PDA

View Full Version : Giao thừa Chatbox



hahaha
31-12-2009, 10:48 PM
Tống cựu

Bên thềm in bóng trăng rơi
Lạnh căm thiếu nữ sầu đời tiếc thương
vầng trăng như vẫn còn vương
In sâu kỷ niệm thân thương thuở nào
Gió ru lối nhỏ chiều nao
Sầu vàng hiu hắt lời trao đâu rồi
Giọt buồn còn đọng trên môi
Đã nghe thương nhớ bồi hồi lòng ta
Buồn như một thoáng Đông qua
Ngày mai xuân tới ngàn hoa đón mừng
Nỗi niềm xuân đến rưng rưng
Ngọt ngào mắt biếc ngóng chừng xuân qua
Người ơi có hiểu cho ta
Mong xuân mau tới cho lòng rưng rưng
Gió xuân đang gợn lưng chừng
Tình xuân hé nở tưng bừng cõi tim
Nghẹn ngào giây phút lặng im
Sao hồn ta vẫn mãi tìm bóng ai
Chờ người dễ đến riêng hai
Thời em vẫn muốn cùng ai chung đường
Nơi xa ai có nhớ thương
Phương trời cách trở vấn vương một người.

@Hai bài Tống cựu, Nghinh tân, do anh chị em ngẫu hứng nối vần trên chatbox, Ý NHI,CACHOUNT,DATINHLANGTU,SAULANGTU, haha xin được mạn phép biên tập lại, chúc tất cả các anh chị em NR còn chưa an giấc, đọc những giòng này, một năm mới dương lịch an khang, thịnh vượng!

hahaha
31-12-2009, 11:04 PM
Nghinh Tân

Đông tàn đông bước sang sông
Bờ kia thu hoá mênh mông giọt tình
Xuân vừa đến gọi bình minh
Choàng thêm tấm áo lung linh sợi vàng
đường ta mở rộng thênh thang
Đón chờ xuân tới rộn ràng lời yêu
Giao thừa vui đến thật nhiều
Cục cưng hiền tý phiêu diêu nhất trần
Giờ này trong tiết niên phần
Tình người xa cũng hoá gần bên nhau
Dẫu rằng kẻ trước người sau
Tình thân đâu thể nhuốm màu thời gian
Năm nay kể cũng muộn màng
Niềm riêng xum họp hèn sang một nhà
Khó khăn mấy cũng vượt qua
Thắm tình bốn bể như hoa ngày mùa

phale
31-12-2009, 11:15 PM
PL không tham gia chatbox, cũng bon chen gởi mấy câu vô đây.:D

Giao thừa
ai đợi ai mong
Giá như được ước rằng "không giao thừa"
Tuổi chồng thêm tuổi ghét chưa
Mắt thêm vết rạn da thừa nhăn nheo
Tuổi già lơ lửng về treo
Thời gian như đứa trẻ trèo lên lưng

Ngồi chờ chuông điểm bâng khuâng
Giá như đừng có mùa xuân, giao thừa...

Tazang
31-12-2009, 11:33 PM
Hai ngàn lẻ chín sắp qua
Ngoài kia Năm Mới bước oà vào sân
Mùa Xuân ghé cửa tần ngần
Niềm Riêng nam nữ thanh tân đón chào

Chúc cả nhà Năm Mới An Lành - Hạnh Phúc

phale
31-12-2009, 11:40 PM
Thân chúc gia đình NR một năm mới an khang, thịnh vượng nhé!

yeu100C
01-01-2010, 12:02 AM
Chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc

Phu sinh
01-01-2010, 12:11 AM
Chúc mừng một năm mới bình an và hạnh phúc!

yeu100C
01-01-2010, 12:23 AM
Chúc xuân

Chúc mùa xuân đến thật vui nào
Chúc cả niềm riêng rộn rã sao
Chúc bạn xum vầy cùng lộc đỉnh
Chúc người phát đạt với tài cao
Chúc cho bằng hữu năng tương ngộ
Chúc đến tình duyên mãi ngọt ngào
Chúc sống bình yên trên khắp nẻo
Chúc bao hạnh phúc sẽ dâng trào

kehotro
01-01-2010, 12:27 AM
Chúc năm 2010 đầy ắp tiếng cười và niềm vui cho tất cả anh chị em Niềm riêng.

Sầu Thiên Thu
01-01-2010, 12:33 AM
Chúc mừng cho những mảnh đời trên thế gian...

Chúc hạnh phúc cho những người bất hạnh...

Dương Quá
01-01-2010, 12:41 AM
Happy new year

Nhím con
01-01-2010, 12:42 AM
Chúc toàn thể anh chị em NR một năm mới tràn đây hạnh phúc !...

Tiểu Long Nữ
01-01-2010, 12:49 AM
.


Chúc năm mới đầy ắp tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả anh chị em Niềm riêng


.

thachanhtim
01-01-2010, 01:00 AM
Happy New Year!
Chúc Mừng Năm Mới!
Vạn sự như ý, Tỷ sự như mơ, Gia đình hạnh phúc, Làm ăn phát đạt, Mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui!


http://www.youtube.com/v/dt7zc3WoOoY&hl=en_US&fs=1