PDA

View Full Version : Cầm búa đánh chết mẹ ruột vì sợ bị chia đất



kehotro
27-12-2009, 12:39 PM
Hà Nội:
Đã mấy ngày trôi qua nhưng người dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức ( Hà Nội ) vẫn hết sức bàng hoàng về vụ việc Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1968), trú tại xóm Dậu, xã Di Trạch đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu người mẹ ruột, người đã mang nặng đẻ, đau nuôi Chỉnh đến lúc dựng vợ, cho đất xây nhà cửa...


Khoảng 16g ngày 21/12, sau khi Nguyễn Văn Chỉnh đi uống rượu về nhà, bà Vương Thi Thu (SN 1932 mẹ đẻ của Chỉnh). Thấy con hay uống rượu, không chú tâm vào làm ăn nên bà nói: Không chịu làm ăn thì tao cắt đất cho người khác! Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Thu nói đến việc này, chủ yếu nhằm mục đích cho Chỉnh chú tâm lo làm ăn.


Sau khi hai mẹ cự cãi nhau một lúc, Nguyễn Văn Chỉnh lên cơn hung hãn mất hết nhân tính, lấy búa đập vào đầu mẹ cho đến lúc bà tử vong. Khi thấy mẹ không còn thở, máu chảy nhiều trên nền nhà, Chỉnh đã mang xác mẹ sang nhà em trai là Nguyễn Danh Chính để đấy rồi bỏ đi.


Ngay sau khi nhân tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã Di Trạch xuống bảo vệ hiện trường, kết hợp với công an huyện Hoài Đức bắt ngay đối tượng và thu thập chứng cứ

http://image.tin247.com/vnmedia/091227085218-362-58.jpg
Ngôi nhà nơi nạn nhân và hung thủ chung sống

Ông Lý Tiến Mạnh, phó trưởng công an xã Di Trạch cho biết: Nguyễn Văn Chỉnh là một đối tượng hay trộm cắp vặt trên đi bàn xã. Chỉnh đã lấy vợ, có hai con nhưng vì không thể sống chung được với Chỉnh nên vợ đã mang hai con bỏ đi. Cách đây hai tháng, Chỉnh lấy một người phụ nữ cùng xã về làm vợ. Trước khi gây án, Chỉnh làm nghề xe ôm. Mẹ Chỉnh có 6 người con, Chỉnh là con thứ năm nên người dân địa phương thường gọi là Năm. Theo lời hàng xóm thì bà Thu là người rất chịu khó làm ăn và lo cho con cái chu đáo. Thế nhưng, chỉ vì sợ mẹ cắt đất cho người khác, Chỉnh đã đang tâm giết chết mẹ đẻ của mình

ST theo 24.

Quỷ Xứ
27-12-2009, 01:57 PM
Không còn gì khốn nạn hơn nữa các Bác nhể. Thằng này cứ phải tùng xẻo

songdeyeu
28-12-2009, 12:30 AM
thằng này sinh ra không phải để làm người

trannhankim
19-01-2010, 02:32 PM
Đứa con trời đánh ... thánh đâm ! Biết vậy hồi nhỏ bóp mũi cho nó chết ... nhể !

MinhThy
19-01-2010, 03:04 PM
Mất dạy