PDA

View Full Version : Huế thương



Cát Đằng
12-03-2010, 07:42 PM
Mạ tôi

Mạ tần tảo chừng nớ năm lụi cụi
Miếng vườn con mạ trồng ớt trồng khoai
Nuôi chúng tôi thành da trắng tóc dài
Còn tóc mạ hao dần từng sợi bạc

Huế mùa mưa, nước đổ nhiều như thác
Trắng ngợp trời, lạnh tím tái môi da
Mạ nhường con duy nhất chiếc mền hoa
Còn co mình nằm ngoài che sương gió

Chiếc đòn gánh hằn vai Mạ dấu rõ
Thúng ớt khoai vô phiên chợ mờ sương
Gánh Mạ trĩu, đường con thẳng một phương
Chim đủ cánh là mạ hao sắc vóc

Mạ của tôi, cả một đời khó nhọc
Chừ tôi xa, thương Mạ nói răng vừa
Nấm mộ xanh, bình hương khói quyện thừa
Tôi nhớ Mạ thương nhiều hơn xứ Huế.

CĐ 12.3.10

Cát Đằng
13-03-2010, 05:03 AM
CĐ cảm ơn các anh chị, CM4Q, Kehotro, Phuongnhiaodai, Thuphong, Trannguyen đã vô coi thơ của CĐ. CĐ còn nhiều bỡ ngỡ, các anh chị hướng dẫn cho CĐ với nghe.

Cát Đằng
13-03-2010, 05:26 AM
Nhớ Huế

Huế chừ lấp ló hạ chưa
Nhớ hàng phượng biếc đợi mùa cháy lên
Dập dìu áo trắng Trường Tiền
Nữ sinh Đồng Khánh về bên tê cầu

Răng mà nhớ quá Văn Lâu
Hương Giang trầm lặng qua cầu về mô
Ngự Bình lộng gió thông xô
Con đò Vĩ Dạ ai chờ ai không

Huế thương xa chục năm ròng
Nhớ tô canh hến cay nồng hôm nao
Nhớ răng tiếng dạ ngọt ngào
Đi đâu cũng nhớ u hoài Huế ơi.

CĐ 13.3.10

phale
13-03-2010, 10:55 AM
Đọc thơ CĐ thấy thân quen, gần gũi ghê.
Chúc vui nhé CĐ.


http://d.imagehost.org/0305/Trangtien.jpg


Xứ Huế bây chừ tím trong ai
Những khi mưa đổ dạ u hoài
Sông Hương, Núi Ngự xa tầm mắt
Muốn ngược đường về cứ mốt mai...

Cát Đằng
13-03-2010, 01:51 PM
...

Xứ Huế bây chừ tím trong ai
Những khi mưa đổ dạ u hoài
Sông Hương, Núi Ngự xa tầm mắt
Muốn ngược đường về cứ mốt mai...

Xứ Huệ bây chừ xa lắc lơ
Con Đò Vĩ Dạ mỏi mong chờ
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân trầm mặc
Áo tím loang vào tím ngắt thơ

Nói rứa, chị PL cũng là người xứ Huệ?
Rứa cho CĐ nhận đồng hương nghe. CĐ lưu lạc Sài Thành chục năm hơn rồi. Gặp đồng hương ở đây thiệt mừng.

Cát Đằng
13-03-2010, 02:03 PM
http://d.imagehost.org/0350/nuingu.jpg


Núi Ngự Bình
Tả Phù, Hữu Bật Ấp non Bình
Réo rắt thông ru đất Thần Kinh
Thành quách lâu đài vùi cổ sử
Hương Giang lặng lẽ uốn quanh mình

LÃO HẠC
13-03-2010, 02:08 PM
Xứ Huệ bây chừ xa lắc lơ
Con Đò Vĩ Dạ mỏi mong chờ
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân trầm mặc
Áo tím loang vào tím ngắt thơ

Nói rứa, chị PL cũng là người xứ Huệ?
Rứa cho CĐ nhận đồng hương nghe. CĐ lưu lạc Sài Thành chục năm hơn rồi. Gặp đồng hương ở đây thiệt mừng.

Cho Lạo hạc kẹ chút mô....

Bây chừ Núi ngự ghé mà lơ
Hỏi bển sông thương có đợi chờ
Kết bạn làm quen cùng nữ khách
Tương phùng hội ngộ gởi vần thơ....

:hi::hi::hi:

Cát Đằng
13-03-2010, 02:22 PM
Cho Lạo hạc kẹ chút mô....

Bây chừ Núi ngự ghé mà lơ
Hỏi bển sông thương có đợi chờ
Kết bạn làm quen cùng nữ khách
Tương phùng hội ngộ gởi vần thơ....

:hi::hi::hi:

Ôn nói chi oan dữ rứa hè
Bây chừ núi Ngự bóng mây che
Xa xôi cách trở Ôn không tới
Thì hỏi làm răng kết bạn bè

NHAT NGUYET
13-03-2010, 02:30 PM
Đọc thơ CĐ thấy thân quen, gần gũi ghê.
Chúc vui nhé CĐ.



Uhm NN cũng thấy "quen" lắm đấy! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

LÃO HẠC
13-03-2010, 02:36 PM
Ôn nói chi oan dữ rứa hè
Bây chừ núi Ngự bóng mây che
Xa xôi cách trở Ôn không tới
Thì hỏi làm răng kết bạn bè

Muốn ngỏ làm quen kết bạn bè
Sao người ngoảnh mặt nón nghiêng che
Sông thương cách trở cầu chưa bắc
Khách lạ bên ni biết rứa hè.....
:botay:

LÃO HẠC
13-03-2010, 02:37 PM
Uhm NN cũng thấy "quen" lắm đấy! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

@NN quen bằng.....em không???

Cát Đằng
13-03-2010, 10:01 PM
Uhm NN cũng thấy "quen" lắm đấy! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Quen răng hè chị Nguyệt? CĐ mới vô đã biết ai lại ai mô?


Muốn ngỏ làm quen kết bạn bè
Sao người ngoảnh mặt nón nghiêng che
Sông thương cách trở cầu chưa bắc
Khách lạ bên ni biết rứa hè.....
:botay:


@NN quen bằng.....em không???

Ôn đừng noái rứa thiệt oan nghe
Mô phải tui không kết bạn bè
Mới gặp sơ sơ thành ốt zột
Ôn dzòm tui miết dzị ghê hè

Cát Đằng
13-03-2010, 10:43 PM
Răng Ôn không noái

Theo chi lui tới lòng vòng
Răng ôn không noái tui theo chồng rồi la
Rồi ngồi trách số bôn ba
Tại ai nỏ phải tại người ta mô hè

Thôi đừng răng rứa mô tê
Lỡ bà con chộ bà con nghe, mạ đòn
Nợ nỏ có duyên nỏ còn
Đừng theo tui nửa kẻo mòn chân Ôn

Tui về đằng nớ cuối thôn
Ôn đừng nhìn rứa bồn chồn răng đi
Người mô thiệt lạ chi chi
Xưa không chịu noái chừ ri răng chừ?

CĐ 13.3.10