PDA

View Full Version : Hoa Dâm Bụt bị gọi tên sai?



phale
19-04-2010, 08:23 AM
Đã là BỤT thì không thể DÂM. Vậy tại sao gọi là Hoa Dâm Bụt?


http://i.imagehost.org/0115/HDB.jpg

NHỘNG
19-04-2010, 08:42 AM
Đã là BỤT thì không thể DÂM.


http://i.imagehost.org/0115/HDB.jpg
Chị PL nhầm rồi, có ông BỤT của Niềm Riêng đấy, cực ...:D

phale
19-04-2010, 08:44 AM
Nhiều người cho là loài hoa này bị gọi sai từ "Râm Bụt", với ý nghĩa là loài cây trồng lấy bóng râm, nhưng thật ra, loài cây này cao không quá đầu người và không đủ sum xuê để tạo bóng râm. Hay là đọc trại từ "Dâng Bụt"?

phale
19-04-2010, 08:46 AM
Chị PL nhầm rồi, có ông BỤT của Niềm Riêng đấy, cực ...:D

:o
Nhộng nói vầy, không sợ ông ấy kiện à?

OA _ NỮ
19-04-2010, 08:48 AM
:o
Nhộng nói vầy, không sợ ông ấy kiện à?

Sao mà bị kiện được hở em? Nhộng đã nói gì đâu.:rolleyes:

NHỘNG
19-04-2010, 08:52 AM
:o
Nhộng nói vầy, không sợ ông ấy kiện à?

Ông Bụt của NR bị một số người kiện nên giờ trốn đi đâu rồi nên ko dám kiện em đâu.

thuphong
19-04-2010, 09:02 AM
.
Chia sẻ

Một cái tên hoa cũng gợi ra nhiều ý nhỉ. Đọc xong thấy có những điều mình cũng k biết nên TP copy về đây

Dâm bụt, phương ngữ Nam bộ gọi là bông bụp, bông lồng đèn còn có các tên gọi khác mộc cận, chu cận, đại hồng hoa, phù tang (phật tang) (danh pháp khoa học: Hibiscus rosa-sinensis), là loài cây bụi thường xanh thuộc họ Bông hoặc Cẩm quỳ (Malvaceae), có nguồn gốc Đông Á. Nó thường được trồng làm cây cảnh tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hoa lớn, màu đỏ sậm nhưng ít có hương. Nhiều giống, thứ, lai được tạo ra, với màu hoa khác nhau từ trắng tới vàng và cam, hồng, đỏ tươi, với cánh đơn hay cánh đôi.
Hibiscus rosa-sinensis là quốc hoa của Malaysia, với tên gọi Bunga Raya trong tiếng Mã Lai, Sembaruthi trong tiếng Tamil và mamdaram trong tiếng Telugu

Nguồn gốc tên gọi

Loài hoa này vốn có tên gốc là hoa dâng bụt (hoa để dâng lên cho Bụt, tức Phật), về sau do đọc trại mà thành dâm bụt.Dâm bụt còn có nghĩa là Dâm : che bóng, Bụt: Phật . Dâm Bụt là cái lọng che Phật ( vì hoa có hình dạng giống cái lọng)[1]
[sửa]Sử dụng

Tại một số vùng của Ấn Độ, hoa dâm bụt được dùng để đánh giầy, cũng như được dùng trong thờ phụng thần Devi.
Tại Việt Nam, lá và hoa dâm bụt được giã nhỏ trộn với muối đắp trên mụn nhọt đang mưng mủ. Ngoài ra, vỏ rễ dâm bụt dùng để chữa xích, bạch lỵ, bạch đới khí. Dâm bụt là loài cây cảnh rất thông dụng tại Việt nam được trồng nhiều tại các khu vực ven biển do cây có biên độ sinh thái rất lớn, có khả năng chịu đựng được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt rất cao: nắng nóng, mưa bão, đát cát ...
Tại Trung Quốc, vỏ rễ cây được dùng làm thuốc điều kinh, tẩy máu.
Tại Malaysia, cây được pha nước uống để thông tiểu tiện và chữa mẩn ngứa.

