PDA

View Full Version : Tôi ,gió và em



jangdonggun
05-02-2010, 06:59 PM
Yêu em nhiều! yêu em mãi
Hạnh phúc thật dài em là tất cả
Chiều nay! trời
Lá đưa bên khe cửa
Trời buồn, em sẽ yêu anh
Giây phút "Mưa"sao ngắn quá
Hai ngày cuối tuần chắp vá Tháng xa nhau
Em bên anh và....... tay trong tay
Nam định, Hà Nội em hay anh
Ai xa ai và ai không nhớ
Hà nội anh , xe chuyển bánh
Nam định em chờ gió mong manh
Một buổi chiều em bỗng đến bên anh
Khép nép ánh mắt em sâu thẳm
Anh nghĩ rằng mình đã thuộc về nhau
Nhanh như thế nhưng cũng lâu như thế
2010 kỉ niệm của đôi ta.

Anh không chắc gió còn đùa bên lá
Anh chẳng tin (sỏi Đá) cũng cần nhau
Ngày mai uh và ngày kia nữa
Em đi về anh chẳng được đón đưa
Anh sẽ chờ như em đã từng đợi
Nếu mưa đến thì Trời không nắng
Chẳng lẽ nào............

Cá Chuồn
14-02-2010, 02:46 AM
Một năm mới thật khỏe, thật vui và hạnh phúc nhé em

jangdonggun
05-03-2010, 04:07 PM
Cam on anh cachuont nhé
chúc anh 1 năm mới tràn đấy niềm vui và hạnh phúc
Cảm ơn thượng đế đã cho anh là ( Bạn) của em
Hi vong trong tương lai gần sẽ gặp anh.ok