PDA

View Full Version :



Trứng
27-02-2010, 10:18 AM
YÊU EM

Em gửi cho anh nụ cười nắng sớm
Gió sang mùa ngở ngẩn giấc mơ xuân
Anh lên đường cho kịp buổi hành quân
Nhìn mắt mẹ, xanh xanh màu hy vọng
Con tim anh rộn ràng như tiếng sóng
Bối rối, điên cuồng, thấm đậm vẻ đơn sơ


Em đúng là cô bé trốn vào thơ
Khúch khích mãi cùng bao miềm cảm xúc
Con sông quê gánh trên mình trong đục
Em gánh nỗi niềm thương nhớ lúc anh xa.


T 27.2.10

Trứng
04-03-2010, 04:00 PM
NGÀY XƯA

Đó là ngày em gặp anh
Tiếng ve khóc bên mùa ly biệt
Cánh phượng rực màu thân thiết
Góc con tim run rẩy tựa dây đàn

Đó là ngày gục vai nhau chứa chan
Vòng tay ôm năng tia ngượng ngiụ
Hai sóng mắt vấp vào nhau líu ríu
Vờ như là… chưa có gì đâu

Đó là ngày anh bắt gặp hạt châu
Rơi xuống vần thơ, mang nhiều nặng nợ
Ôi ngày xưa, cắn đôi môi bằng sữa
Để bây giờ ta ngỡ…. mới hôm qua.


T 04.03.2010

Trứng
26-03-2010, 03:52 PM


Nhớ anh ngơ ngẩn dây đàn
Âm thanh trầm mặc, giăng ngàn nét phai

Nhớ anh mà chẳng biết ai
Chỉ là nỗi nhớ đã sai lối về

Nhớ người trong mộng u mê
Xin đừng nhớ nữa, tái tê cõi lòng

Nỗi buồn phủ kín lưng ong
Gồng mình rũ mớ bòng bong tơ tình.

26.03