PDA

View Full Version : Đọc báo dùm bạn-tin tức nổi bật



hahaha
01-06-2010, 07:21 AM
Kiếm tiền hay ngừa nguy hại?
01/06/2010 05:19 (GMT +7)

Dự kiến đánh thuế tối đa đến 4.000 đồng/lít xăng trong dự luật khiến nhiều đại biểu “xây xẩm mặt mày” vì lo giá cả tăng, đời sống nhân dân sẽ càng chật vật.

Ngày 31-5, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, một dự luật được kỳ vọng là sẽ dùng công cụ tài chính để giữ gìn môi trường an toàn hơn với con người. Luật này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm nay, dự kiến có hiệu lực từ 1-1-2012.

Không thể “dùng nước thay xăng”

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng biên độ khung thuế đối với xăng dầu (1.000-4.000 đồng/lít) là rộng, mức trần 4.000 đồng/lít là cao, bởi hiện nay trong giá xăng dầu đã bao gồm nhiều loại thuế, phí và chiếm tới 40% giá của một lít xăng; riêng phí là 1.000 đồng.

http://tintuconline.com.vn/Library/images/59/2010/06/ngay01/thue.jpg
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, đánh thuế xăng dầu để bảo vệ môi trường nhưng sẽ không ảnh hưởng đến giá bán xăng. Ảnh: HTD

“Nếu áp dụng mức thuế suất đối với xăng dầu như quy định của dự luật, cho dù có trừ phí xăng dầu thì giá bán vẫn sẽ tăng, dẫn đến tăng giá của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có sử dụng xăng dầu. Do đó, cần tính toán hợp lý để tránh gây tác động đến đời sống, giá thành sản phẩm, kiềm chế lạm phát, duy trì cân đối kinh tế vĩ mô” - ông Hiển nhấn mạnh.

Đồng tình, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) và Huỳnh Thành Đạt (TP.HCM) đề nghị cân nhắc mức thuế đối với xăng vì người dân đi xe máy không thể “dùng nước thay xăng”, ít có lựa chọn phương tiện thay thế.

“Chúng ta rất hay rậm rịch nhằm vào xăng để tăng giá. Cơ quan chức năng cũng định thu phí bảo trì đường bộ thông qua xăng. Nếu chúng ta thấy tiện để thu thuế qua xăng thì rất nguy hiểm. Đánh thuế vào xăng với mức cao thì rõ ràng là tác động đến toàn bộ giá cả và các mặt hàng khác” - bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp lên tiếng. Theo bà Nga, cần phải phân tích rất kỹ những yếu tố làm nên giá xăng để xem cái nào thu đúng mục đích, nếu đúng thì thu đến mức độ nào…

Trao đổi với báo giới bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phạm Khôi Nguyên bày tỏ quan điểm phải đánh thuế xăng dầu vì tiêu thụ xăng dầu là gây ô nhiễm. Xăng dầu đắt dân có thể phản ứng nhưng có đắt thì dân phải hạn chế sử dụng và dùng nguyên liệu thay thế. “Tuy nhiên, đánh thuế này thì phải giảm giá các thành phần khác cấu tạo nên giá xăng dầu. Nếu thuế môi trường trong giá xăng dầu là 1.000 đồng thì thuế khác áp cho mặt hàng xăng dầu phải giảm để không làm biến động giá” - ông Nguyên nói.

Bỏ lọt nhiều “thủ phạm”

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất năm nhóm hàng hóa chịu thuế: xăng dầu (xăng các loại, nhiên liệu bay, diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn); than; môi chất làm lạnh chứa hydro-clo-flo-carbon (dung dịch HCFC); túi nhựa xốp (túi nylon) và thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào và Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đều cho rằng Chính phủ cần bổ sung vào đối tượng chịu thuế các loại hóa chất như hạt nhựa, hạt nix, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm… “Chất tẩy rửa ở các làng nghề đang làm cho khu vực sông Nhuệ và đồng bằng Bắc Bộ ô nhiễm và Chính phủ lúng túng chưa xử lý. Với cách làm ăn như thế này thì sẽ không còn môi trường cho chúng ta tồn tại được” - bà Khánh lo lắng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Minh Thuyết bổ sung: “Ở đây tôi không thấy có dịch vụ nào bị đánh thuế hết, trong khi dịch vụ cũng gây ảnh hưởng đến môi trường. Ví dụ, các dịch vụ nhà hàng xả thẳng nước thải xuống biển, sông. Các quán karaoke hát ầm ĩ ảnh hưởng đến môi trường…”.

Cho rằng dự luật chưa lưu ý đến những cái nhỏ nhưng gây ô nhiễm lớn, đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) đề nghị đánh thuế với cả thuốc lá mà “không sợ thuế chồng thuế”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng hiến kế: “Trước mắt đưa một số mặt hàng vào diện chịu thuế nhưng với thuế suất 0% để có sự cảnh báo đối với xã hội”.

