PDA

View Full Version : Tiền Lẻ......!!!



AirSpeed
09-02-2010, 02:14 PM
Lần đầu tập tành post thơ cho có tí phong trào, không là em bị dán "Res for Off - Res for Drink" thì lại khổ đời, :nguong::nguong::nguong:
Nếu sai vị trí, các anh chị sữa giúp em ah!:laclu::laclu::laclu:

Tiền Lẻ!!! - Tác giả : AirSpeed - Hot, vừa ra lò từ hoàn cảnh thực tiễn!:nguroi::nguroi::nguroi:

Nói đến "Tiền", em bỗng hỏi anh
Đối với anh, bao nhiêu??? là "Tiền Lẻ"
Anh mỉm cười, và thì thầm nói khẻ
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Xung quanh ta, còn lắm những mãnh đời!
Mang kiếp sống, của một thời bất hạnh!
Thiếu vật chất, cả tình thương hiu quạnh
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Airspeed - Ký Soẹt soẹt xẹt xẹt

AirSpeed
09-02-2010, 02:18 PM
Gửi cho em! Nếu biết rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những mãnh đời bất hạnh, anh chỉ hy vọng mai sau cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, và mình thì giúp ích được chút gì đó cho đời, cho người....được mang cho họ nụ cười, và những giá trị không gọi là "Tiền Lẻ"!

MinhThy
09-02-2010, 02:18 PM
Lần đầu tập tành post thơ cho có tí phong trào, không là em bị dán "Res for Off - Res for Drink" thì lại khổ đời, :nguong::nguong::nguong:
Nếu sai vị trí, các anh chị sữa giúp em ah!:laclu::laclu::laclu:

Tiền Lẻ!!! - Tác giả : AirSpeed - Hot, vừa ra lò từ hoàn cảnh thực tiễn!:nguroi::nguroi::nguroi:

Nói đến "Tiền", em bỗng hỏi anh
Đối với anh, bao nhiêu??? là "Tiền Lẻ"
Anh mỉm cười, và thì thầm nói khẻ
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Xung quanh ta, còn lắm những mãnh đời!
Mang kiếp sống, của một thời bất hạnh!
Thiếu vật chất, cả tình thương hiu quạnh
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Airspeed - Ký Soẹt soẹt xẹt xẹt


Chúc mừng bài thơ đầu tay của Air.

P/s: Air ơi cho hỏi ... "res for off, res for drink" là gì dzợ? ..... MT mù E :saoco:

Xí quên, cho nhiều chiện tí nữa nha. Air nhờ chị PL dời bài này ra topic riêng cho Air đi nè, nằm sai topic òi :tinhvi:

phale
09-02-2010, 02:23 PM
Lần đầu tập tành post thơ cho có tí phong trào, không là em bị dán "Res for Off - Res for Drink" thì lại khổ đời, :nguong::nguong::nguong:
Nếu sai vị trí, các anh chị sữa giúp em ah!:laclu::laclu::laclu:

Tiền Lẻ!!! - Tác giả : AirSpeed - Hot, vừa ra lò từ hoàn cảnh thực tiễn!:nguroi::nguroi::nguroi:

Nói đến "Tiền", em bỗng hỏi anh
Đối với anh, bao nhiêu??? là "Tiền Lẻ"
Anh mỉm cười, và thì thầm nói khẻ
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Xung quanh ta, còn lắm những mãnh đời!
Mang kiếp sống, của một thời bất hạnh!
Thiếu vật chất, cả tình thương hiu quạnh
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!

Airspeed - Ký Soẹt soẹt xẹt xẹt

Hở? Air làm thơ mà lại rất hay thế này... Không tin vào mắt mình nữa...:ngoaymui:

Welcome Air, quả là như chị đã nghĩ ....
Chúc mừng nhà mới và bài thơ đầu tay rất hay của Air!

phale
09-02-2010, 02:24 PM
Chúc mừng bài thơ đầu tay của Air.

P/s: Air ơi cho hỏi ... "res for off, res for drink" là gì dzợ? ..... MT mù E :saoco:

Xí quên, cho nhiều chiện tí nữa nha. Air nhờ chị PL dời bài này ra topic riêng cho Air đi nè, nằm sai topic òi :tinhvi:

PL dời rồi đó Mthy...

MinhThy
09-02-2010, 02:25 PM
PL dời rồi đó Mthy...

Chị làm nhanh ghia ... hum nay em nhìu chiện quá ... Trốn thôi :haha:

Sheiran
09-02-2010, 02:50 PM
Ngạc nhiên thật... Thích bài thơ đầu tiên của ku ^^

AirSpeed
09-02-2010, 07:43 PM
@Minh Thy : "Res for Off - Res for Drink" - là dzi dzi đó, dzo dzo đó! Hehe
Cảm ơn mọi người đã khích lệ em, sẽ cố gắng học hỏi thêm và phát huy tiếp ah!

MinhThy
09-02-2010, 07:49 PM
@Minh Thy : "Res for Off - Res for Drink" - là dzi dzi đó, dzo dzo đó! Hehe
Cảm ơn mọi người đã khích lệ em, sẽ cố gắng học hỏi thêm và phát huy tiếp ah!

Dzi dzi ... dzo dzo ... lè seo dzợ? :saoco: ... Muh từ "res" có nghĩa j đới :ngoaymui::ngoaymui:

AirSpeed
09-02-2010, 09:47 PM
"Registration for Offline - Registration for Beer - Registration for Drink"
Dzo dzo 100% đó Minh Thy!:nguong::nguong::nguong::nguong:

MinhThy
09-02-2010, 10:26 PM
"Registration for Offline - Registration for Beer - Registration for Drink"
Dzo dzo 100% đó Minh Thy!:nguong::nguong::nguong::nguong:

Hiểu rùi ... nào giờ tưởng viết tắt của Registration là Reg ... ko dè là Res ^.^. Thks Air nha.

Sheiran
09-02-2010, 11:39 PM
Hiểu rùi ... nào giờ tưởng viết tắt của Registration là Reg ... ko dè là Res ^.^. Thks Air nha.

Tui cũng hay viết tắt là reg, chắc có ng viết nhầm nhỉ! Hihi... ^^

Phu sinh
10-02-2010, 12:08 AM
Tui cũng hay viết tắt là reg, chắc có ng viết nhầm nhỉ! Hihi... ^^

Hi... Chắc Air muốn viết tắt từ Reside đó mà, mean đăng ký thường trú NR chỉ để đi off và dzô dô 100%!

Có phải vậy kg air???? (Phải thì phải có ... gì nhỉ????) :rolleyes: :cool:

Mà ngạc nhiên thật, thơ hay quá ta!!!

AirSpeed
10-02-2010, 08:52 AM
Hi... Chắc Air muốn viết tắt từ Reside đó mà, mean đăng ký thường trú NR chỉ để đi off và dzô dô 100%!

Có phải vậy kg air???? (Phải thì phải có ... gì nhỉ????) :rolleyes: :cool:

Mà ngạc nhiên thật, thơ hay quá ta!!!

Cuối cùng cũng có được một người đã hiểu được ý đồ của em, thanks anh! Phải có gì là qua Tết có liền anh ha, dzo dzo đi!:nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
10-02-2010, 11:41 AM
"Registration for Offline - Registration for Beer - Registration for Drink"
Dzo dzo 100% đó Minh Thy!:nguong::nguong::nguong::nguong:

Oa Nữ cũng hiểu sai, cứ tưởng là rest = nghỉ ngơi, nghỉ mệt/ Có nghĩa là nghỉ of, nghỉ uống.

Sheiran
10-02-2010, 06:50 PM
Haizz...........

