PDA

View Full Version : Bài thi thơ đường luật



TeacherABC
12-12-2009, 11:33 PM
Bài thơ dự thi số 7:

Tự tình

Đông về trước ngõ tự nơi xa
Nắng muộn không dưng lạnh khắp nhà
Chạng bếp bao ngày thưa bóng mẹ
Khách phòng bấy tháng vắng hơi cha
Trà vơi - tách, chén sầu đương trẻ
Rượu cạn - bình, ly hận chửa già
Rướm lệ trông đèn duyên chực tắt
Mong đừng cháy vội trước xuân qua…

(MS007)

TeacherABC
15-12-2009, 12:47 AM
Bài thơ dự thi số 9:

Tình Xuân

Tết này bạn nhớ đến thăm ta
Hay ngại đường xa, biếng tuổi già?
Trợ cấp mình tròn dăm bữa rượu
Lương hưu tớ đủ mấy tuần trà
Du xuân dã cảnh cùng Văn, Lễ
Đối ẩm đàm thi với Nguyệt, Hoa
Cơm-áo-gạo-tiền thời hẵng mặc
Bạn vui ta khoẻ, Hả Hà Ha...
(MS009)

TeacherABC
16-12-2009, 07:00 AM
Bài thơ dự thi số 14:


Mừng Xuân

Nguệch ngoạc đôi hàng gởi chốn xa
Phong thư gấp vội để làm quà
Trao về đất mẹ lời thương chúc
Giữ lại tim mình tiếng thán ca
Viết chữ bình an cho mọi giới
Đề câu hạnh phúc tặng muôn nhà
Mừng Xuân tuyết phủ rừng hoa trắng
Ngỡ cánh mai vàng lệ bỗng sa

(MS014/ĐL)

TeacherABC
16-12-2009, 10:12 AM
Bài thơ dự thi số 15:

Khúc xuân

Có ai đã thấy xuân bước qua
Trong từng cây cỏ trước hiên nhà
Mây vắt ngang trời như điểm ngọc
Nắng buông dọc núi tựa xoè hoa
Sơn nữ yếm đào khoe khúc khích
Bầy em áo tím giỡn vang hoà
Giá vẽ còn đây chưa kịp điểm
Mà bông cải đã trổ miền xa

(MS015)

TeacherABC
16-12-2009, 01:05 PM
Bài thơ dự thi số 17:

Khúc Xuân

Đầu năm tảo mộ nhớ nàng Kiều
Bâng khuâng trong nắng, gió liêu xiêu
Cung đàn rung tiếng muôn đường ái
Nhịp cầm vang khúc vạn lối yêu
Duyên chị lỡ làng đau ngàn tiếng
Phận em chua chát khổ trăm điều
Chỉ vì chữ hiếu không đành đoạn
Mà để nhân trần mãi đăm chiêu

(MS017)

TeacherABC
18-12-2009, 06:47 AM
Bài thơ dự thi số 22:

VỌNG TƯỞNG

Quê nhà gió đã chuyển mùa sang
Nuốt lệ vào trong dấu bẽ bàng
Bởi nhớ vùi chân miền khổ luỵ
Nên tình đếm bước cõi sầu mang
Nhìn bông tuyết phủ màu hoa trắng
Ngỡ cánh mai khoe sắc nhụy vàng
Dõi mắt trời Nam hồn vọng tưởng
Ngàn lời chúc tụng mãi âm vang.


(MS022/ĐL)

TeacherABC
18-12-2009, 12:35 PM
Bài thơ dự thi số 23:

Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)

TeacherABC
18-12-2009, 12:36 PM
Bài thơ dự thi số 24:


Đón Xuân

Nhẹ lướt hương xuân nắng rắc vàng
Mưu sinh thế cuộc vội ngừng ngang
Muôn dân ngẫng cổ chờ giờ đến
Bách tính trân mình ngóng phút sang
Lối xóm lu loa mời tấp nập
Bà con hỉ hả tám rình rang
Lời mừng ý chúc tuôn rào rạt
Tiết tới trăm nơi chạy quáng quàng

(MS024)

TeacherABC
18-12-2009, 12:37 PM
Bài thơ dự thi số 25:

Xuân Tình

Ong ong tiếng sóng gióng trong lòng
Mỏng mỏng xuân thì đóng đông phong
Mộng mộng hương reo nồng lóng ngóng
Ngông ngông dạ nhãy ngóng long nhong
Không không có có sòng rộng rộng
Rỗng rỗng đầy đầy bóng cong cong
Xỗng xỗng duyên say bồng nóng bỏng
Thông đồng ý nhập phóng song song

(MS025)

TeacherABC
19-12-2009, 09:29 AM
Bài thơ dự thi số 29:

Tình Xuân

Mấy bữa bàn giao lại cửa nhà
Sao ngày đủng đỉnh mãi kề ca
Canh Dần chạm ngõ trao lời chúc
Kỷ Sửu dâng hương tạ chén trà
Rực rỡ nhành mai mừng tết đến
Nồng nàn cánh gió tiễn đông qua
Thời gian biến đổi nhiều thi vị
Chỉ có tình Xuân vẫn mặn mà

(MS029/ĐL)

TeacherABC
21-12-2009, 08:06 AM
Bài thơ dự thi số 31:


GIAO MÙA

Ngoài hiên rực rỡ sắc hoa đào
Ở cuối chân trời én lượn chao
Hạt nắng hồng tươi nghiêng dáng đợi
Vầng dương đỏ thắm vẫy tay chào
Chồi non bật khẽ lòng ngây ngất
Gió nhẹ ru hời dạ xuyến xao
Khoảng khắc giao mùa ôi diễm tuyệt
Lần theo lối nhỏ đón xuân vào

(MS031/ĐL)

TeacherABC
21-12-2009, 11:25 AM
Bài thơ dự thi số 32:

Du Hí

Xuân lồng gấm dệt gió gieo thơ
Dịu mát hiu hiu nắng ngẫn ngơ
Váy lĩnh hương nồng mong xoáy vén
Khăn the ý thắm sợ lùa vờ
Hanh nồm lững thững thò bồ mộng
Chướng bấc nhì nhằng bít rổ mơ
Mặc khách tao nhân đường tấp nập
Xuân lồng gấm dệt gió gieo thơ

(MS032)

TeacherABC
29-12-2009, 10:43 AM
Bài thơ dự thi số 36:

Vườn xuân.

Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.

(MS036/ĐL)

TeacherABC
30-12-2009, 06:41 AM
Bài thơ dự thi số 37:

Xuân

Giao mùa cánh gió hững hờ bay
Vạt nắng đong đưa những lá ngày
Én nhỏ Trời Nam vừa khẽ gọi
Xuân hồng Đất Bắc đã thầm lay
Muôn nhà pháo đỏ cây nêu dựng
Khắp xứ chưng xanh dĩa quả bày
Rực rỡ đào mai khoe sắc nhụy
Tưng bừng tiếng chúc "...vạn điều may ..."

(MS037/ĐL)

TeacherABC
31-12-2009, 11:16 PM
Bài thơ dự thi số 40:

Đón Xuân

Xuân Dề đầy ắp cả phố phường
Cờ xí lồng lộn thấy mà thương
Tấp nập người đi hàng vạn lối
Ồn ào xe chạy bụi trăm đường
Khỏe ghe khăm khẳm về đấy bến
Cực nắng tràn trề chiếu khắp phương
Rồng rắn lên mây cây lúc lắc
Trẻ già túm tụm lại yêu thương

(MS040/ĐL)

TeacherABC
01-01-2010, 06:13 AM
Bài thơ dự thi số 41:

Ngày tháng dài lặng lẽ, Ngưu Chức vẫn chia xa. Xuân bao tuổi chưa già, dương gian bừng trẩy hội. Ngày hạnh phúc tương ngộ, nhưng họ đau vô ngần, ở 2 đầu sông Ngân. Lệ ướt đôi viền áo. Nghĩ mà buồn gã Tạo, không dưng đem mưa về, vần vũ gián phu thê, ngày đầu năm tức tưởi. Ngưu Chức liên tưởng tới, tháng 6 ngày mưa ngâu. Đời và tình về đâu? Ngày Xuân buồn âm ỉ, nhìn mưa rơi chưa phỉ, thương mối tình Chức, Ngưu.


Ngưu, Chức Buồn Xuân.

Đổi tiết hoa đơm chửa trắng cành
Khuôn vàng Lão Hổ đã khoe nanh
Thương chồng ả Chức từ son đỏ
Nhớ vợ chàng Ngưu lảng tuổi xanh
Tết đến nâu lòng duyên chẳng vẹn
Xuân sang tím dạ nợ không thành
Cam tâm Gã Tạo xui vần vũ
Dẫn dắt mây đen lấp mộng lành.


(MS041/ĐL)

TeacherABC
01-01-2010, 06:14 AM
Bài thơ dự thi số 42:

Tình Giao Mùa

Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

(MS042/ĐL)

TeacherABC
01-01-2010, 10:31 AM
Bài thơ dự thi số 43:

Đại Náo Tân Xuân

Tết nhất khao nhau uống thả diều
Say phè ngã ngũ trí phiêu diêu
Tam tòng thưở trước vì dư chuyện
Tứ đức thời nay bởi lắm điều
Nghĩa chị li này không thất lượng
Tình em bát nữa chẳng tăng liều
Đầu năm nhị độ chồng đi lục
Cửu nữ chơi ngầu thập giá xiêu


(nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập)

(MS043/ĐL)

TeacherABC
02-01-2010, 11:48 PM
Bài thơ dự thi số 47:

Tình xuân

Mai đào nở rộ báo mùa sang
Én khẽ vờn mây dệt nắng vàng
Đất quyện vần thơ, hoài mộng thiếp
Trời vương khúc nhạc, mãi mơ chàng
Thề non chẳng đổi, lòng son sắc
Nguyện biển không thay, dạ rỡ ràng
Hạnh phúc xuân nồng duyên kết chặt
Hoa ngời sắc thắm hỡi tình lang


(MS047/ĐL)

TeacherABC
05-01-2010, 11:02 PM
Bài thơ dự thi số 59:

Xuân

Xuân đến mang vui tặng mọi nhà
Xuân về nắng đẹp khắp gần xa
Xuân mang hạnh phúc lòng em nhỏ
Xuân gởi an khang bụng cụ già
Xuân khiến vui tươi bao nghĩa kẻ
Xuân làm nồng ấm mấy tình ta
Xuân đùa thắm má em ngày hội
Xuân tựa lời ca thế giới hòa.

(MS059/ĐL)

TeacherABC
07-01-2010, 03:49 PM
Bài thơ dự thi số 61:

Tình Xuân niềm riêng
(Thuận nghịch độc)

Tình Xuân gửi nắng thắp niềm riêng
Vấy đỏ kia màu vẽ trước hiên
Thinh lặng ngắm sương ôm lá thắm
Ngất ngây nhìn gió vuốt mây hiền
Bình yên bước nhẹ em yêu mến
Nóng vội đập dồn tim đảo điên
Vinh nhục mặc đời đây múa bút
Tình xuân gửi nắng thắp niềm riêng

Riêng niềm Xuân Tình

Riêng niềm thắp nắng gửi Xuân tình
Bút múa đây đời mặc nhục vinh
Điên đảo tim dồn đập vội nóng
Mến yêu em nhẹ bước yên bình
Hiên mây vuốt gió nhìn ngây ngất
Thắm lá ôm sương ngắm lặng thinh
Hiên trước vẽ màu kia đỏ vấy
Riêng niềm thắp nắng gửi Xuân tình


(MS061/ĐL)

TeacherABC
07-01-2010, 03:53 PM
Bài thơ dự thi số 62:

Xuân về

Đất mẹ xanh chồi tỉnh giấc mê
Trời mây én lượn báo xuân về
Hoa khoe sắc thắm vờn chim hót
Rạng ló huy hoàng quyện tiếng kê
Quốc nước yên bình, an khắp nẻo
Nhà nhà hạnh phúc, ấm sum bề
No tròn cất chén cười hoan hỉ
Tết đến mừng vui rộn chốn quê

(MS062/ĐL)

TeacherABC
07-01-2010, 03:55 PM
Bài thơ dự thi số 63:


Chúc Xuân - Tết

Xuân

Xuân Dần đủng đỉnh bước chân sang
Xuân hội niềm vui nắng trải vàng
Xuân đến lộc tài bao phát đạt
Xuân về phúc thọ đẫy an khang
Xuân hoà chúc trẻ danh như ý
Xuân rộn mừng già tuổi bách mang
Xuân thắm duyên lành nam lẫn nữ
Xuân này thịnh vượng Tết cười vang

Tết

Tết hồng rộn rã khúc ngân ca
Tết trải yên bình khắp mọi nhà
Tết trút ưu sầu đem tiễn biệt
Tết mang hạnh phúc đón can qua
Tết mừng anh chị luôn tươi trẻ
Tết chúc ông bà mãi chẳng già
Tết mới Canh Dần bao thịnh vượng
Tết Xuân như ý thắm gần xa

(MS063/ĐL)

TeacherABC
08-01-2010, 06:51 AM
Bài thơ dự thi số 67:

ĐI GIỮA MUÀ YÊU.

Mật nắng hoà say rất ngọt ngào
Thơ về đón tuổi gió xôn xao
Nhành hoa trước giậu khoe hương mới
Thiếu nữ bên xuân thẹn yếm đào
Giữa vụ ươm tình con bướm lượn
Đang mùa ghép mộng cái ong chao
Nhà ai bếp lửa reo nồi tết
Để khách đường xa nhớ dạt dào .

(MS067/ĐL)

TeacherABC
08-01-2010, 06:52 AM
Bài thơ dự thi số 68:

MUÔN NẺO TÌNH XUÂN.


Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .

(MS068/ĐL)

TeacherABC
08-01-2010, 08:08 PM
Bài thơ dự thi số 72:

GẠ XUÂN

Trẩy hội ngày xuân vớ lão khù
Năm chờ tháng đợi nợ nghìn thu
Đào nghiêng dệt mối say đường gạ
Lựu ngả trao duyên thẹn nẻo hù
Đối đỏ viền hoa cài rực lối
Nêu vàng kết pháo nổ rền khu
Bằng vai phải lứa hồng tơ nguyệt
Chén rượu tân niên thắm kiệu dù

(MS072)

*Thành ngữ, tục ngữ:
“Năm chờ tháng đợi”
“Bằng vai phải lứa”

* Ca dao:
“Bùn xa bèo bùn khô bèo héo
Lựu xa đào lựu ngả đào nghiêng
Vàng trên tay rớt xuống không phiền
Phiền vì một nỗi nợ duyên cách lìa”

TeacherABC
10-01-2010, 06:49 AM
Bài thơ dự thi số 74:


Xuân

Xuân vừa chạm ngõ gặp chàng Đông
Xuân đã trao tay ngọn gió nồng
Xuân nhuộm màu yêu lên phiến lá
Xuân vùi hạt nhớ xuống dòng sông
Xuân luôn khát vọng ươm tình thắm
Xuân mới say mê trải nắng hồng
Xuân gọi chim về xây tổ ấm
Xuân cười rạng rỡ cả...trời không

(MS074/ĐL)

TeacherABC
15-01-2010, 11:38 PM
Bài thơ dự thi số 78:

QUÀ VUI !

Hôm nay xuân đến tặng quà
Chĩnh rượu say mèm cạnh ngõ hoa
Khúc hạc làn sương mới phủ
Vần tiên giọt nắng đang hòa
Nguồn yêu trở giấc con ong lại
Tuổi lớn ươm tình cái bướm qua
Bất chợt nghe lòng thêu mộng ước
Đời duyên rộ cánh vui òa .

(MS078)

TeacherABC
22-01-2010, 06:19 PM
Bài thơ dự thi số 92:

Chờ xuân!

Náo nức trong lòng ta đợi xuân…
Tâm hồn rộng mở …thoáng bâng khuâng!
Nàng Xuân như biết ta chờ đợi
Vượt cả thời gian…tiến lại gần…
Lâng lâng làn gió thoảng đưa hương...
Sương mù bao phủ trông ...mờ ẩn
Chân hài nhẹ lướt …gió mê man
Nàng đã đến rồi sao hỡi Xuân?


(MS092)

TeacherABC
23-01-2010, 07:41 AM
Bài thơ dự thi số 93:

Tức Xuân

Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông

(MS093)

phale
26-01-2010, 08:43 AM
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã tham gi dự thi thể đường luật nhé!

CM4Q
04-02-2010, 06:03 AM
BGK ơi ,còn 3 bài thơ Đường Luật bị xót bên thơ Tự do nà :D

Bài dự thi số 52

Hoài mơ

Đem buồn thả giữa chốn trời cao
Cố quận hoài mơ ngấn lệ trào
Nhớ cảnh xuân xưa hồn diệu vợi
Nhìn màu tuyết trắng dạ lao đao
Thời gian tựa gió luôn hờ hững
Kỷ niệm như mưa vẫn ngọt ngào
Nửa kiếp phiêu bồng chân rệu rã
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???

Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Để mặc con tim mãi nghẹn ngào
Phận hẩm duyên trôi cùng gió bão
Tình buồn nợ trả chẳng gươm đao
Vùi chôn cảm xúc sông đời cuộn
Cất giữ đam mê sóng nhớ trào
Bỏ gánh phong trần hồn vọng tưởng
Xuân hồng én lượn khắp từng cao


(MS052/ĐL)


Bài thơ dự thi số 53:


Xuân và Tình Mẫu Tử

Giao mùa lộng lẩy sắc thiên thanh
Nắng biếc, hoa thơm, trái ngọt lành
Mẹ vắng con xa, bà thiếu cháu
Niềm vui tựa gió thoảng qua mành

Xuân về thấu hiểu nổi niềm riêng
Lặng lẽ hôn trên tóc mẹ hiền
Cọng bạc thêm dài trong biển nhớ
Thưa dần luống tuổi đã thâm niên

Kính mẹ ! Tình yêu một vóc đầy
Thương người bể ái cất công xây
Răn con dỗ cháu thành nhân cả
Cuối cuộc trơ xương với dáng gầy

Ước muốn ôm chầm lấy mẹ yêu
Nhìn Xuân chín mọng đến trăm chiều
Xin trời trở lại ngày thơ ấu
Thảo hiếu con dâng đủ mọi điều

Mỗi tết đề thơ nhớ mẹ hiền
Thương tình mẫu tử quá thiêng liêng
Hoa vàng thiệp đỏ con vừa gởi
Chúc thọ mong người sống bách niên !

(MS053/ĐL)

Bài thơ dự thi số 69:

Du Xuân

Du xuân, vãn cảnh dạ bồi hồi
Nước quyện mây trời gió lặng trôi
Ngắm nụ đào hồng hoa chớm nở
Nhìn cây lộc biếc lá đâm chồi
Vương màu cánh bướm, màu vương mắt
Hoạ tiếng chim kêu, tiếng hoạ môi
Mặc khách vui cười nâng chén rượu
Lòng thanh trải nắng hạt tinh khôi

Lòng thanh dạo bước bậc đường leo
Khúc khuỷu quanh co dốc núi đèo
Yên Tử hồi chuông vang thánh thót
Chùa Hương nhịp mõ thoảng ngân reo
Con nhang tiếng kệ cầu an phước
Phật tử lời kinh nguyện đức gieo
Lắng đọng trong tâm, tâm Tuệ mở
Ngày Xuân hội lễ đặng người trèo


(MS069/ĐL)

phale
04-02-2010, 07:27 AM
BGK ơi ,còn 3 bài thơ Đường Luật bị xót bên thơ Tự do nà :D
......


Thiệt là sơ suất quá. PL xin lỗi tác giả và cảm ơn 4 nhé.

CM4Q
04-02-2010, 07:35 AM
Thiệt là sơ suất quá. PL xin lỗi tác giả và cảm ơn 4 nhé.


:D Tại 4 mày mò đọc lại coi có bài nào ...lôi ra "bình loạn " được không nên mới thấy. Nhưng đọc ...nhiều quá bị "tẩu hỏa nhập ma " luôn .Mấy con chữ chuồn mất tiêu ...nên 4 cũng đành nhấn nút out :D Khỏi bình >> đỡ loạn hehehe...Thôi khuya rồi 4 khò đây


Hehehe...Không cố ý Spam trong đây .Có gì ...xóa dùm nhé :D