PDA

View Full Version : Lời yêu trên cát



Hoa Nắng
12-04-2010, 08:03 AM
Mấy bữa quậy rồi, hôm nay Hoa Nắng xin một góc nhỏ trong căn nhà NR để lập một túp lều tranh kén bồ ...:nguroi: mong nhận được sự chỉ bảo & quan tâm của cả nhà. Chúc đại gia đình ta luôn đồng thuận, yêu thương & vui vẻ nhé!

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:lhftU6H5eAWjuM:http://i170.photobucket.com/albums/u261/pink_love2007/i-love-you-gr1.jpg

Chỉ tại anh viết lời yêu trên cát
Nên một chiều sóng cuốn lòng biển sâu
Lời yêu mong manh trên ngọn sóng bạc đầu
Làm sao giữ chờ ngày em trở lại



Anh viết rồi sóng cuốn trôi xa mãi
Em trở về chỉ còn dấu chân xưa
Hàng phi lao ngả bóng tròn đong đưa
Con Dã Tràng xe hoài câu thương nhớ


http://tbn0.google.com/images?q=tbn:0Z1oz-oSaf87vM:http://img339.imageshack.us/img339/9743/25ci.jpg

Anh viết làm chi để câu thơ dang dở
Trên cát vàng sóng xóa mất còn đâu...!
Anh viết làm chi lời ước hẹn tình đầu
Để lời yêu chìm sâu lòng biển cả



Chút tình thân sao anh đành ngã giá?
Để lời yêu đóa đẫm nỗi mong chờ
Anh viết làm chi một nửa vần thơ
Em tìm về ghép nửa vần trên cát



Chỉ còn đây mênh mang lời biển hát
Sóng dẫu bạc đầu nào dễ hiểu Tình Yêu.

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-aTnks7PCATZ_M:http://i105.photobucket.com/albums/m219/thuthot/wallpaper/413620773_4afda5c3fb_o.jpg

HN

huongnhu
12-04-2010, 08:49 AM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-aTnks7PCATZ_M:http://i105.photobucket.com/albums/m219/thuthot/wallpaper/413620773_4afda5c3fb_o.jpg
SÓNG CỒN.

Chỉ còn đây mênh mang lời biển hát
Sóng dẫu bạc đầu nào dễ hiểu Tình Yêu.
HN

TÌNH SÓNG.
Câu chuyện cổ tích từ nghìn xưa biển sóng.
Mãi xô bờ dù sóng chẳng muốn đâu.
Ừ thì lòng biển lúc nông, sâu.
Ừ thì sóng bạc đầu thao thức.
Cứ như trái tim anh nằm chênh chao lồng ngực.
Đập phập phồng cho nỗi nhớ em xa.
Dù gì thì, tình sóng vẫn bao la.
Vẫn khắc khoải vì em thêm lần nữa.
Cánh buồm đỏ thắm rực màu ngọn lửa.
Chở ấm nồng những khao khát tình anh.
Em đâu biết rằng: Sóng vốn rất mong manh...
( 12/4/2010 - HNhu )

HNhu mở hàng nhà bạn ha. Chúc nhiều dzui. Đọc thơ bạn, HNhu có cảm giác: một người quen?! [:D]

Tiểu Tử Cuồng
12-04-2010, 11:45 AM
SAY NẮNG

Gọi nắng về cho đôi mắt long lanh
Phủ gò má ửng hồng nghe rạo rực
Để hơi thở rộn lên trong lồng ngực
Và bước chân như cuốn hút về em

Bởi con người chỉ có một trái tim
Khi còn đập là vẫn còn rung động
Nên nắng về cứ phập phồng nhịp sống
Thôi thúc điên cuồng...ta say nắng rồi sao???

Hoa Nắng
12-04-2010, 01:17 PM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-aTnks7PCATZ_M:http://i105.photobucket.com/albums/m219/thuthot/wallpaper/413620773_4afda5c3fb_o.jpg
SÓNG CỒN.

