PDA

View Full Version : Đàn ông nghĩ đến tình dục 13 lần/ngày



Pà Xã
12-01-2010, 04:09 PM
Trong khi đó, trung bình mỗi ngày những phụ nữ tham gia cuộc khảo sát nghĩ tới tình dục 5 lần, bằng khoảng một phần ba tần suất của nam giới.
Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy chuyện chăn gối xuất hiện trong tâm trí nam giới trung bình 4.745 lần mỗi năm, song họ chỉ thực hiện 104 lần.

Onepoll.com, một trang web về nghiên cứu thị trường tại Anh, tiến hành khảo sát đối với 3.000 người (cả nam và nữ) về chuyện phòng the.

Kết quả cho thấy nam giới nghĩ tới chuyện chăn gối 13 lần mỗi ngày, tương đương 4.745 lần trong một năm. Gần một phần ba số người tham gia thừa nhận tình dục là thứ đầu tiên họ nghĩ tới ngay sau khi thức giấc. Tần suất quan hệ tình dục trung bình của phái mạnh là 2 lần một tuần, tức là 104 lần mỗi năm.
Trong khi đó, trung bình mỗi ngày những phụ nữ tham gia cuộc khảo sát nghĩ tới tình dục 5 lần, bằng khoảng một phần ba tần suất của nam giới.

Người phát ngôn của trang onepoll.com cho rằng, mọi người đều biết đàn ông nghĩ tới chuyện tình dục rất nhiều, song việc xác định tần suất chính xác không phải việc đơn giản.

"Nam giới nghĩ tới tình dục ngay từ khi họ tỉnh giấc vào buổi sáng. Vì thế, khi nhìn thấy một người đàn ông nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, bạn có thể đoán được anh chàng đang nghĩ gì", Telegraph dẫn lời người phát ngôn.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 3/4 đàn ông nói họ cảm thấy hài lòng với tần suất quan hệ tình dục, song chỉ có 58% phụ nữ thừa nhận điều tương tự.

43% cặp vợ chồng tiết lộ họ thường tranh cãi về việc ai nên nắm vai trò chủ động trong "chuyện ấy". Đa số người tham gia khảo sát nói đàn ông thường "phát động" chuyện phòng the.

Khoảng 1/3 đấng mày râu cho rằng bữa tối trong ánh nến là công cụ hiệu quả để kích thích phụ nữ nghĩ tới tình dục. Những động tác mat-xa được xếp ở vị trí tiếp theo.

Trong khi đó, khi muốn dụ đàn ông lên giường phái đẹp thường bật những bản nhạc lãng mạn hoặc nấu các món ăn mà chàng yêu thích.
Theo Vnexpress

cocacola_vn
12-01-2010, 04:35 PM
chỉ nghĩ không mà 13 lần / ngày là ít đấy :D

Lê_Minh_Hòa
13-01-2010, 02:42 PM
Thinking about.....all day......!

Nhudadauyeu
13-01-2010, 02:50 PM
hìhì, chết dở, giờ em mới bít...

Phu sinh
13-01-2010, 11:49 PM
Chết thật! Sau khi mí cô đọc bài này xong chắc nhìn mí ông bằng cặp mắt ... mang hình .......

kehotro
14-01-2010, 12:06 AM
Chết thật! Sau khi mí cô đọc bài này xong chắc nhìn mí ông bằng cặp mắt ... mang hình .......

Em là người lính thấy anh PS chấm chấm em nghĩ chắc mang hình cây súng quá!

Sầu Thiên Thu
14-01-2010, 12:08 AM
Em là người lính thấy anh PS chấm chấm em nghĩ chắc mang hình cây súng quá!



Em lại thấy mang hình khẩu pháo :thodai:

Phu sinh
14-01-2010, 12:23 AM
Em là người lính thấy anh PS chấm chấm em nghĩ chắc mang hình cây súng quá!



Em lại thấy mang hình khẩu pháo :thodai:

Cái này phải đợi ngắm thử mới biết! :D

Nhudadauyeu
14-01-2010, 02:15 PM
Chết thật! Sau khi mí cô đọc bài này xong chắc nhìn mí ông bằng cặp mắt ... mang hình .......

híhí, em nhìn anh vẫn như mọi ngày mờ, đâu có mang hình...gì đâu anh

CrazyDog
14-01-2010, 02:37 PM
13 lần/ ngày, hahaha, sai lầm to! :D
13 lần/ nửa giờ thì chuẩn hơn :D:D:D

Nhudadauyeu
14-01-2010, 02:39 PM
13 lần/ ngày, hahaha, sai lầm to! :D
13 lần/ nửa giờ thì chuẩn hơn :D:D:D

uú rùi ui, sợ với em lun đấy CD à:botay::botay::botay::botay::botay:

Khuyết
14-01-2010, 03:39 PM
:D
13 lần/ nửa giờ thì chuẩn hơn :D:D:D
Đúng là CrazyDog

Sheiran
14-01-2010, 04:29 PM
Thế thì tội mí anh thật, vì nghĩ nhiều mừ... hổng được bi nhiêu => thường cái gì mình nghĩ đến mừ... sẽ bị ức chế... => buồn vui thất thường => ... không ổn định... =>... :D

OA _ NỮ
15-01-2010, 10:55 AM
Thế thì tội mí anh thật, vì nghĩ nhiều mừ... hổng được bi nhiêu => thường cái gì mình nghĩ đến mừ... sẽ bị ức chế... => buồn vui thất thường => ... không ổn định... =>... :D

Em nói cứ như là...Chị nói ý:D

Phu sinh
15-01-2010, 11:03 AM
Sheiran
"Thế thì tội mí anh thật, vì nghĩ nhiều mừ... hổng được bi nhiêu => thường cái gì mình nghĩ đến mừ... sẽ bị ức chế... => buồn vui thất thường => ... không ổn định... =>... :DLàm người ta ... cũng ...ức chế ....=> ....bất bình thường.... theo luôn" :botay: :botay:

secret000
01-02-2010, 05:27 PM
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman::ngap:

Dongque
09-02-2010, 01:04 PM
đấy là bản năng của con người mà,


Làm bất kỳ điều gì anh muốn!

Một người đàn ông trở về nhà sau giờ làm việc và được cô vợ chào đón trong một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. "Hãy trói em lại"- cô vợ kêu bằng giọng phấn khích, "và làm bất cứ điều gì anh muốn." Thế là anh chàng trói cô vợ lại và ra ngoài chơi một ván cờ đến tối mịt mới về.