PDA

View Full Version : Cùng nhau... khoe răng



phale
26-03-2010, 10:51 AM
Mở thêm cái chòi làm chỗ thư giãn ha cả nhà...

Nguyên tắc chơi:

- Phale hoặc ai đó viết một câu để ngỏ
- Mọi người thêm vào phần tiếp theo sao cho dí dỏm.

Ví dụ:

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn....

Có thể có nhiều cách điền. PL điền thử:

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn.... nhưng hiểu vì sao tôi buồn :D

phale
26-03-2010, 10:54 AM
PL mở hàng luôn:

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....

Nào mời cả nhà thử xem ai khoe nhiều răng nhất? :D:D

cocacola_vn
26-03-2010, 11:00 AM
.......... anh có nhớ em không :D

phale
26-03-2010, 11:03 AM
.......... anh có nhớ em không :D

Thường khi ngắm sao người ta hay tự hỏi: "Có ánh mắt của anh trong hàng vạn ngôi sao kia không?". Nhưng như vầy thì chỉ mới khoe được nửa cái răng thôi hà Coca. :D:D

Lão K
27-03-2010, 07:13 AM
PL mở hàng luôn:

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....

Nào mời cả nhà thử xem ai khoe nhiều răng nhất? :D:D

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi...

Mai biết chạy đâu ra ...
tiền lợp lại nóc nhà.
Trần thủng năm bảy lỗ,
thấy rõ dải Ngân hà.
Ngắm ngàn sao chỉ muốn la
Ông trời sao cứ bắt ta nghèo hoài

Trứng
27-03-2010, 11:23 AM
PL mở hàng luôn:

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....

Nào mời cả nhà thử xem ai khoe nhiều răng nhất? :D:D

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi..... SAO NHÀ MÌNH KHÔNG CÓ NÓC :D

phale
31-03-2010, 12:40 PM
Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi...

Mai biết chạy đâu ra ...
tiền lợp lại nóc nhà.
Trần thủng năm bảy lỗ,
thấy rõ dải Ngân hà.
Ngắm ngàn sao chỉ muốn la
Ông trời sao cứ bắt ta nghèo hoài





Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi..... SAO NHÀ MÌNH KHÔNG CÓ NÓC :D
:D:D:D

Nằm trên giường mà thấy sao...thì "Chết rồi, nóc nhà mình đâu mất tiêu rồi?"

LÃO HẠC
01-04-2010, 10:09 AM
PL mở hàng luôn:

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....

Nào mời cả nhà thử xem ai khoe nhiều răng nhất? :D:D

Có phải...."Nhật Nguyệt" kia là của ta chăng???:ngoaymui:

Cây Muối
01-04-2010, 11:21 AM
PL mở hàng luôn:

Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....

Nào mời cả nhà thử xem ai khoe nhiều răng nhất? :D:D

chúng bán được bao nhiêu nhỉ? :D

NHAT NGUYET
01-04-2010, 12:01 PM
Tôi nằm trên giường, ngắm nhìn những ngôi sao lung linh phía trên cao, lòng bâng khuâng tự hỏi.....



(Nằm trên giường thì sao cứ phải thấy nóc nhà nhỉ? Giường đặt ngoài vườn cũng được cơ mà :D :D :D)

Với PL: (Dùng) dao, (để) cạo... mao... nào
........Vần chi cũng thích, chọn ào đi thôi

Với: Lao Ái: Trời thì rộng, đất thì cao
............... Cỏ êm làm chiếu, trăng sao làm đèn

Với TZ: Nhìn trời sao sáng lung linh
..........Bỗng nghe lành lạnh, giật mình... khố đâu?

Với PS: Mỗi ngôi sao, một con người
..........Ngày mai ai đẻ, để mời... "phù sinh"

Với hahaha: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
................ Ngày mai chứng khoán thế nào cũng lên

Với Yêu100: Nhớ đêm khách sạn 4 sao
................ Nhìn trời ta lại nôn nao... ước gì

Với Sheiran: Nhìn sao lốm đốm trên trời
................ Giống ta lốm đốm đầy người hôm qua

Với NN: Mỗi ngôi sao một bóng hình
...........Ngàn sao lấp lánh của mình... nơi nao?



P/s: Đếm sao mỏi cổ quá... dừng ở đây đã

thuphong
01-04-2010, 12:58 PM
.

Ghé với NN một góc nhìn khác

Với PhaLe: Chín, xanh cũng quả trên cành
Buồn vui con chữ cũng thành bài thơ

Với Lao Ái: Đẹp trai đệ nhất Niềm riêng
Vui ăn, vui hát, vui ….miền chiênm bao

Với Phù Sinh: Mỗi ngôi sao, một góc đời
Nhặt hoài cũng được nụ cười…mím chi

Với Sheiran: Nhìn sao rải khắp bầu trời
Cùng thi lốm đốm ai người hơn ai

Với hahaha: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ngày mai chứng khoán lên cao kịch trần

Với Nhật Nguyệt: Mỗi ngôi sao một bóng hình
Ngàn sao lấp lánh của mình... hết chăng?