PDA

View Full Version : Ai dám bảo Phụ Nữ trên 30 không hấp dẫn?



kehotro
03-04-2010, 01:37 AM
Ngày xưa ông bà ta có câu:

Trai ba mươi tuổi đoan xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.

Giờ thì ngồi ngẫm lại thấy hình như nó đã không còn đúng nữa. Cái thời xưa lam lũ, một nách mấy con, lo cho chồng cho con không cũng đủ mệt còn thời gian đâu mà chăm chút cho bản thân. Cái sự hy sinh cao cả ấy đã được nhiều nhà thơ nhà văn diễn đạt. Cô đọng nhất, xúc tích nhất có lẽ là bài thơ của Tế Xương:

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mắt nước buổi đò đông
.................

Đọc tới hai từ ''Eo xèo''. Chao ôi là cái thảm não nó dấy lên trong lòng một cảm giác khó mà diễn đạt. Nhưng đó là lời: ''Vuốt râu nịnh vợ con bu nó'' chứ để đền đáp có mà dài cổ như thân cò. Bởi:

Rượu chè trai gái đủ tam khoanh.

Ngày xưa và ngày nay cũng chẳng khác gì. Sau một thời gian chăm chút dồn tất cả tâm trí, sức lực cho tổ ấm thì nhan sắc cũng dần dà xuống cấp. Và chuyện: Ngậm bồ hòn làm ngọt khi các Quý ông lượn lờ với em này, em kia cũng thành cái chuyện thường tình trong Xã Hội. Giờ mà la loạn lên không khéo thiên hạ lại bảo : Con rồ. Có chồng kiếm ra tiền như thế mà không biết giữ. Mặc nó đi đâu thì đi, miễn mang tiền về lo cho gia đình là được.

Quan điểm không quan tâm đến mình của chị em theo KHT là điều sai lầm lớn nhất. Ai cũng biết đàn ông yêu bằng mắt. Thế thì tại sao mình không làm vừa mắt để các ông yêu? Chỉ đợi đến khi hiểu ra thì e rằng sự tân trang, mông má lại đã không còn có thể cứu vãn tình thế. Cái lợi thế gần gũi, cái lợi thế con cái giờ đã thua xa cái mới, cái lạ sự non trẻ của các em tuổi đôi mươi. Cứ sờ vào là căng da bỏng thịt.

Bảo vệ da, biết cách trang điểm, ăn mặc phù hợp là điều mà chị em hoàn toàn có thể. Một chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp đủ sức tạo nên cơ thể săn chắc gọn gàng và đầy đam mê khi thắp lửa. KHT từng nhìn thấy những phụ nữ U50 mà mắt không thể dời đi nơi khác. Phải nói là ''Thán phục'' trước sắc đẹp và sự hấp dẫn toát ra từ người phụ nữ ấy.

Không cứ hẳn là sở hữu một khuôn mặt đẹp mới làm nên chuyện. Đây là một em ngoài 30 không đẹp nhưng biết cách ăn mặc và trang điểm phù hợp với màu da ngăm đen. Nhìn cũng vẫn bắt mắt.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004039213mjringzkzj7298338.jpeg

Em này 31 cái xuân xanh.

Và tiếp tục xin trình bày thêm hai ảnh của PN ngoài ba mươi.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004039213mdbhnwy0zd3569103.jpeg

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004039213odk3mjlimj2877037.jpeg

Và thêm một PN tuổi 44.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004039213nzm1ogyyyz6470372.jpeg

Và một người PN mà KHT cũng không đoán được tuổi của cô ấy là bao nhiêu

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004039213mwqzn2rmyz5479107.jpeg

Giờ thì các bạn nghĩ sao khi các ông vào đây xem lại bảo :'' I love MBBG ''?

Mưa Trên Cuộc Tình
03-04-2010, 01:50 AM
"I love MBBG, too", kekekeke
Đùa thôi.
Thấy lại từ "MBBG" từ KHT, thấy vui vui ngộ ngộ nhớ nhớ

OA _ NỮ
03-04-2010, 02:30 AM
Chết thôi KHT. Oa Nữ là phi thuyền rồi chứ mbbg gì nữa hở trời...Hihihi
Topic này đảm bảo sẽ rất hót đây KHT ui. Nhớ cập nhật thông tin hàng ngày nha.

Nhudadauyeu
03-04-2010, 03:42 AM
hí hí, mỗi độ tuổi có 1 sự hấp dẫn riêng mà không phải ai cũng giống nhau

Lão K
03-04-2010, 06:21 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DM4.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/dm5.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/dm6.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/dm8.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/dm9.jpg

Cô này, Demi Moore, năm nay mới có ... 47 cái xuân xanh.
Những bức hình trên chụp tại giải Oscar lần thứ 82 tại rạp Kodak Theatre vào ngày 7/3/2010 ở thành phố Hollywood, California.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DM2.jpg
[IMG]http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/dm11.jpg[IMG]

Demi Moore và anh chồng nhí Ashton Kutcher trông cũng rất xứng đôi

hahaha
03-04-2010, 08:46 AM
Ối bác KHT đưa ngay "hoa trái quanh vườn" lên quảng cáo nhá:botay:, em ra méc các chị ấy bây giờ đây!:nhaodzo:
à, mà MBBG là giè nhỉ, nghĩ mãi không ra:D

TeacherABC
03-04-2010, 08:53 AM
Ối bác KHT đưa ngay "hoa trái quanh vườn" lên quảng cáo nhá:botay:, em ra méc các chị ấy bây giờ đây!:nhaodzo:
à, mà MBBG là giè nhỉ, nghĩ mãi không ra:D

Khà khà khà.... bác hahaha hỏi một câu hóc búa quá! :botay: :nguong: :D

laohoi
03-04-2010, 10:46 AM
Không hấp dẫn...vì quá hấp dẫn...hihi

LÃO HẠC
03-04-2010, 11:42 AM
à, mà MBBG là giè nhỉ, nghĩ mãi không ra:D

Theo em hiểu là.... Một Bao Bố...Giầy...hẻm biết có phải ko nữa...đó là em đoán vậy thôi......:botay:

Phu sinh
04-04-2010, 12:21 AM
.......

Giờ thì các bạn nghĩ sao khi các ông vào đây xem lại bảo :'' I love MBBG ''?

Hi...Hi... Nếu huynh đoán không lầm thì dường như đệ còn dấu không trưng 1 tuyệt sắc U30 nữa nè?????? :rolleyes: :rolleyes: :D

kehotro
04-04-2010, 12:51 AM
Hi...Hi... Nếu huynh đoán không lầm thì dường như đệ còn dấu không trưng 1 tuyệt sắc U30 nữa nè?????? :rolleyes: :rolleyes: :D

Cái mà huynh thấy chưa phải là đại diện đâu mà đúng như Oa Nữ nói. Đệ sẽ chộp những giai nhân thật sự cho huynh và anh em ngưỡng mộ. Người đẹp thì ngỡ ngàng đến sững người!

kehotro
04-04-2010, 02:02 AM
Ấy cái sự đời là thế! Con người muôn đời vẫn vậy. Mấy ngàn năm vẫn chẳng hề thay đổi chỉ phát triển theo xu hướng tinh vi hơn và bí mật hơn. Con người vẫn chẳng thể tự mình cân bằng được chính bản thân mình.

Vẫn gọi là : Đứng núi này trông núi nọ!

Cái gì có trong tay hay dùng được rồi thì xem như chẳng còn ham muốn nữa. Bởi vậy cũng có câu: Bụt nhà không thiêng!

Người ta phải lặn lội trèo non lội suối để hái một bông hoa rừng mà cái hoa ấy nó chỉ quý ở cái công sức mà mình bỏ ra. Điều mà người ta nghĩ đến là nó lạ, không đụng hàng. Nào ngờ đâu đó chỉ là : Cỏ dại !

Thật vô lý khi kiếm ra hàng đống tiền mà chẳng biết xài tiền, chẳng biết tạo sự mới lạ cho bản thân. Nói chị em đừng buồn chứ sắm được chiếc áo ngoài cực kỳ đẹp nhưng áo trong không phù hợp thì cũng vất đi.

Một lần KHT khen cô em: Áo em đẹp quá! Mua bao nhiêu vậy?

Cô em trả lời: Áo mua bên chị Huệ.

KHT bảo: Chị Huệ có bán nội y hả?

Đến lúc này cô em mới ngỡ ngàng và cho biết áo ngực mua gần 500 k.

Thật sự các hãng nội y danh tiếng đều dựa trên chỉ số vàng để thiết kế nên áo ngực tuyệt vời. Khởi nguồn của nó là bức tượng thần Vệ Nữ. Các nhà mỹ thuật học đều mê đắm trước bộ ngực thôi miên của pho tượng cụt tay thành Mi-lan và họ rắp tâm nghiên cứu. Bí ẩn chính là chỉ số vàng mà ngày nay dân Mỹ thuật và các nhà sản xuất áo ngực đều biết.

Số đo từ đầu xương quai xanh bên trái đến đình ngực bên trái. Số đo từ đỉnh ngực bên trái đến đỉnh ngực bên phải. Số đo từ đỉnh ngực bên phải đến đầu xương bên trái sẽ tạo nên một tam giác có tỉ lệ 3,4,5. Tức là chia cho một số nào đó sẽ tạo ra tỉ lệ này. Và người ta gọi đó là chỉ số vàng.

Ví dụ như: 15cm, 20cm và 25cm khi chia cho 5 sẽ tạo ra chỉ số: 3,4,5.

Tại sao KHT lại xoáy sâu vào phần này? Điều đơn giản là ánh mắt của quý ông 90% sẽ tập trung ở vùng đó trước tiên. Nếu bạn có V1 hơi khiêm tốn thì miếng lót là giải pháp hữu hiệu. Đa phần các ông sẽ chỉ tập trung vào độ vun mà không hề biết nó vun thật hay không.

Muốn V1 nổi bật người ta thường chọn áo ngoài ôm lấy phần chân ngực. Đương nhiên cũng chọn màu sắc phù hợp với bản thân và ngữ cảnh khi đi đến nơi mình cần đến.

Về phần khuôn mặt. Cách trang điểm với những gam màu sáng tối sẽ làm thon gọn hay tạo thêm độ dày cho điểm nhấn. Nên chú ý chọn mỹ phẩm phù hợp màu da. Biết được điểm mạnh, yếu của khuôn mặt. Mắt, môi, má, góc hàm và trán nên chú ý thể hiện sao cho hài hòa và tôn tạo vẻ đẹp sẵn có, lấp liếm bớt những phần thừa.Nói chung là cũng phải học.

Phụ nữ có thể mang giày cao gót nên ăn gian độ dài của chân là điều dễ dàng. V2 và V3 là phần ăn gian rất dễ và các ông cũng không tinh tướng đến nỗi phát hiện ra.

Điều cuối cùng đó là sự tự tin mình đẹp, hấp dẫn. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không hấp dẫn phái mạnh. Chính phong cách giao tiếp bản lĩnh sẽ làm đàn ông nghĩ bạn thật sự tươi trẻ, hấp dẫn. Đừng rụt rè mất tự tin mà làm hỏng công sức đầu tư.

Còn tiếp theo là gì thì KHT không đề cập đến. Kakaka. Chiếm thì dễ nhưng giữ được hay không lại là bí kíp!

Phu sinh
04-04-2010, 11:14 AM
Cái mà huynh thấy chưa phải là đại diện đâu mà đúng như Oa Nữ nói. Đệ sẽ chộp những giai nhân thật sự cho huynh và anh em ngưỡng mộ. Người đẹp thì ngỡ ngàng đến sững người!

Đúng là thế nhưng ý huynh nghiêng về cái đẹp bình dị gần gũi, còn mí cái ... ngỡ ngàng .... sững sờ.. thì chỉ để ngắm... xa xa thôi!!!!! :D:D

kehotro
04-04-2010, 07:05 PM
Hôm qua. sau khi viết xong bài có đưa cho một số người xem( Ở nơi KHT làm việc). Các nhân vật được đưa lên đều mỉm cười không ý kiến nhưng sau đó có vài người chung quanh cho rằng:

*KHT vi phạm pháp luật khi đưa ảnh cá nhân người khác lên mạng mà không xin phép.

*Một người khác thì lại bảo: Trong mắt anh thì anh cho là đẹp nhưng với người khác thì không đẹp và họ sẽ bình phẩm những lời khó mà nuốt trôi được.

*Một người khác thì bảo anh chụp hình đừng đưa em lên mạng. Câu này có vẻ dễ nghe nhất và dễ thương nhất!

Thật sự KHT biết chắc chắn mình không vi phạm pháp luật vì đơn giản không cần viện điều 31 của luật năm 2005 để minh chứng mà chỉ cần nhìn những hình ảnh các Paparazzi chụp những nhân vật nổi tiếng đưa lên các báo và trên mạng. Nhiêu đó cũng đủ an tâm.

Vấn đề bình phẩm là điều đương nhiên vì có những gu về cái đẹp khác nhau nhưng có lẽ người nói đã không chú ý gì đến cái tiêu đề của Topic. Và ở đây, trang NR đa phần mem là người yêu thích văn thơ nhạc họa, yêu thích cái đẹp và thưởng thức cái đẹp dưới góc độ cao hơn, văn hóa hơn nên những lời bình dạng dung tục chắc chắn không xuất hiện ở nơi này để các Mod phải dọn dẹp.

Nơi mình chụp là nơi công cộng và không để biển báo cấm chụp. Người được chụp ăn mặc khi đến nơi công cộng cũng phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Không tự show hàng để KHT post lên. Vậy chẳng hiểu sao mà thiên hạ lại ồn ào đến thế!

Mưa Trên Cuộc Tình
04-04-2010, 09:22 PM
Hơ hơ ..... tớ tuởng cậu search hình (public) trên mạng rồi post lên chứ.
Chụp hình nguời khác rồi cho lên mà không xin phép mẫu là có vấn đề rồi.
Thường thì tớ không thích ai chụp hình mbbg của mình rồi đưa lên bất kỳ mạng xã hội nào để thiên hạ bàn tán.
He he he , cậu hỏi ý kiến mẫu (riêng) của cậu xem có giống ý tớ không !! :D

kehotro
05-04-2010, 12:03 AM
Hơ hơ ..... tớ tuởng cậu search hình (public) trên mạng rồi post lên chứ.
Chụp hình nguời khác rồi cho lên mà không xin phép mẫu là có vấn đề rồi.
Thường thì tớ không thích ai chụp hình mbbg của mình rồi đưa lên bất kỳ mạng xã hội nào để thiên hạ bàn tán.
He he he , cậu hỏi ý kiến mẫu (riêng) của cậu xem có giống ý tớ không !! :D

Kakaka. Nếu nói về mặt cảm giác thì phần đông không thích chia sẻ mẫu. Nhưng nói về luật thì vẫn có kẽ hở để luồn và cho đến hiện nay các trang mạng XH cũng đa phần kg xin phép. Nhưng nếu mục đích của bài viết không có ý đồ bôi nhọ hay làm tổn hại uy tín, danh dự thì vẫn cho qua tuốt tuồn tuột. Đương nhiên là hình chụp không đến mức nhạy cảm hay phản cảm.

Có lẽ đây cũng là đề tài mà chúng ta cần bàn hầu rút kinh nghiệm và phòng tránh các vấn đề liên quan đến Pháp luật. Các mẫu đưa lên chỉ nhằm mục đích minh họa cho tiêu đề, nội dung bài viết vì đây là trang mang nặng tính Văn , Thơ , Nhạc , Họa ( hình ảnh ) chứ không giống như các trang AC, LX hoặc như M hồi xưa. Nếu như một mẫu mà đưa lên các trang kia thì dù bài viết mang tính cộng đồng người ta cũng đã đặt ra nhiều nghi vấn...

Phu sinh
05-04-2010, 12:18 AM
......
Vậy chẳng hiểu sao mà thiên hạ lại ồn ào đến thế!
HÌnh như đã là thiên hạ thì phải nhiều chuyện vậy mà!!!!


Hơ hơ ..... tớ tuởng cậu search hình (public) trên mạng rồi post lên chứ.
Chụp hình nguời khác rồi cho lên mà không xin phép mẫu là có vấn đề rồi.
Thường thì tớ không thích ai chụp hình mbbg của mình rồi đưa lên bất kỳ mạng xã hội nào để thiên hạ bàn tán.
He he he , cậu hỏi ý kiến mẫu (riêng) của cậu xem có giống ý tớ không !! :D

Oài.... MTCT lại méo mó nghề nghiệp rồi, ở đây kg có vụ "mbbg của mình" đấu nhé! Hình như MTCT đọc không kỹ bài của KHT viết nhỉ, mà chỉ chú ý mỗi từ cuối cùng trong bài đó!!!!!

Mưa Trên Cuộc Tình
05-04-2010, 12:33 AM
Kakaka. Nếu nói về mặt cảm giác thì phần đông không thích chia sẻ mẫu. Nhưng nói về luật thì vẫn có kẽ hở để luồn và cho đến hiện nay các trang mạng XH cũng đa phần kg xin phép. Nhưng nếu mục đích của bài viết không có ý đồ bôi nhọ hay làm tổn hại uy tín, danh dự thì vẫn cho qua tuốt tuồn tuột. Đương nhiên là hình chụp không đến mức nhạy cảm hay phản cảm.

Có lẽ đây cũng là đề tài mà chúng ta cần bàn hầu rút kinh nghiệm và phòng tránh các vấn đề liên quan đến Pháp luật. Các mẫu đưa lên chỉ nhằm mục đích minh họa cho tiêu đề, nội dung bài viết vì đây là trang mang nặng tính Văn , Thơ , Nhạc , Họa ( hình ảnh ) chứ không giống như các trang AC, LX hoặc như M hồi xưa. Nếu như một mẫu mà đưa lên các trang kia thì dù bài viết mang tính cộng đồng người ta cũng đã đặt ra nhiều nghi vấn...

Luận một tí cho vui nè ông :D
Ông viết có lý lắm, nhưng viết một đằng lại làm một nẻo :D

1/ Tựa bài Ai dám bảo Phụ Nữ trên 30 không hấp dẫn? nói giề: Bàn về sự hấp dẫn của phụ nữ Over30, kèm một số mẫu. Các mẫu này đưa ra nhằm minh chứng cho sự hấp dẫn của đối tuợng đã khoanh vùng rỏ trong tựa. Nếu ai đó chục hình mẫu riêng của tớ, hay em gái, chị, mẹ ... của tớ rồi đưa lên mạng minh chứng cho sự hấp dẫn giới tính, tớ cảm thấy thế nào chắc ông tự hiểu.
2/ Trong bài viết, ông dùng từ "MBBG". Mà nói đến từ này, là dân chơi từ M, qua AC, qua LX .... chắc ông hiểu khái niệm tổng quan của nó (cho dù ông là phi công hay nông dân :D)
3/ Nếu bài viết nói về sự "thùy mị", sự "đảm đang", sự "chung thủy", sự "thành đạt".... tôi chắc rằng các mẫu sẽ rất vui lòng và hãnh diện cho dù ông có xin phép mẫu hay không ???? đằng này .....
4/ Ông nhắc nhiều tới Văn , Thơ , Nhạc , Họa : Xin chỉ cho tôi thấy chúng ở đâu trong bài viết của ông. Ở đây tôi chỉ thấy nói nhiều về sự hấp dẫn giới tính của phụ nữ over30.
5/ Khi sử dụng tài sản của nguời khác (ở đây là Hình ảnh) làm tài sản cho riêng mình (ở đây là Bài viết) mà không có sự cho phép của thân chủ, điều này đã đuợc quy định rỏ trong Luật là ..... không đuợc phép :D

Vui thôi nhé ông bạn

kehotro
05-04-2010, 01:38 AM
Luận một tí cho vui nè ông :D
Ông viết có lý lắm, nhưng viết một đằng lại làm một nẻo :D

1/ Tựa bài Ai dám bảo Phụ Nữ trên 30 không hấp dẫn? nói giề: Bàn về sự hấp dẫn của phụ nữ Over30, kèm một số mẫu. Các mẫu này đưa ra nhằm minh chứng cho sự hấp dẫn của đối tuợng đã khoanh vùng rỏ trong tựa. Nếu ai đó chục hình mẫu riêng của tớ, hay em gái, chị, mẹ ... của tớ rồi đưa lên mạng minh chứng cho sự hấp dẫn giới tính, tớ cảm thấy thế nào chắc ông tự hiểu.
2/ Trong bài viết, ông dùng từ "MBBG". Mà nói đến từ này, là dân chơi từ M, qua AC, qua LX .... chắc ông hiểu khái niệm tổng quan của nó (cho dù ông là phi công hay nông dân :D)
3/ Nếu bài viết nói về sự "thùy mị", sự "đảm đang", sự "chung thủy", sự "thành đạt".... tôi chắc rằng các mẫu sẽ rất vui lòng và hãnh diện cho dù ông có xin phép mẫu hay không ???? đằng này .....
4/ Ông nhắc nhiều tới Văn , Thơ , Nhạc , Họa : Xin chỉ cho tôi thấy chúng ở đâu trong bài viết của ông. Ở đây tôi chỉ thấy nói nhiều về sự hấp dẫn giới tính của phụ nữ over30.
5/ Khi sử dụng tài sản của nguời khác (ở đây là Hình ảnh) làm tài sản cho riêng mình (ở đây là Bài viết) mà không có sự cho phép của thân chủ, điều này đã đuợc quy định rỏ trong Luật là ..... không đuợc phép :D

Vui thôi nhé ông bạn

Hình như hơi căng thẳng. KHT đọc các bài báo thấy từ MBBG dùng cho PN trên 30 chứ không hề mang nghĩa riêng theo kiểu M. Từ này đã được cư dân mạng phổ cập ra đến bên ngoài đời sống. Và chuyện đọc được nó hay không thì tùy may rủi của của mỗi cá nhân.

Kế tiếp bạn nhắc đến sự hấp dẫn. Theo quan điểm của tôi sự hấp dẫn không hẳn bao hàm cả chiếc giường. Bài viết chỉ chứng minh PN ngoài 30 vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn ánh mắt ngưỡng mộ của người khác giới hay đồng giới còn hai từ hấp dẫn hiểu theo ý của người khác thì tôi không dám khẳng định người khác nghĩ gì! Không lẽ các hình mẫu của tôi đưa lên lại làm ai đó khó ngủ hay liên tưởng đến sự thu hút giới tính giữa giống cái và giống đực? Hấp dẫn định nghĩa thế nào? Chắc chắn có trong tự điển tiếng Việt và KHT cũng chẳng dám đưa ra vì hầu hết các anh chị em đều hiểu nó có nghĩa như thế nào! Đưa ra lời giải nghĩa về hai từ '' Hấp dẫn"' không khéo lại làm các bạn bực mình.( KHT viết Hấp dẫn chứ không viết : Hấp dẫn giới tính)

Tôi chỉ khâm phục những PN biết cách giữ được cái mong manh qua sức tàn phá của thời gian. Không ai cấm ai nghĩ gì trong đầu nhưng bài viết tiếp theo nói về các chỉ số có lẽ MTCT chưa đọc. Góc nhìn về cái đẹp về sự hấp dẫn đã được nhà mỹ thuật Nguyễn Phi Hoanh trình bày trong cuốn: Mỹ thuật và Nghệ sĩ kèm thêm cụm từ : Văn minh nhân loại( Không hiểu sao ông ta lại dùng cụm từ này)

Bàn về vấn đề phạm luật. MTCT có thể dùng Google để tìm hiểu xem thiên hạ người ta đã bàn về vấn đề này như thế nào. Bởi đưa vào đây thì dài quá.

Tuy nhiên, có ý kiến của MTCT cũng làm nhiều người cân nhắc và đánh giá lại bài viết cũng như nhận xét được bản chất của vấn đề rõ nét hơn, chính xác hơn như người Việt hiểu đúng và viết đúng ngôn ngữ Mẹ đẻ của mình.

Xin cám ơn MTCT. Và mong nhận được thêm nhiều đóng góp của các bạn để chúng ta không vi phạm pháp luật hay nói theo kiểu dân làm KT thì không có chỗ cho PL hỏi thăm.

P/S:Tranh luận là điều thú vị vì nó nâng cao nhận thức và buộc ta phải vận dụng kiến thức cũng như vốn sống, cách sống. Qua đó, cũng tạo một mức độ thông hiểu giữa các thành viên đang sinh hoạt chung trên diễn đàn.

Mưa Trên Cuộc Tình
05-04-2010, 11:31 AM
Ok KHT.
Vấn đề chỉ dừng lại ở mức tranh luận, không xa hơn.
Bản thân mình nếu không đánh giá cao ông và ko thích cách đặt vấn đề của ông, mình đã không tranh luận.
Thực ra nếu nhìn vấn đề với một góc khác nhau, cảm nhận và mức độ cảm nhận cũng sẽ khác nhau. Mà là tác giả, chắc ông sẽ không hoàn toàn thoã mãn nếu bài viết của mình được nhìn nhận và dánh giá phiến diện, một chiều.
Cám ơn ông.

Sheiran
05-04-2010, 02:47 PM
Điều cuối cùng đó là sự tự tin mình đẹp, hấp dẫn. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không hấp dẫn phái mạnh. Chính phong cách giao tiếp bản lĩnh sẽ làm đàn ông nghĩ bạn thật sự tươi trẻ, hấp dẫn. Đừng rụt rè mất tự tin mà làm hỏng công sức đầu tư.

Còn tiếp theo là gì thì KHT không đề cập đến. Kakaka. Chiếm thì dễ nhưng giữ được hay không lại là bí kíp!

Nhất trí với sư huynh! Tự tin và bít iu bản thân mình là đủ rùi :nguong:.

TeacherABC
05-04-2010, 08:37 PM
...............................................
Còn tiếp theo là gì thì KHT không đề cập đến. Kakaka. Chiếm thì dễ nhưng giữ được hay không lại là bí kíp!


Mình thấy chiếm không dễ chút nào mà lại khó ấy chứ... thế nên giữ được lại càng khó hơn... Hôm nào KHT có giả bộ đánh rơi bí kíp thì nhớ hú mình biết để mình lượm xài đỡ nghe....:D:D:D

kehotro
06-04-2010, 11:06 AM
Nhất trí với sư huynh! Tự tin và bít iu bản thân mình là đủ rùi :nguong:.

Út cưng này! Tính muội ăn nói điềm đạm và dễ hòa đồng. Chưa khi nào huynh thấy muội nổi quạu. Đây cũng là điểm mạnh cần phát huy nhưng chẳng có gì là bất di bất dịch. Đôi lúc phải thế này và lắm lúc phải thế kia. Nũng nịu hay lắng nghe cũng là những vũ khí đáng sợ của PN.



Mình thấy chiếm không dễ chút nào mà lại khó ấy chứ... thế nên giữ được lại càng khó hơn... Hôm nào KHT có giả bộ đánh rơi bí kíp thì nhớ hú mình biết để mình lượm xài đỡ nghe....:D:D:D

Anh nói đùa với em à? Người đàn ông điềm tĩnh nhất NR, cư xử rất chi có phong độ của một người anh. Không anh em nào trong NR từng đi chơi chung với anh mà không quý trọng. Thế thì các cô sẽ có cảm giác như thế nào chắc em cũng không cần nói. Kakaka.

thuphong
06-04-2010, 12:05 PM
.




Điều cuối cùng đó là sự tự tin mình đẹp, hấp dẫn. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không hấp dẫn phái mạnh. Chính phong cách giao tiếp bản lĩnh sẽ làm đàn ông nghĩ bạn thật sự tươi trẻ, hấp dẫn. Đừng rụt rè mất tự tin mà làm hỏng công sức đầu tư.

Còn tiếp theo là gì thì KHT không đề cập đến. Kakaka. Chiếm thì dễ nhưng giữ được hay không lại là bí kíp!

Điều này có thể nói ai cũng đã từng nghe nhưng làm được hay không phụ thuộc vào cá tính của từng người.
Tóm lại trời sinh thế nào thì chấp nhận vậy thôi. :D:D:D
Thay đổi một thói quen đâu phải dễ dàng gì dù có thể biết rằng thay đổi sẽ tốt hơn.

:botay:

kehotro
06-04-2010, 05:03 PM
.



Điều này có thể nói ai cũng đã từng nghe nhưng làm được hay không phụ thuộc vào cá tính của từng người.
Tóm lại trời sinh thế nào thì chấp nhận vậy thôi. :D:D:D
Thay đổi một thói quen đâu phải dễ dàng gì dù có thể biết rằng thay đổi sẽ tốt hơn.

:botay:




Em nghĩ hoàn thiện mình tốt hơn cũng là mục tiêu vươn tới của nhiều người. Không nói chi cao xa. Đơn giản như nụ cười nhiều người phải ngồi trước gương hàng giờ trong nhiều ngày liền để xem kiểu cười nào là phù hợp với khuôn mặt và mở khẩu độ bao nhiêu là đẹp nhất.

Bước đi : Không phải nhiều người cố tập sao cho hai bàn chân khi đi có dạng song song , khoảng cách giữa hai bước nhn là phù hợp và bước gần như trên một đường thẳng để tạo dáng.

Ánh mắt: Khi nói chuyện với người khác phái ánh mắt hơi ngước lên để tạo vẻ ngạc nhiên, khâm phục câu chuyện mà đối tượng đang kể không phải gây được ấn tượng cho phái mạnh hay sao. Như vậy kích thích anh chàng còn hơn cả lời khen.

Tại sao mặc vào rồi cởi ra liên tục để cố chọn cho được một bộ kết hợp hài hòa về màu sắc kiểu dáng.

Còn nhiều điều về PN mà em không kể hết được. Kakaka. Nói nữa các cô lại bảo anh tư vấn cho em thì có mà chết! Kakakaka.

cocacola_vn
06-04-2010, 05:24 PM
phải biết cách nhìn mới thấy đc cái đẹp của pn ngoài 30
cách nhìn của sư huynh quá chuẩn

OA _ NỮ
06-04-2010, 06:22 PM
Em nghĩ hoàn thiện mình tốt hơn cũng là mục tiêu vươn tới của nhiều người. Không nói chi cao xa. Đơn giản như nụ cười nhiều người phải ngồi trước gương hàng giờ trong nhiều ngày liền để xem kiểu cười nào là phù hợp với khuôn mặt và mở khẩu độ bao nhiêu là đẹp nhất.

Bước đi : Không phải nhiều người cố tập sao cho hai bàn chân khi đi có dạng song song , khoảng cách giữa hai bước nhn là phù hợp và bước gần như trên một đường thẳng để tạo dáng.

Ánh mắt: Khi nói chuyện với người khác phái ánh mắt hơi ngước lên để tạo vẻ ngạc nhiên, khâm phục câu chuyện mà đối tượng đang kể không phải gây được ấn tượng cho phái mạnh hay sao. Như vậy kích thích anh chàng còn hơn cả lời khen.

Tại sao mặc vào rồi cởi ra liên tục để cố chọn cho được một bộ kết hợp hài hòa về màu sắc kiểu dáng.

Còn nhiều điều về PN mà em không kể hết được. Kakaka. Nói nữa các cô lại bảo anh tư vấn cho em thì có mà chết! Kakakaka.

KHT tỉ mỉ thật đó.
On cũng chẳng bao giờ để ý mình cười trong gương thế nào. Bước đi ra sao, ánh mắt phải chớp chớp sao cho điệu đà. Mặc đồ thì cứ thấy bộ nào trước mặt tiện tay thì với, tiện chân thì hất...Hề hề. Hình như nữ tính đã bị bào mòn theo năm tháng thời gian rồi thì phải.:D

thuphong
06-04-2010, 07:35 PM
Em nghĩ hoàn thiện mình tốt hơn cũng là mục tiêu vươn tới của nhiều người. Không nói chi cao xa. Đơn giản như nụ cười nhiều người phải ngồi trước gương hàng giờ trong nhiều ngày liền để xem kiểu cười nào là phù hợp với khuôn mặt và mở khẩu độ bao nhiêu là đẹp nhất.

Bước đi : Không phải nhiều người cố tập sao cho hai bàn chân khi đi có dạng song song , khoảng cách giữa hai bước nhn là phù hợp và bước gần như trên một đường thẳng để tạo dáng.

Ánh mắt: Khi nói chuyện với người khác phái ánh mắt hơi ngước lên để tạo vẻ ngạc nhiên, khâm phục câu chuyện mà đối tượng đang kể không phải gây được ấn tượng cho phái mạnh hay sao. Như vậy kích thích anh chàng còn hơn cả lời khen.

Tại sao mặc vào rồi cởi ra liên tục để cố chọn cho được một bộ kết hợp hài hòa về màu sắc kiểu dáng.

Còn nhiều điều về PN mà em không kể hết được. Kakaka. Nói nữa các cô lại bảo anh tư vấn cho em thì có mà chết! Kakakaka.

Em nói hoàn toàn đúng.

Ánh mắt, nụ cười, phong cách ăn mặc làm nên phong thái riêng cho mỗi người và để hoàn thiện nó cần phải đầu tư thời gian, tiền bạc ....
Ai cũng có xu thế hoàn thiện mình nhưng đầu tư thời gian ngồi cười, ngước mắt trước gương..... thì nhiều khi nó trở thành phản tác dụng bởi vì khi chưa biến thành của mình mà đem biểu diễn trước chàng... trông nó giống như đi mượn vậy.

Chị cũng k hiểu đàn ông cảm thấy thế nào nhưng quả thực nhiều khi chị thấy rất khó chịu trước sự "ngây thơ cụ" của 1 số cô :D
Hay sự điệu đà quá đáng đôi khi cũng rất khó chịu.
Phụ nữ phải biết tỏ ra mềm yếu và tỏ ra cần sự che chở... nhưng cái đó nó phải là "của mình"
Tóm lại dù thế nào cũng phải thể hiện bằng sự chân thực hay nói cách khác điệu cũng phải biết cách :D

Tán dóc với em cho vui thôi chứ chị xa lạ với những cách làm điệu

Sheiran
06-04-2010, 07:36 PM
Út cưng này! Tính muội ăn nói điềm đạm và dễ hòa đồng. Chưa khi nào huynh thấy muội nổi quạu....

Tại huynh chưa thấy đấy! Muội mà quạu thì... eo ơi... khủng khiếp lắm... 1 nhóm CA gần chục ng nhảy vô... đàn áp muội xong còn phải... xếp re đấy :D


KHT tỉ mỉ thật đó.
On cũng chẳng bao giờ để ý mình cười trong gương thế nào. Bước đi ra sao, ánh mắt phải chớp chớp sao cho điệu đà. Mặc đồ thì cứ thấy bộ nào trước mặt tiện tay thì với, tiện chân thì hất...Hề hề. Hình như nữ tính đã bị bào mòn theo năm tháng thời gian rồi thì phải.:D

Chị vẫn quyến rũ và nữ tính lắm chị ui, yên tâm nhé :nguong:

SunWild
06-04-2010, 08:04 PM
Cách đặt câu hỏi của anh KHT cứ như muốn nói điều ngược lại, không biết vô tình hay hữu ý :D

Không biết với mọi người thế nào chứ với SW hình như câu hỏi này chưa bao giờ đặt ra dù chỉ trong ý nghĩ :D Tại sao PN phải hấp dẫn đàn ông mà ko phải ngược lại? Tại sao trên 30 mới phải nghĩ tới điều đó? :D Dù thế nào thì đối với SW sự hấp dẫn nói chung xuất phát từ một tổng thể chứ không hẳn một vài tín hiệu nào đó.

Làm điệu đến đâu và như thế nào, điều quan trọng nhất là phải phù hợp với bối cảnh và hoàn cảnh. Nhớ một hôm có chuyện một cô người mẫu đi làm từ thiện mà váy áo sexy quá, thật sự làm mất đi rất nhiều ý nghĩa của việc làm từ thiện đó cũng như tình cảm của người xung quanh. Ngoài ra cũng còn phụ thuộc vào việc người đối diện có thích hay không việc làm điệu đó. Dù thế nào thì SW vẫn nghĩ là “be yourself”, tự tin là cách thể hiện mình hay nhất, cho dù có điệu hay không, và vào bất kỳ lứa tuổi nào :D

Candy
06-04-2010, 08:57 PM
Tự tin....rất tự tin
Thời trang....rất thời trang
====>>>> nhưng chưa chắc gây được thiện cảm với người đối diện dù là nam hay nữ và...tuỳ cách nhìn nhận của mỗi người nữa ạ.....


p/s:Sư huynh ngâm cứu nhìu zìa PN quá...hihihi:nguong::nguong:

AirSpeed
06-04-2010, 09:09 PM
Không biết vài chục năm nữa, thì thế nào đây...đúng là phụ nữ càng già...càng đẹp lạ...:youarethewoman::youarethewoman: :youarethewoman:

Cùi Bắp
06-04-2010, 09:11 PM
Mình thấy chiếm không dễ chút nào mà lại khó ấy chứ... thế nên giữ được lại càng khó hơn... Hôm nào KHT có giả bộ đánh rơi bí kíp thì nhớ hú mình biết để mình lượm xài đỡ nghe....:D:D:D

Photo cho em 1 bản nha anh! :nguong:

thuphong
06-04-2010, 09:34 PM
Tự tin....rất tự tin
Thời trang....rất thời trang
====>>>> nhưng chưa chắc gây được thiện cảm với người đối diện dù là nam hay nữ và...tuỳ cách nhìn nhận của mỗi người nữa ạ.....


p/s:Sư huynh ngâm cứu nhìu zìa PN quá...hihihi:nguong::nguong:

Giống như khi nghe một bản nhạc phải không Candy. Người này thấy hay tuyệt nhưng người kia lại không có cảm giác gì....

Ngâm cứu kỹ quá cũng có cái hại đó nha...:D


.

Candy
06-04-2010, 09:39 PM
Giống như khi nghe một bản nhạc phải không Candy. Người này thấy hay tuyệt nhưng người kia lại không có cảm giác gì....

Ngâm cứu kỹ quá cũng có cái hại đó nha...:D


.

Đúng rùi á chị.....ngâm hoài...ngâm mãi....coi chừng.....hihi:run::run::run::run:

kehotro
06-04-2010, 10:28 PM
Kakaka. Giờ thì quay sang chủ động tấn công KHT hả các cô. Được rồi, hôm nào gặp ở ngoài sẽ trả lời tất tần tật. Trả lời trong đây chắc chắn sẽ bị các cô đánh hội đồng chạy mất........nói chung là mất lung tung thứ!

KHT có thói quen hay quan sát người ta làm gì và nghĩ gì nên biết chút chút về PN. Còn vụ ngâm cứu thì..........

''Tình chỉ đẹp khi còn danh dở

Tình.... .......''

Bởi vậy mà lâu được chừng nào tốt chừng ấy còn như không thì: Yêu được một lần say đắm như thế trong đời. Sau này có chết cũng tự hào: Mình đã từng yêu và được yêu say đắm! Rất và rất nhiều người chưa bao giờ được như thế cho đến tận lúc được lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục.

Thiên đàng thì: Trái cấm không còn nữa mà con rắn thì cũng bị vất xuống trần gian rồi! Chẳng có kẻ xui nữa.

Địa ngục thì chỉ có Quỷ: Ai yêu được lúc đó thì cứ yêu.

Còn nếu nói theo Phật giáo lại càng không có dịp. Kakakaka.:botay:

kehotro
06-04-2010, 10:44 PM
Không biết vài chục năm nữa, thì thế nào đây...đúng là phụ nữ càng già...càng đẹp lạ...:youarethewoman::youarethewoman: :youarethewoman:

Cái chữ cuối cùng của tay này hơi nghi nghi khi hắn.......Trước đó lại bảo mấy chục năm nữa . Thôi thì biết hắn muốn nói đẹp ở đây là đẹp gì rồi! Đểu nhỉ.

SunWild
07-04-2010, 12:08 PM
Không biết vài chục năm nữa, thì thế nào đây...đúng là phụ nữ càng già...càng đẹp lạ...:youarethewoman::youarethewoman: :youarethewoman:

Con nít biết gì mà nói, có mỗi vụ trúng đấu giá mà thực hiện ko xong :D

Tazang
07-04-2010, 01:35 PM
Chủ đề này với Tạc-zăng trừu tượng quá, đọc hết 4 trang mà vẫn chửa hiểu gì cả......chờ đọc bài tiếp của cả nhà vậy

AirSpeed
07-04-2010, 03:20 PM
Cái chữ cuối cùng của tay này hơi nghi nghi khi hắn.......Trước đó lại bảo mấy chục năm nữa . Thôi thì biết hắn muốn nói đẹp ở đây là đẹp gì rồi! Đểu nhỉ.
Huynh ơi là Huynh, đệ khen thật tình chứ có nghĩ gì đâu, đễ cũng toàn yêu phụ nữ lớn tuổi hơn không ah:nguong::nguong::nguong:


Con nít biết gì mà nói, có mỗi vụ trúng đấu giá mà thực hiện ko xong :D

SW ơi là SW, nàng là ai thế hử???, đệ đã làm xong rồi...mà thôi kệ..không giải thích chi cho mệt, vì nàng là...:youarethewoman::youarethewoman:

kehotro
07-04-2010, 05:38 PM
Cách đặt câu hỏi của anh KHT cứ như muốn nói điều ngược lại, không biết vô tình hay hữu ý :D

Tinh nhỉ! Thật ra đây mới chính là thông điệp mà KHT muốn gởi gắm. PN không chỉ ngoài 30 mà nói chung là toàn thể. Ngoài cái đẹp cuả tâm hồn, cái tinh tế của một phụ nữ cũng nên có hình thức bên ngoài một chút. Nhiều người ngoài 30 hoặc thậm chí 40, 50 nhìn vẫn thấy đẹp, hấp dẫn. Thế thì tại sao lại không lên lịch dành một khoảng thời gian riêng chăm chút cho bản thân mình.

Ở đây KHT không so sánh cái đẹp bên ngoài và cái đẹp bên trong. Nhưng nếu đi bên cạnh đàn ông là một phụ nữ biết cách ăn mặc, trang điểm phù hợp vẫn là điều tự hào của cánh mày râu.

Người có cùng cảm nhận về bài viết này ngoài Sun còn có chị ON. MTCT cũng có cảm nhận gần sát tuy nhiên lại hơi hoài cổ. Nếu không thì MTCT cũng có những phân tích và nhận định bổ sung cho bài viết này rồi.

Nhudadauyeu
07-04-2010, 05:49 PM
Cám ơn anh KHT rất nhiều, đọc bài viết này em biết và hiểu rằng muốn đc yêu và yêu nòi thì trước tiên hãy yêu quý và chăm lo cho bản thân mình trước đã

SunWild
07-04-2010, 06:18 PM
Tinh nhỉ! Thật ra đây mới chính là thông điệp mà KHT muốn gởi gắm. PN không chỉ ngoài 30 mà nói chung là toàn thể. Ngoài cái đẹp cuả tâm hồn, cái tinh tế của một phụ nữ cũng nên có hình thức bên ngoài một chút. Nhiều người ngoài 30 hoặc thậm chí 40, 50 nhìn vẫn thấy đẹp, hấp dẫn. Thế thì tại sao lại không lên lịch dành một khoảng thời gian riêng chăm chút cho bản thân mình.

Ở đây KHT không so sánh cái đẹp bên ngoài và cái đẹp bên trong. Nhưng nếu đi bên cạnh đàn ông là một phụ nữ biết cách ăn mặc, trang điểm phù hợp vẫn là điều tự hào của cánh mày râu.

Người có cùng cảm nhận về bài viết này ngoài Sun còn có chị ON. MTCT cũng có cảm nhận gần sát tuy nhiên lại hơi hoài cổ. Nếu không thì MTCT cũng có những phân tích và nhận định bổ sung cho bài viết này rồi.

Cám ơn KHT đã bỏ thời gian nhắc nhở chị em :D Quả thật có một sự thay đổi về khoảng thời gian dành ra cho bản thân mình của PN sau tuổi 30 mà phần lớn đã có gia đình, con cái nhưng vẫn phải chăm chút cho sự nghiệp. Lại nhớ ngày xưa thời còn son rỗi, có lúc thấy mình hơi "peo péo" nên cũng làm chuột bạch thử nghiệm một vài kiểu ăn kiêng vui ra trò. :D Rồi bỏ thời gian nào học bơi, nào tập tành nhảy nhót hết cổ điển đến hiện đại, lâu lâu hứng lên đi leo núi, chạy bộ, tập thể dục thẩm mỹ, đánh tennis, đánh golf... Có những hôm còn đi lại trước gương xem dáng mình đi liệu có làm rơi quyển sách đặt trên đầu ko :D Bây giờ mối quan tâm của mình không phải là khám phá những môn đó nữa nhưng dù sao thì một chút thời gian dành cho bản thân mình vẫn sẽ có tác dụng to lớn để duy trì sức khỏe và tinh thần :)