PDA

View Full Version : Danh sách các anh chị và các bạn được tặng quà thư pháp



phale
10-02-2010, 02:02 PM
PL xin phép mở riêng topic "Danh sách các anh chị và các bạn được tặng quà thư pháp" để tiện cho việc chuẩn bị các món quà này được chu đáo, tránh nhầm lẫn.

BTC cảm ơn Huyzozo đã tài trợ phần quà thư pháp cho các anh chị và các bạn có thơ tham gia phần thi đường luật.

Danh sách các anh chị và bài được chọn:

1. Cachuont



Vườn xuân.

Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.

(MS036/ĐL)


2. Trainhaqueso1



ĐI GIỮA MUÀ YÊU.

Mật nắng hoà say rất ngọt ngào
Thơ về đón tuổi gió xôn xao
Nhành hoa trước giậu khoe hương mới
Thiếu nữ bên xuân thẹn yếm đào
Giữa vụ ươm tình con bướm lượn
Đang mùa ghép mộng cái ong chao
Nhà ai bếp lửa reo nồi tết
Để khách đường xa nhớ dạt dào .

(MS067/ĐL)


3. CM4Q



GIAO MÙA

Ngoài hiên rực rỡ sắc hoa đào
Ở cuối chân trời én lượn chao
Hạt nắng hồng tươi nghiêng dáng đợi
Vầng dương đỏ thắm vẫy tay chào
Chồi non bật khẽ lòng ngây ngất
Gió nhẹ ru hời dạ xuyến xao
Khoảng khắc giao mùa ôi diễm tuyệt
Lần theo lối nhỏ đón xuân vào

(MS031/ĐL)


4. Sheiran



Tự tình

Đông về trước ngõ tự nơi xa
Nắng muộn không dưng lạnh khắp nhà
Chạng bếp bao ngày thưa bóng mẹ
Khách phòng bấy tháng vắng hơi cha
Trà vơi - tách, chén sầu đương trẻ
Rượu cạn - bình, ly hận chửa già
Rướm lệ trông đèn duyên chực tắt
Mong đừng cháy vội trước xuân qua…

(MS007)

5. Ryan Giggs


Tình Xuân

Tết này bạn nhớ đến thăm ta
Hay ngại đường xa, biếng tuổi già?
Trợ cấp mình tròn dăm bữa rượu
Lương hưu tớ đủ mấy tuần trà
Du xuân dã cảnh cùng Văn, Lễ
Đối ẩm đàm thi với Nguyệt, Hoa
Cơm-áo-gạo-tiền thời hẵng mặc
Bạn vui ta khoẻ, Hả Hà Ha...
(MS009)

6. Bachlong


Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)


7. Luulytim_tttt



Tình Giao Mùa

Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

(MS042/ĐL)

8. Huongrung


Tình xuân

Mai đào nở rộ báo mùa sang
Én khẽ vờn mây dệt nắng vàng
Đất quyện vần thơ, hoài mộng thiếp
Trời vương khúc nhạc, mãi mơ chàng
Thề non chẳng đổi, lòng son sắc
Nguyện biển không thay, dạ rỡ ràng
Hạnh phúc xuân nồng duyên kết chặt
Hoa ngời sắc thắm hỡi tình lang

(MS047/ĐL)

9. Hahaha


Xuân

Xuân đến mang vui tặng mọi nhà
Xuân về nắng đẹp khắp gần xa
Xuân mang hạnh phúc lòng em nhỏ
Xuân gởi an khang bụng cụ già
Xuân khiến vui tươi bao nghĩa kẻ
Xuân làm nồng ấm mấy tình ta
Xuân đùa thắm má em ngày hội
Xuân tựa lời ca thế giới hòa.

(MS059/ĐL)

10. Trần Nguyễn



GẠ XUÂN

Trẩy hội ngày xuân vớ lão khù
Năm chờ tháng đợi nợ nghìn thu
Đào nghiêng dệt mối say đường gạ
Lựu ngả trao duyên thẹn nẻo hù
Đối đỏ viền hoa cài rực lối
Nêu vàng kết pháo nổ rền khu
Bằng vai phải lứa hồng tơ nguyệt
Chén rượu tân niên thắm kiệu dù

(MS072)



Phần thơ tự do:

11. Huongnhu


Má ngồi, lất phất tóc bay.
Một vầng mây trắng đầu ngày vừa sa.


12. Đôi Mắt Mùa Đông


Nụ vàng trải suốt cơn mê
Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa

13. Tiểu Long Nữ (Thay đổi theo nguyện vọng của TLN)


Tình yêu ơi! nghĩa gì được mất
Đã trao đi ai đòi lại bao giờ
Xin ở lại trọn đầy nhau đôi phút
Để một lần được khóc trong thơ

DQ


14. Tường Thụy


À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh

15. Thachanhtim


Xuân…
Đang đến…
mong lòng ta tỉnh lặng!
Một kiếp người, vui phận đã dành riêng
Và nhắm mắt bỏ quên tình hờ hững
Để cho mình níu vội một lần quên.

16. Thuphong


Thắp sông bởi tiếng gọi đò
Thắp đêm với ánh trăng chờ song khuya
Thắp hàng cây tiếng gió đùa
Thắp cơn mưa lặng cho vừa nhớ nhung

17. Nhật Nguyệt


Nhật Nguyệt

Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
Xin một lần lạc bước cõi si mê

18. TeacherABC



Em nói chờ em một chút thôi
Cả đời vẫn đợi dẫu đơn côi
Phố vắng lên đèn sương khuya rớt
Đêm về thanh vắng một mình tôi...


P/S: Với thơ đường luật, BTC không chọn những bài lạc niêm sai luật...

CM4Q
10-02-2010, 05:52 PM
Cảm ơn BTC ,đặc biệt cảm ơn Huy !!!

Huyzozo
10-02-2010, 07:07 PM
Phần thơ tự do thì sao cô Phờ Lờ ơi, H đề nghị BTC và BGK chọn thêm nà...H ủng hộ thêm kinh phí ạ...:D:D:D

Cá Chuồn
10-02-2010, 07:40 PM
Chân thành cám ơn BTC cuộc thi thơ và Huyzozo đã tài trợ cho món quà tuyệt vời này. Một đề nghị nho nhỏ là nếu ghi tên tác giả thì ghi cho mình là : Cá Chuồn

hahaha
11-02-2010, 07:04 AM
Chân thành cảm ơn BTC và Huyzozo, haha cũng xin BTC khi đề tên tác giả bài của haha, dùng tên Thúc sinh cho....thư sinh ạ!:D

NHAT NGUYET
11-02-2010, 07:44 AM
"Thâu rầu"! nhìn mọi người dzộn dzàn, giật mình nhìn lại, mình không có cái gì cả hic! hic! :eek: :eek:

phale
11-02-2010, 07:48 AM
Phần thơ tự do thì sao cô Phờ Lờ ơi, H đề nghị BTC và BGK chọn thêm nà...H ủng hộ thêm kinh phí ạ...:D:D:D

Nếu H đề nghị thế này thì BTC sẽ xem xét chọn bài thơ tự do.
Thơ tự do đa số là dài. Để thể hiện được trên thư pháp thì có lẽ sẽ chọn khoảng 4 câu của một bài.

Tác giả các bài có thể tự đề nghị, hoặc là PL sẽ chọn giúp.

