PDA

View Full Version : Trở lại ...



bachvan
10-01-2010, 09:40 AM
Chào các bạn đã từng gặp gỡ của Niềm riêng nhé ...cái hồn nhiên thân thiết ấm áp của các bạn như một đóa hồng còn tỏa mãi hương thơ ...nên hôm nay xin trở lại nơi này nhé ...


em trở lại
con đường xưa mây trắng ...

:hi:

trannhankim
10-01-2010, 10:10 AM
Chào mừng đã trở lại nhé !

bachvan
10-01-2010, 03:10 PM
Chào mừng đã trở lại nhé !

Cám ơn đã chào đón bv trở lại cùng Nỗi Niềm Thơ ...vườn hoa của trannhankim đẹp lắm ...chúc bạn luôn tươi đẹp mãi nhé ...

phale
10-01-2010, 09:33 PM
Chào mừng chị trở lại với NR. Chúc chị vui nhé!

Klosen
10-01-2010, 10:34 PM
geo căm CHị come back. nhưng mà chỉ là ai vậy nhỉ. :D::confused::D

bachvan
12-01-2010, 01:52 PM
Chào mừng chị trở lại với NR. Chúc chị vui nhé!

Cám ơn cô nhỏ phale đã còn nhớ chị ...luôn mãi lóng lánh như pha lê nghen ...

:hi:

bachvan
12-01-2010, 01:54 PM
geo căm CHị come back. nhưng mà chỉ là ai vậy nhỉ. :D::confused::D

Cám ơn nhé Klosen đã đón chào người mới ...thì chị là chị ấy mà ...

:hi:

huongnhu
12-01-2010, 02:14 PM
Hihi, đây là chị bachvan.
Kia là cô Bạch Vân.
Đều...mây trắng!

NHAT NGUYET
12-01-2010, 02:36 PM
Hihi, đây là chị bachvan.
Kia là cô Bạch Vân.
Đều...mây trắng!


Vầng mây trắng lửng lơ tầng nhật nguyệt
Nắng xuyên qua, mây ửng dậy xuân thì
Mây xa quá, trời trên cao trống quá
Gặp nhau rồi , mây nắng bỗng xôn xao


P/s: huongnhu, cô Bạch Vân mà có "cú" thì cháu giơ lưng ra đỡ thay chú nhé!
:D :D :D

huongnhu
12-01-2010, 02:57 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100104301ztnhztyynd2912895.jpeg
BẠCH VÂN


HNhu đỡ thay hai cô Bạch Vân chiêu này của chú NN:

BẠCH VÂN.
Nhật - Nguyệt giữa chín tầng mây.
Mắt hoa cả mắt, hỏi, ngày hay đêm?
Bạch vân trắng xóa ngoài thềm.
Gác đầu lên gối mà xem cung Hằng.
Nguyệt kia dấu kín cả Trăng.
Nhật kia ngơ ngác hỏi rằng nắng đâu.
Bạch Vân, mây trắng một màu.
( 12/1/2010 - HNhu )

bachvan
12-01-2010, 03:28 PM
Hihi, đây là chị bachvan.
Kia là cô Bạch Vân.
Đều...mây trắng!


Chào huongnhu nghen ... cám ơn màu hương thanh khiết của vườn xuân nhé ...

:hi:

bachvan
12-01-2010, 03:34 PM
Vầng mây trắng lửng lơ tầng nhật nguyệt
Nắng xuyên qua, mây ửng dậy xuân thì
Mây xa quá, trời trên cao trống quá
Gặp nhau rồi , mây nắng bỗng xôn xao


P/s: huongnhu, cô Bạch Vân mà có "cú" thì cháu giơ lưng ra đỡ thay chú nhé!
:D :D :D

Chào Nhật Nguyệt nhé ...theo bước chân thơ của huongnhu xin đa tạ mấy dòng NHÂT NGUYET nghen ...

:hi:

bachvan
12-01-2010, 03:39 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100104301ztnhztyynd2912895.jpeg
BẠCH VÂN


HNhu đỡ thay hai cô Bạch Vân chiêu này của chú NN:

BẠCH VÂN.
Nhật - Nguyệt giữa chín tầng mây.
Mắt hoa cả mắt, hỏi, ngày hay đêm?
Bạch vân trắng xóa ngoài thềm.
Gác đầu lên gối mà xem cung Hằng.
Nguyệt kia dấu kín cả Trăng.
Nhật kia ngơ ngác hỏi rằng nắng đâu.
Bạch Vân, mây trắng một màu.
( 12/1/2010 - HNhu )




Tuyệt ...tuyệt ...tuyệt nhé huongnhu :naonao:

Bạch vân ...

cánh cửa hư không vẫn khép hờ
bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
dòng suối tình yêu chảy lặng thầm

nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
đường xưa ai đã đến tình cờ
thì đã về trong chỉ phút giây

mây gởi hồn bên ngọn suối mơ
gió ngân nhẹ lời ru êm ái
hương ngạt ngào xao động tình thơ
ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…

mây bay về tạ với hư vô…
như ngàn tơ trong suốt mượt mà
hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
để bước người lạc nẻo bâng khuâng…
vad

:hi:

phale
12-01-2010, 03:40 PM
Cám ơn cô nhỏ phale đã còn nhớ chị ...luôn mãi lóng lánh như pha lê nghen ...

:hi:

PL vẫn nhớ chị lắm lắm. Chị trở lại thế này thật vui.

Mây trắng về đây theo dấu thơ
Để thêm dịu mát khoảng trời chờ
Thong dong trần thế lòng không bận
Thầm vẽ nhẹ nhàng những giấc mơ

huongnhu
12-01-2010, 03:43 PM
Tuyệt ...tuyệt ...tuyệt nhé huongnhu :naonao:

Bạch vân ...
:hi:

HNhu chỉ là hậu bối. Gíá có cô Bạch Vân thì hay biết mấy.
Chú Nhật Nguyệt chỉ có mà núp thôi.

:botay::botay::botay::botay:

bachvan
13-01-2010, 06:34 PM
PL vẫn nhớ chị lắm lắm. Chị trở lại thế này thật vui.

Mây trắng về đây theo dấu thơ
Để thêm dịu mát khoảng trời chờ
Thong dong trần thế lòng không bận
Thầm vẽ nhẹ nhàng những giấc mơ


em mãi là em cô gái thơ
để ánh pha lê lóng lánh chờ
dịu dàng thanh thoát hồn chẳng bận
tô thắm cuộc đời đẹp cõi mơ ...

À mà Pha Lê ơi còn món quà SN ngày ấy vẫn còn đây ...làm cách nào gởi cho PL đây ...

:hi:

bachvan
13-01-2010, 06:37 PM
HNhu chỉ là hậu bối. Gíá có cô Bạch Vân thì hay biết mấy.
Chú Nhật Nguyệt chỉ có mà núp thôi.

:botay::botay::botay::botay:

HNhu hậu bối ...mà thơ chẳng hậu bối đâu nghen ...thấy là người ta đã phải núp rồi đó HN ơi ...

:hi:

Phu sinh
13-01-2010, 08:45 PM
Mãi đến hôm nay mới vào chào bachvan! Có phải là người PS đã từng gặp 1 lần không? Wellcome back to NR!

Hì .. mà cũng rắc rối ha, cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết! Kiểu này mai mốt lỡ có gì...... nhầm chít! Hi....Hi...

phale
13-01-2010, 10:19 PM
em mãi là em cô gái thơ
để ánh pha lê lóng lánh chờ
dịu dàng thanh thoát hồn chẳng bận
tô thắm cuộc đời đẹp cõi mơ ...

À mà Pha Lê ơi còn món quà SN ngày ấy vẫn còn đây ...làm cách nào gởi cho PL đây ...

:hi:

Chị ui, tình cảm của chị dành cho PL đã là món quà quý giá mà PL đã được nhận từ chị. Chị đừng băn khoăn nữa chị nhé!
Chúc chị tìm thấy được niềm vui nơi này và có nhiều sáng tác chị nhé!

bachvan
15-01-2010, 10:05 AM
Mãi đến hôm nay mới vào chào bachvan! Có phải là người PS đã từng gặp 1 lần không? Wellcome back to NR!

Hì .. mà cũng rắc rối ha, cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết! Kiểu này mai mốt lỡ có gì...... nhầm chít! Hi....Hi...

Chào Phu sinh ...cám ơn đã tiếp đón bachvan nghen ...chắc là vậy đó PS à ...

:hi:

bachvan
15-01-2010, 10:11 AM
Chị ui, tình cảm của chị dành cho PL đã là món quà quý giá mà PL đã được nhận từ chị. Chị đừng băn khoăn nữa chị nhé!
Chúc chị tìm thấy được niềm vui nơi này và có nhiều sáng tác chị nhé!

Vậy là chết chị mất rồi phale ơi ...em phải nhận nó mới được ...hông thôi làm sao mà em biết được hả em ...

:hi:

Khuyết
15-01-2010, 10:12 AM
Mãi đến hôm nay mới vào chào bachvan! Có phải là người PS đã từng gặp 1 lần không? Wellcome back to NR!

Hì .. mà cũng rắc rối ha, cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết! Kiểu này mai mốt lỡ có gì...... nhầm chít! Hi....Hi...

Hi Chị BachVan

Chúc mừng chị tới NR. Chị có phải là chị BV mà CVK đã có lần gặp tại SG không nhỉ?

bachvan
15-01-2010, 10:21 AM
Hi Chị BachVan

Chúc mừng chị tới NR. Chị có phải là chị BV mà CVK đã có lần gặp tại SG không nhỉ?

Chào Cầu Vồng Khuyết hén ...Cám ơn đã đón tiếp bachvan đến nơi này ...Đúng đó CVK ơi ...

bachvan rất hạnh phúc khi gặp lại các bạn nơi này ... thật thơ thật dễ thương thật chan hòa nồng ấm nên đã gặp một lần thì phải trở lại thôi ...

:hi:

Mây Trắng
15-01-2010, 10:45 AM
Dù chưa có hân hạnh quen biết bachvan nhưng Mây cũng xin gửi lời chào. Chúc bachvan tìm được niềm vui trọn vẹn tại NR.

Còn câu nói của PS :"......cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết!..." thì e rằng phải sửa lại rồi PS ơi ! :D

phale
15-01-2010, 10:54 AM
Vậy là chết chị mất rồi phale ơi ...em phải nhận nó mới được ...hông thôi làm sao mà em biết được hả em ...

:hi:

:nguong:
Có gì nghiêm trọng sao chị BV? :o

phale
15-01-2010, 11:35 AM
Dù chưa có hân hạnh quen biết bachvan nhưng Mây cũng xin gửi lời chào. Chúc bachvan tìm được niềm vui trọn vẹn tại NR.

Còn câu nói của PS :"......cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết!..." thì e rằng phải sửa lại rồi PS ơi ! :D

Quả thật anh PS phải đính chính rồi.
PL mừng MT đến với NR. Nhiều mây trắng thế này trên bầu trời NR xinh xắn lắm!

Mây Trắng
16-01-2010, 07:15 AM
Quả thật anh PS phải đính chính rồi.
PL mừng MT đến với NR. Nhiều mây trắng thế này trên bầu trời NR xinh xắn lắm!


Xinh không chửa biết, cô ơi !
Nhưng mà chắc sẽ chật trời Niềm Riêng

:D:D:D

phale
16-01-2010, 07:39 AM
Xinh không chửa biết, cô ơi !
Nhưng mà chắc sẽ chật trời Niềm Riêng

:D:D:D

:D:D
Từ nay khỏi nhọc sức tìm
Bao vầng mây trắng Niềm Riêng tụ về...:D

Phu sinh
16-01-2010, 08:46 AM
Còn câu nói của PS :"......cả bachvan và Bạch Vân đều là..... mây trắng hết!..." thì e rằng phải sửa lại rồi PS ơi ! :D

Hì...Hì.. Sorry là còn thiếu mây từ núi xuống nữa hỉ!!! Cứ theo chữ ký thì mây này khác hẳn 2 mây kia, không biếc có phải thế không?

Bạch Vân
16-01-2010, 04:52 PM
Mây Trắng nghìn năm vẫn thế thôi.
Tạo hóa đã ban tặng thế rồi.
Mấy Trắng, Bạch Vân, rồi Mây Trắng.
Niềm Riêng ấy, một chiếu, chung ngồi.


Giờ thì đã tao ngộ cùng hai bạn bachvan và Mây Trắng tại đây.
Bạch Vân tôi vui lắm. Xin chào hai bạn.

Mây Trắng
16-01-2010, 05:11 PM
:)
Mây rất hân hạnh được biết Bạch Vân và bachvan tại NR.
Xin chúc Bạch Vân và bachvan vui vẻ, an khang trong dịp xuân về.

M.T

bachvan
16-01-2010, 09:24 PM
Mây Trắng nghìn năm vẫn thế thôi.
Tạo hóa đã ban tặng thế rồi.
Mấy Trắng, Bạch Vân, rồi Mây Trắng.
Niềm Riêng ấy, một chiếu, chung ngồi.


Giờ thì đã tao ngộ cùng hai bạn bachvan và Mây Trắng tại đây.
Bạch Vân tôi vui lắm. Xin chào hai bạn.

Thật là hạnh phúc khi được cùng Bạch Vân và Mây Trắng vào vườn thơ Niềm Riêng nhé ...

:hi:

bachvan
16-01-2010, 09:29 PM
:)
Mây rất hân hạnh được biết Bạch Vân và bachvan tại NR.
Xin chúc Bạch Vân và bachvan vui vẻ, an khang trong dịp xuân về.

M.T

Xin chào Mây Trắng nghen ...Chúc bạn những ngày cuối đông ngọt ngào hạnh phúc ...

:hi:

OA _ NỮ
17-01-2010, 12:10 AM
Ba vầng mây trắng rủ nhau hội ngộ tại NR. Đúng là chẳng mấy khi có dịp may hiếm có như thế.

WC cả ba người nhé, chúc vui vẻ ở nơi này.

thachanhtim
17-01-2010, 12:43 AM
Hôm giờ bận quá, giờ vào đây đọc ...
Hình như TAT bị ma nhập rùi, hay là từ sau khi bỏ mất cái răng khôn, giờ mình trở lại ngu thật nhỉ...
Híc hic...em ko hiểu gì cả...
Uả chứ ko phải 3 nick này đều là của chị "vad" yêu mà Tím biết ư ?
Chít rùi làm sao đây...
Chắc phải xin chị nào đổi qua mây xanh, mấy tím ...cho TAT dễ nhận dạng khi bị như thế này quá...hihhi...
Chị bachvan ơi ...liên lạc em gấp gấp há...em rơi rụng số phôn của chị rồi đó...
OFF ko réo chị được hết à...
Liên lạc 11tím gấp nhé nhé chị ...

huongnhu
17-01-2010, 06:51 AM
Hhahahha, thiệt là ngộ! Thiệt là hay! Thiệt là dzui! Chiện chưa từng gặp chong cuộc đời lê la dạo net của HNhu:

Này thì là Bạch Vân
Này thì là Mây Trắng.
Niềm Riêng giờ phủ trắng.
Một nỗi nhớ bạc đầu.

Phân ngôi thứ cho mau.
Kẻo Huongnhu mù tịt.
Thôi thì ngồi cười tít ( mắt )
Tụng lẩm nhẩm..." bachvan "

Các chị đừng ai đổi nick ạ. Đâu có khó phân biệt.
HNhu bói nà, ( dạo này bị bịn nghề nghiệp từ hồi đoán mò tác giả thơ ), mây trắng bé bỏng nhứt. Cô Bạch Vân "trắng" nhứt ( nhiều tuổi trắng nhiều :D ), chị bachvan khoảng giữa.
Rỏ ràng. Hông lẫn dzô đâu được.

phale
17-01-2010, 08:11 AM
Hhahahha, thiệt là ngộ! Thiệt là hay! Thiệt là dzui! Chiện chưa từng gặp chong cuộc đời lê la dạo net của HNhu:

Này thì là Bạch Vân
Này thì là Mây Trắng.
Niềm Riêng giờ phủ trắng.
Một nỗi nhớ bạc đầu.

Phân ngôi thứ cho mau.
Kẻo Huongnhu mù tịt.
Thôi thì ngồi cười tít ( mắt )
Tụng lẩm nhẩm..." bachvan "

Các chị đừng ai đổi nick ạ. Đâu có khó phân biệt.
HNhu bói nà, ( dạo này bị bịn nghề nghiệp từ hồi đoán mò tác giả thơ ), mây trắng bé bỏng nhứt. Cô Bạch Vân "trắng" nhứt ( nhiều tuổi trắng nhiều :D ), chị bachvan khoảng giữa.
Rỏ ràng. Hông lẫn dzô đâu được.

PL cũng đeo kính đen vô thử phán nà:

Mây Trắng là con giai, út ít.
Chị Bạch Vân ở giữa.
Chị bachvan là vầng mây to nhất!
:D:D:D

Mây Trắng
17-01-2010, 12:27 PM
:D
Thanks Phale và HNhu nha !
MT là "con trai" thì đúng rồi, (chỉ sợ bị đoán là "nhỏ gái" thì ...hic hic) Còn tuổi tác mọi người thì Mây cũng không chắc nên không dám đoán. Nếu đúng như PL và HN đoán thì xin chúc cả 2 chị bachvan cùng Bạch Vân dù bao nhiêu tuổi đời vẫn cứ mãi mãi trẻ trung như mùa xuân.

Mây trắng dù ai, mây trắng ơi !
Nghìn năm trẻ mãi giữa xuân đời
Vẫn nguyên sắc trắng cùng hoa nắng
Dệt áo cho trời xuân thắm tươi


Riêng cái chuyện làm "thày bói" này thật là vui, nhất là sau khi Mây đọc mấy bài bình thơ của huongnhu. Đây có thể là một chuyên đề mới rất hấp dẫn, Mây đề xuất diễn đàn lập thêm box "Lăng Ông Bà Chiểu" trong chuyên mục "Kết bạn bốn phương" để mấy "thầy" của NR tha hồ hành nghề tiên đoán tương lai hậu vận, từ con người cho đến ông trời, của NR và của cả thế giới. Ai có nhu cầu xem tử vi, gỡ rối tơ lòng... thòng hoặc "cầu gia đạo-cạo da đầu" thì cứ vô đó, vui xuân miễn phí, khỏi đi đâu xa. Nếu được chấp thuận thì Mây cũng đề nghị huongnhu tình nguyện "ôm bom cảm tử" nhận làm Mod box luôn.
:D:D:D

NHAT NGUYET
17-01-2010, 12:47 PM
Ba vầng mây trắng rủ nhau hội ngộ tại NR. Đúng là chẳng mấy khi có dịp may hiếm có như thế.

WC cả ba người nhé, chúc vui vẻ ở nơi này.

Niềm Riêng mây trắng tầng tầng
Hèn chi nhật nguyệt bao lần âm u
Mây trắng xóa, hóa mây mù
Trong mây nhật nguyệt lù đù mây ôm!

:D :rolleyes: :D

huongnhu
17-01-2010, 07:26 PM
PL cũng đeo kính đen vô thử phán nà:

Mây Trắng là con giai, út ít.
Chị Bạch Vân ở giữa.
Chị bachvan là vầng mây to nhất!
:D:D:D

Ủa, dzây là Hnhu lại đoán sai hở chị. Sao, HNhu toàn đoán trật lất dzầy nà. Mà, HNhu thấy Mây Chắng đâu có nói là con...chai đâu mà...chị biết. Chị hay ha.
HNhu còn tưởng cô Bâch Vân cao niên nhứt. Ai dè là chị bachvan. Hihihi, bữa nay cho chị bachvan lên chức cô luôn.
Còn Mây Chắng út ít, lại là con chai, HNhu sẽ kiu bằng cưng.
Hhahah, dzui!

Mây Trắng
17-01-2010, 09:41 PM
Niềm Riêng mây trắng tầng tầng
Hèn chi nhật nguyệt bao lần âm u
Mây trắng xóa, hóa mây mù
Trong mây nhật nguyệt lù đù mây ôm!

:D :rolleyes: :D

Oan quá Nhật Nguyệt ơi !

Mây là bạn của trăng-trời
Ngày mây che nắng cho người thế gian
Đêm mây trang điểm cho trăng
Thiếu mây là cảnh cung hằng mất thơ
:nguong:


Ủa, dzây là Hnhu lại đoán sai hở chị. Sao, HNhu toàn đoán trật lất dzầy nà..........
Còn Mây Chắng út ít, lại là con chai, HNhu sẽ kiu bằng cưng.
Hhahah, dzui!

HaHaHa.
Coi chừng trật lất lần nữa huongnhu ơi ! Có khi huongnhu phải kiu Mây bằng...chú đấy !

:D:D:D

Phu sinh
18-01-2010, 12:59 AM
Niềm Riêng mây trắng tầng tầng
Hèn chi nhật nguyệt bao lần âm u
Mây trắng xóa, hóa mây mù
Trong mây nhật nguyệt lù đù mây ôm!

:D :rolleyes: :D

Hi...Hi... Tình cờ bữa trước chộp được 1 tấm giông giống nè, có phải nhật nguyệt đây không????:hutthuoc:

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Sky/Maytrang.jpg

huongnhu
18-01-2010, 06:54 AM
Phải đâu Nhật Nguyệt lù đù.
Mà là Nhật Nguyệt vác lu chạy gùi!

HNhu nghe ông bà đồn: "lù khù vác lu..."

@ Maychang: Dạ, chú Mây! HNhu có anh người iu nick là Mây Trắng thiệt luôn á.

phale
18-01-2010, 09:40 AM
Ủa, dzây là Hnhu lại đoán sai hở chị. Sao, HNhu toàn đoán trật lất dzầy nà. Mà, HNhu thấy Mây Chắng đâu có nói là con...chai đâu mà...chị biết. Chị hay ha.
HNhu còn tưởng cô Bâch Vân cao niên nhứt. Ai dè là chị bachvan. Hihihi, bữa nay cho chị bachvan lên chức cô luôn.
Còn Mây Chắng út ít, lại là con chai, HNhu sẽ kiu bằng cưng.
Hhahah, dzui!

Hihi. PL đoán đại thui Hnhu, ai dè Mây Trắng là con giai thiệt.
Kiểu ni, PL với Hnhu hợp tác làm thầy bói chắc "không trúng....cũng trật" kiếm xiền tiêu Tết:nguong::nguong:

bachvan
18-01-2010, 01:42 PM
Ba vầng mây trắng rủ nhau hội ngộ tại NR. Đúng là chẳng mấy khi có dịp may hiếm có như thế.

WC cả ba người nhé, chúc vui vẻ ở nơi này.

Chào em OA_NỮ ...Cám ơn đã chào đón người mới nghen ...vâng bachvan thấy ấm áp lắm khi đến nơi này ... một buổi chiều đẹp hén ...

:hi:

bachvan
18-01-2010, 01:47 PM
Hôm giờ bận quá, giờ vào đây đọc ...
Hình như TAT bị ma nhập rùi, hay là từ sau khi bỏ mất cái răng khôn, giờ mình trở lại ngu thật nhỉ...
Híc hic...em ko hiểu gì cả...
Uả chứ ko phải 3 nick này đều là của chị "vad" yêu mà Tím biết ư ?
Chít rùi làm sao đây...
Chắc phải xin chị nào đổi qua mây xanh, mấy tím ...cho TAT dễ nhận dạng khi bị như thế này quá...hihhi...
Chị bachvan ơi ...liên lạc em gấp gấp há...em rơi rụng số phôn của chị rồi đó...
OFF ko réo chị được hết à...
Liên lạc 11tím gấp nhé nhé chị ...



Tím thân ...lâu hén mới thấy em ...sẽ goi cho em vì chị vẫn còn số dt của em nè ...thân ái ...luôn tràn đầy sức sống rứa cuộc đời mới dễ thương ...

:hi:

bachvan
18-01-2010, 02:08 PM
Hhahahha, thiệt là ngộ! Thiệt là hay! Thiệt là dzui! Chiện chưa từng gặp chong cuộc đời lê la dạo net của HNhu:

Này thì là Bạch Vân
Này thì là Mây Trắng.
Niềm Riêng giờ phủ trắng.
Một nỗi nhớ bạc đầu.

Phân ngôi thứ cho mau.
Kẻo Huongnhu mù tịt.
Thôi thì ngồi cười tít ( mắt )
Tụng lẩm nhẩm..." bachvan "

Các chị đừng ai đổi nick ạ. Đâu có khó phân biệt.
HNhu bói nà, ( dạo này bị bịn nghề nghiệp từ hồi đoán mò tác giả thơ ), mây trắng bé bỏng nhứt. Cô Bạch Vân "trắng" nhứt ( nhiều tuổi trắng nhiều :D ), chị bachvan khoảng giữa.
Rỏ ràng. Hông lẫn dzô đâu được.



chà chà hôm nay cô bachvan vào xem hông cười hông được nghen ... tài bói của huongnhu hơi bị giỏi đó ...vậy mà cô bachvan cứ tưởng là cô bé huongnhu chỉ có tài xây lầu thơ 100 lẻ mấy tầng ở TV thôi chứ ...

:hi:

bachvan
18-01-2010, 02:28 PM
Hihi. PL đoán đại thui Hnhu, ai dè Mây Trắng là con giai thiệt.
Kiểu ni, PL với Hnhu hợp tác làm thầy bói chắc "không trúng....cũng trật" kiếm xiền tiêu Tết:nguong::nguong:



phale ơi ... dễ thương và rộn ràng niềm vui quá ...

Cám ơn đời, ta thấy một dòng yêu …

bước đi về trên thời gian chếch choáng
ta nghe ta thở lấy phút tương phùng
ánh thanh xuân trở lại dáng chập chùng
giữa môi cười rạng rỡ rót vào tim

tháng năm trôi bao phai mòn thân xác
chút lòng riêng trổi lại khúc giao hòa
trời đất cũ trong lưu đày ngỡ xóa
ấm nồng nàn men sống dậy trời yêu

người trở lại nghênh ngang tình du mục
thắm ngang đời chảy xiết một trời thương
bến bờ xưa một lần trôi hoài tưởng
rửa hồn trong mầu nhiệm một dòng yêu

cám ơn nhé nơi cội nguồn dấu ái…
vad

:hi:

huongnhu
18-01-2010, 07:22 PM
chà chà hôm nay cô bachvan vào xem hông cười hông được nghen ... tài bói của huongnhu hơi bị giỏi đó ...vậy mà cô bachvan cứ tưởng là cô bé huongnhu chỉ có tài xây lầu thơ 100 lẻ mấy tầng ở TV thôi chứ ...

:hi:

Cô: Dạo này HNhu bỏ bê cái nhà lầu chên chăm tầng ở thi viện. Mê bình thơ đó cô. Chắc nó giận HNhu. Mai mốt dzìa nó hông cho dzô là chít luôn. Mơi, phải dzìa quét bụi ạ.

Chim Vành Khuyên
20-01-2010, 05:42 PM
Dạ Chim chào các anh các chị ạ. Chim là người mới còn bỡ ngỡ mong các anh các chị chỉ bảo giúp ạ

Chúc mọi người vui vẻ :D

phale
20-01-2010, 07:01 PM
Dạ Chim chào các anh các chị ạ. Chim là người mới còn bỡ ngỡ mong các anh các chị chỉ bảo giúp ạ

Chúc mọi người vui vẻ :D

Welcom VK nghen.
Phải chân dung VK đây không?


http://f.imagehost.org/0261/VK.jpg

Chúc VK vui với nơi này để bầu trời NR sẽ ngập tràn tiếng hót líu lo du dương diệu kỳ của VK nhé!