PDA

View Full Version : Chút tình ... thơ



Pages : 1 [2]

thủy_tâm
02-03-2011, 10:44 PM
người ta vui vẻ lễ tình nhân
trai gái tung tăng đẹp áo quần
ai đó vui vầy màu duyên thắm
tôi đây chờ đợi tiếng thì thầm
hoa đẹp tay ai đây đón nhận
tơ hồng ngày nào đó có phần
một chút riêng tư thôi gửi gió
thổi khắp nhân gian một sớm xuân
td

Lâu rồi chẳng ghé thăm nhà
Mời người bạn hữu tách trà ngày xuân
Qua rồi cái lễ tình nhân
Thì thôi bạn chớ bâng khuâng làm gì
Thôi thì bạn cứ nhâm nhi
Tách trà nóng hổi Tâm thì mới pha
Đừng buồn hiu quạnh bạn nha
Biết đâu xuân tới bạn là ... có đôi

hey, mấy hôm nay không ghé qua nhà làm bạn một mình buồn thôi thì bây giờ mình mời bạn tách trà nóng xem như chuộc lỗi bạn nhé

tieudao
02-03-2011, 11:51 PM
thất tình
tôi biết vì đâu mãi thất tình
bởi em trẻ đẹp lại tươi xinh
môi trái tim hồng cười hớn hở
mắt bồ câu trắng sáng lung linh
giầy cao dạo phố khua rộn rã
váy ngắn ngồi xe vẫy rung rinh
từ đó đời tôi nhiều sóng gió
bao giờ tim héo được an bình

td
:nguong::nguong::nguong:

thủy_tâm
24-04-2011, 10:40 AM
Đã lâu chẳng ghé về đây
Nhà hoang cỏ mộc rẫy đầy lá rơi
Xót xa chẳng thốt thành lời
Nhìn con nhện cứ mặc thời buông tơ
Ta về đây đứng bơ vơ
Nghe cơn mưa lạnh hững hờ buốt da
Dòng đời rộn rã trôi qua
Ta về đây chỉ có ta với mình
Đứng lặng thinh đứng lặng thinh
Nhìn nhà hoang phế điêu linh giữa trời

- Đã lâu không ghé về nhà đây bụi bặm. Haizzzzzz, quét dọn lại một chút, pha một bình trà nóng nhâm nhi. Tự dưng nhớ một người bạn, không biết người bạn nghiện trà móc câu giờ nơi đâu rồi

thuphong
24-04-2011, 12:02 PM
.
Nhà người đôi lúc ghé thăm
Trông người, người vẫn mù tăm nơi nào
Lửng lơ góc nhỏ gió chào
Đôi con nhện lẻ ra vào chăng tơ

Nhà người có lúc vắng thơ
Ta đem hoa đến để chờ được chăng

Chúc Thủy Tâm luôn vui.

http://www.chitalnya.ru/upload/212/31600692635402.jpg

thủy_tâm
25-04-2011, 08:50 PM
Nhà tranh hoang vắng lâu ngày
Nay người ghé đến vui thay đó mà
Lâu nay biền biệt phương xa
Để thơ lơ lửng thiệt là tội ghê
Ghé nhà bạn hỡi đừng chê
Tranh tàn nhà dột não nề lúc mưa

Bạn hiền ghé lúc ban trưa
Cầm nhành hoa thắm làm vui người buồn
Mong rằng bạn tới lui luôn
Cho căn nhà vắng rộn ràng thêm hơn

Cảm ơn TP ghé thăm. Chúc TP tuần mới nhiều niềm vui nhé:rolleyes:

tieudao
26-04-2011, 01:09 PM
người đi để vắng cửa nhà
có người quen nghiện uống trà hỏi thăm
rằng : đi lâu thế hỡi tâm
hay là đã ôm đàn cầm thuyền ai ?
ui ui ui ....
td

thủy_tâm
27-04-2011, 11:13 AM
Ôi người bạn cũ ghé thăm
Nhanh tay pha lấy trà thơm đãi người
Lâu nay phiêu bạt chân trời
Bỏ nhà hoang vắng thiếu lời thơ ai
Nay về trà nóng mời ai
Đến thì ở lại cho vui chốn này


Ui vui quá, bạn cũ ghé về thăm cho nhà hoang đỡ vắng
Pha nhanh tách trà mời bạn nhé

tieudao
28-04-2011, 08:01 PM
Ôi người bạn cũ ghé thăm
Nhanh tay pha lấy trà thơm đãi người
Lâu nay phiêu bạt chân trời
Bỏ nhà hoang vắng thiếu lời thơ ai
Nay về trà nóng mời ai
Đến thì ở lại cho vui chốn này


Ui vui quá, bạn cũ ghé về thăm cho nhà hoang đỡ vắng
Pha nhanh tách trà mời bạn nhé

người đi xa tít mù khơi
để người ở lại nhớ hơi ... chén trà
hôm nay đã có người pha
cám ơn nhiều nhé hương trà .... móc câu
uống vào
chẳng thể quên sầu
.........
td
:nguong::nguong::nguong:

thủy_tâm
05-05-2011, 08:54 PM
Người buồn thế sự lá lay
Nên lòng cứ mãi vơi đầy niềm riêng
Chung trà để nguội bên hiên
Hỏi người bằng hữu có phiền hay không
Sài Gòn phượng thắm đươm bông
Hỏi nơi đất Bắc hạ nồng hay chưa


SG vào hạ mưa nhiều nhưng trời vẫn oi lắm, ko biết ngoài ấy thế nào
Bạn đã ghé thì uống chung trà nhé :)

thủy_tâm
09-05-2011, 09:39 PM
http://i396.photobucket.com/albums/pp43/nguyenhuan0909/song20trang.jpg

Phố cũ chờ trăng

Đêm về
phố cũ chờ trăng
Chở bao nỗi nhớ ...
ngập tràn lòng ta

Thời gian
thắm thoát trôi qua
Mấy mùa là rụng xót xa ....ngập lòng

Trăng còn
lơ lửng tầng không
Ta còn
ngồi đó mênh mông nỗi sầu

Đêm nay
trăng bạc về đâu
Cho cơn gió lạnh âu sầu lướt ngang

Ta ngồi
lòng cứ ngổn ngang
Hỏi trăng phố cũ ...
đã tàn hay chưa??

thủy_tâm
11-05-2011, 08:14 PM
http://trucphuongplace.yolasite.com/resources/trang.jpg

Trăng về
còn nhớ người đi
Buồn man mác gió những khi mưa rào

Trăng về
còn nhớ hôm nao
Người ta quay bước lời chào ...cũng không

Trăng về
ru nỗi nhớ mong
Ru mưa mùa hạ
ru lòng ...niềm đau

Trăng về
phố cũ chờ nhau
Hoa còn tím phố, người mau quên mình

Trăng về
phố cũ im thinh
Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi

thủy_tâm
20-05-2011, 08:09 PM
Trời cho mấy kiếp hồi sinh

Mộng thường mấy chốc vương theo
Kinh vàng ai thỉnh gieo neo phận người
Luân hồi mấy kiếp ai ơi
Hoa vô ưu nở một trời mang hương

Lửng lơ trong cõi vô thường
Đạo đời hai nẻo vấn vương chi buồn
Tơ trời mấy sợi mà buông
Đài sen cánh mỏng mộng thường được chi

Lần theo lối tỉnh mà đi
Trầm luân mấy kiếp được gì mà mơ
Thương ai gối mộng đợi chờ
Hồi sinh kiếp nữa lại ... hững hờ chẳng quen

tieudao
22-05-2011, 12:28 AM
nỗi buồn giá cả
sáng ra mở túi đếm lâu lâu
túi rách lần ra mớ nát nhàu
trước còn trách cứ cô hàng gạo
mai lại toan lo cái giá dầu
mượn vay muốn những cho qua bữa
kiếm chác phải đành để nặng sầu
kiếp sau xin được làm thân gái
chồng quý chồng yêu dáng .... thị mầu
td
ghé thăm nhà bạn chút nhá, bạn đi vắng lâu mới gặp, chẳng biết sao lại thấy .....

thuphong
22-05-2011, 08:17 AM
Trăng về
còn nhớ người đi
Buồn man mác gió những khi mưa rào

Trăng về
còn nhớ hôm nao
Người ta quay bước lời chào ...cũng không

Trăng về
ru nỗi nhớ mong
Ru mưa mùa hạ
ru lòng ...niềm đau

Trăng về
phố cũ chờ nhau
Hoa còn tím phố, người mau quên mình

Trăng về
phố cũ im thinh
Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi

Trăng về phố cũ nhớ không
Con đường xưa khoác áo hồng tương tư

Chúc Thủy Tâm ngày nghỉ vui nhiều nhé.


:longlanh1::longlanh1:

thủy_tâm
30-05-2011, 09:34 PM
Sáng ra có túi để đếm lâu
Là mừng phát khóc cớ lại rầu
Chả bù cho tâm thơ thẩn mãi
túi rách lâu rồi có tiền đâu

Thì thôi bạn hỡi chớ có sầu
Thế thời thời thế có gì đâu
còn nơi vay mượn nhờ qua bữa
ai như tâm này chỉ ngồi câu


Hi, ngồi câu giống như Khương Thượng chờ thời ấy mà không biết có dc gì không hay là "một con cá lượn mấy người buông câu" thì tâm tiêu luôn quá :D

Cám ơn TD còn nhớ ghé thăm Tâm, nhưng thấy ... là thấy gì cơ :)

thủy_tâm
30-05-2011, 09:37 PM
Trăng về phố cũ nhớ không
Con đường xưa khoác áo hồng tương tư

Chúc Thủy Tâm ngày nghỉ vui nhiều nhé. :longlanh1::longlanh1:

Trăng về phố cũ mênh mông
Cho hoa tím nẻo người không đợi chờ

TP viết vào cuối tuần thì Tâm chúc TP đầu tuần, và cả tuần đều vui nhé :)

thủy_tâm
30-05-2011, 09:43 PM
Cạn ...


Nguồn thơ đã cạn từ lâu
Từ ngày anh đã qua cầu cùng ai

Nắng vàng từ độ nhạt phai
Hoa bằng lăng ...cũng ...rụng rơi tím trời

Mưa chiều còn giọt buồn rơi
Hạ vừa chớm nở cũng rồi lại qua

Người xa thì cũng thật xa
Tình xưa thôi cũng ... cũng là lãng quên

Một chiều phố cũng buồn tênh
Giọt cafe cũng lênh đênh nỗi sầu

Đắng cay tôi gọi ... tình đầu
Mưa buồn tôi bảo giọt sầu chia xa

Ngày qua rồi tháng cũng qua
Hạ này hạ nữa hơn ba hạ rồi
Bằng lăng còn rụng còn rơi
Phố buồn lạc bước còn khơi nỗi sầu

Sài Gòn còn đổ cơn ngâu
Dòng thơ ta cạn từ lâu hỡi người

tieudao
03-06-2011, 07:40 PM
thấy ...
người đi mải miết nẻo trời xa
kẻ ghé qua thăm, khóa cửa nhà
giận mây một chút, dăm ly rượu
buồn gió đôi phen, một tách trà
phận bạc trông ai cười rạng rỡ
đời sầu nghe sóng nổi bao la
thôi bạn cứ đi theo tiếng gọi
nơi đây đành ngóng đợi đến già
td
:nguong::nguong::nguong:

thủy_tâm
28-06-2011, 10:32 PM
thấy ...
người đi mải miết nẻo trời xa
kẻ ghé qua thăm, khóa cửa nhà
giận mây một chút, dăm ly rượu
buồn gió đôi phen, một tách trà
phận bạc trông ai cười rạng rỡ
đời sầu nghe sóng nổi bao la
thôi bạn cứ đi theo tiếng gọi
nơi đây đành ngóng đợi đến già
td
:nguong::nguong::nguong:


Bấy lâu chẳng ghé để thăm nhà
Đâu biết có người đang trách ta
Chung rượu nhạt hương không kẻ cạn
Tách trà nguội lạnh chẳng ai pha


Hi, có ai gọi ai đâu là Tâm tự gọi Tâm mà đi đó. Cái số nó long bong vậy đó bạn àh
Thôi thì nay về khơi lại tách trà, chung rượu mời bạn xem như bù lại vì đã để bạn đợi mong :)

thủy_tâm
28-06-2011, 10:34 PM
Bất chợt

Đêm nay Sài gòn sao quạnh quẽ
Hay tại lòng chẳng có niềm vui
Ngóng sao xa bỗng thấy ngậm ngùi
Rồi bất chợt giọt mưa nào khẽ rớt

Giọt mưa rơi bên đời hời hợt
Cũng khiến lòng thêm nỗi tái tê
Ngồi bên hiên ta hướng vọng về
Khoảng trời xa mùa này mưa phủ

Uh, cũng sắp rồi mùa mưa lũ
Nơi quê nhà nặng nỗi âu lo
Ta ngồi đây - nơi phố thị co ro
Lòng bất chợt nghe thương nghe nhớ

Ta nơi đây lòng bao trăn trở
Giữa phố đông sao thấy lạc loài
Đời phong ba ngồi lại thấy mệt nhoài
Sài Gòn ơi, bao năm rồi ...vẫn lạ
Để lòng tròn khắc khoải những mênh mông

Đêm buồn tênh ... bất chợt ...buồn không
....

thủy_tâm
29-06-2011, 08:54 PM
http://mrdreamlife.co.cc/wp-content/uploads/2011/05/thumb_flex-1303174875417354_file.jpg

Gửi thơ cho gió

Dòng thơ
như gió la đà
Thoáng vào chút nhớ
thoảng qua đời mình

Lời thơ
lưu lại chút tình
Gửi người phương ấy chút hình tương tư

Trăm năm
dâu bể ảo hư
Phù sinh một kiếp thoáng như bụi mờ

Thôi thì
thơ cũng
là thơ
Gửi theo làn gió mộng hờ nhân gian
...

tieudao
30-06-2011, 12:38 AM
nhân gian có kẻ mộng hờ
thỏang trong mưa gió lời thơ thì thào
cuộc đời một giấc chiêm bao
ghét yêu trăng gió buộc vào lòng ai
đêm trường xã cánh vạc bay
nhà xưa đâu biết người quay mặt nhìn
...................
ui lâu lắm mới gặp bạn. :nguong:

thủy_tâm
01-07-2011, 02:51 PM
nhân gian có kẻ mộng hờ
thỏang trong mưa gió lời thơ thì thào
cuộc đời một giấc chiêm bao
ghét yêu trăng gió buộc vào lòng ai
đêm trường xã cánh vạc bay
nhà xưa đâu biết người quay mặt nhìn
...................
ui lâu lắm mới gặp bạn. :nguong:


Nhân gian là kiếp phù sinh
Thoảng qua như giấc mộng thường mà thôi
Đi qua bao cuộc đổi dời
Về đây ngồi lại rối bời người ơi
Là mây thì vẫn cứ trôi
Là trăng với gió cũng rồi thoáng qua
Ở đâu hơn được bằng nhà
Thì ta ghé lại pha trà đãi nhau


Lâu nay lang thang mãi cũng mỏi gối chồn chân rồi nay quay về nhà pha lại mấy bình trà chờ bạn tri âm vậy :o

tieudao
02-07-2011, 01:00 AM
Nhân gian là kiếp phù sinh
Thoảng qua như giấc mộng thường mà thôi
Đi qua bao cuộc đổi dời
Về đây ngồi lại rối bời người ơi
Là mây thì vẫn cứ trôi
Là trăng với gió cũng rồi thoáng qua
Ở đâu hơn được bằng nhà
Thì ta ghé lại pha trà đãi nhau


Lâu nay lang thang mãi cũng mỏi gối chồn chân rồi nay quay về nhà pha lại mấy bình trà chờ bạn tri âm vậy :o

uống trà lại nhớ người pha
trà móc câu
người chắc là ........ khó quên
uống rồi đâm nghiện từng đêm
muốn hỏi người có pha thêm bình trà
để rồi kiếm cớ .... thăm nhà
..............
td
:rolleyes:

thủy_tâm
04-07-2011, 10:44 AM
uống trà lại nhớ người pha
trà móc câu
người chắc là ........ khó quên
uống rồi đâm nghiện từng đêm
muốn hỏi người có pha thêm bình trà
để rồi kiếm cớ .... thăm nhà
..............
td
:rolleyes:

Muốn thăm thì bạn cứ qua
Trà mốc câu luôn sẵn pha đón mừng
Bạn ơi hương vị thơm lừng
Bình này có hết thì mình pha thêm
Đâu còn sợ nghiện từng đêm :)


Cái hương vị trà mốc câu đã uống rồi thì khó quên bạn nhỉ :)
Đầu tuần chúc TD nhiều niềm vui nha

thủy_tâm
04-07-2011, 01:56 PM
http://files.myopera.com/thuyenquyentq/blog/muathu.gif

Sang thu

Hạ còn nụ thắm trên cây
Mà sao mưa phủ giăng đầy nơi đây
Tiếng ve bỗng chợt héo gầy
Phải chăng tiễn hạ xa ngày luyến lưu

Mưa buồn réo gọi mùa thu
Bằng lăng cánh tím ôn nhu sắp tàn
Ráng chiều màu đỏ hồng hoang
Ta ngồi ngơ ngẩn mơ màng xa xăm

Bao mùa mưa nắng thăng trầm
Thu thì đến mãi ngàn năm vẫn buồn
Trời thu mưa cũng vội tuôn
Làm cho cái nhớ vẫn luôn ngập lòng

Thu về sắc tím mênh mông
Hoàng hôn rũ xuống chênh chông lòng người
...

thủy_tâm
09-07-2011, 03:55 PM
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/20/22/247051/4a1420d0_67177cf1_sg%20mua.jpg

Sài Gòn cuối hạ

Sài Gòn, cuối tuần sao buồn quá
Từng dòng xe qua đường sao hối hả
Mưa bên trời lại lất phất rơi rơi
Làm lòng người cũng xao xuýên ...mưa ơi

Sài Gòn, cuối tuần mây giăng kín lối
Cơn mưa ngày cuối hạ lạnh căm
Gió thét gào như u uất ngàn năm
Làm người lữ khách cũng giật mình ...ngơ ngẩn

Sài gòn ơi, phố xá xôn xao
Nắng nhạt buông những ngày cuối hạ
Cơn mưa phủ làm ai xao xuyến quá
Chiều Sài Gòn có kẻ nhớ người xa

Đã bao năm bao tháng ngày qua
Nơi dập dìu mình ta đơn độc
Vẫn nhớ lắm những ngày còn đi học
Khẽ thẩn thờ ngắm lá me bay

Trời Sài Gòn cuối hạ chiều nay
Có người vẫn nhìn lá me bay trong gió
....

tieudao
10-07-2011, 07:31 PM
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/20/22/247051/4a1420d0_67177cf1_sg%20mua.jpg

Sài Gòn cuối hạ

Sài Gòn, cuối tuần sao buồn quá
Từng dòng xe qua đường sao hối hả
Mưa bên trời lại lất phất rơi rơi
Làm lòng người cũng xao xuýên ...mưa ơi

Sài Gòn, cuối tuần mây giăng kín lối
Cơn mưa ngày cuối hạ lạnh căm
Gió thét gào như u uất ngàn năm
Làm người lữ khách cũng giật mình ...ngơ ngẩn

Sài gòn ơi, phố xá xôn xao
Nắng nhạt buông những ngày cuối hạ
Cơn mưa phủ làm ai xao xuyến quá
Chiều Sài Gòn có kẻ nhớ người xa

Đã bao năm bao tháng ngày qua
Nơi dập dìu mình ta đơn độc
Vẫn nhớ lắm những ngày còn đi học
Khẽ thẩn thờ ngắm lá me bay

Trời Sài Gòn cuối hạ chiều nay
Có người vẫn nhìn lá me bay trong gió
....

lá đã bay, người còn đứng đó
một chút hồn gửi nẻo trời xa xăm
sắp sang thu rồi, mây khe khẽ thì thầm
ve sầu nỉ non lời từ giã bạn

......
ghé thăm bạn chút nhé
:nguong:

thủy_tâm
11-07-2011, 11:59 AM
lá đã bay, người còn đứng đó
một chút hồn gửi nẻo trời xa xăm
sắp sang thu rồi, mây khe khẽ thì thầm
ve sầu nỉ non lời từ giã bạn

......
ghé thăm bạn chút nhé
:nguong:

Đầu tuần chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trên mọi mặt nha :)

Cám ơn TD vẫn luôn ghé nhà Tâm cho căn nhà bớt trống vắng.
Luôn vui bạn nhé :)

thủy_tâm
12-07-2011, 02:45 PM
Ta đứng đó đợi điều gì xa lắm
Một giấc mơ theo tiếng gọi phương xa
Một làn hương theo gió thoảng qua
Ta đứng lại dặm chân tìm ký ức

Có còn không một khoảng trời không thực
Chỉ ảo mờ che kín lối thiên thai
Ta ngồi đây ru lại giấc mơ dài
Miền ký ức của những ngày... khép kín

tieudao
28-07-2011, 01:00 AM
vô đề
người còn đi mãi những nơi đâu
để lại rừng xưa một vẻ sầu
gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
mắt xanh không liếc lá phai màu
lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
đêm vắng gửi theo làn gió nhé
người xa than thở một đôi câu
td

tieudao
28-07-2011, 01:03 AM
vô đề
người còn đi mãi những nơi đâu
để lại rừng xưa một vẻ sầu
gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
mắt xanh không liếc lá phai màu
lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
đêm vắng gửi theo làn gió nhé
người xa than thở một đôi câu
td

thủy_tâm
28-07-2011, 09:26 PM
vô đề
người còn đi mãi những nơi đâu
để lại rừng xưa một vẻ sầu
gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
mắt xanh không liếc lá phai màu
lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
đêm vắng gửi theo làn gió nhé
người xa than thở một đôi câu
td

Lang thang phiêu bạt biết về đâu
Trời đất sang thu một vẻ sầu
Vóc liễu nay đà vương gió bụi
Tóc xuân chừng đã chuốm pha màu
Trời thu ru nhớ dòng thơ cũ
Gió lạnh se lòng những hạt ngâu
Cảnh vẫn như xưa ngừơi vắng bóng
Nghẹn ngào thơ gửi một đôi câu


Cám ơn TD vẫn nhớ và ghé thăm nơi này nhé

thủy_tâm
31-07-2011, 10:23 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2009/07/thoroi.jpg?w=214&h=300&h=298

Có phải thơ ...


Ai từng bảo làm thơ là mua khổ
Là chuốt sầu với những phím tơ rơi
Nào có đâu, vì những lúc chơi vơi
Muốn trải lòng với đôi con chữ

Có phải thơ đâu
người ơi có phải
Chỉ nỗi lòng nên viết để cho vơi
Có phải thơ đâu
chỉ ý vị cuộc đời
Vài dòng gửi lại cho ai sau nỗi nhớ

Có phải thơ đâu
chỉ là niềm mong đợi
Là tiếng lòng từ một cõi xa xăm
Lời tự tình vọng lại thuở ngàn năm
Có phải thơ đâu
là niềm riêng đó chứ

Ta xin người
đừng bẻ đôi con chữ
Để câu từ còn theo gió bay đi
Ngẫm trăm năm ta giữ lại được gì
Thôi thì nhé
ta gửi sầu qua con chữ

tieudao
02-08-2011, 12:54 AM
ngày dài lãng đãng lối về đâu
làn gió thu sang nhuốm vẻ sầu
lãng tử đã chồn chân vạn lý
má hồng có vẹn nét tươi màu
nửa bóng trăng tà soi vẻ thúy
một tách trà thơm đượm hương ngâu
bình cũ vẫn đây đôi ngấn nước
còn đó ai pha cánh móc câu
td
ghé thăm bạn chút nhé
:nguong::nguong::nguong:

thủy_tâm
09-08-2011, 03:37 PM
ngày dài lãng đãng lối về đâu
làn gió thu sang nhuốm vẻ sầu
lãng tử đã chồn chân vạn lý
má hồng có vẹn nét tươi màu
nửa bóng trăng tà soi vẻ thúy
một tách trà thơm đượm hương ngâu
bình cũ vẫn đây đôi ngấn nước
còn đó ai pha cánh móc câu
td
ghé thăm bạn chút nhé
:nguong::nguong::nguong:


trời đất sang thu một vẻ sầu
hỡi người bạn hữu đã về đâu
Đâu dòng thơ nhỏ còn lưu dấu
này chén trà thơm hương móc câu
....

Vậy mà bạn đi đâu mất rồi
Trà phai rồi ai uống đây ;(

thủy_tâm
13-08-2011, 11:08 AM
Tìm lại...


Cho tôi tìm lại... ngày xưa
Cái ngày hai đứa...
nắng mưa chung đường
Cho tôi tìm lại... yêu thương
Cái ngày hai đứa vấn vương phút đầu

Giờ đây,
ai đã qua cầu
Hoa rơi theo gió phai màu còn đâu

Mùa này,
trời đổ cơn ngâu
Nhớ ai mà để âu sầu lệ rơi

Duyên xưa giờ cách... hai nơi
Anh vui duyên mới em vùi nỗi đau

Nhắc chi để lệ nghẹn ngào
Còn đâu giấc mộng
trầu cau hỡi người

Mưa buồn từng giọt rơi rơi
Làm sao tìm lại cái thời đã xa
....

tieudao
15-08-2011, 11:15 PM
người đi ảnh vẫn để lại đây
đường xưa cỏ chẳng lưu dấu giày
muôn giọt mưa tuôn mờ ngọn sóng
ngàn cơn gió cuốn lạnh vầng mây
trăng vàng vẫn ghé soi vườn thúy
tuyết trắng còn về phủ mái tây
ví biết kiếp này không hẹn ước
nhịp cầu ô thước chẳng cần xây
td
.........
ghé thăm nhà người bạn hay buồn, kiếm chén trà đây ...

thủy_tâm
22-09-2011, 10:07 PM
Đò còn neo bến chờ ai
Dòng sông vẫn đợi...
người quay trở về

Trăm năm
giữ một lời thề
Lục bình vẫn tím
tình quê vẫn nồng

Hỏi ai,
ai có nhớ không
nắng mưa dầu dãi mà lòng sắt son

Hỏi ai,
tình ấy có còn
Hay là giờ đã hao mòn tháng năm

Bao mùa mưa nắng âm thầm
Mỏi mòn ngóng đợi... xa xăm... bóng người

Lục bình
vẫn mãi miết trôi
Bến xưa
thì vẫn... đơn côi đợi chờ

"Trăm năm đành lỡ hẹn hò
Cây đa, bến cũ, con đò khác đưa"


@ Lâu quá Tâm mới ghé về nhà, không biết bạn TD giờ lạc phương nào rồi, có về ngồi lại uống chung trà cùng Tâm không nữa

tieudao
24-09-2011, 08:51 PM
tiêu dao lạc bước chân trời
ghé thăm nhà cũ mà người biệt tăm
trà ngon chẳng có người châm
đành trà quán nước âm thầm dăm ly
td
:nhaodzo:

thuphong
24-09-2011, 09:09 PM
.

tiêu dao lạc bước chân trời
ghé thăm nhà cũ mà người biệt tăm
trà ngon chẳng có người châm
đành trà quán nước âm thầm dăm ly
td
:nhaodzo:

Trà quán thì uống làm gì
Nhạt phèo lắm đá có khi hết mầu
Không hương nhài cúc hồng ngâu
Thôi chờ Tâm đến cùng nhau pha trà

hihihhi... thứ 7 uống trà suông trên net.

thủy_tâm
26-09-2011, 11:35 AM
Trời xanh mây trắng vẫn bao la
Phiêu bạt bao năm tuổi đã già
Mỏi mắt trông về nơi bến cũ
Buồn lòng nhớ lại chốn quê xa
Tri âm nghĩa nặng lời son sắt
Bằng hữu tình thâm ý đậm đà
Dẫu lạc phương trời thân viễn xứ
Nghe bài dạ cổ ấm trong ta



Cám ơn TD và TP ghé lại nơi này. Tâm phiêu bạt mãi nên bỏ bê nhà cửa quá
Đầu tuần mời hai bạn tách trà nóng cho thư thả rồi tiếp tục một tuần mới nhé

tieudao
02-10-2011, 01:06 AM
Trời xanh mây trắng vẫn bao la
Phiêu bạt bao năm tuổi đã già
Mỏi mắt trông về nơi bến cũ
Buồn lòng nhớ lại chốn quê xa
Tri âm nghĩa nặng lời son sắt
Bằng hữu tình thâm ý đậm đà
Dẫu lạc phương trời thân viễn xứ
Nghe bài dạ cổ ấm trong ta



Cám ơn TD và TP ghé lại nơi này. Tâm phiêu bạt mãi nên bỏ bê nhà cửa quá
Đầu tuần mời hai bạn tách trà nóng cho thư thả rồi tiếp tục một tuần mới nhé

ngắm trời sao cứ phải kêu la
mình già thì bạn cũng sẽ già
chẳng ngại núi rừng ngăn ta lắm
chỉ e lòng dạ cách nhau xa
bạn đó có vui đời phố thị
mình nay còn ngược nước sông đà
bao giờ chống gậy chào nhau nhỉ
nhớ lại ngày xưa của chúng ta
td
ghé thăm bạn chút nè. mấy hôm rồi bận quá, đừng buồn nhá
:nguong:

thủy_tâm
21-10-2011, 04:13 PM
Chiều mưa... nhớ bạn


Chiều nay mưa, nghe lòng thấm lạnh
Hỏi người xa có chạnh nhớ nhà
Bao năm bao tháng ngày qua
Làm thân viễn xứ bôn ba quê người

Đời trắc trở, nổi trôi xứ lạ
Buồn duyên tình hai ngã cách ngăn
Ai đành cắt nửa vầng trăng
Đem soi hai nẻo đường trần làm chi

Chung rượu lạt phân ly ngày đó
Chút hương nồng còn tỏa quanh đây
Bây giờ không uống mà say
Say lòng vì nhớ đến ai phương trời

Chỉ bấy nhiêu rối bời tất dạ
Nghĩ đến người buồn bã khôn nguôi
Lục bình là phải nổi trôi
Bao giờ gặp lại hỡi người tri âm


Ui, bạn TD ui, lâu ni tâm lo lang bạt để nhà cửa hoang tàn thế ni
Chắc bạn giận bạn đi mất rùi, hay là trời HN trở lạnh nên bạn còn co mình trong chăn ấm
Thui, ngồi dậy tâm pha tách trà uống cho ấm nhé :nguong:

tieudao
28-10-2011, 12:34 AM
vô đề
ngồi buồn lại ngửa mặt lên cao
trời thu lạnh lạnh chẳng còn sao
muốn hỏi người quen, về chốn cũ
tìm thăm bạn hữu, ghé phương nào
một chén móc câu, hương lãng đãng
đôi lời thăm hỏi, gió rì rào
thôi thì cứ đi cho thoả chí
một giấc hoàng lương sướng biết bao
td
:nguong:

thủy_tâm
28-10-2011, 02:34 PM
vô đề
ngồi buồn lại ngửa mặt lên cao
trời thu lạnh lạnh chẳng còn sao
muốn hỏi người quen, về chốn cũ
tìm thăm bạn hữu, ghé phương nào
một chén móc câu, hương lãng đãng
đôi lời thăm hỏi, gió rì rào
thôi thì cứ đi cho thoả chí
một giấc hoàng lương sướng biết bao
td
:nguong:


Mòn mỏi trèo đèo, vượt núi cao
Phiêu du một chuyến với trăng sao
Chẳng quên người cũ dù xa vắng
Vẫn nhớ bạn xưa dẫu chốn nào
Đôi chén trà thơm vương vấn mãi
Mấy vần thơ họa luyến lưu nhau
Bao ngày trôi dạt luôn hoài vọng
Đến lúc tương phùng vui biết bao


Mừng TD ghé lại nhà Tâm uống trà :o

thủy_tâm
11-11-2011, 03:05 PM
Gom nắng ngày đông


Trời Sài Gòn chiều nay chợt lạnh
Mới biết rằng đông đã chớm sang
Bứơc chân về lòng bỗng miên man
Chợt nhớ, nhớ một người... xa lắm

Ở nơi đó, nơi phương trời xa thẳm
Tuyết rơi nhiều, người hỡi có lạnh không
Em phương này gom chút nắng mùa đông
Gửi ai đó sưởi ấm lòng, anh nhé

Chiều hôm nay, mơn man cơn gió nhẹ
Lá me bay nhuộm trải với nắng chiều
Bỗng nghe lòng, ơi thương nhớ thật nhiều
Người bên đó người xa, người có biết

Dưới ráng chiều từng bước chân mãi miết
Em lặng thầm thương nhớ.... một người dưng
Ở phương xa người hỡi có bâng khuâng
Có nghe lạnh, như lòng em đang lạnh

Ở phương này mình em trong cô quạnh
Vẫn nhẹ nhàng gom vạt nắng ngày đông
Gửi phương xa anh sửơi ấm cõi lòng
Giữ chặt nhé, anh ơi đừng buông nắng

Đừng để lòng là những khoảng trắng mênh mông
....

tieudao
14-11-2011, 12:51 AM
vô đề

muốn tim hiu quạnh hỏi non cao
giấc mộng phù sinh tự thuở nào
đường vắng một người trăng quạnh quẽ
đèn khuya một ngọn gió lao xao
ba sinh biết có dây tơ mảnh
bốn bể hay đâu cánh buồm đào
ngàn dặm chẳng nơi cầu ô thước
vô thường mấy ngọn sóng dâng trào
td
ghé thăm nhà bạn chút nhé

thủy_tâm
12-12-2011, 04:40 PM
vô đề

muốn tim hiu quạnh hỏi non cao
giấc mộng phù sinh tự thuở nào
đường vắng một người trăng quạnh quẽ
đèn khuya một ngọn gió lao xao
ba sinh biết có dây tơ mảnh
bốn bể hay đâu cánh buồm đào
ngàn dặm chẳng nơi cầu ô thước
vô thường mấy ngọn sóng dâng trào
td
ghé thăm nhà bạn chút nhé


Cảm ơn bạn vẫn ghé thăm
Giữ ngày đông lạnh âm thầm nhà hoang
Thu chưa đến cửa đã tàn
Lạnh lùng hơi bấc về ngang chốn này
Đã đến, thì ghé vào đây
Móc câu pha sẵn chờ ai vui vầy


Hì, lâu quá, nay về pha lại bình móc câu mời bạn nè :o

thủy_tâm
12-12-2011, 04:41 PM
Phù du

Ngàn năm non ấy phải mòn
Chữ tình đâu thể mà còn...
thiên thu
Ngàn năm ai buộc tương tư
Giấc mơ ví cũng...
phù du thôi mà

Rồi thì một chuyến... đi xa
Hồn hoang, nguyệt lạnh chỉ ta...
khóc mình

Vấn vương chi
kiếp phù sinh
Cũng rồi bỏ mặc nhân tình dối gian

Một mai về với non ngàn
Cho dù thề hẹn đá vàng cũng phai

Thôi thì buông lõng đôi tay
Rong rêu buộc lấy chuỗi ngày lênh đênh

thủy_tâm
16-05-2012, 09:52 AM
Anh có về trong kỷ niệm chiều nay
Cho nỗi nhớ kịp vương vai trỗi dậy
Con phố xưa, con phố buồn... vẫn vậy
Thổi vào hồn chút nắng hạ chửa tan

Anh có là làn mây trắng bay ngang
Cho phượng tím vương tầm nhìn trải rộng
Phố thênh thang, phố vẫn buồn... mơ mộng
Em rưng rưng gói nhặt cánh phượng tàn

Đã bao lâu rồi, lòng mãi cứ đa mang
Một kỷ niệm, một dĩ vãng buồn, nức nở
Anh có về nghe tiếng lòng trăn trở
Cho u hoài trong đáy mắt buồn rơi...




Lâu quá ghé về thăm ngôi nhà nhỏ :nguong:

thủy_tâm
16-05-2012, 03:15 PM
Thu chiều


Em đi gót mộng chiều phai ấy
Cánh lá thu vàng vội vã rơi



Chiều thu lá biếc
chưa phai
Dáng em mỏng mảnh sương mai
gót bồng
Nắng nghiêng đôi má em hồng
Tóc dài buông lỏng cho lòng anh
si

Chiều tà rọi bước em đi
Lòng ta chấp chới níu gì
tình ơi
Mong manh như dải lụa trời
Thu phai sắc lá gửi người
ta yêu

Nghiêng nghiêng cánh lá
thu chiều
Lưng ong
suối tóc
mỹ miều giai nhân
Chạnh lòng ta
chợt bâng khuâng
Gửi vào thu ấy
nỗi lòng
tình si


Em đi suối tóc bồng trong gió
Sợ rối màu chiều vội vã rơi

thủy_tâm
31-05-2012, 08:29 AM
Đã lỡ... mùa yêu

Trời bảng lảng nét u hoài vạn cổ
Ru nắng vàng từng sợi cứ miên man
Thoáng chút thu đùa cái hạ lang thang
Cơn gió nhẹ chầm chậm như bước chân người lữ thứ

Phiến lá rơi ủ vàng lòng tư lự
Gieo nhớ nhung từ một thuở xa nào
Chú chim chuyền vắt vẻo ở trên cao
Ngẩn ngơ gì sao không buông tiếng hót

Ta bảng lảng nhìn khung trời vàng vọt
Tự ru mình bằng khúc hát.... chưa quen
Lối hạ về đong đếm chút úa lem
Màu nhạt tím hòa khung trời vàng úa

Dấu chân phai tìm gì trong nỗi nhớ
Chút hạ buồn cho hoa nắng riêng mang
Mùa thu len xua nỗi nhớ đi hoang
Khung trời tím, dấu yêu xưa... đã lỡ...