PDA

View Full Version : Giới thiệu về mình!!!



hamy
10-01-2010, 08:13 PM
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta
Vội vàng gương trả lời là:
"Thị Nỡ số 1 chị là số 2!!!"

trannhankim
12-01-2010, 11:50 AM
Hôm trước hỏi - em gặp ai ?
Tên mù không thấy chỉ tài đoán ngoa
Tên ấy nếu mà gặp ta
Ta xô ta nhéo có mà thảm thương !!!

hamy
12-01-2010, 12:00 PM
Trời ơi sao thấy chán chường
Em là Thị Nỡ sắc hương lỡ thì
Nói ra sợ chị em cười
Riêng em chẳng dám cùng người đi đâu !!!(Hu...hu...)

trannhankim
12-01-2010, 12:06 PM
Thị nỡ anh biết đã lâu
Tình kia vung đắp đã sâu với nàng
Chí phèo đã rước người sang
Bây giờ đã gặp được nàng thứ hai
Tình kia cố gắn phơi bày
Thị gì ơi ới hãy cùng ta vui !

hamy
12-01-2010, 12:11 PM
Nghe lời ai gọi đến tui
Lòng nghe xúc động bùi ngùi ngẩn ngơ
Nói ra sao thấy mắc cở
Khi em đây cháu Thị Nỡ ba đời!!!

trannhankim
12-01-2010, 12:16 PM
Nhân đây xin có đôi lời
Thị gì không biết nên gọi thị chi
Chớ đừng có đuổi anh đi
Cho anh ở lại khắc ghi trong lòng !

phale
12-01-2010, 12:19 PM
Thị Nở thì có chí Phèo
Em lo chi nhỉ... buồn trèo vào tim
Không tin cứ hỏi Chí thêm
Ngày xưa anh Chí đi tìm...tìm ai?

NHAT NGUYET
12-01-2010, 12:21 PM
Trời ơi sao thấy chán chường
Em là Thị Nỡ sắc hương lỡ thì
Nói ra sợ chị em cười
Riêng em chẳng dám cùng người đi đâu !!!(Hu...hu...)


Thị Nở đã có Chí Phèo
Hamy "hàng độc" anh đeo tới cùng. :D :D :D

trannhankim
12-01-2010, 12:23 PM
Hamy một kiếp tình chung
Thị chi giờ đã đành lòng cùng ta !!!

hamy
12-01-2010, 12:25 PM
Nghe anh... em bỗng thấy run
Và rồi sao đó lùng bùng lổ tai
Nghe bao lời nói của ai
Lòng sao thấy sợ khi hoài bảo "đeo"???

hamy
12-01-2010, 12:28 PM
Hamy một kiếp tình chung
Thị chi giờ đã đành lòng cùng ta !!!

Lời người sao quá thiết tha
Em nghe thấy vậy xót xa trong lòng
Em đây chẳng dám đèo bồng
Mặt mày xấu xí lại không đẹp người !!!

trannhankim
12-01-2010, 12:29 PM
Thị Chi đã có người theo
Ta đành bỏ cuộc lèo đèo rút êm

hamy
12-01-2010, 12:31 PM
Tình như ngọn gió êm đềm
Vụt qua rồi lại mãi chìm mất tiêu
Giờ ta cứ mãi buồn thiu
Bởi vì "xấu tệ" ai yêu đựơc nè!!!

trannhankim
12-01-2010, 12:34 PM
Lời ai than thở đã nghe
Thôi mình không rút số de nữa mà
Thị Chi sao quá mặn mà
Để anh biết được người là của anh !!!

hamy
12-01-2010, 12:39 PM
Làm sao biết được cho rành
Khi mình chưa gặp với anh lần nào
Giờ cho em hỏi tại sao....
Anh mà gặp mặt sẽ chào báy bay!!!

NHAT NGUYET
12-01-2010, 12:39 PM
Nghe anh... em bỗng thấy run
Và rồi sao đó lùng bùng lổ tai
Nghe bao lời nói của ai
Lòng sao thấy sợ khi hoài bảo "đeo"???


Anh "đeo" son sắc một lòng
Em chớ "lùng bùng" anh lại khó đeo

hamy
12-01-2010, 12:43 PM
Anh "đeo" son sắc một lòng
Em chớ "lùng bùng" anh lại khó đeo

Thôi đi em chẳng trông mong
Anh về tìm chốn đèo bòng để "đeo"
Nghe anh nói em muốn nghèo
Thôi thì em sẽ cứ treo để thèm !!!

trannhankim
12-01-2010, 12:46 PM
Thị chi đã biết anh nghèo
Không như Chí Phèo lắm lúc người thương
Chớ "đeo" son sắc trên đường
Kẻo người ta tưởng tên khùng mất duyên !!!

hamy
12-01-2010, 12:48 PM
Anh "đeo" son sắc một lòng
Em chớ "lùng bùng" anh lại khó đeo

Anh muốn đeo sắc kệ anh
Ai ngu mà lại để dành cho đeo
Coi chừng nó sẽ bị teo
Rồi thì than thở eo xèo riêng mang !!!

hamy
12-01-2010, 12:50 PM
Thị chi đã biết anh nghèo
Không như Chí Phèo lắm lúc người thương
Chớ "đeo" son sắc trên đường
Kẻo người ta nói tên khùng mất duyên !!!

Mặc người cứ nói huyên thuyên
Riêng em chấp nhận hết duyên cũng đành
Nhưng em phải nói cho rành
Người muốn đeo sắc để anh nghe cùng !!!

trannhankim
12-01-2010, 01:07 PM
Buồn cho một kiếp tình chung
Chí phèo - Thị nỡ sống cùng với nhau
Đêm ngày lục đục ồn ào
Để cho hàng xóm lao đao khổ hoài !

hamy
12-01-2010, 01:12 PM
Ai khổ thì cứ mặc ai
Chí Phèo - Thị Nỡ mãi hoài gây nhau
Riêng em chẳng phải tí nào
Chỉ là cháu chắt mấy đời mà thôi !!!
Đành chịu sống kiếp lẻ loi
Còn hơn lấy kẻ lôi thôi suốt ngày !!!

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:13 PM
Anh muốn đeo sắc kệ anh
Ai ngu mà lại để dành cho đeo
Coi chừng nó sẽ bị teo
Rồi thì than thở eo xèo riêng mang !!!

Nghe qua anh muốn "chạy làng"
Đeo son đeo sắc, dịch ngang thế này
Em đang tỉnh, em đang say
Nghĩ tốt người xấu thế này hả em? :D :D :D

trannhankim
12-01-2010, 01:19 PM
Người đâu mà nói lèm bèm
Tình yêu chắc chắn vãi thèm lắm thay
Cáu già giả bộ thơ ngây
Giấu da giấu diếm có ngày phơi ra ! hì hì

hamy
12-01-2010, 01:20 PM
Nghe qua anh muốn "chạy làng"
Đeo son đeo sắc, dịch ngang thế này
Em đang tỉnh, em đang say
Nghĩ tốt người xấu thế này hả em? :D :D :D

Tiếng Việt vốn rất ...e hèm...
Ai bảo anh nghĩ mà xem kì kì
Chẳng có gì để nghĩ suy
Riêng anh nếu muốn cứ đi "chạy làng" !!!

trannhankim
12-01-2010, 01:28 PM
Ngày xưa có một anh chàng
Lố lăng lắm lúc bàng hoàn người nghe
Nhiều cô thiếu nữ e dè
Cô đơn suốt kiếp te tua cuộc đời !

hamy
12-01-2010, 01:32 PM
Để rồi cảm thấy chơi vơi
Khi người không nói một lời vội đi
Ai thèm lưu luyến mà chi
Cái kẻ không biết nghĩ suy dùng lời !!!

trannhankim
12-01-2010, 01:39 PM
Vào đây nên nói chút chơi
Xin ai đừng giận xua lời chua ngoa
Trao nhau lời nói thiết tha
Bên nhau một lúc thơ ca trao vần !

NHAT NGUYET
12-01-2010, 01:54 PM
Vào đây nên nói chút chơi
Xin ai đừng giận xua lời chua ngoa
Trao nhau lời nói thiết tha
Bên nhau một lúc thơ ca trao vần !

Lâu lâu cho cóc ngáp mà
Đang kẻ thật thà lại hóa chua ngoa
Thôi thì ta lại là ta
NN xin lặn về nhà ôm chăn :D :D :D

trannhankim
12-01-2010, 01:58 PM
Xin người chớ vội băng khoăn
Chơi vui với nhóm có chăng chi buồn
Ở lại gói ghém tình thương
Bỏ đi lặng lẽ biết đường nào quen !

hamy
12-01-2010, 09:38 PM
Xấu tệ!!!
Xấu sao mà xấu lạ lùng
Thế gian ai xấu tận cùng như tôi
Hằng ngày lén lấy gương soi
Trời ơi đất hỡi!!!...Sao tôi thế này???
(Hu...hu..., khóc rồi nè!!!)

trannhankim
15-01-2010, 09:51 AM
Lời than bay đến tận mây
Ông trời ổng tức ổng rầy đôi câu
Con nào có xấu nhất đâu
Ngày xưa thị nỡ dẫn đầu sắc nhan !

hamy
15-01-2010, 12:42 PM
Nhưng giờ Xấu Tệ riêng mang
Bởi vì xấu quá nên chàng vội xa
Bây giờ chỉ ta với ta
Người nào có biết... xót xa đợi chờ

trannhankim
15-01-2010, 01:31 PM
Chợt chân anh bước tình cờ
Ai mà đang đứng bơ vơ một mình
Ôi nàng thiếu nữ mộng xinh
Cớ sao buồn bã lặng thinh hỡi người ?

hamy
15-01-2010, 08:01 PM
Em giờ vắng hằn tiếng c­­ười
Lòng nghe đau xót bởi người không xinh
Niềm riêng ấp ủ một mình
Đành không dám nhận ân tình ai trao!!!

trannhankim
16-01-2010, 09:16 AM
Anh thì có đẹp là bao
So về nhan sắc sao như Chí Phèo
Chỉ tội thấy thích là theo
Còn về em đó anh nào có chê

hamy
16-01-2010, 07:40 PM
Nghe anh nói em mừng ghê
Nhưng vì một nỗi chán chê riêng mình
Người thì không đẹp chẳng xinh
Nên đành không dám nhận tình ai trao!!!

trannhankim
26-01-2010, 09:29 AM
Đôi môi em quá ngọt ngào
Khiến anh ngây ngất siết bao ân tình
Mỗi khi buồn bã một mình
Nhớ về em đó - thình lình lại vui

hamy
27-01-2010, 06:20 AM
Trời ơi ai lại biết tui
Mà đem lời nói làm vui lòng người
Đọc rồi lại thấy mắc cười
Môi kia ai đã trao người hồi nao
Giờ người lại bảo thế sao
Môi ai mà ngọt hỏi nào ai kia???

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2010, 08:09 PM
http://farm3.static.flickr.com/2477/3611145244_b0a1869ff6.jpg
(VMT và Thạc Sĩ Hoàng Công Bình)

Vốn chuộng văn thơ thích phẩm bình
In lòng chẳng đoái mọi hư vinh
Êm đềm xóm núi hàng công bộc
Trống trải nhà vườn nghiệp giáo sinh
Tử tức vừa hai luôn vẹn nghĩa
Hồng nhan chỉ một vẫn chung tình
U sầu phụ mẫu đà xa thế
Yếu lược vài câu đặng tỏ mình.

Tiểu Tử Cuồng
09-04-2010, 10:02 PM
Tự lúc sinh ra nức tiếng cuồng
Người đời nhác thấy chạy dài luôn


:ngoaymui:

trannhankim
21-04-2010, 10:18 AM
Chạy ra lấy trớn nhào vô đánh
Ba bốn năm ngày máu vẫn tuông !
:nguong:

hamy
21-04-2010, 10:47 AM
Trang thơ giới thiệu lặng thinh
Cớ sao ai lại bảo mình máu tuôn?

CrazyDog
22-04-2010, 02:01 PM
Trang thơ giới thiệu lặng thinh
Cớ sao ai lại bảo mình máu tuôn?

Đời sao chỉ thấy nỗi buồn
Máu tuôn dang dở đánh luôn 1 chầu (tiết canh) :D:D

sơn_nữ83
22-04-2010, 02:18 PM
Đời sao chỉ thấy nỗi buồn
Máu tuôn dang dở đánh luôn 1 chầu (tiết canh) :D:D
Lâu nay Dog bỏ đi đâu
Để em mong nhớ âu sầu hắt hiu :D

CrazyDog
26-04-2010, 01:43 PM
Lâu nay Dog bỏ đi đâu
Để em mong nhớ âu sầu hắt hiu :D

Dog anh đập đá đã nhìu :D
Hát-I-Vê nhiễm, sắp tiu rồi nè :ngoaymui:
Nữ kia chớ có le te
Kẻo không bị Dog úp đè thì toi :D:botay::D

LÃO HẠC
26-04-2010, 01:47 PM
Dog anh lang chạ đã nhìu
Hát-I-Vê nhiễm, sắp tiu rồi nè :ngoaymui:

Dog à Hạc nói mà nghe
Đi đâu nhớ phải cập kè ô kê...

hamy
03-05-2010, 02:05 AM
Dog à Hạc nói mà nghe
Đi đâu nhớ phải cập kè ô kê...

Trời ơi ai nói thấy ghê
Trang thơ giới thiệu lê thê nỗi buồn!

1100i
09-05-2010, 02:56 PM
Trời ơi ai nói thấy ghê
Trang thơ giới thiệu lê thê nỗi buồn!

Tôi đọc nước mắt rơi tuôn
Thất vọng Lão Hạc, lòng buồn quá đi:D:D:D

monkeybuon
09-09-2011, 04:18 PM
Tây du có mỗi thằng người
3 thàng còn lại nửa người nửa ta
Mỹ hầu vương tôi thích ba hoa
Thiên bồng nguyên súy mắt hoa lên rồi
Thằng Sa tăng lại cứ lặng thinh
Còn Đường tam tạng cầu kinh mất rồi
:acac::acac::acac: