PDA

View Full Version : Vẻ đẹp của tâm hồn- giá trị đích thực của cuộc sống!



thuphong
06-04-2010, 07:19 PM
.
Không giống các “cô gái chân dài” có rất nhiều lợi thế, thường hay được các đồng nghiệp nam ưu ái giúp đỡ, những “chú vịt” xấu xí lại phải đối mặt với sự trêu trọc, nhiều khi thái quá của tất cả mọi người. Dù chỉ là đùa vui hay ác ý thì những sự trêu đùa đó đều gây tổn thương tâm lý cho các cô gái không được trời phú cho một nhan sắc “chim sa, cá lặn”.

http://tieuhocdanghai.com/images/news/2009/6/2a.jpg

Khi “nước sơn” không... “bóng”

Sơn giật mình ngạc nhiên khi thấy Oanh khóc nức nở. Mọi khi tất cả mọi người đều gọi cô là “vịt con lạch bạch”, Oanh chỉ cười, thế mà hôm nay anh chỉ mới đùa có một câu mà cô đã khóc. Sơn không biết rằng, Oanh rất quý mến anh bởi trong khi hầu hết các đồng nghiệp trong công ty, người vô tình, kẻ ác ý đều luôn giễu cợt và lấy cô ra làm mục tiêu để châm biếm và trêu trọc thì chỉ có anh luôn tỏ ra tế nhị không hùa theo mọi người.

Nhất là đám nam thanh niên trong phòng, mỗi khi cô đi ngang qua, họ đều thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười phá lên. “Vịt con lạch bạch” cũng chính là biệt danh mà họ gán cho Oanh. Do có một thân hình thấp, béo, dáng đi ục ịch, khuôn mặt đã nhiều trứng cá lại chẳng có nét nào hấp dẫn nên quả thật nhìn hình thức bên ngoài của Oanh thật khó ưa. Họ không biết rằng, không cần đến những lời chê bai thiếu tế nhị thì Oanh vốn đã rất mặc cảm với ngoại hình không được như mong muốn của mình.

Chính vì vậy, cô đã luôn sống thu mình như trong một ốc đảo, ít giao tiếp, cởi mở với những người xung quanh. Oanh là một cô gái rất nhậy cảm và sống nội tâm nên tất cả những sự trêu đùa, giễu cợt của mọi người đều gây tổn thương cô. Nhiều lần, trước những câu đùa thái quá của đồng nghiệp trong cơ quan, Oanh đã phải cố gắng kiềm chế để không oà khóc trước mặt mọi người. Chỉ những khi ngồi một mình thì cô mới dám khóc vì tủi thân, vì sự vô tình, thiếu tế nhị và cả những lời chê bai đầy ác ý của nhiều đồng nghiệp. Ngoài việc thiếu một ngoại hình “chim sa, cá lặn” thì Oanh thực sự là một mẫu người phụ nữ mà đàn ông luôn mơ ước: tinh tế, khéo léo dịu dàng, biết cảm thông chia sẻ.

Thực tế, những cô gái có ngoại hình ưa nhìn thường được ưu ái hơn trong công việc. Các đồng nghiệp nam luôn sẵn sàng giúp đỡ khi được người đẹp nhờ vả. Còn những cô gái kém may mắn hơn, không được trời phú cho một vẻ đẹp bên ngoài thì thường vấp phải những khó khăn khi giao tiếp vì mặc cảm, tự ti. Cũng chính từ sự thiếu tế nhị đã làm cho đời sống tinh thần của họ bị ức chế, mệt mỏi khi luôn phải đối mặt với những sự trêu đùa dù vô tình hay hữu ý khiến họ luôn sống khép kín, thu mình lại. Sẽ là điều đáng buồn nếu trong cuộc sống bạn chỉ đánh giá con người qua “nước sơn” bên ngoài mà không nhận thấy được vẻ đẹp đích thực của “lớp gỗ” bên trong.

Vẻ đẹp của tâm hồn- giá trị đích thực của cuộc sống!

“Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí, trong khi vẻ đẹp tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên đẹp.” (Seneca). Điều này thực sự được chứng minh đối với trường hợp của Oanh. Sơn đã rất hối hận khi chỉ vì một câu đùa vô ý của mình đã làm tổn thương đến Oanh. Vốn là một thanh niên sống chân thành, tình cảm nên anh đã đồng cảm với nỗi khổ tâm của cô. Không chỉ không tham gia vào việc trêu trọc Oanh, anh còn lên tiếng bảo vệ cô mỗi khi có người đùa quá. Càng tiếp xúc nhiều với Oanh, Sơn càng cảm nhận được vẻ đẹp thực sự tiềm ẩn bên trong. Và không biết tự lúc nào, anh đã dành trọn tình cảm cho người con gái đẹp nết đó, mặc cho sự phản đối và giễu cợt của nhiều người. Họ đã cưới nhau và sống thật hạnh phúc.

Một ngoại hình dù có "bắt mắt" đến đâu cũng không thể che giấu được khiếm khuyết nội tâm hay sự sáo rỗng… chẳng khác gì một bông hoa đẹp nhưng thiếu mùi hương. Ngược lại, dù bề ngoài của bạn rất bình thường, bạn vẫn có thể thu hút và chinh phục được nhiều người khác bằng chính vẻ quyến rũ của tâm hồn và sự hiểu biết tinh tế, chân tình của mình. Năm tháng qua đi, vẻ đẹp bên ngoài cũng mất dần… nhưng nét đẹp tâm hồn thì vẫn hiện hữu mãi. Nếu bạn là một “chú vịt” không may mắn có được vẻ đẹp của thiên nga thì cũng đừng buồn và hãy nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn, đó mới chính là giá trị đích thực của cuộc sống.

Theo SKGĐ Internet

AirSpeed
06-04-2010, 09:06 PM
Sống và làm những gì mình thích, mình cảm thấy tâm trí thoải mái là ok rồi, đọc câu chuyện đôi tất ngược..thấy vẫn hay...một phong cách sống xứng đáng...

thuphong
06-04-2010, 09:42 PM
Sống và làm những gì mình thích, mình cảm thấy tâm trí thoải mái là ok rồi, đọc câu chuyện đôi tất ngược..thấy vẫn hay...một phong cách sống xứng đáng...

Mình thích đọc và đọc khá nhiều truyện nhưng chưa đọc "câu chuyện đôi tất ngược". Bạn có thể cho link hoặc post lại truyện đó k?

CM4Q
06-04-2010, 09:55 PM
Đọc bài này tự dưng Q nhớ tới lời nhỏ bạn thân nói Q cách đây hơn 20 năm " Nhỏ này xấu xí mà sao có nhiều người đau tim vì nó thế không biết ???" Vì sao ư...??? Có lẽ giống giống cái Cô Oanh trong bài này :D

Đúng là những người có ngoại hình không bắt mắt thì hay mặc cảm và hay thu mình vào vỏ ốc . Nhưng trái tim họ là cả biển tình ,bởi họ là người luôn âm thầm quan sát ,lắng nghe và chia sẻ với tất cả mọi người ,mọi lúc ,mọi hoàn cảnh ...

Nhưng ông Trời cũng công bằng lắm .Không được cái này thì sẽ có cái kia... bù vào

thuphong
07-04-2010, 09:37 AM
.

Đọc bài này tự dưng Q nhớ tới lời nhỏ bạn thân nói Q cách đây hơn 20 năm " Nhỏ này xấu xí mà sao có nhiều người đau tim vì nó thế không biết ???" Vì sao ư...??? Có lẽ giống giống cái Cô Oanh trong bài này :D

Đúng là những người có ngoại hình không bắt mắt thì hay mặc cảm và hay thu mình vào vỏ ốc . Nhưng trái tim họ là cả biển tình, bởi họ là người luôn âm thầm quan sát ,lắng nghe và chia sẻ với tất cả mọi người, mọi lúc ,mọi hoàn cảnh ...

Nhưng ông Trời cũng công bằng lắm .Không được cái này thì sẽ có cái kia... bù vào

Chị cũng nghĩ như vậy đó CM4Q
Chị cũng quan sát nhiều người quanh mình và nhận ra rằng có những người rất xinh, có rất nhiều đàn ông theo đuổi ...nhưng rút cuộc lại tại sao cuộc sống lại không hạnh phúc trọn vẹn, họ có nhiều lựa chọn hơn những cô xâu xấu chứ nhỉ... và chị phát hiện ra 1 điều ...Phụ nữ thông minh lựa chọn người đàn ông cho mình còn phụ nữ kém thông minh hơn thì ngược lại đợi đàn ông lựa chọn ...

Vẻ đẹp tâm hồn nằm ở đó chỉ những người đàn ông thông minh mới nhận ra mà thôi. Chính vì vậy mà họ sống hạnh phúc...