Khuyết
11-02-2010, 07:55 AM
Phần thơ tự do thì sao cô Phờ Lờ ơi, H đề nghị BTC và BGK chọn thêm nà...H ủng hộ thêm kinh phí ạ...:D:D:D

Vồng đăng ký 1 bộ nhé Huyzozo. Mặc dù không có thơ :D

CM4Q
11-02-2010, 08:24 AM
@ Lão ơi , Quái thì vẫn giữ là "Cổ Mộ Tứ Quái " nhé :D Một lần nữa cám ơn món quà của Lão tài trợ

Đôi Mắt Mùa Đông
11-02-2010, 09:25 AM
Vồng đăng ký 1 bộ nhé Huyzozo. Mặc dù không có thơ :D

:D :D :D

CVK đăng ký một bức thư pháp độc đáo nhất Niềm Riêng, và cũng có thể độc đáo nhất thế giới : Bức thư pháp cho bài thơ không có - Vô tự thư pháp.

:botay:

loa kèn tháng tư
11-02-2010, 12:08 PM
Chân thành cảm ơn BTC và Huyzozo, haha cũng xin BTC khi đề tên tác giả bài của haha, dùng tên Thúc sinh cho....thư sinh ạ!:D

Thúc và Thư khác nhau nhiều đấy ạ!

phale
17-02-2010, 03:54 PM
PL đã cập nhật phần thơ tự do và phần thơ BGK ở trang 1. Mời các anh chị và các bạn tham khảo.
PL chọn theo cảm nhận cá nhân. Nếu các anh chị và các bạn muốn đổi thơ thì hãy tự nhiên đề nghị nhé.

Nhím con
18-02-2010, 04:02 PM
PL đã cập nhật phần thơ tự do và phần thơ BGK ở trang 1. Mời các anh chị và các bạn tham khảo.
PL chọn theo cảm nhận cá nhân. Nếu các anh chị và các bạn muốn đổi thơ thì hãy tự nhiên đề nghị nhé.

22 ui, 15 hông được tặng quà sao :( bùn 59 giây !... ;) :D

phale
18-02-2010, 08:07 PM
22 ui, 15 hông được tặng quà sao :( bùn 59 giây !... ;) :D

Vậy để 22 tặng riêng cho 15 nghen...:o:nguong::D

LÃO HẠC
18-02-2010, 08:57 PM
Vậy để 22 tặng riêng cho 15 nghen...:o:nguong::D

Còn học Chò này nữa Cô iu........

phale
18-02-2010, 09:02 PM
Còn học Chò này nữa Cô iu........

Học trò thì phải tặng quà cho thầy cô chứ nhỉ? Ai lại đòi ngược thế này...:D:nguong:

phale
01-03-2010, 04:01 PM
PL đã cập nhật phần thơ của anh TeacherABC.
PL mời các anh chị và các bạn có thơ được chọn viết thư pháp xem lại phần thơ của mình giúp PL nhé. Nếu có ý kiến thay đổi nào, các anh chị và các bạn liên lạc sớm với PL nhé!

thuphong
01-03-2010, 10:36 PM
.
Phale ơi.
Nếu k phiền thì đổi lại cho chị câu này nhé. Coi như giữ lại món quà kỷ niệm.
Cám ơn em và Huy

.
Thắp sông bởi tiếng gọi đò
Thắp đêm với ánh trăng chờ song khuya
Thắp hàng cây tiếng gió đùa
Thắp cơn mưa lặng cho vừa nhớ nhung

Thu Phong

phale
02-03-2010, 07:53 AM
.
Phale ơi.
Nếu k phiền thì đổi lại cho chị câu này nhé. Coi như giữ lại món quà kỷ niệm.
Cám ơn em và Huy

.
Thắp sông bởi tiếng gọi đò
Thắp đêm với ánh trăng chờ song khuya
Thắp hàng cây tiếng gió đùa
Thắp cơn mưa lặng cho vừa nhớ nhung

Thu Phong

Vâng chị, em sẽ đổi cho chị. 4 câu này hay lắm chị. Em đọc cũng thích.

phale
03-03-2010, 11:27 AM
Design của tranh thư pháp:

- Kích cỡ: 30 x 60, dạng đứng
- Đóng khung, lồng kính
- Nền đen, chữ trắng

Thứ 7 PL sẽ chụp hình post lên cho cả nhà cùng xem trước nhé!

phale
06-03-2010, 06:01 PM
PL mời cả nhà xem tranh thư pháp nhé.

http://d.imagehost.org/0851/TP.jpg

phale
06-03-2010, 06:06 PM
http://e.imagehost.org/0922/DMMD.jpg

phale
06-03-2010, 06:21 PM
http://d.imagehost.org/0653/TT.jpg

phale
06-03-2010, 06:25 PM
http://d.imagehost.org/0016/CM4Q.jpg

phale
06-03-2010, 06:29 PM
http://d.imagehost.org/0908/TNQ.jpg

phale
06-03-2010, 06:33 PM
http://e.imagehost.org/0413/CC_5.jpg

phale
06-03-2010, 06:40 PM
http://d.imagehost.org/0762/ABC.jpg

phale
06-03-2010, 06:49 PM
http://d.imagehost.org/0631/HN.jpg

phale
06-03-2010, 06:53 PM
http://d.imagehost.org/0555/NN.jpg

phale
06-03-2010, 06:55 PM
http://e.imagehost.org/0787/TK.jpg

huongnhu
06-03-2010, 08:24 PM
http://d.imagehost.org/0631/HN.jpg

HNhu ngồi lặng sững sờ nãy giờ.
Thiệt là ngưỡng mộ quá đi ạ.
HNhu cảm ơn, cảm ơn chú Zozo một tỷ lần hơn ạ.
HNhu cảm động quá đi thôi.
Chú cho HNhu mang dzìa Vườn xinh ạ.

CM4Q
06-03-2010, 09:25 PM
http://d.imagehost.org/0016/CM4Q.jpg

Cám ơn BTC
Cám ơn Huy
Đặc biệt cảm ơn người thổi hồn vào " GIAO MUÀ" của 4Q

Đây là 1 món quà lưu niệm đáng quí nhất mà 4Q nhận được kể từ khi lang thang thế giới ảo:nguong: Thanks All !!!

phale
06-03-2010, 09:28 PM
HNhu ngồi lặng sững sờ nãy giờ.
Thiệt là ngưỡng mộ quá đi ạ.
HNhu cảm ơn, cảm ơn chú Zozo một tỷ lần hơn ạ.
HNhu cảm động quá đi thôi.
Chú cho HNhu mang dzìa Vườn xinh ạ.

Tranh ở ngoài nhìn đẹp hơn trong hình này đó Hnhu. Vì còn có khung vân gỗ (PL đã cắt đi để post cho gọn).
Quả thật, PL nhận tranh cũng ngắm sững sờ.
Một lần nữa cảm hơn Huyzozo đã gởi gắm lòng yêu mến của mình đến bạn bè và thơ bằng phần quà rất trang trọng này.

phale
06-03-2010, 09:30 PM
Cám ơn BTC
Cám ơn Huy
Đặc biệt cảm ơn người thổi hồn vào " GIAO MUÀ" của 4Q

Đây là 1 món quà lưu niệm đáng quí nhất mà 4Q nhận được kể từ khi lang thang thế giới ảo:nguong: Thanks All !!!


22 nghĩ, khi cầm bức tranh thật, 4 sẽ ngắm không chán đâu. Tấm này của 4, 22 chụp không được đẹp lắm, ngoài ra còn có phần khung vân gỗ nữa 4.

phale
06-03-2010, 09:34 PM
Còn một số tấm nữa PL sẽ post lên sau.
PL thân mời các anh chị và bạn bè ngắm món quà lưu niệm mà mình sẽ nhận được trong buổi off tại Quy Nhơn. Đây là phần quà của nhà tài trợ giấu tên gởi đến buổi off.

PL một lầ nữa cảm ơn tình cảm của nhà tài trợ này, cũng như tất cả các nhà tài trợ đã chăm chút cho cuộc thi thơ và buổi off trao giải đặc biệt này.


http://e.imagehost.org/0108/qua.jpg

NamSơn
06-03-2010, 09:41 PM
:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:
Còn một số tấm nữa PL sẽ post lên sau.
PL thân mời các anh chị và bạn bè ngắm món quà lưu niệm mà mình sẽ nhận được trong buổi off tại Quy Nhơn. Đây là phần quà của nhà tài trợ giấu tên gởi đến buổi off.

PL một lầ nữa cảm ơn tình cảm của nhà tài trợ này, cũng như tất cả các nhà tài trợ đã chăm chút cho cuộc thi thơ và buổi off trao giải đặc biệt này.


http://e.imagehost.org/0108/qua.jpg

Ôi đẹp quá!:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

phale
06-03-2010, 09:42 PM
Cám ơn BTC
Cám ơn Huy
Đặc biệt cảm ơn người thổi hồn vào " GIAO MUÀ" của 4Q

Đây là 1 món quà lưu niệm đáng quí nhất mà 4Q nhận được kể từ khi lang thang thế giới ảo:nguong: Thanks All !!!


Người thổi hồn vào "Giao mùa" của 4 là "Chú Tiểu" (nick trên NR)- nhà thư pháp Hoa Nghiêm.

PL đã mời thầy (Hoa Nghiêm còn trẻ, nhưng vì là thầy dạy thư pháp của PL nên PL gọi thầy) về chơi với NR và thầy ấy đã reg nick để sẵn. Chắc thầy cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.

CM4Q
06-03-2010, 09:42 PM
Còn một số tấm nữa PL sẽ post lên sau.
PL thân mời các anh chị và bạn bè ngắm món quà lưu niệm mà mình sẽ nhận được trong buổi off tại Quy Nhơn. Đây là phần quà của nhà tài trợ giấu tên gởi đến buổi off.

PL một lầ nữa cảm ơn tình cảm của nhà tài trợ này, cũng như tất cả các nhà tài trợ đã chăm chút cho cuộc thi thơ và buổi off trao giải đặc biệt này.


http://e.imagehost.org/0108/qua.jpg

:nguong:

Đẹp quá 22 ui


22 nghĩ, khi cầm bức tranh thật, 4 sẽ ngắm không chán đâu. Tấm này của 4, 22 chụp không được đẹp lắm, ngoài ra còn có phần khung vân gỗ nữa 4.

Nghe 22 nói làm 4 muốn BAY dzìa liền quá .Nhưng mà :botay: rồi ,đành ngậm ngùi ...chờ đến tháng 7 thôi .Thời gian ơi ....nhanh lên nhé :nguong:

phale
06-03-2010, 09:44 PM
:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

Ôi đẹp quá!:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:

Uh, đẹp thật. PL ngắm nghía nãy giờ. Hy vọng là nhà tài trợ ấy thấy vui nhé nhà tài trợ.

CM4Q
06-03-2010, 09:47 PM
Người thổi hồn vào "Giao mùa" của 4 là "Chú Tiểu" (nick trên NR)- nhà thư pháp Hoa Nghiêm.

PL đã mời thầy (Hoa Nghiêm còn trẻ, nhưng vì là thầy dạy thư pháp của PL nên PL gọi thầy) về chơi với NR và thầy ấy đã reg nick để sẵn. Chắc thầy cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.