Tham gia soạn thảo dự án luật, bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết danh mục đối tượng chịu thuế sẽ tiếp tục được cập nhật. Bên cạnh công cụ thuế, Chính phủ cũng đang xúc tiến ban hành các nghị định về thu phí rác thải, khí thải…

hahaha
01-06-2010, 07:25 AM
TP.HCM:
Chặn kịp thời vụ buôn bán phụ nữ ra nước ngoài


Cơ quan công an đã phát hiện một nhóm người cư trú tại Tây Ninh đang làm thủ tục để đưa 6 cô gái sang Singapore và Trung Quốc.

http://tintuconline.com.vn/Library/images/59/2010/05/ngay31/gai.jpg
Ảnh mang tính minh hoạ

Ngày 30/5, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an phía Nam cho hay, cơ quan này vừa ngăn chặn kịp thời một vụ mua bán phụ nữ ra nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu qua thời gian dài theo dõi, vào chiều 28/5 tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra một nhóm khách đang làm thủ tục xuất cảnh. Cơ quan công an đã phát hiện, nhóm người cư trú tại Tây Ninh đang làm thủ tục để đưa 6 cô gái sang Singapore và Trung Quốc.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, hiện chưa tiết lộ danh tính nhằm phục vụ quá trình mở rộng điều tra. Thời điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan như: 15 hộ chiếu, 7 vé máy bay, 5 giấy thông hành, 3 thẻ ATM, gần 55 triệu đồng, 3.110 đô-la Singapore…

Các đối tượng liên quan tới đường dây có địa bàn hoạt động chủ yếu tại huyện Tịnh Biên, tỉnh Tây Ninh và TP.HCM chuyên dụ dỗ, đưa các cô gái sang Singapore và Trung Quốc để bán vào các nhà chứa, tụ điểm mại dâm hoặc những người đàn ông tại những nước sở tại có nhu cầu lấy vợ Việt.

hahaha
01-06-2010, 07:36 AM
4 người chết ngạt dưới giếng nước

01/06/2010 0:09

Hôm qua 31.5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho 4 người dân tại một giếng nước gia đình thuộc H.Tam Dương.

Trước đó vào sáng ngày 28.5, cháu Phạm Văn Khánh, SN 1996, tại khu 1, xã Đồng Tĩnh, H.Tam Dương thấy giếng nước nhà mình có nhiều rác bẩn nên đã dùng thang xuống để vớt rác. Nhưng khi vừa xuống thì Khánh bị ngã. Bố của Khánh là ông Phạm Văn Thắng xuống cứu con cũng bị ngất xỉu.

Khi nghe người nhà ông Thắng kêu cứu, 2 người hàng xóm là Hà Văn Đức, SN 1963 và Trần Văn Thơ, SN 1970 chạy sang ứng cứu cũng lần lượt chết dưới giếng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người dân có thể là do ngạt khí độc ở dưới giếng. Được biết giếng nước nói trên có độ sâu 8,8m, mực nước từ 60 đến 90 cm, đường kính rộng 1 mét và đã lâu không nạo vét để vệ sinh.

Theo một số chuyên gia về chống độc, người dân ở khu vực nông thôn và miền núi thường sử dụng các giếng nước sinh hoạt, lâu ngày giếng sẽ xuất hiện một lượng lớn khí mê-tan (CH4), khi tiếp xúc với loại khí này sẽ bị ngộ độc và chết ngạt ngay sau đó nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thái Uyên

hahaha
01-06-2010, 07:43 AM
4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!
(24h) - Mới đây nhất, những bức ảnh nóng bỏng của 4 nữ hoàng sắc đẹp Nhật Bản cùng nude dưới tay máy của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Leslie Kee người Singapore đã xuất hiện trên mạng gây xôn xao dư luận.
http://img29.24h.com.vn/upload/2-2010/images/2010-05-31/1275293959-Thoi-trang-Miss-Universe-Japan-01.jpg

Bốn thế hệ Hoa hậu hoàn vũ (HHHV) của đất nước mặt trời mọc đó là Poll Emiri Miyasaka dành ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản vào năm 2009, Eri Machimoto - nữ hoàng sắc đẹp năm 2004, Hiroko Mima – HHHV năm 2008 và cuối cùng là Miyako Miyazaki HHHV năm 2003… cùng khỏa thân trong một bức ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Singapore.

Các người đẹp sắc nước hương trời đều thể hiện trong cùng một tư thế nuy hoàn toàn khoe trọn vẹn hình thể quyến rũ và gợi cảm trước ống kính. Bức ảnh còn ghi rõ tên của các người đẹp từng đoạt ngôi vị HHHV vào năm 2009, 2008, 2004, 2003 kèm theo chữ ký của nhiếp ảnh gia.

4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima

Bốn Nữ hoàng sắc đẹp của Nhật Bản cùng chụp nuy trước ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Singapore Leslie Kee

Được biết, đây là một trong số những bức ảnh chụp nude nghệ thuật của tay máy người Singapore Leslie Kee và dự án ra mắt cuốn sách ảnh từ thiện mang tên "Super Star " trong đó bao gồm 300 ngôi sao nổi tiếng châu Á.

Tuy nhiên, đây cũng là cuốn sách mang nhiều sửng sốt nhất trong lịch sử của các nhiếp ảnh gia. Với 300 ngôi sao này người ta thấy có khá nhiều ảnh nude nghệ thuật của các tên tuổi đang lên trong làng thời trang và giải trí. Một loạt các ngôi sao điện ảnh trai tài gái sắc đã không ngần ngại khoe thân để làm từ thiện.

Trong cuốn sách điểm mặt có cả các sao nam như Quách Phú Thành, Hứa Trí An và đặc biệt có cả các ngôi sao nữ như Trương Bá Chi, Phương Trung Tín, Trương Trí Lâm, Ngô Ngạn Tổ, Dung Tổ Nhi, Thư Kỳ, Từ Nhược Tuyên và 4 nữ hoàng sắc đẹp của đất nước mặt trời mọc cũng được khoe thân trong bức ảnh nude hoàn toàn… tất cả đều rất đẹp và quyến rũ.

Chụp ảnh nude làm từ thiện là một nghĩa cử cao đẹp, song các ngôi sao đình đám này cũng một phen hoảng hồn vì sự công bố rộng rãi của nhiếp ảnh gia này trước công chúng và cũng từ đây xảy ra khá nhiều rắc rối.

4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima
http://img29.24h.com.vn/upload/2-2010/images/2010-05-31/1275293959-Thoi-trang-Miss-Universe-Japan-02.jpg
Cả bốn Hoa hậu rất đẹp và quyến rũ...

Sau khi phát hành tại Nhật Bản, cuốn sách ảnh này được dự đoán sẽ được bán hết veo trong nháy mắt. Trong khi đó, 4.000 bản của album ảnh đặc biệt "Super Stars" đã được phát hành tại Nhật với giá 300USD và đã được các fan vét gần hết bởi chúng được in tuyệt đẹp, có độ dày tới 640 trang và có đầy đủ những bức ảnh độc đáo của 300 ngôi sao hàng đầu châu Á đương thời.

Hãy cùng chúng tôi nhìn ngắm hình ảnh của 4 HHHV Nhật Bản dưới tay máy của nhiếp ảnh gia chuyên chụp thời trang LESLIE KEE:
4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima 4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima
4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima 4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima

Những góc chụp gợi cảm của bốn Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản
4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima
4 HHHV Nhật Bản cùng chụp... khỏa thân!, Thời trang, Thời trang, Hoa hậu hoàn vũ, Nhật Bản, Poll Emiri Miyasaka, Hiroko Mima

Các người đẹp trong váy áo thời trang cùng nhiếp ảnh gia Leslie Kee

hahaha
01-06-2010, 04:44 PM
Động đất mạnh ở Ấn Độ, Philippines có sóng thần cục bộ

Sáng sớm nay 1-6, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở quần đảo Andaman trong vịnh Bengal của Ấn Độ, tạo ra sóng thần cục bộ.

Sóng thể hiện cường độ của trận động đất ở Ấn Độ sáng nay. Ảnh: AFP

Cơ quan khảo sát địa lý Mỹ USGS cho hay tâm chấn nằm ở độ sâu 127km, cách cảng Blair trên quần đảo Andaman 120km, lúc 1g21 sáng 1-6 (khoảng 3g sáng nay theo giờ VN). Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii thông báo có sóng thần cục bộ gần ngay tâm chấn nhưng sức phá hủy không mạnh.

Khu vực Andaman từng bị sóng thần phá hủy nặng nề trong năm 2004. Vùng biển Andaman cũng thường xuyên hứng chịu động đất do đây là giao điểm giữa tầng kiến tạo Ấn Độ và tầng địa chất Myanmar dọc theo khu vực được gọi là “rãnh Andaman”.

Trước đó, lúc 6g16 chiều 31-5, trùng với giờ Việt Nam, một trận động đất 6 độ richter cũng diễn ra ở một số nơi phía nam Philippines. Tâm chấn nằm cách thành phố Cotabato 45 km về phía tây nam, có độ sâu 33km.

Dù chưa có thông báo thương vong, hiện tượng rung lắc được người dân ở các thành phố Pagadian và General Santos cảm nhận rõ rệt. George Untong, một nhân viên chính phủ tại Cotabato cho hay ngôi nhà hai tầng bằng bê tông của anh đã rung mạnh. Một số đĩa CD và sách để trên giá đã rơi xuống sàn.

Philippines nằm trên vành đai động đất - núi lửa của Thái Bình Dương, nơi các tầng địa chất giao nhau gây nên hoạt động phức tạp trong lòng đất. Trận tồi tệ nhất ở đất nước này xảy ra ngày 16-8-1976, làm 5.000 - 8.000 chết trong vùng vịnh Moro ở miền nam.

Theo Tuổi trẻ

hahaha
02-06-2010, 07:40 AM
Tiết lộ gây sốc của Thủ tướng New Zealand

02/06/2010 0:00
http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture201002/Tieukhuong/06/01/19e.jpg
Hai vợ chồng ông Key bên nhau trong một chuyến công du - Ảnh: Zimbio.com
Cuộc họp báo do Thủ tướng New Zealand John Key chủ trì hôm 31.5 đã phải tạm dừng đột ngột để cánh phóng viên “hoàn hồn” trước một thông tin vô cùng bất ngờ. Số là ngài thủ tướng đẹp trai thừa nhận đã... thắt ống dẫn tinh.