Sầu lãng tử
10-02-2010, 09:23 PM
Những đồng nhàu nhĩ quăn queo
Run run tay mẹ sớm chiều gánh rong
Ngọt ngào con những trắng trong
Đắng cay mẹ hứng vào lòng đầy vơi
Góp gom đồng rụng đồng rơi
Cho con nên vóc nên người hôm nay
Con đi xa xứ bao ngày
Thương đôi vai mẹ nặng gầy, mẹ ơi
Nắng mưa năm tháng một đời
Mỏi mòn mẹ gánh chưa ngơi đến giờ

kehotro
11-02-2010, 12:05 AM
Những đồng nhàu nhĩ quăn queo
Run run tay mẹ sớm chiều gánh rong
Ngọt ngào con những trắng trong
Đắng cay mẹ hứng vào lòng đầy vơi
Góp gom đồng rụng đồng rơi
Cho con nên vóc nên người hôm nay
Con đi xa xứ bao ngày
Thương đôi vai mẹ nặng gầy, mẹ ơi
Nắng mưa năm tháng một đời
Mỏi mòn mẹ gánh chưa ngơi đến giờ



Hay! Đọc xong định viết vài dòng cảm nhận nhưng có lẽ thừa vì đọc thì ai cũng hiểu.

Sheiran
11-02-2010, 12:10 AM
Nhớ...

Tuổi lên tám muốn mua quà tặng ngoại
Ngó sau nhà rau dại tốt đầy sân
Lén lấy thau, chân đất với đầu trần
Cần mẫn hái từng ngọn non dài nhất
Cọng chuối khô xé sợi vừa buộc chặt
Lọn xanh um... đêm đếm... ước mơ thầm...

Tự thức lúc mặt trời còn ngái ngủ
Rón rén bò ra khỏi chiếc giường con
Ngoại vẫn đang say giữa giấc mơ tròn
He hé cửa cố lòn cho thật khẽ...

Đường đến chợ sương mù giăng nhè nhẹ
Bốn "ki lô" vừa lẹ cũng vừa lâu
Chiếc thau con trầy trật giữ trên đầu
Nôn nao quá... trốn nhà... buôn một chuyến...

Chợ rất đông tiếng chào - rao luôn miệng
Ai cũng to, là lượt, với xôn xang
Không lấn chen, hồi hộp với thau hàng
Thấy chỗ trống sà xuống ngay... mừng húm...

Thấy khách qua dừng khắp nơi từng cụm
Chẳng có ai vờ lại chỗ mình xem
Sáng rồi trưa... lần lựa mấy câu dèm:
"Con bé bán... là thứ rau gì thế?!..."

Vốn rau ngon, cứ tưởng là bán dễ
Món quà quê... không hợp chốn thị thành
Bao lớp khách chẳng người nao là biết
Lá rau buồn heo héo sắc mơn xanh...

Chợt có một người khách xuân vừa chín
Thoáng nhìn ngang không giấu vẻ giật mình:
"Rau má thích thời ở quê ngày đó
Mấy năm rồi luôn nhắc trở về xin..."

Người phụ nữ huých vào hông khe khẽ:
"Thứ rau hoang... ai bán... dở thiệt tình...
Con bé đó chắc là không hiểu được
Để đó mình... lung lạc chút lòng tin..."

"Ơ này bé! Bé giờ bao nhiêu tuổi?
Ai bảo em mang bán thứ rau này?"
"Em muốn có món quà riêng tặng ngoại
Trốn gia đình... đi vội chẳng người hay..."

"Em chẳng biết, thứ này sinh là cỏ!
Ngồi đến trưa không ai hỏi phải không?
Thôi thì bé quay về đem đi bỏ
Bán gì đây? Em định bấy nhiêu đồng?"

"Em định bán giá mềm hơn... rau muống
Bó 500, 20 bó vừa y!"
"Vốn chị thấy tấm lòng em... cũng quý
400 đây! Đưa chị lấy vui dùm!"

Nén nước mắt thấy chiều sang sắp sửa
Chắc người ta nói vậy chẳng gì sai
Thương tiếc nuối mấy nàng rau bé nhỏ
Bước chân đi... sao dạ cứ đau hoài...

Vào đến ngõ thấy vườn không nhà trống
Chắc ngoại đang xuôi ngược kiếm mình đây!
Lê người bệt nấp vào sau bụi chuối
Cố mà sao lệ đẫm cứ tuông dài...

400 bạc mua gì đây? Mà ước?
Ngoại vừa về quất tạm mấy roi thương
Ngoại đâu biết nát lòng bao vết xước
Rỏ từng cơn ngang dọc mấy đêm trường...

Lớn mới biết kiếm tiền đâu chuyện dễ
Ngoại xa rồi dang dở món quà xưa
Lúc khôn lớn thì ngoại không còn nữa
Nỗi niềm mang vá bấy cũng không vừa...

...

Bỗng dưng nhớ 1 thời ấu thơ...

AirSpeed
11-02-2010, 12:36 AM
Thật sự hôm nay có quá nhiều chuyện xót xa, thêm bài thơ của em khiến anh muốn tuôn dòng nước mắt...

Đời cay đắng mấy người ai hiểu được!
Nỗi Niềm Riêng, Ta giữ lấy riêng ta!

Sheiran
11-02-2010, 12:26 PM
Đừng uỷ mị ai ơi đừng uỷ mị... ^^

Sheiran
25-02-2010, 12:06 AM
P/s: Chủ thớt chơi cái tiêu đề khó làm thơ quá nhìu khi tạt ngang nhà hem bít viết cái gì :D

kehotro
25-02-2010, 12:30 AM
Sao muội lại nói thế! Đi ngang cứ thẩy vài xu lẻ vào là tốt rồi!

Sheiran
25-02-2010, 12:39 AM
Hehe...

AirSpeed
22-03-2010, 11:39 PM
Đã có cho nhau...hàng nước mắt...???
Đã có cùng nhau....những nụ cười...???
Đã dìu dắt nhau....khi sầu tới...???
Đã sớt chia nhau...những ngọt bùi...???

Chỉ đến bên nhau....sau khắc khoải....
Chỉ biết đến nhau...những cuộc vui...
Chỉ nói yêu nhau...không chờ đợi...
Chỉ biết vòng tay...cứ buông lơi...

OA _ NỮ
23-03-2010, 01:56 AM
Đã có cho nhau...hàng nước mắt...???
Đã có cùng nhau....những nụ cười...???
Đã dìu dắt nhau....khi sầu tới...???
Đã sớt chia nhau...những ngọt bùi...???

Chỉ đến bên nhau....sau khắc khoải....
Chỉ biết đến nhau...những cuộc vui...
Chỉ nói yêu nhau...không chờ đợi...
Chỉ biết vòng tay...cứ buông lơi...

Không lời hứa trao, không thề thốt
Không một chữ Yêu, ghi khắc hồn
Chỉ là buông thả ...Lúc buông lơi
Ai ơi...Thức tỉnh khi trời sáng.:D

AirSpeed
23-03-2010, 04:33 PM
Không lời hứa trao, không thề thốt
Không một chữ Yêu, ghi khắc hồn
Chỉ là buông thả ...Lúc buông lơi
Ai ơi...Thức tỉnh khi trời sáng.:D

:nguong::nguong::nguong::acac::acac::acac: :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

Tịnh
23-03-2010, 06:18 PM
Đâm cha cái kiếp đàn bò
Mang thân làm lọ, nhiễu giò đàn ong!
Trách kẻ khờ, dạ thật trong
Nào đâu vướng phải tơ vòng, cuộc chơi!

Sheiran
02-04-2010, 03:34 PM
Lăng nhăng rồi lại đa tình
Đêm dài vỗ giấc một mình... mong ai?
Nửa thời tỉnh, nửa thời say
Lối mê... ngày tháng... trượt dài vô ưu...

laohoi
02-04-2010, 03:51 PM
Trời ơi có ku Air ở đây nữa...chà chà...laohoi qua đây đòi nợ nè kuuuuuuuuuu

AirSpeed
05-04-2010, 07:08 PM
Trời ơi có ku Air ở đây nữa...chà chà...laohoi qua đây đòi nợ nè kuuuuuuuuuu

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo: Hahaha, Kẻ ác lão lão đi đâu ghé qua thế trời...sóng gió lại lên rồi...:thutieu::thutieu::thutieu:

AirSpeed
24-04-2010, 12:01 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Nhung-Nu-Hon-Ruc-Ro-Ost-V-a.988865.12.html

AirSpeed
24-04-2010, 12:05 AM
Mod ơi, giúp em chèn bài hát vào với ah....thanks....
Em mời mọi người nghe.....ai cũng có niềm riêng...hãy......

AirSpeed
24-04-2010, 12:08 AM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Nhung-Nu-Hon-Ruc-Ro-Ost-V-a.988865.13.html

hahaha
24-04-2010, 12:08 AM
Thế nài đã vô chưa nhỉ

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6867UI||1&songID=12&autoplay=false&wmode=transparent

AirSpeed
24-04-2010, 12:15 AM
ok rồi anh, thanks anh, em mời mọi người nghe bài " Mở cửa Tâm Hồn "

Sheiran
24-04-2010, 04:18 PM
Cuộc đời khó đoán...

AirSpeed
24-04-2010, 08:33 PM
" From the ashes springs new life "
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

SunWild
24-04-2010, 08:42 PM
Nói đến "Tiền", em bỗng hỏi anh
Đối với anh, bao nhiêu??? là "Tiền Lẻ"
Anh mỉm cười, và thì thầm nói khẻ
Không đồng nào, là "Lẻ" cả em ơi!
....


Tiền không lẻ, vậy tình có lẻ chăng?
Có khi nào người này đong thừa thãi
Còn người khác đi tìm trong mê mải
Và bao nhiêu mới đếm đủ cho tròn?

AirSpeed
13-06-2010, 01:16 AM
Thanks......ko có gì quan trọng

OA _ NỮ
13-06-2010, 05:05 AM
Thanks......ko có gì quan trọng

Sinh nhật con zai hả? Nếu Mum còn ở VN, Mum sẽ làm một cái sn tưng bừng cho Air hỉ.

Chúng mừng sn nhé, chúc mừng ngày sn cón zai vui say cùng với bạn bè, và gia đình.( Xong khi say đừng có làm người hùng như lần trước nha, làm khổ mọi người lắm) :D

Boulevard
13-06-2010, 12:05 PM
Sinh nhật con zai hả? Nếu Mum còn ở VN, Mum sẽ làm một cái sn tưng bừng cho Air hỉ.

Chúng mừng sn nhé, chúc mừng ngày sn cón zai vui say cùng với bạn bè, và gia đình.( Xong khi say đừng có làm người hùng như lần trước nha, làm khổ mọi người lắm) :D

Sinh nhật AirSpeed???
Chúc Air may mắn và gặp nhiều niềm vui hơn ở tuổi mới!
:naonao:

Lão K
13-06-2010, 01:14 PM
Sinh nhật con zai hả? Nếu Mum còn ở VN, Mum sẽ làm một cái sn tưng bừng cho Air hỉ.

Chúng mừng sn nhé, chúc mừng ngày sn cón zai vui say cùng với bạn bè, và gia đình.( Xong khi say đừng có làm người hùng như lần trước nha, làm khổ mọi người lắm) :D

Happy birthday Air.

Chúc Air nhiều niềm vui trong tuối mới nhất là cá độ đá banh trong NR, cá đâu thắng đó.

yeu100C
13-06-2010, 01:24 PM
Chúc mừng SN nhé
Nhà cái tạm thời treo nợ làm quà tặng SN

Phu sinh
14-06-2010, 01:17 AM
Ơ... Lại SN à! Sao im ắng thế nhỉ???? :lau:

Hic.... Hic... Lại vào chúc mừng sinh nhật muộn rồi, thông cảm nhe Air!

kehotro
14-06-2010, 11:42 AM
Tên này có SN mà kg cho ai dự và chúc mừng là sao? Im ỉm kiểu này phải bị phạt mới đúng. Kéo cả nhà đi nhậu, xem đá banh và cá độ tại chỗ đê.

MinhThy
14-06-2010, 11:57 AM
híp pi bớt đây muộn kung nhé. Mau ăn chóng lớn nha