PDA

View Full Version : Sự lựa chọn ích kỷ



Nhudadauyeu
13-03-2010, 05:56 PM
Trong một diễn đàn mới đây về chủ đề làm mẹ đơn thân, khá nhiều cô gái trẻ thành đạt trong công việc, độc lập về kinh tế ủng hộ việc nuôi con một mình. Lý do họ đưa ra là không muốn rơi vào bi kịch gia đình khi lấy phải người chồng trăng hoa, nhậu nhẹt, vũ phu...

Khi làm mẹ đơn thân, họ có nhiều thời gian và tâm trí dành cho con cái, sự nghiệp và bản thân hơn những người phụ nữ đang có chồng mà như không vì họ không phải mất thời gian và sức lực để phục vụ một ông chồng vô dụng hoặc một gia đình chồng yêu sách; họ cũng sẽ không bị suy sụp tinh thần khi ngày đêm lo lắng bởi các mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Theo những ý kiến này, con cái không cần gì khác ngoài tình yêu của người mẹ và một cuộc sống vật chất đầy đủ.

Sống theo quan niệm rất “Tây” trên, các cô gái chỉ nghĩ đến cuộc sống đỡ bận rộn, đỡ phức tạp của mình, nhưng các cô không hiểu rằng, dù có giỏi giang và mạnh mẽ đến thế nào, một người mẹ đơn thân không thể nào thay thế được vai trò của người cha trong việc giáo dục và tạo tâm lý cân bằng, vững vàng cho con.
Các cô gái thông minh, có cái tôi quá lớn, thích làm ngược lại với ý kiến của phần đông người khác để chứng tỏ khả năng của mình có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đối diện như thế nào với ánh mắt thèm muốn có bố của bé; có day dứt, đau lòng trước những câu hỏi sao bố không về, sao bố không gọi điện thoại..., có bao giờ đặt mình vào vị trí đứa con với hành trang mang theo suốt cuộc đời là một giấy khai sinh có phần cha bỏ trống?

Đứa con ấy có đủ tự tin như những người khác khi ở trường học, khi bước vào đời và khi kết hôn? Thực sự, người con ấy đủ bản lĩnh và tài giỏi để tạo cho mình vỏ bọc tự tin thì tận sâu trong lòng vẫn luôn dễ tổn thương và bất ổn.

Một “nạn nhân” của “gia đình khuyết bố” đã thổ lộ: “Tôi là con gái của một người mẹ đơn thân. Dù bà rất thương tôi và dành cho tôi mọi thứ tốt nhất nhưng tôi vẫn thấy thiếu thốn về tình thương. Đã đến tuổi lập gia đình nhưng tôi lại không thể bước ra khỏi “vỏ ốc” của mình. So với những người cùng trang lứa khác, tôi trầm tính hơn, do nhiều lý do, khi thì do thiếu tự tin, khi thì do ghen tị, khi thì do xấu hổ...”

Tiền bạc, địa vị của người mẹ có khoả lấp hết mọi nỗi buồn của người con không? Họ không cần điền tên chồng trên bất cứ giấy tờ gì, nhưng người con của họ phải điền gì vào phần tên cha, chẳng lẽ ghi “không có” để cho phần giấy ấy đỡ trống trải?

Cho con một gia đình trọn vẹn, ở đó mọi người tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau chính là cách yêu thương có ý nghĩa nhất để con cái có môi trường phát triển toàn diện về tình cảm và nhân cách. Và cách tốt nhất để không phải trở thành người mẹ đơn thân bất đắc dĩ là những cô gái nên biết giữ gìn giá trị bản thân mình.

Nhudadauyeu
13-03-2010, 06:01 PM
đọc bài này thấy lòng chùng xuống....Nào có ai muốn có 1 gđ chỉ có mẹ và con đâu...
Đã không thể cho con có 1 gđ hp thế nên hầu hết những ng mẹ đơn thân chỉ biết cố gắng bù đắp cho con làm sao có cs tốt nhất