PDA

View Full Version : Bài Thơ Khi Còn Để Chổm... góp vui cùng mọi người nhé



Chú Tiểu
09-03-2010, 01:09 AM
TÂM SỰ HẠT MƯA

Chào bạn nhé !
Tôi là hạt mưa
Từ đại dương đến
Chuyến ngao du vui lắm bạn ơi
Nắng chói chan chắp cánh cho tôi
Bay bỗng vào không gian vô tận
Gặp gió...
Gió đưa tôi vào nơi lạnh lẽo
Cái lạnh buốt làm thân tôi chuyển hóa
Thành hạt long lanh rơi xuống trần gian
Tô màu xanh... hay làm cây cối lụi tàn
Ít hay nhiều ... đều do anh em tôi thảy
Thế rồi !
Len lõi... anh em tôi trở về biển cả
Luôn nhớ về những chuyến đi xa
Và cảm tạ ân đại dương hùng vĩ
Thắp rạng hồn tôi như tình mẹ bao la...!

Chú Tiểu

phale
09-03-2010, 10:15 AM
TÂM SỰ HẠT MƯA

Chào bạn nhé !
Tôi là hạt mưa
Từ đại dương đến
Chuyến ngao du vui lắm bạn ơi
Nắng chói chan chắp cánh cho tôi
Bay bỗng vào không gian vô tận
Gặp gió...
Gió đưa tôi vào nơi lạnh lẽo
Cái lạnh buốt làm thân tôi chuyển hóa
Thành hạt long lanh rơi xuống trần gian
Tô màu xanh... hay làm cây cối lụi tàn
Ít hay nhiều ... đều do anh em tôi thảy
Thế rồi !
Len lõi... anh em tôi trở về biển cả
Luôn nhớ về những chuyến đi xa
Và cảm tạ ân đại dương hùng vĩ
Thắp rạng hồn tôi như tình mẹ bao la...!

Chú Tiểu

Chú Tiểu xuất hiện rùi. Chúc Chú Tiểu vui nghe.

Hạt mưa dẫu muôn trùng phiêu bạt
Vẫn trở về nơi ấp ủ cội nguồn
Người cũng thế dẫu một đời lận đận
Mai cũng nhẹ nhàng... như bụi như sương

Vào chơi thường ha Chú Tiểu.

kehotro
09-03-2010, 11:07 AM
KHT có thắc mắc xin được giải đáp.

Đây là bài thơ khi còn để chỏm. Vậy hiện nay thì...............thế nào?

Ăn theo chú tiểu một bài cho vui.

Quy luật muôn đời nước xuôi về chỗ trũng
Hóa thành hơi đám mây trắng bồng bềnh
Gió lạnh đùa hạt mưa nhỏ chông chênh
Rơi trên lá tuột dài len vào đất

Khi hiền hòa lúc nộ cuồng chất ngất
Theo anh em bè bạn vượt suối sông
Đem yêu thương để cây cỏ trổ ngồng
Ươm mầm sống thắp niềm tin nhân loại.

Kìa nghiêng nghiêng hoa trái
Này mượt mát chồi non
Đọng môi em lấp lánh nụ cười giòn
Dệt lên cả sắc màu Yêu yêu quá!

NHAT NGUYET
09-03-2010, 11:21 AM
Mưa

Tí tách! tý tách
Hạt rơi vào vách
Hạt rớt vườn rau
Ai đọng giọt sầu
Ai ươm hạt ngọc
Mưa lăn mưa lóc
Tưới khắp muôn loài
Giọt buồn cho tôi
Giọt vui em mát
Và mưa vẫn hát
Tí tách... tí ta....


Chú Tiểu thì vẫn... còn chỏm chứ nhỉ? :d:

Chú Tiểu
10-03-2010, 12:27 AM
Xin chào mọi người !

Bạn Kehotro oi..

Thuở bé Tiểu đây để chổm dài
Khi buồn thắt bính cũng hay hay
Tại em hàng xóm cười khúc khích
Mất chổm anh rồi tính sao đây....

kehotro
10-03-2010, 01:04 AM
Xin chào mọi người !

Bạn Kehotro oi..

Thuở bé Tiểu đây để chổm dài
Khi buồn thắt bính cũng hay hay
Tại em hàng xóm cười khúc khích
Mất chổm anh rồi tính sao đây....

Thuở trước thằng tôi cũng trọc đầu
Ai ngờ đến lớn lại dài râu
Cô em hóm hỉnh cười trêu mãi
Vẫn bé như xưa dẫu mặt ngầu!