PDA

View Full Version : Đàn ông và rượu



Nhudadauyeu
22-01-2010, 05:54 PM
Đàn ông thì hay uống rượu hơn phụ nữ. Có người uống rượu đỏ mặt, có người không.
Người uống rượu đỏ mặt thì uống một hớp cũng đỏ.Người uống một hớp rượu mà mặt cũng đỏ thì là người yêu vợ.(Yêu người yêu thì không đáng nói vì ai cũng làm được).Sở cứ để có kết luận rằng: "Người uống một hớp rượu cũng đỏ mặt là người yêu vợ" ở chỗ:

Đây là người thực thà, hễ uống rượu là thông báo cho vợ biết rằng: "Anh có uống rượu em ạ". Thông báo này không phải bằng lời mà bằng biểu hiện của sắc mặt. Người ta vẫn bảo làm một việc nhỏ còn có ý nghĩa gấp vạn lần so với cả trăm lời nói suông. Vậy đây là người đàn ông hướng đến thực hiện lời nói hơn là chỉ biết nói suông.

Những người uống một hớp rượu cũng đỏ mặt chẳng bao giờ phải khổ sở vì tội nói dối (mà tội nói dối vợ lại càng nặng). Điều này khác hẳn với những người uống rượu không đỏ mặt vì nhiều khi họ uống cả nửa can mà vẫn khăng khăng với vợ rằng: "Anh có uống ít nào đâu".

Nói dối được khoản uống rượu thì tất sẽ có khả năng nói dối được rất nhiều khoản khác. Nói chung là... có sự khác biệt giữa những người đàn ông, ngay cả ở cái điểm chung nhất của họ là chuyện uống rượu.

Người xưa có câu: "Chọn mặt gửi vàng", trong vài trường hợp cũng đúng với tình huống yêu người uống rượu đỏ mặt và cũng yên tâm hơn. Các chị em nên lưu ý ở điểm này.

Cái lý lẽ ở trên chắc chắn của một người đàn ông uống rượu đỏ mặt. Có thể những người đàn ông uống rượu không đỏ mặt sẽ bác bỏ. Nhưng rõ ràng, dù sao thì tất cả mọi người đàn ông cũng nên uống có chừng có mực. Chỉ khi uống có chừng có mực thì mới tỉnh táo để đưa được ra những lý lẽ hợp logic trong những lúc đỏ mặt như trên.

Người đàn ông suy nghĩ được như trên chưa hẳn đã phải là người đàn ông đã có vợ!

Nhudadauyeu
22-01-2010, 05:55 PM
* Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: hoặc là họ chưa có vợ, hoặc là họ đã có vợ!

* Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc là họ chưa uống lần nào nên tập uống, hoặc là do đã từng uống (nên... thèm)!

* Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc là họ đang muốn giao lưu kết bạn, hoặc là họ muốn tạm xa bạn bè cho yên tĩnh!

* Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc vì vợ nói nhiều, hoặc vì mấy ngày nay vợ... không nói gì!!!

Nhudadauyeu
22-01-2010, 05:57 PM
- Khi ngồi vào bàn nhậu, cánh đàn ông thường chịu một áp lực là phải uống cho dù biết hay không. Bởi trên bàn nhậu vô cùng phức tạp...

Uống rượu là một thú của đàn ông. Từ xưa các cụ có ba thú rượu chè, trai gái, cờ bạc. Theo thời gian, những tật ấy không thể từ bỏ và cánh đàn ông vẫn thừa hưởng gien di truyền từ các cụ.

Ngày nay, các tật xấu này còn được phát tướng theo nhiều hình thức khác nhau. Sau mỗi cuộc vui là bao hậu quả. Người trong cuộc nhiều khi còn sợ, còn ngại, còn phiền phức nói gì tới vợ con, gia đình.

Nhưng không phải tự nhiên lại có câu “nam vô tửu như cờ vô phong” hay những bài nhạc chế “ai trên đời chẳng uống rượu, không uống rượu thì uống bia, làm đàn ông mà không uống rượu thì không phải đàn ông”. Nói để thấy rằng sức mạnh của rượu là không thể cưỡng lại và cho dù muốn cưỡng thì khi đã ngồi bàn nhậu cũng khó làm chủ được mình.

Vui uống rượu, buồn uống rượu hay nói khác đi khi trong người có bất kỳ cảm xúc nào, người ta cũng tìm đến rượu. Rượu là thứ men dễ đánh lừa cảm xúc của người uống nhưng nó cũng chính là bạn thân của hầu hết đàn ông.
Đàn ông thích thứ men này từ khi mới lớn, người uống nhiều và rèn luyện thường xuyên thì tửu lượng khá, người uống ít và không liên tục tất uống kém. Sức khỏe đôi khi cũng có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Khi ngồi vào bàn nhậu, cánh đàn ông thường chịu một áp lực là phải uống cho dù biết hay không. Bởi trên bàn nhậu vô cùng phức tạp, có kẻ tốt, có kẻ xấu, có kẻ cổ vũ nhưng cũng không thiếu những kẻ khích bác. Ai có chút tự ái cao thì không thể không uống. Tóm lại khi ngồi trên mâm, đàn ông không thể tránh được việc uống rượu.

Rượu bây giờ cũng liên quan đến công việc, năng lực không chỉ thể hiện trên bàn làm việc mà phải thể hiện cả trên bàn nhậu cũng như các khoản khó nói khác ở ngoài. Một nhân viên có tửu lượng tốt dễ được lòng sếp và hay được tháp tùng ngài đi quan hệ. Mối quan hệ cũng được mở rộng hơn. Ngày nay, người ta không ký hợp đồng trong phòng làm việc mà thích móc ngoéo nhau ngoài bàn nhậu. Sếp tửu lượng không tốt sẽ đùn cho nhân viên uống rượu tiếp khách. Chính vì thế những người đàn ông làm các công việc liên quan đến kinh doanh, đến ngoại giao, giao tiếp…đều phải sành rượu và yêu rượu.

Các quán rượu, quán bia hiện nay mọc như nấm sau mưa, bước chân ra đường có thể nhìn thấy quán nhậu. Điều đó khiến đàn ông có cơ hội và dễ bị thu hút hơn. Từ liên hoan, sinh nhật, đầy tháng, ăn khao, chơi thể thao…v.v đều có nơi tụ tập cuối cùng là quán rượu. Vào đấy để người ta xả stress, để quên hết mọi thứ trong một khoảng thời gian trước khi trở về với hiện tại.

Đàn ông không phải không biết nghĩ tới vợ con, gia đình trước mỗi cuộc nhậu nhưng áp lực từ chính những người bạn, đồng nghiệp, đối tác trên bàn nhậu khiến người ta phải giả vờ quên hoặc không còn là chính mình khi bắt buộc phải thể hiện vì lòng sỹ diện.

Nhudadauyeu
22-01-2010, 05:58 PM
Phụ nữ thường lên án khi thấy đàn ông uống rượu nhưng họ không biết rằng nhiều lúc chàng không hề muốn uống rượu vì những lý do rất riêng mà họ phải hăm hở nâng ly. Dưới đây là vài bí mật của đàn ông với rượu bạn nên biết để thông cảm với họ.

1. Uống rượu để phân định ngôi thứ

Rất nhiều trường hợp, đàn ông dùng rượu để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Khi mới gặp mặt, khi có những người phụ nữ xinh đẹp và nhất là khi họ đang cùng tán một cô gái, đàn ông dùng chén rượu để chứng tỏ bản lĩnh.

Người nào cũng mong muốn đối thủ của mình hoặc phải chắp tay xin xỏ hoặc phải “gục” tại chỗ. Đôi lúc chỉ riêng đàn ông với nhau nhưng họ cũng muốn phân định ngôi thứ, đẳng cấp với nhau bằng rượu. Người nào tửu lượng cao hơn đương nhiên nhận được sự tôn trọng của mọi người và ngược lại, kẻ chiến bại phải chấp nhận ở vị trí thấp hơn.

2. Uống chỉ vì sĩ

“Tôi không say, mới uống có bằng ấy say thế nào được”, nhiều đấng nam nhi uống rượu chỉ vì sĩ diện. Lúc này, họ đã quá tầm để phân định ngôi thứ hay để phân định thắng bại. Đàn ông lúc này đã bắt đầu “nhòe hình méo tiếng” nhưng vẫn cứ uống vì sợ bị coi thường.

Thông thường những anh chàng này sẽ kết thúc cuộc rượu bằng cách “cho chó ăn chè”. Đàn ông thông minh đôi lúc trong những tình thế nhất định buộc phải tham gia cuộc rượu nhưng thường họ không uống vì sĩ diện. Những anh chàng ba hoa dễ mắc chứng bệnh này và cùng với thời gian anh ta sẽ dễ trở thành kẻ nát rượu.

3. Đàn ông rất ghét kẻ nát rượu

Hay uống rượu nhưng rất bất ngờ là đàn ông ghét những kẻ nát rượu không kém gì phụ nữ. Đàn ông tôn trọng những người uống rượu “như uống nước lã”, “càng uống mặt càng tái”, chấp nhận những người “biết mình say đứng lên tìm chỗ chết”, nhưng rất dị ứng với những kẻ nát rượu.

Thông thường, những kẻ nát rượu dễ làm cả bọn bị mang tiếng. Dù cùng uống với nhau nhưng đàn ông vẫn bị xấu hổ khi trong bọn có kẻ nát rượu. Cùng với thời gian, những kẻ nát rượu dễ bị xa lánh và chỉ còn biết tụ tập với những người cũng nát như mình.

4. Bạn thân gặp nhau: Không thể không có rượu

Hầu hết những người biết uống rượu khi gặp bạn bè, nhất là bạn thân lâu không gặp, chẳng có lý do gì để ngăn cản họ uống rượu. Hơi men làm cho họ cởi mở hơn, vui vẻ hơn, dốc bầu tâm sự và nhất là dễ dàng hơn trong việc ôn lại những kỷ niệm quá khứ buồn vui với nhau. Chính vì vậy không nên ngăn cản những cuộc rượu của những người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau.

Nếu muốn họ không quá say, có lẽ cách tốt nhất là nên... ủng hộ họ vì đằng nào họ cũng sẽ nâng cốc với nhau. Nếu người phụ nữ vui vẻ, hiếu khách, họ sẽ uống tại nhà, ngược lại họ sẽ dẫn nhau ra quán và lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

5. Có những lúc họ không thích uống rượu

Khi gặp người lạ, ngồi giữa đám đông những người mới quen biết nhau, đàn ông thường không thích uống rượu. Lúc đó họ chỉ uống cho phải phép. Khi gặp bạn bè thân thiết, đàn ông ghét bị ngăn cản uống rượu, nhưng giữa những cuộc rượu vô bổ, đàn ông lại muốn vợ (hay người yêu) ngăn cản để có cớ đứng lên.

Phụ nữ rất cần phải nhạy cảm để phân biệt điều này. Lúc đó, dù đàn ông hoa chân múa tay ra vẻ hăm hở nhưng thực ra trong bụng họ đang muốn tìm cớ để giải thoát. Và đương nhiên, một sự ngăn cản của phụ nữ sẽ là cái cớ rất tốt để họ dừng lại.

huongnhu
22-01-2010, 07:40 PM
Hhahahah! Gụ!
Nhớ...ghê!

hahaha
22-01-2010, 07:51 PM
Một topic hay, rất thấu lý đạt tình.

yeu100C
22-01-2010, 08:51 PM
Còn phụ nữ đôi lúc lại muốn cho đàn ông say vì nhiều lý do
- Dễ khai thác thông tin >> anh phải nói thật đi ....
- nhìn anh ý dễ thương hơn vì bảo sao nghe vậy tóm lại dễ điều khiển
- Để có làm gì hôm sau cũng đổ thừa tại rượu

Nói chung đa số đều thích uống rượu vì uống xong lỡ có hư cũng là tại rượu chứ đàn ông có hư đâu.

NHAT NGUYET
22-01-2010, 08:56 PM
"Người uống một hớp rượu cũng đỏ mặt là người yêu vợ" ở chỗ:
Đây là người thực thà, hễ uống rượu là thông báo cho vợ biết rằng: "Anh có uống rượu em ạ".

Hễ uống rượu là thông báo cho vợ biết rằng: "Anh có uống rượu em ạ".

Có một anh chàng, không biết chui vào đâu, với ai, mà khi ra về mới phát hiện khắp người sực nức mùi nước hoa... phụ nữ. Cứ để thế mà về thì thế nào phen này cũng bị mụ vợ đang chực sẵn trước cữa và phát hiện ra mất... Sau một hồi suy nghĩ, anh ta bèn mua một ít rượu và thoa khắp người. Về đến nhà, y như rằng vợ đang chờ sẵn, sau một lúc khịt mũi đánh hơi:
- Ông đi đâu nói mau?
Ông chồng tái mặt tưởng phen này bị lộ tẩy
- Ơ... tôi... đi...
Không để chồng kịp nói hết, bà vợ đã lu loa
- Ông tưởng ông khôn lắm hả, còn con này thì ngu chắc, đi uống rượu còn bày đặt lấy nước hoa thoa vào người để qua mặt tôi hả?
- ...........................................

:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

yeu100C
22-01-2010, 09:00 PM
Còn có một anh uống say quá ngã bổ chửng ra bị mọi người cười cho hắn gân cổ lên cười gì mà cười chẳng qua đất lành chim đậu

kehotro
22-01-2010, 09:25 PM
Có một anh uống nhiều quá vất cả xe đi bộ về nhà. Trên đường đi, anh vô cùng ý tứ cố tránh người qua lại. Đến gần một ngã tư đường, không biết rượu thấm đẫy hay sao mà va phải một người. Anh vội vàng bảo:

Dạ. Cho cháu xin lỗi Bác ạ!

Sau đó xoa chỗ đầu hơi ê rồi cẩn thận bước vòng sang phía khác để tránh nhưng chẳng hiểu sao vẫn va đầu đến cốp. Lại lịch sự xin lỗi rồi đi tiếp. Lúc này, phố đã có lắm người đứng lại xem.

Anh cố giương to mắt mà tránh nhưng lại đụng nhằm người ấy. Lần này thì bực mình thật sự anh bèn lu loa lên:

Cháu đã.....híc..... xin lỗi Bác.....hic.... rồi mà Bác vẫn.....hic.... cản đường không.....hic.... cho cháu đi.

Cả hàng phố được một phen cười vỡ bụng vì chàng say cứ loay hoay với ...................Cái cột đèn! Hahaha. Không ai cười thì tui cưởi. Hahaha.

hahaha
22-01-2010, 10:05 PM
Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"

Phu sinh
23-01-2010, 12:20 AM
Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"

May quá! Không bị vụ này! :D

TeacherABC
23-01-2010, 07:58 AM
Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"

Sau này đi nhậu cứ rủ VT đi là về nhà... an toàn!!!!!
:nguong: :D

phuongnhiaodai
23-01-2010, 06:49 PM
Dù lý do nào đi nữa... đàn ông sau khi "uống"... thấy "thật thà" hơn :D

Cá Chuồn
23-01-2010, 07:48 PM
".....Uống rượu là một thú của đàn ông. Từ xưa các cụ có ba thú rượu chè, trai gái, cờ bạc. Theo thời gian, những tật ấy không thể từ bỏ và cánh đàn ông vẫn thừa hưởng gien di truyền từ các cụ."
Chưa chính xác đâu nha, Cá bỏ được 1/2 rồi đó. Rượu chè thì đã bỏ được chè, cờ bạc thì đã bỏ được cờ, trai gái thì chắc chắn là đã bỏ trai rồi, vậy nên chỉ còn 1/2 nữa thôi, cuối đời bỏ nốt. :D :D :D :D :D

OA _ NỮ
23-01-2010, 07:51 PM
".....Uống rượu là một thú của đàn ông. Từ xưa các cụ có ba thú rượu chè, trai gái, cờ bạc. Theo thời gian, những tật ấy không thể từ bỏ và cánh đàn ông vẫn thừa hưởng gien di truyền từ các cụ."
Chưa chính xác đâu nha, Cá bỏ được 1/2 rồi đó. Rượu chè thì đã bỏ được chè, cờ bạc thì đã bỏ được cờ, trai gái thì chắc chắn là đã bỏ trai rồi, vậy nên chỉ còn 1/2 nữa thôi, cuối đời bỏ nốt. :D :D :D :D :D

Đang phấn đấu để được như CC. :rolleyes:

TeacherABC
24-01-2010, 08:42 PM
Đi công tác Mỹ Tho, chiều về đối tác chiêu đãi món... rắn hổ và rượu rắn...! Vừa nhâm nhi vừa sợ phát khiếp...!!!! Nghe nói là rượu bổ mà không thể uống hết 2 ly được!!!!! :botay: :botay: :botay:

Sheiran
24-01-2010, 09:05 PM
Còn phụ nữ đôi lúc lại muốn cho đàn ông say vì nhiều lý do
- Dễ khai thác thông tin >> anh phải nói thật đi ....
- nhìn anh ý dễ thương hơn vì bảo sao nghe vậy tóm lại dễ điều khiển
- Để có làm gì hôm sau cũng đổ thừa tại rượu

Nói chung đa số đều thích uống rượu vì uống xong lỡ có hư cũng là tại rượu chứ đàn ông có hư đâu.

