PDA

View Full Version : Cây Muối



Cây Muối
29-03-2010, 12:40 PM
Bờ vai

Bờ vai dọn sẵn đây nì
Tựa vào thút thít mỗi khi nao lòng

Buồn – Khóc một trận là xong
Mắc chi mà phải long đong, tủi sầu

Bờ vai dọn sẵn đã lâu
Chờ người nỏ chộ người đâu mệt phờ

Thức - Trắng đêm với trăng mờ
Sáng mai ngó lại thấy bờ vai… đau!

29/03/2010
Cây Muối

thuphong
30-03-2010, 01:17 AM
Bờ vai

Bờ vai dọn sẵn đây nì
Tựa vào thút thít mỗi khi nao lòng

Buồn – Khóc một trận là xong
Mắc chi mà phải long đong, tủi sầu

Bờ vai dọn sẵn đã lâu
Chờ người nỏ chộ người đâu mệt phờ

Thức - Trắng đêm với trăng mờ
Sáng mai ngó lại thấy bờ vai… đau!

29/03/2010
Cây Muối

Muộn

Người chờ với một bờ vai
Người đi cứ mãi lạc hoài bước chân

Xuân về… lại đã muộn xuân
Còn đâu hương sắc bay gần bay xa

Ngó bờ vai …lại tủi ta
Chợ chiều muộn gánh lụa là có đâu

....

TP

huongnhu
30-03-2010, 01:47 AM
Bờ vai mắc nợ bờ vai.
Hỏi, ai mắc nợ riêng ai bi chừ.
Bờ vai ai nớ có dư?
...

Cây Muối
30-03-2010, 06:52 AM
Muộn

Người chờ với một bờ vai
Người đi cứ mãi lạc hoài bước chân

Xuân về… xuân đã muộn xuân
Còn đâu hương sắc bay gần bay xa

Ngó bờ vai …lại tủi ta
Chợ chiều muộn gánh lụa là có đâu

....

TP



Mượn

Đôi bờ cách một dòng sâu
Ước chi mượn cánh chim câu tìm về

Bến xuân mượt buổi gần kề
Lụa là hương sắc tỉ tê cùng mùa


Bờ vai gầy chẳng người mua
Thôi đành lội giữa chiều mưa… gánh chờ!

30/03/2010
Cây Muối

Cây Muối
30-03-2010, 07:32 AM
Bờ vai mắc nợ bờ vai.
Hỏi, ai mắc nợ riêng ai bi chừ.
Bờ vai ai nớ có dư?
...




Mắc nợ

Tự dưng mắc nợ bờ vai
Cho hình với bóng đổ dài mắt sâu

Nước mắt chực… bờ vai đau
Tim gầy thổn thức trước sau một mình

Trĩu tháng năm… gánh im lìm
Bao giờ gầy guộc nhớ tìm nhau nghe!

30/03/2010
Cây Muối

@Hương Nhu: bạn định chuyển nhà mới hả :D

huongnhu
30-03-2010, 08:12 AM
Chuyển bờ vai mới, bạn ạ. :D

H..
30-03-2010, 10:54 AM
Bờ vai

Bờ vai dọn sẵn đây nì
Tựa vào thút thít mỗi khi nao lòng

Buồn – Khóc một trận là xong
Mắc chi mà phải long đong, tủi sầu

Bờ vai dọn sẵn đã lâu
Chờ người nỏ chộ người đâu mệt phờ

Thức - Trắng đêm với trăng mờ
Sáng mai ngó lại thấy bờ vai… đau!

29/03/2010
Cây Muối


Bờ vai

Bờ vai gánh tiếng thở dài
Đêm buồn vẳng tiếng lòng ai não nề

Bình minh gọi nắng chớm về
Bờ vai lại gánh nhọc nhằn mưu sinh

Lỡ chân trên bước đường tình
Bờ vai anh rộng em đừng ngại nghe

Một mai mỏi bước đường mê
Bờ vai vẫn đợi ai về với ai

H. 30.3.10

Cây Muối
30-03-2010, 11:11 AM
Chuyển bờ vai mới, bạn ạ. :D



Chuyển một bờ vai

Tựa đầu vào… lạ hoắc!
Bờ vai ấy đâu rồi
Nước mắt chực chờ rơi
Nuốt vào tim… chận nghẹn!

Tựa đầu vào… rón rén!
Lại thêm một bờ vai
Biết nước mắt ngày mai
Có làm tim… thổn thức!