Hình

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/9/90/Hibiscus4.JPG/120px-Hibiscus4.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Hibiscus01.jpg/120px-Hibiscus01.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Hibiscus_pink.jpg/120px-Hibiscus_pink.jpg

Sưu tầm

phale
19-04-2010, 09:04 AM
Sao PL có bao giờ thấy hoa này được làm hoa cúng đâu nhỉ?
Hay tại vì bây giờ mang tên Dâm Bụt nên người ta ngại...

thuphong
19-04-2010, 09:14 AM
Sao PL có bao giờ thấy hoa này được làm hoa cúng đâu nhỉ?
Hay tại vì bây giờ mang tên Dâm Bụt nên người ta ngại...

Có lẽ tại ngày xưa có ít loại hoa hơn bây giờ.
Bây giờ trồng được nhiều loại hoa quý ra đường là có thể mua ngay được hồng, cúc, lan, huệ ...chứ TP nhớ ngày xưa tìm cả phiên chợ cũng k ra một bông hồng. Vậy thì hoa Dâm bụt màu đỏ đẹp lại có sẵn ngay cạnh nhà. Lòng thành tâm người nghèo hái dâng lên cúng phật chắc là cũng hợp lý.

Ví dụ ngày xưa hoa mào gà cũng làm hoa cúng. Bây giờ có thấy ai dùng nữa đâu.

phale
19-04-2010, 09:26 AM
Em thì đọc thấy, hoa này được gọi trại từ Dâu Bụt.
Từ Dâu Bụt thì được dịch từ tên "Phù Tang".

Hồi xưa chỗ nhà PL hoa này nhiều lắm, cũng thắc mắc, sao hoa đẹp mà không thấy ai hái chưng hay cúng...

Phu sinh
19-04-2010, 09:27 AM
Có lẽ tại ngày xưa có ít loại hoa hơn bây giờ.
Bây giờ trồng được nhiều loại hoa quý ra đường là có thể mua ngay được hồng, cúc, lan, huệ ...chứ TP nhớ ngày xưa tìm cả phiên chợ cũng k ra một bông hồng. Vậy thì hoa Dâm bụt màu đỏ đẹp lại có sẵn ngay cạnh nhà. Lòng thành tâm người nghèo hái dâng lên cúng phật chắc là cũng hợp lý.

Ví dụ ngày xưa hoa mào gà cũng làm hoa cúng. Bây giờ có thấy ai dùng nữa đâu.


Hì có lẽ không phải tại ít hoa đâu mà là ở Việt Nam chỉ có ít loại dâm bụt thường thấy là dễ trồng và dễ sống. Cũng có nơi nói rằng là hoa "râm bụt" đọc trại lâu dần thành dâm bụt!

phale
19-04-2010, 09:31 AM
Hì có lẽ không phải tại ít hoa đâu mà là ở Việt Nam chỉ có ít loại dâm bụt thường thấy là dễ trồng và dễ sống. Cũng có nơi nói rằng là hoa "râm bụt" đọc trại lâu dần thành dâm bụt!

Cũng có giải thích là đọc trại từ "Giâm Bụt", nghĩa là loài cây chỉ cần cắt cành giâm xuống đất là sống.

Nhiều giải thích cho cái tên này ghê, không biết giải thích nào là chính xác.

Tazang
19-04-2010, 09:31 AM
Đã là BỤT thì không thể DÂM. Vậy tại sao gọi là Hoa Dâm Bụt?


http://i.imagehost.org/0115/HDB.jpg

Chưa chắc.......

phale
19-04-2010, 09:35 AM
Chưa chắc.......

:nguong:
BỤT nghĩa là PHẬT, sao chưa chắc TZ?

Tazang
19-04-2010, 09:53 AM
:nguong:
BỤT nghĩa là PHẬT, sao chưa chắc TZ?

Bụt là Bụt mà Phật là Phật
mà Phật cũng xuất phát từ...Con Người mà thành thôi mà PL ơi:D:D:D

phale
19-04-2010, 10:18 AM
Bụt là Bụt mà Phật là Phật
mà Phật cũng xuất phát từ...Con Người mà thành thôi mà PL ơi:D:D:D

Bụt được phiên từ Buddha, nghĩa là Phật mà TZ.
Con người phải tu đến mức không DÂM mới gọi là Bụt chứ nhỉ? :o

kehotro
19-04-2010, 11:21 AM
KHT hay nghĩ ngược nên có ý kiến thế này.

Hoa Dâm Bụt là hoàn toàn chính xác! Vì nói dâm như Tây Môn Khánh hay Phan Kim Liên thì đúng chứ nói Dâm như Bụt thì lại chính là đề cao cái chẳng có dâm.

Bụt mà dâm thì sao thành Bụt được? Nếu không thì nhân gian lại có khối người mang họ Bụt rồi! Không chừng lại có cái tên: Bụp rồi Tha. Vì chữ Bụt lúc đó đọc trại ra thành Bụp. Kakaka.

phale
19-04-2010, 01:26 PM
"Ngắm bông, bụt động lòng tà
Thấy nghìn phương nắng, thấy xa dặm trường
Ngắm em cười nụ dễ thương
Thấy ta chập chững trên đường vào yêu
Ngắm mây bảng lảng bóng chiều
Cái ta không thấy còn nhiều hơn mây
Nhớ em từng phút từng giây
Ta khờ, ta ngọng từ ngày có em. "

HHC

SunWild
19-04-2010, 01:31 PM
Có chuyện Sự tích cây dâm bụt mà chị PL :D

phale
19-04-2010, 02:09 PM
Có chuyện Sự tích cây dâm bụt mà chị PL :D

Cho PL xem với SW. :D

Sheiran
19-04-2010, 02:17 PM
Hồi nhỏ em rất thích hoa này, toàn gọi là "Bông bụp" thui :D, gần nhà em khi đó có 1 dãy hàng rào dài bằng hoa này, rất cao, trưa chạy đến đây chơi bán đồ hàng với bọn trẻ trong xóm rất là mát :nguong:. Em nghĩ bi giờ ngta hay tỉa hoa kiểng thui chứ cây này cao lém đấy ạ.

phale
19-04-2010, 02:37 PM
Hồi nhỏ em rất thích hoa này, toàn gọi là "Bông bụp" thui :D, gần nhà em khi đó có 1 dãy hàng rào dài bằng hoa này, rất cao, trưa chạy đến đây chơi bán đồ hàng với bọn trẻ trong xóm rất là mát :nguong:. Em nghĩ bi giờ ngta hay tỉa hoa kiểng thui chứ cây này cao lém đấy ạ.

Thế à? ở SG có chỗ nào có, bữa nào chị với SR ra đó chơi bán đồ hàng nà...:nguong::nguong:

LÃO HẠC
19-04-2010, 02:40 PM
Thế à? ở SG có chỗ nào có, bữa nào chị với SR ra đó chơi bán đồ hàng nà...:nguong::nguong:

Cô ui ...ở Q7 có nà nhiều lém......người ta trồng ở gần công viên,bờ rào ấy...hum nào mát rời 2 Cô Chò mềnh chơi ....Trốn tìm đê........kakaaaaaa:ngoaymui:

thuphong
19-04-2010, 02:49 PM
Hồi nhỏ em rất thích hoa này, toàn gọi là "Bông bụp" thui :D, gần nhà em khi đó có 1 dãy hàng rào dài bằng hoa này, rất cao, trưa chạy đến đây chơi bán đồ hàng với bọn trẻ trong xóm rất là mát :nguong:. Em nghĩ bi giờ ngta hay tỉa hoa kiểng thui chứ cây này cao lém đấy ạ.

Đúng rồi đó Sherian, chị cũng nhớ cái hàng rào dâm bụt quê chị, nó cao hơn đầu người lớn mà đó là đã cắt cho bằng đầu rồi chứ không có khi nó còn cao hơn nữa. Nhưng chị nhớ ở quê hình như chỉ thấy loại hoa dâm bụt cánh đơn chứ không có dâm bụt cánh kép như hoa bây giờ hay sao ý.

phale
19-04-2010, 02:53 PM
Cô ui ...ở Q7 có nà nhiều lém......người ta trồng ở gần công viên,bờ rào ấy...hum nào mát rời 2 Cô Chò mềnh chơi ....Trốn tìm đê........kakaaaaaa:ngoaymui:
Rủ cả SR nữa nhé...:D


Đúng rồi đó Sherian, chị cũng nhớ cái hàng rào dâm bụt quê chị, nó cao hơn đầu người lớn mà đó là đã cắt cho bằng đầu rồi chứ không có khi nó còn cao hơn nữa. Nhưng chị nhớ ở quê hình như chỉ thấy loại hoa dâm bụt cánh đơn chứ không có dâm bụt cánh kép như hoa bây giờ hay sao ý.

Thế ha chị, thế thì có khi từ "Râm Bụt" đọc trại ra. Vì hoa này thường trồng làm hàng rào nơ chùa chiền...

CM4Q
19-04-2010, 03:39 PM
Nghe Shei gọi bông bụp sao giống 4Q :D

Nới tới bông bụp tự nhiên 4Q nhớ tuổi thơ mình quá xá. Hồi xưa chỗ 4Q ở chỉ qua 2 cái cầu Tân Thuận và Rạch Ông mà đã là ngoại thành .Mà công nhận chỉ cách 1 con sông mà cảnh vật và cuộc sống của người dân cũng khác hẳn với thành phố . An bình đến không ngờ .Nơi đây khắp các ngõ đều là đường đất đỏ, xanh um bởi những bụi tre trúc đủ loại và bông bụp nhà nhà trồng để làm hàng rào . Đẹp nhất là buổi sáng các ngã đường rộ lên một màu đỏ thắm như những chiếc lồng đèn soi trong đêm .Hồi đó lũ trả gọi 4Q là "Thủ lĩnh xóm hoa hồng " giờ nghĩ lại lý ra phải gọi là "Thủ lĩnh xóm bông bụp " thì đúng hơn :D Lũ trẻ thì dùng hoa để chơi đồ hàng ,kết thành chuổi để đeo như mấy cô gái vùng Hawaii .Lá thì làm tiền :D Nhưng hoa chóng tàn lắm tới chiều tối là cánh cụp lại

Bông bụp cao lắm nên thường phải tỉa bớt còn muốn làm hàng rào dầy và đẹp thì lâu lâu phải vít cành xuống và đan lại với nhau . Lâu ngày sẽ thành 1 cái hàng rào ...chắc chắn như 1 "bức tường " hoa .Lũ trẻ xóm 4Q tối tối lấy nơi đó ...chỗ nấp để chơi trốn tìm .Hehehe.... vạch 1 lỗ chui vào bên trong ,thì má tìm cũng không ra

Bông bụp đơn thì mới cao và dễ trồng ,chặt khúc giâm xuống là sống .Còn loại nhiều cánh thì đỏng đảnh hơn ( người đẹp ...mà :D ) cây rậm và không cao lắm lại ít hoa hơn .Cái hoa to bằng cái chén ăn cơm nhìn là....đã mắt :D.Hồi xưa loại này cũng hiếm ,nhìn xa như hoa hồng nên ...ngang qua nhà nào có đều nghía mắt vô ...thèm thuồng .Nếu cái hoa nào xấu số chìa ra ngoài đúng tầm tay là vặt ngay không cần suy nghĩ :D

Giờ về ,muốn tìm lại thì chỉ thấy toàn đường nhựa ,hàng rào sắt ... Muốt ngắt trộm 1 bông bụp để tước nhụy làm lồng đèn cũng khó :(

phale
19-04-2010, 03:45 PM
Nghe Shei gọi bông bụp sao giống 4Q :D

Nới tới bông bụp tự nhiên 4Q nhớ tuổi thơ mình quá xá. Hồi xưa chỗ 4Q ở chỉ qua 2 cái cầu Tân Thuận và Rạch Ông mà đã là ngoại thành .Mà công nhận chỉ cách 1 con sông mà cảnh vật và cuộc sống của người dân cũng khác hẳn với thành phố . An bình đến không ngờ .Nơi đây khắp các ngõ đều là đường đất đỏ, xanh um bởi những bụi tre trúc đủ loại và bông bụp nhà nhà trồng để làm hàng rào . Đẹp nhất là buổi sáng các ngã đường rộ lên một màu đỏ thắm như những chiếc lồng đèn soi trong đêm .Hồi đó lũ trả gọi 4Q là "Thủ lĩnh xóm hoa hồng " giờ nghĩ lại lý ra phải gọi là "Thủ lĩnh xóm bông bụp " thì đúng hơn :D Lũ trẻ thì dùng hoa để chơi đồ hàng ,kết thành chuổi để đeo như mấy cô gái vùng Hawaii .Lá thì làm tiền :D Nhưng hoa chóng tàn lắm tới chiều tối là cánh cụp lại

Bông bụp cao lắm nên thường phải tỉa bớt còn muốn làm hàng rào dầy và đẹp thì lâu lâu phải vít cành xuống và đan lại với nhau . Lâu ngày sẽ thành 1 cái hàng rào ...chắc chắn như 1 "bức tường " hoa .Lũ trẻ xóm 4Q tối tối lấy nơi đó ...chỗ nấp để chơi trốn tìm .Hehehe.... vạch 1 lỗ chui vào bên trong ,thì má tìm cũng không ra

Bông bụp đơn thì mới cao và dễ trồng ,chặt khúc giâm xuống là sống .Còn loại nhiều cánh thì đỏng đảnh hơn ( người đẹp ...mà :D ) cây rậm và không cao lắm lại ít hoa hơn .Cái hoa to bằng cái chén ăn cơm nhìn là....đã mắt :D.Hồi xưa loại này cũng hiếm ,nhìn xa như hoa hồng nên ...ngang qua nhà nào có đều nghía mắt vô ...thèm thuồng .Nếu cái hoa nào xấu số chìa ra ngoài đúng tầm tay là vặt ngay không cần suy nghĩ :D

Giờ về ,muốn tìm lại thì chỉ thấy toàn đường nhựa ,hàng rào sắt ... Muốt ngắt trộm 1 bông bụp để tước nhụy làm lồng đèn cũng khó :(

Nghe 4 kể cũng mê nữa.
Thì ra tỷ xưa là "thủ lĩnh xóm bông bụp" :nguong::nguong:
PL không biết tước nhụy làm lồng đèn như thế nào... Hồi đó giờ toàn ngắm hoa, ít khi hái.
Cũng chung cảm nhận với 4 là hoa này chóng héo, không biết chưng trong bình thì tươi được bao lâu?

CM4Q
19-04-2010, 04:15 PM
Nghe 4 kể cũng mê nữa.
Thì ra tỷ xưa là "thủ lĩnh xóm bông bụp" :nguong::nguong:
PL không biết tước nhụy làm lồng đèn như thế nào... Hồi đó giờ toàn ngắm hoa, ít khi hái.
Cũng chung cảm nhận với 4 là hoa này chóng héo, không biết chưng trong bình thì tươi được bao lâu?


Cả xóm có khoảng 20 đứa từ tuổi 4 trở xuống .Ban ngày đi học thì thôi chứ chiều về thì í ới gọi nhau đi phá làng rồi . Mấy bà già lắm điều trong xóm la quác quác cả ngày :D Lúc mới về xóm 4 "hiền " lắm chỉ đứng nhìn tụi nhỏ chơi .Sau này nhập hội tự nhiên tụi nó lại nghe lời ,muốn làm gì cũng " ...4 ơi ...4 hỡi ... mần vầy được không ??? "Lũ trẻ ngoan đột biến ,tại 4 hay bày trò chơi vui mà không hại đến hàng xóm nhiều .Chỉ có nhà nào khó chịu thì ... mới bị đưa vào tầm ngắm ...Phá 1 trận cho bõ ghét .Nhớ có lần cái đám Quỷ vặt hết 1/2 cây xoài cát ăn chán chê còn bao nhiêu xếp 1 đống dưới gốc cây ,vì không dám tha về nhà sợ Cha Mẹ biết thì có mà no đòn . Sáng ra...chủ nhà khóc dở mếu dở tru tréo lên thì mới biết không bao lâu nữa có người vào mua mão hết cây xoài :o Bởi không bắt tận tay nên chủ nhà không làm gì được . Lúc đó tự thấy mình tệ ghê ,và cũng từ vụ đó ...4 họp cả đám lại và tự hứa với nhau không phá làng kiểu đó nữa , đứa nào vi phạm sẽ không cho chơi chung . Từ đó cái đám quỷ ngoan lắm và xóm cũng không còn ồn ào nữa . Sau này mấy người ở xóm cũng thân thiện hơn và lính của 4 cũng nhiều hơn .Tới lúc 4 đi tụi nhỏ khóc quá trời ,tụi nó viết thư mà thấy tội lắm 4 nhớ hoài mấy câu chữ " Chị 4 ơi ,chị đi rồi cả xóm mình im hẳn .Mỗi chiều đi học về tụi em không còn tụ tập như xưa nữa .Mấy anh chị lớn giờ không giống 4 hồi đó ,ai cũng có bạn riêng cả rồi .Tối lũ nhỏ như tụi em thì mạnh ai ở nhà nấy ,mấy bữa sáng trăng chẳng còn nghe í ới rủ nhau ngoài đầu ngõ nữa.Nhiều lúc nhớ 4 mà ước phải chi 4 đừng đi ...." Híc...lúc đó 4 18t đi xa, còn con bé viết cho 4 nó 12 t . Khi về thì tụi nhóc cũng như 4 ...già khằn con đùm con đề .Gặp nhau ...vẫn còn nhắc chuyện xưa :D


Hì ...bữa nay nhớ tuổi thơ 1 tí :nguong:

SunWild
19-04-2010, 04:22 PM
Hoa này toàn bị trẻ con bóc cuống ra chấm mút, vì nó ngọt ngọt :) (ai bắt chước chết ráng chịu :D )

LÃO HẠC
19-04-2010, 04:30 PM
Hoa này toàn bị trẻ con bóc cuống ra chấm mút, vì nó ngọt ngọt :) (ai bắt chước chết ráng chịu :D )

đúng roài....bóc ra mút mật thấy ngọt LH cũng hay vặt mút...nhưng hổng có sao vì có 4 mút trước roài.....

Sheiran
19-04-2010, 07:34 PM
Đúng rồi đó Sherian, chị cũng nhớ cái hàng rào dâm bụt quê chị, nó cao hơn đầu người lớn mà đó là đã cắt cho bằng đầu rồi chứ không có khi nó còn cao hơn nữa. Nhưng chị nhớ ở quê hình như chỉ thấy loại hoa dâm bụt cánh đơn chứ không có dâm bụt cánh kép như hoa bây giờ hay sao ý.

Sau này ngta cấy cấy ghép ghép hay sao đấy ạ, hồi xưa em cũng chỉ toàn thấy hoa cánh đơn thui ^^


Rủ cả SR nữa nhé...:D


Thui em hông tham gia đâu :D


Nghe Shei gọi bông bụp sao giống 4Q :D

Giờ về ,muốn tìm lại thì chỉ thấy toàn đường nhựa ,hàng rào sắt ... Muốt ngắt trộm 1 bông bụp để tước nhụy làm lồng đèn cũng khó :(

Ui, ngày xưa ngày nào em cũng tước nhuỵ hoa làm lồng đèn đấy ạ :nguong:

Nhắc đến ngày xưa sao nhớ nhiều kỷ niệm giản dị mà đẹp làm sao, khi nào rảnh rảnh em phải viết vài bài về cái... ngày xưa mí được :nguong:

Khi nào 4Q về em tặng chị 1 bó hoa Bông Bụp nhé :xiho: (Có khi khó kiếm hơn hoa Lan, hoa Hồng chị nhỉ, và ko mua được :D)