PDA

View Full Version : Thơ 4 chữ



phale
16-04-2010, 03:23 PM
Dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ... tham gia nào cả nhà uiiiiiiiiiii

Đuổi hình bắt chữ
Stress giải ngay
Nào hãy nhanh tay
Lẹ làng ghi điểm

Tranh thủ quảng cáo... hic...

CM4Q
16-04-2010, 03:32 PM
Dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ... tham gia nào cả nhà uiiiiiiiiiii

Đuổi hình bắt chữ
Stress giải ngay
Nào hãy nhanh tay
Lẹ làng ghi điểm

Tranh thủ quảng cáo... hic...

Thời gian giờ hiếm
Tứ vẫn mò về
Bởi đã trót mê
Cái trò quỷ quái:nguong:

phale
16-04-2010, 03:40 PM
Thời gian giờ hiếm
Tứ vẫn mò về
Bởi đã trót mê
Cái trò quỷ quái:nguong:


:D:D:D
Chắc do có chữ Quái...

Bứt râu ngồi giải (hic, định dùng tóc, mừ sai luật)
Cũng thấy vui vui
Lật ngược lật xuôi
Cái hình ngắm nghía :D

CM4Q
16-04-2010, 03:45 PM
:D:D:D
Chắc do có chữ Quái...

Bứt râu ngồi giải (hic, định dùng tóc, mừ sai luật)
Cũng thấy vui vui
Lật ngược lật xuôi
Cái hình ngắm nghía :D

Gật đầu lia lịa
Ừ...cũng thật vui
Còn hơn ngủ vùi
Trong miền sầu khổ:rolleyes:

phale
16-04-2010, 03:48 PM
Gật đầu lia lịa
Ừ...cũng thật vui
Còn hơn ngủ vùi
Trong miền sầu khổ:rolleyes:
:D:D
Chắc ông trời độ
Tụng khổ bấy lâu
Bê hết bể sầu
Đuổi hình bắt chữ...

Cá Chuồn
16-04-2010, 03:51 PM
Hai bà qua lại
Tự tán dương nhau
Mấy lão mày râu
Chạy quên cả dép

:D :D :D

CM4Q
16-04-2010, 03:53 PM
:D:D
Chắc ông trời độ
Tụng khổ bấy lâu
Bê hết bể sầu
Đuổi hình bắt chữ...


Vậy mà mệt lử
Ong hết cả đầu
Vò tóc bứt râu
Hỏi trời ..có thấu ...???

CM4Q
16-04-2010, 03:57 PM
Hai bà qua lại
Tự tán dương nhau
Mấy lão mày râu
Chạy quên cả dép

:D :D :D
Dạ Em xin phép
Chủ chợ vài giây
Mớ dưa còn đầy
Bán xong là dzọt....:D

phale
16-04-2010, 03:58 PM
Vậy mà mệt lử
Ong hết cả đầu
Vò tóc bứt râu
Hỏi trời ..có thấu ...???

Ông trời nổi quạu
Ta khác gì đâu
Câu đố thâm sâu
Trọc đầu ngồi giải :D:D

CM4Q
16-04-2010, 04:01 PM
Ông trời nổi quạu
Ta khác gì đâu
Câu đố thâm sâu
Trọc đầu ngồi giải :D:D

Các người lải nhải
Bàn tán lao xao
Ta ở trên cao
Chẳng ai gà hết :nguong:

phale
16-04-2010, 04:01 PM
Hai bà qua lại
Tự tán dương nhau
Mấy lão mày râu
Chạy quên cả dép

:D :D :D
Ơ anh dép đẹp
Sao vứt thế này
Hay mới mua giày
Cho em nghía với
:D:D:D

Dạ Em xin phép
Chủ chợ vài giây
Mớ dưa còn đầy
Bán xong là dzọt....:D

Giọng ai thiệt ngọt
Chắc Cá xỉu rồi
Nhằm lúc Cá ngồi...
Ghế cao... chết chửa...

phale
16-04-2010, 04:02 PM
Các người lải nhải
Bàn tán lao xao
Ta ở trên cao
Chẳng ai gà hết :nguong:

Làm trời cũng mệt
Xuống đất cho rồi
Vào chỗ kia ngồi
Đuổi hình bắt chữ

Quảng cáo típpppp :D:D:D

CM4Q
16-04-2010, 04:14 PM
Làm trời cũng mệt
Xuống đất cho rồi
Vào chỗ kia ngồi
Đuổi hình bắt chữ

Quảng cáo típpppp :D:D:D


Ôi trời quá dzữ
Mới có mấy ngày
Tất cả đều say
Ngả nghiêng cả đất

CM4Q
16-04-2010, 04:18 PM
Giọng ai thiệt ngọt
Chắc Cá xỉu rồi
Nhằm lúc Cá ngồi...
Ghế cao... chết chửa...[/QUOTE]

Đừng có bật ngửa
Cá té Em đau
Chớ có làu bàu
Ngoan ...nha ...sẽ thưởng ...:nguong:

kehotro
25-04-2010, 08:02 PM
Sáng nay nằm nướng
Bật dậy trễ giờ
Ba chân bốn cẳng
Chạy còn làm thơ.

SunWild
25-04-2010, 09:15 PM
Làm thơ bốn chữ
Xem thử khó không
Một hai ba bốn
Năm cô chưa chồng :)

LÃO HẠC
25-04-2010, 09:31 PM
Vậy có muốn không?
Tìm ngay Lão hạc
Chỉ một nốt nhạc
Là ô kơ liền....

SunWild
25-04-2010, 09:40 PM
Chẳng dám làm phiền
Vì bụng đang đói
Ô thấy cái rọ
Một nốt... xin Zàng :D

LÃO HẠC
25-04-2010, 09:48 PM
Chẳng dám làm phiền
Vì bụng đang đói
Ô thấy cái rọ
Một nốt... xin Zàng :D

Chớ có vội vàng
Mà măm phải bả
Nói thiệt đấy nhá
Biết chửa Sún cưng

hề hề....

SunWild
25-04-2010, 10:09 PM
Chớ có vội vàng
Mà măm phải bả
Nói thiệt đấy nhá
Biết chửa Sún cưng

hề hề....

Xin được quá mừng
Vào ngay trong bếp
Đong đủ gạo nếp
Bắt đầu thổi xôi

Không có lôi thôi
Lấy dao lấy thớt
Lấy thêm cả ớt
Dầm vào mắm tôm

Lão chớ chồm chồm
Việc đâu có đó
Con Zàng trong rọ
Lão đổi chỗ hok? :D

SunWild
28-04-2010, 09:24 PM
Ô kìa em gái
Như Đã Dấu Yêu
Cái tên mỹ miều
Hỏi em... bao tuổi :D

SunWild
28-04-2010, 09:35 PM
Ô kìa em gái
Như Đã Dấu Yêu
Cái tên mỹ miều
Hỏi em... bao tuổi :D
Dễ bị lạc lối
Đời Không Cô Đơn
Trời mưa ướt trơn
Cứ ngồi yên đấy :)

kehotro
28-04-2010, 09:39 PM
Dễ bị lạc lối
Đời Không Cô Đơn
Trời mưa ướt trơn
Cứ ngồi yên đấy :)

Vân vê tờ giấy
Ngó thấp ngó cao
Đợi gió mưa gào
Lăn ra mà ngủ

SunWild
28-04-2010, 09:44 PM
Vân vê tờ giấy
Ngó thấp ngó cao
Đợi gió mưa gào
Lăn ra mà ngủ
Đôi giày đã cũ
Để kê dưới đầu
Ngủ thật là lâu
Ngáy vang trời đất

kehotro
28-04-2010, 09:51 PM
Đôi giày đã cũ
Để kê dưới đầu
Ngủ thật là lâu
Ngáy vang trời đất

Thằng say ngầy ngật
Đi vấp phải đầu
Chửi nó vài câu
Hắn choang bầm mắt

Nhudadauyeu
28-04-2010, 09:57 PM
Ô kìa em gái
Như Đã Dấu Yêu
Cái tên mỹ miều
Hỏi em... bao tuổi :D

Mom mem vô ngó
Giật thót nghe tên
Hóa ra phía trên
Chị Sun tra hỏi
:D:D

SunWild
28-04-2010, 09:59 PM
Mom mem vô ngó
Giật thót nghe tên
Hóa ra phía trên
Chị Sun tra hỏi
:D:D
Hỏi sao không nói
Bao tuổi khai mau
Chắc cũng đã... nhàu :D
Thôi im cũng được hihi

SunWild
28-04-2010, 10:03 PM
Thằng say ngầy ngật
Đi vấp phải đầu
Chửi nó vài câu
Hắn choang bầm mắt
Rồi đi lật đật
Tung chưởng đuổi theo
Ném đá cái vèo
Lăn đùng ra đất :D

Nhudadauyeu
28-04-2010, 10:21 PM
Hỏi sao không nói
Bao tuổi khai mau
Chắc cũng đã... nhàu :D
Thôi im cũng được hihi


Em Dấu xin thưa
Tuổi đã toan dừ
Nhưng làm sao chừ
không cho cũng nói:D:D

SunWild
28-04-2010, 10:24 PM
Em Dấu xin thưa
Tuổi đã toan dừ
Nhưng làm sao chừ
không cho cũng nói:D:D
Nói bóng nói gió
Chẳng vào trọng tâm
Có phải bốn lăm
Thì ừ cho lẹ :D

PS: hơi ngang vì "chừ" và "dừ" cùng dấu

Nhudadauyeu
28-04-2010, 10:43 PM
Nói bóng nói gió
Chẳng vào trọng tâm
Có phải bốn lăm
Thì ừ cho lẹ :D

PS: hơi ngang vì "chừ" và "dừ" cùng dấu

Tuổi sao cũng được
Tùy chị chọn lựa
Em thời quá lứa
Nên chẳng dám kêu :D

SunWild
28-04-2010, 10:47 PM
Tuổi sao cũng được
Tùy chị chọn lựa
Em thời quá lứa
Nên chẳng dám kêu :D
Chỉ thích làm liều
Yêu cho... phải phép :D
Bụng thì... lép kẹp
Nhớ đừng quên ăn :)

Nhudadauyeu
28-04-2010, 10:53 PM
Chỉ thích làm liều
Yêu cho... phải phép :D
Bụng thì... lép kẹp
Nhớ đừng quên ăn :)

Gan em bé tẹo
Không dám làm liều
Khó có ai chiều
Nên dấu yêu luôn