PDA

View Full Version : cô bé mưa



rainny
11-01-2010, 08:17 PM
giọt mưa nào trong vắt đến lung linh
khẽ thấm lạnh mảnh hồn cô bé ngốc
em vu vơ hỏi vì sao trời khóc
hay giống ta đang nhớ chút tình khờ

phút chạnh rơi vụn vỡ vần thơ
em nũng nịu bắt đền anh đấy nhé
bao ngọng nghịu khắc trong tim của bé
sao vô tình có lẫn một tên ai

sợ lắm anh ơi hai tiếng phôi phai
lời ân ái như là bong bóng vỡ
mái hiên vắng đợi ai trong trăn trở
trái tim buồn khi còn mỗi tên em

hương rừng
12-01-2010, 10:06 AM
Ngốc nghếch

Anh đã dặn em đừng ngốc nữa
Hãy tươi cười đứng giữa ngày xưa
Hồn nhiên cái thưở tắm mưa
Vui đùa thỏa thích, cho vừa bước chân

Anh kéo sụp phong trần hối hả
Để trăng non vội vã ùa về
Ngập ngừng một thoáng đam mê
Má hồng ửng đỏ, câu thề ướt mi

Anh giữ lại xuân thì mười tám
Đón nắng vàng trải thảm em qua
Hoàng lan nở muộn chiều tà
Ngọn đồi chong chóng, người xa ngút ngàn

Anh gọi gió trêu nàng khờ mãi
Chỉ vì yêu cứ phải làm thơ
Bé ơi ánh mắt khép hờ
Tình kia xin gởi ngu ngơ ... vạn đời

rainny
12-01-2010, 11:02 AM
sợi nhớ nào rơi vội xuống trang thơ
bắc nhịp đắng ở đầu nỗi nhớ
lồng ngực gọi tên ai trong hơi thở
bước chân buồn trong leo lét đèn đêm

thấy bên kia là giây phút êm đềm
dù mãi mãi là nằm ngoài tay với
kẻ lữ hành từ đâu vừa mới tới
trao cho ta hàng vạn gánh ưu phiền

góc phố chiều ánh nắng cũng ngả nghiêng
như ngóng đợi dáng người trong hoài niệm
ta ngu ngơ suốt đời tìm kiếm
để cuối cùng chỉ nhặt được xót xa

rainny
13-01-2010, 01:45 PM
ai hò hẹn để đêm về em đợi
hờn vu vơ gây hấn với sao trời
rồi đưa tay gom đôi chút tình rơi
áp vào má ngọng nghịu cười khúc khích

anh thấy không nơi đây mưa rả rích
cứ vô tình vây lấy trái tim em
bụi thời gian phủ lên những lấm lem
em bật khóc lệ chảy vào nỗi nhớ

còn không anh phút ban đầu bỡ ngỡ
tan vào nhau với tất cả ngọt ngào
rồi bây giờ đọng lại chỉ nỗi đau
bến đợi mãi thuyền nơi nào có hiểu

hương rừng
13-01-2010, 01:51 PM
ta hò hẹn sao trên trời làm chứng
đường thẳng cười ... tam giác cứ bâng khuâng
nhớ không anh ... đôi môi hồng đỏ lựng
tiếng yêu em sao trong trẻo ngọt ngào

JealousGuy
13-01-2010, 02:42 PM
Con đường xưa ngày nào ta chung bước
Có cơn mưa núp giữa hàng Me
Rồi bất chợt đổ nhẹ lá trưa hè
Làm ướt áo em, làm Ve quên hát

Em, cô gái nhỏ lang thang trong mưa xào xạc
Sớm tối vẫn đi về trên lối cũ ngày xưa...

P/S: Làm tới câu này tự nhiên không làm tiếp được nữa. Xin lỗi cô bé mưa chủ nhà vì câu thơ không đầu không cuối nhé!

phale
13-01-2010, 02:48 PM
"Cô bé mưa".
Mỗi lần chạm phải tiêu đề topic này là hình ảnh những ngày mưa của tuổi thơ lại hiện về trong tâm trí PL.
Những cơn mưa thường dai dẳng, có khi rơi suốt một ngày. Những hôm học bài, ngồi ngắm mưa bên cửa sổ gởi mộng vu vơ. Đâu biết đó là dấu hiệu của cái nghiệp "thơ thẩn" mà mình dù không chọn vẫn bị ông trời khoác vào...

Mưa

Mưa lả gió, xiên xiên đan muôn sợi
Gõ mái tôn, những phách nhịp cung trầm
Em-cô bé...nhìn mưa hồn khẽ gấp
Một con thuyền chở lắm nỗi bâng khuâng

Mưa rơi mãi không tạnh. Từ thơ ấu
Đọng trong lòng những bong bóng chưa tan
Cũng dáng lả, sợi xiên không khác mấy
Hay thủy chung mưa vẫn đợi bên đàng?

PL 13.1.10

Chúc vui nhé "Cô bé mưa".

rainny
16-01-2010, 09:36 AM
ai nghịch ngợm luồn tay vào tóc rối
để suốt đời sợi nhớ cứ vấn vương
mà lạ ghê bất chợt phút đêm trường
em lại thấy bóng người như ẩn hiện

tuổi đôi mươi mắt đen tròn lúng liếng
tại vì đâu nay ước giọt sương sầu
ghét anh đó cứ nói chuyện không đâu
má em đỏ thấy không đồ chàng ngố

chỉ thời gian giăng màn qua góc phố
mang tình nồng gửi đến trái tim anh
giữa cuộc đời nếu còn áng mây xanh
bàn tay ấy mình đừng buông anh nhé

Sầu lãng tử
16-01-2010, 10:33 AM
ai nghịch ngợm luồn tay vào tóc rối
để suốt đời sợi nhớ cứ vấn vương
mà lạ ghê bất chợt phút đêm trường
em lại thấy bóng người như ẩn hiện

tuổi đôi mươi mắt đen tròn lúng liếng
tại vì đâu nay ước giọt sương sầu
ghét anh đó cứ nói chuyện không đâu
má em đỏ thấy không đồ chàng ngố

chỉ thời gian giăng màn qua góc phố
mang tình nồng gửi đến trái tim anh
giữa cuộc đời nếu còn áng mây xanh
bàn tay ấy mình đừng buông anh nhé

Anh bỗng nhớ ngày nào em tóc rối
Mắt long lanh như sao giữa đêm dài
Thương đến lạ mà chưa hề dám nói
Sợ một lời tàn mơ mộng ngày mai

Anh bỗng nhớ một thời ta nông nổi
Ngơ ngẩn buông rơi năm tháng ban đầu
Khi ký ức vơi dần trong niềm nhớ
Bỗng giật mình khi đã cách xa nhau

Anh nhớ lắm những điều không còn nữa
Nhưng biết sao khi đã quá xa vời
Khi yêu dấu đã phai tàn ngọn lửa
Còn lại gì khi hai nửa chia đôi.

rainny
16-01-2010, 10:42 AM
Anh bỗng nhớ ngày nào em tóc rối
Mắt long lanh như sao giữa đêm dài
Thương đến lạ mà chưa hề dám nói
Sợ một lời tàn mơ mộng ngày mai

Anh bỗng nhớ một thời ta nông nổi
Ngơ ngẩn buông rơi năm tháng ban đầu
Khi ký ức vơi dần trong niềm nhớ
Bỗng giật mình khi đã cách xa nhau

Anh nhớ lắm những điều không còn nữa
Nhưng biết sao khi đã quá xa vời
Khi yêu dấu đã phai tàn ngọn lửa
Còn lại gì khi hai nửa chia đôi.

nếu chia phôi mảnh thương đau em giữ
xin để dành hạnh phúc phía bên anh
mang nỗi nỗi buồn chôn chặt tháng ngày xanh
bao hoa mộng theo lửa tình tắt lịm

nhưng thà vậy hai ta đừng dấu giếm
cứ nói ra tim lạc nhịp lâu rồi
anh không cần hơi ấm của đôi môi
tim người ấy mới là nơi anh chọn

yên tâm đi em đâu nào nhỏ mọn
chân lãng du ai níu giữ bao giờ
để gió chiều khẽ hát những vu vơ
anh lừa dối hay là em quá ngốc

Sầu lãng tử
16-01-2010, 10:53 AM
nếu chia phôi mảnh thương đau em giữ
xin để dành hạnh phúc phía bên anh
mang nỗi nỗi buồn chôn chặt tháng ngày xanh
bao hoa mộng theo lửa tình tắt lịm

nhưng thà vậy hai ta đừng dấu giếm
cứ nói ra tim lạc nhịp lâu rồi
anh không cần hơi ấm của đôi môi
tim người ấy mới là nơi anh chọn

yên tâm đi em đâu nào nhỏ mọn
chân lãng du ai níu giữ bao giờ
để gió chiều khẽ hát những vu vơ
anh lừa dối hay là em quá ngốc

Anh vẫn chờ mà em nào có biết
Những ngày xanh anh giữ vẹn ban đầu
Em vội vã quên những điều tha thiết
Anh một mình giữ trọn cả niềm đau

Nếu một ngày hai đứa gặp lại nhau
Anh vẫn nói anh là anh ngày trước
Và em ơi em là của ngày sau
Có phải thế nên phai tàn mộng ước

Biết níu kéo cũng chẳng hề lấy được
Nhưng sao anh còn ngớ ngẩn đi tìm
Kỷ niệm cũ và những bài thơ cũ
Để đêm về ấp ngọn lửa trong tim

rainny
16-01-2010, 11:12 AM
Anh vẫn chờ mà em nào có biết
Những ngày xanh anh giữ vẹn ban đầu
Em vội vã quên những điều tha thiết
Anh một mình giữ trọn cả niềm đau

Nếu một ngày hai đứa gặp lại nhau
Anh vẫn nói anh là anh ngày trước
Và em ơi em là của ngày sau
Có phải thế nên phai tàn mộng ước

Biết níu kéo cũng chẳng hề lấy được
Nhưng sao anh còn ngớ ngẩn đi tìm
Kỷ niệm cũ và những bài thơ cũ
Để đêm về ấp ngọn lửa trong tim


anh tiếc chi một lời sao chẵng nói
để vô tình vụt mất cuộc tình ta
những ngày xanh giờ là tiếng xót xa
chân khờ dại đi về miền cay đắng

em là em như ngàn đời màu nắng
chẵng đổi thay dù chỉ một ánh nhìn
chỉ vì người suy nghĩ phút phiêu linh
nên ngảnh mặt buông rơi lời trách móc

bao nỗi nhớ thêm dày lên mái tóc
bài thơ xưa kỉ niệm đã in màu
lệ cỗi cằn những năm tháng vì nhau
em úp mặt trong lặng thầm hoài niệm

hương rừng
16-01-2010, 02:57 PM
Cô bé mưa của anh

Em hỡi em, cô bé mưa của anh
Ngày vẫn ngốc với tiếng cười trong trẻo
Anh yêu lắm khi em ngồi vắt vẻo
Cây ổi già, nhờ gió quạt mát em

Anh chỉ cười nhìn đôi má lắm lem
Trèo mà chi, lá còn vương trên tóc
Cô bé mưa, anh sợ rồi, thở dốc
Phá quá đi, chẳng con gái tí nào

Í em nè, có hoa súng dưới ao
Anh lội xuống hái tặng em, em nhé
Nè chịu không sao em ngồi lặng lẽ
Trái ổi giòn, em chẳng để phần anh

Này em ơi! Cô bé sao hiền lành
Hay em chỉ giả vờ như khống thấy
Trái tim anh mãi chờ mình em đấy
Gật đầu đi cho xuân đến chung đường

Anh nhớ em, một nỗi nhớ vấn vương
Cô bé mưa, chỉ mình em khờ dại
Hay cả anh, anh cũng thành con gái
Để bên em, cho hết cả cuộc đời

Cá Chuồn
21-01-2010, 12:30 PM
Cơn mưa em tắm ướt cả chiều anh
Vội vàng đến rồi đi không hẹn trước
Chỉ đọng lại trong veo từng hạt nước
Tỏa lung linh dưới sắc nắng cuối ngày.

hahaha
21-01-2010, 12:55 PM
Ghé nhà bé Mưa chơi
Hôm nay bão hết rồi
Ngoài sân ngập nắng mới
Mây lơ lửng chân trời...

Tình buồn rồi tình thắm
Mưa mãi cũng tạnh thôi
Ngày mai trời đẹp lắm
Mưa tươi tắn nhìn đời!

rainny
23-01-2010, 12:49 PM
Mưa ngok

trời chợt đổ cơn mưa
anh biết nói sao vừa
ở đây nha cô bé
góp nhặt những ngày xưa

lòng em hỏi vì sao
cơn mưa cứ vẫy chào
từng giọt rơi tí tách
vòi vĩnh đậu trên cao

đôi mắt vội liếc nhanh
ấm áp đọng trên cành
tiếng ai cười khúc khích
hạt mưa hóa màu xanh

tính tang tình tính tang
hoa trong vắt yêu nàng
câu yêu chưa kịp ngỏ
tim anh hờn xốn xang

Cá Chuồn
14-02-2010, 02:43 AM
Mưa xuân ơi, chúc mưa xuân có một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc