PDA

View Full Version : Cư dân mạng phát sốt vì 'hot boy' ăn mày



MinhThy
05-03-2010, 03:28 PM
Một người vô gia cư ở Trung Quốc bất ngờ trở thành "sao" trên Internet chỉ vì khuôn mặt nam tính, phong cách ăn mặc và dáng đi giống tài tử điện ảnh.

Cuối tháng 2, các bức ảnh chụp một người ăn mày trên phố được đưa lên mạng và lập tức thu hút sự quan tâm trên nhiều diễn đàn và blog với nhận xét như: "Anh ấy có vóc dáng như người mẫu với khuôn mặt rất đàn ông, râu quai nón và mái tóc rối quyến rũ" hay "Đôi mắt buồn biểu cảm và mái tóc rối bời đã hút hồn tôi".


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/0-1.jpg

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/0-2.jpg

Những bức ảnh gây sốt trên Internet tại Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Nhật.

Không chỉ cộng đồng mạng, cả báo chí Trung Quốc cũng đổ xô đi tìm kiếm thông tin về "gã ăn mày đẹp trai số một" được gán biệt danh Brother Sharp này. Anh ta sống tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và chính quyền địa phương đã lập một đường dây nóng 24/7 để người dân thông báo địa điểm cư trú của "hot boy" ăn xin.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/0-4.jpg

Người ăn mày được so sánh với Kiều Phong trong Thiên long bát bộ.

Một nhân viên tổng đài cho biết có hàng nghìn cuộc gọi đến để tỏ lòng hâm mộ và mong muốn trợ giúp. Một người phụ nữ tên Lưu ở tỉnh Giang Tô còn khẳng định đó là chồng cô. "Cuối tháng 9/2008, chồng tôi rời gia đình đi làm tại Quảng Đông. Sau đó, anh ấy chỉ gọi về 2 lần rồi mất liên lạc. Tôi đã tìm kiếm nhưng vẫn không thấy hồi âm", Lưu kể. Một người khác lại gọi điện khẳng định người này bị tâm thần.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/0-3.jpg

Ảnh của Brother Sharp được cư dân mạng Trung Quốc chỉnh sửa.

Trong khi đó, cơn sốt về anh chàng Cái bang này tiếp tục nóng trên Internet với hàng trăm chủ đề bàn tán, bình luận cùng những tấm hình chỉnh sửa để so sánh anh ta với các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Cuối cùng, Brother Sharp được các nhân viên Trung tâm bảo trợ Ninh Ba tìm gặp và giúp đỡ. Tuy nhiên, trước ống kính máy quay, anh này tỏ ra sợ hãi và không hiểu sao mọi người cứ chụp ảnh mình, thậm chí còn bật khóc vì bị "quan tâm" quá mức. Brother Sharp cũng không muốn về nơi sinh sống mà chính quyền đã sắp xếp cho.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/0-12.jpg

"Người ăn mày thường dễ bị tổn thương. Thật không phải khi đem họ ra làm trò cười", một nhân viên cứu trợ cho biết và khẳng định họ sẽ không tiết lộ danh tính nhằm tạo sự yên ổn cho Brother Sharp. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện nơi công cộng, anh này vẫn bị mọi người săn đuổi để chụp hình và phỏng vấn. "Nếu gặp trên phố, hãy cho anh ấy chút thức ăn, rồi bỏ đi ngay nhé", thành viên ken119110 trên một diễn đàn nhắn nhủ.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/X5.jpg

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/95/27/X4.jpg

Phóng viên vây quanh và nhiều người vẫn tìm đến Brother Sharp để chụp ảnh.

Ngoài ra, có thông tin khẳng định chàng Cái bang này là cựu chiến binh. Điều này làm rung động giới quân nhân Trung Quốc. "Tôi rất xúc động khi đọc được thông tin về Brother Sharp trên báo. Là một cựu quân nhân, tôi và các đồng đội sẽ làm mọi cách để giúp đỡ, trước mắt là sẽ gửi quần áo và tiền cho anh ấy", ông Lương, ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, nói.

Nhiều doanh nghiệp ở Bắc Kinh, Quảng Châu cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ tiền bạc và điều kiện sinh hoạt cho người ăn mày tội nghiệp này cũng như giúp anh điều trị tâm lý.

(Theo vnexpress)

hành_khất
05-03-2010, 04:55 PM
Gớm, khổ cái bọn này! Mới qua Trung Quốc du lịch có mấy ngày mà cũng làm ầm lên!
Khổ thân thế đấy.