nó còn:

Đoạn tiếp:

- Hiểu không?

NN với LK trả lời cùng một lúc:

- Hiểu chết liền.

Lão K tròn mắt ngó NN, NN há hốc nhìn Lão K:

- Đệ ngộ rồi.

- Ngố, giờ mới ngộ. Trip chen vào.




Hahaha, bái phục NN. LK khai một đoạn công án, để nó lửng lơ, ... chờ NN kết.

Lúc mở, LK chỉ hiểu lờ mờ. Lúc NN đóng, LK biết "mình đã ngộ". :haha::haha:

Triplec
16-09-2012, 08:31 AM
Hahaha, bái phục NN. LK khai môt đoan công án, để nó lững lơ, ... chờ NN kết.

Lúc mở, KK chỉ hiểu lờ mờ. Lúc NN đóng, LL biết "mình đã ngộ". :haha::haha:


Trời đất, mở mở đóng đóng, lửng lửng lơ lơ, lờ mờ lờ mờ, cho tới giờ Triplec cũng chả hiểu gì cả. Thôi hai anh cứ ngồi đấy mà chén tạc chén thù với nhau, Triplec xin lui vào nghe. :D

NHAT NGUYET
16-09-2012, 09:44 AM
Trời đất, mở mở đóng đóng, lửng lửng lơ lơ, lờ mờ lờ mờ, cho tới giờ Triplec cũng chả hiểu gì cả. Thôi hai anh cứ ngồi đấy mà chén tạc chén thù với nhau, Triplec xin lui vào nghe. :D

- Triplec xin lui vào trong và bụm miệng cười, rồi thầm bảo: "Hai ông già mắc dịch, chuyện thế cũng bịa ra được."
Đấy! Lão K có thấy Trip ngày càng điêu không? Thế mà cứ bảo... :o :o :o

Triplec chắc cũng đồng ý với anh là... mặc dù LK ở Mỹ nhưng "nho" của anh ấy rất "thâm" chứ :p :o :p
Lão K không rổng tuếch như NN, những câu chuyện "cười cười" của anh ấy đều có ẩn ý cả đấy.
Muốn giải mã các câu chuyện của Lão K, Trip cứ dùng chìa khóa "4W": WHO, WHAT, WHERE, WHEN.
Ủa! Không biết NN đang "lột" LK hay đang tự lột mình đây? Xấu hổ quá!

:haha: :haha: :haha:

langthang
16-09-2012, 09:39 PM
- Triplec xin lui vào trong và bụm miệng cười, rồi thầm bảo: "Hai ông già mắc dịch, chuyện thế cũng bịa ra được."
Đấy! Lão K có thấy Trip ngày càng điêu không? Thế mà cứ bảo... :o :o :o

Triplec chắc cũng đồng ý với anh là... mặc dù LK ở Mỹ nhưng "nho" của anh ấy rất "thâm" chứ :p :o :p
Lão K không rổng tuếch như NN, những câu chuyện "cười cười" của anh ấy đều có ẩn ý cả đấy.
Muốn giải mã các câu chuyện của Lão K, Trip cứ dùng chìa khóa "4W": WHO, WHAT, WHERE, WHEN.
Ủa! Không biết NN đang "lột" LK hay đang tự lột mình đây? Xấu hổ quá!

:haha: :haha: :haha:
Trip à, hai huynh của LT vẽ mặt hát bội đi múa sexy show đó mà!
Đại huynh, lão nhị đòi lột cái "nho thâm" của huynh để đưa cái "chìa hâm" của lão ấy vào kìa!
Trip muốn giải phương trình thì cái chìa là 4W còn bản mã là bài thơ của thiền sư đó mà.
2 ông anh LT vẽ tới 4 cái mặt: Ngô, ngỗ, ngố, ngộ rồi lại đóng vai Tế Điên Hòa Thượng! Ô hô, ai tai!