PDA

View Full Version : Cánh Hoa Đời



luulytim_tttt
05-01-2010, 12:26 AM
Cánh Hoa Đời

Đời con gái đục trong mấy nước
Nghĩ chuyện đời ngán ngược tâm can
Thương thay một kiếp hồng nhan
Gửi ngụy quân tử, đá vàng còn chi !

Cha công chức Mẹ thi buôn bán
Kẻ hạ hầu cáng đáng trước sau
Kể ra cũng hạng sang giàu
Ngựa bầy, vườn rộng, lầu cao, gác tầng..

Tuổi bụ bẫm vành trăng tròn trịa
Lắm mối mai, Cha Mẹ chê khen
Công danh chưa tỏ trắng đen
Rể hiền chọn kỹ sang hèn đọ gang

Năm mười tám lắm chàng đeo đuổi
Mến sắc tài, thương bởi hiền ngoan
Nàng rằng "..Chưa đặng bến sang
Hay duyên bè bạn... thưa chàng vội chi !..."

Qua mười chín sóng đời cuồng loạn
Cha lỗi lầm nứt rạn gia trang
Ghen tuông Mẹ khóc bẽ bàng
Một viên đạn lạc, đá vàng đổi thay

Đêm uất ức Mẹ hờn mắng chửi
Cha thoát ly tình, tội một đêm
Canh thâu chưa ngủ giấc yên
Lệ buồn đẩm ướt gối phiền ru em

Thương cho Mẹ vết thương đau nhức
Dày xéo hồn, nguyền tật rủi ro
Nhìn đàn em nhỏ dại khờ
Dang vai nàng gánh, tuổi thơ thối lùi

Nghỉ buổi học việc nhà tháo vác
Chăm Mẹ đau, dỗ các em ngoan
Bán buôn, cơm nước, thêu đan
Đôi bàn tay nhỏ lo toan mọi bề

Tháng ngày vẫn trôi qua lặng lẽ
Tuổi xuân thì ngấp nghé yêu thương
Nàng yêu anh lính tầm thường
Ai ngờ giông bão nối luồng đắng cay...

TTTT

luulytim_tttt
05-01-2010, 12:27 AM
....

Đêm mưa gió tột cùng bức xúc
Cảnh xáo nồi buồn bực riêng mang
Ngờ đâu hết kiếp đài trang
Hồn ma quỷ giục bước nàng ra đi

Người trai ấy không là quân tử
Dùng bùa mê thuốc lú khăn thoa
Lau tay lau mặt thoáng qua
Nàng thời ngây dại thật thà trao thân

Tình yêu ấy không là lý trí
Hạnh phúc đành đổ phí thềm sương
Bôn ba chưa đủ để buồn
Tin chàng có vợ, vỡ nguồn lệ tuông

Mẹ chồng bảo " Nó thôi vợ trước
Chặt tay thề ngón út đứt ngang .."
Vỗ về một giấc mộng khan
Đau nhưng mê mụi buộc ràng trái tim

Đời may rủi làm sao đoán trước
Ngãi bùa mê ai chuốc mà hay
Có lần trong giấc ngủ say
Miệng chồng những miển chai đầy hàm nhai

Điên không phải ! Đóng tuồng mê loạn !
Đọc huyên thuyên tiếng Phạn tiếng Tiều
Rên la như trúng gió liều
Hai tròng con mắt trợn đều hai con

Thương nào kể thói hư tật xấu
Nhưng riết rồi nung nấu sầu soong
Nàng toan vĩnh biệt cùng chồng
Quay về quê Mẹ mà lòng đắn đo ......

TTTT

luulytim_tttt
05-01-2010, 12:28 AM
.....
Nàng vốn trót khéo tay chăm chỉ
Lương bổng chồng, binh sĩ là bao
Xếp hoa gấp giấy đèn màu
Thêu thùa đang áo để hầu kiếm thêm

Chồng bực dọc hổ mày quân tử
Quở trách nàng chẳng giữ phận ngoan
Lật luôn cho đổ gánh hàng
Nàng ghìm cơn giận khẽ khàng nhịn thôi.

Ngày binh biến dìu nhau lánh nạn
Ruộng nước bần, bệnh hoạn gieo neo
Hậu Giang Phụng Hiệp khổ nghèo
Cánh cò lạc lỏng, kiếp bèo gian nan

Thì cho trọn đá vàng chung thuỷ
Cực nhọc nào ngại chí, kiên tâm
Nắng mưa hôm sớm dãi dầm
Vợ chèo chống để chồng nằm nghỉ lưng

Đời càng khổ tánh chồng càng dữ
Rượu tiếp chè cự nự vợ con
Tình yêu ai đắp cho tròn
Ai đành tháo gở sắc son gia đình

Con trai nghịch tay đàohố đất
Chồng phạt đòn, đánh trật cánh tay
Thương con, đở, họa gánh lây
Nắp lu đập mạnh nàng say máu đầu

Lắm lúc trốn nửa đêm băng vội
Lau sậy cào, cứa, tội mẹ con
Nàng cùng bốn đứa lon ton
Vượt đi chẳng thoát, về còn đòn đau

Lần sanh đứa thứ năm đỏ hỏn
Con khóc ròng lòi rốn mẹ lo
Ghe chèo mùh dạ buồn so
Chồng tay vỗ đít con thơ nín liền

Nàng uất ức thương con gắng chịu
Mà hận lòng vá víu bít bưng
Có khi điên loạn tưởng chừng
Đơi cơn say ngủ thuốc chồng nhưng thôi
.....

TTTT

luulytim_tttt
05-01-2010, 12:29 AM
.....


Thương con nhỏ không cha tội nghiệp
Nàng theo chồng bước tiếp đường chông
Khổ đau năm tháng chất chồng
Còn chưa thoả dạ đèo bồng thế nhân

Chàng mèo mở làng đây xóm đó
Chuyện đẩy đưa duyên nợ bướm ong
Mờ như chiếc bóng bên song
Mặt vùi tay nhỏ khóc ròng nàng than

Bao phen muốn trở về quê ngoại
Mộng không thành đeo mãi đắng cay
Quyết tâm cho đến một ngày
Hai tay không dẩn một bầy ngao du

Cha giúp chút món tiền dùng đở
Lúc túng nghèo nhẹ thở hơi lo
Thương con gái lở chuyến đò
Nửa đời xuân sắc hửng hờ tình lang

Mẹ đã giận nay càng thêm ghét
Đứa con hiền tánh nết đoan trang
Dại chi lâm cảnh cơ hàn
Hận thằng con rễ, lẩy nàng làm ngơ

Ngoại chối bỏ, cháu đàn, con ruột
Hận đàn ông rủa trước chửi sau
Ghét rễ ghét lẫn ruột nhao
Đành lòng ngó đám trẻ bâu đói nghèo

Cảnh cực khổ cơ hàn là đấy
Nước mắt tràn phụ rẫy là đây
Cảnh đời ai trả ai vay
Nàng thân tơ liễu đoạ đày vì đâu ?

Con đứa lớn mặc quần không áo
Thằng kế nhìn đạo mạo lòi cu
Đứa nhỏ hơn nữa khoe khu
Phơi nắng phơi gió sương mù thềm khuya.

Nhà xây cất Ngoại dâng nhà nước
Chính phủ đòi nạp trước khi đi
Mộng mơ đến đất Hoa Kỳ
Ngoại đành đóng dấu cớ gì thiệt hơn

Làm con ruột ở nhờ nhà đậu
Mượn góc nhà nương nấu nuôi con
Bánh khô bánh hấp bánh dòn
Thức khuya gói nấu ngày còn bán rao....

TTTT

luulytim_tttt
05-01-2010, 12:29 AM
...

Chồng đi kiếm trở về quê vợ
Nàng đắn đo lo sợ lại theo
Đi coi thầy bói xóm nghèo
Rằng nợ trả dứt trăm hèo trăm cây

Hôm tái ngộ tánh nào tật nấy
Đánh đập nàng vớ lấy chổi kia
Như không từ ngõ u mê
Bước ra ánh sáng nàng về thanh minh

Thoát hết kiếp cực hình gánh nặng
Vươn vai gầy, tằn hắn giọng nghiêm
Từ đây bảy nổi ba chìm
Cùng con thơ dại vung liềm gặt cơm

Mãn duyên nợ đường ai nấy bước
Chồng quay lưng đối ngược phụ, phu
Mình nàng chống chọi thực hư
Lo đàn con trẻ chối từ tình sau

Con khôn lớn ngoan hiền hiếu thảo
Sống cho người, đức, đạo, như ai
Nàng cười trong ánh ban mai
Khổ đau dường đó, hôm nay thoả lòng.

Đời hoa phấn vượt muôn dâu bể
Không thẹn lòng nhân thế sắc son
Một mình dưởng một đàn con
Yêu thương nhẩn nại vẹn toàn sắc hương.

Trách tạo hoá khéo trêu má phấn
Kiếp hồng nhan lận đận sầu thương
Gieo chi một kiếp đoạn trường
Trăm năm nhi nữ tận tường nổi đau.




Hết !

TTTT

Sheiran
05-01-2010, 12:48 AM
Avatar này thấy... quen quen ^^

luulytim_tttt
05-01-2010, 01:35 AM
Quen thiệt mà ! :nguong::haha:

kehotro
08-01-2010, 12:19 AM
Avatar này thấy... quen quen ^^

Trời! Muội cũng quen con của Bộ trưởng hả? Kakaka.

Xin lỗi KHT hay trêu ghẹo mọi người mong LLT không trách!

luulytim_tttt
09-01-2010, 08:15 AM
Bộ trưởng bộ Sộng Chờ hả Kehotro :haha: