PDA

View Full Version : Chàng trai 36tuổi yêu bà cụ 80



Nhudadauyeu
27-01-2010, 12:04 PM
Đọc được tin này trên Internet mà shock quá: "Một chàng trai 36 tuổi yêu... 1 cụ bà đã 80 tuổi". Đây là câu chuyện có thật 100% hẳn hoi ở Việt Nam nha.

Nội dung chuyện tình yêu "vượt thời gian" độc nhất vô nhị ở vùng núi Tây Bắc:

Câu chuyện xảy ra ở vùng đất lạnh giá Sapa. Anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi; còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là bà Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Cuộc tình của họ kéo dài đã 6 năm và đến nay vẫn chưa được gia đình chàng trai chấp nhận.



Anh Giàng A Linh hạnh phúc bên "người yêu" Hạng Thị Sông



Chuyện tình của họ "nổi tiếng" đến nỗi dân làng kẻ trên người dưới không ai là không biết. Theo như người viết kể lại anh chàng "si tình" này nhà ở thôn Sử Pán, xã Hầu Thào, cách thị trấn Sapa nửa ngày đi bộ, còn nhà người yêu ở xã Sa Pả, mất một ngày cuốc bộ mới tới nơi.






Sau 1 hồi thủ thỉ tâm tình phóng viên thì anh Linh kể anh buồn lắm vì tình yêu của anh bị mọi người ngăn cản. Theo lời Linh, hai người đã yêu nhau 6 năm nay và từ đó đến nay, mối tình của họ không ngớt sóng gió. Cả họ hàng, gia tộc nhà Linh phản đối, cả họ hàng, gia tộc, con cháu bà Sông cũng kiên quyết ngăn cản.



Linh bấm ngón tay và bảo, tổng số đã có 15 lần Linh đưa bà Sông về ra mắt họ hàng, nhưng lần nào bố mẹ, anh em Linh cũng chửi mắng Linh thậm tệ. Linh buồn rầu: “Ta không thể hiểu được những người trong gia đình ta. Ta yêu Sông là tình yêu trong sáng, yêu bằng cả trái tim, không vụ lợi gì. Chúng ta chẳng có lỗi gì cả, vậy sao cứ ngăn cản chúng ta”.



Mỗi khi Linh dẫn người yêu về, mẹ đẻ Linh, ít hơn bà Sông 10 tuổi, lại nhảy lên như dẫm phải bỏng: “Mày đui mày mù gì đâu mà sao lại rước bà già về hả? Mày định rước “nó” về làm mẹ tao hả?”.



15 lần đưa người tình về thì 15 lần bị xỉ vả như thế, khiến Linh mất hết can đảm, chịu đựng. Bà Sông cũng vậy, mỗi lần bị gia đình “bạn trai” hắt hủi, bà lại rất buồn, khóc ròng.



Về phía gia đình bà Sông cũng phản đối quyết liệt không kém. Bà Sông đã ở tuổi bà, tuổi mẹ, tự quyết định mọi việc, song thi thoảng đám con cháu lại kéo lên Sapa mắng bà sa sả, tìm đủ cách đe dọa, cấm Linh không được yêu bà nữa.



==> Thật không tưởng tượng nổi, dù tui có ngủ - nằm mơ - thức dậy - ròi ngủ típ - lại nằm mơ típ... thì cũng không nghĩ rằng có chuyện tình lạ lùng như vậy? Dù biết là chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác này không hiếm, nhưng khoảng cách thời gian xa như zậy (đến tận 44 năm lận) thì chắc trăm năm có 1. Thoai thì tui cũng hẻm có kinh nghiệm "tình trường" nhìu hơn ai, nên chỉ dám post bài phân tích về câu chuyện tình hy hữu này của Tiến sĩ Trần Thu Hương lên đây cho mọi người "tham khảo":



Tiến sĩ Trần Thu Hương, Giảng viên Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Nếu nói một người đàn ông 36 tuổi và đang yêu mà lại không quan trọng chuyện thỏa mãn yếu tố sinh lý thì nghe có vẻ mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, những người như thế không phải là không có”.

Từ góc độ khoa học của tâm lý học dẫn đến sự chi phối nhu cầu sinh lý, TS. Hương phân tích: “Nhu cầu của con người đa dạng, ở mỗi người thể hiện một xu hướng và mong muốn khác nhau. Có thể có những người ham muốn điều gì đó ở lĩnh vực này nhưng không ham muốn ở những lĩnh vực khác, kể cả nhu cầu tình dục”.



Vì thế, TS Hương cho rằng khi yêu một cụ bà 80, chàng trai 36 tuổi này nhất định đã được thỏa mãn một điều gì đó rồi.

“Một khả năng được tính đến là có thể anh ta coi bà cụ này như bà hoặc mẹ của mình, dẫn đến sự nhầm lẫn. Cần xem xét xem trong cuộc sống của anh ta, tình cảm đối với mẹ, với bà có bị thiếu hụt hay không. Bản chất, động cơ nảy sinh nhu cầu tình cảm là muốn được bù đắp” - TS Hương nói.

Từ góc độ tâm lý học thuần túy, TS Hương cho biết: “Tình cảm là điều không ảnh hưởng đến tình cảm, tình yêu. Nhìn từ bản chất của tình yêu (xuất phát, tự nguyện từ 2 giới) thì câu chuyện của 2 người trên là điều hoàn toàn bình thường”.

Tuy nhiên, từ góc độ xã hội học, một số chuyên gia cho rằng chuyện một thanh niên yêu một bà cụ hơn mình gần 50 tuổi là điều cực kỳ hiếm gặp và thực sự rất lạ, thậm chí có người cho là không bình thường.

Trước đây, khi thời kỳ mẫu hệ chấm dứt, nam giới có quyền làm chủ trong cuộc sống gia đình cũng như trong các vấn đề xã hội. Từ đó, họ lập nên một trật tự là khi kết hôn, người đàn ông phải nhiều tuổi hơn người phụ nữ. Vì thế, nếu nam giới yêu người hơn tuổi mình bị cho là “lệch chuẩn”.

“Nhưng những hiện tượng đàn ông yêu người phụ nữ hơn tuổi mình hiện đang là một xu hướng có thật trong thực tế. Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Nó phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của con người về tình yêu, hôn nhân trong bối cảnh mới” - TS Hương nói.

Còn theo ý kiến của một số bác sĩ tâm thần học, không thể khẳng định việc hai người chênh nhau gần 50 tuổi yêu nhau là chuyện “không bình thường” nếu các hành vi, vai trò xã hội của họ (làm cha, làm mẹ, làm anh em, bạn bè, hàng xóm, …) vẫn hoàn toàn bình thường.

Song dù có phân tích ở góc độ nào, TS Hương cũng thừa nhận chắc chắn cặp tình nhân trên phải trải qua nhiều sóng gió từ phía gia đình, dư luận xì xèo từ hàng xóm, láng giềng.



==> Chắc chắn chiện tình này còn gặp nhìu trắc trở hơn nữa. Không biết rùi đôi tình nhân này có được bên nhau như mong muốn hay không. Còn mí bạn nghĩ sao?