Thông tin này được đưa ra trong lúc ông Key bận rộn trả lời các câu hỏi về sự thay đổi ngân sách trợ cấp cho hệ giáo dục mầm non. Vợ chồng ông Key đã có 2 đứa con 15 và 17 tuổi. Các phóng viên chất vấn nếu nhà lãnh đạo có thêm một nhóc nữa thì liệu ông có gửi con vào nhà trẻ có ít giáo viên chất lượng hơn trước đây hay không. Và câu trả lời là: “Thế thì tôi sẽ cực kỳ lo ngại vì tôi đã đi triệt sản rồi”. Ngay lập tức, đám đông phóng viên im bặt đến nỗi ngài thủ tướng cũng phải thừa nhận là “có lẽ đã cung cấp thông tin quá mức”. Sau đó, chỉ có một phóng viên đủ bình tĩnh để hỏi: “Làm cái đó có đau không?”, và ngài thủ tướng đáp: “Thực sự chẳng đau gì mấy”.

hahaha
02-06-2010, 07:40 AM
Thảm sát tại tòa án Trung Quốc

02/06/2010 0:09

Một người đàn ông hôm qua xông vào văn phòng tòa án địa phương ở quận Linh Lăng, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, bắn chết 3 thẩm phán và làm bị thương 3 người khác trước khi tự sát, theo Tân Hoa xã. Hung thủ được xác định là tổ trưởng bảo vệ của một bưu điện thuộc quận Linh Lăng, tên Chu Tuấn, 46 tuổi, đã ly dị vợ và có 1 con nhỏ.

Theo website của chính quyền thành phố Vĩnh Châu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, Chu Tuấn đã lấy một khẩu súng bán tự động và 2 khẩu súng lục từ nhân viên dưới quyền, nói dối là mang đi kiểm tra an ninh. Sau đó người này xách súng tiến thẳng đến văn phòng tòa án quận, xông lên lầu 4 và thực hiện vụ thảm sát. Thông tin điều tra ban đầu cho hay động cơ gây án của Chu Tuấn là do người này bất mãn với phán quyết của tòa trong vụ ly dị cách đây 3 năm.

hahaha
02-06-2010, 07:42 AM
TP.HCM chuẩn bị khởi động tuyến metro số 2

02/06/2010 1:12

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đang khẩn trương chuẩn bị khởi động dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương vào tháng 8.2010 bằng việc khởi công depot Tham Lương rộng 25 ha tại Q.12.

Theo chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư tuyến metro số 2 là 1,247 tỉ USD, do Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ. Thời gian vận hành tuyến metro số 2 dự kiến năm 2016. Theo thiết kế, tuyến metro số 2 dài 11,3 km trong đó 9,6 km đi ngầm, gồm 10 nhà ga (9 ga ngầm và 1 ga nổi). Lộ trình: Bến Thành - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Chủ đầu tư cũng thông báo vừa được UBND TP giao phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí thuê luật sư tư vấn hợp đồng cho 3 gói thầu chính thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tuyến metro số 1 dự kiến được vận hành năm 2015.

hahaha
02-06-2010, 08:01 AM
Kết cục cay đắng của thôn nữ vượt biên trái phép
Cập nhật lúc :11:43 AM, 01/06/2010
Với ước mơ kiếm tiền giúp cha mẹ, H. theo người làng, vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, rồi sau đó bị kẻ xấu bán vào "động mại dâm", trở thành đồ chơi trong tay đủ loại người.

Giờ đây, ngồi tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, H., 22 tuổi, vẫn bàng hoàng thảng thốt khi nhớ lại những ngày lưu lạc ở nước ngoài. Mới ngoài hai mươi tuổi, cô đã nếm đủ mùi tủi nhục mà có lẽ chỉ rất ít cô gái bị bán ra nước ngoài, nếm phải.

Từ ước mơ kiếm tiền giúp cha mẹ...

Sinh ra trong một gia đình nghèo của huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, H. không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bù lại cô chịu thương chịu khó. Thấy mọi người trong làng rầm rộ rủ nhau đi làm ăn xa, cô cũng muốn đi nhưng không dám liều vì sợ. Chỉ đến khi chú K., người hàng xóm cùng cô con gái lớn đi làm ăn xa về, H. mới dám sang hỏi chuyện.

Theo lời người đàn ông này,ì bố con họ sang Trung Quốc làm nghề chặt mía thuê, đợt này nhân dịp nghỉ tết, tranh thủ ở nhà cấy lúa xong lại đi tiếp. Về nhà, H. xin bố mẹ cho đi làm ăn xa và được bố con người hàng xóm nhận cho theo nên cô khấp khởi mừng thầm.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thutrinh/20100601/buon-ng-4.gif
Công an Lạng Sơn tiếp nhận người vượt biên trái phép do Công an Trung Quốc trao trả.

Một ngày cuối năm 2006, hai bố con người hàng xóm cùng H. lên đường, họ dự định đi lần này một năm mới về để có món tiền kha khá đầu tư vào chăn nuôi, không đi xa nữa. Hết chuyển xe khách lại đến xe ôm, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến - đó là một làng quê ở bên kia biên giới, giáp với tỉnh Lạng Sơn.

