PDA

View Full Version : Mấy câu "i tờ"...



phuongnhiaodai
05-02-2010, 11:12 AM
Theo Cô... học chữ đã lâu
Hôm nay thỏ thẻ... vài câu "i tờ"...


Còn nghe…

Yêu em chẳng dám mở lời
Ngày xưa tan học rối bời chờ trông

Thư tình viết mãi chưa xong
Một hôm pháo đỏ thiệp hồng… em xa!

Theo chồng… chợt hóa người ta
Tình thư tôi vẫn ối a giữ gìn


Chiều nay ngọn gió vô tình
Hất vành tang trắng… mắt nhìn đỏ hoe

Thư xưa… vết mực đã nhòe
Mà tim tôi vẫn còn nghe… đậm màu!

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
07-02-2010, 09:21 PM
Cuộc…

Đèo nhau một chiếc xe què
Em ngơ ngẩn hứng hàng me tự tình

Anh ngàn năm vẫn chính mình
Ương ương dở dở chẳng vin sự đời

Ngờ đâu tình hóa cuộc chơi
Bỏ anh ở lại tả tơi bên lề

Em xua tay… một thuở kề
Anh rưng rức nếm chút mê dại khờ



Xa rồi… kỷ niệm thành thơ
Anh lếch thếch với giấc mơ thuở nào

Ngờ đâu em lại xanh xao
Cuộc chơi gãy nhịp… hư hao kể từ!

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
08-02-2010, 09:18 PM
Nợ duyên

Đừng trách con nữa… Mẹ ơi
Duyên không tròn phận tả tơi phải là

Con đâu ôm mộng kiêu sa
Chỉ mong người ấy hiểu ra sự đời

Nên duyên gói trọn nụ cười
Chẳng duyên đành chịu buông lời được chi

Đừng trách con nữa… làm gì
Rối ren đã lắm đường đi mịt mùng

Cuộc đời cứ nghĩ là chung
Một hôm vỡ mộng… ngập ngừng tin yêu

Nhận quá ít, mất lại nhiều
Con xin gom hết… đặt điều ai đây!

phuongnhiaodai

phale
09-02-2010, 02:18 PM
I tờ em viết vu vơ
Có người sang đứng ngẩn ngơ quên về
Cánh mai trổ sắc đầu hè
Mà sao Xuân lạc bộn bề trong tim..

I tờ em viết êm đềm
Có người lỡ đọc bên thềm ngó mây
Tơ duyên biết có đâu đây
I tờ em viết mọc dây tơ hồng...

Chúc mừng nhà mới của Pnhi nhé!
PL thích đọc thơ lục bát này của Pnhi lắm!

phuongnhiaodai
09-02-2010, 08:20 PM
I tờ em viết vu vơ
Có người sang đứng ngẩn ngơ quên về
Cánh mai trổ sắc đầu hè
Mà sao Xuân lạc bộn bề trong tim..

I tờ em viết êm đềm
Có người lỡ đọc bên thềm ngó mây
Tơ duyên biết có đâu đây
I tờ em viết mọc dây tơ hồng...

Chúc mừng nhà mới của Pnhi nhé!
PL thích đọc thơ lục bát này của Pnhi lắm!


I tờ chữ đợi chữ mong
Theo năm cùng tháng ruổi rong với người

I tờ chữ khóc chữ cười
Lúc nhe răng khểnh khi rười rượi đau

I tờ chữ trước chữ sau
Vừa hờ hững xếp lại lau chau điền

I tờ chữ thẳng chữ nghiêng
Ngoằn ngoèo mấy thuở nợ duyên… quay vòng !


@ Thành quả vun trồng của Tỷ Tỷ đó... :D

phuongnhiaodai
10-02-2010, 05:24 AM
Hôm nào…

Cành mai theo nắng về xuôi
Anh theo đèn phố ngậm ngùi em mang

Vườn xưa chợt hóa thênh thang
Mình em lạc giữa muôn vàn nhớ thương

Hứa dìu nhau… trọn nẻo đường
Mà chưa hết ngả đã chường tâm tư

Chia tay… đành chịu… xin ừ!
Người đi khuất vội chẳng từ tạ chi…


Cành mai rộn giữa xuân thì
Hôm nào hóa củi… nhớ đi ngược vòng!

phuongnhiaodai

phale
12-02-2010, 08:41 AM
Mang cho Pnhi cành mai chưng tết nà Pnhi. Vui Tết nhé Pnhi.


http://f.imagehost.org/0187/1_Mai.jpg

Mai vàng như nắng
Hồng má Tết không
Tết như con gái
Bên hiên thẹn thùng

PL

phale
12-02-2010, 08:58 AM
I tờ chữ đợi chữ mong
Theo năm cùng tháng ruổi rong với người

I tờ chữ khóc chữ cười
Lúc nhe răng khểnh khi rười rượi đau

I tờ chữ trước chữ sau
Vừa hờ hững xếp lại lau chau điền

I tờ chữ thẳng chữ nghiêng
Ngoằn ngoèo mấy thuở nợ duyên… quay vòng !


@ Thành quả vun trồng của Tỷ Tỷ đó... :D
Nghe Pnhi nói câu này... tỷ tỷ chắc Tết cả năm rùi...
Công sức của Pnhi... đặt hết vào tay tỷ tỷ... cầm sao hết đây?

O Huế

O Huế thẹn thùng, ấp e tiếng dạ
Tôi khách chưa quen, cũng bận mắt nhìn
Tưởng tôi một thuở về trong nón lá
Tiếng dạ ngọt ngào... gió cũng chung chiêng

PL

phuongnhiaodai
12-02-2010, 02:21 PM
Nghe Pnhi nói câu này... tỷ tỷ chắc Tết cả năm rùi...
Công sức của Pnhi... đặt hết vào tay tỷ tỷ... cầm sao hết đây?

O Huế

O Huế thẹn thùng, ấp e tiếng dạ
Tôi khách chưa quen, cũng bận mắt nhìn
Tưởng tôi một thuở về trong nón lá
Tiếng dạ ngọt ngào... gió cũng chung chiêng

PL



O Huế thẹn thùng nón lá che nghiêng
Có lẽ vì trời hôm ni nằng nặng
Hay bởi có người bên đường gởi nắng
Cánh phượng bao mùa lẳng lặng rơi rơi...

phuongnhiaodai


Chúc O Huế ngày xưa một mùa Xuân Như Ý

phale
12-02-2010, 02:25 PM
O Huế thẹn thùng nón lá che nghiêng
Có lẽ vì trời hôm ni nằng nặng
Hay bởi có người bên đường gởi nắng
Cánh phượng bao mùa lẳng lặng rơi rơi...

phuongnhiaodai


Chúc O Huế ngày xưa một mùa Xuân Như Ý

O Huế tròn xoe mắt hiền dìu dịu
Mà cháy lòng ai da diết quê nhà
Muốn hỏi đôi lời, sông Hương, núi Ngự
Có nhớ một người bao độ cách xa...

PL cũng chúc O Huế Pnhi đón Tết thật vui và nhiều thơ nhé!

phuongnhiaodai
12-02-2010, 03:55 PM
O Huế tròn xoe mắt hiền dìu dịu
Mà cháy lòng ai da diết quê nhà
Muốn hỏi đôi lời, sông Hương, núi Ngự
Có nhớ một người bao độ cách xa...

PL cũng chúc O Huế Pnhi đón Tết thật vui và nhiều thơ nhé!


Núi Ngự mãi chờ đón bước chân xa
Sông Hương thiết tha con thuyền về bến
Da diết quê nhà xin đừng lỗi hẹn
O Huế ngày nao... bẽn lẽn chi mà !

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
13-02-2010, 05:39 AM
Bẽn lẽn…

Chi mà bẽn lẽn… o ơi
Con đường nớ vẫn thảnh thơi nằm chờ

Hàng cây ra lối “Cột cờ”
Phượng buông mát rượi xõa bờ vai nghiêng

Chi mà bẽn lẽn… chung chiêng
Chiều qua chầm chậm công viên ơi là

Chưa chi mà bỏ người ta
Để vòng tay hẫng xót xa đến chừ

Chi mà bẽn lẽn… ngần ngừ
Cứ đi theo họ… đừng từ tạ tui

Áo hồng xe rước về xuôi
Ra rìa một đứa… tình thui thủi tình



Xứ người… chạm ánh mắt nhìn
Trời! O bẽn lẽn… của nghìn dặm xưa

Vô tình trời rụng hạt mưa
Đụng nhằm con mắt… khóc chưa bao giờ!

phuongnhiaodai

Cá Chuồn
13-02-2010, 10:59 PM
Huế ơi, xuân đã về chưa?
Áo dài em, cơn gió lùa lạnh không?
Lả lơi một thoáng nắng hồng
Thả hơi xuân sớm xuống dòng Hương giang.

Happy New Year 2010

phuongnhiaodai
15-02-2010, 04:25 AM
Huế ơi, xuân đã về chưa?
Áo dài em, cơn gió lùa lạnh không?
Lả lơi một thoáng nắng hồng
Thả hơi xuân sớm xuống dòng Hương giang.

Happy New Year 2010


Đón Xuân... ngàn cánh Mai vàng
Thêm anh nắng mới rộn ràng ngựa xe
Hương giang nhộn nhịp thuyền ghe
Áo dài em bỗng... quên nghe lạnh lùng :D

Xuân mãi Xuân hoài nha Anh Cá

thuphong
18-02-2010, 10:13 PM
.
Xuân này phố Huế có mưa?
Cây mai hiên trước có vừa hoa không?
Em tôi nghiêng nón bâng khuâng
Có nghe ngọn gió thì thầm: Người ơi…

Chúc Phươngnhi một năm mới luôn vui, nhiều may mắn và thật hạnh phúc nhé.

phuongnhiaodai
23-02-2010, 09:19 AM
.
Xuân này phố Huế có mưa?
Cây mai hiên trước có vừa hoa không?
Em tôi nghiêng nón bâng khuâng
Có nghe ngọn gió thì thầm: Người ơi…

Chúc Phươngnhi một năm mới luôn vui, nhiều may mắn và thật hạnh phúc nhé.



Xuân này Huế có nắng rơi
Mang theo ngọn gió tình ơi là tình
Em xin ngả nón nghiêng mình
Cám ơn Người đã ghé nhìn góc thơ...

Em xin kính cẩn chào Cô, mong Cô vui nhiều!

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
23-02-2010, 01:08 PM
Chừng đã…

Ngoài kia…
chừng đã sang xuân
Mà con én cũ…
bâng khuâng lối nào

Để bàn tay vói…
nghẹn ngào
Con tim lặng lẽ…
thì thào cõi mơ

Mùa xuân…
chừng đã sang bờ
Người xa lạ quá…
tôi ngờ nghệch tôi

Một vòng…
vây chặt tường vôi
Một vòng hờ hững
buông xuôi kể từ

Tình ai…
chừng đã ngần ngừ
Thềm xưa vắng lạ
tương tư chân rời

Ngày nao…
chia cả nụ cười
Mà nay sao bỗng
ngậm ngùi riêng mang!

phuongnhiaodai

LÃO HẠC
23-02-2010, 01:26 PM
Chừng đã…

Ngoài kia…
chừng đã sang xuân
Mà con én cũ…
bâng khuâng lối nào

Để bàn tay vói…
nghẹn ngào
Con tim lặng lẽ…
thì thào cõi mơ

Mùa xuân…
chừng đã sang bờ
Người xa lạ quá…
tôi ngờ nghệch tôi

Một vòng…
vây chặt tường vôi
Một vòng hờ hững
buông xuôi kể từ

Tình ai…
chừng đã ngần ngừ
Thềm xưa vắng lạ
tương tư chân rời

Ngày nao…
chia cả nụ cười
Mà nay sao bỗng
bùi ngùi riêng mang!

phuongnhiaodai

Lâu ngày ngõ
nhỏ ghé sang
Lời thơ câu chữ
nặng mang nỗi sầu

Phải chi
trời đổ mưa ngâu
Em tôi
ướt áo...mong cầu mưa thôi

Đường thơ
một lớp ta ngồi
Câu ca vọng tiếng
còn tôi...với nồng nàn....

phuongnhiaodai
24-02-2010, 06:19 AM
Lâu ngày ngõ
nhỏ ghé sang
Lời thơ câu chữ
nặng mang nỗi sầu

Phải chi
trời đổ mưa ngâu
Em tôi
ướt áo...mong cầu mưa thôi

Đường thơ
một lớp ta ngồi
Câu ca vọng tiếng
còn tôi...với nồng nàn....


Xuân tươi
hoa cải ươm vàng
Mưa ngâu đang đợi
nồng nàn đang mong

Tình còn theo gió
ruổi rong
Chưa tìm được nắng
để hong nỗi buồn

Câu ca vọng tiếng
thật suông
Biết đâu tình nghẹn
chẳng vuông tròn là!

phuongnhiaodai

phale
24-02-2010, 01:12 PM
Xuân tươi
hoa cải ươm vàng
Mưa ngâu đang đợi
nồng nàn đang mong

Tình còn theo gió
ruổi rong
Chưa tìm được nắng
để hong nỗi buồn

Câu ca vọng tiếng
thật suông
Biết đâu tình nghẹn
chẳng vuông tròn là!

phuongnhiaodai

Xuân vừa qua ngõ đi rồi
Tháng giêng ở lại đứng ngồi băn khoăn
Như vầng trăng khuyết chờ rằm
Đóa mai héo để sang năm lại vàng

PL

phuongnhiaodai
24-02-2010, 08:45 PM
Xuân vừa qua ngõ đi rồi
Tháng giêng ở lại đứng ngồi băn khoăn
Như vầng trăng khuyết chờ rằm
Đóa mai héo để sang năm lại vàng

PL


Biết mô tháng lại là năm
Giờ trở thành phút... để trăm năm gần
Mùa Xuân ghé đã bao lần
Chỉ lời thủ thỉ... kéo gần... đẩy xa...

phuongnhiaodai

Tiểu Long Nữ
25-02-2010, 12:12 PM
.
Thơ lục bát của Phuongnhi đọc thật thích. Nó cứ là lạ, dễ thương...


Ngoài kia…
nắng gọi nhau về
Bên vườn
cánh bướm ngủ mê mỉm cười

Xuân thì
hoa nỡ biếng tươi
Để cho nỗi nhớ lại đòi lời thơ…


LN

phuongnhiaodai
25-02-2010, 05:26 PM
.
Thơ lục bát của Phuongnhi đọc thật thích. Nó cứ là lạ, dễ thương...


Ngoài kia…
nắng gọi nhau về
Bên vườn
cánh bướm ngủ mê mỉm cười

Xuân thì
hoa nỡ biếng tươi
Để cho nỗi nhớ lại đòi lời thơ…


LN


Hoa cười...
cho bướm ngẩn ngơ
Tình len lén ghé
giấc mơ nhẹ nhàng

Ô hay!
Xuân bỗng nhiên vàng
Vòng tay siết nhẹ
ngỡ ngàng... vai êm!

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
12-03-2010, 10:00 AM
Hình như

Hình như… Xuân ghé bờ vai
Nên con bướm ấy miệt mài lượn quanh

Trời xanh và đất cũng xanh
Em cười tròn nụ và anh… đắm nhìn!


Hình như… Xuân đã vô tình
Thả song cửa lại một mình với trăng

Tình ngăn và nghĩa cũng ngăn
Em co ro với chiếu chăn… hững hờ!

phuongnhiaodai

LÃO HẠC
12-03-2010, 11:02 AM
Hình như

Hình như… Xuân ghé bờ vai
Nên con bướm ấy miệt mài lượn quanh

Trời xanh và đất cũng xanh
Em cười tròn nụ và anh… đắm nhìn!


Hình như… Xuân đã vô tình
Thả song cửa lại một mình với trăng

Tình ngăn và nghĩa cũng ngăn
Em co ro với chiếu chăn… hững hờ!

phuongnhiaodai

Hình như Lão Hạc mất Vàng
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn ngó sang nhà....phuongnhi....

:tungtang::tungtang::tungtang:

kehotro
12-03-2010, 01:26 PM
Hình như Lão Hạc mất Vàng
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn ngó sang nhà....phuongnhi....

:tungtang::tungtang::tungtang:

Vàng kia có cẳng chạy rông
Trách mình chẳng giữ lại trông nhà người
Phương Nhi tủm tỉm khẽ cười
Có ông hàng xóm đã lười lại .........behe.

Kakakaka.

LÃO HẠC
12-03-2010, 01:35 PM
Vàng kia có cẳng chạy rông
Trách mình chẳng giữ lại trông nhà người
Phương Nhi tủm tỉm khẽ cười
Có ông hàng xóm đã lười lại .........behe.

Kakakaka.

Hình như Huynh chẳng về bè
Vàng kia Đệ mất mới loè phương nhi
Chắp tay đứng ngó cười khì
Nếu ai không giữ thôi thì.....qua nhà Cô...

@ chuyển qua nha Cô tìm vậy...

phale
12-03-2010, 01:41 PM
Hình như Huynh chẳng về bè
Vàng kia Đệ mất mới loè phương nhi
Chắp tay đứng ngó cười khì
Nếu ai không giữ thôi thì.....qua nhà Cô...

@ chuyển qua nha Cô tìm vậy...

:D:D:D
Con Vàng đi lạc nơi mô
Để cho Lão Hạc đổ xô đi tìm
Vàng chạy chẳng, Hạc chạy xiên
Tìm Vàng hay kiếm trái tim lạc đường?

LÃO HẠC
12-03-2010, 02:32 PM
:D:D:D
Con Vàng đi lạc nơi mô
Để cho Lão Hạc đổ xô đi tìm
Vàng chạy chẳng, Hạc chạy xiên
Tìm Vàng hay kiếm trái tim lạc đường?

Cô nói vậy?chắc tỏ tường
Không dưng Vàng mất biết thường ai đây?
Sư Huynh thì bảo qua Thầy
Tìm Cô lại nói thịt cầy hổng mê..
Vàng ơi Mi hãy quay về
Đừng làm Lão phải lết lê kiếm tìm ....

@ sorry PN nha tại bị câu mất con Vàng nên qua đây kiếm.......

phuongnhiaodai
12-03-2010, 04:48 PM
Cô nói vậy?chắc tỏ tường
Không dưng Vàng mất biết thường ai đây?
Sư Huynh thì bảo qua Thầy
Tìm Cô lại nói thịt cầy hổng mê..
Vàng ơi Mi hãy quay về
Đừng làm Lão phải lết lê kiếm tìm ....

@ sorry PN nha tại bị câu mất con Vàng nên qua đây kiếm.......


Mắc chi để Vàng giữ trái tim
Hớt ha hớt hải đi tìm Lão Hạc ơi
Phương Nhi xin hứa có đất trời
Vàng kia có ghé một đời chẳng chỉ cho :D:D:D

COCKOO
12-03-2010, 04:53 PM
Cô nói vậy?chắc tỏ tường
Không dưng Vàng mất biết thường ai đây?
Sư Huynh thì bảo qua Thầy
Tìm Cô lại nói thịt cầy hổng mê..
Vàng ơi Mi hãy quay về
Đừng làm Lão phải lết lê kiếm tìm ....

@ sorry PN nha tại bị câu mất con Vàng nên qua đây kiếm.......
Tìm Vàng như thể tìm...Chim
Chắc là giờ đã nằm im trong nồi
Lão Hạc khóc đứng khóc ngồi
Vàng ơi! tao nhớ bồi hồi chẳng yên
Cũng chỉ ham cái bạc tiền
Tự dưng chuốc lấy buồn phiền...Vàng ơi!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chó làm rựa mận, ông xơi mấy phần
Ông Trời nghĩ lúc.....bần thần
Của nơ...tao phải mười phần cả con.


:haha::haha::haha::haha::haha:

phuongnhiaodai
14-03-2010, 08:55 AM
Nhặt

Nhặt đâu đó
chút sắc vàng
Chú bướm ngớ ngẩn bay quàng vườn ai

Nhặt đâu đó
chút sương mai
Hồng long lanh quá vội phai nhạt tình

Nhặt đâu đó
chút của mình
Hạt rơi hạt rớt vẫn đinh ninh… còn!

14.03.2010
phuongnhiaodai

phale
14-03-2010, 09:56 AM
Nhặt

Nhặt đâu đó
chút sắc vàng
Chú bướm ngớ ngẩn bay quàng vườn ai

Nhặt đâu đó
chút sương mai
Hồng long lanh quá vội phai nhạt tình

Nhặt đâu đó
chút của mình
Hạt rơi hạt rớt vẫn đinh ninh… còn!

14.03.2010
phuongnhiaodai
Nhặt

Nhặt đâu đó
chút thời gian
Biết đâu còn lại đôi vàng võ xưa

Nhặt đâu đó
chút màu mưa
Biết đâu tháng bảy nhớ mùa chưa đi

Nhặt đâu đó
lại xuân thì
Anh chưa xa lạ nhu mì ta yêu

PL 14.3.10

kehotro
14-03-2010, 11:36 AM
Nhặt

Nhặt đâu chút bụi thời gian
Gió bay một thoáng ngỡ ngàng lòng ta

Nhặt đâu chút ráng chiều tà
Xảy rơi tia nắng vỡ òa hoàng hôn

Nhặt đâu đâu nhặt trong hồn
Chút tình còm cõi chợt nôn nao buồn!

phuongnhiaodai
14-03-2010, 11:51 AM
Nhặt

Nhặt đâu đó
chút thời gian
Biết đâu còn lại đôi vàng võ xưa

Nhặt đâu đó
chút màu mưa
Biết đâu tháng bảy nhớ mùa chưa đi

Nhặt đâu đó
lại xuân thì
Anh chưa xa lạ nhu mì ta yêu

PL 14.3.10


Nhặt đâu đó
chút mĩ miều
Thời gian chưa đọng bóng chiều đã qua

Nhặt đâu đó
chút hương xa
Cơn mưa tháng bảy xóa nhòa trời thu

Nhặt đâu đó
chút ngần ngừ
Mới hay xuân đã tạ từ... từ lâu!

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
14-03-2010, 12:12 PM
Nhặt

Nhặt đâu chút bụi thời gian
Gió bay một thoáng ngỡ ngàng lòng ta

Nhặt đâu chút ráng chiều tà
Xảy rơi tia nắng vỡ òa hoàng hôn

Nhặt đâu đâu nhặt trong hồn
Chút tình còm cõi chợt nôn nao buồn!


Thời gian
nhặt bụi qua truông
Gió quay quắt chạy nỗi buồn trông theo

Hoàng hôn
nhặt mái tranh nghèo
Ba mươi trăng lặn cheo leo bóng người

Nôn nao
nhặt một nụ cười
Ngờ đâu năm tháng biếng lười... môi quên!

phuongnhiaodai

phale
14-03-2010, 12:32 PM
Nhặt màu áo tím ngày xưa
Tô lên mắt lạ
cho vừa thủy chung

Nhặt từ nhung nhớ rêu rong
Nhờ đôi cánh én
gởi lòng lên xuân

p/s: Theo Phuongnhi đi nhặt nhạnh... :D

phuongnhiaodai
15-03-2010, 10:25 AM
Nhặt màu áo tím ngày xưa
Tô lên mắt lạ
cho vừa thủy chung

Nhặt từ nhung nhớ rêu rong
Nhờ đôi cánh én
gởi lòng lên xuân

p/s: Theo Phuongnhi đi nhặt nhạnh... :D


Nhặt đôi mắt
thuở trong ngần
Gắn vào ngực áo kẻ lầm lũi đi

Nhặt đôi môi
thuở nhu mì
Áo tiền cơm gạo nhâm nhi... nồng nàn! :D

phuongnhiaodai

phuongnhiaodai
15-03-2010, 10:41 AM
Trú…

Ta về trú một nhánh sông
Có con trăng ngủ bềnh bồng giấc mơ
Ô hay tình ngẩn tình ngơ
Thuyền neo bến lạ nhớ bờ năm nao

Ta về trú một bờ ao
Có con ếch nhỏ rêu rao nỗi niềm
Ô hay tình đảo tình điên
Đời khô khốc quá ưu phiền ruổi rong

Ta về trú một tấm lòng
Có con tim nhỏ lòng vòng lời ru
Ô hay tình dại tình ngu
Một lần thổn thức thiên thu… tủi hờn!

phuongnhiaodai