PDA

View Full Version : Góc thơ Lục Bát !!!!!!!!



Sầu lãng tử
29-12-2009, 02:11 PM
Sầu Lãng Tử xin mở topic xướng họa thơ lục bát, xin mời mọi người cùng vui !!!!!!!!!!!!!!


Mời người thi khách dừng chân
Mấy lời tâm sự ân cần họa thơ
Đời người nhanh tựa giấc mơ
Mượn vần tương ngộ mà chờ tri âm
Hợp tan cũng một chữ tâm
Đề câu son sắt ôm cầm gửi trao
Một lòng chung thủy trước sau
Đừng như nước chảy qua cầu sớm trưa
Quản gì sáng nắng chiều mưa
Đẹp duyên vàng đá cho vừa lòng nhau

Sầu lãng tử
29-12-2009, 02:14 PM
Nỗi niềm đem thả đầy sông
Chìm câu lục bát mấy dòng lại qua
Nắng mưa nào biết đâu là
Hạ đi thu đến riêng ta một mình
Chờ người từ thủa bình minh
Vàng thu mấy độ cho tình phôi pha
Ngẩng trông thỏ lặn, ác tà
Sầu giăng khắp nẻo xót xa vì người
Trải lòng quạnh vắng đơn côi
Phút giây tương hợp cả đời thương đau
Hỏi người cay đắng cho nhau
Chút duyên còn lại mong cầu nữa chi
Thôi đành đôi ngả phân ly

phale
29-12-2009, 02:20 PM
Buồn quá SLT ơi..

Tự dưng, nắng nhạt nắng nhòa
Tự dưng mây thấp, màu hoa nhờ nhờ
Tự dưng buồn ngẩn buồn ngơ
Cầm lên đặt xuống câu thơ một mình :o

Sầu lãng tử
29-12-2009, 02:28 PM
Buồn quá SLT ơi..

Tự dưng, nắng nhạt nắng nhòa
Tự dưng mây thấp, màu hoa nhờ nhờ
Tự dưng buồn ngẩn buồn ngơ
Cầm lên đặt xuống câu thơ một mình :o

Đừng buồn nữa tỷ ơi!


Gửi tình theo gió bay xa
Bao nhiêu nhung nhớ biết là về đâu
Sầu bao nhiêu nữa, vơi sầu
Lòng nghe cay đắng thẳm sâu trong hồn
Nghe đời ướt hạt mưa tuôn
Nghe ta chua xót tủi buồn riêng ta!

Sầu lãng tử
29-12-2009, 02:34 PM
Nhớ nhà thơ Nguyễn Bình, Sầu cảm tác vài câu:


Riêng mình em, chỉ em thôi
Để cho tôi phải một đời thương đau
Hẹn người từ nở hoa cau
Đến khi trầu héo vẫn sầu mênh mang
Sao người không đánh tiếng sang
Hai nhà chung vách chung đàng đấy thôi
Từ ngày tình hóa xa xôi
Người về phương ấy bỏ tôi nơi này
Cải buồn cải chẳng xanh cây
Mồng tơi thôi tím rụng đầy ngõ quê

Sheiran
29-12-2009, 02:35 PM
Mỗi ngày nhìn mỗi ngày qua
Ngắn thêm một quãng duyên ta với đời
Nặng sầu chi vậy ai ơi
Vui lên cho phỉ mặc người bạc - đen...

phale
29-12-2009, 03:08 PM
Icon

Gởi qua một chiếc icon
Chở giùm anh hết mùa đông quay về
Ngó nhau.. trăm mối bộn bề
Icon lui tới bưng bê nỗi niềm

Không duyên phận để đi tìm
Mượn gương mặt ảo nhu, hiền cho nhau
Đã không kịp nữa mùa cau
Đã không kịp nữa dây trầu toan ươm

Ước chi có một thiên đường
Em mua tặng kẻ hay buồn là anh
Gặp nhau đời thực khó thành
Icon bắc chiếc cầu nhanh hai đầu...

PL 29.12.09

Quạnh
29-12-2009, 04:36 PM
Đời người là những chuyến đi
Lui về quá khứ nhiều khi mưa lòng..

Kim Ngọc
29-12-2009, 05:10 PM
Thơ đâu phải chỉ là thơ
Cũng đâu phải chỉ cung mơ tiếng lòng!
Phải đâu khi khổng khi không
Thơ mang nặng gánh mênh mông vô bờ!

Dòng sông đưa nước lặng lờ
Tình đưa thơ chảy lắc lơ kiếm tìm
Thơ là hơi thở trái tim
Cũng là mạch máu luân phiên trong người!

Không ai san sẻ buồn vui
Nên đành chia nửa ngậm ngùi trong thơ!

thuphong
29-12-2009, 06:10 PM
.
Giá như

Giá như ngày ấy đừng quen
Thì đâu có những nhớ quên thế này
Sương mai vẫn mãi rơi đầy
Long lanh trong vắt treo cây ơ hờ

Giá như ngày ấy đừng chờ
Bên bờ sông hẹn lơ thơ liễu mành
Thì dòng nước ấy mãi xanh
Trôi về bên biển mong manh sóng chiều

Giá như ngày ấy cánh diều
Đừng buông tiếng sáo gọi nhiều mộng mơ
Thì bây giờ những vần thơ
Không day dứt đợi đến ngơ ngẩn buồn

Giá như ngày ấy cánh chuồn
Không chở mưa nắng góp nguồn bão giông
Bây giờ khỏi phải ngóng trông
Người về bên ấy trong lòng có vui

Bao nhiêu nhung nhớ ngậm ngùi
Chỉ tại người hẹn thế rồi!
Giá như.....

Thu Phong

Dương Quá
29-12-2009, 06:43 PM
Tùy hứng Lục bát
Tặng Long Nhi

Em như câu lục kiêu kỳ
Anh là câu bát lầm lỳ theo sau
Liếc ngang em vội bước mau
Tìm vần anh thả cùng nhau chung đường

Em giờ câu lục vấn vương
Anh đem câu bát gieo thương nhớ đầy
Hai ta giờ bước song đôi
Thành câu lục bát cho đời nên thơ

Quá Nhi

Sầu Thiên Thu
29-12-2009, 07:22 PM
Vụn vỡ!

Thả câu lục bát xuống đời
Em mân, anh mó cho vui vậy mà
Cớ sao em vội đi xa?!
Anh ngồi đờ đẫn, bóp ra nát nhừ!!!

Ryan Giggs
29-12-2009, 07:52 PM
Nhà em

Nhà em có 1 con gà
Với 2 con vịt cùng 3 con bò
Mẹ em nhặt ốc, bắt sò
Bố thì làm chủ một lò gạch nung
Bà nội mở quán bún bung
Ông ngoại bán rượu sắn lùng tại gia
Bà ngoại em quạt bánh đa
Ông nội đã già nên chẳng làm chi
Em cũng chẳng phải làm gì
Chỉ ăn với ngủ, chán thì đi chơi...

Sầu lãng tử
29-12-2009, 08:20 PM
Nếu đời chỉ có mình tôi
Không thêm em nữa chắc đời sẽ vui
Nhưng mà đã trót mất rồi
Hai ta gặp gỡ nên đôi một lần
Ai ngờ tình chẳng dừng chân
Ai ngờ ân nghĩa phút thành trò chơi
Ai đem chim sáo thả rơi
Cho chim sáo khổ một đời sang sông

Ryan Giggs
29-12-2009, 10:19 PM
Ngu Ngơ

Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ tới thuở em chưa có chồng
để rồi đựơc nhớ được mong
được hờn-ghen ,nát tan lòng ,chửa thôi !

Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Giá mà em
giá mà tôi ,
giá mà …
Tầm xuân đừng vội đâm hoa
dậu mồng tơi của hai nhà bớt xanh

Chao ơi !
Em
đứng
một
mình.
Lại như con sáo
rập rình
sang sông…

Chót mơ mòng lá diêu bông
Tôi hăm hở kiếm
thứ-không-có-gì.
Nửa đời chợt tỉnh giấc si.
Nửa đời kia
vội
quay về,
nén đau .

Vu vơ ai hát qua cầu
Giật mình. Ngỡ tóc trên đầu còn xanh.

(Mốc xì -2005)

/Ps bài nì Giggs post lần đầu trên Mốc, theo thể lục bát. Vào đầu năm nay trong một lần dạo chơi tình cờ thấy được in trong tập 100 bài thơ tình chọn lọc nhưng lại dưới cái tên tác giả là "Hoàng Đình Cả". Giggs đã đến NXB và mang tập tạp chí VNQĐ 2005 đã có cho đăng bài này để chứng minh đó là của mình. Người chịu trách nhiệm nội dung tuyển chọn đã có lời xin lỗi và hứa sẽ sửa lại khi tái bản. Đây có thể gọi là đạo thơ không nhỉ ?

Sầu Thiên Thu
29-12-2009, 10:22 PM
Đường đi tìm mấy vần thơ
Chông chênh con chữ, câu từ mông lung
Đường thơ trải đến tận cùng
Bước hoài chẳng thấy điểm dừng cho ta!!!

Sheiran
29-12-2009, 11:43 PM
Đúng là gặp anh Giggs ngoài đời, em ko tin là thơ anh lại hay thế này, đọc bài nào của anh cũng thích cả ^^

phale
30-12-2009, 05:07 AM
Ngu Ngơ

Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ tới thuở em chưa có chồng
để rồi đựơc nhớ được mong
được hờn-ghen ,nát tan lòng ,chửa thôi !

Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Giá mà em
giá mà tôi ,
giá mà …
Tầm xuân đừng vội đâm hoa
dậu mồng tơi của hai nhà bớt xanh

Chao ơi !
Em
đứng
một
mình.
Lại như con sáo
rập rình
sang sông…

Chót mơ mòng lá diêu bông
Tôi hăm hở kiếm
thứ-không-có-gì.
Nửa đời chợt tỉnh giấc si.
Nửa đời kia
vội
quay về,
nén đau .

Vu vơ ai hát qua cầu
Giật mình. Ngỡ tóc trên đầu còn xanh.

(Mốc xì -2005)

/Ps bài nì Giggs post lần đầu trên Mốc, theo thể lục bát. Vào đầu năm nay trong một lần dạo chơi tình cờ thấy được in trong tập 100 bài thơ tình chọn lọc nhưng lại dưới cái tên tác giả là "Hoàng Đình Cả". Giggs đã đến NXB và mang tập tạp chí VNQĐ 2005 đã có cho đăng bài này để chứng minh đó là của mình. Người chịu trách nhiệm nội dung tuyển chọn đã có lời xin lỗi và hứa sẽ sửa lại khi tái bản. Đây có thể gọi là đạo thơ không nhỉ ?

Tuyệt lắm Gigg. PL rất thích đọc thơ Gigg (trừ thơ vui :D). Những bài thơ như những nốt nhạc du dương các cung bận tình cảm..yêu, thương, hờn giận man mác. Chúc Gigg viết đều tay nhé!

Nhắc M, PL lại nhớ KG một thời "Thích ăn bánh rán, sợ chuột". :D

phale
30-12-2009, 05:09 AM
Đúng là gặp anh Giggs ngoài đời, em ko tin là thơ anh lại hay thế này, đọc bài nào của anh cũng thích cả ^^

SR gặp Gigg rồi à? Chị biết Gigg từ ngày xửa ngày xưa mà chưa gặp bao giờ. Hay Gigg trốn mình ta?
:D:botay:
:nguong::nguong

phale
30-12-2009, 05:21 AM
Anh say
bao rượu chưa thôi
Còn em
đã lỡ
một đời say anh!

hahaha
30-12-2009, 07:26 AM
Ngu Ngơ

Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ tới thuở em chưa có chồng
để rồi đựơc nhớ được mong
được hờn-ghen ,nát tan lòng ,chửa thôi !

Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Giá mà em
giá mà tôi ,
giá mà …
Tầm xuân đừng vội đâm hoa
dậu mồng tơi của hai nhà bớt xanh

Chao ơi !
Em
đứng
một
mình.
Lại như con sáo
rập rình
sang sông…

Chót mơ mòng lá diêu bông
Tôi hăm hở kiếm
thứ-không-có-gì.
Nửa đời chợt tỉnh giấc si.
Nửa đời kia
vội
quay về,
nén đau .

Vu vơ ai hát qua cầu
Giật mình. Ngỡ tóc trên đầu còn xanh.

(Mốc xì -2005)


Vẫn ngưỡng mộ những bài thơ rất đặc sắc của KG từ "Hồi ấy"( ngày mình lò dò vào vườn thơ thì đã được đọc rất nhiều thơ KG ở đó rồi) nhưng thật sự phải tắc lưỡi khi đọc lại bài này!
Cảm ơn KG đã đăng lại!

Sầu lãng tử
30-12-2009, 08:03 AM
Ngu Ngơ

Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ tới thuở em chưa có chồng
để rồi đựơc nhớ được mong
được hờn-ghen ,nát tan lòng ,chửa thôi !

Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Giá mà em
giá mà tôi ,
giá mà …
Tầm xuân đừng vội đâm hoa
dậu mồng tơi của hai nhà bớt xanh

Chao ơi !
Em
đứng
một
mình.
Lại như con sáo
rập rình
sang sông…

Chót mơ mòng lá diêu bông
Tôi hăm hở kiếm
thứ-không-có-gì.
Nửa đời chợt tỉnh giấc si.
Nửa đời kia
vội
quay về,
nén đau .

Vu vơ ai hát qua cầu
Giật mình. Ngỡ tóc trên đầu còn xanh.



Đọc những câu thơ của RG sao mà chứa chan đến thế, nó như những nốt nhạc ngân nga, thánh thót, len lỏi vào tâm hồn người đọc một nỗi buồn man mác, đằm sâu đầy ý vị, như một giai điệu khó rời. Mong RG huynh làm thêm nhiều những bài thơ hay như vậy để mọi người được thưởng thức. Sầu lại được học tập thêm về thơ lục bát rùi. Cảm ơn huynh thật nhiều!

Sầu lãng tử
30-12-2009, 08:28 AM
Tôi về tìm lại ngày xưa
Gom đầy kỷ niệm cho vừa nhớ thương
Em về bóng nhỏ chiều sương
Bằng lăng tím rụng con đường em qua
Ngập ngừng lối cũ đầy hoa
Bâng khuâng anh với anh và nhớ nhung
Biết em còn nhớ hay không
Con đường xưa ấy mình cùng bước qua
Một thời giờ đã rời xa
Chỉ bằng lăng cũ vẫn là thủa xưa

Ryan Giggs
30-12-2009, 08:59 AM
Hicc cám ơn mọi người đã quá khen em rồi. Ko dám nhận luôn. Chắc hồi đó viết nhiều nên may mắn có 1 bài tạm được thôi chứ nhiều bài dở lắm hiii.
/ps
To Sherian: Giggs cũng ko bít là SR đã gặp G ở đâu nữa? 100% là nhầm rùi :D may ra gặp trong mộng heee
To PL: Giờ vẫn thích bánh rán và sợ chuột nè cô :D

Sầu lãng tử
30-12-2009, 09:00 AM
Dại khờ

Đi qua hết nửa đời người
Chạnh lòng ta vẫn buồn vui một mình
Xin người chút tỉnh tình tinh
Xin ta thôi ước để tình ngẩn ngơ
Nỗi niềm trao cả vào thơ
Còn bao nhiêu nữa, bao giờ ta ơi
Hững hờ, hờ hững buông rơi
Cho miên man đến tả tơi vào hồn.

CrazyDog
30-12-2009, 09:03 AM
Hicc cám ơn mọi người đã quá khen em rồi. Ko dám nhận luôn. Chắc hồi đó viết nhiều nên may mắn có 1 bài tạm được thôi chứ nhiều bài dở lắm hiii.
/ps
To Sherian: Giggs cũng ko bít là SR đã gặp G ở đâu nữa? 100% là nhầm rùi :D may ra gặp trong mộng heee
To PL: Giờ vẫn thích bánh rán và sợ chuột nè cô :D

Thèng này, mày gặp SR rồi còn giả vờ ah :D:D:D:D

Ryan Giggs
30-12-2009, 09:06 AM
Thèng này, mày gặp SR rồi còn giả vờ ah :D:D:D:D

Sao lâu lắm mới thấy mày vậy. Làm thơ vui nguội cả rồi hee

phale
30-12-2009, 09:09 AM
Gigg ui, cải biên 2 câu thơ hôm qua của Gigg:

"Hôm qua em ngủ ngon lành
Mắt này thức để dỗ dành mắt kia"

thành:

Hôm qua em ngủ ngon lành.
Chỉ hai mắt thức dỗ dành lẫn nhau.

:D:D

hahaha
30-12-2009, 09:14 AM
Cảm hứng từ "Ngu Ngơ"


"Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Giá mà em
giá mà tôi ,
giá mà …
Tầm xuân đừng vội đâm hoa
dậu mồng tơi của hai nhà bớt xanh"
Giá mà xum họp em anh
Sang xuân lá lại liền cành nở hoa
Giá mà
Được mộng thật xa
Em còn cái thuở mẹ cha dặn dò.....

phale
30-12-2009, 09:21 AM
Hicc cám ơn mọi người đã quá khen em rồi. Ko dám nhận luôn. Chắc hồi đó viết nhiều nên may mắn có 1 bài tạm được thôi chứ nhiều bài dở lắm hiii.
/ps
To Sherian: Giggs cũng ko bít là SR đã gặp G ở đâu nữa? 100% là nhầm rùi :D may ra gặp trong mộng heee
To PL: Giờ vẫn thích bánh rán và sợ chuột nè cô :D

:D:D
Gặp nhau đêm ấy
trong mơ
Tỉnh ra nhớ đến bây giờ chưa thôi
Lục bát là lục bát ơi
Dẫn tôi đi kiếm một người được chăng
Chỉ buồn đêm ấy không trăng
Dăm mùi hương sót
làm răng mà tìm...:D

Gigg, có dịp mời Gigg ăn bánh rán hơ. :D

Ryan Giggs
30-12-2009, 09:28 AM
:D:D
Gặp nhau đêm ấy
trong mơ
Tỉnh ra nhớ đến bây giờ chưa thôi
Lục bát là lục bát ơi
Dẫn tôi đi kiếm một người được chăng
Chỉ buồn đêm ấy không trăng
Dăm mùi hương sót
làm răng mà tìm...:D

Gigg, có dịp mời Gigg ăn bánh rán hơ. :D

Gặp em, gặp ở đâu rồi?
Sao em không nói để tôi mải tìm
Câu thơ chẳng đủ làm tin
Tình này tôi biết giữ gìn sao đây
Lỡ đành gửi lại gió mây
Xin dành lại những thơ ngây cho mình

/ps
Bánh rán là bánh rán tình
Cô ơi em sẽ hết mình...mà ăn :D :D

Sầu lãng tử
30-12-2009, 09:31 AM
:D:D
Gặp nhau đêm ấy
trong mơ
Tỉnh ra nhớ đến bây giờ chưa thôi
Lục bát là lục bát ơi
Dẫn tôi đi kiếm một người được chăng
Chỉ buồn đêm ấy không trăng
Dăm mùi hương sót
làm răng mà tìm...:D

Gigg, có dịp mời Gigg ăn bánh rán hơ. :D

Dỗi luôn rồi nha, chị em mà tỷ ko mời em ăn bánh rán lại mời mỗi anh Gigg nha. Hic!

phale
30-12-2009, 09:39 AM
Gặp em, gặp ở đâu rồi?
Sao em không nói để tôi mải tìm
Câu thơ chẳng đủ làm tin
Tình này tôi biết giữ gìn sao đây
Lỡ đành gửi lại gió mây
Xin dành lại những thơ ngây cho mình

/ps
Bánh rán là bánh rán tình
Cô ơi em sẽ hết mình...mà ăn :D :D

:D:D
Ở đâu bán bánh rán tình
Để tôi mua lấy cho mình cho em?

Sầu lãng tử
30-12-2009, 09:41 AM
:D:D
Ở đâu bán bánh rán tình
Để tôi mua lấy cho mình cho em?


Bánh đây nhưng chẳng bán đâu
Ai yêu xin tặng cho nhau cả đời.

phale
30-12-2009, 09:48 AM
Dỗi luôn rồi nha, chị em mà tỷ ko mời em ăn bánh rán lại mời mỗi anh Gigg nha. Hic!

Dỗ dành

Đệ đừng khóc nhé
xí trai!:o
Thích ăn bánh rán?
để mai tỷ tìm
Chỉ e dẫu có dư tiền
Bánh không ai bán
lỡ duyên tương phùng...

:D:D:nguong:

Sầu lãng tử
30-12-2009, 10:09 AM
Dỗ dành

Đệ đừng khóc nhé
xí trai!:o
Thích ăn bánh rán?
để mai tỷ tìm
Chỉ e dẫu có dư tiền
Bánh không ai bán
lỡ duyên tương phùng...

:D:D:nguong:


Gặp nhau đã thấy niềm vui
Dẫu không có bánh vẫn cười với nhau
Tương phùng nào quản chi đâu
Thơ dù lỗi nhịp nỗi sầu đã xa
Ước ngày ta được gặp ta........

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:10 AM
Thèng này, mày gặp SR rồi còn giả vờ ah :D:D:D:D

Giờ tao mới nhớ người mà SR đã từng gặp là mày chứ đâu phải là tao. Có tiếng mà ko có miếng huuu :D

Sầu lãng tử
30-12-2009, 11:13 AM
Giờ tao mới nhớ người mà SR đã từng gặp là mày chứ đâu phải là tao. Có tiếng mà ko có miếng huuu :D


Sheiran nổi tiếng quá trời
Cho nên bao kẻ khóc cười vì em

Có khi nào tôi cũng là một trong những kẻ đó không ta ????????????

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:19 AM
Sheiran nổi tiếng quá trời
Cho nên bao kẻ khóc cười vì em

Có khi nào tôi cũng là một trong những kẻ đó không ta ????????????

Nàng là công chúa lọ lem
Khiến cho bao kẻ thòm thèm, người ơi
Tình này đâu dám buông lơi
Đành xin giữ lại chơi vơi cho mình

:D :D

Sầu lãng tử
30-12-2009, 11:28 AM
Nàng là công chúa lọ lem
Khiến cho bao kẻ thòm thèm, người ơi
Tình này đâu dám buông lơi
Đành xin giữ lại chơi vơi cho mình

:D :D


Ước gì mình có phép thần
Hóa chàng hoàng tử làm thân với nàng
Than ôi, sự thật phũ phàng
Bao mơ với mộng bẽ bàng mà thôi

Sheiran
30-12-2009, 11:55 AM
Hicc cám ơn mọi người đã quá khen em rồi. Ko dám nhận luôn. Chắc hồi đó viết nhiều nên may mắn có 1 bài tạm được thôi chứ nhiều bài dở lắm hiii.
/ps
To Sherian: Giggs cũng ko bít là SR đã gặp G ở đâu nữa? 100% là nhầm rùi :D may ra gặp trong mộng heee
To PL: Giờ vẫn thích bánh rán và sợ chuột nè cô :D

Ủa vậy là SR nhớ nhầm à :saoco:, cái ng nào gặp ở HN tặng hoa lan màu xanh í... Nick phát âm nghe giống mà ta...

Ryan Giggs
30-12-2009, 12:04 PM
Ủa vậy là SR nhớ nhầm à :saoco:, cái ng nào gặp ở HN tặng hoa lan màu xanh í... Nick phát âm nghe giống mà ta...

Hii nhầm thật rồi. Chắc là nhầm sang Anh Dog. Giggs và Dog giống nhau mỗi 1 chữ G :D

Quạnh
30-12-2009, 01:55 PM
ĐUA ĐÒI LỤC BÁT XUỐNG DÒNG

Ơ hờ trăng rọi buồng em
Xõa nghiêng đồi ngực sau rèm
Hớ hênh
Khi xưa e lối gập ghềnh
Trách chi ai bước
Nhẹ tênh
Nẻo tình!