Chưa đi xa bao giờ nên H. không khỏi ngỡ ngàng khi thấy trước mắt là ngút ngàn những vườn mía cao vượt đầu. Không chỉ có cô và hai người láng giềng, ở đây có tới hàng chục người Việt Nam sang lao động, họ được xếp vào ở trong những chiếc lán dựng tạm ngay trong vườn. Công việc của những lao động thuê là chặt mía, từ mờ sáng, họ trở dậy ăn cơm rồi đi chặt, buộc mía thành từng bó để người khỏe mạnh vác lên ô tô chở đi. Ngày nào cũng vậy, làm quần quật từ sáng tới xế trưa mới được nghỉ ngơi nên đêm đến ai cũng mệt rã rời, chỉ kịp quăng mình vào ổ rơm là “chết” cho tới sáng.

Cả ngày chỉ biết cầm con dao quắm chặt và chặt, H. không biết đã có bao nhiêu cây mía bị đốn gục dưới tay cô. Mỗi khi nhìn vào một gốc mía còn rỉ nước, cô chợt thấy sao chúng thật giống mình, cũng đầm đìa mồ hôi, bị vắt kiệt sức lao động mà tiền công thì ông chủ bảo chỉ trả một lần, khi nào thu hoạch xong mía sẽ thanh toán.

Gần một năm trời, H. và các “đồng nghiệp” không nhớ được đưa đi bao nhiêu ruộng mía, thu hoạch cho họ nhưng tiền công vẫn chưa thấy đâu. Tết chỉ còn hai tuần nữa nhưng chả ai dám hỏi chủ tiền công bởi nếu có hỏi, ông chủ dáng người thấp đậm lại tuôn ra một tràng những âm thanh the thé mà theo sự hiểu biết bập bõm của một số người là sẽ thanh toán hết khi tết đến.

... Đến 'tổ quỷ' và những tháng ngày cay đắng

Rồi một buổi chiều đi làm về, mọi người chưa kịp ăn bữa cơm chiều thì trước lán xuất hiện một đám người. Họ xì xồ, tách những người làm thuê theo giới tính rồi đẩy lên ô tô, đưa đi. Sau hơn 2 tiếng ngồi xe, H. và cô bạn hàng xóm bị đẩy vào một căn phòng khóa trái. Đêm ấy, cô chính thức bị biến thành đàn bà. Người đàn ông sau khi hãm hiếp cô đã thẳng tay bán cô cho một động mại dâm.

Từ đó thời khắc đó, cô trở thành gái mại dâm, phải tiếp hàng chục lượt khách mỗi ngày, nếu không sẽ bị đánh đập, bỏ đói. Quá cay đắng ê chề, nhiều lần cô tìm tới cái chết nhưng mỗi lần như thế, bị phát hiện, cô lại bị đánh đau hơn mà đỉnh điểm là lần cô bị đánh gãy chân, phải bó lá mãi mới đi lại được.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thutrinh/20100601/buon-ng3.gif

Tiếp nhận một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, trở về nước.

Rồi một ngày cô được bà chủ gọi ra, bán cho một người đàn ông lớn tuổi. Cứ nghĩ dẫu làm vợ một người đáng tuổi cha mình còn hơn làm vật mua vui để nhiều người giày xéo, H. gật đầu chấp nhận. Cô ngoan ngoãn theo ông ta về nhà, nhưng số phận một lần nữa trêu người...

Do nhà quá nghèo, không có tiền lấy vợ, người đàn ông đó đã mua cô về không phải để cho mình ông ta, mà là để cả mấy anh em cùng dùng chung, cốt mong có một mụn con nối dõi. Vậy là từ đấy, thay vì mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách thì giờ đây, ban ngày H. phải lao động cật lực trên đồng ruộng, đêm về là đồ chơi của bốn người đàn ông.

Quá khiếp sợ, cô luôn trong trạng thái kích động, hoảng loạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Chẳng hiểu sao sống trong cảnh bị bóc lột tình dục như vậy, cô lại mang thai rồi sinh ra một bé trai nhưng đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã bị cách ly, cô là mẹ nhưng không được gần con. Thấy H. lúc tỉnh táo lúc nói năng lảm nhảm nên gia đình “chồng” không canh giữ chặt nữa và rồi trong một lúc sáng suốt, H. đã nhớ được nguồn gốc của mình, cô bỏ nhà ra đi. Chẳng biết bằng cách nào nhưng cô phải đi lâu lắm, lang thang trên đường, lúc thì làm thuê, lúc thì xin ăn, cuối cùng đến được biên giới Việt- Trung. Thấy cô ngơ ngác ở đường biên, miệng chỉ ú ớ nói tên mình, lực lượng quản lý cửa khẩu, biên giới đã đưa cô về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và những ngày ở đây, H. dần nhớ lại quá khứ bi thương của mình.

Chỉ nay mai thôi, bố mẹ H. sẽ từ Thanh Hóa lên đón, cuộc đời cô có được lật sang trang khác hay quá khứ vẫn đè nặng, bám riết lấy cô... Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của H., vào sự hậu thuẫn của người thân và tấm lòng sẻ chia của người dân xung quanh. Dẫu có thế thì H. vẫn còn may mắn hơn cô bạn láng giềng đi cùng đợt đấy, giờ ở đâu, còn sống hay đã bỏ mạng nơi đất khách, chưa ai khẳng định được!

Theo công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều lượt người lao động Việt Nam vượt biên trái phép, được lực lượng chức năng Trung quốc, bắt giữ, trao trả. Thời gian gần đây, có rất nhiều người từ các tỉnh lên Lạng Sơn, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, trong số họ, nhiều người bị chủ quỵt tiền công, có người còn bị chúng bắt làm con tin, khi người nhà mang tiền sang chuộc mới thả về.

hahaha
02-06-2010, 08:10 AM
Vụ án Nông trường Sông Hậu: Tuyên hủy án, điều tra lại từ đầu

TT - Phó chánh án thường trực TAND tối cao Đặng Quang Phương xác nhận với Tuổi Trẻ: Tòa hình sự TAND tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm vào ngày 27-5 để xem xét vụ án “lập quỹ trái phép” xảy ra tại Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ).

Ông Phương cho biết hội đồng giám đốc thẩm Tòa hình sự TAND tối cao nhất trí với kháng nghị của viện trưởng Viện KSND tối cao, tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm ngày 19-11-2009 của TAND TP Cần Thơ và bản án hình sự sơ thẩm ngày 11 đến 15-8-2009 của TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) xét xử bà Trần Ngọc Sương (nguyên giám đốc Nông trường sông Hậu) về tội “lập quỹ trái phép”.

Như vậy vụ án trên sẽ được điều tra lại từ đầu. Lý do hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm - theo ông Phương - là hai tòa án trên có nhiều sai sót trong việc xét xử vụ án. Theo quy định, trong vòng bảy ngày sau phiên giám đốc thẩm, hội đồng thẩm phán Tòa hình sự TAND tối cao sẽ ban hành văn bản quyết định giám đốc thẩm. Hồ sơ vụ án theo quy trình sẽ được chuyển về Viện KSND TP Cần Thơ và Viện KSND huyện Cờ Đỏ để chuyển tới cơ quan điều tra thực hiện điều tra lại từ đầu vụ án này.

Trước đó, viện trưởng Viện KSND tối cao ra quyết định kháng nghị hai bản án trên. Ông Lê Hữu Thể, phó viện trưởng Viện KSND tối cao, nhận định bản án sơ thẩm của TAND huyện Cờ Đỏ, bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ chưa thuyết phục, chưa thỏa đáng, còn nhiều điều cần phải làm rõ.

Theo ông Thể, khi xét xử vụ án, tòa cấp sơ thẩm và tòa cấp phúc thẩm có những sai lầm, thiếu sót như một số khoản thu đưa vào quỹ chưa đủ cơ sở để xác định là trái phép, một số khoản chi chưa đủ cơ sở để xác định là thiệt hại và buộc các bị cáo phải bồi thường. Về thủ tục tố tụng, tại phiên tòa sơ thẩm kiểm sát viên Viện KSND huyện Cờ Đỏ thực hiện việc đề nghị truy tố bị cáo ở mức nặng hơn là sai với quy định.

hahaha
06-06-2010, 10:08 AM
Mẹ sẽ đau lòng khi biết con gái là người đồng tính!'
Cập nhật lúc 06:52, Chủ Nhật, 06/06/2010 (GMT+7)
,



- “Con thích và con yêu con gái, con là một người đồng tính. Hẳn mẹ sẽ vô cùng đau lòng khi biết con mình như thế. Có lẽ mẹ đã cảm nhận được một điều gì đó, nhưng đôi khi trong mắt mẹ, con vẫn thấy như mẹ đang cầu mong những điều đó đừng xảy ra với con gái mẹ. Mẹ ơi, đồng tính có gì sai trái đâu hả mẹ?”- là tâm sự của một bạn gái tự nhận mình là less nhưng lại day dứt với nỗi buồn của mẹ.

TIN LIÊN QUAN

* Nỗi đau người cha ép con gái "nếm thử mùi đàn ông"



Yêu không phải vì tình dục



d
"Là đồng tính, nhưng chúng tôi không phải vì bị hấp dẫn bởi tình dục..." - ảnh minh hoạ
Trong quá trình trao đổi với chúng tôi, V.V cô gái đã từng can đảm xác nhận với gia đình bạn bè rằng mình là một người đồng tính nữ đã không ngại ngần chia sẻ: “Nhiều người nghĩ rằng, đồng tính nam, tức những người nam yêu nam khi gặp người con trai thì phải sán vào, còn người nữ yêu nữ thì khi gặp nữ cũng phải soi mông soi ngực, nhưng không, chúng tôi không phải vì bị hấp dẫn bởi tình dục...".



"Tôi yêu cô ấy không nhất thiết là vì tôi có thể quan hệ tình dục với cô ấy. Mà tôi yêu cô ấy là bởi tôi có được cảm giác yêu thương, tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi. Chỉ thế là đủ. Tôi biết rằng có rất nhiều đôi yêu nhau nhưng họ không quan hệ tình dục hoặc tình dục với họ chỉ là 1 thứ yếu, chứ không phải là một cái gì đó quá mạnh thúc đẩy họ đến với nhau” - V. nói tiếp.



Cô gái tâm sự, khi tất cả mọi người đều quan niệm rằng tình yêu không có giới hạn, không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, xa cách… thì bất kỳ ai cũng có thể đến với nhau, yêu nhau, vì vậy không thể nói rằng tình yêu này là trong sáng còn tình yêu kia là tội lỗi. Và như thế, những người đồng tính cũng có quyền yêu và bảo vệ tình yêu của mình.



“Con đồng tính nhưng không bất hiếu”



“Con thích và con yêu con gái, con là một người đồng tính. Hẳn mẹ sẽ vô cùng đau lòng khi biết con mình như thế. Có lẽ mẹ đã cảm nhận được một điều gì đó, nhưng đôi khi trong mắt mẹ, con vẫn thấy như mẹ đang cầu mong những điều đó đừng xảy ra với con gái mẹ. Mẹ ơi, đồng tính có gì sai trái đâu hả mẹ?”… (Trích bức thư gửi mẹ được viết lại từ diễn đàn bangai) là một trong những dòng tâm sự rất xúc động của một bạn gái giấu tên muốn gửi đến mẹ của mình.



“Con không phải bất hiếu nếu chỉ vì con là đồng tính. Đây không phải lỗi do bố mẹ, cũng không phải là lỗi của chúng con, trong chúng ta không ai có thể lựa chọn được điều đó. Đó là tự nhiên, là sự đa dạng trong cuộc sống. Chúng con đồng tính nhưng với bố mẹ với gia đình chúng con vẫn kính trên nhường dưới, xứng đáng là đứa con trong gia đình” - một thành viên 25 tuổi trong cộng đồng đồng tính nữ chia sẻ.
Mô tả ảnh.
Người đồng tính cũng có quyền yêu và bảo vệ tình yêu của mình như bao người bình thường khác. Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)



Theo các chuyên gia, rõ ràng, khi pháp luật còn chưa thừa nhận những người đồng tính, thì cho đến nay, việc thừa nhận với bạn bè, với xã hội của những người đồng tính nữ gặp rất nhiều khó khăn, ngay cả việc thừa nhận trực tiếp với chính bố mẹ của mình. Đấy là chưa nói đến việc được bố mẹ thừa nhận và bênh vực trước mặt người khác.

Đây là sự khao khát và cũng là nỗi niềm day dứt của nhiều bạn là thành viên của cộng đồng đồng tính nữ. Tâm sự về vấn đề này, một bạn đã chia sẻ: “Mẹ rất tin mình, điều đó làm mình thấy có lỗi, mình sẽ nói với mẹ, nhưng không phải lúc này”.



Chính vì vậy mà trong một nghiên cứu về đồng tính nữ tại Việt Nam thì trong số 40 người nữ yêu nữ mới chỉ có 19 trường hợp bố mẹ biết đến con mình là đồng tính, 4 gia đình bố mẹ đã có nghi ngờ, số còn lại chưa hề biết.



Đừng cố phá vỡ tình yêu của họ



“Chúng tôi không cầu xin sự cảm thông, nhưng chúng tôi cần sự bình đẳng. Bởi tôi cũng lao động và cũng sản sinh ra của cải vật chất. Chúng tôi cũng khát khao được yêu và bảo vệ hạnh phúc của chính mình” - một thành viên của cộng đồng less bày tỏ.



Theo các chuyên viên tư vấn Link Tâm, nhiều người không hiểu thường cho rằng less là rối loạn tâm thần, là biểu hiện của lối sống tha hoá, đồi bại về đạo đức. Thế nên, thường dẫn đến sự kỳ thị gay gắt, coi họ là bất thường, xa lánh, phân biệt đối xử hoặc ép người có xu hướng tình dục đồng giới phải chuyển sang tình dục dị giới.



Tuy nhiên đồng tính là tự nhiên, không phải là một chứng rối loạn tâm thần nên không thể coi đó là biểu hiện của lối sống tha hoá, đồi bại về đạo đức, trừ những người đồng tính giả.

*

hahaha
07-06-2010, 04:30 PM
Náo loạn quanh hiện trường người đàn ông bị thiêu cháy
(Dân trí) - Do lượng người hiếu kỳ tập trung quá đông nên Công an TP Vinh đã phải huy động lực lượng công an xã Hưng Đông bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường người đàn ông cùng chiếc xe máy bị thiêu cháy để đảm bảo công tác điều tra.
>> Một người đàn ông bị thiêu cháy cùng xe máy
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/06/07/baove-3.JPG
Phía bên ngoài đường Nguyễn Trường Tộ - cách nơi nạn nhân chết khoảng 20m, người dân hiếu kỳ đổ xô đi xem chật kín cả đường.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng nay, người dân xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông bị thiêu cháy cùng một chiếc xe máy.
Nhận thông báo, Công an TP Vinh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện việc khám nghiệm chưa có kết quả, xác nạn nhân cũng chưa có người nhận.

Qua khám xét bước đầu tại hiện trường vụ cháy, CQĐT thu được ngoài chiếc xe máy còn có một biển kiểm soát giả 37N6-1639, một bao tải bên trong có một con mèo nặng 3kg, một cần câu chó bằng sắt dài khoảng 80cm.

Đến 13 giờ cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa có người nhận.

Suốt từ sáng sớm cho đến thời điểm hiện tại, rất đông người dân hay tin về vụ thiêu cháy khủng khiếp đã ùn ùn kéo đến xem, gây nên cảnh náo loạn quanh khu vực xảy ra vụ việc. Đa phần người dân, từ những thứ cơ quan chức năng thu được tại hiện trường, phán đoán rằng nạn nhân là một kẻ chuyên ăn trộm chó mèo, bị bắt quả tang, bị đánh chết và thiêu cháy.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày có 4 người phụ nữ đến từ huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh nhận người nhưng do xác chết đã biến dạng, không có dấu vết nhận dạng riêng nên không có kết quả.

Buổi chiều nay, lượng người kéo đến khu vực hiện trường ngày càng đông, có người từ TP Vinh, người từ huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc... nhốn nháo cả khu vực. Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả trong việc giữ gìn hiện trường, giải tỏa giao thông gần nơi xảy ra vụ việc.

Cảnh người dân tụ tập bàn tán diễn ra cả ở "vòng ngoài". Lực lượng công an xã Hưng Đông phải cắt cử người canh giữ nghiêm ngặt hiện trường, không cho người dân đến gần.

Một cán bộ an ninh xã Hưng Đông cho biết, nếu đến cuối giờ chiều nay vẫn không có người nhận xác, UBND xã sẽ tiến hành mai táng nạn nhân theo đúng nghi thức địa phương.


@Thật là kinh khiếp quá!:botay:

TeacherABC
08-06-2010, 10:14 AM
Kinh thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lão K
18-06-2010, 05:30 AM
Qui Nhơn: Hàng ngàn người đổ ra biển tắm... xả xui

QUI NHƠN (TH) - Nhân dịp Tết Ðoan Ngọ, hàng ngàn người dân đã đổ ra biển tắm xả xui vào lúc có người vẫn bị cá mập cắn phải cấp cứu.

“Theo tục lệ cứ vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 5 âm lịch (Tết Ðoan Ngọ), hàng ngàn người dân Bình Ðịnh lại đổ xô ra biển tắm để mong xả hết xui xẻo trong năm.” Báo Dân Trí hôm Thứ Tư cho hay như vậy dù “Dưới cái nắng 39-41 độ C, nhưng bờ biển Quy Nhơn kéo dài từ bãi tắm Ghềnh Ráng xuống tượng đài Chiến Thắng chật kín người chen chúc nhau tắm biển xả xui.”

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/114537-big_VN_TamXaXui_DT_0616101aa.jpg
Bãi biển Quy Nhơn chật ních người xuống biển tắm xả xui. (Hình: Dân Trí)

“Năm nay chúng tôi có mặt tại TP Quy Nhơn trước một ngày để đến giờ ra biển tắm cầu an, xả xui cho một năm sống và làm việc. Ðược về với biển cả vào ngày này, giờ này chúng tôi ai cũng vui vẻ, háo hức.” Anh Nguyễn Hùng, quê ở Quy Nhơn nhưng hiện đang sinh sống tại TP Pleiku (Gia Lai) nói.

Tho tờ báo trên, đối với người dân TP Quy Nhơn, không kể già trẻ, gái trai đều tự chuẩn bị tinh thần để chờ đến giờ ra biển tắm, trừ những người bệnh tật không ra biển được vào giờ nắng nóng thì người nhà họ sẽ mang nước từ biển về nhà và đổ vào thau cho người đó nhìn vào rồi ngửa mặt lên trời tự cầu an cho bản thân.

Anh Nguyên (phường Nguyễn Văn Cừ - TP Quy Nhơn) cho biết: “Sở dĩ tôi cũng đi tắm mà còn mang thêm can nước biển về nhà là vì gia đình tôi có người bệnh không đi được. Tôi làm thế này là gia đình tôi ai cũng không bỏ lễ tắm biển thiêng liêng này và ai cũng có thể tự cầu an cho bản thân mình.”

Năm nay, với cái nắng chói chang của miền Trung, không chỉ người dân thành phố mà ở trên tất cả các huyện miền núi, vùng ven người dân cũng tự cho phép mình nghỉ và trạng bị phương tiện vượt hàng chục cây số về thành phố tắm biển xả xui. Biển Quy Nhơn chưa bao giờ đẹp và đông người như giờ Ngọ ngày mồng 5 tháng 5, theo Dân Trí cho hay.

Vẫn theo tờ báo này, trong khi tại Hà Nội người dân dậy sớm đi chợ mua lễ thắp hương gia tiên trong ngày tết Ðoan Ngọ rồi tranh thủ thụ lộc, đi học, đi làm... thì người dân Ðà Nẵng dành cả một buổi chiều để đón tết cho hoành tráng.

Chiều 16 tháng 6, các quầy hàng tại 2 chợ lớn trung tâm TP Ðà Nẵng là chợ Cồn và chợ Hàn hầu hết đều đóng cửa, nghỉ buôn, thậm chí có khu như thời trang, nữ trang... cổng vào khóa kín do không còn quầy nào kinh doanh.

Không chỉ tại các chợ, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố, hàng loạt nhà dân đóng kín cửa, nhiều công ty, cửa hiệu kinh doanh... cũng nghỉ làm, nghỉ buôn.

Có ai thấy NN đâu không? :o

Phu sinh
19-06-2010, 02:15 AM
....

Có ai thấy NN đâu không? :o

Đang đứng trên bờ thủ cái cờ mê ra đấy! :haha: