PDA

View Full Version : Công bố giải cuộc thi văn "Niềm riêng trong tôi"



Đông Quân
14-05-2010, 07:39 AM
Khép lại cuộc thi viết văn “Niềm riêng trong tôi”, BGK rất cảm ơn sự chia sẻ của các thành viên được thể hiện qua 15 bài viết tham dự cuộc thi, một con số tuy khiêm tốn nhưng cũng cho thấy sự nhiệt tình của các bạn đối với NR nói chung và cuộc thi viết nói riêng. Sau khi đã thống nhất và bàn bạc kỹ lưỡng, BGK quyết định trao 4 giải đồng hạng, không có giải nhất và giải nhì. Bởi 15 bài dự thi đều có những khuyết điểm như chưa quan tâm đến cách hành văn và trình bày bài viết, ví dụ như: Dấu câu, ngắt dòng, ngắt đoạn, ngắt ý, diễn đạt ý, viết tắt, chính tả… Như các bạn đã biết, NR tổ chức cuộc thi đơn giản là tạo phong trào cho các thành viên có dịp giao lưu, tạo không khí sinh động cho diễn đàn để anh,chị em thi viết thực thụ. Những góp ý của BGK trên tinh thần xây dựng, với mong muốn mỗi thành viên chúng ta qua đó sẽ quan tâm hơn đến việc hành văn để những tác phẩm về sau của các bạn chất lượng hơn.

Một lần nữa BGK xin chân thành cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia viết bài dự thi, xin cảm ơn anh Phù Sinh đã phụ trách công tác rọc, ráp phách và post bài một cách chu đáo. Xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải lần này.

Đông Quân


I. KẾT QUẢ: Các bài thi đạt giải (theo thứ tự mã số)

1. V-004: Hiện thực (Nam Quan)

2. V-007: Cổ tích tên em (huongnhu)

3. V-011: Một góc đời (thuphong)

4. V-015: Bức tranh cuộc sống (SunWild)

*Riêng phần giải do Sheiran tài trợ sẽ do chính người tài trợ công bố.


II. TRAO GIẢI:

Buổi trao giải được tổ chức trong buổi offline Sinh Nhật Niềm riêng vào tối Thứ Bảy, 15/05/2010, trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long.



Thay mặt BQT Niềm riêng, xin cảm ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình cuộc thi, cảm ơn ban giám khảo đã nhiệt tình, công tâm chọn lựa những bài xuất sắc nhất và đặc biệt xin cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi văn "Niềm riêng trong tôi" thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn.
Phù Sinh

Boulevard
14-05-2010, 09:35 AM
Khép lại cuộc thi viết văn “Niềm riêng trong tôi”, BGK rất cảm ơn sự chia sẻ của các thành viên được thể hiện qua 15 bài viết tham dự cuộc thi, một con số tuy khiêm tốn nhưng cũng cho thấy sự nhiệt tình của các bạn đối với NR nói chung và cuộc thi viết nói riêng.

Có 2 điều tiếc:
1. Tiếc là mình tới với Nr quá muộn để tham dự cuộc thi, biết đâu mình "ăn may" được lòng giám khảo vào giải nào thì sao nhỉ?
2. Tiếc là mình không được dự để chúc mừng những người được giải. Mình sẽ giành thời gian để nghiên cứu những bài dự thi để "xem" Ban giám khảo có "thiên vị" ai không. hihi

Túm lại là Xin chúc mừng những thành viên đoạt giải và chúc có thêm nhiều cảm xúc đẹp, ấn tượng để chia sẻ với cả nhà.

SunWild
14-05-2010, 09:54 AM
SW cũng đoán 2 bài Hiện thực và Hồi ức tuổi trẻ là của cùng tác giả, không ngờ chính xác.

Thật ra lúc đầu SW không định gửi bài nhưng ý tưởng đến từ trước đó mấy ngày và quyết định ngồi viết một lèo vào phút chót. Riêng câu kết nghĩ mất thời gian hơn một chút.

Cám ơn BGK đã làm việc tận tình để công bố kết quả cho dù thời gian qua diễn đàn trải qua không ít sóng gió. Cám ơn các nhà tài trợ và BQT đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi.

huongnhu
14-05-2010, 11:46 AM
Hhhhah, ủa, BGK có nhầm hông ạ?
Sao bài của HNHu hông được giải nhứt ạ?
Ứ chịu!
Thi nữa mới chịu ạ!
Hhahaahaha.
Các anh chị nhớ hóng gió Hạ Long giùm HNhu dzới. HNhu mê chỗ này lắm.
Hẹn lẩn ra Bắc tới, HNhu phải thăm Hạ Long ạ.

Sheiran
14-05-2010, 11:53 AM
Về phần quà của SR, SR xin được tặng cho bài dự thi mang mã số V-004. Hiện Thực ạ. SR thích cách suy nghĩ của tác giả ^^

Chúc mừng các tác giả đạt giải và chúc mừng cuộc thi của chúng ta đã thành công tuy chưa được như ý. Cả nhà ta chăm làm thơ nên thơ thì rất hay còn văn thì chưa được quan tâm nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi sự khác biệt ở những cuộc thi sau nha! Yeah!

Tường Thụy
15-05-2010, 09:30 AM
Hhhhah, ủa, BGK có nhầm hông ạ?
Sao bài của HNHu hông được giải nhứt ạ?
Ứ chịu!
Thi nữa mới chịu ạ!
Hhahaahaha.
Các anh chị nhớ hóng gió Hạ Long giùm HNhu dzới. HNhu mê chỗ này lắm.
Hẹn lẩn ra Bắc tới, HNhu phải thăm Hạ Long ạ.

Cháu, 4 giải đồng hạng có nghĩa là 4 giải nhất đấy chứ. Cháu ứ chịu thì bài của cháu đã xếp sau bài nào nào. :D

Tường Thụy
15-05-2010, 09:34 AM
SW cũng đoán 2 bài Hiện thực và Hồi ức tuổi trẻ là của cùng tác giả, không ngờ chính xác.

Thật ra lúc đầu SW không định gửi bài nhưng ý tưởng đến từ trước đó mấy ngày và quyết định ngồi viết một lèo vào phút chót. Riêng câu kết nghĩ mất thời gian hơn một chút.

Cám ơn BGK đã làm việc tận tình để công bố kết quả cho dù thời gian qua diễn đàn trải qua không ít sóng gió. Cám ơn các nhà tài trợ và BQT đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi.

Đúng vậy, cuộc thi vào lúc diễn đàn gặp nhiều sóng gió. Đây là một thắng lợi rất lớn.
Cảm ơn các bạn đã gửi bài tham gia dự thi, cảm ơn Ban giám khảo và các nhà tài trợ.
Chúc mừng 4 tác giả có bài đoạt giải.

thuphong
15-05-2010, 09:40 AM
Hhhhah, ủa, BGK có nhầm hông ạ?
Sao bài của HNHu hông được giải nhứt ạ?
Ứ chịu!
Thi nữa mới chịu ạ!
Hhahaahaha.
Các anh chị nhớ hóng gió Hạ Long giùm HNhu dzới. HNhu mê chỗ này lắm.
Hẹn lẩn ra Bắc tới, HNhu phải thăm Hạ Long ạ.

Cô nhóc này thật là :D ...cứ thích tranh giải nhất với cô :D:D:D
Cô cũng chỉ thích giải nhất thôi

Ứ chịu!!!
Thi tiếp nha.
Kakakaka...

Phu sinh
17-05-2010, 01:05 PM
Vì tác giả của 4 bài thi đoạt giải vì nhiều lý do riêng nên đều không có mặt trong buổi off SN Niềm riêng vừa được tổ chức nên BTC đề nghị chị thuphong - SunWild - Nam Quan và huongnhu liên hệ gấp với PS hoặc CVK để có thể chuyển phần thưởng cuộc thi văn đến tận tay từng người.

Cám ơn nhiều!

huongnhu
17-05-2010, 07:22 PM
HNhu xin đóng góp chút phần thưởng nho nhỏ vào quỹ của NR ạ .
Hiiihi, dzới HNHu được chơi ở NR đã là hạnh phúc gùi ạ .
Mơi mốt thi nữa đi ạ.
Như ông bà có dạy: được ăn, được nói, được gói mang dzìa .
:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

Phu sinh
18-05-2010, 12:17 AM
HNhu xin đóng góp chút phần thưởng nho nhỏ vào quỹ của NR ạ .
Hiiihi, dzới HNHu được chơi ở NR đã là hạnh phúc gùi ạ .
Mơi mốt thi nữa đi ạ.
Như ông bà có dạy: được ăn, được nói, được gói mang dzìa .
:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:


Chú xin đại diện cho BQT NR cũng như BTC cuộc thi cám ơn và ghi nhận sự đóng góp của cháu. Phần thưởng của cháu sẽ được chuyển vào quỹ của NR do admin giữ.

Hi... Hi... Lần sau có viết thì viết nhiều nhiều chút! Cám ơn cháu một lần nữa!

Đông Quân
19-05-2010, 02:01 PM
Còn lại:
Chị Thu Phong, SunWild và Nam Quan vui lòng cho BQT biết phương cách nhận giải thưởng của từng người, để BQT gửi đến cho các anh chị. Thanks

SunWild
19-05-2010, 07:14 PM
Cám ơn BTC, SW vẫn muốn nhận được quà lưu niệm của NR nói chung và của cuộc thi nói riêng. Trước mắt có lẽ vẫn cứ nhờ BQT giữ giùm đã :D

thuphong
19-05-2010, 09:32 PM
.
TP luôn trân trọng những dòng cảm xúc thơ, văn của chính mình. Tất nhiên nó chưa hay có thể nhiều người đọc sẽ cười toáng lên:” ối giời! cái này mà bà gọi nó là thơ (văn) hay sao?” điều đó cũng bình thường bởi mình chẳng phải nhà gì cả nhưng mình biết cũng có những người sẽ rất xúc động khi đọc những dòng chữ đó của mình.
Cách đây ít lâu khi nhận món quà thư pháp của Niềm Riêng tặng. TP rất thích. “Văn mình vợ người” ai lại chẳng thích :D nhất là thơ mình lại được đóng khung vàng treo lên…kakaka… nhưng sau đó gặp 1 cô bạn sinh hoạt cùng 1 diễn đàn thơ, cũng ít khi giao lưu nhưng sau khi nói chuyện với 2 vợ chồng cô ấy và cái cách mà vợ chồng cô ấy thể hiện tình cảm với thơ, với mình thì mình thực sự cảm động và rất muốn tặng lại 1 món quà gì đó cho vợ chồng cô ấy. Lúc đó mình không có quà gì để tặng cả. Chợt nhìn bức tranh lưu luyến và lưỡng lự rồi tặng nó cho vợ chồng cô ấy. Hai vợ chồng rất vui và hiện giờ nó được treo trong phòng khách của VT 1 viện nghiên cứu. Một bức thư pháp không đụng hàng với 4 câu thơ
Thắp sông bởi tiếng gọi đò
Thắp đêm bởi ánh trăng chờ song khuya
Thắp hàng cây tiếng gió đùa
Thắp cơn mưa lặng cho vừa nhớ nhung
Ai hỏi đến cũng được giới thiệu là quà tặng của diễn đàn NR.
Cuộc thi tản văn lần này diễn ra vào lúc diễn đàn gặp nhiều sóng gió nên có ít bài tham gia nhưng BTC, BGK đã rất cố gắng mặc dù việc công bố giải bị chậm so với thời gian dự kiến.
Sinh nhật NR cũng đã diễn ra thành công tuy điều kiện tham gia của các thành viên không được đông đảo như hôm trao giải thơ ở QN.
Các cụ xưa có câu “ một vạn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng” Thu Phong sẽ nhận món quà này và đã có dự kiến tặng lại cho một trường hợp mà tin chắc rằng món tiền tuy rất nhỏ này sẽ có ý nghĩa lớn với người đó. Biết đâu có thể thay đổi cách nghĩ của 1 con người. Của cho không bằng cách cho :D
Cám ơn BQTNR, BTC, người tài trợ, BGK và cả những người bạn đã cùng sinh hoạt trong 1 năm qua mong rằng sẽ còn có dịp về đây chia sẻ thơ văn cùng các bạn.
Chúc diễn đàn ngày một phát triển.

SunWild
19-05-2010, 11:19 PM
Cám ơn BTC, SW vẫn muốn nhận được quà lưu niệm của NR nói chung và của cuộc thi nói riêng. Trước mắt có lẽ vẫn cứ nhờ BQT giữ giùm đã :D
Xin lỗi BTC, SW đổi ý và muốn nhập phần quà vào quỹ NR cho đơn giản. Cám ơn BTC.

Phu sinh
19-05-2010, 11:40 PM
Xin lỗi BTC, SW đổi ý và muốn nhập phần quà vào quỹ NR cho đơn giản. Cám ơn BTC.

Hì... Đã nhất quyết chưa Sun? Liệu có còn đổi ý lần nào nữa kg đấy! :rolleyes:

SunWild
30-05-2010, 04:02 PM
Hì... Đã nhất quyết chưa Sun? Liệu có còn đổi ý lần nào nữa kg đấy! :rolleyes:

Nói túm lại là thế này ạ: nếu có quà thì em nhận quà, nếu có tiền thì em nộp quỹ. Không đổi ý kiến đâu ạ, trừ khi BGK đổi ý không trao giải nữa thôi :D

Candy
07-07-2010, 09:47 AM
Em xin cập nhật việc trao giải ạ:

Giải nhất: 100 CAD (Chị ON tài trợ)
- Giải nhì: 70 CAD (Tazang tài trợ)
- Giải ba: 50 CAD (Cầu vồng khuyết tài trợ)

Tổng tài trợ cho giải thưởng: 4.200.000đ (220$ca)

BTC trao 4 giải đồng hạn mỗi giải 900.000đ(50$ca)

Huongnhu: 900.000đ( góp vào quỹ của NR)
Sunwild : 900.000đ( góp vào quỹ của NR)
Thu Phong: 900.000đ( đã trao)
Nam Quan: 900.000đ(đã trao)
...............................................
Còn lại: 600.000đ(xin được góp vào quỹ của NR)