PDA

View Full Version : Ngõ Hẹp



Ngõ Hẹp
05-01-2010, 11:11 AM
Nếu có thể ta ước là cơn gió
Dang rộng mà bay tới những đồng xa...
Nơi ta thấy chính ta hoài còn đó
Trong tuổi thơ sâu đậm một quê nhà...

Nếu có thể ta sẽ là chim trắng
Để hai tay thành cánh vút thật cao..!
Xem chân trời góc bể được là bao
Mà không mỏi một con người lạc xứ...!

Nhưng rất tiếc ta chỉ là...Ngõ Hẹp
Ta đón người từ Cổng Hẹp vừa qua...
Sách kinh xưa luôn đã dạy ta là
Nơi ngõ hẹp chỉ một người độc bước...!


Oài. Ngõ Hẹp tính lấy một bài thơ dạo trước đăng ở 2T nhưng mà ngại quánên ngồi ngẫm bài này. ^^ Xem như là bài ký gởi đầu tiên,mong các bạn đừng chê trách ^^

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 12:01 PM
Rồi có lúc thế này...
Ta cô đơn trong vũng lầy tất bật...!
Tuyệt vọng thấy mình đang dần đánh mất...
Con tôi.

Rồi có lúc xa xôi...
Thảng thốt nhìn ta nghẹn lời cần nói...
Phút giây bối rối...
Phân vân...

Rồi sẽ xa dần...
Những thời gian sẽ chỉ là nỗi nhớ...
Mỗi phút giây qua đi là mỗi mảnh đời tan vỡ...
Như chi...?

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 12:09 PM
Hết Yêu



Anh sẽ chẳng thể nào biết được...

Tôi đã yêu thương đến thế nào...

Anh cũng chẳng thể nào hiểu được...

Tôi vô tình hờ hững vì sao...



Có những khi mưa về trên phố...

Thoáng thấy anh mưa lại bật cười...

Ngang qua ngõ tôi không thèm ngó...

Mắt lạnh lùng nhìn khắp muôn nơi....



Nào có biết tình đang dần chết...

Nào có hay duyên cũng phai rồi...

Anh cứ bước âm thầm mỏi mệt...

Anh có buồn tơ chỉ cũng phôi...?



Có những điều tôi không cần nói...

Vì biết rằng điều đó vô công...

Có những việc tôi không cần dối...

Vì biết rằng vốn dĩ bao đồng...



Tôi cũng khác và anh cũng khác...

Hai ta là cá thể khác nhau...

Mưa thì dứt,còn ta thì mất...

Chuyện cuộc đời dâu bể thương đau...



Tôi sẽ dạy lòng tôi lắng lại...

Để không hờn chẳng giận chi anh...

Anh cũng phải cười tươi lên đấy...

Như lúc xưa anh đã đoạn đành...

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 12:10 PM
Thời gian

Dòng thời gian trôi mau...
Tình yêu hết nhiệm màu...
Men nồng giờ cay đắng...
Của ký ức từng trao...

...Anh giờ đang nơi nao...?
Có hay tôi vẫn đợi...??
Tình là tình vời vợi...
Đau là đau riêng tôi...

...Vệt thời gian phai phôi...
Xóa không nhòa ký ức...
Chỉ thêm bao nghẹn uất...
Cuộc đời đắng là đây...

...Tình đời đã từng say...
Bây giờ như chợt tỉnh...
Cuộc đời trôi vô định...
Trên dòng nước thời gian...

...Rồi nắng kia sẽ tàn...
Rồi đêm đông sẽ tới...
Rồi đời thôi đổi mới...
Chỉ tình tôi còn đây...

...Còn đây với nồng say...
Còn đây với hương ngàn..
Còn đây với lệ tràn...
Còn đây với cô đơn...

...Chợt nhớ lúc giận hờn...
Sao thời gian trôi khẽ...?
Ngỡ như là rất nhẹ...
Tựa sao băng vụt bay...

...Rồi đến lúc đắng cay...
Cánh tình yêu xẻ nửa...
Hay không ngàn câu hứa...
Hóa ra vạn lưỡi dao...

...Không vội vàng,lẹ mau...
Cứa vào tim thật chậm...
Tái tê và đau đậm...
Những vết dao tình yêu...

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 12:12 PM
Ngẫm đời



Một ngày nắng một ngày mưa
Một ngày vương chút hương thừa xa xăm...!
Cuộc đời đen trắng thăng trầm
Bến trong bến đục trăm năm cõi người...


Hoa kia khi sớm còn tươi
Cớ sao chiều đến đã cười khô khan...?
"Phù dung sớm nở tối tàn..."
Hèn chi chẳng ngớt tiếng than vãn đời...


Âu là sướng,được thảnh thơi...
Đành rằng khổ,chẳng dám mơ mộng nhiều...
Hoa kia héo úa một chiều...
Đời người héo úa câu yêu nhỡ nhàng...


Ngoài đồng cò lả bay ngang...
Trong này trăm mối bẽ bàng một ta...!!

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 12:21 PM
Tình ơi tình đi về đâu...?
Dấu chân tình còn ở lại...
Tình ơi tình đi về đâu...?
Dấu chân tình còn khắc mãi...


Tình bước chân lên thảm cỏ...
Đang vàng cỏ bỗng mướt xanh...
Tình ghé chân về phố nhỏ...
U buồn phố bỗng mong manh...


Trong phố có cô em gái...
Vô tư chợt hóa ưu trầm...
Trong phố thời gian vững lái...
Chợt dừng - Ngày hóa trăm năm...


Tình ơi tình đi về đâu...?
Dấu chân tình còn ở lại...
Tình ơi tình đi về đâu...?
Dấu chân tình còn hằn mãi...




Tình ơi giờ tình về đâu...

Quạnh
05-01-2010, 12:29 PM
Cô bé sinh năm 1991, viết được thế này thì sau này nhiều vốn từ, nhiều trải nghiệm chắc thơ sẽ hay lắm..!

Ngõ Hẹp
05-01-2010, 01:08 PM
Cô bé sinh năm 1991, viết được thế này thì sau này nhiều vốn từ, nhiều trải nghiệm chắc thơ sẽ hay lắm..!

Ngõ Hẹp trải đời chỉ mới có 18 mùa cho nên sự hiểu chẳng bằng ai,thế nên mới cố gắng lắng nghe tâm tư của những...người già ^^

Còn về vốn từ,đúng thật là ngôn ngữ Việt bao la,mà đầu óc ta thì nông cạn,thế cho nên Ngõ Hẹp xem rất nhiều thơ của những nhà thơ lớn + nghiệp dư,và những bạn thơ ở các diễn đàn,để gom góp cho mình chút "vốn liếng" ^^

Đó là những gì Ngõ Hẹp muốn nói về sự trải đời và vốn từ. Chứ còn thơ sau này có hay hay là không thì...Ngõ Hẹp không dám chắc,vì thật sự Ngõ Hẹp thấy mình làm thơ càng ngày càng đi xuống,chả thấy đi lên :(

Mỹ Duyên
05-01-2010, 04:06 PM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/images-3.jpg

NGÕ HẸP
(thân tặng bạn Ngõ hẹp)

Ngã rẽ nào đưa em vào ngõ hẹp
Bần thần đôi mắt đứng chờ trông
Ngoài kia nắng trải mênh mông
Vê đây tìm những rêu phong nhạt màu

Ngõ hẹp bốn mắt tìm nhau
Gồ ghề sỏi đá làm đau chân người
Bên em, tươi thắm nụ cười
Ríu ra ríu rít, đôi mươi tình nồng

Ngõ hẹp ngoắt ngéo ra sông
Năm xưa bông cải thả ngồng thành hoa
Và em hò hẹn người ta
Cũng nơi ngõ hẹp, như là chứng nhân

Giờ đây ngõ hẹp hóa gần
Người xưa gặp lại tần ngần hóa xa
Ngõ hẹp đâu của riêng ta
Tình em thuở ấy chỉ là cánh chim

Ngõ hẹp em mải miết tìm
Dấu chân sỏi đá thành kim mất rồi
Buồn lên tận mắt, bờ môi
Ngõ yêu kỷ niệm mồ côi hoen màu.

Ngõ ơi, mãi mãi tìm nhau…..

-MD- 05/01/2010

Ngõ Hẹp
06-01-2010, 07:46 AM
Cám ơn MD đã tặng ^^ Ngõ hẹp mà dường rằng rộng,Xa lộ mà như rất gần,thế nhưng khoảng cách thì chả biết sao gần mà cứ như vời vợi xa xôi...


Chiếc cổng nhỏ đưa tôi về ngõ nhỏ
Nỗi đau tình tôi bỏ lại đằng sau...
Trước đắng cay tôi ngộ nhận ngọt ngào
Giờ tan nát tôi tưởng nhầm lành lặn...

Chiếc ngõ nhỏ đón đưa tôi đều đặn
Hàng cây đưa rộn rã khúc nhạc mừng...
Thì dại gì đau khổ bởi người dưng
Để vạn kiếp mãi chỉ là câm lặng...?

Ngõ Hẹp
06-01-2010, 12:32 PM
Ta chờ mãi mà sao người chẳng thấy ?
Ta mỏi mòn từ sáng tới quá trưa...
Người bây giờ...đã thức dậy...hay chưa ?
Có vẫn ổn hay là đang nghỉ khoẻ ?

Ôi tại ta. Tại con tim còn trẻ
Không thích chờ không thích đợi gì ai...
Ôi tại người. Tại lời hẹn ngày mai...
...Ta gặp lại. Khiến cho ta chờ miết !!

Ta chẳng biết ta yêu người tha thiết
Hay ta đang ngộ nhận một thứ tình ?
Ta chẳng mơ những giấc mộng lung linh
Nhưng yên lặng chẳng lẽ ta không thể ?

Ta chờ người cho tới khi có thể
Ta mỏi mòn nhưng mà chẳng hề chi
Ta sẽ cười dẫu giọt lệ tràn mi
Để người thấy một con tôi mạnh mẽ !

Ngõ Hẹp
06-01-2010, 02:03 PM
Ta vẫn yêu khi tình kia đã chết
Ta vẫn chờ dầu mỏi mệt từ lâu...
Tự hỏi mình tất cả bởi vì đâu
Mà hai đứa hai ngã đời khác biệt...?

Hạt sương khuya trong lành và thánh khiết
Có đôi lời xin tỏ thiệt cùng sương...
Người xa rồi sao ta cứ vấn vương
Cứ thương nhớ mãi gửi vào mộng mị...?

Ta muốn hỏi tình yêu là gì nhỉ ?
Ôi sương ôi sương có đã yêu chưa ?
Ta mong chờ khắc khoải những mùa mưa
Mà kẻ ấy vẫn hoài không trở lại...

Ta gom hết những yêu thương còn lại
Đưa vào trong câu chữ những vần thơ...
Chuyện ngày xưa ta trách ai hững hờ
Hay ta trách tim ta còn khờ dại...?

Ngõ Hẹp
07-01-2010, 12:29 PM
Em không muốn gặp anh hôm nay...
Vì em muốn biết nhiều về nỗi nhớ.
Em muốn biết sâu trong từng hơi thở...
Em có người mà người có có em ?

Em không muốn gặp anh hôm nay...
Vì em muốn để cho anh tìm kiếm
Em muốn xem gương mặt anh chiêm nghiệm...
Và hoảng hồn khi lẫn thẩn chờ em..

Và ngày mai khi nắng mới dâng lên...
Em muốn thấy anh vẫn còn ở đó.
Em muốn thấy anh vẫn chờ em nhỏ...
Trong net buồn ở đất nước xa xôi !!

Ngõ Hẹp
08-01-2010, 10:20 AM
Ngày không anh.



Ngày không anh sao lại quá thênh thang

Em thấy lạnh trong tâm can thổn thức.

Em không muốn đôi mình là Ngưu - Chức

Nên đợi chờ dẫu biết...quá mong manh...

Ngõ Hẹp
13-01-2010, 05:21 PM
Ngõ nhỏ lặng thầm đón bước chân thời gian lặng lẽ...
Nghe dòng đời cặn kẽ
Trôi mau...

Như hàng cây như lá úa vẫn đều đặn đổi màu...
Ngõ vẫn Hẹp chỉ vừa cho thời gian đi lọt.

Ta chợt phân vân hỏi thầm thời gian có quá ư hời hợt...
Để Ngõ nhỏ lặng thầm chờ đợi mãi...thời gian ?

Ừ thì ta là cô bé thích suy nghĩ miên man
Với những gì chỉ thời gian mới là người hiểu được...

Với những gì chỉ thời gian là người biết trước
Mà ta cứ nghĩ hoài.

Ôi giọt nước thời gian...

Ngõ Hẹp
13-01-2010, 05:21 PM
Tan nát.


Ta vừa thấy một bình minh tan nát
Trước giọt sương còn đọng ở đầu non...
Ta vừa thấy ngày hôm nay tan nát
Sau đêm dài và giấc ngủ chẳng ngon.

Ta vừa thấy bạn bè mình tan nát
Khi đứa chốn này,thằng nơi nọ,xa xôi...
Ta vừa thấy một thứ tình tan nát
Khi lặng thầm ta câm lặng trăm năm...

Ta vừa thấy một con tim tan nát
Trước một người ôm rách nát ra đi...
Kẻ ra đi chắc chẳng sướng vui gì
Khi vương vấn hồn hoang bên sương khói

Ngõ Hẹp
13-01-2010, 05:23 PM
Thế là sao ?


Ta đổ đầy ly nước đau thương
Để mời mãi mà chả ai thèm uống !
Ôi nực cười !
Ta gục đầu mình xuống
Rồi nhìn hoài cái ly nước đơn phương

Tự hỏi rằng còn gì để vấn vương
Khi nhân thế chỉ mong điều tốt đẹp
Mà không biết chính họ đang đè bẹp
Thứ đã làm nên cái gọi là hạnh phúc họ ước mơ.

Họ phê bình kẻ dại lẫn người khờ
Mà chả biết họ cũng trong số đó
Họ xa lánh những điều răn gò bó
Mà không biết rằng họ đang từng ngày bức chết những đơn sơ...!

Ta không biết rằng ta biết làm thơ
Hay ta biết trải lòng ta lên giấy
Cũng chả hiểu rằng ta đang trưởng thành lên trông thấy
Mà sao thấy mình ngây dại thuở ban sơ...

Ngõ Hẹp
13-01-2010, 05:24 PM
Ta nhoẻn cười giấu biệt nỗi cô đơn
Để anh chẳng thấy ghen hờn dâng mắt biếc.
Ta chẳng muốn trong phút giây từ biệt
Ta phải là người đổ lệ khóc người đi...


Ta nhoẻn cười giấu biệt nỗi đau thương
Lúc anh nói, tôi yêu em, với người con gái khác
Anh đâu biết con tim ta tan nát
Sau nụ cười vô tội vạ đa mang...


Ta nhoẻn cười giấu biệt nỗi niềm yêu
Để còn anh ngồi bên trong những chiều vắng lặng...
Vì ta cần anh như chiều nay cần nắng
Dẫu nắng tàn,nhưng vẫn nắng,phải không ?

Ngõ Hẹp
20-01-2010, 06:15 PM
Ta cười trước mặt bạn ta
Ta cười khuất mặt bạn ta cứ cười
Vì ta là một - con - người
Tiếc gì một chút vị đời trên môi

Khóc thì cũng thế mà thôi
Cười thì cũng vậy, thì thôi, ta cười !
Người khóc một, ta cười mười
Nhưng đau người một, ta mười lần đau.

Ta cười, không phải vì đâu
Ta cười chỉ bởi ta đau, người à.
Tỏ mình mạnh mẽ lắm đa...
Nhưng..sau tất cả...riêng ta...đoạ đày...

Thế gian trăm sự.
Một mai...
Ta về đất mẹ hỏi ai khóc sầu ?

Ngõ Hẹp
21-01-2010, 04:47 PM
Phân vân ta có yêu người
Mà sao ta cứ mỉm cười cho qua ?
Phật tổ thì ngồi góc đa
Còn người, một góc tim, ta còn phần ?

Ta biết rằng ta thật đần
Đần đà đần độn thì rằng ta căm
Giữ riêng mình những âm thầm
Ta căm chẳng nói, tháng năm vẫn chờ...