30/03/2010
Cây Muối

Cây Muối
30-03-2010, 05:19 PM
Bờ vai

Bờ vai gánh tiếng thở dài
Đêm buồn vẳng tiếng lòng ai não nề

Bình minh gọi nắng chớm về
Bờ vai lại gánh nhọc nhằn mưu sinh

Lỡ chân trên bước đường tình
Bờ vai anh rộng em đừng ngại nghe

Một mai mỏi bước đường mê
Bờ vai vẫn đợi ai về với ai

H. 30.3.10



Ai biết chăng ai

Ngóng hoài ai biết chăng ai
Thời gian trĩu nặng bờ vai nghiêng chờ

Đợi nhau đâu phải tình cờ
Một hò một hẹn để giờ… buồn tênh!

Lẽ nào kẻ nhớ người quên
Mà thôi… đành chịu… biết đền ai đây

Ngóng trời - trời ủ màu mây
Ngóng người - người có chịu lây lất cùng!

30/03/2010
Cây Muối

thuphong
30-03-2010, 05:38 PM
Ai biết chăng ai

Ngóng hoài ai biết chăng ai
Thời gian trĩu nặng bờ vai nghiêng chờ

Đợi nhau đâu phải tình cờ
Một hò một hẹn để giờ… buồn tênh!

Lẽ nào kẻ nhớ người quên
Mà thôi… đành chịu… biết đền ai đây

Ngóng trời - trời ủ màu mây
Ngóng người - người có chịu lây lất cùng!

30/03/2010
Cây Muối


Hẹn lại

Xin ai đừng trách giận ai
Con đường xa ngái lạc hoài bước chân

Phải đâu câu chuyện phù vân
Để cho hẹn ghé một lần rồi bay

Phải đâu chỉ có bàn tay
Con mắt ngóng đợi cũng lay lắt buồn

Hẹn thu về ướp sương buông
Cho nồng hoa sữa con đường chờ nhau

Thu Phong

CM4Q
30-03-2010, 07:01 PM
Buồn rơi ...

Bờ vai đã mỏi từ lâu
Nợ đời chửa hết
Gánh sầu hoài mang
Đêm đêm lệ đổ hai hàng
Trong miền thực ảo
Lang thang
Gọi tình
Trời ...
Sao cứ trút điêu linh
Bao nhiêu cay đắng
Một mình ...
Buồn rơi...

Cây Muối
30-03-2010, 08:53 PM
Hẹn lại

Xin ai đừng trách giận ai
Con đường xa ngái lạc hoài bước chân

Phải đâu câu chuyện phù vân
Để cho hẹn ghé một lần rồi bay

Phải đâu chỉ có bàn tay
Con mắt ngóng đợi cũng lay lắt buồn

Hẹn thu về ướp sương buông
Cho nồng hoa sữa con đường chờ nhau

Thu Phong






Nhớ nghe!

Chờ trầu chắc úa mùa cau
Chờ nồng hoa sữa e đau nhói tình

Vòng tay vói ánh mắt nhìn
Khuya khoắt ngóng phút bình minh hẹn hò

Ghế buồn đợi bóng nằm co
Ngõ buồn đợi gió líu lo giao mùa

Tình ta - một sớm thêu thùa
Có hoa cùng bướm trêu đùa… tháng năm!

30/03/2010
Cây Muối

Cây Muối
30-03-2010, 08:55 PM
Buồn rơi ...

Bờ vai đã mỏi từ lâu
Nợ đời chửa hết
Gánh sầu hoài mang
Đêm đêm lệ đổ hai hàng
Trong miền thực ảo
Lang thang
Gọi tình
Trời ...
Sao cứ trút điêu linh
Bao nhiêu cay đắng
Một mình ...
Buồn rơi...




Trĩu vai…

Rụng hoài mà chẳng thấy vơi
Hạt lăn hạt lóc
Hạt ơi hạt à
Niềm vui ai rót mà pha
Cung đàn nghẹn tiếng
Câu ca
Nao lòng
Buồn…
Có ai đợi ai mong
Hồn nhiên ghé mãi
Quay vòng…
Trĩu vai…

30/03/2010
Cây Muối

thuphong
30-03-2010, 10:46 PM
Mượn

Đôi bờ cách một dòng sâu
Ước chi mượn cánh chim câu tìm về

Bến xuân mượt buổi gần kề
Lụa là hương sắc tỉ tê cùng mùa


Bờ vai gầy chẳng người mua
Thôi đành lội giữa chiều mưa… gánh chờ!

30/03/2010
Cây Muối

Ngọt ngào

Cầu trời lối ấy đừng mưa
Cho vòm cây mãi vui đùa nắng tươi

Cho làn môi ấy biết cười
Ánh mắt biết đợi cho người gửi trao

Bên nhau một khúc thì thào
Những sợi nắng nhẹ len vào giấc mơ

Muối ơi thu mãi còn chờ
Ngày về đơm những vần thơ ngọt ngào

Thu Phong

Cây Muối
31-03-2010, 06:40 AM
Ngọt ngào

Cầu trời lối ấy đừng mưa
Cho vòm cây mãi vui đùa nắng tươi

Cho làn môi ấy biết cười
Ánh mắt biết đợi cho người gửi trao

Bên nhau một khúc thì thào
Những sợi nắng nhẹ len vào giấc mơ

Muối ơi thu mãi còn chờ
Ngày về đơm những vần thơ ngọt ngào

Thu Phong



Một mai

Bao giờ ngày hết nôn nao
Bao giờ đêm hết thì thào cùng trăng

Bao giờ Cuội được gặp Hằng
Bao giờ… bao giờ hỉ?… rằng: biết mô!

Thôi thì len lén vào mơ
Mượn đôi con chữ ngu ngơ mà tìm

Ngủ ngoan giấc mộng êm đềm
Một mai chợt thấy bên thềm… dáng ai!

31/03/2010
Cây Muối

CM4Q
31-03-2010, 06:59 AM
Trĩu vai…

Rụng hoài mà chẳng thấy vơi
Hạt lăn hạt lóc
Hạt ơi hạt à
Niềm vui ai rót mà pha
Cung đàn nghẹn tiếng
Câu ca
Nao lòng
Buồn…
Có ai đợi ai mong
Hồn nhiên ghé mãi
Quay vòng…
Trĩu vai…

30/03/2010
Cây Muối

Nợ...

Nợ đời
Không muốn cũng vay
Nợ tình
Có níu cũng bay qua cầu
Nợ mình
Nửa kiếp bể dâu
Nợ người
Vỏn vẹn một câu ước thề
Vậy mà
Cứ mãi lê thê
Trả hoài không dứt
Cõi mê đắm chìm...

QN
31/3/2010

thuphong
31-03-2010, 08:40 AM
Nhớ nghe!

Chờ trầu chắc úa mùa cau
Chờ nồng hoa sữa e đau nhói tình

Vòng tay vói ánh mắt nhìn
Khuya khoắt ngóng phút bình minh hẹn hò

Ghế buồn đợi bóng nằm co
Ngõ buồn đợi gió líu lo giao mùa

Tình ta - một sớm thêu thùa
Có hoa cùng bướm trêu đùa… tháng năm!

30/03/2010
Cây Muối

Thì thôi

Thì thôi chờ đợi mà chi
Ta không gặp gỡ có khi nhẹ nhàng

Ngó nhau chi nữa bẽ bàng
Trái tim ngậm lệ từng hàng kim châm

Lối về chân bước âm thầm
Nụ cười nửa miệng….tình thân bay rồi

Tôi về gói ghém lại tôi
Ghép vào con chữ đôi lời lãng quên

31/03/2010
Thu Phong

H..
31-03-2010, 09:24 AM
Ai biết chăng ai

Ngóng hoài ai biết chăng ai
Thời gian trĩu nặng bờ vai nghiêng chờ

Đợi nhau đâu phải tình cờ
Một hò một hẹn để giờ… buồn tênh!

Lẽ nào kẻ nhớ người quên
Mà thôi… đành chịu… biết đền ai đây

Ngóng trời - trời ủ màu mây
Ngóng người - người có chịu lây lất cùng!

30/03/2010
Cây Muối

Đợi

Thuyền xuôi về bến theo dòng
Người xa có nhớ, có mong ngày về

Hay người chìm đắm cõi mê
Nỡ tay vứt bỏ lời thề năm xưa

Đợi người đã mấy mùa mưa
Mấy mùa hoa gạo vẫn chưa gặp người

Mấy mùa - hoa lại thắm tươi
Mầy mùa – tôi vẫn nhớ người, người ơi

31.3.10

Cây Muối
01-04-2010, 04:09 AM
Nợ...

Nợ đời
Không muốn cũng vay
Nợ tình
Có níu cũng bay qua cầu
Nợ mình
Nửa kiếp bể dâu
Nợ người
Vỏn vẹn một câu ước thề
Vậy mà
Cứ mãi lê thê
Trả hoài không dứt
Cõi mê đắm chìm...

QN
31/3/2010



Hỏi

Hỏi đời
Im lặng bốn bề
Hỏi tình
Chỉ một chốn về bâng quơ
Hỏi mình
Rót tiếng ầu ơ
Hỏi người
Năm tháng chực chờ buông câu
Hỏi… hỏi…
Hỏi… hỏi… đã lâu
Sau lưng trước mặt
Vực sâu… hững hờ!

01/04/2010
Cây Muối

Cây Muối
01-04-2010, 04:37 AM
Thì thôi

Thì thôi chờ đợi mà chi
Ta không gặp gỡ có khi nhẹ nhàng

Ngó nhau chi nữa bẽ bàng
Trái tim ngậm lệ từng hàng kim châm

Lối về chân bước âm thầm
Nụ cười nửa miệng….tình thân bay rồi

Tôi về cố nhặt lại tôi
Ghép vào con chữ đôi lời lãng quên

31/03/2010
Thu Phong





Nhớ quên

Tôi - Người
Cách một chênh vênh
Chòng chành giữa nhớ và quên
Để rồi…
Có lúc thật lạ
Xa xôi
Có lúc gần quá
Như ngồi kề bên
Chữ duyên chữ nợ
Bồng bềnh
Mai kia mốt nọ
Biết đền… ai đây! :D

01/04/2010
Cây Muối

Cây Muối
01-04-2010, 04:54 AM
Đợi

Thuyền xuôi về bến theo dòng
Người xa có nhớ, có mong ngày về

Hay người chìm đắm cõi mê
Nỡ tay vứt bỏ lời thề năm xưa

Đợi người đã mấy mùa mưa
Mấy mùa hoa gạo vẫn chưa gặp người

Mấy mùa - hoa lại thắm tươi
Mầy mùa – tôi vẫn nhớ người, người ơi

31.3.10



Nào hay

Thuyền theo con nước chơi vơi
Tình leo ngọn sóng tả tơi vực chờ

Chia tay từ thuở tinh mơ
Kẻ ôm mộng nắng người vờ vật mưa

Thà rằng ngờ nghệch như xưa
Lên năm lên bảy sầu chưa biết gì

Nào hay đời vẫn lôi đi
Tội tình nỗi nhớ thầm thì… đêm đêm!

01/04/2010
Cây Muối

thuphong
01-04-2010, 08:06 AM
Nhớ quên

Tôi - Người
Cách một chênh vênh
Chòng chành giữa nhớ và quên
Để rồi…
Có lúc thật lạ
Xa xôi
Có lúc gần quá
Như ngồi kề bên
Chữ duyên chữ nợ
Bồng bềnh
Mai kia mốt nọ
Biết đền… ai đây! :D

01/04/2010
Cây Muối

Mấy lâu cũng chờ

Tôi - Người
chung một chuyến đò
Cung tơ một nhịp
câu hò cùng nghe

Giờ thì cách mấy sơn khê
Chữ duyên, chữ nợ
chẳng kề bên nhau

Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Một lời đã hẹn
mâý lâu cũng chờ

01/04/2010
Thu Phong

duycanh
01-04-2010, 03:50 PM
Nhớ quên

Tôi - Người
chung một chuyến đò
Cung tơ một nhịp
câu hò cùng nghe
Giờ thì cách mấy sơn khê
chữ duyên, chữ nợ
cận kề
Hẹn rồi
khó mấy cũng về đó nghe!

01/04/2010
Thu Phong



Nhớ quên

Tôi - Người
cách biệt lòng nhau
Thời gian chừng ấy
nhạt màu tình xưa
Chữ duyên chữ nợ
đẩy đưa
Chia lòng hai đứa
dối lừa ái ân
Bây giờ xa mấy cũng gần
Bởi nay gặp lại
bàn chân muốn về
Dù cho cách mấy sơn khê
Cái lòng hai đứa
tìm về với nhau

1/4/2010

H..
02-04-2010, 12:11 PM
Nào hay

Thuyền theo con nước chơi vơi
Tình leo ngọn sóng tả tơi vực chờ

Chia tay từ thuở tinh mơ
Kẻ ôm mộng nắng người vờ vật mưa

Thà rằng ngờ nghệch như xưa
Lên năm lên bảy sầu chưa biết gì

Nào hay đời vẫn lôi đi
Tội tình nỗi nhớ thầm thì… đêm đêm!

01/04/2010
Cây Muối
Nỗi nhớ

Vượt non vượt thác vượt ghềnh
Vượt ngàn sóng gió lênh đênh dặm trường

Nỗi nhớ về với người thương
Để hồn trống vắng tủi buồn lẻ loi

Hỏi rằng người nhớ đến tôi
Hay chăng người đã hết rồi nhớ mong

Để tôi hết ngóng rồi trông
Nhạn bay mỏi cánh mà không thấy về

H. 2.4.10

Cây Muối
03-04-2010, 05:50 AM
Mấy lâu cũng chờ

Tôi - Người
chung một chuyến đò
Cung tơ một nhịp
câu hò cùng nghe

Giờ thì cách mấy sơn khê
Chữ duyên, chữ nợ
cận kề bên nhau

Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Một lời đã hẹn
mâý lâu cũng chờ

01/04/2010
Thu Phong



Một ngày

Tôi - Người
đứa ngẩn đứa ngơ
Loay hoay con chữ
tình cờ gặp nhau

Đường trần
lặn lội đã lâu
Gạo cơm củi lửa
thay màu tóc xưa

Gần kề
trời đất vẫn chưa
Xin
một ngày để
nắng mưa cùng về!

03/04/2010
Cây Muối

Cây Muối
03-04-2010, 05:57 AM
Nhớ quên

Tôi - Người
cách biệt lòng nhau
Thời gian chừng ấy
nhạt màu tình xưa
Chữ duyên chữ nợ
đẩy đưa
Chia lòng hai đứa
dối lừa ái ân
Bây giờ xa mấy cũng gần
Bởi nay gặp lại
bàn chân muốn về
Dù cho cách mấy sơn khê
Cái lòng hai đứa
tìm về với nhau

1/4/2010



Nhớ

Tôi - Người
trước cũng như sau
Dù bao chia cắt
vẫn đau đáu tìm

Dẫu cho
đáy biển tìm kim
Kẻ Nam người Bắc
cũng xin tháng ngày

Một lần
đủ ấm vòng tay
Một đời để nhớ
phút giây tương phùng

03/04/2010
Cây Muối

thuphong
03-04-2010, 01:44 PM
Một ngày

Tôi - Người
đứa ngẩn đứa ngơ
Loay hoay con chữ
tình cờ gặp nhau

Đường trần
lặn lội đã lâu
Gạo cơm củi lửa
thay màu tóc xưa

Gần kề
trời đất vẫn chưa
Xin
một ngày để
nắng mưa cùng về!

03/04/2010
Cây Muối

Loay hoay

Loay hoay
đếm tháng đếm ngày
Đếm mưa
đếm nắng
trả vay cuộc đời
Đường trần chẳng phải cuộc chơi
Tính năm
tính bảy
thế rồi vẫn xa

Xin cho một phút quên là…
Để nghe
một thoáng tình xa tìm về
Để nghe ngọn gió tỷ tê
Hư không mà vẫn bộn bề nhớ quên

03/04/2010
Thu Phong



@ CM: TP sửa lại thành "Tôi về gói ghém lại tôi" rồi đó nha.

Cây Muối
09-04-2010, 09:56 AM
Loay hoay

Loay hoay
đếm tháng đếm ngày
Đếm mưa
đếm nắng
trả vay cuộc đời
Đường trần chẳng phải cuộc chơi
Tính năm
tính bảy
thế rồi vẫn xa

Xin cho một phút quên là…
Để nghe
một thoáng tình xa tìm về
Để nghe ngọn gió tỷ tê
Hư không mà vẫn bộn bề nhớ quên

03/04/2010
Thu Phong





Một ngày...

Một ngày tình chẳng kề bên
Loay quay nỗi nhớ lênh đênh đi tìm

Dặm xa mù mịt cánh chim
Quạnh hiu bờ mộng im lìm bến mơ

Để cho con chữ ngẩn ngơ
Chắp chắp vá vá câu thơ lạc vần

Ước chi xa bỗng thành gần
Bờ vai một thuở thôi ngần ngại ru!

09/04/2010
Cây Muối

Cây Muối
09-04-2010, 10:04 AM
Xin phép CM4Q cho CM rinh thơ về tập họa :D


TÂM HỒN XAO ĐỘNG

Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
Buồn thương đã vậy cứ len vào
Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
Bể khổ tai ương nào dám cợt
Sông tình nghịch cảnh cứ dâng trào
Ngày xưa trót lỡ vay thề ước
Nghĩa đoạn bây giờ biết nói sao ...???

QN
29/3/2010


Mượn vần

Đành thôi

Cứ tưởng ân tình mãi khít khao
Ngờ đâu bão tố bỗng chen vào
Chân trời xám ngắt làn mây ủ
Góc bể âm thầm ngọn sóng xao
Vói lại vườn xưa tim nghẹn nuốt
Rời xa tổ ấm lệ tuôn trào
Đành thôi giã biệt vòng tay ấy
Quạnh vắng đêm trường một ánh sao

09/04/2010
Cây Muối

huongnhu
09-04-2010, 02:41 PM
Chuyển một bờ vai

Tựa đầu vào… lạ hoắc!
Bờ vai ấy đâu rồi
Nước mắt chực chờ rơi
Nuốt vào tim… chận nghẹn!

Tựa đầu vào… rón rén!
Lại thêm một bờ vai
Biết nước mắt ngày mai
Có làm tim… thổn thức!

30/03/2010
Cây Muối

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/3336906301_b8ea59bafa.jpg

BỜ VAI NGHIÊNG.
Nặng oằn nghiêng một bờ vai.
Nghiêng rơi miền nhớ lạc loài.
Nghiêng dài phương trời xa lắc.
Nghiêng chờ đợi nửa vòng tay.

Nghiêng rồi cả một triền sông.
Nghiêng nghiêng suối tóc bềnh bồng.
Em chao nghiêng hoài bên nớ
Người ơi, chiều nay về không?
( 9/4/2010 - HNhu )

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2010, 08:22 PM
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/3336906301_b8ea59bafa.jpg

BỜ VAI NGHIÊNG.
Nặng oằn nghiêng một bờ vai.
Nghiêng rơi miền nhớ lạc loài.
Nghiêng dài phương trời xa lắc.
Nghiêng chờ đợi nửa vòng tay.

Nghiêng rồi cả một triền sông.
Nghiêng nghiêng suối tóc bềnh bồng.
Em chao nghiêng hoài bên nớ
Người ơi, chiều nay về không?
( 9/4/2010 - HNhu )



Oằn nghiêng vai
Rơi miền nhớ
Phương trời xa
Vẫn đợi chờ

Nghiêng triền sông
Suối tóc bồng
Người nhung nhớ !
Chiều về không?

(Chế lại 3 chữ cho vui nè)

thuphong
10-04-2010, 07:11 PM
Một mai

Bao giờ ngày hết nôn nao
Bao giờ đêm hết thì thào cùng trăng

Bao giờ Cuội được gặp Hằng
Bao giờ… bao giờ hỉ?… rằng: biết mô!

Thôi thì len lén vào mơ
Mượn đôi con chữ ngu ngơ mà tìm

Ngủ ngoan giấc mộng êm đềm
Một mai chợt thấy bên thềm… dáng ai!

31/03/2010
Cây Muối

Bao giờ

Bao giờ biển hết lao xao
Bao giờ sóng hết rì rào với trăng

Nhịp cầu ô thước chưa giăng
Sông Ngân... chờ đợi hỏi rằng... đến mô :D

Trốn tìm trong một vườn thơ
Tưạ đôi cánh bướm ngẩn ngơ lạc đường

Bờ vai ủ mộng vô thường
Chưa lần kề cận đã vương dáng người :D

10/04/2010
Thu Phong

@ CM: Nó bị sao đó bạn nhỉ, dường như thơ trôi tuột đi ấy

:botay:

phale
13-04-2010, 10:25 AM
Có người hỏi thăm PL, CM đi đâu lâu vậy? :nguong:

Thơ chờ đỏ mắt
Sao người đi đâu
Tôi về lật mãi
Từng trang thơ. Sầu!

thuphong
16-04-2010, 12:58 PM
Có người hỏi thăm PL, CM đi đâu lâu vậy? :nguong:

Thơ chờ đỏ mắt
Sao người đi đâu
Tôi về lật mãi
Từng trang thơ. Sầu!



Đừng chờ

Tôi như là gió
Chợt ghé chợt rời
Tôi như là nắng
Mỗi chiều lại phai

Tôi như hòn than
Chợt hồng chợt xám
Tôi như là mưa
Bên đời ở tạm

Tôi là ảo ảnh
Em đừng chờ tôi

16/04/2010
Thu Phong

Chắc là CM sẽ k bao giờ về nữa đâu :D