PDA

View Full Version : Tin Buồn.



thuc sinh
28-12-2009, 10:10 AM
Hôm nay, gia đình một thành viên thân thiết của Niềm riêng chúng ta, vừa có một mất mát lớn!
Bà nội của Minh Thy, vừa qua đời.
Dự định sẽ di quan từ quê lên và hoả táng ở Bình Hưng Hoà, saigon, trưa thứ tư 30/12/2009.
Thành kính phân ưu cùng Minh Thy và gia quyến!!!:youarethewoman:

Phu sinh
28-12-2009, 10:14 AM
Xin chia buồn cùng em MT và gia đình nha!

Sầu lãng tử
28-12-2009, 10:14 AM
SLT xin chia buồn cùng Minh Thy và gia đình !

Eros_Destiny
28-12-2009, 10:15 AM
BN xin phép đc chia buồn cùng chị và mong chị mau chóng vượt qua nỗi đau mất mác này
Yêu mến !

Mỹ Duyên
28-12-2009, 10:16 AM
Ỉn chia buồn cùng chị và gia đình ạ :(

phale
28-12-2009, 10:18 AM
Chia buồn với em và gia đình nhé Mthy.
Nguyện cầu cho hương hồn người đã khuất an lạc chốn vĩnh hằng.

OA _ NỮ
28-12-2009, 10:18 AM
Chia buồn với MT và gia đình. Xin nguyện cầu hương linh Bà về an nghỉ nơi vĩnh hằng.

yeu100C
28-12-2009, 10:21 AM
Bà nội MT là người MT yêu nhất. MT cũng là cháu cưng nhất của nội đây là nỗi buồn rất lớn của MT.

Sheiran
28-12-2009, 10:29 AM
Hi vọng Nội của kưng và Ngoại của tui cùng gặp nhau trên thiên đường, cùng là bạn với nhau, như 2 đứa mình!

TeacherABC
28-12-2009, 10:35 AM
Mong được chia sẻ cùng nỗi buồn của Minh Thy! Cố gắng cứng cỏi lên em nhé!

Hỏa đăng
28-12-2009, 10:43 AM
Cầu mong người siêu thoát! Xin được chia buồn cùng với Minhthy và gia đình!

thachanhtim
28-12-2009, 10:49 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/9684/BAE7D230C0EC482886DD701F16D076DA.jpg

Một lẵng hoa tỏ tấm lòng
Nguyện Bà siêu thoát về nơi Vĩnh Hằng!

http://www.box.net/shared/static/h3u0ailqn2.jpg http://www.box.net/shared/static/4623jt4957.jpg

Chân thành chia buồn cùng em MinhThy và gia đình, đốt một nén hương lòng cầu nguyện linh hồn Bà em được nhẹ nhàng nơi niết bàn cực lạc..

Cá Chuồn
28-12-2009, 10:54 AM
Thành tâm chia buồn cùng em và gia đình.

kehotro
28-12-2009, 10:56 AM
Một mất mát lớn lao với Minh Thy và gia đình! Một nỗi buồn khó nguôi ngoai với người cháu luôn được Bà chăm sóc, quan tâm và thương yêu.

Xin gởi đến muội cùng gia đình lời chia buồn!

Thế là... Bà đã ra đi
Yêu thương gởi lại con thì nặng mang
Rưng rưng lệ đổ đôi hàng
Gió hiu hắt gió ngỡ ngàng bóng ai
Nội ơi! Chốn ấy tuyền đài
Đôi đường cách trở con hoài nhớ mong
Đau này con nuốt vào trong
Mà nghe trào ngược cõi lòng con đây
Nắng buồn đưa tiễn chân ngày
Khói nhang tỏa khắp đong đầy nhớ thương
Người đi dạ mãi...còn vương.....

NHAT NGUYET
28-12-2009, 11:00 AM
Thành thật chia buồn cùng MT. Mong em sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát lớn này.

LÃO HẠC
28-12-2009, 11:02 AM
Không biết nói gì hơn,xin chia buồn với MT cùng gia đình Thành kính phân ưu

Nhudadauyeu
28-12-2009, 11:32 AM
Xin chia buồn cùng em và gia đình

Dương Quá
28-12-2009, 11:44 AM
Xin chia buồn cùng gia đình và Minh Thi, bạn hãy nén gạt đau thương để bà thanh thản ra đi và yên lòng nơi chín suối!

Anna
28-12-2009, 11:45 AM
Dù chưa lần nào gặp bà của MT, nhưng hôm nay nhận được tin này Anna thành thật chia buồn cùng MT , mong linh hồn bà được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Hãy vượt qua nỗi đau này MT nhé!

Nhím con
28-12-2009, 12:07 PM
NC cũng không biết nói gì hơn, xin được chia buồn cùng MT và gia đình !...

JealousGuy
28-12-2009, 12:28 PM
Chân thành chia buồn cùng em và gia đình!

thuphong
28-12-2009, 12:37 PM
.
Cho chị chia buồn cùng em và gia đình nha MinhThy!

votinh
28-12-2009, 01:01 PM
Một người đã ra đi
Để trăm năm ở lại
Một linh hồn ngây dại
Thương quá tuổi thơ ơi!
Một người đã ngàn khơi
Còn vương lời thương tiếc
Một đời nay vĩnh biệt
Ôm nỗi khuyết trăng rằm!

Thành thật chia buồn cùng MT và gia đình.

yeu100C
28-12-2009, 03:07 PM
---------------------------------------------------------------------------------

CM4Q
28-12-2009, 04:35 PM
http://i696.photobucket.com/albums/vv325/khaiphat808/nhanh-hoa-trang.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG MINH THY VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN

Huyzozo
28-12-2009, 05:37 PM
Xin gửi lời chia buồn đến MT và gia đình..!

Tường Thụy
28-12-2009, 06:00 PM
Xin chia sẻ cùng Mình Thy và gia đình.

Candy
28-12-2009, 07:07 PM
Xin chia buồn cùng Minh Thy và gia đình.

Pearly
28-12-2009, 10:09 PM
Thành kính phân ưu...Chia buồn cùng Minh Thy và gia đình

MinhThy
30-12-2009, 06:49 PM
MinhThy trân trọng cám ơn tấm lòng của các anh chị và các bạn đã chia buồn với MinhThy và gia đình. Các anh chị và các bạn đều có ý muốn đến cùng MìnhThy trong buổi hoả táng của Nội, nhưng vì trong lúc tang gia bối rối nên MinhThy sợ mình thất lễ với cả nhà nên không dám để mọi người đến. Mặc dù vậy anh Phù Sinh, Anh Yeu100C và Sheiran cũng đã bỏ chút thời gian để đến chia sẻ với MinhThy. MinhThy chân thành cám ơn lần nữa.

P/S:
Anh Phù Sinh, chiều nay trong lúc gia đình đang làm lễ và bận rộn trong lúc hoả táng nên đã không đáp lễ và tiễn anh được. Xin anh thông cảm.

Sheiran cưng, chiều nay trong lúc tâm trạng tui đang buồn nên đã không nói chuyện được với cưng nhiều. Tui rất cám ơn cưng đã đến

Anh Yeu100c, đáng lẽ em không nên nổi nóng với anh vì anh đã bỏ thời gian đến với em. Rất cảm ơn anh.

Cùi Bắp
30-12-2009, 06:54 PM
Mình biết muộn quá. Xin chia buồn cùng MinhThy.

Phu sinh
31-12-2009, 12:01 AM
................

P/S:
Anh Phù Sinh, chiều nay trong lúc gia đình đang làm lễ và bận rộn trong lúc hoả táng nên đã không đáp lễ và tiễn anh được. Xin anh thông cảm.
........................

Kg sao đâu em! Anh rất hiểu mà! Em đừng áy náy làm chi!

Lê_Minh_Hòa
04-01-2010, 01:42 PM
Trưa nay nới biết tin này. Dù trễ còn hơn không. Xin chia buồn cùng Minh Thy và gia đình nhé!

Nhân ái
04-01-2010, 02:24 PM
Chia buồn cùng bạn và gia quyến. Dạo này NA bận bịu, ít ghé NR.

trannhankim
15-01-2010, 12:23 PM
Mình mới vào cũng mới biết về sự cố này . Xin chia buồn cùng Minh Thi nhé !!!
Mần xanh mơn mởn chào đời
Lá xanh vung đắp cho chồi càng xanh
Lá vàng lắm tựa mong manh
Gió kia lay động xa cành xa cây
Nhưng gió nào biết nào hay
Lá vàng rơi rụng cho cây đâm chồi !!!