22 nói dzí "Thầy " hè này cho 4 bái sư với nghen:rolleyes: . 4 "mê " món này lắm nhưng mà chưa có duyên để học:rolleyes:

phale
06-03-2010, 09:52 PM
22 nói dzí "Thầy " hè này cho 4 bái sư với nghen:rolleyes: . 4 "mê " món này lắm nhưng mà chưa có duyên để học:rolleyes:

Ok 4, hôm off đó nhất định 22 sẽ mời thầy đến cho 4 bái.
Thầy Hoa Nghiêm cũng là người tham gia giảng cho các lớp thư pháp tổ chức ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên TPHCM. :D:D:D

CM4Q
06-03-2010, 09:54 PM
Ok 4, hôm off đó nhất định 22 sẽ mời thầy đến cho 4 bái. :D:D:D

:nguong:Vậy thì vui quá .Mừ lễ "bái sư" cần những chi 22:D Hay chỉ "khấu đầu " bái lạy ...3 cái ??? :D

NHAT NGUYET
06-03-2010, 10:08 PM
:nguong:Vậy thì vui quá .Mừ lễ "bái sư" cần những chi 22:D Hay chỉ "khấu đầu " bái lạy ...3 cái ??? :D

Trời! đâu đơn giản vậy 4Q :D, lễ gồm: Một con gà trống thiến, hai mâm xôi đầy... và... nói một câu 3 chữ... tùy chọn, thầy thấy được mới nhận làm học trò chứ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

CM4Q
06-03-2010, 10:13 PM
Trời! đâu đơn giản vậy 4Q :D, lễ gồm: Một con gà trống thiến, hai mâm xôi đầy... và... nói một câu 3 chữ... tùy chọn, thầy thấy được mới nhận làm học trò chứ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Hehehe...cái lễ này chắc là để bái Anh NN làm ...hả???:nguong::rolleyes:

NHAT NGUYET
06-03-2010, 10:15 PM
Hehehe...cái lễ này chắc là để bái Anh NN làm ...hả???:nguong::rolleyes:

Nếu em mà bái thì.... anh cũng lạy lại :nguong: :nguong: :nguong:

thuphong
06-03-2010, 10:18 PM
Nếu em mà bái thì.... anh cũng lạy lại :nguong: :nguong: :nguong:

Như kiểu nhất bái thiên địa ...
ấy hả

CM4Q
06-03-2010, 10:21 PM
Nếu em mà bái thì.... anh cũng lạy lại :nguong: :nguong: :nguong:


...vừa...lạy lại vừa hoảng hốt la lên 3 chữ "... " :D:youarethewoman:



Như kiểu nhất bái thiên địa ...
ấy hả

Chị TP ,chỉ nghe tới nhất bái thiên là Anh NN co giò ...dzọt rồi Chị:nguong:

kehotro
06-03-2010, 10:23 PM
22 nói dzí "Thầy " hè này cho 4 bái sư với nghen:rolleyes: . 4 "mê " món này lắm nhưng mà chưa có duyên để học:rolleyes:

Cái vụ này được đó Quái đản. Quái độc trước giờ cũng thích Thư pháp mà chưa đi học bao giờ. Không biết có mở lớp Thư Pháp trên mạng cho tụi mình học được không nhỉ?

Nếu mở lớp Thư Pháp Quái độc đăng ký vé nhì vậy Quái đản làm Tỷ rồi! Kakaka.

CM4Q
06-03-2010, 10:29 PM
Cái vụ này được đó Quái đản. Quái độc trước giờ cũng thích Thư pháp mà chưa đi học bao giờ. Không biết có mở lớp Thư Pháp trên mạng cho tụi mình học được không nhỉ?

Nếu mở lớp Thư Pháp Quái độc đăng ký vé nhì vậy Quái đản làm Tỷ rồi! Kakaka.

Học thư pháp trên mạng áh ???:eek: Nghe lạ lạ ...hổng biết có được không ???:rolleyes: Cái này chắc phải níu áo 22 rồi 22 níu áo Thầy hỏi thử:rolleyes:

Sao tự dưng nhường cho Quái Đản làm Tỷ vậy ta ???:rolleyes: Mưu đồ gì >> khai mau :cool:

phale
06-03-2010, 10:37 PM
:nguong:Vậy thì vui quá .Mừ lễ "bái sư" cần những chi 22:D Hay chỉ "khấu đầu " bái lạy ...3 cái ??? :D
Nghe đồn là có cả một bài bái sư dài 15 phút á 4... Kiểu như đi quyền gì gì đó...:D


Trời! đâu đơn giản vậy 4Q :D, lễ gồm: Một con gà trống thiến, hai mâm xôi đầy... và... nói một câu 3 chữ... tùy chọn, thầy thấy được mới nhận làm học trò chứ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Đúng là lễ vật để bái mà không phải bái...sư :D:D:nguong:

Như kiểu nhất bái thiên địa ...
ấy hả
Chị TP lúc nào cũng hiểu anh NN như lòng bàn tay...:D




Cái vụ này được đó Quái đản. Quái độc trước giờ cũng thích Thư pháp mà chưa đi học bao giờ. Không biết có mở lớp Thư Pháp trên mạng cho tụi mình học được không nhỉ?

Nếu mở lớp Thư Pháp Quái độc đăng ký vé nhì vậy Quái đản làm Tỷ rồi! Kakaka.


Học thư pháp trên mạng áh ???:eek: Nghe lạ lạ ...hổng biết có được không ???:rolleyes: Cái này chắc phải níu áo 22 rồi 22 níu áo Thầy hỏi thử:rolleyes:

Sao tự dưng nhường cho Quái Đản làm Tỷ vậy ta ???:rolleyes: Mưu đồ gì >> khai mau :cool:

Học thư pháp trên mạng sao mà học ta?
May ra có video hướng dẫn thì được. Để 22 hỏi thầy xem :o

phale
06-03-2010, 10:46 PM
http://d.imagehost.org/0232/HR.jpg

CM4Q
06-03-2010, 10:47 PM
Nghe đồn là có cả một bài bái sư dài 15 phút á 4... Kiểu như đi quyền gì gì đó...


Trùi ....chi gắc gối dzữ dzị ta ??? :youarethewoman:

Để 4 ...rút gọn lại ... bằng cách "Tiếp thầy 3 ly ,lạy Thầy ba lạy ">> XONG:nguong:

phale
06-03-2010, 10:49 PM
http://e.imagehost.org/0550/TN.jpg

phale
06-03-2010, 10:52 PM
http://e.imagehost.org/0930/LLT.jpg

phale
06-03-2010, 11:09 PM
http://e.imagehost.org/0490/BL.jpg

phale
06-03-2010, 11:12 PM
http://e.imagehost.org/0815/SR.jpg

phale
06-03-2010, 11:18 PM
http://e.imagehost.org/0664/TS.jpg

phale
06-03-2010, 11:27 PM
http://d.imagehost.org/0308/RG.jpg

phale
06-03-2010, 11:30 PM
Còn một số bức, thứ 3 PL mới nhận được.
Mọi người chờ nhé.

kehotro
06-03-2010, 11:51 PM
Học thư pháp trên mạng áh ???:eek: Nghe lạ lạ ...hổng biết có được không ???:rolleyes: Cái này chắc phải níu áo 22 rồi 22 níu áo Thầy hỏi thử:rolleyes:

Sao tự dưng nhường cho Quái Đản làm Tỷ vậy ta ???:rolleyes: Mưu đồ gì >> khai mau :cool:


Học Thư Pháp trên mạng cũng có thể lắm chứ!

Chưa gì đã cảnh giác cao độ vậy! Làm tỷ thì Quái độc đâu dám tung chiêu độc với tỷ của mình. Khéo lo xa!

thuphong
06-03-2010, 11:57 PM
.
Phale nè, chị đọc lại thấy Kehotro chưa có thơ trong danh sách tặng thư pháp hay sao ấy. Em bổ xung nhé.

kehotro
07-03-2010, 12:09 AM
.
Phale nè, chị đọc lại thấy Kehotro chưa có thơ trong danh sách tặng thư pháp hay sao ấy. Em bổ xung nhé.

Em chỉ ham vui! Vào tham gia chỗ này chỗ kia cho xôm tụ chứ cũng chẳng quan trọng việc gì. Miễn thấy cả nhà vui là thích rồi!

Thấy cái quà tặng cho mem tham dự là mê nhất thôi!

phale
07-03-2010, 12:09 AM
.
Phale nè, chị đọc lại thấy Kehotro chưa có thơ trong danh sách tặng thư pháp hay sao ấy. Em bổ xung nhé.

Vâng chị, cảm ơn chị.
Sorry sư huynh của em nhé!

Em viết 2 câu chữ ký huynh nhé:

Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.:nguong::nguong:

kehotro
07-03-2010, 12:31 AM
Vâng chị, cảm ơn chị.
Sorry sư huynh của em nhé!

Em viết 2 câu chữ ký huynh nhé:

Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.:nguong::nguong:

Thôi đi Huynh sẽ học Thư Pháp rồi tự viết!

Off hôm qua vui lém mà PL không đi. Hình thì TABC và Hzz đang giữ!

phale
07-03-2010, 12:33 AM
Thôi đi Huynh sẽ học Thư Pháp rồi tự viết!

Off hôm qua vui lém mà PL không đi. Hình thì TABC và Hzz đang giữ!

Số muội con rệp mừ. Huynh còn nói cho muội thèm. Mọi người off còn muội thì bơ vơ xứ người. :acac::acac:

huongnhu
07-03-2010, 02:52 AM
Tranh ở ngoài nhìn đẹp hơn trong hình này đó Hnhu. Vì còn có khung vân gỗ (PL đã cắt đi để post cho gọn).
Quả thật, PL nhận tranh cũng ngắm sững sờ.
Một lần nữa cảm hơn Huyzozo đã gởi gắm lòng yêu mến của mình đến bạn bè và thơ bằng phần quà rất trang trọng này.

Hông chỉ lặng ngắm sững sờ đâu cô. HNhu mau mít ướt. Thiệt tình hôm qua mưa chái mùa dzùng đồng bằng sông Cửu Long đã gơi.
Tự dưng cảm nhận hai câu thơ như hay hơn.
Cảm nhận hình ảnh Má đẹp hơn, lung linh hơn.
Nhờ cả nơi hồn chữ!
Lại tấm tắc khen.

CM4Q
07-03-2010, 03:17 AM
Thôi đi Huynh sẽ học Thư Pháp rồi tự viết!




Vậy để khi nào Quái Đản học xong sẽ viết tặng cho Quái Độc đầu tiên hen :nguong:



Học Thư Pháp trên mạng cũng có thể lắm chứ!

Chưa gì đã cảnh giác cao độ vậy! Làm tỷ thì Quái độc đâu dám tung chiêu độc với tỷ của mình. Khéo lo xa!

Hì...tự dưng thấy cái dzụ này Quái độc hổng giành nên ngạc nhiên tí xíu :D

Heheh...hổng "tung chiêu "chỉ "phóng bút" thôi hén Quái Độc :nguong:

Tường Thụy
07-03-2010, 09:49 AM
Cảm ơn Huy về cái vụ thư pháp nhé.
Nếu có thể, cho anh xin thêm một bức với 4 câu cuối của bài Tình Xuân để tặng Ban quản trị:

Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

Huyzozo
07-03-2010, 10:02 PM
Cảm ơn Huy về cái vụ thư pháp nhé.
Nếu có thể, cho anh xin thêm một bức với 4 câu cuối của bài Tình Xuân để tặng Ban quản trị:

Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

Hê hê hê, thư pháp đẹp lắm anh ơi, nhưng chắc bây giờ không mần kịp nữa rồi, cô Phờ Lờ chốt rồi..

Hôm nay xem 1 bức, mê luôn...Chỉ tội ko kịp rút ATM để chuyển tiền cho cô PL..hê hê