PDA

View Full Version : Những hình ảnh thương tâm



Lão K
19-05-2010, 01:34 AM
Tội nghiệp những cháu bé này phải trả giá cho hàng hoá cực rẻ của Tàu.
Đọc bài này, tối qua LK mất ngủ và bị ám ảnh bởi ánh mắt của cháu bé ở hình số 5.


Những đứa trẻ bị buộc cả ngày vào cửa sổ

Không có tiền để gửi con đi nhà trẻ, nhiều công nhân nhập cư Trung Quốc phải mang con đến chỗ làm, buộc vào cửa sổ. Những bức ảnh này chụp tại một nhà máy ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Triết Giang, nơi cha mẹ các bé làm 10 tiếng mỗi ngày.


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre1.jpg
Những đứa trẻ được buộc vào cửa sổ bằng dây cao su để các em có thể đi lại chơi đùa mà vẫn an toàn. Ảnh: Alpha Press.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre2.jpg
Bố mẹ làm 10 tiếng mỗi ngày, cũng có nghĩa là ngần ấy thời gian bé bị dính vào sợi dây ở các khung cửa hẹp.
Em bé này đang sốt ruột đợi bố kết thúc công việc. Ảnh: Alpha Press.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre3.jpg
Em bé này chơi trên sàn của khu xưởng nơi cha mẹ đang làm việc.
Đồ chơi của em chính là các mẩu phế thải thừa. Ảnh: Alpha Press.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre7.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre8.jpg
Những đứa trẻ quá nhỏ thì không biết làm gì, chỉ còn cách nhìn bố mẹ làm việc. Ảnh: CRI.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/tre9.jpg
Không có người trông, em bé 2 tuổi này bị xích vào gốc cây khi bố đang bán hàng ở vỉa hè Bắc Kinh.
Sau khi bức ảnh này được đăng tải, một nhà trẻ đã nhận em miễn phí. Ảnh: Rex Features

Boulevard
19-05-2010, 07:21 PM
Cần phát động phong trào "Người VN không dùng hàng Trung Quốc!!!"
để quay lưng lại với thái độ làm ăn vô lương tâm, mất nhân tính của Trung Quốc. Còn người dân nghèo thì ở đâu cũng khổ. Cám ơn Lão K đã cho thấy trẻ em ở VN vẫn còn may mắn vì đa phần được đi nhà trẻ, được chăm sóc cẩn thận.

Lão K
20-05-2010, 05:53 AM
Cần phát động phong trào "Người VN không dùng hàng Trung Quốc!!!"
để quay lưng lại với thái độ làm ăn vô lương tâm, mất nhân tính của Trung Quốc. Còn người dân nghèo thì ở đâu cũng khổ. Cám ơn Lão K đã cho thấy trẻ em ở VN vẫn còn may mắn vì đa phần được đi nhà trẻ, được chăm sóc cẩn thận.

Cám ơn Boul đồng cảm với LK trong vấn đề này. Từ lâu, LK đã tẩy chai hàng hoá của mấy anh Ba Tàu rồi. Nếu phải trả giá cao hơn, LK cũng mua hàng của xứ khác sản xuất nếu có thể tìm được, còn không thì ráng nhịn.

Hồi nhỏ, LK đã mê truyện Tàu, từ Tam Quốc, Đông Châu Liệt Quốc đến Thuyết Đường, La Thông Tảo Bắc, Tiết Nhơn Quý Chinh Đông, Tiết Đinh San Chinh Tây, ... và sau này với Kim Dung, Cổ Long, Gia Cát Thanh Vân. Lúc đó, LK chỉ mong có dịp dạo thuyền trên Hồ Tây, ngắm các mỹ nhân ở Tô Châu, Hàng Châu, hay đến thăm Vạn Lý Trường Thành. Nhưng đến bây giờ, LK vẫn chưa đặt chân đến lãnh thổ của xứ Tàu, ngoại trừ một lần đến Hồng Kông (lúc đó còn là thuộc địa của Anh Quốc).

Khoảng thời gian gần đây, LK có nghe đến hai cuốn film Red Cliff 1 và 2 do John Woo làm đạo diển và Lương Triều Vỹ là tài tử chính. Hai phim này với phiên bản High Definition đều có ở các tiệm cho mướn film lớn bên này. LK rất thèm coi film này lắm, nhưng mấy lần cầm lên rồi lại bỏ xuống vì nhớ đến các ngư dân xứ Quảng đang khốn khổ vì những tên cướp biển ba Tàu. Thôi thì mình ráng nhịn thèm một chút để thuộc được câu "Một con ngựa đau cả tào không ăn cỏ".

Trong người LK có 1/8 máu Tàu nên mỗi lần làm chuyện bậy, LK đổ thừa tại loại máu này xúi LK làm sai :o.

Boulevard
20-05-2010, 08:01 AM
Thử ví von như ta đang sống giữa 2 người bạn. 1 người bạn giỏi giang sắc sảo nhưng lại thâm hiểm, thủ đoạn, thậm chí vì lợi mà cho ta ăn bánh bao nhân cát tông, hoa quả ướp chất gây ung thư nội tạng, rồi nhăm nhe thôn tính đất đai, nhà cửa của ta khi có cơ hội (TQ), 1 người bạn nghèo, hiền lành nhưng nhiệt tình hết lòng với ta, tuy không cho ta nhiều lợi ích vật chất nhưng đứng bên ta khi ta khốn khó (Lào, Cam Pu Chia)... Mình sẽ chọn người bạn thứ 2 chứ không chọn người bạn thứ nhất để rồi chịu cái cảm giác bị đâm sau lưng.

Boulevard cũng như Lão K đã từng mê đắm các trang tiểu thuyết của Trung Quốc như Tam Quốc diễn nghĩa, Đông Chu liệt Quốc, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Liêu trai chí dị... Thích những áng thơ bất hủ của các nhà thơ đời Đường như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị... nhưng giờ cũng có một cảm giác quay lưng lại giống Lão K.