PDA

View Full Version : Nhắn gởi!



hamy
24-03-2010, 06:25 AM
Lòng chợt xót xa
Khi biết những lời
Cùng ai nhắn gởi
Tự hỏi vì sao?

Lòng cứ thổn thức
Nghĩ mãi không ra
Mình và người ta
Chưa hề quen biết!

Đến cả câu chào
Chỉ là thỉnh thoảng
Bây giờ thật choáng
Khi biết về ai

Đôi khi nghĩ lại
Không hiểu vì sao
Chẳng rõ thế nào
Người kia làm thế?

Lời nói không tiền
Xin hãy nghĩ suy
Chớ đừng có tùy
Bạ đâu nói đấy!

Sẽ hại bao người
Đôi lời góp ý
Xin hãy nghĩ kỹ
Khi nhận xét ai!

hamy
24-03-2010, 10:53 AM
Đã đến lớp rồi
Nhưng lòng ấm ức
Sao vẫn thấy bực
Mãi chẳng tập trung!

Giờ luôn nghĩ tới
Thất vọng làm sao
Niềm Riêng người vào
Mình chẳng thèm ngó!

Tối vào trang thơ
Bất ngờ nên đọc
Đêm về cắn tóc
Nghĩ mãi không ra...

Khi trách người lạ
Hãy xét đến mình
Chẳng có ý tình
Sao người làm thế?

Lòng mãi suy tư
Mình chưa hờn trách
Mà người tự bạch
Hằn học đề thơ!

Gởi vào bài viết
Nộp đến cô thầy
Giọng thơ chứa đầy
Những lời hằn học!

Lỗi này do ai
Chắc người đã rõ
Sao trách ai đó
Chót lưỡi đầu môi?

Đêm dài thức trọn
Chẳng có gì làm
Nên phải đành cam
Mang người nói xấu!

Ta hổng sợ đâu
Dù ai này nọ
Mình đây không có
Nên chẳng ngại ngần!

Nhưng sao lấn cấn
Bao dòng suy nghĩ
Lời người ám chỉ
Để có được gì?

hamy
24-03-2010, 11:11 AM
Chuyện qua mấy ngày
Biết rằng nhắc lại
Sẽ có kẻ ngại
Nên định quên luôn
Nhưng giờ lại buồn
Bài thơ ai viết
Mọi người chẳng biết
Riêng tôi đã tường!

Cảm thấy chán chường
Nhân tình thế thái
Giờ sao ái ngại
Chợt thấy buồn xo
Sông biển dễ dò
Lòng người nào đặng
Nên cứ lẳng lặng
Thất vọng biết bao!

Chưa từng gặp nhau
Chỉ lời chào hỏi
Ta chưa từng nói
Cụ thể về mình
Chẳng kết nghĩa tình
Sao người đánh giá
Vội vàng kẻ lạ?
Để buồn lòng ai!

Kẻ đúng người sai
Giờ không cần thiết
Xin người nên biết
Khi thốt lựa lời
Đâu phải chuyện chơi
Nói sao cũng được
Đừng như chén nước
Đã đổ đi rồi!

Tự trách mình thôi
Biết là người ảo
Sao lòng sầu não
Buồn đến thế này
Nghe chút đắng cay
Len vào trong dạ
Dù hiểu kẻ lạ
Sẽ chẳng gặp nhau!

Cuộc sống muônmàu
Dù thế giới ảo
Cũng do người tạo
Trách mình ngu ngơ
Nghĩ kẻ yêu thơ
Tâm hồn luôn tốt
Giờ chợt phát sốt
Khi hiểu rõ ràng!

Lòng vẫn bàng hoàng
Không tin là thật
Hoài nghi chồng chất
Cảm thấy xót xa
Để giờ hiểu ra
Hồn như đau xé
Bởi vì thơ bé
Chẳng hiểu chuyện đời!

Trang thơ vào chơi
Gặp toàn người tốt
Để giờ đột ngột
Biết kẻ không hay
Lòng cứ chuyển lay
Không tin là thế
Mắt sao đẫm lệ
Người đời vậy ư?

hamy
24-03-2010, 11:27 AM
Niềm Riêng vào đây
Ngày tháng sum vầy
Trang thơ vui học
Tình bạn dựng xây!

Rồi kẻ yêu thơ
Mang đến bất ngờ
Lòng nghe chua xót
Chợt thấy ngẩn ngơ!

Lòng giờ xót xa
Khi biết rõ là
Có kẻ nói xấu
Xúc xiểm vào ta!

Chẳng hiểu vì sao
Lòng thấy nghẹn ngào
Ta luôn thắc mắc
Tiếng oán người trao!

Suy nghĩ đầu tiên
Ta làm người phiền?
Cho nên người mới…
Nói mà chẳng kiên!

Người biết ta sao?
Hiểu rõ thế nào?
Mà đưa nhận xét
Rằng lòng lao xao?

Chẳng oán thù sâu
Sao nỡ thêm dầu
Khi lửa đang cháy
Làm cho bể dâu!

Lưỡi vốn không xương
Lắc léo đôi đường
Nói không suy nghĩ
Nên lời thiếu hương?

Nếu ai đinh ninh
Giống chuyện của mình
Mang ra suy diễn
Quả thật đáng khinh!

Ta vào đây chơi
Vui vẻ góp lời
Chưa từng nặng nhẹ
Gieo buồn khắp nơi!

phale
24-03-2010, 01:06 PM
Chuyện gì thế này HM ơi? :o

LÃO HẠC
24-03-2010, 01:21 PM
Chuyện gì thế này HM ơi? :o

HM Muốn đi Tu mà lòng chưa dứt nợ trần Cô ợ...

CM4Q
24-03-2010, 05:12 PM
HaMy ơi , vào lớp thơ họctiếp nha Cưng . Mình sao tự mình hiểu ai nói sao cứ mặc họ . Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất .Sống sao không thẹn lòng mình là được đó Cưng

Chúc HaMy lấy lại nụ cười và tiếp tục việc học thơ nà .Đưa tay đây ...4Q dắt đi 1 vòng cho khuây khoả rồi dzìa lớp học nghen Cưng

hamy
24-03-2010, 08:33 PM
HaMy ơi , vào lớp thơ họctiếp nha Cưng . Mình sao tự mình hiểu ai nói sao cứ mặc họ . Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất .Sống sao không thẹn lòng mình là được đó Cưng

Chúc HaMy lấy lại nụ cười và tiếp tục việc học thơ nà .Đưa tay đây ...4Q dắt đi 1 vòng cho khuây khoả rồi dzìa lớp học nghen Cưng

Em cảm ơn cô 4 nha cô 4!

hamy
24-03-2010, 08:35 PM
Chuyện gì thế này HM ơi? :o
Chẳng có gì hết cô ơi, chỉ là em cảm thấy buồn và thất vọng cho tình đời thôi cô à!

kehotro
24-03-2010, 11:55 PM
Nào ai biết rõ về ai
Không dưng bỗng lại quăng chài bủa câu
Thị phi chẳng cưỡng chẳng cầu
Hơi đâu mà để dàu dàu lệ chan.
Xem như chớp bể mưa ngàn
Ầm ì phút chốc rồi tan cõi nào
Người ơi ngẩng mặt lên nào
Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........

phale
25-03-2010, 12:01 AM
Chẳng có gì hết cô ơi, chỉ là em cảm thấy buồn và thất vọng cho tình đời thôi cô à!
HM, chuyện gì nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi em ạ. Cười lên nhé!


Nào ai biết rõ về ai
Không dưng bỗng lại quăng chài bủa câu
Thị phi chẳng cưỡng chẳng cầu
Hơi đâu mà để dàu dàu lệ chan.
Xem như chớp bể mưa ngàn
Ầm ì phút chốc rồi tan cõi nào
Người ơi ngẩng mặt lên nào
Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........

Tiếng cười như bão như giông
Hamy quả thiệt võ công hơn người :D:nguong:

p/s: Trêu huynh tí...

hamy
25-03-2010, 12:43 AM
HM, chuyện gì nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi em ạ. Cười lên nhé!



Tiếng cười như bão như giông
Hamy quả thiệt võ công hơn người :D:nguong:

p/s: Trêu huynh tí...

Em cảm ơn cô và anh, nhưng em hổng dám cười như anh chúc đâu...em sợ mai mốt lớn sẽ bị...ê sắc ế!

CM4Q
25-03-2010, 12:47 AM
Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........

Hamy mà cười kiểu này thì 4Q cũng sợ thiệt rồi :D

Vui chưa HM,học tiếp nhé ...

Chúc Cưng luôn vui và hành công nà:D

hamy
25-03-2010, 01:51 AM
Hamy mà cười kiểu này thì 4Q cũng sợ thiệt rồi :D

Vui chưa HM,học tiếp nhé ...

Chúc Cưng luôn vui và hành công nà:D
Cô 4 ơi, em cảm ơn cô nha! Giờ em vào làm bài phạt đến lần 3! Em viết rồi giờ em đi ngủ đây, sáng dậy sớm nhờ cô coi dùm em hen cô! (em xí chưa nộp cho cô Lê đâu!)