PDA

View Full Version : Đồi Mộng Mơ



Mỹ Duyên
29-03-2010, 09:58 AM
TỎ TÌNH

_______(Hôm qua tát nước đầu đình...__Ca dao)


Vợ chưa , mẹ đã không còn
Anh giờ đây vẫn còn son em à !

Trót thương thầm một đoá hoa
Vào ra thơ thẩn , nhớ xa mong gần.

Mai này kết được tình thân
Anh đem cho hết vạn lần em mong.

Tình xin giữ mãi trong lòng
Nào đâu dám phụ đèo bòng ai kia.

Bạc đầu chẳng dám xa lìa
Bên ai gần mãi nơi kia chốn này .

....................
Hỏi em có chịu không đây ?

-TCT-

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/04-Tranh-lua-36107-300A2.jpg
ĐÁP LỜI

(--------- Gửi thơ đáp lại cho người – Đọc xong chớ nhoẻn miệng cười em nhen--------, hihi)

“Mỏng manh tấm áo nâu sòng
Cành sen buông lả cho lòng tương tư”


Hỏi em có chịu không đây ?

Em về chân bước lưng mây
Lời anh đã ngỏ cho đầy bóng trăng

Mai này nhủ với tim rằng
Chót thương, chót nhớ chi bằng nên thân

Để xa ta bỗng hoá gần
Để tương tư nọ chẳng cần phải mong

Để buồn từ dã mắt trong
Để nên duyên nợ đường cong hoá tròn

Hai ta vốn dĩ còn son
Về thưa cha mẹ làm con một nhà….

Nghe rồi anh ý sao ta?:D

- MD- 29.03.2010



TCT:


Nghe rồi anh ý sao ta?:D
Thì đem lễ dạm sang nhà thăm em

Làm duyên em nép sau rèm
Đưa đôi mắt hé nhìn xem sự tình.

Nghe lời hai họ đinh ninh
Lòng vui mãi đợi ngày mình song đôi .

Gỉa từ ngày tháng đơn côi
Uyên ương xây tổ trên ĐỒI MỘNG MƠ .

TeacherABC
29-03-2010, 10:07 AM
Mới nhìn cứ tưởng MD viết về Khu DL Đồi Mộng Mơ ở Đà Lạt! Chúc MD xây thành mơ ước!

Nhudadauyeu
29-03-2010, 10:10 AM
ui Ỉn của chị làm thơ hay ghê, dạy chị làm thơ với emmmmmmmmmmmm

Mỹ Duyên
29-03-2010, 10:31 AM
Mới nhìn cứ tưởng MD viết về Khu DL Đồi Mộng Mơ ở Đà Lạt! Chúc MD xây thành mơ ước!

Hì... ĐỒI THƠ của em đó ạ, em cảm ơn anh:D

Mỹ Duyên
29-03-2010, 10:32 AM
ui Ỉn của chị làm thơ hay ghê, dạy chị làm thơ với emmmmmmmmmmmm

Chị iu :haha:

Mỹ Duyên
30-03-2010, 01:51 PM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/animal_world_photos082640x480.jpg

VÉN

Vén mây cho tỏ mặt trời
Vén làn tóc rối, rạng ngời nét xuân
Vén yêu cho nợ thêm gần
Trăn năm vén lại, đỡ đần cùng em.
Nửa khuya dậy vén bức rèm
Nghe trong thinh lặng gió đem tự tình
Vén màn đêm , gọi bình minh
Vén tâm tư để gọi tình đơm hương .

TCT -MD- 30.03.2010

Mỹ Duyên
02-04-2010, 08:49 AM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/mk03122.jpg

NGÀY EM ĐI
(thân tặng ND)

“Em lấy chồng son hồng đôi má
Anh ra về lạnh giá con tim”

Ngày em
Rũ áo theo chồng
Sông xanh
chạm đáy
gót hồng buồn hiu
Sóng xô bến lở dập dìu
Bến bồi
nghèn nghẹn liu riu ngậm ngùi
Ngày đi
chất chứa buồn vui
Ta ngồi
thoả sức
lấp vùi mộng mơ
Men nồng
chuyếnh choáng hồn thơ
Kẻ say gục ngã
bên bờ ………sông yêu!

-MD- 02.04.2010

Mỹ Duyên
10-04-2010, 12:45 PM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/12471001242003677.jpg

NGÀY XƯA (Mỹ Duyên)

Ngày xưa tóc bím, áo dài
Tung tăng trên phố trang đài duyên em

Ngày xưa chưa biết hờn ghen
Vô tư đan dải khăn len tặng chàng

Ngày xưa đôi mắt mơ màng
Nhìn đâu cũng đẹp, rõ ràng là …không!

Ngày xưa hò hẹn bên sông
Cầm tay anh hứa rượu hồng giao bôi

Ngày xưa… anh đã xa xôi
Em về gánh nỗi đơn côi một mình.

10.04.2010

Mỹ Duyên
12-04-2010, 11:20 AM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/small_1218374684nv.jpg

BÉN DUYÊN (Mỹ Duyên)

Trời cho duyên bén vào duyên
Hai ta hội ngộ hàn huyên chuyện đời

Ngày nào em cũng sang chơi
Con chim báo khách đất trời bừng xanh

Thế mà nhà lại vắng anh
Tiếng thơ em để trên “cành mộng mơ”

Thì ra không phải tình cờ
Mà như có nợ không ngờ anh ơi

Tiếng cười ai nỡ đánh rơi
Để ai trọn kiếp tìm nơi gửi tình… :D


-MD- 12.04.2010

phale
13-04-2010, 09:30 AM
Đồi Mộng Mơ của MD dễ thương nhỉ?

Bên đồi sao mọc lung linh
Em hây hây má... đôi mình Mộng Mơ

Xa gần mượn lối câu thơ
Đưa nhau đi đến bây giờ còn say

Trầu kia vẫn đợi cau đây
Em xây lầu mộng nơi này... nuôi duyên...

Chúc vui nhé MD. Dao này ít thấy MD ra vô nơi này...
Hay bị người ta bắt cóc rồi?

Mỹ Duyên
10-05-2010, 12:27 PM
THƠ....VĂN XUÔI (TCT)


EM !

Từ lúc nói lời chia tay , lòng anh đau nhói tựa như chết nửa khúc ruột. Tâm tình nào anh đã cho đi, gió mang theo bao lời tình tự, có còn hôm nao mãi đợi chờ trong nhung lụa lời em!

Váng vất mây chiều miền cổ độ, hiu hắt buồn thương một bóng hình chỉ tồn tại trong liên tưởng. Xa ngái vô cùng sao gần gũi tựa vòng tay, ai khép hờ đôi mi đợi nồng nàn hơi ấm, nhưng hững hờ đã trống trải giữa chờ mong.

Hãy cho những bước chân anh về hôm nay, đừng gõ những nhịp buồn nhớ thương ai, bất tận những dạt dào thi tứ, anh ôm đầy giữa vắng lặng cõi hư vô.

Như những cơn mờ về đập cánh mộng mỗi đêm thâu, lẳng lặng giữa cô phòng khép hờ như trông đợi, gió vẫn hát tình ca muôn thuở, cớ sao anh mãi lụy kiếp mây trời.

Rồi gót nhẹ thi nhân bỗng tìm vui trong khói thuốc, dõi mơ huyền làn khói trắng cuộn bay, về đâu cũng là miền hư ảo, anh đưa mình theo nhịp khúc du ca.

Nào mái tóc thề ai bỏ ngỏ, đêm về trắng nỗi nhớ năm canh, chiều dờn dợn màu tím buồn sa mạc, khắc dấu đời tàn tạ trái sầu buông.

Hương xưa vẫn dậy trong niềm thương vơi đầy nhớ, bảng lảng mùa ký ức ngan ngát bóng thời gian. Em đi rồi , ai khẽ giận hờn, cho anh thấm đẫm làm bờ vai chịu đựng, trời nước từ đây xốn xang còn chẳng được một vài ý nghĩa tựa ngày xưa.

Thương câu văn nàng nũng nịu , chữ nghĩa vô tình mà như gần gũi vuốt ve anh, lắng nghe thầm tiếng rộn rã con tim, bao uẩn xúc đường cong tinh lan toả.

Mai em về có nhớ...không em ???????

Tràn ý Thơ.....(MD)

Không biết anh còn nhớ mùa hoa bưởi...
Hoa bưởi trắng tinh, em ngắt về gói trọn trong chiếc khăn tay thêu hình trái tim nhỏ…

Ngõ hai nhà đâu xa
Hương bưởi khẽ bay qua phía ấy
Anh cười trêu cô bé, len lén cài cánh bưởi lên tóc mây….

Hương xưa, giờ là ký ức mỏng, hiện về mong manh,… cũng đủ làm lòng em vui, em khẽ mỉm cười..

Cái miền xa xưa ấy đẹp dịu dàng như ánh mắt anh nhìn em không nói…

Lặng thầm gửi gió cuốn đi
Yêu thượng đặng thì con gái
Chênh chao… em nhớ ai???????

Em nhớ ai
Mà sao Mai cả đêm lang thang trên bầu trời
Trăng vườn cũ ngàn ngàn năm thổn thức


10.05.2010