PDA

View Full Version : Thêm thời gian hay không thêm thời gian cuộc thi thơ?



SunWild
03-01-2010, 10:43 PM
Theo em nên kéo dài cuộc thi đến sau tết vì tết mới là thời điểm người ta cảm nhận được "xuân" và "xuân tình" một cách rõ rệt nhất, cũng như có thời gian để viết lại cảm xúc của mình. Hiện tại số bài đã gửi cũng không ít nhưng hình như hơi đơn điệu (ý kiến riêng) ạ!

Quạnh
05-01-2010, 12:55 PM
Theo em nên kéo dài cuộc thi đến sau tết vì tết mới là thời điểm người ta cảm nhận được "xuân" và "xuân tình" một cách rõ rệt nhất, cũng như có thời gian để viết lại cảm xúc của mình. Hiện tại số bài đã gửi cũng không ít nhưng hình như hơi đơn điệu (ý kiến riêng) ạ!

Q thấy ý kiến của SW hay, theo thiển ý của Q thì cũng cần thêm thời gian, không gian để các thi sỹ nhà ta thoải mái thả tâm hồn đi hoang với nàng Xuân. Hi vọng sau đó mấy cụ Giám nhà ta được ngắm nghía đo sờ thỏa thích...:D:D:D

NHAT NGUYET
05-01-2010, 01:18 PM
Q thấy ý kiến của SW hay, theo thiển ý của Q thì cũng cần thêm thời gian, không gian để các thi sỹ nhà ta thoải mái thả tâm hồn đi hoang với nàng Xuân. Hi vọng sau đó mấy cụ Giám nhà ta được ngắm nghía đo sờ thỏa thích...:D:D:D

NN cũng thấy ý kiến này hay, qua mấy ngày tết, chắc các thi sĩ nhà ta sẽ nắm bắt được nhiều cảm xúc và có thời gian rảnh rổi hơn để dành cho thơ. Hy vọng chất lượng cuộc thi sẽ tốt hơn.

phale
06-01-2010, 07:45 AM
Theo em nên kéo dài cuộc thi đến sau tết vì tết mới là thời điểm người ta cảm nhận được "xuân" và "xuân tình" một cách rõ rệt nhất, cũng như có thời gian để viết lại cảm xúc của mình. Hiện tại số bài đã gửi cũng không ít nhưng hình như hơi đơn điệu (ý kiến riêng) ạ!


Q thấy ý kiến của SW hay, theo thiển ý của Q thì cũng cần thêm thời gian, không gian để các thi sỹ nhà ta thoải mái thả tâm hồn đi hoang với nàng Xuân. Hi vọng sau đó mấy cụ Giám nhà ta được ngắm nghía đo sờ thỏa thích...:D:D:D


NN cũng thấy ý kiến này hay, qua mấy ngày tết, chắc các thi sĩ nhà ta sẽ nắm bắt được nhiều cảm xúc và có thời gian rảnh rổi hơn để dành cho thơ. Hy vọng chất lượng cuộc thi sẽ tốt hơn.

Có lẽ nên kéo dài như ý kiến của anh NN, Q và SW.
Những ngày Tết thường sẽ theo về nhiều cảm xúc, sẽ là nguồn thi hứng Xuân cho các thi sĩ sáng tác. Bỏ qua khoảng thời gian này thì thật là tiếc!

thachanhtim
06-01-2010, 08:17 AM
Có lẽ nên kéo dài như ý kiến của anh NN, Q và SW.
Những ngày Tết thường sẽ theo về nhiều cảm xúc, sẽ là nguồn thi hứng Xuân cho các thi sĩ sáng tác. Bỏ qua khoảng thời gian này thì thật là tiếc!

Thế ko muốn tiếc thì sao ko nên có thêm 01 "...gì gì ấy..."
Chứ cuộc thi thơ theo riêng ý của TAT thì cũng thấy gần giống như ý chị BV

Thấy chút điều lạ:
Những bài gửi đầu tiên, số người ấn nút thanks, nhiều hơn những bài gửi sau. Tôi đã đọc, những bài gửi sau, có bài hay lắm. Tôi hơi thắc mắc.

Nếu kéo dài thêm nửa, qua tết thì chỉ riêng TAT thôi cũng có lẽ đã ko vào cái "topic" đó đọc nửa huống chi mà cảm nhận với...
Bởi dài quá...thì như là chuyện bình thường....

Và còn nhiều vấn đề....BGK đã "đóng búa cáo trạng..."rùi..... có nên....thay đổi hay ko? ....?

phale
06-01-2010, 08:29 AM
Thế ko muốn tiếc thì sao ko nên có thêm 01 "...gì gì ấy..."
Chứ cuộc thi thơ theo riêng ý của TAT thì cũng thấy gần giống như ý chị BV


Nếu kéo dài thêm nửa, qua tết thì chỉ riêng TAT thôi cũng có lẽ đã ko vào cái "topic" đó đọc nửa huống chi mà cảm nhận với...
Bởi dài quá...thì như là chuyện bình thường....

Và còn nhiều vấn đề....BGK đã "đóng búa cáo trạng..."rùi..... có nên....thay đổi hay ko? ....?
Thêm 1 :"..gì gì ấy..."... nghe thôi mún xỉu rùi nè...

Theo ý PL thì việc kéo dài cuộc thi qua Tết cũng hay, vì xem như cuộc thi ôm trọn mùa Xuân.

Khóa cuộc thi theo dự định, hay kéo dài thêm...cái nào hay hơn thì mình cứ làm, đâu cần câu nệ là đã "đóng búa" rồi thì không nên thay đổi đâu TAT nà...

OA _ NỮ
06-01-2010, 08:48 AM
Oa Nữ nghĩ cũng nên kéo dài cuộc thi thơ qua tết. Vì khoảng cách thời gian trao giải thưởng phải qua tết, có khi qua rằm luôn nên cũng còn mấy tháng nữa mà. Thôi thì để cho mọi người thấm rượu xuân thêm nữa, cảm hứng dồi dào, sẽ có thêm nhiều bài thơ hay. BGK nghĩ thế nào. Có gì họp kín để ra tuyên bổ nhỉ.

Tường Thụy
06-01-2010, 08:49 AM
Khó có cơ sở để nói kéo dài thời gian thì cảm xúc xuân sẽ dồi dào hơn. Mà đâu phải cứ có cảm xúc là thành thơ. Kéo dài thời gian sẽ làm cuộc thi loãng, phân tán. Ta kết thúc một giải thi thơ xuân rồi vào đón xuân chẳng làm tăng thêm hương vị cho xuân mới hay sao.
Đành rằng thể lệ không phải là cái gì bất di bất dịch nhưng chỉ nên thay đổi khi thật cần thiết. Ngay cả nội dung thông báo chính thức về cuộc thi, có nhiều điểm TT thấy không hợp lý nhưng đã post lên rồi nên cũng không có ý kiến lại nữa.


Mà ta thảo luận việc này ở đây là nhầm chỗ rồi. Đề nghị admin chuyển tất cả các reply thảo luận về topic "Chuẩn bị cho cuộc thi thơ đón xuân 2010"

OA _ NỮ
06-01-2010, 08:55 AM
Thế ko muốn tiếc thì sao ko nên có thêm 01 "...gì gì ấy..."
Chứ cuộc thi thơ theo riêng ý của TAT thì cũng thấy gần giống như ý chị BV


Nếu kéo dài thêm nửa, qua tết thì chỉ riêng TAT thôi cũng có lẽ đã ko vào cái "topic" đó đọc nửa huống chi mà cảm nhận với...
Bởi dài quá...thì như là chuyện bình thường....

Và còn nhiều vấn đề....BGK đã "đóng búa cáo trạng..."rùi..... có nên....thay đổi hay ko? ....?

Em ơi, tuy đã "đóng bùa cáo trạng "rồi, nhưng đây là một tập thể, nên lời ra ý vào, ko phải là vua hay lãnh tụ nên ko cần nhất ngôn cửu đỉnh em à. Hihihi

Tết nhất mọi người chắc cũng có nhiều tâm trạng mà em. Hi vọng khi đó chị cũng nảy ra thi hứng để sáng tạo thơ hỉ.:D

phale
06-01-2010, 08:57 AM
Khó có cơ sở để nói kéo dài thời gian thì cảm xúc xuân sẽ dồi dào hơn. Mà đâu phải cứ có cảm xúc là thành thơ. Kéo dài thời gian sẽ làm cuộc thi loãng, phân tán. Ta kết thúc một giải thi thơ xuân rồi vào đón xuân chẳng làm tăng thêm hương vị cho xuân mới hay sao.
Đành rằng thể lệ không phải là cái gì bất di bất dịch nhưng chỉ nên thay đổi khi thật cần thiết. Ngay cả nội dung thông báo chính thức về cuộc thi, có nhiều điểm TT thấy không hợp lý nhưng đã post lên rồi nên cũng không có ý kiến lại nữa.


Mà ta thảo luận việc này ở đây là nhầm chỗ rồi. Đề nghị admin chuyển tất cả các reply thảo luận về topic "Chuẩn bị cho cuộc thi thơ đón xuân 2010"

Sao lại loãng với phân tán nhỉ?
Vì cuộc thi thì vẫn là cuộc thi thơ Xuân thôi mà...
Những ngày giáp Tết, Tết luôn là thời điểm lòng người hòa quyện với đất trời, với thi sĩ là thời điểm cho thơ tung cánh.

PL nghĩ, mọi người đừng nguyên tắc quá với cái gọi là "đã" thì 'không thay đổi".

Còn về chuyện:
"Ngay cả nội dung thông báo chính thức về cuộc thi, có nhiều điểm TT thấy không hợp lý nhưng đã post lên rồi nên cũng không có ý kiến lại nữa".

PL hoàn toàn không đồng ý với cách này của anh. Nếu đã không góp ý thì không nên nói sau thế này.

MinhThy
06-01-2010, 09:11 AM
Khó có cơ sở để nói kéo dài thời gian thì cảm xúc xuân sẽ dồi dào hơn. Mà đâu phải cứ có cảm xúc là thành thơ. Kéo dài thời gian sẽ làm cuộc thi loãng, phân tán. Ta kết thúc một giải thi thơ xuân rồi vào đón xuân chẳng làm tăng thêm hương vị cho xuân mới hay sao.
Đành rằng thể lệ không phải là cái gì bất di bất dịch nhưng chỉ nên thay đổi khi thật cần thiết. Ngay cả nội dung thông báo chính thức về cuộc thi, có nhiều điểm TT thấy không hợp lý nhưng đã post lên rồi nên cũng không có ý kiến lại nữa.


Mà ta thảo luận việc này ở đây là nhầm chỗ rồi. Đề nghị admin chuyển tất cả các reply thảo luận về topic "Chuẩn bị cho cuộc thi thơ đón xuân 2010"

Nếu làm thơ mà không có cảm xúc thì thơ chẳng bao giờ đi vào lòng người được cả, cuối cùng đó chỉ là chữ được ráp lại theo vần để thành thơ thôi. Rất trơ.

MinhThy cũng đồng tình với việc kéo dài cuộc thi qua đến hết Tết. Cuối năm nên ai cũng bận rộn với đủ thứ công việc nên vì thế mà sẽ không có thời gian làm thơ, và cũng chưa đủ để tạo ra những áng thơ hay. Thời gian Tết là thời gian tuyệt nhất để làm thơ, để cảm nhận đủ hết không khí của Xuân.

Tường Thụy
06-01-2010, 09:17 AM
Sao lại loãng với phân tán nhỉ?
Vì cuộc thi thì vẫn là cuộc thi thơ Xuân thôi mà...
...........
PL nghĩ, mọi người đừng nguyên tắc quá với cái gọi là "đã" thì 'không thay đổi".

............

Pha le hãy đọc lại ý kiến của TT về việc này. TT không có ý kiến như vậy.


.............
Còn về chuyện:
"Ngay cả nội dung thông báo chính thức về cuộc thi, có nhiều điểm TT thấy không hợp lý nhưng đã post lên rồi nên cũng không có ý kiến lại nữa".

PL hoàn toàn không đồng ý với cách này của anh. Nếu đã không góp ý thì không nên nói sau thế này.

Thứ nhất, những ý kiến ấy không phải là vấn đề to tát
Thứ hai là TT đã có lần trao đổi với phale trên yahoo nhưng không thành công.

phale
06-01-2010, 09:21 AM
Pha le hãy đọc lại ý kiến của TT về việc này. TT không có ý kiến như vậy.

Thứ nhất, những ý kiến ấy không phải là vấn đề to tát
Thứ hai là TT đã có lần trao đổi với phale trên yahoo nhưng không thành công.
Anh Tường Thụy,

Nếu đã cho là bất hợp lý thì nên thảo luận tới cùng, còn đã không thảo luận nữa thì xem như đã đồng ý.

Nếu không to tát sao phải nói đi nói lại?

Mỹ Duyên
06-01-2010, 09:22 AM
Các anh chị và các bạn viết thành thơ thế nào thì MD ko rõ, nhưng với MD thì khi cảm xúc đủ bật thành thơ, thì phải có cảm hứng thực tế, tâm hồm và ngòi bút vỡ oà trong cảm xúc, không thể kìm nén được nên viết thôi!:D
Cuối năm này, bộn bề việc báo cáo, công nợ, cũng chưa có thời gian thư thái mà đi ngắm cảnh xuân, sắm đồ tết nữa, nên cảm hứng vẫn cứ trốn bặt nơ mô, hihi:D
Thôi thì BGĐ giãn thời gian thêm chút nữa, để cuộc thi năm nay có nhiều bài hay hơn.:xiho:

Tường Thụy
06-01-2010, 09:27 AM
Nếu làm thơ mà không có cảm xúc thì thơ chẳng bao giờ đi vào lòng người được cả, cuối cùng đó chỉ là chữ được ráp lại theo vần để thành thơ thôi. Rất trơ.

MinhThy cũng đồng tình với việc kéo dài cuộc thi qua đến hết Tết. Cuối năm nên ai cũng bận rộn với đủ thứ công việc nên vì thế mà sẽ không có thời gian làm thơ, và cũng chưa đủ để tạo ra những áng thơ hay. Thời gian Tết là thời gian tuyệt nhất để làm thơ, để cảm nhận đủ hết không khí của Xuân.


"Thơ cần có cảm xúc"
"Không phải cứ có cảm xúc là thành thơ".
"Thơ cần có cảm xúc nhưng không phải cứ có cảm xúc là thành thơ".
Cả 3 cách nói đều đúng Mình Thy ạ
Nói: "Không phải cứ có cảm xúc là thành thơ" điều đó không có nghĩa là "thơ không cần cảm xúc".
Ví dụ: "Trần Đăng Khoa làm thơ hay" không có nghĩa là "không phải Trần Đăng Khoa thì không làm được thơ hay".

Tường Thụy
06-01-2010, 09:34 AM
Anh Tường Thụy,

Nếu đã cho là bất hợp lý thì nên thảo luận tới cùng, còn đã không thảo luận nữa thì xem như đã đồng ý.

Nếu không to tát sao phải nói đi nói lại?

Không phải tự nhiên mà TT nói thế. Ý của TT chỉ là nếu không phải là vấn đề quan trọng thì cũng không cần thay đổi.
Mặt khác, việc kéo dài hay không còn là vấn đề đang thảo luận. Ta cần làm quen với việc nghe và tôn trọng những ý kiến khác mình. Nếu chỉ cần ý kiến đồng tình thì thảo luận để làm gì

OA _ NỮ
06-01-2010, 09:39 AM
BGK ơi, mình vào hội kín để thống nhất ý kiến nhá.
Thanks

thachanhtim
06-01-2010, 10:07 AM
Mới chỉ có " nên kéo dài hay ko " mà....
Kéo dài thêm 100 hay 1000 ý kiến nửa chắc điên cái đầu...
Cuộc thì Tình Xuân này do mem NR mình gởi bài dự thi ...
Đâu có người ngoài vào gởi, và kéo dài qua tết có thêm nhiều mem NR " đủ đk" như quy định của cuộc thơ gởi thêm bài dự thi hay ko ?
hehehe....
TAT chỉ ý kiến đến đây thôi, còn giờ xin miễn ý kiến, tùy BGK " nói đi nói lại..." hay " cũng như cẩn..."
Thiện tai! tại sao hôm nay nhiều chuyện...hihihi...
Chzạy thui ko cô nương với SH" thi sĩ lãng du" wuýnh TAT chít...

Tiểu Long Nữ
06-01-2010, 10:10 AM
.
Long Nhi cũng mới tham gia diễn đàn cùng các anh chị và các bạn nhưng cũng có theo dõi cộc thi thơ "Tình xuân" c ủa diễn đàn. Theo Long Nhi thì việc kết thúc cuộc thi thơ xuân khi chưa thực sự đến xuân là không nên. Sẽ rất lấy làm tiếc khi chính trong những ngày tết với những cuộc hội ngộ bạn bè, gặp mặt gia đình... không khí nghỉ ngơi náo nức bận rộn hoang hoải khi vắng 1 ai đó...gợi nên rất nhiều cảm xúc cho những vần thơ tình xuân.
Thông thường các cuộc thi thơ xuân hay được kết thúc vào rằm tháng giêng, và bắt đầu tháng lễ hội xuân...
Vài ý kiến nhỏ của riêng TLN.

.

CM4Q
07-01-2010, 06:24 AM
Thấy mọi người bàn ra tán vô nhiều quá 4Q cũng "xí xọn " đôi câu cho xôm tụ nghen :D

Đã nói là "THI " thì tất cả chúng ta đều phải "tuân thủ " theo đúng mọi quy tắc . Nếu có ý kiến muốn kéo dài hay thay đổi gì thì nên bàn bạc và quyết định thay đổi ngay từ những ngày đầu thông báo . Đằng này cuộc thi gần kết thúc mới lào xào bàn tới bàn lui .4Q thấy điều nay không ổn lắm.Thường là các cuộc thi người ta tổ chức để chào mừng 1 ngày nào đó .Kết quả sẽ là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất cho mọi người đúng ngày lễ đó .Nếu ban tổ chức thấy cần thiết kéo dài để lượng bài tăng lên vì số bài như hiện nay là chưa đủ thì cứ gia thêm 1 hoặc 2 tuần là tối đa .Và kết quả nên thông báo vào đúng dịp tết âm lịch . Sau đó ...BTC còn bao nhiêu việc để chuẩn bị cho buổi OFF . Mọi người nghĩ nếu kéo dài thời gian qua những ngày tết thì mọi việc sau đó có thể thực hiện được tốt hay ko ???

4Q đồng ý rằng cuối năm ai cũng bận rộn thi hứng hầu như không có nhiều .Nhưng ai dám chắc rằng trong những ngày Xuân thì sẽ có nhiều thi hứng hơn bây giờ ??? Và bài sẽ chất lượng hơn ??? Và lượng bài bây giờ đã hơn 60 bài nếu kéo dài qua tết thì số bài sẽ tăng lên là bao nhiêu ??? Thí dụ cứ như mật độ bây giờ con số tăng gấp đôi thì ban giám khảo cần bao nhiêu thời gian để chấm cho thật chính xác . Làm thơ thì dễ chứ chấm thơ thì rất khó đó . Càng kéo dài thì BGK càng mệt . Nếu nghĩ cho mình thì các bạn cũng phải nghĩ cho người nữa .Vì chúng ta ai ai cũng bận tối mắt tối mũi ở ngoài đời mà

Các bạn thí sinh chỉ viết 1 bài thơ mà còn cần nhiều thời gian như thế ,sao không nghĩ tới BGK họ sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành cuộc thi tốt đẹp ???

Xuân đúng là mỗi năm chỉ đến 1 lần .Nhưng Xuân...mãi là Xuân muôn đời không thay đổi .Nếu tất cả nhiệt tình tham gia thì thời hạn 1 tháng cũng là vừa đủ cho ta thai nghén và cho ra đời 1 bài thơ .Còn hay hay không thì còn tuỳ thuộc vào trình độ tung chữ của mỗi người . Phải có cảm xúc thì mới có những vần thơ hay .Cảm xúc sẽ có nếu các bạn nghĩ đến ,chứ không cần phải "nhìn " tận mắt xuân về mới có cảm xúc .Nếu nói thế thì ... hơn 20 năm nay 4Q chẳng có tết chẳng thấy xuân và chẳng bao giờ có ....cảm xúc...

Híc...xí xọn vài lời thôi .Chứ 4Q luôn theo ý kiến số đông và của BTC


Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật an lành

CM4Q

LÃO HẠC
07-01-2010, 01:46 PM
Đọc từ đầu đến giờ nhưng vẫn chưa hiểu rút cuộc là có "Cắt->Kéo"nữa.....

Eros_Destiny
07-01-2010, 07:38 PM
Trùi ... Vui nhỉ ... Ai cũng thảo luận thì mình cũng thảo luận và nêu lên ý kiến rất thực lòng của mình chứ ... Nếu là suy nghĩ thực thì mình tin chắc không chỉ BGK mà còn là tất cả mọi người đều tôn trọng nhỉ ,...
Vào đọc thơ thấy ai cũng mang đầy tâm trạng và cảm xúc rất hay và chân thật , qua đây lại thấy càng nhiều xúc cảm hơn nữa . Ngộ ... Hông biết đây liệu còn là nơi để bình thơ hông hay là nơi để các thi sỹ ta và có cả BGK bàn về việc "thêm hay không thêm thời gian" . Đáng nhẽ việc này thì mọi người phải bàn nhau ngay từ đầu hết rồi chứ đâu phải "để dành" đến giờ này mới bàn ??? Đây là 1 cuộc thi mà giống 1 trò chơi ghê ... :D . Mình là mem mới rợi cũng ít tham gia vào đây nhiều , nhưng những cuộc thi thì mình cũng tham gia không ít . Mà chưa thấy có chỗ nào có nhiều ý kiến "xin thêm thời gian" là BGK chịu liền cả . Người ta toàn nói rằng đây không phải trò chơi . Điều gì bọn anh đã ra quy định là không thể thay đổi vì 1 ai cả . Đã đầy đủ yếu tố và ý kiến thống nhất nên bọn anh mới đưa ra danh sach và quyết định thời gian cũng như luật thi đấu . Hơ hơ... Buồn 15p nhưng cũng công nhận BGK nói đúng thật ...Mình thấy phục cách nói sao quyết định vậy của cuộc thi ghê . Hi .. Qua đây thấy có cuộc thi cũng hay hay .. cũng tham gia đọc nhiều và cũng có nhiều xúc cảm chia sẻ ... Thấy đánh số bài thơ đàng hoàng mã số bình chọn từng loại .. Mình thích thú vì chắc chắn vậy sẽ có sự công bằng . Nhưng ... Liệu ai trong chúng ta không biết bài dự thi của nhau ? Công nghệ thông tin tốt thế cơ mà chỉ cần 1 cái buzz nick rùi hỏi xem phía người ta thấy bài mình thế nào là biết ngay ... Ai ? Liệu ai dám chắc đây (?) ... Mình thì mình chả dám chắc ... Còn ai nữa thì tự người đó biết thui :D . Trùi ui ... Hum ni Bình Nhi ăn gan hùm dám nói hết lòng mình và suy nghĩ thực nhứt ... cũng có đụng chạm đây mà ... hihi.. Đành vậy thui .. Tham gia gần 20 web lần đầu tiên mình lại nói ra những điều mình nghĩ mà lại đụng chạm nữa chứ .. Vì thú thật mình cũng có tình cảm với trang WEB này . Chứ nếu hông có thì mình chẳng nghĩ làm chi cho rách việc .. hihi hông biết có bị band nick vì nói đúng lòng mình hông nhỉ :D . :nguong:

kehotro
07-01-2010, 08:02 PM
KHT thấy nên chờ xem ý kiến của mọi người! Có những mem tôn trọng tuyệt đối Quyền quyết định của BTC như thế thì những người làm Mod, Smod và Amind hoàn toàn đủ tự tin để quyết.

Bỗng dưng thấy cái chức Mod có giá trị to lớn biết dường nào. Bác Admin giúp em đổi màu xanh thành màu hồng cho nó oai tí! Thấy màu này các mem chắc là kính nể vì là người quyền cao chức trọng!

Ấy KHT chỉ mới đu dây điện tí, thấy mình ở trên cao quá nên chóng mặt. Thôi cứ giữ cái màu xanh như vậy cho nó thân thiện và không bị băm vằm.

gangrel090
07-01-2010, 08:09 PM
Em đọc topic có được nhiều cảm nhận thật thú vị đồng thời cũng... :D!

phale
07-01-2010, 09:40 PM
Mời cả nhà tiếp tục tham gia ý kiến nhé. Chúng ta còn hơn 24 giờ nữa để quyết định là thêm thời gian hay không thêm thời gian theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Tỉ lệ hiện nay là 8/4 nghiêng về đội "thêm thời gian".

Sầu lãng tử
07-01-2010, 10:09 PM
Mời cả nhà tiếp tục tham gia ý kiến nhé. Chúng ta còn hơn 24 giờ nữa để quyết định là thêm thời gian hay không thêm thời gian theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Tỉ lệ hiện nay là 8/4 nghiêng về đội "thêm thời gian".

Đệ cũng đồng ý với vụ thêm thời gian. Vì ngay như bản thân đệ cũng rất muốn tham gia với mọi người mà quả thực đến tận hôm nay vẫn không có được một chút cảm xúc, cảm hứng nào với xuân nên đành chịu, không làm nổi. Có lẽ thêm ít thời gian nữa, khi mà xuân và Tết gần gõ cửa, có lẽ cái cảm xúc thơ thẩn về Xuân, về Tết nó lại ùa về cũng nên, và có khi lúc đó thơ lại tuôn ra cũng chưa biết chừng.:nguong::nguong::nguong:

phale
07-01-2010, 10:12 PM
Đệ cũng đồng ý với vụ thêm thời gian. Vì ngay như bản thân đệ cũng rất muốn tham gia với mọi người mà quả thực đến tận hôm nay vẫn không có được một chút cảm xúc, cảm hứng nào với xuân nên đành chịu, không làm nổi. Có lẽ thêm ít thời gian nữa, khi mà xuân và Tết gần gõ cửa, có lẽ cái cảm xúc thơ thẩn về Xuân, về Tết nó lại ùa về cũng nên, và có khi lúc đó thơ lại tuôn ra cũng chưa biết chừng.:nguong::nguong::nguong:

Tỉ lệ bây giờ là 9/4.

PL mời cả nhà tự nhiên bày tỏ quan điểm nhé!

Quạnh
07-01-2010, 10:26 PM
Tỉ lệ bây giờ là 9/4.

PL mời cả nhà tự nhiên bày tỏ quan điểm nhé!

Cô giáo ơi, Q có hơn 1 tá nick, mà 100% số nick đó ủng hộ thêm thời gian nên nếu cô giáo mà lấy theo đa số thế này thì 99,99% là thêm thời gian rồi...:D:D:D

Biết đâu rằm tháng giêng Q cũng nặn ra được 1 bài để dự thi chứ nhỉ...:D:D:D

kehotro
07-01-2010, 10:26 PM
Ý kiến cá nhân.

1/Không ai nói thẳng ra thì để KHT nói vậy! Tổng số giải thưởng là bao nhiêu giải? Những bài thơ đi đúng chủ đề có bao nhiêu bài? Chất lượng của những bài ấy được đánh giá theo tình hình chung là bao nhiêu?

2/Chị ON là một trong những người thầm lặng giữ được sự đoàn kết của NR. Nên việc chị ON về tham gia trao giải thưởng là sự kiện được rất nhiều Mem hưởng ứng. Mà thời điểm chị ON về so với ngày kết thúc cuộc thi rất xa. Vậy kéo gần khoảng cách hay kéo dài cuộc thi cũng là việc lợi cả đôi đường.

3/Cuộc thi thơ NR lần này có thể nói là được tổ chức chu đáo hơn so với hai cuộc thi thơ trước đây. Tuy nhiên, một mình PL không thể chu toàn tất cả mọi thứ. Trang NR chỉ là trang nhỏ chứ không phải đạt tầm Quốc Gia nên việc quan trọng hóa vấn đề. Nhấn mạnh vào quyền của BTC là điều hơi khập khiễng. Mọi thành viên Ban Quản Trị Niềm Riêng đều tôn trọng ý kiến của các Mem. Nếu các Mem lấy quyền là thành viên của mình nêu ý kiến. Chắc chắn BQT và cả BTC cuộc thi cũng đồng ý theo đa số.

4/ Việc tranh luận về cảm xúc hay không cảm xúc để làm thơ, KHT không bàn vì: NR tôn trọng Mem và dựa vào ý kiến của các Mem để quyết định!

phale
07-01-2010, 10:46 PM
Cô giáo ơi, Q có hơn 1 tá nick, mà 100% số nick đó ủng hộ thêm thời gian nên nếu cô giáo mà lấy theo đa số thế này thì 99,99% là thêm thời gian rồi...:D:D:D

Biết đâu rằm tháng giêng Q cũng nặn ra được 1 bài để dự thi chứ nhỉ...:D:D:D

:D:D
Q nói ra thế này rùi thì xem như không dùng tới một tá nick kia đâu nhỉ?

Theo ý kiến riêng của PL thì cuộc thi nếu có kéo dài cũng sẽ không dài hơn mùng 3 Tết đâu Q, nên nếu Q có ý định tham gia thì nên tham gia ngay từ bây giờ đi nà...

phale
07-01-2010, 11:14 PM
PL thì nghĩ đơn giản thế này thôi...

1. Thành viên muốn kéo dài cuộc thi....tín hiệu quá tốt, vì điều đó thể hiện sự quan tâm của thành viên đối với cuộc thi mà trên hết là đối với thơ...thì vì lẽ gì mình không tạo điều kiện cho họ viết, trong khi việc kéo dài không làm mất mát gì?

2. Để có được bài thơ hay, thì người viết phải thăng hoa trong cảm xúc thực sự nào đó. Đọc những bài thơ đã gởi, PL cảm thấy thật áy này khi đặt thí sinh vào hoàn cảnh phải tưởng tượng ra Xuân để làm thơ. Vậy sao mình không kéo dài cuộc thi để cho họ sống trong Xuân mà sáng tác?

3. Việc kéo dài cuộc thi sẽ khiến cuộc thi giống trò chơi ư? PL lại thấy việc kéo dài cuộc thi lại chính là tôn trọng chất lượng cuộc thi, vì thêm thơ thì sự cạnh tranh càng lớn, các thi nhân vì thế mà sẽ viết cẩn trọng hơn. Đó không phải là điều chúng ta mong muốn sao?

4. Chúng ta sợ BGK vất vả, chúng ta sợ mất thể diện trong mắt thành viên vì sự chuẩn bị không thấu đáo khiến phải bàn tới bàn lui... mà không cho cuộc thi thêm một ít thời gian liệu có nên không?

5. Nếu việc kéo dài thời gian cuộc khi mà khiến mất thể diện của BTC thì PL xin phép nhận hết về mình, vì chính PL là người quyết định thời gian 1 tháng (như những cuộc thi trước), nhưng nhìn tiến trình cuộc thi, bản thân PL cảm thấy 1 tháng là quá ít với nội dung dàn trải như thế này (Điều này anh Tường Thụy đã góp ý với PL trước đó trên YH khi bắt đầu cuộc thi nhưng PL vẫn giữ nguyên thời hạn 1 tháng).

Đôi lời theo quan điểm riêng của PL. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

hahaha
07-01-2010, 11:23 PM
Và để thể hiện cụ thể việc chịu trách nhiệm cho sai lầm cá nhân, mọi thí sinh và BGK sẽ được ăn mứt gừng miễn phí trong ngày trao giải!:D:D

thachanhtim
07-01-2010, 11:35 PM
Xin được sửa sai ....vì lỗi mình ạ...

Ryan Giggs
07-01-2010, 11:37 PM
Em ủng hộ ý kiến bù giờ. Thời gian càng nhiều thì số lượng bài dự thi chắc chắn sẽ nhiều hơn. Chất lượng thì chưa nói nhưng "Đông thì càng vui, càng hoành tráng... đó mới chứng tỏ 1 điểu là cuộc thi đã được tổ chức thành công" Còn giải thì về tay em hết rồi mọi người cứ vui vẻ dự thi nhé :D hiii

/PS Sao lại lấy lý do nhiều bài quá sợ BGK ko kham nổi nhỉ. Đã là cuộc thi thì chỉ sợ ko có bài thi chứ ai sợ nhiều bài thì quá đâu huuu

Phu sinh
07-01-2010, 11:57 PM
..........Chứ nếu hông có thì mình chẳng nghĩ làm chi cho rách việc .. hihi hông biết có bị band nick vì nói đúng lòng mình hông nhỉ :D . [/COLOR][/I] :nguong:


Theo chân SH hay bắt chước SH. Muội cũng loa loa nói thẳng, dù bị bank cũng hehehe...


Cũng như BGK và BTC cuộc thi thơ "tình xuân", BQT cũng muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Ngược lại, mọi người hãy tôn trọng BQT 1 chút. Trừ phi có ý muốn quậy phá, dèm pha hoặc làm mất đoàn kết gì đấy, còn ngoài ra việc phát biểu ý kiến của mình dựa trên sự tôn trọng ý kiến của các người khác thì BQT luôn luôn lắng nghe.

Các bạn cứ phát biểu thoải mái dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thì không cần phải có cái câu dạo dầu là "dù cho có bị ban...". Khi nói như vậy, dẫu là giỡn chơi nhưng trong topic này, chúng tôi có quyền hiểu là bạn nghĩ BQT chúng tôi thích sử dụng quyền lực để áp chế mọi người.

Vì vậy, tôi lấy danh nghĩa cá nhân là Smod, rất mong các bạn phát biểu ý kiến thoải mái nhưng với tinh thần đóng góp cho cuộc thi tiến hành theo 1 cách tốt đẹp nhất mà kg phải ban ai cả.

Chân thành cám ơn!

Super Moderator Phù Sinh

kehotro
08-01-2010, 12:03 AM
Vấn đề TAT nêu KHT cũng xin ý kiến

1/PL đã nhận thiếu sót và bổ sung topic này để kịp thời hoàn tất( bao gồm cả vấn đề chị ON)
2/Chẳng có gì là bất di bất dịch. Nếu quyết định sai mà sửa được thì vẫn phải sửa nếu nó hợp lý. ( KHT không bàn chuyện Gia Phong, Quốc pháp vì phạm trù quá rộng )
3/ BGK có cách chấm ( Sáng kiến của anh NN) BGK đều nhất trí với cách này vì hiệu quả cao.
4/Việc bỏ phiếu của TAT tùy theo TAT quyết định vì TAT có quyền đó.

phale
08-01-2010, 12:03 AM
Tỉ lệ hiện nay là 11/3 (TAT đã chuyển sang đội "thêm thời gian")

hahaha
08-01-2010, 12:09 AM
Kéo dài!

Thôi thì cứ kéo đến sang xuân
Chẳng mất bao lâu cũng đã gần
Ý Tết vừa ra được một tấc
Tình xuân sẽ kéo đủ...hai phân
Vui lòng Giám khảo đè đè bút
Hứng chí Thí sinh nhấn nhấn vần
Cả đám cùng nhau cười hí hửng
Phen này có giải để mình khuân!:D:D

TeacherABC
08-01-2010, 12:11 AM
Trùi ... Vui nhỉ ... Ai cũng thảo luận thì mình cũng thảo luận và nêu lên ý kiến rất thực lòng của mình chứ ... Nếu là suy nghĩ thực thì mình tin chắc không chỉ BGK mà còn là tất cả mọi người đều tôn trọng nhỉ ,...
Vào đọc thơ thấy ai cũng mang đầy tâm trạng và cảm xúc rất hay và chân thật , qua đây lại thấy càng nhiều xúc cảm hơn nữa . Ngộ ... Hông biết đây liệu còn là nơi để bình thơ hông hay là nơi để các thi sỹ ta và có cả BGK bàn về việc "thêm hay không thêm thời gian" . Đáng nhẽ việc này thì mọi người phải bàn nhau ngay từ đầu hết rồi chứ đâu phải "để dành" đến giờ này mới bàn ??? Đây là 1 cuộc thi mà giống 1 trò chơi ghê ... :D . Mình là mem mới rợi cũng ít tham gia vào đây nhiều , nhưng những cuộc thi thì mình cũng tham gia không ít . Mà chưa thấy có chỗ nào có nhiều ý kiến "xin thêm thời gian" là BGK chịu liền cả . Người ta toàn nói rằng đây không phải trò chơi . Điều gì bọn anh đã ra quy định là không thể thay đổi vì 1 ai cả . Đã đầy đủ yếu tố và ý kiến thống nhất nên bọn anh mới đưa ra danh sach và quyết định thời gian cũng như luật thi đấu . Hơ hơ... Buồn 15p nhưng cũng công nhận BGK nói đúng thật ...Mình thấy phục cách nói sao quyết định vậy của cuộc thi ghê . Hi .. Qua đây thấy có cuộc thi cũng hay hay .. cũng tham gia đọc nhiều và cũng có nhiều xúc cảm chia sẻ ... Thấy đánh số bài thơ đàng hoàng mã số bình chọn từng loại .. Mình thích thú vì chắc chắn vậy sẽ có sự công bằng . Nhưng ... Liệu ai trong chúng ta không biết bài dự thi của nhau ? Công nghệ thông tin tốt thế cơ mà chỉ cần 1 cái buzz nick rùi hỏi xem phía người ta thấy bài mình thế nào là biết ngay ... Ai ? Liệu ai dám chắc đây (?) ... Mình thì mình chả dám chắc ... Còn ai nữa thì tự người đó biết thui :D . Trùi ui ... Hum ni Bình Nhi ăn gan hùm dám nói hết lòng mình và suy nghĩ thực nhứt ... cũng có đụng chạm đây mà ... hihi.. Đành vậy thui .. Tham gia gần 20 web lần đầu tiên mình lại nói ra những điều mình nghĩ mà lại đụng chạm nữa chứ .. Vì thú thật mình cũng có tình cảm với trang WEB này . Chứ nếu hông có thì mình chẳng nghĩ làm chi cho rách việc .. hihi hông biết có bị band nick vì nói đúng lòng mình hông nhỉ :D . :nguong:

Công việc cuối năm của mình hết sức bận rộn nên không thể vào NR thường xuyên như trước đây! Hôm nay khi nhận được tin nhắn của BN nên mới dạo quanh một vòng và thấy topic này quả là nhiều điều thú vị! Có lẽ sau này chúng ta nên thảo luận kỹ về mọi chi tiết trước khi quyết định mở cuộc thi để tránh những chuyện ngoài chuyên môn làm ảnh hưởng đến. Riêng với bạn BN và cả các thí sinh đã tham gia cuộc thi lần này mình xin cam đoan đến thời điểm này và trước khi ráp phách chọn giải thưởng tất cả đều tuyệt đối bí mật về mã số của bài dự thi. Các bạn cứ yên tâm tham gia gởi bài.

Về ý kiến kéo dài thời gian cũng là một việc hay vì thời gian nghỉ Tết chúng ta rảnh rang hơn nên có thể đầu tư chất xám cho các bài thơ dự thi. Riêng mình thì... chỉ thêm khổ vì công việc không được nghỉ Tết nên đã sẽ càng bận rộn với cái "Tình" trong mùa "Xuân" này!!!!!

thachanhtim
08-01-2010, 12:13 AM
Cũng như BGK và BTC cuộc thi thơ "tình xuân", BQT cũng muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Ngược lại, mọi người hãy tôn trọng BQT 1 chút. Trừ phi có ý muốn quậy phá, dèm pha hoặc làm mất đoàn kết gì đấy, còn ngoài ra việc phát biểu ý kiến của mình dựa trên sự tôn trọng ý kiến của các người khác thì BQT luôn luôn lắng nghe.

Các bạn cứ phát biểu thoải mái dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thì không cần phải có cái câu dạo dầu là "dù cho có bị ban...". Khi nói như vậy, dẫu là giỡn chơi nhưng trong topic này, chúng tôi có quyền hiểu là bạn nghĩ BQT chúng tôi thích sử dụng quyền lực để áp chế mọi người.

Vì vậy, tôi lấy danh nghĩa cá nhân là Smod, rất mong các bạn phát biểu ý kiến thoải mái nhưng với tinh thần đóng góp cho cuộc thi tiến hành theo 1 cách tốt đẹp nhất mà kg phải ban ai cả.

Chân thành cám ơn!

Super Moderator Phù Sinh


Sorry vì câu nói đùa này TAT luôn dù ở mọi lúc mọi nơi.
Và nếu chỉ vì câu nói đùa này mà BQT có quyền hiểu là TAT nghĩ BQT thích sử dụng quyền lực áp chế mọi người thì ...TAT cũng ko biết phải nghĩ sao đây?
Vâng thế thì cho TAT xin lỗi Smod và BQT nhé...
Xin được sửa sai ....:botay:

thachanhtim
08-01-2010, 12:16 AM
Vấn đề TAT nêu KHT cũng xin ý kiến

1/PL đã nhận thiếu sót và bổ sung topic này để kịp thời hoàn tất( bao gồm cả vấn đề chị ON)
2/Chẳng có gì là bất di bất dịch. Nếu quyết định sai mà sửa được thì vẫn phải sửa nếu nó hợp lý. ( KHT không bàn chuyện Gia Phong, Quốc pháp vì phạm trù quá rộng )
3/ BGK có cách chấm ( Sáng kiến của anh NN) BGK đều nhất trí với cách này vì hiệu quả cao.
4/Việc bỏ phiếu của TAT tùy theo TAT quyết định vì TAT có quyền đó.

Thưa SH, khi TAT viết gởi bài thì chưa đọc bài PL viết, vừa gởi xong thì mới vào đọc đấy ạ...

kehotro
08-01-2010, 12:35 AM
Thưa SH, khi TAT viết gởi bài thì chưa đọc bài PL viết, vừa gởi xong thì mới vào đọc đấy ạ...

Vậy thì câu: Trâu chậm uống nước đục với trường hợp này thì sai rồi phải không TAT?

thachanhtim
08-01-2010, 12:42 AM
Vậy thì câu: Trâu chậm uống nước đục với trường hợp này thì sai rồi phải không TAT?

Câu này TAT còn ko hiểu thì sao biết đúng biết sai SH ơi ...?
TAT đang :botay: TAT đây...cái tội cứ "ưa ăn nóng, uống nước sôi.."
Thiệt tình...thiện tai ..! tại TAT ...
Đúng là " ai biểu" mà ko phải như hôm bữa "yêu bảo" mà là "ngu bảo"
Thui đã TAT nghiền ngẫm cái "ai biểu" mình đã ...rùi...xí xon tiếp....SH hén...

kehotro
08-01-2010, 01:04 AM
Câu này TAT còn ko hiểu thì sao biết đúng biết sai SH ơi ...?
TAT đang :botay: TAT đây...cái tội cứ "ưa ăn nóng, uống nước sôi.."
Thiệt tình...thiện tai ..! tại TAT ...
Đúng là " ai biểu" mà ko phải như hôm bữa "yêu bảo" mà là "ngu bảo"
Thui đã TAT nghiền ngẫm cái "ai biểu" mình đã ...rùi...xí xon tiếp....SH hén...

KHT nói theo lối miền Bắc. Nhưng tranh luận với KHT chỉ xem như rèn luyện trí nhớ. Không để bụng và nếu có thua thì nhận thua và cười trừ cho vui. Tranh luận là để mở mang và học hỏi thôi! Càng luyện nhiều thì càng có lợi. Sau này, đem những lập luận phản bác của người khác nhập vào vốn của mình thì lãi nhiều!

Chơi ô số và tranh luận chính là bài tập thể dục cho trí óc đấy! Còn luyện phản xạ thơ, bật vần nhanh thì lên chat box choảng nhau vừa vui vừa bổ. Vui lên đi TAT à!

Đôi Mắt Mùa Đông
08-01-2010, 02:09 AM
Mắt xin phép nêu ý kiến riêng của mình:

- Mắt xin bỏ phiếu trắng để đứng ở giữa .

- Góp ý để BTC tham khảo là cần thiết nhưng bản thân Mắt thấy cần tôn trọng quyết định của BTC & các Mod - không phải vì "...cái chức Mod có giá trị to lớn..." như KHT đã nói vui - mà vì những vị này đã được diễn đàn tín nhiệm giao đảm trách cuộc thi ngay từ đầu , họ có đủ uy tín và kiến thức để đảm đương công việc, đủ khả năng để xem xét, chọn lựa hướng giải quyết có lợi nhất cho hoạt động của Vườn Thơ.

- Đã có bạn nửa đùa nửa thật là đang sở hữu hàng tá nick tại NR (thực tế thì không biết có bao nhiêu bạn có nhiều nick như thế nhỉ ? :D) và như thế thì ý kiến của KHT:"...Nếu các Mem lấy quyền là thành viên của mình nêu ý kiến. Chắc chắn BQT và cả BTC cuộc thi cũng đồng ý theo đa số." cũng dễ gây băn khoăn cho nhiều người đấy.

- Và như băn khoăn của bạn Eros :"...Nhưng ... Liệu ai trong chúng ta không biết bài dự thi của nhau ?................................Ai ? Liệu ai dám chắc đây (?) ... Mình thì mình chả dám chắc ..."

Có lẽ bạn Eros lo sẽ có tiêu cực hoặc người dự thi dùng "kỹ xảo" để giành giải ? Vâng ! Tôi hiểu băn khoăn của bạn. Chuyện đó cũng có thể xảy ra, không ai có thể biết chắc được. Tuy nhiên, điều an ủi là như tôi đã nói ở trên: BTC có đủ uy tín và khả năng để đánh giá bài thi hay dở và chuyện bạn lo sợ thì vẫn còn trong suy tưởng, chưa xảy ra tại Vườn Thơ bao giờ. Còn điều thực sự đã xảy ra trong lần thi trước đây thì ngược lại hoàn toàn : Những người được giải lần đó cho đến bây giờ chưa có ai đến nhận giải thưởng cả ! Nếu bạn Eros chưa tin thì những bạn cũ ở đây có thể chứng thực với bạn điều này. Chuyện này không biết có làm bạn suy nghĩ thêm điều gì không, còn theo tôi thì bởi các bạn Vườn Thơ chúng ta tham gia cuộc thi không phải vì giải thưởng mà chủ yếu để cùng vui, cùng học hỏi, cùng chia sẻ và cùng thưởng thức. Tất cả đều hiểu rõ người đoạt giải một cuộc thi chưa hẳn đã là người làm thơ giỏi, và người không có giải hay không tham gia dự thi chưa hẳn là người kém tài thơ.
Riêng tôi xin mượn 2 câu thơ mà TAT treo ở chữ ký:
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
để luôn tin rằng những bạn dự thi thực sự biết yêu thơ sẽ chẳng bao giờ làm chuyện "méo mó" .

:)

trainhaqueso1
08-01-2010, 05:49 AM
hề ...hề ..hề ... <gãi tai cái cho nó đỡ đỏ mặt >

Em đọc tất cả các ý kiến của bà con ,thấy ý nào cũng đúng cả .Riêng phần nhà em ,vốn quê mùa nên em cũng có tí cái ý ..cò như sau :
To không lo bằng dài . Hiện thời em thấy cuộc thi đang trên khí thế phát triển rất to , nếu kéo dài thêm ra chút ít nữa ,em giám chắc cuộc thi của NR nhà ta sẽ to ngang tầm ,có khi còn vượt tầm với một số trang web khác . Vừa là một sân chơi lành mạnh ,vừa là dịp học tập trao đổi cùng nhau ,là dịp để mỗi người chúng ta hoàn thiện hơn cả về mặt kỹ năng ,kỹ xảo của thơ . Trong chúng ta ai cũng có chất Thơ trong máu , cứ là phải để nó lưu thông thật khí thế .

Cứ kéo dài thêm ra cho nó to là nhà em khoái chí nhất . Một năm mới có một lần thôi mà các bác . Trên đây là thiển ý của nhà em . Có gì không phải, mong các bác cho hai chữ ĐẠI XÁ để nhà em có tẹo tinh thần đón tết thêm vui ...

Nhà em chúc các bác mạnh khoẻ ,vui vẻ ,thật nhiều hạnh phúc là em mừng .

hề ... hề ... hề ....

Quạnh
08-01-2010, 07:14 AM
hề ...hề ..hề ... <gãi tai cái cho nó đỡ đỏ mặt >

Em đọc tất cả các ý kiến của bà con ,thấy ý nào cũng đúng cả .Riêng phần nhà em ,vốn quê mùa nên em cũng có tí cái ý ..cò như sau :
To không lo bằng dài . ..

Cứ kéo dài thêm ra cho nó to là nhà em khoái chí nhất .

Nhà em chúc các bác mạnh khoẻ ,vui vẻ ,thật nhiều hạnh phúc là em mừng .

hề ... hề ... hề ....

:D:D:D

Ý Bác Giai bảo là: To không bằng dài, dài không bằng nhọn, nhọn không bằng cong, cong không bằng khù khoằm, khù khoằm không bằng...

Cứ theo phép so sánh của bác Giai thế này thì nhà em lại bỏ một lần nữa tự tin bỏ phiếu cho bên đang chiếm đa số ạ...

Còn vụ các bác sợ BGK vất vả thì không phải lo đâu, các cụ Giám nhà ta là "già gân" rồi...Sau vụ này Q xin được mời các cụ Giám đi xả hơi một bữa đến tăng 5 mới thôi...:D:D:D

thachanhtim
08-01-2010, 10:23 AM
KHT nói theo lối miền Bắc. Nhưng tranh luận với KHT chỉ xem như rèn luyện trí nhớ. Không để bụng và nếu có thua thì nhận thua và cười trừ cho vui. Tranh luận là để mở mang và học hỏi thôi! Càng luyện nhiều thì càng có lợi. Sau này, đem những lập luận phản bác của người khác nhập vào vốn của mình thì lãi nhiều!

Chơi ô số và tranh luận chính là bài tập thể dục cho trí óc đấy! Còn luyện phản xạ thơ, bật vần nhanh thì lên chat box choảng nhau vừa vui vừa bổ. Vui lên đi TAT à!

TAT đâu có gì buồn đâu SH ?
Đầu tiên TAT chỉ tranh luận là để cùng rút ra kinh nghiệm cho những lần sau nửa, nhưng khi cảm thấy tranh luận có hơi chuyển sang mùi vị... thì TAT lại chẳng muốn tranh luận nửa, có thể TAT là người luôn sợ cảnh chứng kiến " cuối cùng"
Bởi sau nhiều lần "chứng kiến" cảnh cuối cùng của sự ra "ngô, khoai" ...tất cả đều rạng nứt,...người đúng người sai....ngô hay là khoai ...cũng đều xót xa...
Cái câu SH nói ở trên nếu nghĩ đơn thuần cho sự chạy đua có mục đich như dân gian hay dùng thì muội đã được học được hiểu câu này từ nhỏ.
Nhưng tại dùng trong trường hợp này nên muội mới ko hiểu và đang tự hỏi, trong topic này muội có muốn chạy đua để được mục đích gì ko? hay tại muội cứ thích "ưa ăn nóng, uống nước sôi" nên ....
Riêng đối với muội ...tranh luận để học hỏi...chứ ko phải để xót xa...và mãi mãi đối với...SH, PL, TS, LH..v...v....dù Muội và mọi người, đôi lúc ai đúng ai sai ...Muội luôn sống bằng cái tình, cái tâm và bản chất thật của con người muội, dù lúc đang viết những câu này trên ảo, hay lúc cũng ta cùng đang nâng ly trên 01 cái bàn nơi nào đó...

COCKOO
08-01-2010, 12:08 PM
Cock thì không phải là người của VT nên mạo muội thò cái chân đóng góp chút ý kiến ạ.:D
Theo Cock thì cuộc thi thơ "Tình Xuân" ta nên để nguyên theo thể lệ đã đề ra. Và sau đó chúng ta lại mở tiếp một cuộc thi thơ thứ hai cũng theo chủ đề này nhưng nên đặt một cái tên khác và thời hạn thì sẽ do BTC quyết định.
Chứ đã thi thố được một thời gian rồi giờ lại thay đổi thì em thấy nó thế nào ấy. Cock thì chỉ thích uống rượu , hai lần uống vẫn hơn là một lần ạ. :D
Thêm nữa qua lần thi "Tình Xuân" chúng ta có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm để từ đó sáng tác và tổ chức chăt chẽ và có kết quả tốt hơn nữa.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Em xin hết!

phale
09-01-2010, 12:55 PM
PL cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến cho topic. Thể theo nguyện vong của đa số thành viên và sau khi cân nhắc, BTC đã quyết định kéo dài thêm thời gian cho cuộc thi. PL mời các anh chị và các bạn tham khảo chi tiết ở topic "Cuộc thi..." nhé.

PL cảm ơn các anh chị và các bạn lần nữa và xin phép đóng topic này lại ở đây.
Thân chúc các anh chị và các bạn sinh hoạt vui vẻ thân thiện tại diễn đàn.