PDA

View Full Version : Thiếu nữ xinh đẹp ngủ suốt 2 tuần



MinhThy
04-03-2010, 10:50 AM
Không phải chuyện cổ tích mà là một 'Người đẹp ngủ' thực sự ở Anh khi cô gái 15 tuổi xinh đẹp thường ngủ thiếp đi 2 tuần mỗi lần.

Louisa Ball ở Worthing được gia đình và bạn bè đặt cho biệt hiệu "Người đẹp ngủ" theo nhân vật cô công chúa ngủ trong rừng vì bị lời nguyền độc địa của mụ phù thủy Maleficent.

Louisa không bị ai hóa phép mà cô mắc căn bệnh khó tin, được gọi là rối loạn giấc ngủ hay bệnh Người đẹp ngủ. Người mắc căn bệnh này thường rơi vào giấc ngủ sâu trong vài tuần liền. Louise bắt đầu có triệu chứng từ tháng 10/2008 sau khi hồi phục từ đợt cúm.


http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2010/02/3B9CE028/n1.jpg
Louisa liên tục ngủ say hàng tuần liền. Ảnh: World Wide Features.

Mẹ cô chia sẻ: "Louisa bị mắc cúm một tuần và từ đó, cô bé chưa bao giờ hồi phục thực sự. Cô bé bắt đầu ngủ sâu, kiệt sức dần và dường như không thể cải thiện. Louisa ngủ tại trường và nói huyên thiên không rõ nghĩa như đang nói mơ. Chúng tôi rất lo lắng và không biết phải làm gì. Cô bé không giống như con gái Louisa chúng tôi từng biết mà như một người khác".

Theo Daily Mail, Louisa được đưa tới bệnh viện kiểm tra nhưng các chuyên gia nói rằng họ không biết rõ nguyên nhân, có thể là do trục trặc vùng não điều khiển sự thèm ăn và giấc ngủ. Giờ đây, cô bé ngủ thiếp đi khoảng 10 ngày một lần. Cô thường ngủ sâu khoảng 22 tiếng, sau đó được bố mẹ gọi dậy và cô chỉ vừa kịp ăn một chút, đi toilet rồi lại ngủ say.


http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2010/02/3B9CE028/n2.jpg
Louisa bên mẹ và bố. Ảnh: World Wide Features.

Bố Louisa kể: "Cô bé không thể làm gì ngoài việc ngủ. Cháu nó không tới trường trong thời gian đó và thật khó để đánh thức dậy". Vì ngủ mê mệt suốt một thời gian dài nên cô thường nhỡ các kỳ thi, giờ học khiêu vũ yêu thích và bỏ qua kỳ nghỉ trọn tuần đi chơi xa cùng gia đình. Bố mẹ cô lo lắng căn bệnh này ảnh hưởng tới nghiêm trọng tương lai của con gái.

(Theo ngoisao)

Lê_Minh_Hòa
04-03-2010, 11:18 AM
........... ngủ li bì như vậy..... vậy thì có đụng chạm hay lay mạnh chắc cô ấy cũng không biết đâu nhỉ...???