3 lý do này khá chính xác. Hihi...

Riêng lý do thứ 3 làm SR nhớ lại 1 chuyện... Có lần tên bạn thân say, ngồi cạnh cứ nghiêng ng lại gần SR nói nhỏ "cho hôn cái nha"...

Sáng đi cafe, ngồi kể lại vài chuyện hôm trước, hắn nói "từ lúc... tới lúc... là tui ko nhớ gì hết", SR hỏi lại 1 số chuyện, hắn đều nói ko nhớ, SR cười:

- Vậy có nhớ đòi hun tui wài ko?

Hắn bật cười:

- Cái đó thì nhớ.

- Hay dzậy!

- Mà sao ko cho tui hun?

- Mắc công sáng ông lại đổ thừa "tại rượu".

- Tui nhớ mà.

- Ai biết được. Đàn ông hay đổ thừa mà. Cái gì ko dính tới rượu bia tốt hơn.

Hắn nhìn... tình tứ và... gian xảo:

- Giờ đang tỉnh nè.

- Hehe... mình giỡn đó mà, đừng có tưởng thiệt chứ.

:D

Tazang
25-01-2010, 08:40 AM
3 lý do này khá chính xác. Hihi...

Riêng lý do thứ 3 làm SR nhớ lại 1 chuyện... Có lần tên bạn thân say, ngồi cạnh cứ nghiêng ng lại gần SR nói nhỏ "cho hôn cái nha"...

Sáng đi cafe, ngồi kể lại vài chuyện hôm trước, hắn nói "từ lúc... tới lúc... là tui ko nhớ gì hết", SR hỏi lại 1 số chuyện, hắn đều nói ko nhớ, SR cười:

- Vậy có nhớ đòi hun tui wài ko?

Hắn bật cười:

- Cái đó thì nhớ.

- Hay dzậy!

- Mà sao ko cho tui hun?

- Mắc công sáng ông lại đổ thừa "tại rượu".

- Tui nhớ mà.

- Ai biết được. Đàn ông hay đổ thừa mà. Cái gì ko dính tới rượu bia tốt hơn.

Hắn nhìn... tình tứ và... gian xảo:

- Giờ đang tỉnh nè.

- Hehe... mình giỡn đó mà, đừng có tưởng thiệt chứ.

:D

Đọc cái này mới thấy mình khờ quá, không biết đổ thừa cho Rượu....huhuhu

Sầu lãng tử
25-01-2010, 08:48 AM
Nhiều lúc ngồi ước giá mình uống được rượu, có khi đời có nhiều cái thú vị hơn. Vào Nam sống và làm việc mới thấy, ko nhậu được quả là vô cùng bất tiện, nhưng biết sao được, đời vậy rồi, mơ ước làm được gì đâu. Mà có khi nhiều người mơ ước ko biết nhậu như mình í chứ. Thôi kệ đời, ko uống được rượu thì ta uống lavie, ai nhìn vào lại tưởng đang uống Vodka cũng nên , ka ka ka.............:D:D:D

OA _ NỮ
25-01-2010, 10:06 AM
Nhiều lúc ngồi ước giá mình uống được rượu, có khi đời có nhiều cái thú vị hơn. Vào Nam sống và làm việc mới thấy, ko nhậu được quả là vô cùng bất tiện, nhưng biết sao được, đời vậy rồi, mơ ước làm được gì đâu. Mà có khi nhiều người mơ ước ko biết nhậu như mình í chứ. Thôi kệ đời, ko uống được rượu thì ta uống lavie, ai nhìn vào lại tưởng đang uống Vodka cũng nên , ka ka ka.............:D:D:D

Nam vô tửu như cờ vô phong.:D

Sầu lãng tử
25-01-2010, 10:07 AM
Nam vô tửu như cờ vô phong.:D

Chưa chắc đâu tỷ ui. Không cần tửu mà cờ vẫn bay phấp phới ấy chứ, ka ka ka:D:D:D

Nhudadauyeu
25-01-2010, 10:36 AM
Nhiều lúc ngồi ước giá mình uống được rượu, có khi đời có nhiều cái thú vị hơn. Vào Nam sống và làm việc mới thấy, ko nhậu được quả là vô cùng bất tiện, nhưng biết sao được, đời vậy rồi, mơ ước làm được gì đâu. Mà có khi nhiều người mơ ước ko biết nhậu như mình í chứ. Thôi kệ đời, ko uống được rượu thì ta uống lavie, ai nhìn vào lại tưởng đang uống Vodka cũng nên , ka ka ka.............:D:D:D
hìhì, vô SG sống bao lâu mà chưa có biết nhậu hả anh??? Nghe khó tin lắm cơ:D:D:D:D

Sầu lãng tử
25-01-2010, 10:45 AM
hìhì, vô SG sống bao lâu mà chưa có biết nhậu hả anh??? Nghe khó tin lắm cơ:D:D:D:D

Hi hi, không phải là không biết nhậu, Sầu vốn dân XD, ko biết nhậu mới lạ đó, thực ra là mình không muốn nhậu nữa, hay nói đúng hơn là: không nhậu được nữa, có nhiều nguyên nhân, khổ vậy đó.:o:o:o

Mỹ Duyên
25-01-2010, 10:52 AM
cả nhà tư vấn cho em với:

khi uống rựou, chưa xỉn, vẫn tỉnh táo, mà tức ngực và ói,...
em nghi rượu có độc!
hihì

Sheiran
25-01-2010, 10:58 AM
Đọc cái này mới thấy mình khờ quá, không biết đổ thừa cho Rượu....huhuhu


"Đổ thừa" là ko tốt nà... :nguong: Tại rượu mừ hem đổ thừa rượu mới dũng cảm anh ui :D

cocacola_vn
25-01-2010, 10:58 AM
híc hic , em thì chẳng biết uống rượu , đưa rượu cho em chỉ có ... phí :D

Sheiran
25-01-2010, 11:01 AM
híc hic , em thì chẳng biết uống rượu , đưa rượu cho em chỉ có ... phí :D

Phí vì uống hoài mừ hem bít say hả anh :D

cocacola_vn
25-01-2010, 11:07 AM
Phí vì uống hoài mừ hem bít say hả anh :D

Sao biết hay vậy ? Đó là một bất hạnh đấy :D

OA _ NỮ
25-01-2010, 11:12 AM
cả nhà tư vấn cho em với:

khi uống rựou, chưa xỉn, vẫn tỉnh táo, mà tức ngực và ói,...
em nghi rượu có độc!
hihì

Chỉ có người độc chứ rượu ko độc....
Đừng đổ oan cho rượu em ơi:D

tranquang
25-01-2010, 11:20 AM
Lại nhớ mình có thằng đệ, một tối về bươu đầu sứt trán. Hỏi:
- Sao vậy?
- Dạ, em thấy có 2 cái cột đèn, đi đúng vào giữa mà vẫn bị đâm.

Nhà nó thì có mỗi 1 cái cột đèn.

Mỹ Duyên
25-01-2010, 11:21 AM
Chỉ có người độc chứ rượu ko độc....
Đừng đổ oan cho rượu em ơi:D

Rượu ngoại thì em ko bít, chứ rượu nội là pha cả thuốc rầy đó chị, keke

kehotro
25-01-2010, 11:34 AM
cả nhà tư vấn cho em với:

khi uống rựou, chưa xỉn, vẫn tỉnh táo, mà tức ngực và ói,...
em nghi rượu có độc!
hihì

Lúc đó em uống với chàng nào vậy? hahaha

Mỹ Duyên
25-01-2010, 11:47 AM
Lúc đó em uống với chàng nào vậy? hahaha

em á, bình sinh chưa bít mùi bia rượu,em hỏi dùm ấy của em thui :D

NHAT NGUYET
25-01-2010, 01:27 PM
Nam vô tửu như cờ vô phong.:D

Cờ mà có gió thì cờ nào chẳng phất! ấy là chuyện bình thường. :o
Cờ không có gió mà vẫn cứ phất phần phật! Ấy là nam... không biết rượu chè :rolleyes:

Tazang
25-01-2010, 01:33 PM
Cờ mà có gió thì cờ nào chẳng phất! ấy là chuyện bình thường. :o
Cờ không có gió mà vẫn cứ phất phần phật! Ấy là nam... không biết rượu chè :rolleyes:


Đây rồi.....đây chính là lý do tại sao Đại Ka NN miềng tuy không bao giờ uống ziệu mà Chị Em cứ hâm mộ zầm zầm nhể:D:D:D:D

Cá Chuồn
25-01-2010, 01:48 PM
Lại nhớ mình có thằng đệ, một tối về bươu đầu sứt trán. Hỏi:
- Sao vậy?
- Dạ, em thấy có 2 cái cột đèn, đi đúng vào giữa mà vẫn bị đâm.

Nhà nó thì có mỗi 1 cái cột đèn.

Anh chàng bạn của bác TQ say quá rồi, một cái cột điện mà nhầm thành 2 thì bươu đầu là phải. Có anh nhìn đúng mà còn vô viện nằm luôn. Chả là anh ta uống rượu xong thấy mình còn tỉnh táo nên quyết định tự chạy xe về nhà ngay trong đêm mặc dù bạn bè ngăn cản. Trên đường đi thấy 2 cái xe máy lao tới nên anh ta quyết định chạy vào giữa 2 xe đó. Kết quả là nằm viện 2 tháng, người chăm sóc cho anh ta ở bệnh viện không phải bà vợ yêu quý mà là bác tài xế chiếc taxi mà anh ta húc vào. :D :D :D

Nhudadauyeu
25-01-2010, 03:21 PM
híhí, iem chưa say khi nào nên ko bít cảm giác thế nào nhỉ

Mỹ Duyên
25-01-2010, 03:41 PM
híhí, iem chưa say khi nào nên ko bít cảm giác thế nào nhỉ

hì... tốt nhất là đứng say chị ạ! giống như trong phim í, kẻ xấu sẽ hãm hại ta, lúc ta không tỉnh táo:botay:

Sầu Thiên Thu
25-01-2010, 03:45 PM
hì... tốt nhất là đứng say chị ạ! giống như trong phim í, kẻ xấu sẽ hãm hại ta, lúc ta không tỉnh táo:botay:



:haha: .

Tazang
25-01-2010, 03:48 PM
hì... tốt nhất là đứng say chị ạ! giống như trong phim í, kẻ xấu sẽ hãm hại ta, lúc ta không tỉnh táo:botay:

Cứ say đi em ah! giống như trong phim í, kẻ xấu sẽ hãm hại ta, lúc ta không tỉnh táo....rồi có một chàng trai sẽ đến cứu ta, hôn ta và yêu ta lúc ta đã tỉnh táo......

Mỹ Duyên
25-01-2010, 03:57 PM
Cứ say đi em ah! giống như trong phim í, kẻ xấu sẽ hãm hại ta, lúc ta không tỉnh táo....rồi có một chàng trai sẽ đến cứu ta, hôn ta và yêu ta lúc ta đã tỉnh táo......


Ly kỳ quá, haha.... người tốt chưa kịp tới thì tiêu đời rồi a à:D

Tazang
25-01-2010, 04:22 PM
Ly kỳ quá, haha.... người tốt chưa kịp tới thì tiêu đời rồi a à:D

Chớ có lo xa MD ơi, nếu mà là Em thì người tốt kia sẽ alô trước cho tên kẻ xấu kia hại em...chậm chậm để người tốt kia đến kíu kịp thời chứ:rolleyes::rolleyes: Phim Hàn Quốc vẫn thế mà em ới.....:D:D:D:D:D:D:D

Nhudadauyeu
26-01-2010, 03:24 PM
tóm gọn nại nà tuỳ lúc mờ uống mờ say nhá
hem fải chỗ nào cũng uống cũng say cả, híhí

Mỹ Duyên
26-01-2010, 03:36 PM
Chớ có lo xa MD ơi, nếu mà là Em thì người tốt kia sẽ alô trước cho tên kẻ xấu kia hại em...chậm chậm để người tốt kia đến kíu kịp thời chứ:rolleyes::rolleyes: Phim Hàn Quốc vẫn thế mà em ới.....:D:D:D:D:D:D:D

hìhì... vậy tối nay em SAY cho bít:D

Nhudadauyeu
26-01-2010, 03:45 PM
hìhì... vậy tối nay em SAY cho bít:D

xin em, em có uống cũng hem say đc đâu, vì bùn mà uống thì càng uống càng tỉnh đấy