PDA

View Full Version : Member's Chân dung phác họa



NHAT NGUYET
24-01-2010, 02:01 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?

Tiểu Long Nữ
24-01-2010, 02:18 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?

Chân dung này có thể đoán là hai lão huynh...dưng mà Play-boy! từng thì không hiểu lão huynh nào đã từng là play-boy nhỉ

:chiuthua:

Mờ đoán trúng rồi có được gì không Lão huynh ơi... có phần thưởng thì TLN còn cố tìm hiểu thêm...

Đôi Mắt Mùa Đông
24-01-2010, 04:06 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?


1-
Trẻ hơn BÁC
Già hơn ANH

Vậy phải là CHÚ

2-
Từng là PLAY-BOY (Từng là = thì quá khứ, bây giờ đã cai)
Đầu hoi sắc HÓI (không có tóc)

Vậy chắc là đã đi tu.

Câu trả lời là: CHÚ TIỂU

Chân dung CHÚ đây:

http://www.tamgiaodongnguyen.com/img/chutieu-01.jpg

:D:D:D

huongnhu
24-01-2010, 06:29 PM
CHÚ TIỂU.
Chú Tiểu chùa ai thật mỹ miều?
Má hồng, môi đỏ, dáng...phiêu phiêu.
Xin hỏi Tiểu tu chùa nào dzậy?
Nhờ giải thích giùm, một chữ: Yêu!
( HNhu - 20/1/2010 )

Là chưn dun chú...Yêu một chăm độ cê! :D

NHAT NGUYET
24-01-2010, 06:51 PM
Chân dung này có thể đoán là hai lão huynh...dưng mà Play-boy! từng thì không hiểu lão huynh nào đã từng là play-boy nhỉ

:chiuthua:

Mờ đoán trúng rồi có được gì không Lão huynh ơi... có phần thưởng thì TLN còn cố tìm hiểu thêm...

Có phần thưởng đấy TLN, (chỉ sợ DQ thôi), :D , đoán trúng thì được đem "chân dung" ấy về... nuôi.

NHAT NGUYET
24-01-2010, 06:54 PM
1-

http://www.tamgiaodongnguyen.com/img/chutieu-01.jpg

:D:D:D

Cũng giông giống nhỉ :D có điều chú Tiểu này không phải Phật Giáo mà là... Ma giáo :D :D :D (điệu thấy ớn!)

Cá Chuồn
24-01-2010, 06:58 PM
Niềm riêng mình có ai đầu hoi sắc nhỉ. Đây rồi, mà mấy người lận, biết ai bây giờ nhỉ. Phàm đã hoi sắc thì chắc hẳn là không còn trẻ. Khó nhỉ, ai vậy ta? Hem phải Ku Tịnh rùi, hắn còn trẻ. Độ tuổi đó thì chắc là mình rồi, soi gương chút.... Chưa hoi sắc. KHT, LH, TS.. cũng kg phải luôn. Teacher, LMH chăng? cũng không phải nốt. Thôi đoán đại đi, trúng thì trúng mà hem trúng thì trật. Hề hề hề .... Bác PS. Phải không nè bác NN?

JealousGuy
24-01-2010, 07:04 PM
Niềm riêng mình có ai đầu hoi sắc nhỉ. Đây rồi, mà mấy người lận, biết ai bây giờ nhỉ. Phàm đã hoi sắc thì chắc hẳn là không còn trẻ. Khó nhỉ, ai vậy ta? Hem phải Ku Tịnh rùi, hắn còn trẻ. Độ tuổi đó thì chắc là mình rồi, soi gương chút.... Chưa hoi sắc. KHT, LH, TS.. cũng kg phải luôn. Teacher, LMH chăng? cũng không phải nốt. Thôi đoán đại đi, trúng thì trúng mà hem trúng thì trật. Hề hề hề .... Bác PS. Phải không nè bác NN?

Sao lại lôi em vào cái cuộc hói này!? Vớ vẩn quá nha anh Cá già! :D

Tiểu Long Nữ
24-01-2010, 07:04 PM
Có phần thưởng đấy TLN, (chỉ sợ DQ thôi), :D, đoán trúng thì được đem "chân dung" ấy về... nuôi.

Phần thưởng có nên nhận không đây?
Mang về nuôi để "chân dung" gầy
Lão huynh bắt vạ lấy chi trả
Thôi thì để Lão giữ mà gây :D:D:D


Chân dung này chỉ có lão huynh Phù Sinh hoặc Nhật Nguyệt thôi

:botay:

NHAT NGUYET
24-01-2010, 07:05 PM
CHÚ TIỂU.
Chú Tiểu chùa ai thật mỹ miều?
Má hồng, môi đỏ, dáng...phiêu phiêu.
Xin hỏi Tiểu tu chùa nào dzậy?
Nhờ giải thích giùm, một chữ: Yêu!
( HNhu - 20/1/2010 )

Là chưn dun chú...Yêu một chăm độ cê! :D

Thấy Tiểu động lòng nên đoán ẩu
Tiểu ta đang kỳ tu tịnh khẩu
Cô bé muốn biết yêu là gì
Áp má kề tai sẽ hiểu thấu! :D :D :D

SunWild
24-01-2010, 07:08 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?

Em đoán đây là lão nhiều vợ :D

NHAT NGUYET
24-01-2010, 07:12 PM
Em đoán đây là lão nhiều vợ :D

Vợ mà nhìn "chân dung người khác" thành ra chồng thì... bớ langthang đi khám "nam khoa" gấp đi nhá! :D :D :D

Ngộ
24-01-2010, 07:20 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?

Đích thị là Bụt của NR.com.....

kehotro
24-01-2010, 07:53 PM
1-
Trẻ hơn BÁC
Già hơn ANH

Vậy phải là CHÚ

2-
Từng là PLAY-BOY (Từng là = thì quá khứ, bây giờ đã cai)
Đầu hoi sắc HÓI (không có tóc)

Vậy chắc là đã đi tu.

Câu trả lời là: CHÚ TIỂU

Chân dung CHÚ đây:

http://www.tamgiaodongnguyen.com/img/chutieu-01.jpg

:D:D:D

Cũng như ĐMMĐ, KHT đọc là biết ai rồi nhưng không dám động chân động tay vào. ĐMMĐ chơi kiểu này rất hay lại vui.

Phu sinh
24-01-2010, 10:37 PM
Chân dung này có thể đoán là hai lão huynh...dưng mà Play-boy! từng thì không hiểu lão huynh nào đã từng là play-boy nhỉ

:chiuthua:

Mờ đoán trúng rồi có được gì không Lão huynh ơi... có phần thưởng thì TLN còn cố tìm hiểu thêm...

2 lão huynh là 2 lão nào thế TL??? Thấy gọi NN là lão, chắc đây là 1 còn 1 là ai nhỉ???


Niềm riêng mình có ai đầu hoi sắc nhỉ. Đây rồi, mà mấy người lận, biết ai bây giờ nhỉ. Phàm đã hoi sắc thì chắc hẳn là không còn trẻ. Khó nhỉ, ai vậy ta? Hem phải Ku Tịnh rùi, hắn còn trẻ. Độ tuổi đó thì chắc là mình rồi, soi gương chút.... Chưa hoi sắc. KHT, LH, TS.. cũng kg phải luôn. Teacher, LMH chăng? cũng không phải nốt. Thôi đoán đại đi, trúng thì trúng mà hem trúng thì trật. Hề hề hề .... Bác PS. Phải không nè bác NN?

Trật lất rồi! :haha:


Cũng như ĐMMĐ, KHT đọc là biết ai rồi nhưng không dám động chân động tay vào. ĐMMĐ chơi kiểu này rất hay lại vui.

Hì... Coi chừng bị lão NN cho vào tròng đấy! :botay:

hahaha
24-01-2010, 11:12 PM
Hơi mât công bằng cho các mem mới không rành "lịch sử":botay: nhưng mờ cũng vui chán, còn nhìu chân dung sau nữa mà, ví dụ:

Quanh năm thút thít tiếng khóc nhè
Gặp thì tíu tít, cười toét toe
Gần bên đốc thúc xui kẻ nhậu
Rên rỉ thơ đem chất cả bè....:acac:

Hoặc là:.....
Thân ai lầm lũi suốt canh trường
Chăm nom lo lắng thấy mà thương
Lững lờ bốn cánh bên song cửa
Mặc ai cứ mải ngóng ra đường....:D

Còn nhiều...:cool::cool:

phale
24-01-2010, 11:17 PM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?

Công nhận anh NN vẽ chân dung anh NN đúng ghê á. Còn ai trồng khoai đất này nữa. TLN mau bê "chân dung" về này :botay:

Phu sinh
24-01-2010, 11:45 PM
Hơi mât công bằng cho các mem mới không rành "lịch sử":botay: nhưng mờ cũng vui chán, còn nhìu chân dung sau nữa mà, ví dụ:

Quanh năm thút thít tiếng khóc nhè
Gặp thì tíu tít, cười toét toe
Gần bên đốc thúc xui kẻ nhậu
Rên rỉ thơ đem chất cả bè....:acac:

Hoặc là:.....
Thân ai lầm lũi suốt canh trường
Chăm nom lo lắng thấy mà thương
Lững lờ bốn cánh bên song cửa
Mặc ai cứ mải ngóng ra đường....:D

Còn nhiều...:cool::cool:

:haha: :botay: :youarethewoman: :haha:

NHAT NGUYET
25-01-2010, 12:02 AM
Công nhận anh NN vẽ chân dung anh NN đúng ghê á. Còn ai trồng khoai đất này nữa. TLN mau bê "chân dung" về này :botay:

Úi trời! Sao lại nhìn gà hóa cuốc thế PL? hay lại sợ mất "chân dung", có định đem về "treo" ở đầu giường thì bảo :D , anh họa cho mấy phiên bản nữa, còn tự họa thì chưa đến hồi hehehe :D :rolleyes: :D (bênh chằm chặp) :rolleyes:

Sheiran
25-01-2010, 12:07 AM
Hơi mât công bằng cho các mem mới không rành "lịch sử":botay: nhưng mờ cũng vui chán, còn nhìu chân dung sau nữa mà, ví dụ:

Quanh năm thút thít tiếng khóc nhè
Gặp thì tíu tít, cười toét toe
Gần bên đốc thúc xui kẻ nhậu
Rên rỉ thơ đem chất cả bè....:acac:

Hoặc là:.....
Thân ai lầm lũi suốt canh trường
Chăm nom lo lắng thấy mà thương
Lững lờ bốn cánh bên song cửa
Mặc ai cứ mải ngóng ra đường....:D

Còn nhiều...:cool::cool:

Em bít ai nè :D

thuphong
25-01-2010, 12:11 AM
Quanh năm thút thít tiếng khóc nhè
Gặp thì tíu tít, cười toét toe
Gần bên đốc thúc xui kẻ nhậu
Rên rỉ thơ đem chất cả bè....:acac:

...:cool::cool:

Câu này nhất định chỉ Phale rồi :D:D:D

kehotro
25-01-2010, 10:40 AM
Câu này nhất định chỉ Phale rồi :D:D:D

Vậy câu kia thì đích thị : Thấp thì mưa, cao thì nắng rồi! Nhưng có một điều rất đáng trân trọng ở con người này. Cái tôi không có chỗ mà chỉ có chỗ cho cái riêng. Xí quên thiếu chữ Niềm Riêng. Và NR cũng có nhiều nhân vật ẩn mà sự đóng góp, tầm ảnh hưởng lại vô cùng lớn.

Xin cho KHT lạc đề chút xíu nha! Buổi trao giải thưởng thơ lần này nên có chút quà tặng để trân trọng tấm lòng của những người ấy!

Tazang
25-01-2010, 10:51 AM
Niềm riêng mình có ai đầu hoi sắc nhỉ. Đây rồi, mà mấy người lận, biết ai bây giờ nhỉ. Phàm đã hoi sắc thì chắc hẳn là không còn trẻ. Khó nhỉ, ai vậy ta? Hem phải Ku Tịnh rùi, hắn còn trẻ. Độ tuổi đó thì chắc là mình rồi, soi gương chút.... Chưa hoi sắc. KHT, LH, TS.. cũng kg phải luôn. Teacher, LMH chăng? cũng không phải nốt. Thôi đoán đại đi, trúng thì trúng mà hem trúng thì trật. Hề hề hề .... Bác PS. Phải không nè bác NN?


Anh Cá đoán......ĐOÀNH CHUẨN, đó đích thị là chân-zung Tráng Sỹ Phù Sinh đó

NHAT NGUYET
25-01-2010, 11:35 AM
Không ngờ show này đắt khách ghê, có lẽ nhờ "chân dung" quá hot, nên được săm soi rất kỹ, ai chưa kịp xem thì vào xem gấp đi nhé! Nhưng cấm sờ vào hiện vật, nhất là các chị em, sao cứ phải sờ vào cái chỗ trơn trơn, láng láng ấy mà xít xoa thế nhỉ?
Sắp có chân dung thứ 2 rồi, mọi người nhớ đón xem và cổ vũ cho nhiều người khác cùng xem nhé!
Xin cảm ơn! xin cảm ơn!

Tiểu Long Nữ
25-01-2010, 11:52 AM
.
Lão huynh nên trao giải thưởng ai đoán trúng được mang chân dung về nhà bắt viết bao nhiêu bài thơ đó....để mọi người hào hứng đoán ha

NHAT NGUYET
25-01-2010, 01:16 PM
.
Lão huynh nên trao giải thưởng ai đoán trúng được mang chân dung về nhà bắt viết bao nhiêu bài thơ đó....để mọi người hào hứng đoán ha

Chân dung nào "quý" lắm mới được NN bỏ công sức ra phác họa đấy nhé! :D
nên "bắt..." chân dung là không được đâu. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Phần thưởng vẫn chưa kịp nghĩ ra, nhờ mọi người tư vấn, hình như " chân rung" này chỉ thích... hôn và được hôn mới ra được thơ :D :D :D

NHAT NGUYET
25-01-2010, 08:19 PM
Chân dung 2

Niềm Riêng nổi tiếng đa-tài
Miệng như đá núi, lòng mềm xu-xoa
Kiếp tằm uơm kén nhả tơ
Đến khi thành lụa chỏng chơ thân tằm

Nhân vật bí hiểm nào nữa đây, mời bà con "bình loạn"

JealousGuy
25-01-2010, 08:27 PM
Chân dung 2

Niềm Riêng nổi tiếng đa-tài
Miệng như đá núi, lòng mềm xu-xoa
Kiếp tằm uơm kén nhả tơ
Đến khi thành lụa chỏng chơ thân tằm

Nhân vật bí hiểm nào nữa đây, mời bà con "bình loạn"

Nuôi vợ từ thởu ấu thơ
Đến khi vợ nhớn bơ vơ một mình.
Vô tình đích thị vô tình
Lang thang một kiếp, lặng thinh nghìn phòng!

Anh nhiều vợ ạ! :haha:

lão phàm phu
26-01-2010, 07:40 AM
Chân dung 1....

Rằng bác! không - còn trẻ
Rằng anh! ứ - hơi già
Play-boy! từng, đấy nhé!
Tóc màu hoi sắc đa


P/s: Đố cả nhà, ai đây nhỉ?


ấy em còn hơi trẻ
ấy em hoá lão già
đẹp zai thiệt đấy nhá
đầu đinh hoài nghêu nga


đọc vào cứ lầm tưởng là mình mới chết chứ :ngoaymui:

lão phàm phu
26-01-2010, 07:44 AM
lão thử vẽ chân dung một người xem sao


tròn quay tròn tròn quay
trước sau ngoáy lung lay
làn da hồng hồng sắc
tròn quay tròn tròn quay

phale
26-01-2010, 07:56 AM
Chân dung 2

Niềm Riêng nổi tiếng đa-tài
Miệng như đá núi, lòng mềm xu-xoa
Kiếp tằm uơm kén nhả tơ
Đến khi thành lụa chỏng chơ thân tằm

Nhân vật bí hiểm nào nữa đây, mời bà con "bình loạn"

Lại anh nữa hử? :o:nguong:

NHAT NGUYET
26-01-2010, 08:06 AM
lão thử vẽ chân dung một người xem sao


tròn quay tròn tròn quay
trước sau ngoáy lung lay
làn da hồng hồng sắc
tròn quay tròn tròn quay

Phen này mà "lão" mà không bị bầm tím khắp người thì mới là giỏi! :D :D

thachanhtim
27-01-2010, 12:35 AM
Ý ý ...
:youarethewoman:

kehotro
27-01-2010, 01:08 AM
lão thử vẽ chân dung một người xem sao


tròn quay tròn tròn quay
trước sau ngoáy lung lay
làn da hồng hồng sắc
tròn quay tròn tròn quay


Ý ý ...
:youarethewoman:

Đợi mãi mới có người vào nhận! Kiểu này ai mà dám đoán nữa?

Phàm Phu tả xe lu
Lóp ngóp lăn ù ù
Có kẻ kêu ý ý
Xong rồi khóc hủ hu.

Lại có chuyện để vui nữa!

hahaha
27-01-2010, 01:14 AM
hờ hờ, thật là topic hay quớ!

thachanhtim
28-01-2010, 02:19 AM
Hai cái ông sh này...
người ta ...ý ý...để biết rằng lúc nào cũng từng bước ...từng bước...chân âm thầm theo các bà con NR ...để hổng ai dám ....gì mình chứ bộ...
Hôm nào gì biết tay muội ...dám bán độ nha....

thachanhtim
28-01-2010, 02:23 AM
Đợi mãi mới có người vào nhận! Kiểu này ai mà dám đoán nữa?

Phàm Phu tả xe lu
Lóp ngóp lăn ù ù
Có kẻ kêu ý ý
Xong rồi khóc hủ hu.

Lại có chuyện để vui nữa!

Gì mà tả xe lu
Hèn chi cứ ế ...hừ!
Huynh nha...hãy đợi đấy
Hôm sau muội trả thù....

Quân tử 10 năm trả thù còn mình hổng phải quân từ ngày mai trả thù thui

phale
28-01-2010, 07:38 AM
Ý ý ...
:youarethewoman:

Ủa ủa..

Tròn quay tròn tròn quay..

Hị hị, bứt sạch tọc kiếm đáp án... ai dè đáp án tự xuất hiện đây rùi...

Tròn quay tròn tròn quay
Mỗi bước đất lung lay
Xe lu mà đứng kế
Chắc về tự tử ngay (vì tức quá, không tròn bằng):nguong::D

Sầu lãng tử
28-01-2010, 08:33 AM
Ủa ủa..

Tròn quay tròn tròn quay..

Hị hị, bứt sạch tọc kiếm đáp án... ai dè đáp án tự xuất hiện đây rùi...

Tròn quay tròn tròn quay
Mỗi bước đất lung lay
Xe lu mà đứng kế
Chắc về tự tử ngay (vì tức quá, không tròn bằng):nguong::D

Hi hi, thế này dễ có người về đập đầu vào... gối tự tử vì tức quá. :botay::botay::botay::youarethewoman:

thuphong
28-01-2010, 09:23 AM
lão thử vẽ chân dung một người xem sao


tròn quay tròn tròn quay
trước sau ngoáy lung lay
làn da hồng hồng sắc
tròn quay tròn tròn quay

Có chú ỉn tròn quay
Cái đuôi thì loay ngoay
Da màu hồng rực rỡ
Nhìn muốn sắp đĩa ngay

Phải không đó??? vào nhận đi nè nhóc

:nguong:

Phu sinh
28-01-2010, 09:46 AM
Chân dung 2

Niềm Riêng nổi tiếng đa-tài
Miệng như đá núi, lòng mềm xu-xoa
Kiếp tằm uơm kén nhả tơ
Đến khi thành lụa chỏng chơ thân tằm

Nhân vật bí hiểm nào nữa đây, mời bà con "bình loạn"

Hì... Xem ra chân dung thứ 2 này bí hiểm hơn cái chân "rung" trước nhiều nên chả ai dám bình lộn cả!!! :botay:

NHAT NGUYET
28-01-2010, 11:29 AM
Hì... Xem ra chân dung thứ 2 này bí hiểm hơn cái chân "rung" trước nhiều nên chả ai dám bình lộn cả!!! :botay:



Ừ nhỉ! bà con, anh chị em, nỡ nào để "hắn" mốc meo thế này chứ? mại dô! mại dô! lột "hắn" ra xem thế nào nào :D :D :D

lão phàm phu
28-01-2010, 06:26 PM
thử vẽ thêm 1 người nữa xem

ko sống ngay dưới nước
lại hoá ở gần bờ
vần thơ như bay được
chửa già nên nai tơ

LÃO HẠC
29-01-2010, 10:30 AM
thử vẽ thêm 1 người nữa xem

ko sống ngay dưới nước
lại hoá ở gần bờ
vần thơ như bay được
chửa già nên nai tơ

Tay này hẳn là Cá
Đóng lính ở Vũng tầu
Riệu bia nhậu cũng khá
Tóc thời chẳng còn nâu.