:D:D:D

Sầu lãng tử
30-12-2009, 02:08 PM
Một ngày rồi sẽ không em
Mình anh lặng lẽ bên thềm rong rêu
Con đường bóng đổ cô liêu
Hàng cây rủ lá quạnh hiu nhớ người
Bên trời buồn bã mây trôi
Còn trong tiếng gió vẳng lời yêu xưa
Lối mòn dầu dãi nắng mưa
Quắt quay niềm nhớ như vừa hôm nao

Ý Nhi
30-12-2009, 02:17 PM
Lâu rồi giờ mới lại mơ
Cớ chi lòng cứ ngẩn ngơ thế này
Người xưa nay ở chốn naò
Sao không để gió ngọt ngào giấc yêu...

Sheiran
30-12-2009, 03:31 PM
Hii nhầm thật rồi. Chắc là nhầm sang Anh Dog. Giggs và Dog giống nhau mỗi 1 chữ G :D

Ko bít nhầm sang ai nhưng ko phải Dog, Dog thì SR biết rồi, lỡ nhầm sorry nhá ^^

CrazyDog
30-12-2009, 04:58 PM
Ko bít nhầm sang ai nhưng ko phải Dog, Dog thì SR biết rồi, lỡ nhầm sorry nhá ^^

Hee, là Gangrel :D:D:D

Vô Ảnh
30-12-2009, 09:07 PM
Thương em anh nắn, anh vò
Đến khi tròn trịa, em xa anh rồi!!!

Sầu lãng tử
31-12-2009, 07:53 AM
Đọc lại truyện Kiều, lòng hoài cảm.......................


Hôm nay buồn quá đi thôi
Ngoái nhìn lại một mình trôi giữa dòng
Cuộc đời thoáng tựa hư không
Buồn vui tan hợp cõi lòng trống trơn
Niềm riêng riêng những tủi hờn
Riêng mình mình biết nguồn cơn với mình
Cho hay muôn sự hữu tình
Không dưng ngang trái tử sinh sắp bày
Hữu duyên mở rộng chân mây
Vô duyên đối diện nào hay tương phùng
Thế gian ai biết được không
Phải khi tô lục thắm hồng đẩy đưa
Khi cùng sáng nắng chiều mưa
Khi cô đơn cả sớm trưa một đường
Khi bình thản, khi vô thường
Khi tàn canh - lúc đoái thương phận mình
Trời cho duyên nợ ba sinh
Cho yêu thương ấy là dành cho ai

Tiểu Long Nữ
01-01-2010, 11:28 AM
.

Ba mươi còn trẻ lắm mà
Cuộc đời còn trải thảm hoa trước người
Vui đi thôi, vui đi thôi
Đưa tay đón lấy nụ cười nắng mai

P/s SLT: chúc bạn thật nhiêu niềm vui trong năm mới nhé

Sầu lãng tử
02-01-2010, 03:41 PM
Ngẩn ngơ là ngẩn ngơ ơi
Trút vào ta cả một đời ngẩn ngơ

Hiểu Phong
02-01-2010, 03:44 PM
Tôi đây thơ vụng ý về,
Nuôi bao đàn cóc ở quê đó mà!
Luật lề lục bát xin tha,
Làm chen chân với cả nhà cho vui.
Thơ ai câu tứ ngọt bùi,
Còn thơ tôi mãi không xuôi chút nào.
Nhẩm hoài nghe cứ sao sao,
Người ơi chỉ với cách nào cho hay?

:D :D

Ryan Giggs
04-01-2010, 10:40 AM
Hàng rong mấy món tập tàng
Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
Mong con được lớn, cùng khôn
Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
Ngả vào con biết bao điều trắng trong
Chiều qua chợt thấy cầu vồng
Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ

Sầu lãng tử
04-01-2010, 10:51 AM
Hàng rong mấy món tập tàng
Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
Mong con được lớn, cùng khôn
Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
Ngả vào con biết bao điều trắng trong
Chiều qua chợt thấy cầu vồng
Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ

Hay quá RG ơi, cảm ơn huynh nhiều!!!!

kehotro
04-01-2010, 11:31 AM
Hàng rong mấy món tập tàng
Đường mòn dáng mẹ trong làng ngoài thôn
Mong con được lớn, cùng khôn
Nhọc nhằn mẹ gánh hoàng hôn cuối chiều

Mưa phùn chiếc bóng liêu xiêu
Ngả vào con biết bao điều trắng trong
Chiều qua chợt thấy cầu vồng
Nhịp nào mẹ gánh đòn cong đến giờ

Lục bát dễ làm mà khó hay! Làm như thế này thì quá tuyệt! Ý tưởng cũng mới. Cầu vồng và sự trĩu nặng. Đồng ý với SLT chỉ biết cám ơn RG đã cho mình đọc những vần lục bát hay đến thế!

xuantung
05-01-2010, 09:10 AM
Con qua mấy nẻo quê người
Nhớ lời ru của mẹ thời ấu thơ
Dịu dàng mấy nhịp ầu ơ
Ấm êm cổ tích con mơ một thời
Nơi này đất khách xa xôi
Thương sao dáng mẹ chơi vơi những chiều
Quê nhà chái bếp liêu xiêu
Đụn rơm, gốc rạ thêm nhiều nỗi mong
Xa quê con vẫn hằng trông
Thời gian ngừng trút nặng lòng mẹ ơi
Bao nhiêu cách biệt phương trời
Chiều hôm nhớ mẹ lệ rơi vào hồn

Sầu lãng tử
06-01-2010, 09:59 PM
Lối về đan bóng bên nhau
Khẽ khàng chân bước sợ đau ráng chiều
Hoàng hôn nhè nhẹ phiêu diêu
Gió man mác gió, mây đìu hiu mây
Anh nghe mình chợt tỉnh, say
Bàn tay anh nắm bàn tay em rồi
Ước mơ nào có xa xôi
Chỉ cần mãi mãi chung đôi chúng mình

Sầu lãng tử
07-01-2010, 08:01 AM
Mỗi ngày xin một niềm vui
Cho ta đổi lấy nụ cười của em
Xin chút lạ xin chút quen
Xa xôi một chút để thêm ngọt ngào

Sầu lãng tử
08-01-2010, 08:38 AM
Sáng nay buồn ngẩn buồn ngơ
Bên hiên nắng hé môi chờ người ra
Lao xao chim hót ven nhà
Mình buồn nên thấy người qua cũng buồn

Quạnh
08-01-2010, 01:40 PM
NGỘ

Nẻo đời
Đảo đảo
Điên điên
Hằng tâm tĩnh lặng
Miền miền bình an!

Sầu lãng tử
09-01-2010, 08:44 AM
Sáng nào chân bước ngẩn ngơ
Mắt buồn trong mắt hững hờ nhớ quên
Đi tìm ký ức không tên
Nghe sao khắc khoải muộn phiền vu vơ
Có bao giờ, đến bao giờ
Bước chân về lại cơn mơ qua rồi
Quen xa xôi, lạ xa xôi
Ta cùng giấc mộng mồ côi một mình
Môi nào e ấp lặng thinh
Bàn tay nào nắm đời mình buông lơi
Thương chơi vơi, nhớ chơi vơi !.....
...........................................

Sầu lãng tử
21-01-2010, 08:23 AM
Một ngày như mọi ngày thôi
Trời không mưa gió, ta ngồi nhớ em
Một ngày hết lại sang đêm
Buồn vui lẫn lộn dài thêm một ngày
Giọt thời gian rớt qua tay
Nghe đời thoáng tựa mây bay ngang trời
Nghe mình về giữa đơn côi
Rưng rưng ký ức một thời chưa xa

Sầu lãng tử
21-01-2010, 08:39 AM
Lại về lối nhỏ ngày xưa
Anh tìm em dưới cơn mưa một chiều
Ngõ buồn hiu hắt rong rêu
Quắt quay niềm nhớ thêm nhiều niềm thương
Có còn em một chiều sương
Có còn anh đợi cuối đường hôm nao
Nghe lòng mình chợt xôn xao
Ngõ về lạc bước như vào ngày xưa.

rainny
23-01-2010, 12:59 PM
trên cao rực rỡ thiên hà
vạn ngàn sao sáng chan hòa ước mơ
người ơi ngõ vắng ai chờ
nhẹ nhàng nhịp bước vu vơ mỗi chiều

Sầu lãng tử
24-01-2010, 07:56 PM
Chán đời chả muốn làm chi
Ngoảnh đi ngoảnh lại còn gì nữa đâu
Chỉ mình ta một chữ Sầu
Hỏi người tri kỷ, xa nhau mất rồi
Đời thôi cũng chỉ thế thôi

Sầu lãng tử
25-01-2010, 08:19 AM
Gió buồn... nên lá lại rơi...
Tội tình...
cho lá chơi vơi chốn nào
Thấy lòng...
chợt..
khẽ lao xao
Chiều Đông khắc khoải
đi vào trong đêm
Thèm làm sao khúc ru êm
Để cho đời...
ấm chút niềm đơn côi
Nghe thời gian lướt buông trôi
Nghe ta tiếc nuối
một thời...
ta xưa...

Sầu lãng tử
27-01-2010, 08:15 AM
Mưa


Cơn mưa dào dạt qua đây
Anh đưa tay hứng đong đầy giọt rơi
Mưa buồn mưa nhớ mưa ơi
Mưa chi cho dạ đầy vơi nỗi niềm
Mưa hoài mưa lại mưa thêm
Mưa qua ký ức êm đềm ngày xưa
Anh cùng em dưới cơn mưa
Long lanh giọt cũ như ùa vào đêm
Bây giờ thôi đã không em
Chỉ còn mưa nhắc anh tìm ngày xưa
Cho lòng rơi mãi cơn mưa
Từ bao ngày cũ đến giờ chưa thôi
Mưa hoài mưa nữa mưa ơi!

Sầu lãng tử
29-01-2010, 11:33 AM
Rượu bao nhiêu nữa cho say
Tình bao nhiêu nữa cho đầy trái tim
Sầu bao nhiêu nữa sầu thêm
Đau bao nhiêu nữa ru mềm nhớ thương

duycanh
29-01-2010, 07:42 PM
Hồn thơ chơi dạo với trăng
Thì thầm to nhỏ nhì nhằng ngoài hiên
Ta chút men đã say mềm
Đây thơ...trăng...rượu làm hồn ta say

hamy
29-01-2010, 08:34 PM
Người đâu không gặp mấy ngày
Giờ đây lại thấy ai say xỉn rồi
Thấy người bia rượu hỡi ôi
Ta lo chạy trốn không thôi vướng phiền!

Sầu lãng tử
08-02-2010, 09:37 PM
Vàng thu chưa kịp phôi pha
Heo may mấy nỗi nhạt nhòa... Đông sang
Lá khô lá rụng ven đàng
Ta gom lá cũ về ngang nỗi niềm
Bên trời mây nhẹ vào đêm
Sao vương ánh mắt ai tìm mắt ai
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn chi hoài
Buồn sao buồn chửa nguôi ngoai cõi lòng
Em còn lắc cạn sầu đông
Để ta góp lá thu đong dỗi hờn...

Sầu lãng tử
12-02-2010, 12:55 PM
Một dòng thơ một dòng tôi
Mấy dòng ngơ ngác buồn ôi những buồn
Hôm qua chợt thấy sầu tuôn
Nghe niềm cô lẻ khẽ luồn vào tôi
Bên hiên nhà thoáng mưa rơi
Lá đau lá trút tơi bời theo mưa
Có người hoài nhớ ngày xưa
Để câu lục bát sớm trưa tủi hờn

Sầu lãng tử
12-02-2010, 01:17 PM
Chiều qua Xuân đã già rồi
Âm thầm mai nở rụng rơi bên thềm
Nắng nhiều nên nắng vàng thêm
Trút vào Xuân cả nỗi niềm cô đơn

Sầu lãng tử
12-02-2010, 02:06 PM
Một mình nên chả đi đâu
Ghé Niềm Riêng gửi đôi câu nửa vời
Phải Xuân về đó em ơi
Bên nhà nắng đổ rớt rơi Mai vàng.

Sầu lãng tử
12-02-2010, 02:23 PM
Xuân về chi để buồn thêm
Mình ta đếm nắng bên thềm cô đơn
Mai vàng hiu hắt dỗi hờn
Nghe lòng khắc khoải buồn hơn cả buồn

Sầu lãng tử
12-02-2010, 03:25 PM
Nỗi niềm xuân vẫn chưa tròn
Nửa xuân qua, nửa xuân còn nơi nao
Vườn ai thắm sắc Mai Đào
Vai in vạt nắng nghiêng chao nụ cười
Bao giờ thấy nét xuân tươi
Ừ Xuân đã trọn cho người yêu xuân.

hương rừng
12-02-2010, 05:43 PM
Xuân về gieo lá còn non
Hái cành lộc biếc cho tròn chữ may
Trao lời em gởi nhánh mai
Anh cười thôi tặng em hai nhành đào
Xuân về duyên ấp e trao
Tình kia đọng đậy én chào ngoài sân

phale
13-02-2010, 10:50 PM
Chúc Sầu năm mới vui nhiều buồn ít nha Sầu. Mọi sự an lành nhé!

Cá Chuồn
13-02-2010, 11:04 PM
Sầu ơi, năm mới tới rồi
Buồn tan nhường chỗ nụ cười lên ngôi.

Happy New Year 2010!

Sầu lãng tử
13-02-2010, 11:17 PM
Cảm ơn chị, cảm ơn anh
Xuân về xin chúc an lành yên vui
Chúc luôn rạng rỡ nụ cười
Thêm tài thêm lộc thắm tươi mọi nhà.

Sầu lãng tử
14-02-2010, 01:38 PM
Ừ Xuân, sao lại là xuân
Ta đưa tay đã bao lần buông rơi
Nói đi em nói một lời
Rằng tình xuân chỉ đùa chơi gọi là
Nắng vàng trên những nẻo xa
Hong xuân khô cháy lòng ta mất rồi
Xuân còn bao nữa xuân ơi!

hamy
23-02-2010, 03:30 AM
Ngỡ ngàng đọc được mấy lời
Sao như nức nở cả đời riêng mang?
Vì đâu nặng nỗi trái ngang
Lời thơ lục bát chứa chan nỗi buồn?

Sầu lãng tử
01-03-2010, 04:43 PM
Em trẻ con, anh trẻ con
Thế nên thề biển hẹn non bao ngày
Bây giờ giây phút chia tay
Chợt nhận ra đã bao ngày trẻ con

Sầu lãng tử
05-03-2010, 09:53 AM
Anh về nắng gió miền Tây
Nhớ cơn mưa ướt bao ngày đã qua
Em giờ nơi ấy rất xa
Từng cơn mưa nhỏ vỡ oà yêu thương
Có còn đâu những vấn vương
Có còn đâu dấu bụi đường bước xưa
Nhạt nhòa nỗi nhớ chiều mưa
Lại cùng anh, laị mùa xưa, lại về.