PDA

View Full Version : Mơ...



SunWild
06-02-2010, 12:32 AM
Mơ...

Mơ một ngày nắm tay anh trước biển
Sóng bạc đầu cuộn mãi mối tình say
Dòng cát trắng cứ miệt mài tỏa - xoay
Có biển lớn mở vòng tay ấp ủ...

Anh yêu ơi xin anh đừng thiếu - đủ
Đừng hỏi em nhớ biển có nhiều không
Để em nhìn vào khoảng tối mênh mông
Mơ một ngày… sẽ có anh và biển…

SW 15/02/09

PS: SW mở lại top này để nhớ lại một thời đã qua cũng như mời mọi người tiếp tục... mơ :D Các bài thơ được ghi lại theo trình tự thời gian...

SunWild
06-02-2010, 12:33 AM
Mộng

Mộng hoàng hôn ai ngồi ngắm biển
Tóc xoả dài gió phất để lòng say
Sóng xô bờ bọt, cát tít mù xoay
Nghe hơi ấm ngực dày anh ấp ủ

Khắc thời gian ai đong đo thiếu đủ
Để vì sao nhấp nháy giữa chừng không
Dãi ngân hà Ngưu Chức đợi mênh mông
Kìa tháng bảy cầu vồng treo bóng biển.

KHT 15/02/09

JealousGuy
06-02-2010, 12:34 AM
Biển giờ nhìu Cá Mập lắm chị ơi :D:D:D:D:D

SunWild
06-02-2010, 12:35 AM
Say

Say mê mệt mỗi lần ra với biển
Bờ đã say ra bến lại càng say
Sóng cứ nhồi đầu óc như giật – xoay
Nôn thốc tháo nằm đây rên ư ử

Mười lần ra thì mười lần nếm đủ
Trời quay cuồng bụng lại trống không
Nhìn xa xa bờ bến vẫn mênh mông
Chừa rồi nhé lần sau thôi đi biển


yeu100c 15/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:36 AM
Mặn...

Anh thân yêu mỗi ngày ra với biển
Anh có thấy nước biển mặn dần lên
Cơn mưa chiều hòa tan nỗi nhớ anh
Gửi nước mắt nhớ nhung vào lòng biển…

SW 16/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:37 AM
Chát...

Em ngoảnh mặt mắt nhìn xa xa tít
Trời thì cao biển lại rộng nhường kia
Em nói mặn mà sao nay đắng chát
Anh ngồi đây với lấy nắm tay chìa

yeu100c 17/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:38 AM
BIỂN VÀ EM

Nếu một ngày em tìm về với biển
Là bờ xa bỗng thấy lại thật gần
Nếu một ngày em hòa cùng với biển
Sóng vỗ về hay cuồn cuộn trào dâng

Biển vẫn thế
Và tình anh vẫn thế
Biển bao dung, anh kiên nhẫn đợi chờ
Trong lòng biển chứa bao điều chưa nói
Em vẫn là bí ẩn mãi trong tôi

Có một ngày bên em và sóng biển
Anh khát khao nếm mặn nhạt cuộc đời
Rất diệu kỳ trăng soi đêm huyền hoặc
Bờ ngực trần em trao hết cho tôi

NN 17/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:40 AM
Núi và Anh

Nếu một ngày anh rời xa khỏi núi
Đá triền cao lở khỏa lấp lối mòn
Nếu một ngày anh tách đi khỏi núi
Cây trên đồi thiếu nước sẽ héo hon

Núi có thể
Nhưng tình anh không thể
Núi bền gan, anh chẳng vẹn chung tình
Núi lặng lẽ ngàn năm một bóng hình
Anh chán ngán đi tìm đồi non mới

Rồi ngày mai anh chia tay bóng núi
Trên đường đời chúc anh có nẻo vui
Lạnh lùng gió, lạnh lùng sương bên núi
Thủy chung tròn, núi đá sẽ hóa vôi

MT 17/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:41 AM
Giấc mơ kia em không mong hóa thật
Để hẫng hụt bên bờ đất lở rơi
Để ảo vọng bay vút mãi về nơi
Xa xa lắm đèn trời không trở lại...

SW 24/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:42 AM
Nghe câu thơ bỗng nhiên lòng tê tái
Hỏi vì sao lại đến nỗi nông này
Len lén buồn vụt dậy chẳng hề hay.
Trăng giấu mặt mây ken dầy khắp nẻo.

KHT 24/02/09

SunWild
06-02-2010, 12:42 AM
Mỗi ngày trôi qua...
Khoảng cách như xa hơn...
Chỉ mong biển ôm bão tố vào lòng
Vỗ về mỗi khi cơn dông tới
Nhặt nhạnh... tái sinh những gì còn ở lại...

SW 06/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:44 AM
Em vẫn muốn suốt đời được mơ
Một ngày êm ả dập dồn theo sóng dậy
Vùi tay vào cát để thấy mình run rẩy
Những hạt cát nhỏ làm chai sạn đôi tay...

Em vẫn mơ màng đến ngày mai
Được nhắm mắt lâng lâng đầu ngọn gió
Được đếm nhịp cồn cào cùng hơi thở
Thoáng vị biển mặn mòi nơi bờ môi…

SW 13/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:45 AM
Đắng

Em đi mặn đắng bờ môi
Nữa hình nhân ảnh nổi trôi xứ người
Anh về tô ngọt nụ cười
Nữa hồn lay lất đỏ tươi máu hồng

MGLT 17/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:46 AM


Có con chim bói cá
Ước mơ bóng trăng ngà
Cách mặt hồ phẳng lặng
Thế mà xa... thật xa!

Chàng bói cá đắm say và khờ dại
Một đêm trăng lao thẳng xuống mặt hồ
Mong chạm được ánh trăng ngà trong mộng
Phút cuối đời ôm trọn khối hư vô

NN 17/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:46 AM
NGỌT

Ngọt là mỗi giờ môi vờn môi mãi
Ngọt là mỗi ngày ta nghĩ về nhau
Ngọt là mỗi tuần say cho mai sau
Ngọt là mỗi năm ta trọn vòng tay siết...

Ngọt là bây giờ TŨN! cũng không thể biết

Tũn 29/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:47 AM
CHIỀU

Bây giờ
chiều đã rũ vàng
Bâng khuâng chiếc lá
ngỡ chưa tới chiều.

Nắng về
ấm lại già nua
Vần thơ thủ thỉ
lãng du cuối mùa.

Cockoo 29/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:49 AM
TƯƠNG ĐỐI

Ta và em phương trời cách biệt
Ta và em...
Mây gió bồng bềnh
Gần và Xa...
Cũng thành vô nghĩa
Thâu ngắn bằng nỗi nhớ mông mênh

NN 30/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:51 AM
Rượu một mình

"Rót cho đầy ly cạn
Uống cho cạn ly đầy"

Ly nầy thấy ta còn tỉnh
Ly nầy biết mình chưa say

Ly vơi có vơi cay đắng
Ly đầy đầy thêm đắng cay

Ly nào kéo dài nỗi nhớ
Ly nào chôn vùi nỗi đau

Bóng mình cùng ta đối ẩm
Chưa tàn, bóng bỏ đi đâu?

NN 09/03/09

SunWild
06-02-2010, 12:54 AM
TỰA

Sóng tựa vào thuyền, nghe biển mênh mông
Nắng tựa vào mây, ráng chiều rực rỡ
Em tựa vào anh, đếm từng hơi thở
Hơi thở thì thầm... yêu nhau... yêu nhau.

Gió nghiêng vào cây nói gì khe khẽ
Ta nghiêng vào nhau nghe nhiều trăn trở
Trăn trở điều gì... yêu nhau... yêu nhau

Trời - Trăng tựa nhau cho đời nhựa sống
Mình tựa vào nhau, ngọt ngào say đắm.
Trời đất thì thầm... yêu nhau... yêu nhau

NN 04/09

SunWild
06-02-2010, 12:55 AM
TRĂNG LÊN

Trăng đang lên từ trong lòng biển
Chia tay nhau sau một chiếc hôn dài
Có luyến tiếc rớt rơi vài ánh bạc
Biển cong mình, thõa mãn mê say.

Biển già nua ngàn năm như anh
Trăng trong trẻo, khuyết tròn luôn mới
Em son rỗi biết bao bờ bến đợi
Sóng bạc đầu chới với trăng treo

Biết bao ngày trăng biển lại gặp nhau
Rồi vội vã chia tay nhau vội vã
Em trãi khắp với bao bờ bến lạ
Biển nhấp nhô... yên lặng... thét gào

Trăng lên rồi... trăng mãi trên cao...
Biển ôm ấp... bóng mờ hư ảo...

NN 29/04/09

SunWild
06-02-2010, 12:56 AM
Lỡ hẹn...

Có một ngày anh và em lỡ hẹn
Trăng lên cao nhưng biển lại vô tình
Ánh trăng vàng chiếu mặt nước lung linh
Biển lạnh lùng không ồn ào dậy sóng...

Trăng dại khờ dù yêu biển nhiều lắm
Chỉ có thể ngóng đợi biển về đêm
Còn ban ngày những cháy bỏng đam mê
Có mặt trời gấp ngàn lần rực rỡ...

Trăng muốn trầm mình ngã vào lòng biển
Để một lần được tỏ nỗi nhớ mong
Trái tim nguyên vỡ thành ánh sao băng
Như tình yêu chớp lên rồi vụt tắt...

SW 29/04/09

NHAT NGUYET
07-02-2010, 07:02 PM
Vu vơ Xuân

Xuân về
Gởi khắp mọi nhà
Hương thơm, nắng mới, trẻ già đều Xuân

Gửi em
Một thoáng bâng khuâng
Để nghe trong gió thì thầm: "Người ơi!..."

Gửi tôi
Nỗi nhớ chơi vơi
Bến bờ xa thẳm nửa vời tình Xuân.

NN. (07.2.10)

SunWild
07-02-2010, 11:26 PM
Bao giờ...

Nếu một ngày anh nhìn vào mắt em
Anh sẽ thấy những lo toan vội vã
Không giấu được chút bâng khuâng khó tả
Ngóng anh đi sẽ sớm quay trở về

Nếu một ngày anh nhìn vào mắt em
Anh sẽ thấy đâu đó tia hy vọng
Cùng với những khát khao cháy bỏng
Đến bao giờ anh là của riêng em

Kìa anh... sao lại tránh mắt em...

TeacherABC
08-02-2010, 04:43 AM
Ước gì mình hoá thành... mơ
Để ru giấc ngủ nàng thơ đêm về
"Vai anh em hãy nằm kề"
Mong say giấc mộng đêm hè đơn côi...

SunWild
08-02-2010, 10:10 AM
Ước gì mình hoá thành... mơ
Để ru giấc ngủ nàng thơ đêm về
"Vai anh em hãy nằm kề"
Mong say giấc mộng đêm hè đơn côi...

Ước gì hóa đám mây trôi
Để ngày ghẹo nắng đêm lơi mơ màng
Ước gì anh lấy được nàng
Để đêm mất ngủ vì nàng đòi thơ :D

SunWild
12-02-2010, 04:14 PM
Xuân

Xuân nói xuân cười anh có hay
Mai đào nở rộ mộng đắm say
Nhưng sao văng vẳng tiếng xuân khóc
Ướt vạt hồn ta mưa giăng bay

hahaha
16-02-2010, 11:27 PM
Hôm nay về thăm bạn
Nho nhỏ món quà xuân
Nguyện cho những khó khăn
Sẽ lần hồi tan biến

Bạn ngao du bốn biển
Đâu cũng thấy niềm vui
Đây xin góp nụ cười
Đón mừng Xuân bạn nhé!:D:D

Phu sinh
08-03-2010, 12:53 PM
Hi...Hi.. Sun thì phải 1 rừng hoa mới chịu nổi, chúc em vui và nhận được nhiều hoa nhé!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/Camchuong09.jpg

COCKOO
08-03-2010, 01:55 PM
Sún thì quà tặng...phải thơ
Đem hoa lại trách "gà mờ, dở hơi"
Nay cứ để lại mấy nhời
Hôm nay nắng đẹp, đi chơi không nào?

SunWild
08-03-2010, 06:19 PM
Hi...Hi.. Sun thì phải 1 rừng hoa mới chịu nổi, chúc em vui và nhận được nhiều hoa nhé!



Sún thì quà tặng...phải thơ
Đem hoa lại trách "gà mờ, dở hơi"
Nay cứ để lại mấy nhời
Hôm nay nắng đẹp, đi chơi không nào?

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Em chỉ mơ được đếm hoa đồng tiền :D
Nếu mọi người không thấy... phiền
Em gửi tài khoản, chuyển liền cho em :D

NHAT NGUYET
08-03-2010, 06:28 PM
Tranh thủy mặc

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:fF6zK018MP6z9M:http://vnthuquan.net/anh/vietnam/128.jpg

Nắng như đùa với chiều buông chậm
Lấp lửng non tây bóng nguyệt tà
Xoải cánh lưng trời mây níu gió
Len vào khói bếp chút tình xa

Tặng em 8/3
NHAT NGUYET

SunWild
11-04-2010, 11:19 AM
Sắc anh đào

Một ngày đầu xuân lộng gió
Về thăm xứ sở anh đào
Mùa xuân năm nay dang dở
Nỗi buồn vương níu nhành hoa

Dòng người tấp nập sánh đôi
Chợt nhận ra mình lẻ bóng
Màu hoa nhuốm trắng đơn côi
Len vào trời cao đất rộng...

Mơ ngày hai ta trở lại
Chim non ríu rít vang ca
Sắc hoa rộn ràng trong nắng
Hẹn ngày ấy nhé anh đào...

NHAT NGUYET
16-01-2011, 05:10 PM
Không tên 1
Bắt gặp em về thềm cũ
Vội vàng nhặt thoáng hương xưa
Có nghe chạnh lòng cô phụ
Xuân sang em có đợi chờ...

SunWild
23-02-2011, 04:15 PM
Không tên 1
Bắt gặp em về thềm cũ
Vội vàng nhặt thoáng hương xưa
Có nghe chạnh lòng cô phụ
Xuân sang em có đợi chờ...

Bao điều tưởng chừng đã cũ
Vương nhẹ mái tóc hương đưa
Xuân về mong manh sương khói
Xao xuyến đường xa bụi mưa...