Chỉ còn đây mênh mang lời biển hát
Sóng dẫu bạc đầu nào dễ hiểu Tình Yêu.
HN

TÌNH SÓNG.
Câu chuyện cổ tích từ nghìn xưa biển sóng.
Mãi xô bờ dù sóng chẳng muốn đâu.
Ừ thì lòng biển lúc nông, sâu.
Ừ thì sóng bạc đầu thao thức.
Cứ như trái tim anh nằm chênh chao lồng ngực.
Đập phập phồng cho nỗi nhớ em xa.
Dù gì thì, tình sóng vẫn bao la.
Vẫn khắc khoải vì em thêm lần nữa.
Cánh buồm đỏ thắm rực màu ngọn lửa.
Chở ấm nồng những khao khát tình anh.
Em đâu biết rằng: Sóng vốn rất mong manh...
( 12/4/2010 - HNhu )

HNhu mở hàng nhà bạn ha. Chúc nhiều dzui. Đọc thơ bạn, HNhu có cảm giác: một người quen?! [:D]




Sóng mong manh hay con sóng đa tình?
Mải mê cuối trời nào sóng biết bờ đau
Dẫu một đời ta chẳng thể xa nhau
Nên lở bồi cứ ngàn năm như thế!

@HN xin cảm ơn huongnhu đã ghé thăm & mở hàng may mắn cho HN nhé! Hn cũng hy vọng là trái đất tròn để ta có thể trở thành người quen. Hôm nay dạo vườn thơ mới biết nơi này toàn nhân tài thi ca :nguong: trong đó có huongnhu.

Hoa Nắng
12-04-2010, 01:23 PM
SAY NẮNG

Gọi nắng về cho đôi mắt long lanh
Phủ gò má ửng hồng nghe rạo rực
Để hơi thở rộn lên trong lồng ngực
Và bước chân như cuốn hút về em

Bởi con người chỉ có một trái tim
Khi còn đập là vẫn còn rung động
Nên nắng về cứ phập phồng nhịp sống
Thôi thúc điên cuồng...ta say nắng rồi sao???

Nếu một ngày chợt thấy mình lao đao
Hồi hộp tim run bất thường khắc khoải
Thẫn thờ tên ai ... cứ thầm thì gọi mãi
Đích thị rồi ... say Nắng giữa Niềm Riêng! :D
:botay:

thuphong
12-04-2010, 04:43 PM
Nếu một ngày chợt thấy mình lao đao
Hồi hộp tim run bất thường khắc khoải
Thẫn thờ tên ai ... cứ thầm thì gọi mãi
Đích thị rồi ... say Nắng giữa Niềm Riêng! :D
:botay:

Nếu một ngày say nắng... nhớ gọi anh
Anh ân cần đưa em vào nơi mát
Sẽ có nước, mây hồng và gió hát
Anh cất em làm Hoa nắng của riêng mình :D:D:D

.

Hoa Nắng
12-04-2010, 10:33 PM
Nếu một ngày say nắng... nhớ gọi anh
Anh ân cần đưa em vào nơi mát
Sẽ có nước, mây hồng và gió hát
Anh cất em làm Hoa nắng của riêng mình :D:D:D

.

Cứ say đi anh! Nắng chẳng thể vô tình
Nếu một ngày người ta thầm thì hỏi
Nắng thẹn thùng ngước rèm mi khẽ nói
Nắng của đất trời & riêng mãi mình anh! :nguong:

@ Chị Thu Phong tài thế! nói trúng ý em ghê:nguroi::nguroi:

phale
13-04-2010, 09:05 AM
HN dựng nhà nơi đây đả mấy ngày, hôm nay PL mới ghé thăm, không viết còn chén trà nào không nhỉ?
Hoa Nắng, nghe thật dễ thương. Chúc bạn vui nơi này ha.

Hoa Nắng

Nắng chiều nay hoa trổ
Ướp hương lên đất trời
Tôi dừng chân lữ khách
Ngắm. Dịu dàng quá thôi

Tháng tư Hoa Nắng thắp
Giữa rộn ràng ve ngân
Vần thơ choàng mở mắt
Má ửng hồng bâng khuâng...

PL 13.4.10

Hoa Nắng
13-04-2010, 01:50 PM
HN dựng nhà nơi đây đả mấy ngày, hôm nay PL mới ghé thăm, không viết còn chén trà nào không nhỉ?
Hoa Nắng, nghe thật dễ thương. Chúc bạn vui nơi này ha.

Hoa Nắng

Nắng chiều nay hoa trổ
Ướp hương lên đất trời
Tôi dừng chân lữ khách
Ngắm. Dịu dàng quá thôi

Tháng tư Hoa Nắng thắp
Giữa rộn ràng ve ngân
Vần thơ choàng mở mắt
Má ửng hồng bâng khuâng...

PL 13.4.10

Trà đây xin mời chị
Dừng chân quán ven đường
Nghe tên mà đã thương
Pha Lê màu tinh khiết

Dẫu chưa quen, chưa biết
Đã thấy thật ấm nồng
Mặt trời mới hừng đông
Pha tách trà dâng chị!

@ Em cảm ơn chị Pha Lê đã ghé cổ động tinh thần giùm em nhé! em vừa ghé đọc bên góc nhỏ của chị, cảm nhận thoáng qua thật gần gũi, những vần thơ nhẹ nhàng mang mác .. chị chắc là rất hiền :xiho:

Hoa Nắng
13-04-2010, 02:32 PM
Cánh hoa gọi hè

Nắng hồn nhiên buông mình trên ngọn cỏ
Mặc tháng năm hoa đỏ gọi mùa hè
Em vô tình nên cứ mặc tiếng ve
Thay lời anh ngân phím đàn tha thiết


Bài thơ nào ngây ngô mà anh viết
Gom nỗi niềm thương nhớ gởi vào đêm
Em cứ hồn nhiên như giọt nắng bên thềm
Cứ nồng nàn trong ánh vàng rực rỡ


Tháng năm rồi mà sao ta cứ ngỡ
Khoảng trời hồng em chở ngày chia xa
Cây sấu già còn lưu giữ tên ta
Ta lén em khắc lồng tên hai đứa


Nắng chiều nay cũng đủ chia hai nửa
Nửa em về ngợp trong nắng ban mai
Nửa cho tôi là mong ước tương lai
Gom yêu thương để đong đầy năm tháng


Em có bao giờ nhớ quê hương bến cảng
Gọi mùa về hoa phượng đỏ rưng rưng...
HN

phale
13-04-2010, 03:24 PM
Trà đây xin mời chị
Dừng chân quán ven đường
Nghe tên mà đã thương
Pha Lê màu tinh khiết

Dẫu chưa quen, chưa biết
Đã thấy thật ấm nồng
Mặt trời mới hừng đông
Pha tách trà dâng chị!

@ Em cảm ơn chị Pha Lê đã ghé cổ động tinh thần giùm em nhé! em vừa ghé đọc bên góc nhỏ của chị, cảm nhận thoáng qua thật gần gũi, những vần thơ nhẹ nhàng mang mác .. chị chắc là rất hiền :xiho:

Em ghé thăm nhà chị mà không nói năng chi ha.
Chị cũng hy vọng là mình hiền như em nói. :D:nguong:
Mong là Nắng nở hoa mãi ở đây nha.

Tách trà em nồng ấm
Thơm thảo với chân tình
Cảm ơn em mời tặng
Chắc quen từ ba sinh :nguong:

Mong em hoài là Nắng
Thắp bên trời ngày đông
Xua ân cần giá lạnh
Để cho ai ấm lòng

Tiểu Tử Cuồng
13-04-2010, 06:45 PM
Cánh hoa gọi hè

Nắng hồn nhiên buông mình trên ngọn cỏ
Mặc tháng năm hoa đỏ gọi mùa hè
Em vô tình nên cứ mặc tiếng ve
Thay lời anh ngân phím đàn tha thiết


Bài thơ nào ngây ngô mà anh viết
Gom nỗi niềm thương nhớ gởi vào đêm
Em cứ hồn nhiên như giọt nắng bên thềm
Cứ nồng nàn trong ánh vàng rực rỡ


Tháng năm rồi mà sao ta cứ ngỡ
Khoảng trời hồng em chở ngày chia xa
Cây sấu già còn lưu giữ tên ta
Ta lén em khắc lồng tên hai đứa


Nắng chiều nay cũng đủ chia hai nửa
Nửa em về ngợp trong nắng ban mai
Nửa cho tôi là mong ước tương lai
Gom yêu thương để đong đầy năm tháng


Em có bao giờ nhớ quê hương bến cảng
Gọi mùa về hoa phượng đỏ rưng rưng...
HN


TẮT NẮNG!!! CÓ KHI NÀO???

Anh điên cuồng yêu nắng giữa ban trưa
Nên giờ đây, anh là kẻ dư thừa
Mới nồng nàn, giờ đây là hư mộng
Em đi rồi hoàng hôn sướng hay chưa?

Dù hoa nắng thời gian rồi héo úa
Em kiêu sa sẽ đến lúc lụi tàn
Em hãnh diện nhưng ẩn chứa vô vàn khinh ghét
Chẳng có gì hoàn thiện cả đâu em!!!

:ngoaymui:

Hoa Nắng
13-04-2010, 08:54 PM
@Tiểu Tử Cuồng : HN xin cảm ơn Tiểu Tử Cuồng đã nhắc nhở. ko biết khi vào NR, HN đã có lỗi gì ? với Tiểu Tử Cuồng ... nếu có vô tình như thế xin gửi lời xin lỗi tới bạn.
Chúc bạn luôn vui!

hamy
13-04-2010, 09:22 PM
Hoa Nắng về xoa dịu cả trời đông
Cho hơi ấm tô hồng đôi má nhỏ
Bao thương nhớ gởi trang thơ còn đó
Xin trao người để tỏ nỗi lòng ta
Chào chị, chúc chị vui với NR!

Tường Thụy
13-04-2010, 09:26 PM
Chúc mừng em có ngôi nhà mới.
Em hãy ở đây làm thơ, vui với bạn bè.
Có em anh cảm thấy ấm áp lên nhiều.
Cảm ơn em.

hamy
13-04-2010, 09:36 PM
@Tiểu Tử Cuồng : HN xin cảm ơn Tiểu Tử Cuồng đã nhắc nhở. ko biết khi vào NR, HN đã có lỗi gì ? với Tiểu Tử Cuồng ... nếu có vô tình như thế xin gửi lời xin lỗi tới bạn.
Chúc bạn luôn vui!

Tiểu từ cuồng nên lời cũng như say
Nên người đọc nghe buồn thay câu viết
Lời ai nói sao đậm mùi li biệt
Hỏi rằng người có biết quá trái tai ?

Tường Thụy
13-04-2010, 09:44 PM
Tiểu từ cuồng nên lời cũng như say
Nên người đọc nghe buồn thay câu viết
Lời ai nói sao đậm mùi li biệt
Hỏi rằng người có biết quá trái tai ?


Cảm ơn hamy.

Nguyên Thoại
14-04-2010, 12:44 PM
Cánh hoa gọi hè



Cây sấu già còn lưu giữ tên ta
Ta lén em khắc lồng tên hai đứa

HN


In ra thiệp chưa hở Nắng... :D

@ Cứ hồn nhiên mà viết đi nghe... NT

Tiểu Tử Cuồng
14-04-2010, 06:15 PM
@Tiểu Tử Cuồng : HN xin cảm ơn Tiểu Tử Cuồng đã nhắc nhở. ko biết khi vào NR, HN đã có lỗi gì ? với Tiểu Tử Cuồng ... nếu có vô tình như thế xin gửi lời xin lỗi tới bạn.
Chúc bạn luôn vui!



Mình tưởng Hoa Nắng là con trai :eek:


Nắng chiều nay cũng đủ chia hai nửa
Nửa em về ngợp trong nắng ban mai
Nửa cho tôi là mong ước tương lai
Gom yêu thương để đong đầy năm tháng


Em có bao giờ nhớ quê hương bến cảng
Gọi mùa về hoa phượng đỏ rưng rưng...

Nên hoạ vài dòng chọc chơi, hic...không ngờ là con gái...xin lỗi nha! Lần sau say về không dám nói nhảm nữa! Xin lỗi lần nữa nha, không có ý gì đâu mình và HN mới gặp mà...Xin lỗi :o

Tiểu Tử Cuồng
14-04-2010, 06:40 PM
MÂY XA...

Mây vô tình che mờ đi vạt nắng
Nét âm u phủ lấp cả nỗi lòng
Cớ sao mây cứ hững hờ, im lặng
Để nắng sầu ủ rũ suốt mùa đông

Rồi một ngày trời nổi trận mưa giông
Mây nhỏ lệ cho nắng vàng óng ả
Nét hồng tươi hiện lên trên gò má
Mây xa...

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:01 AM
Em ghé thăm nhà chị mà không nói năng chi ha.
Chị cũng hy vọng là mình hiền như em nói. :D:nguong:
Mong là Nắng nở hoa mãi ở đây nha.

Tách trà em nồng ấm
Thơm thảo với chân tình
Cảm ơn em mời tặng
Chắc quen từ ba sinh :nguong:

Mong em hoài là Nắng
Thắp bên trời ngày đông
Xua ân cần giá lạnh
Để cho ai ấm lòng

Em cảm ơn chị đã kỳ vọng ở em ... nhưng mà em ko dám chắc là có thể được như chị chúc hay ko nữa... tự nhiên thấy mình mất hết cả tinh thần chị ạ :chiuthua:

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:17 AM
Hoa Nắng về xoa dịu cả trời đông
Cho hơi ấm tô hồng đôi má nhỏ
Bao thương nhớ gởi trang thơ còn đó
Xin trao người để tỏ nỗi lòng ta
Chào chị, chúc chị vui với NR!



Ước một lần làm hạt nắng vô tư
Nhảy nhót hiên nhà hong mùa vàng óng ả
Theo bước chân cha đi về khắp ngả
Ríu rít tiếng cười, thấp thoáng áo dài bay.

Ước một lần làm hạt nắng ngủ say
Trên mái tóc, hay góc vườn của mẹ
Ghé võng đào nghe lời ru khẽ khẽ
À ơi giấc ngủ ấm nồng.

Ước một lần làm hạt nắng giữa hư không
Sưởi ấm tình người giữa mùa đông lạnh giá...
Ước mơ ơi ! sao xa xa vời quá!
Nắm tay mình ...chợt thấy Nắng hư hao.

@ HN xin cảm ơn hamy đã chia sẻ, chúc hamy luôn vui.

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:20 AM
Chúc mừng em có ngôi nhà mới.
Em hãy ở đây làm thơ, vui với bạn bè.
Có em anh cảm thấy ấm áp lên nhiều.
Cảm ơn em.

Nhận lời chúc của anh em chỉ còn mỗi nước ... cười thôi!
Em cũng hy vọng có một ngôi nhà bình yên! em cảm ơn anh nhiều nhé!

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:25 AM
In ra thiệp chưa hở Nắng... :D

@ Cứ hồn nhiên mà viết đi nghe... NT

Oh! bác Ba! không ngờ lại được gặp ở đây, chờ bác ở ATCT lâu quá à! ghé AT đi nha bác Ba. lâu rùi chưa được đọc thơ của bác đó. :nguong:

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:33 AM
Nên hoạ vài dòng chọc chơi, hic...không ngờ là con gái...xin lỗi nha! Lần sau say về không dám nói nhảm nữa! Xin lỗi lần nữa nha, không có ý gì đâu mình và HN mới gặp mà...Xin lỗi


"
Cũng ko có gì đâu... HN cũng hiểu con người chẳng có ai toàn diện cả , chỉ tự trách & hỏi bản thân mình đã làm điều gì sai hay có lỗi với người khác... thế thôi! HN phải cảm ơn bạn đã cho HN thêm một bài học trong giao tiếp.

Hoa Nắng
15-04-2010, 09:54 AM
( bài thơ này HN viết tặng một người chị trên mạng , hôm nay HN muốn post lại tặng lại cho riêng mình )

Em không muốn làm người lớn đâu anh!


Em không muốn làm người lớn đâu anh!
Thế giới trẻ thơ mãi hồn nhiên như nắng
Chẳng vướng bận lòng
đêm trắng… giấc mơ phai

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:o6FPRoFTirzmCM:http://ecktt.files.wordpress.com/2009/05/dieu.jpg



Thế giới diệu kỳ bao mơ ước ngày mai
Khi dỗi hờn lại xòe tay bo xít
Nghỉ chơi rồi... ai bảo chọc người ta!
Hết giận cười xòa, rủ nhau hái lá đa
Thành thuyền lá thả ưu phiền trôi hết...



Nếu khi nào anh thấy mình mỏi mệt
Giữa dòng đời anh hãy về bên em
Thế giới trẻ thơ chẳng có những bon chen
Chẳng day dứt vì trò chơi được - mất
Chẳng làm đau ai...!
hay những lời đường mật
Day dứt chiều… cháy đỏ những hoàng hôn.


http://www2.vietbao.vn/images/vn7/van-hoa/70038222-44741sm.jpg


Về bên em cho dịu mát tâm hồn
Như thuở nào...
trò chơi thời thơ ấu!
Ánh mắt hồn nhiên chẳng bao giờ ẩn dấu
Những hờn ghen, vị kỷ giữa đời thường.



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:U8JwncQlwngkAM:http://files.chungta.com/Image.ashx/image%3Dpjpeg/de7bbd862a0b413e8ac656a3eda0a6ae-Hon-nhien-3.jpg/Hon-nhien-3.jpg

Thế giới diệu kỳ là hai tiếng yêu thương
Ta tìm về sau mỗi lần vấp ngã
Thời gian trôi giữa dòng đời muôn ngả



Ngả em về rợp trên lối cỏ hoa
Em muốn làm con dế nhỏ hát ca
Dâng cho đời khúc bình yên tha thiết
Trong tim mình… anh ơi có biết?
Em chẳng bao giờ muốn làm người lớn đâu anh!


HN

Hoa Nắng
20-04-2010, 04:13 PM
http://photos.friendster.com/photos/54/55/76585545/2_563177786l.jpg


Ơ người dưng khác họ
Chẳng có bà con chi
Mà sao hai đứa nó
chụm đầu nhau thầm thì :nguong::nguroi: