PDA

View Full Version : Mái tranh



Pages : 1 [2]

H..
22-03-2010, 03:19 PM
Đọc câu này, muốn trêu cậu tí... :D:nguong::nguong:

Tìm đâu
chiếc lá phù du
Để tròn duyên nợ
vay từ ba sinh

Hay là
để tớ đăng tin
Lá kia ai có
tớ xin cho giùm... :D:nguong:

Cảm ơn
cậu có nhã ý tìm
Phù du khó kiếm
như kim đáy hồ

Nợ đời
nên phải nổi trôi
Ba sinh trả nợ
cả đời chưa xong….
:D:D

phale
22-03-2010, 04:07 PM
Cảm ơn
cậu có nhã ý tìm
Phù du khó kiếm
như kim đáy hồ

Nợ đời
nên phải nổi trôi
Ba sinh trả nợ
cả đời chưa xong….
:D:D

Diêu bông
phải lá cậu cần?
Mọc trên đỉnh Giáp non Thần
cậu ơi
Làm sao
tìm được giữa đời
Đi mòn một kiếp
cũng thôi
quay về...

H..
23-03-2010, 08:26 AM
Diêu bông
phải lá cậu cần?
Mọc trên đỉnh Giáp non Thần
cậu ơi
Làm sao
tìm được giữa đời
Đi mòn một kiếp
cũng thôi
quay về...

Thế nên
trọn một kiếp mê
Vẫn còn hoang hoải
lời thề diêu bông
Để ai
hết ngóng rồi trông
Diêu bông ơi hỡi
người trồng nơi mô….

H.

COCKOO
23-03-2010, 08:43 AM
DÒNG SÔNG
Ngày xưa bé, tôi thường nghe trong gió
Tiếng vỗ về của con sóng xa xa
Dòng sông thơ uốn cong dáng lưng bà
Như ôm lấy tuổi hồn nhiên ngơ dại
Giờ đây thấy dòng sông như bé lại
Chẳng còn trong, vẩn đục những lo phiền
Lững lờ trôi theo toan tính đồng tiền
Đen màu nước, ám mùi hôi, tanh, bẩn
Chảy về đâu hỡi dòng sông nhiều sạn
Chẳng phù sa, toàn rác rưởi đốn đời
Có chăng là về cùng với biển khơi
Nhờ muối mặn hòa tan mình trong đó

29.1.10

Gửi tạm ở nhà H. khi nào có được cấp giấy phép xây nhà riêng thì Cock mang về treo sau nha. :D

H..
23-03-2010, 11:00 AM
DÒNG SÔNG
Ngày xưa bé, tôi thường nghe trong gió
Tiếng vỗ về của con sóng xa xa
Dòng sông thơ uốn cong dáng lưng bà
Như ôm lấy tuổi hồn nhiên ngơ dại
Giờ đây thấy dòng sông như bé lại
Chẳng còn trong, vẩn đục những lo phiền
Lững lờ trôi theo toan tính đồng tiền
Đen màu nước, ám mùi hôi, tanh, bẩn
Chảy về đâu hỡi dòng sông nhiều sạn
Chẳng phù sa, toàn rác rưởi đốn đời
Có chăng là về cùng với biển khơi
Nhờ muối mặn hòa tan mình trong đó

29.1.10

Gửi tạm ở nhà H. khi nào có được cấp giấy phép xây nhà riêng thì Cock mang về treo sau nha. :D

Cảm ơn bạn đã viết bài thơ này, mình đọc lại nhớ về tuổi thơ gắn bó một thời với con sông uốn quanh làng.

Dòng sông xưa

Dòng sông xưa, tôi một thời vùng vẫy
Thấm da thịt mình những thơm ngọt tuổi thơ
Xa bao năm chưa phai nhạt bao giờ
Những kỉ niệm cùng tuổi thơ vụng dại

Sông không còn như xưa ngày trở lại
Không yên bình hay trong vắt uốn quanh
Sát bên sông giờ mọc lên thị thành
Mang ồn ào phá tan miền tĩnh lặng

Cũng không còn những triền đê hoang vắng
Mỗi trưa hè đổ dế mướt mồ hôi
Hay bẫy chim, lóng ngóng lúc thả mồi
Triền đê ấy giờ thành đường quốc lộ

Ơi con sông không còn vòng tay rộng
Ôm vào mình, dành dỗ những giấc mơ
Sông giờ lạ trong kí ức tuổi thơ
Luôn sôi sục và đỏ ngầu giận dữ

H. 23.3.10

phale
23-03-2010, 11:27 AM
Thế nên
trọn một kiếp mê
Vẫn còn hoang hoải
lời thề diêu bông
Để ai
hết ngóng rồi trông
Diêu bông ơi hỡi
người trồng nơi mô….

H.

Thì ra
cậu kiếm diêu bông
Lá này
chỉ mọc trong lòng mà thôi
Dẫu đi
cùng đất cuối trời
Tìm đâu ra chiếc lá đời không ươm?

PL.

p/s: Khổ thân cậu rồi... :D:nguong:

H..
23-03-2010, 11:51 AM
Thì ra
cậu kiếm diêu bông
Lá này
chỉ mọc trong lòng mà thôi
Dẫu đi
cùng đất cuối trời
Tìm đâu ra chiếc lá đời không ươm?

PL.

p/s: Khổ thân cậu rồi... :D:nguong:

Diêu bông
lá mọc đầu nguồn
Nơi tình yêu kết trái thơm ngọt lành
Dẫu biết
trời thử lòng thành
Diêu bông một lá
đợi anh mang về

H.

phale
23-03-2010, 02:21 PM
Diêu bông
lá mọc đầu nguồn
Nơi tình yêu kết trái thơm ngọt lành
Dẫu biết
trời thử lòng thành
Diêu bông một lá
đợi anh mang về

H.

Phải chăng cậu thốt lời thề
Diêu bông tớ đợi
có lê thê dài?
Rằng đây chiếc lá trang đài
Treo đầu chỉ thắm... này ai dễ tìm...?

p/s: :nguong::nguong::D

LÃO HẠC
23-03-2010, 02:30 PM
Phải chăng cậu thốt lời thề
Diêu bông tớ đợi
có lê thê dài?
Rằng đây chiếc lá trang đài
Treo đầu chỉ thắm... này ai dễ tìm...?

p/s: :nguong::nguong::D

Vô nhà hổng
lẽ lặng im
Nhìn ai chăm chỉ mò kim
đáy hồ
Diêu bông kiếm lá nơi mô
Mong người hái được cho ....
Cô tôi vui lòng....

H..
23-03-2010, 02:31 PM
Phải chăng cậu thốt lời thề
Diêu bông tớ đợi
có lê thê dài?
Rằng đây chiếc lá trang đài
Treo đầu chỉ thắm... này ai dễ tìm...?

p/s: :nguong::nguong::D

Tặng cậu lời hứa làm tin
Diêu bông tớ sẽ quyết tìm cho ra
Dẫu cho ghềnh thác hay là
Trèo đèo lội suối
quyết mang lá về

H.

H..
23-03-2010, 03:02 PM
Vô nhà hổng
lẽ lặng im
Nhìn ai chăm chỉ mò kim
đáy hồ
Diêu bông kiếm lá nơi mô
Mong người hái được cho ....
Cô tôi vui lòng....

Cho dù
tát cạn dòng sông
Hay xuống vực thẳm
quyết không sờn lòng
Diêu bông ơi hỡi Diêu bông
Chưa hái được lá
chẳng mong quay về

H.

phale
23-03-2010, 03:39 PM
Lặng

Dừng phím gõ
nghe lòng đôi khoảng lặng
Một nỗi buồn vừa vô ý đi ngang
Thơ nghiêng xuống
đọng cuối dòng quạnh quẽ
Những trở trăn
bỗng về xếp hai hàng

Thơ chẳng tội
trách mình không đĩnh đạc
Giữa bờ quên
vẫn giấu một niềm riêng
Chợt nhói lòng
đôi khi câu chữ lạc
Để ngày xưa theo vết ấy về tìm

Buông phím gõ
sấp mặt vào nỗi nhớ
Đóng Yahoo
ngồi ngó màn hình đen
Dường rón rén
trái tim tìm chỗ trú
Chiều đang phai
ta lặng giữa nỗi niềm

PL 23.3.10

H..
24-03-2010, 09:32 AM
Ước

Thiên đường là ảo ảnh
Sao ta mãi kiếm tìm
Mong một lần bắt gặp
Để ru hời con tim

Xin cho ta khoảng lặng
Giữa bộn bề lo toan
Xin cho ta góc nhỏ
Để ru giấc ngủ ngoan

Bình yên đi ta nhé
Dỗ dành một giấc mơ
Ước ngày ta trở lại
Làm một đứa trẻ thơ

H. 24.3.10

phale
24-03-2010, 10:55 PM
Ước

Thiên đường là ảo ảnh
Sao ta mãi kiếm tìm
Mong một lần bắt gặp
Để ru hời con tim

Xin cho ta khoảng lặng
Giữa bộn bề lo toan
Xin cho ta góc nhỏ
Để ru giấc ngủ ngoan

Bình yên đi ta nhé
Dỗ dành một giấc mơ
Ước ngày ta trở lại
Làm một đứa trẻ thơ

H. 24.3.10

Ảo ảnh

Vừa hiện hình ảo ảnh
Đành nhắm mắt thôi nhìn
Sợ như bong bóng. Vỡ!
Nát trong lòng niềm tin

Thiên đường đâu có thật
Đi tìm? Đến bao lâu?
Con đường dài vô tận
Mọc lô xô cỏ sầu

Trả lại nhau khoảng lặng
Em về vùi yêu thương
Dừng bên đồi dốc lạ
Vẽ vào tim vô thường...

PL 24.3.10

phale
24-03-2010, 11:38 PM
Tặng cậu lời hứa làm tin
Diêu bông tớ sẽ quyết tìm cho ra
Dẫu cho ghềnh thác hay là
Trèo đèo lội suối
quyết mang lá về

H.

Đôi câu hứa dỗ giấc mơ
Diêu bông ảo ảnh
bao giờ đến tay?

H..
26-03-2010, 09:43 AM
Buồn

Ru hời từng con chữ
Sao cứ ngẩn ngơ buồn
Người đi đèn cũng tắt
Ta nếm giọt sầu tuôn

Nỗi nhớ sao cũng lạ
Cứ len lén đi vào
Để giờ ta ngơ ngẩn
Thả hồn tận nơi nao

Sầu ơi ngủ ngoan nhé
Mộng cũng vỡ tan rồi
Nỗi nhớ theo cơn gió
Đi vào khoảng hư vô

Ta xin đời chút lặng
Dỗ dành trái tim ngoan
Ta xin đời chút tịnh
Rũ bỏ những lo toan

Buồn ơi, ngủ ngoan nhé!!!

26.3.10

Cây Muối
29-03-2010, 01:06 PM
Cho dù
tát cạn dòng sông
Hay xuống vực thẳm
quyết không sờn lòng
Diêu bông ơi hỡi Diêu bông
Chưa hái được lá
chẳng mong quay về

H.


Theo tình
chân mỏi bước lê
Một hôm gần kề
bóng rã hình rơi
Diêu bông hỡi
Diêu bông ời
Hái trăm nghìn lá
chơi vơi... vẫn là!

29/03/2010
Cây Muối

phale
29-03-2010, 09:01 PM
Lặng lẽ

Những ngày vắng
vần thơ người treo đợi
Chữ nghiêng về phía cửa
dõi trông ai
Lặng lẽ quá
như trái sầu vừa rụng
Và vô tâm rong ruổi mỗi gót hài

PL 29.3.10

H..
30-03-2010, 08:21 AM
Theo tình
chân mỏi bước lê
Một hôm gần kề
bóng rã hình rơi
Diêu bông hỡi
Diêu bông ời
Hái trăm nghìn lá
chơi vơi... vẫn là!

29/03/2010
Cây Muối

Hư hao
hình bóng đã qua
Diêu bông
lặn lội
hóa là hư vô
Tặng người
một thứ mơ hồ
Diêu bông lá đợi
người về nơi nao

H. 30.3.10

H..
30-03-2010, 08:25 AM
Lặng lẽ

Những ngày vắng
vần thơ người treo đợi
Chữ nghiêng về phía cửa
dõi trông ai
Lặng lẽ quá
như trái sầu vừa rụng
Và vô tâm rong ruổi mỗi gót hài

PL 29.3.10

Đêm vắng trăng
buốt lạnh hồn hoang hoải
Ngày vắng em
vần thơ bỏ đi hoang
Mái tranh nghèo
vắng tiếng lòng than thở
Thơ bỏ đi
để ta đợi võ vàng

H. 30.3.10

Cây Muối
30-03-2010, 10:39 AM
Hư hao
hình bóng đã qua
Diêu bông
lặn lội
hóa là hư vô
Tặng người
một thứ mơ hồ
Diêu bông lá đợi
người về nơi nao

H. 30.3.10


Tìm người
bước thấp bước cao
Vườn xưa
ngõ cũ
nơi nao còn chờ
Lẽ nào
người ở trong mơ
Bông đùa chiếc lá
ngẩn ngơ cho tình!

30/03/2010
Cây Muối

H..
30-03-2010, 11:10 AM
Tìm người
bước thấp bước cao
Vườn xưa
ngõ cũ
nơi nao còn chờ
Lẽ nào
người ở trong mơ
Bông đùa chiếc lá
ngẩn ngơ cho tình!

30/03/2010
Cây Muối

Thương lá
hay lại thương mình
Mơ hồ đã có
bóng hình người đâu
Hay chăng
người đợi quá lâu
Nên đành cất bước
qua cầu
từ ly

H. 30.3.10

phale
30-03-2010, 04:09 PM
Đêm vắng trăng
buốt lạnh hồn hoang hoải
Ngày vắng em
vần thơ bỏ đi hoang
Mái tranh nghèo
vắng tiếng lòng than thở
Thơ bỏ đi
để ta đợi võ vàng

H. 30.3.10

Cây vắng lá
những cành xương run rẩy
Ta vắng người
khép dạ xót xa đau
Đã vạn buồn
thêm nỗi biệt ly nhau
Dường hội ngộ
đã ươm mầm chia cách...

PL

Cây Muối
30-03-2010, 05:16 PM
Thương lá
hay lại thương mình
Mơ hồ đã có
bóng hình người đâu
Hay chăng
người đợi quá lâu
Nên đành cất bước
qua cầu
từ ly

H. 30.3.10



Chờ nhau
năm tháng... ngại gì
Chỉ lo một nỗi
người đi không về
Hình chưa một phút
gần kề
Tình nghe như đã
hẹn thề
trăm năm!

30/03/2010
Cây Muối

H..
31-03-2010, 09:20 AM
Cây vắng lá
những cành xương run rẩy
Ta vắng người
khép dạ xót xa đau
Đã vạn buồn
thêm nỗi biệt ly nhau
Dường hội ngộ
đã ươm mầm chia cách...

PL

Ly biệt nhau
dẫu là trong khoảng khắc
Người bước đi
dạ vẫn mãi u hoài
Vẫn hằng đêm
khắc khoải
bóng hình ai
Và thầm ước
nẻo đường về đầy nắng

H. 31.3.10

H..
31-03-2010, 09:21 AM
Chờ nhau
năm tháng... ngại gì
Chỉ lo một nỗi
người đi không về
Hình chưa một phút
gần kề
Tình nghe như đã
hẹn thề
trăm năm!

30/03/2010
Cây Muối

Người theo
lối gió xa xăm
Đi tìm
câu hẹn
tháng năm chưa mòn
Mong người ở lại
sắt son
Đợi ngày hội ngộ
cho tròn chữ yêu

H. 31.3.10

phale
31-03-2010, 02:45 PM
Ly biệt nhau
dẫu là trong khoảng khắc
Người bước đi
dạ vẫn mãi u hoài
Vẫn hằng đêm
khắc khoải
bóng hình ai
Và thầm ước
nẻo đường về đầy nắng

H. 31.3.10

Ước

Ước gần đôi khoảng cách xa
Ước bàn tay nắm thật thà yêu thương
Ước bờ vai tựa đêm trường
Ước đôi bóng một quãng đường song đôi...

PL 31.3.10

Cây Muối
02-04-2010, 05:33 AM
Người theo
lối gió xa xăm
Đi tìm
câu hẹn
tháng năm chưa mòn
Mong người ở lại
sắt son
Đợi ngày hội ngộ
cho tròn chữ yêu

H. 31.3.10



Thời gian
giữ lại bao nhiêu
Lời thề
Câu hẹn
liêu xiêu bóng gầy
Người đi xa tít
tầng mây
Kẻ ở mòn mỏi
trùng vây... nỗi niềm!

02/04/2010
Cây Muối

Huyzozo
02-04-2010, 12:08 PM
Lâu lâu tranh thủ ghé đọc thơ bạn H tí mà chẳng thấy bài nào mới cả...Sau này không ghé nữa đừng trách nha...hê hê hê

H..
02-04-2010, 12:09 PM
Ước

Ước gần đôi khoảng cách xa
Ước bàn tay nắm thật thà yêu thương
Ước bờ vai tựa đêm trường
Ước đôi bóng một quãng đường song đôi...

PL 31.3.10



Mơ gần hình bóng người thương
Mơ bàn tay dắt con đường vào yêu
Mơ bờ vai tựa mỗi chiều
Mơ đôi bóng nhỏ liêu xiêu tự tình

H. 2.4.10

H..
02-04-2010, 12:10 PM
Thời gian
giữ lại bao nhiêu
Lời thề
Câu hẹn
liêu xiêu bóng gầy
Người đi xa tít
tầng mây
Kẻ ở mòn mỏi
trùng vây... nỗi niềm!

02/04/2010
Cây Muối

Nỗi nhớ
mặn chát môi mềm
Tàn canh
khắc khoải
gọi tên người về
Thời gian đốt cháy
câu thề
Người đi
đi mãi
đam mê có còn

H. 2.4.10

phale
03-04-2010, 02:43 AM


Mơ gần hình bóng người thương
Mơ bàn tay dắt con đường vào yêu
Mơ bờ vai tựa mỗi chiều
Mơ đôi bóng nhỏ liêu xiêu tự tình

H. 2.4.10

Đợi

Đợi cầu Ô Thước bắc tìm
Đợi Trăng vẽ một con thuyền uyên ương
Đợi tình dẫn lối đưa hương
Đợi anh... mở cửa thiên đường rong chơi...

PL 3.4.10

Cây Muối
03-04-2010, 05:26 AM
Nỗi nhớ
mặn chát môi mềm
Tàn canh
khắc khoải
gọi tên người về
Thời gian đốt cháy
câu thề
Người đi
đi mãi
đam mê có còn

H. 2.4.10



Chia xa
nỗi nhớ chon von
Rời vòng tay ấm
nỉ non câu thề
Đã qua
mấy dặm sơn khê
Mà chưa thấy nhánh
sông quê
hỡi thuyền!

03/04/2010
Cây Muối

phale
05-04-2010, 08:41 AM
Muộn màng

Mưa ngoài đó không rơi vào đây nhỉ?
Để Sài Gòn bức bối buổi tháng tư
Thèm chút lạnh để bàn tay biết ấm
Thương lời hứa xưa mong đợi kể từ..

Một khoảng cách chia hai đầu hun hút
Tháng tư về quay quắt mỗi ngày sang
Chân theo nắng... đi tìm nơi trốn nắng
Vẫy chuyến tàu quen, không còn chỗ... muộn màng...

Muốn xòe tay hứng giọt mưa phía ấy
Tưới nơi này những khô hạn mùa thiêu
Vời vợi quá... núi non lèn thác vực
Nhắm mắt, thành tro... nắng đốt mỗi chiều

PL 5.4.10

phale
05-04-2010, 09:04 AM
Vu vơ một mình

Nick người không sáng
Tôi ngồi trông mây
Dường lẻ loi nắng
Ngẩn ngơ đầu ngày

Nhà người không tiếng
Tôi về lang thang
Dường hiu quạnh gió
Tới lui khẽ khàng

Thơ người dang dở
Đôi vần chưa treo
Tôi về nhặt chữ
Nghe buồn đi theo...

Người đi đâu thế?
Thềm hoa nở rồi
Tiếng chim đầu ngõ
Gọi hoài không thôi...

PL 5.4.10

H..
06-04-2010, 01:42 PM
Chia xa
nỗi nhớ chon von
Rời vòng tay ấm
nỉ non câu thề
Đã qua
mấy dặm sơn khê
Mà chưa thấy nhánh
sông quê
hỡi thuyền!

03/04/2010
Cây Muối

Người về
mong thắm lại duyên
Chia xa nhưng vẫn vẹn nguyên câu thề
Không người
dạ tái
lòng tê
Đêm đêm
dệt một nẻo về
đầy hoa

H. 6.4.10

H..
12-04-2010, 11:54 AM
Thêm một

Thêm một lần hò hẹn
Là thêm một lần xa
Thêm một lần ngang qua
Là thêm một lần nhớ
……………….
Thêm một lần bỡ ngỡ
Về thăm lại phố xưa
Lối cũ cỏ chen đùa
Gót hài không còn nữa

Thêm một lần ai hứa
Để ngồi dệt mộng mơ
Để mòn mỏi mong chờ
Thêm một lần thất vọng

Thêm một….thêm một…nữa

H. 12.4.10

phale
13-04-2010, 09:23 AM
Thêm một

Thêm một lần hò hẹn
Là thêm một lần xa
Thêm một lần ngang qua
Là thêm một lần nhớ
……………….
Thêm một lần bỡ ngỡ
Về thăm lại phố xưa
Lối cũ cỏ chen đùa
Gót hài không còn nữa

Thêm một lần ai hứa
Để ngồi dệt mộng mơ
Để mòn mỏi mong chờ
Thêm một lần thất vọng

Thêm một….thêm một…nữa

H. 12.4.10

Thêm một

Thêm một... sẽ thành đôi
Sao thơ buồn đến thế
Bức tranh lòng đương vẽ
Vẫn bâng khuâng chọn màu?

Thêm một... đợi con tàu
Về theo đường ray cũ
Hay khung trời lữ thứ
Lạc lâu rồi cánh chim...

Thêm một... thêm đi tìm
Thiên đàng xa cửa khép
Con đường tình vốn hẹp
Thêm một... bỗng thành dư...

PL 13.4.10

p/s: Đồng cảm với H. Chúc H một ngày vui nhé.

H..
16-04-2010, 05:38 AM
Anh và Em

Em thay đổi……
…….đúng không anh nhỉ
Ba năm rồi anh gặp lại em
Cái bắt tay nghe thân thương nống ấm
Vẫn nụ cười khóe mắt thân quen
Chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ
Ly caphe sóng sánh
giọt tình rơi
Bối rối trao em ánh nhìn vội vã
Sóng lòng cuộn lên những suy nghĩ rối bời
Em
Anh
Hai thái cực mong manh dễ vỡ
Gặp lại nhau nghe chới với tình câm
Nép vào nhau những cảm xúc âm thầm
Muốn phá tung bao điều định kiến
Thời gian như trôi đi nhanh quá
Phút bên em anh chợt thấy trầm tư
Em giòn tan
hồn nhiên trong câu nói
Và anh cười
lặng lẽ
trải lòng mơ

H. 15.4.10

phale
17-04-2010, 08:31 AM
Anh và Em
...
Em giòn tan
hồn nhiên trong câu nói
Và anh cười
lặng lẽ
trải lòng mơ

H. 15.4.10

PL thích 2 câu kết này... Em hồn nhiên và anh thì nghĩ ngợi...Tác giả đã để lòng mình đọng trong câu kết... lặng lẽ, khiến người đọc có cảm giác thương cảm...
Em hồn nhiên rồi....anh mơ...cũng muộn màng rồi tác giả nhỉ?

COCKOO
17-04-2010, 10:29 AM
PL thích 2 câu kết này... Em hồn nhiên và anh thì nghĩ ngợi...Tác giả đã để lòng mình đọng trong câu kết... lặng lẽ, khiến người đọc có cảm giác thương cảm...
Em hồn nhiên rồi....anh mơ...cũng muộn màng rồi tác giả nhỉ?
Cock thì cock lại nghĩ ngược hẳn lại cơ.......:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

phale
17-04-2010, 10:46 AM
Cock thì cock lại nghĩ ngược hẳn lại cơ.......:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
Thế có khi PL nghĩ sai rùi nhỉ? Vì đàn ông thì hiểu rõ đàn ông hơn ha...:nguong: