PDA

View Full Version : Còn gì khổ hơn



cocacola_vn
08-04-2010, 04:03 PM
mở loa nghe lời bình nhé
em thì không dám í kiến


http://www.youtube.com/v/iTyjz01mNdQ&hl=en_US&fs=1&

Nhudadauyeu
08-04-2010, 04:17 PM
híc híc, ko còn gì để nói nữa.......

MinhThy
08-04-2010, 04:27 PM
Thằng mất dạy và khốn nạn, người đứng quay cũng không biết đến ngăn cản ... không dạy cho thằng đó một bài học nhỉ? Quay phim coi như trò vui à :cainhau:

songdeyeu
08-04-2010, 04:41 PM
không biết người phụ nữ trong clip này gây ra tội lỗi gì?mất dạy hay lăng loàn? hay....gì đi nữa....thì thằng đàn ông trong clip này đúng là con thú chứ không phải con người.nhẫn tâm quá đi.

Candy
08-04-2010, 09:40 PM
Tại sao người phụ nữ lại chịu đòn của gã đàn ông kia mà kg phản kháng nhỉ????
Thằng đàn ông mà đánh phụ nữ như thế thì.....đúng là phần con chiếm trọn trong con người anh ta....:botay::botay::botay:

TeacherABC
08-04-2010, 09:51 PM
Không còn ngôn từ tồi tệ nào có thể dành cho "thằng khốn nạn" này! Xem clip mà giận run cả người! Nếu................... "nó" hết sống!:mad::mad:

Candy
08-04-2010, 10:00 PM
Không còn ngôn từ tồi tệ nào có thể dành cho "thằng khốn nạn" này! Xem clip mà giận run cả người! Nếu................... "nó" hết sống!:mad::mad:

======>>> thằng này nó là CON ...đâu có phải là người đâu anh ui.

Anna
08-04-2010, 10:16 PM
Quá đáng thật! Đàn ông mà dùng vũ lực để đánh 1 người phụ nữ như thế thì chẳng còn là 1 ng đàn ông. Đôi khi nói chơi cũng thành thật, vì đã chứng kiến nhiều sự việc về vợ chồng (chẳng hạn như thế này) thì không còn ý định lập gia đình nữa, chỉ khổ thêm mà thôi.

Nghe thoáng ở đâu 1 câu thơ thế này:

Ta đi nhậu về, vợ mà chỉ chỏ
Chỉ là bể mỏ mà chỏ là gãy răng
Có xanh nói xanh, có đỏ nói đỏ
Có xanh nói đỏ là cái mỏ so le
....

Thật hết ý kiến

TeacherABC
08-04-2010, 10:21 PM
............................

Nghe thoáng ở đâu 1 câu thơ thế này:

Ta đi nhậu về, vợ mà chỉ chỏ
Chỉ là bể mỏ mà chỏ là gãy răng
Có xanh nói xanh, có đỏ nói đỏ
Có xanh nói đỏ là cái mỏ so le
....

Thật hết ý kiến


Thơ đâu mà độc đáo vậy Anna? :nguong: :nguong:

Anna
08-04-2010, 10:23 PM
Thơ đâu mà độc đáo vậy Anna? :nguong: :nguong:

hihi...Đây là bài vè "Dạy vợ" Ở Ba Đồn vẫn truyền tụng thía đấy! thấy phù hợp với bài này nên em mang vào cho "khớp" :D :D :D

Phu sinh
09-04-2010, 12:54 AM
Thằng mất dạy và khốn nạn, người đứng quay cũng không biết đến ngăn cản ... không dạy cho thằng đó một bài học nhỉ? Quay phim coi như trò vui à :cainhau:

Oài.... Em tinh ghê há!!! Có lẽ cái tay quay này không dám lại gần nhỡ bị oánh bể máy quay chẳng đáng!

Oài... Có đời nào oánh và bị oánh như thế mà chồng thì vẫn chở, vợ vẫn leo lên xe nhỉ???? Đúng là đời cũng lắm sự kỳ quặc không tưởng tượng nổi!!!

Oài... Xem rồi lại ngẫm, lúc đó nếu như mình thấy thì sao nhỉ???? Oài.... Ai giễu mình nhát cũng được, chẳng dám quăng xe đấy nhảy vào can!!!

TeacherABC
09-04-2010, 01:02 AM
Oài.... Em tinh ghê há!!! Có lẽ cái tay quay này không dám lại gần nhỡ bị oánh bể máy quay chẳng đáng!

Oài... Có đời nào oánh và bị oánh như thế mà chồng thì vẫn chở, vợ vẫn leo lên xe nhỉ???? Đúng là đời cũng lắm sự kỳ quặc không tưởng tượng nổi!!!

Oài... Xem rồi lại ngẫm, lúc đó nếu như mình thấy thì sao nhỉ???? Oài.... Ai giễu mình nhát cũng được, chẳng dám quăng xe đấy nhảy vào can!!!

Hắn chỉ giỏi ra tay với phụ nữ thôi anh à! Say cỡ đó thì chẳng có gì đáng ngại!