PDA

View Full Version : Report off Vũng Tàu 26.12.09 (3 in 1)



phale
27-12-2009, 11:44 AM
Vũng tàu hội ngộ

Lên kế hoạch

Kế hoạch cho buổi off 26.12 được âm thầm chuẩn bị với nhiều sự kiện.

- Đón một người về
- Tiễn một người đi
- Tất niên sớm Vườn thơ SG.

Những bạn bè đã và đang gắn bó cùng nhau, ai cũng hồ hởi cho chuyến off xa đầu tiên này.
Danh sách của buổi off cũng được fix trước ngày lên đường gồm:

- Anh Cachuont
- Anh KHT
- Haha
- Candy
- Yeu100C
- MinhThy
- Lão Hạc
- Thachanhtim
- Sheiran
- Phale
- Kim Ngọc

Việc năn nỉ cộng hăm dọa anh VT, thầy Pearly, anh Phusinh không mang lại kết quả như mong đợi. Việc truy tìm tung tích của Trần Nguyễn cũng thất bại.

Chuyến đi với 11 thành viên đã sẵn sàng!

NHAT NGUYET
27-12-2009, 12:49 PM
Nhận xét đầu tiên là.....theo thứ tự, 5 cặp này rất... đẹp đôi và đa dạng:

- Anh Cachuont + Anh KHT :rolleyes:
- Haha + Candy
- Yeu100C + MinhThy
- Lão Hạc +Thachanhtim
- Sheiran + Phale :D

:botay: :botay: :botay:

kehotro
27-12-2009, 01:01 PM
Nhận xét đầu tiên là.....theo thứ tự, 5 cặp này rất... đẹp đôi và đa dạng:

- Anh Cachuont + Anh KHT :rolleyes:
- Haha + Candy
- Yeu100C + MinhThy
- Lão Hạc +Thachanhtim
- Sheiran + Phale :D

:botay: :botay: :botay:

Kakaka. Ai chụp hình KN ngồi cạnh KHT nhanh chóng post lên cho anh NN hết bình loạn xem nào!

phale
27-12-2009, 01:04 PM
Cả nhà cứ bình tĩnh, hồi sau sẽ rõ ạ. :D:D

boylangthang
27-12-2009, 01:06 PM
Nhận xét đầu tiên là.....theo thứ tự, 5 cặp này rất... đẹp đôi và đa dạng:

- Anh Cachuont + Anh KHT :rolleyes:
- Haha + Candy
- Yeu100C + MinhThy
- Lão Hạc +Thachanhtim
- Sheiran + Phale :D

:botay: :botay: :botay:

Và tôi rất vui khi là thành viên mới mà đã được gặp các bạn tại VT, chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi do điều kiện, mong sẽ có dịp khác.
@Mod: tôi up hình mọi người lên được không ạ.
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0295.jpg

NHAT NGUYET
27-12-2009, 01:14 PM
Và tôi rất vui khi là thành viên mới mà đã được gặp các bạn tại VT, chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi do điều kiện, mong sẽ có dịp khác.
@Mod: tôi up hình mọi người lên được không ạ.
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0295.jpg

boylangthang cứ việc post lên đi, chỉ có tội khi post không hết số hình đã chụp thôi. Giữ lại là tội lớn lắm đó, nhưng cẩn thận tý nhé, chứ thế này: "...chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi... " thì chít mất thôi :D :D

Ủa mà lão Lang thang nhà ta cũng đi off lúc nào thế nhỉ?

kehotro
27-12-2009, 01:14 PM
Và tôi rất vui khi là thành viên mới mà đã được gặp các bạn tại VT, chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi do điều kiện, mong sẽ có dịp khác.
@Mod: tôi up hình mọi người lên được không ạ.
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0295.jpg

Tấm này boylangthang chụp khi Cá bị KHT giành chỗ ngồi bên cạnh người đẹp. Trước giờ KHT không bao giờ tranh nhưng nếu có hình up lên mọi người cũng phải thông cảm cho KHT.

Nhìn hình trên thấy tội cho Bác Cá thật! Nhưng biết làm sao bây giờ! Thời cơ chỉ đến một lần.

phale
27-12-2009, 01:17 PM
Lên đường

LH sau khi thương lượng với Haha giành quyền chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chuyến đi đã trở thành trung tâm liên lạc để cả nhà hẹn điểm đón. Thế cũng có nghĩa là LH sẽ làm người đi sớm, về muộn.

Mặc dù mọi người đã thỏa thuận là để LH ngồi ở ghế sau lưng bác tài, nhưng trước sự nhiệt tình của LH, cả nhà đành thúc thủ, và LH thì hẳn là hân hoan lắm nhỉ? Vì sao thì có một người hiểu rất rõ.. phải không Thachanhtim?:D

Khi xe đến đón PL ở địa điểm thì đã có anh KHT và Thachanhtim yên vị ở băng trước.
Anh Cachuont ngồi ở băng sau.

Thachanhtim hôm nay nhu mì trong chiếc áo đầm màu đen, cổ kín đáo. Hình như sau mỗi lần gặp PL lại có cảm giác cô nàng tròn trịa thêm một tí.

Anh KHT hôm nay đổi style áo sơ mi đầy phong cách lãng du, trông thật lãng tử.

Anh Cachuont vẫn như lần PL gặp gần nhất.

Lão Hạc vẫn không thay đổi gì nhiều sau một khoảng thời gian khá dài PL không gặp, gầy gầy, cao cao, và chắc tay lái!

kehotro
27-12-2009, 01:18 PM
boylangthang cứ việc post lên đi, chỉ có tội khi post không hết số hình đã chụp thôi. Giữ lại là tội lớn lắm đó, nhưng cẩn thận tý nhé, chứ thế này: "...chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi... " thì chít mất thôi :D :D

Ủa mà lão Lang thang nhà ta cũng đi off lúc nào thế nhỉ?

Anh NN tinh thật! Nhưng đây là boylangthang bạn của Bác Cá. Thành viên mới của NR. Còn cái chữ mọi thì xem hình mà đoán vậy!

phale
27-12-2009, 01:20 PM
Và tôi rất vui khi là thành viên mới mà đã được gặp các bạn tại VT, chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi do điều kiện, mong sẽ có dịp khác.
@Mod: tôi up hình mọi người lên được không ạ.
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0295.jpg

Post đi anh. Mọi người cũng rất vui được gặp anh, và mong có dịp được ngồi với anh lâu hơn.

kehotro
27-12-2009, 01:24 PM
Lên đường



Anh KHT hôm nay đổi style áo sơ mi đầy phong cách lãng du, trông thật lãng tử.


Muội thù dai và lấy gậy ông đập lưng ông.

Lãng du... Ừm thì Lũ gian không thèm chấp với muội. Hahahaha.

phale
27-12-2009, 01:28 PM
Muội thù dai và lấy gậy ông đập lưng ông.

Lãng du... Ừm thì Lũ gian không thèm chấp với muội. Hahahaha.

Hơ hơ...Huynh làm muội không nhịn được cười, rớt hết cả chữ...làm sao mà report đây...
Thì lát nữa có hình, mọi người cứ ngâm cứu xem muội nói đúng hông? :D:D:nguong:

boylangthang
27-12-2009, 01:37 PM
boylangthang cứ việc post lên đi, chỉ có tội khi post không hết số hình đã chụp thôi. Giữ lại là tội lớn lắm đó, nhưng cẩn thận tý nhé, chứ thế này: "...chỉ tiếc quá ít thời gian ngồi với mọi... " thì chít mất thôi :D :D

Ủa mà lão Lang thang nhà ta cũng đi off lúc nào thế nhỉ?

Net chậm nên không kịp coi lại, có lỗi quá, mong MỌI NGƯỜI thông cảm ạ.
Hôm qua có một sự may mắn nên BLT được ngồi cùng các bạn off ở VT mặc dù cũng vừa từ ngoài Bắc vào.
Thấy mọi người nói chuyện vui quá nên không dám hô hét quay ra chụp hình, kết quả chụp là toàn thấy ACE ta trình diễn phần lưng thôi!!!!
1/3
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0292.jpg

2/3
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0291.jpg

3/3
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_0293.jpg

Hết ạ.

phale
27-12-2009, 01:43 PM
Đón Sheiran

Sau khi đón PL xong thì điểm đón tiếp theo là Sheiran.

PL hơi lo lắng:

- Hôm qua thấy SR thao thức muộn lắm không biết dậy nổi không?

Nói xong câu ấy thì đã nghe loáng thoáng LH đang gọi điện cho SR rồi. Mọi người hướng tầm mắt về phía con đường dẫn vào nhà SR, chờ đợi một dấp nhỏ nhắn, xinh xinh thường ngày..

Cũng hơn 5 phút mới thấy SR xuất hiện. Hihi...

PL buột miệng:

- Úi trời

Anh KHT và TAT tủm tỉm cười hơi "gian gian".
Anh Cachuont thì trầm mặc ở băng sau, quan sát cả nhà bày trò.

Sau khi SR an tọa bên cạnh tài xế, anh KHT khều khều SR nói nhỏ:

- Nói muội nghe nè... muội giữ cái giỏ này, lát nữa hành nghề ...

SR ngơ ngác, dễ thương chi lạ:

- Là sao?

Cả nhà cười phá lên, mấy khi có dịp trêu SR:

- Thì lát nữa rồi biết.

Đợi SR hoàn hồn, PL nhắn nhủ lời một người:

- "Cho anh gởi cho SR một cái".

Lúc người ấy nhắn, PL có hỏi rõ mà người ta không chịu giải thích, bảo "nếu SR muốn biết thì liên hệ với người ấy".

SR lại thêm lần ngơ ngác:

- Ai thế chị?
- T có 1 chữ T, R có 1 chữ R..

Sheiran:

- À... bây giờ thì em đã hiểu...

Hiiii, còn PL và mọi người thì hông hỉu...Mật mã gì thế SR?

phale
27-12-2009, 01:59 PM
Đón Candy và Haha

Đây là bộ phận lo việc hậu cần cho buổi off hôm nay, nghe đồn là tay xách nách mang nhiều lắm. PL nghe đón 2 người này là bụng đã lên tiếng rồi.

Quả thật là tay xách nách mang:

- Một túi to
- Một túi vừa vừa
- Hai túi nho nhỏ

Nghe đâu là Candy đã phải đi mấy siêu thị, cửa hàng mới mua đủ những thứ cần mua.

Candy vốn xinh, hôm nay càng xinh hơn trong áo thun vàng quần lửng, tóc cột gọn gàng. Haha thì vẫn phong độ như mọi khi.

Đón xong mọi người thì trời cũng đã bình minh.
LH đưa mọi người Vũng Tàu thẳng tiến!

thachanhtim
27-12-2009, 02:00 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=191&stc=1&d=1261896777

Sư huynh ơi Muội post mấy tấm hình SH ngồi gần người đẹp Kim Ngọc nè...
lúc này nhìn SH kiêu thía sợ, khiếp !

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=192&stc=1&d=1261896991

TAT post hình thui nhé, ai tường thuật thì sắp xếp ảnh đi á ẹ...hihihi...nhiều ảnh quá lấy nào bỏ nào đây chòi...

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=193&stc=1&d=1261897014

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=194&stc=1&d=1261897037

Đây là boylangthang nè...

thachanhtim
27-12-2009, 02:04 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=195&stc=1&d=1261897294

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=196&stc=1&d=1261897310

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=197&stc=1&d=1261897330

Lúc này SR có ý định lao xuống b... nên SH nhà mình phải thị oai đây ...

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=198&stc=1&d=1261897349

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=199&stc=1&d=1261897367

thachanhtim
27-12-2009, 02:09 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=200&stc=1&d=1261897541

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=201&stc=1&d=1261897695

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=202&stc=1&d=1261897578

boylangthang
27-12-2009, 02:12 PM
Đón Candy và Haha


Candy vốn xinh, hôm nay càng xinh hơn trong áo thun vàng quần lửng, tóc cột gọn gàng.



Hình minh hoạ đính kèm:
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/DSC_02931.jpg

thachanhtim
27-12-2009, 02:16 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=205&stc=1&d=1261898014

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=206&stc=1&d=1261898056

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=207&stc=1&d=1261898099

Đ công việc đã, tối về trình làng tiếp ...heheheh

Kim Ngọc
27-12-2009, 03:00 PM
Đáng tiếc là em phải về sớm,Không được anh Tiger và anh Boylangthang chụp hình, phần sau xem chừng cũng vui lắm phải không các anh chị?

@ALL: cám ơn mọi người, dù không đi chung xe và tham gia tới cuối cùng, nhưng KN cũng hạnh phúc lắm rồi, mong dịp khác lại được các anh chị tiếp đón, mai em lại phải bù đầu với sổ sách rồi.

Kim Ngọc
27-12-2009, 03:27 PM
Kakaka. Ai chụp hình KN ngồi cạnh KHT nhanh chóng post lên cho anh NN hết bình loạn xem nào!

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=191&stc=1&d=1261896777
Nào giờ cũng mến mộ SH, mà thật sự là muội không ngờ SH đẹp trai và phong độ thế:nguong::nguong:

tiger
27-12-2009, 04:17 PM
Đáng tiếc là em phải về sớm,Không được anh Tiger và anh Boylangthang chụp hình, phần sau xem chừng cũng vui lắm phải không các anh chị?

@ALL: cám ơn mọi người, dù không đi chung xe và tham gia tới cuối cùng, nhưng KN cũng hạnh phúc lắm rồi, mong dịp khác lại được các anh chị tiếp đón, mai em lại phải bù đầu với sổ sách rồi.

Kim Ngọc nà ai thế nhỉ, chẳng hiểu gì sất, nà cô gái hay làng tiên vậy???

xa vắng
27-12-2009, 06:06 PM
Ở Vũng Tàu mà sao không có mặt bác NokiaVT vậy nhỉ?

OA _ NỮ
27-12-2009, 06:53 PM
Nhìn hình ai cũng xinh trai và xinh gái, nhất là hình boy nào cởi trần đi lang thang ở bãi biền, trông sexy ghê...

boylangthang
27-12-2009, 07:33 PM
Nhìn hình ai cũng xinh trai và xinh gái, nhất là hình boy nào cởi trần đi lang thang ở bãi biền, trông sexy ghê...

Boy đó chừng 50 tuổi, có vấn đề về điều khiển trung tâm nhưng không quậy phá gì, ngày nào cũng đi trên bãi Sau, có nụ cười rất dễ mến.
Hình này tôi chụp tầm 6/2006, không dám chắc cái quần đó bền đến hôm qua!!!
http://i549.photobucket.com/albums/ii384/hp40/Vung%20Tau/VungTau119.jpg

LÃO HẠC
27-12-2009, 07:56 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=200&stc=1&d=1261897541





http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=198&stc=1&d=1261897349

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=199&stc=1&d=1261897367


úi rời ơi coi mí cái hình của SR và SH thật ngầu làm sao?quá hay mờ sao còn nhìu hình cuối trên bãi biển sao ko ai pot vậy?

phale
27-12-2009, 08:17 PM
Ở Vũng Tàu mà sao không có mặt bác NokiaVT vậy nhỉ?

PL có liên lạc với anh Nokiavt, nhưng anh ấy về quê XV ạ.

Dương Quá
27-12-2009, 10:37 PM
Ôi! nhìn hình của các huynh thật là ngưỡng mộ, huynh nào cũng phong độ, đẹp trai, rất chi là manly, nhiều chàng chẳng kém gì những lực sĩ, hẳn là các tỷ, muội NR rất yên tâm khi bên cạnh có những cận vệ như thế! Vậy mà hồn thơ thì mênh mang, tình người thì bát ngát... thật vui khi được sinh hoạt trong ngôi nhà chung thế này.

Nhìn cái hình này thì DQ hết dám tự tin vào võ công của mình nữa rồi, dịu dàng như lá cỏ mà khi cần cũng biến thành gươm, ghê thật :D (anh nào lạng quạng thì tự lượng sức mình nhé! Cỡ DQ cũng xanh mặt mất thôi) :D

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=200&stc=1&d=1261897541

... Và các tỷ muội thì như các người đẹp đang tham gia cuộc thi hoa hậu nào đó ý nhỉ! Nhìn thấy mê (úi da! đau em)... mà... không dám mê:

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=191&stc=1&d=1261896777

Sheiran
27-12-2009, 10:42 PM
Thấy dzậy chứ SR... hiền khô à... :lau:

Nhím con
28-12-2009, 02:03 AM
Coi hình mọi người off vui vẻ quá khiến NC tủi khỉ ghê, cũng bởi xa xôi cách trở nên đành phải chịu vậy... :(

Xin lỗi LH vì NC cũng đã hết cách liên lạc với TN !... :botay:

Rất mong sớm có ngày được tái ngộ cùng mọi người !... :)

phale
28-12-2009, 02:37 AM
Đến Vũng Tàu

Từ SG đến Vũng Tàu khoảng 120 km đường bộ. Thứ bảy, đường sá vẫn đông đúc, nhất là Xa lộ Hà Nội, đoạn từ Hàng Xanh đến Ngã 3 Vũng Tàu. Đây là đoạn đường mà PL đi làm hàng ngày. Đoạn đường này hầu như lúc nào cũng thấy dồn xe.

Sau khi vượt qua hàng đoàn xe nối đuôi, LH đưa mọi người dừng ở khu bãi tắm Paradise vào khoảng 9.30.
Yeu100C và Minhthy đi xe riêng vì xuất phát trễ hơn. Giờ đó chắc cũng chỉ mới tới Bò Sữa Long Thành (khu bán đặc sản Vũng Tàu- một điểm dừng trên đường đi).

Bãi tắm khá sạch và vắng người. Hôm nay sóng lớn, nên không có dịch vụ cho thuê dù và ghế trên bãi biển. Mọi người chọn một căn chòi sát biển. "Gió biển lồng lộng và tóc em bay"...không biết có trai tim nào thành cánh hải âu không, nhưng các gương mặt rất rạng rỡ dù sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi xe.

SR bảo:

- Mọi lần em đi xe dở lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay không thấy mệt..

Chắc là nhờ vào tay lái lụa của Lão Hạc đây mà.

phale
28-12-2009, 02:57 AM
Măm măm

Chỉ chờ yên vị là Candy nhanh nhẹn bày biện mọi thứ. Candy thật đảm đang khi chuẩn bị từ dĩa, ly, cho đến khăn lạnh, tăm.

Chắc bụng ai cũng đang sôi, dù đã được lót một tô bún bò trên đường đi ở quán bún bò Ngọc Dung, nổi tiếng vùng Thủ Đức.

Nói về cái quán Bún này, PL đã ăn ở đó trên 3 lần nhưng lần nào cũng tự hỏi, sao cái quán này đông khách đến thế. Lúc nào cũng thấy nườm nượp khách.
Vì ngon ư? Bình thường thôi.
Phục vụ xinh đẹp? Không có, vì phục vụ là con trai.
Túm lại là không có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi "vì sao" này. Ngẫm nghĩ, đôi khi không phải vì ngon, vì đẹp mà vẫn rất đông người dừng chân.

Cảnh biển mênh mông, gió thênh thang và những cơn sóng bạc đầu miên man khiến các tay máy nôn nao.

Ai chụp thì chụp, Candy tỉ mẩn xắt chả quế, giò muối, bắp bò hun khói, chả cua...
Bia đã được ướp lạnh trước đó trên đường đi cũng đang sẵn sàng chờ khui.

Hứa hẹn một bữa trưa thịnh soạn.

phale
28-12-2009, 03:14 AM
Và hát hò

Yeu100C và Minhthy xuất hiện trong sự chờ đợi của mọi người.
Chàng mặc quần short áo thun, vai khoác đàn ghi ta trông thật nghệ sĩ, nàng cũng quần short áo thun gọn gàng mà quyến rũ, tay xách túi rượu.

Yeu100C vừa ngồi chưa ấm ghế đã khều PL:

- Gọi điện cho thầy Pearly đi PL
- Thầy nói không đi mà
- Thầy bảo đi, hôm qua thầy cho Y xem vé tàu cánh ngầm rồi, 12 giờ chạy.

PL tròn xoe mắt, bấm số gọi cho thầy:

- Thầy ơi, thầy đi chưa?
- Chưa em, chắc thầy không đi được...
...

Y ngồi kế bên, chắc nghe PL rủ rê thiếu thuyết phục, giành điện thoại..
Sau một hồi to nhỏ, Y trả điện thoại cho PL mặt rạng rỡ:

- PL rủ thầy không đi, sao Y rủ thầy đi?
- Ờ, sao dzị? Hay là....

Y cười toe toét, nghi lắm!

Chỉ chờ tiếng đàn vang lên nữa là những giọng ca tung hoành.

Y ngồi cuối, gió thổi từ biển vào bạt cả tiếng đàn. LH đề nghị Y chuyển chỗ, thế là cánh đàn ông dồn về 1 đầu. Haha cười đắc ý:

- Y chuyển qua đây để tiện tiếp rượu.

Minhthy lúc ấy chắc lườm Haha một cái dài lắm nhỉ?

phale
28-12-2009, 03:52 AM
Biển một bên và em một bên...

5 nam nhân có mặt hôm nay đều là 5 giọng ca vàng của vườn thơ SG.
Giọng Yeu100C truyền cảm, khi cần có thể lên cao bất tận.
Anh KHT nồng nàn với những bài cá tính.
LH rộn ràng với những bài tình ca, cũng có thể ngọt ngào với những bài dân ca.
Anh Cachuont ấm áp với những bài hát trữ tình.
Haha thì đa dạng với mọi thể loại.

Mỗi người mỗi style, quyện vào nhau, lẫn với tiếng đàn, lan đi trong gió.

Haha nhìn PL:

- PL thích khung cảnh này lắm phải không? Hình ảnh một người ôm đàn, tóc bay theo gió, thêm khói thuốc vẩn vơ nữa...
- Uhm. Thích bẩm sinh.:D:nguong:

LH ngồi cạnh TAT nên cứ thích ngâm nga "Biển một bên và em một bên...". Rất hợp với dáng...2 người.

PL nói nhỏ với Candy:

- Hôm nay vô tình mà có 5 cặp: Candy-Haha, Yeu-Mthy, LH-TAT, KHT-Cachuont, SR-PL. (Đúng như phát hiện của anh NN ở đầu trang).

Candy cười phá lên:

- Nghe SR-PL, nổi hết cả da gà...:D:nguong:

Kim Ngọc
28-12-2009, 07:34 AM
Giận cô Phale, ghét cô Phale, KN phải trốn công việc nhà bà con chạy ra gặp mặt mọi người, ở chơi cả tiếng đồng hồ mà cô Phale hông nhắc gì hết!!
Giận cô luôn nà:nguong::nguong::nguong:

phale
28-12-2009, 08:06 AM
Giận cô Phale, ghét cô Phale, KN phải trốn công việc nhà bà con chạy ra gặp mặt mọi người, ở chơi cả tiếng đồng hồ mà cô Phale hông nhắc gì hết!!
Giận cô luôn nà:nguong::nguong::nguong:
Đừng dỗi nà KN, report còn dài mà...:D:nguong::nguong:

Pearly
28-12-2009, 09:54 AM
Giận cô Phale, ghét cô Phale, KN phải trốn công việc nhà bà con chạy ra gặp mặt mọi người, ở chơi cả tiếng đồng hồ mà cô Phale hông nhắc gì hết!!
Giận cô luôn nà:nguong::nguong::nguong:

Nếu biết hôm đó có KN tham dự,thế nào Pearly cũng đi cho đủ....Phải không cô pha lê:nguong:

LÃO HẠC
28-12-2009, 10:23 AM
Nếu biết hôm đó có KN tham dự,thế nào Pearly cũng đi cho đủ....Phải không cô pha lê:nguong:

Ứ thèm chơi với Thầy nữa,Thầy trọng Nữ khinh LH nha?hum nào phạt phạt Thầy mới chịu,LH có số của KN roài hum nào Thầy làm đồ nhậu đê LH kiu KN tới cho Thầy luôn,nhưng chỉ sợ có người cho Thầy ngoắc cần câu thôi,lý do?chỉ có thuyền mới hiểu..khà khà...

thachanhtim
28-12-2009, 10:58 AM
chỉ có thuyền mới hiểu..khà khà...


kehotro
Lãng du... Ừm thì Lũ gian không thèm chấp với muội. Hahahaha.

Chỉ có thuyền ngồi bên mới hiểu " Lãng du" mênh mông dường nào....
:botay::botay:

thachanhtim
28-12-2009, 11:16 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=211&stc=1&d=1261973630

Còn 01 số hình ảnh post lên cho mọi người bình loạn...hihihi...

Cái tiền hôm ấy SR đi xin đâu gòi nhỉ....:mad::mad:

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=210&stc=1&d=1261973608

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=209&stc=1&d=1261973583

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=208&stc=1&d=1261973564

Sheiran
28-12-2009, 11:28 AM
Em đưa thủ quỹ sung công quỹ rùi :D

thachanhtim
28-12-2009, 11:51 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=215&stc=1&d=1261975838

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=214&stc=1&d=1261975818

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=213&stc=1&d=1261975803

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=212&stc=1&d=1261975787

thachanhtim
28-12-2009, 11:56 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=216&stc=1&d=1261975973

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=217&stc=1&d=1261975991
Lựa mí ảnh này là đẹp rùi á RS, chứ nhìn mấy ảnh kia, eo ơi kinh! y chang thất tình thứ thiệt..

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=218&stc=1&d=1261976010

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=219&stc=1&d=1261976031

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=220&stc=1&d=1261976045

thachanhtim
28-12-2009, 12:01 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=221&stc=1&d=1261976308

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=224&stc=1&d=1261976369

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=223&stc=1&d=1261976347

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=222&stc=1&d=1261976327

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=221&stc=1&d=1261976308

kehotro
28-12-2009, 12:04 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=220&stc=1&d=1261976045
Muội Sheiran đúng là nhẹ như Lá cỏ. Huynh bế có một tay mà nhẹ như không. Huynh hay đùa thôi không có gì đâu. Chàng nào ngấp nghé Lá Cỏ đừng lo lắng nhé!

Mỹ Duyên
28-12-2009, 12:05 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=216&stc=1&d=1261975973



http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=219&stc=1&d=1261976031

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=220&stc=1&d=1261976045

Khổ thân cánh tay của anh KHT :haha:

Sheiran
28-12-2009, 12:11 PM
Hix...seo hình em nhìu thía ^^. Mừ SH nhanh thật, muội phản ứng hem kịp lun... chắc tại muội nhẹ quá nhỉ, SH bế như xách cái bị ni long í :lau:

Mỹ Duyên
28-12-2009, 12:17 PM
Hix...seo hình em nhìu thía ^^. Mừ SH nhanh thật, muội phản ứng hem kịp lun... chắc tại muội nhẹ quá nhỉ, SH bế như xách cái bị ni long í :lau:

hihi... chị SR còi nhí :D

Chị biết võ à, trận đấu hôm đó chị thắng ko?:D

Ryan Giggs
28-12-2009, 12:21 PM
Ặc ặc, giờ mới biết dung nhan của một số người heee

NHAT NGUYET
28-12-2009, 12:28 PM
Ai đứng như... gốc dừa, tóc....xù bay trong gió


http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=214&stc=1&d=1261975818


Trông giống lắm! giống lắm! chỉ thiếu mỗi bình sữa để Sh. ngậm nữa thôi!


http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=219&stc=1&d=1261976031

Sheiran
28-12-2009, 12:32 PM
hihi... chị SR còi nhí :D

Chị biết võ à, trận đấu hôm đó chị thắng ko?:D


:D

Chị dĩ nhiên là thắng rùi, SH sao mừ nỡ xuống tay dzí chị chứ :D

phale
28-12-2009, 12:34 PM
Ai đứng như... gốc dừa, tóc....xù bay trong gió



:D:D Dáng người ta thế mà bảo là "gốc dừa". Tóc người ta thế mà anh bảo là "xuuuùu"...:mad::mad:

OA _ NỮ
28-12-2009, 12:52 PM
- Nhìn PL cứ là lạ, tưởng là mem mới, nhìn trẻ trung ghê, em ơi, em nhìn như là đang inlove ý

- KHT hình như nhìn mập ra phải ko? Đúng là ra dáng vệ sĩ của VT. Đôi mắt vẫn tinh tường, sắc xảo....nhìn ai cứ như là hút hồn.

-Yêu 100 cô thì vẫn đẹp trai ngời ngời, đúng là mỹ nam của VT. MT đi rồi chắc phải gửi gấm ai tin cậy giữ thôi ko thì...Mất

- Còn Hahaha thì vẫn như chú tinh tinh với đôi mắt to ngơ ngác xong chộp ai lúc nào ko biết....

-Lão Hạc nhìn thân hình lướt gió cưỡi mây ko thay đổi. Lần of này có ngủ quên trên tảng đá nào ở bãi biển ko nhỉ?

- Hình ảnh SR liêu xiêu chân trần trên cát, tay cầm lon bia...Nhìn sao thấy ngậm ngùi, Oa Nữ có cảm giác như minh 15 năm về trước, ON sống mấy tuần ở VT một mình, với ông tài xế già của ông anh nuôi, vì anh nói anh có thể cho ON ...Tất cả mọi thứ trên đời, xong thời gian thì ko thể....

-Candy ko thấy thay đổi gì sau một năm, luôn xinh đẹp, xong nhìn sao thấy tâm sự trùng trùng...

-Tat tuy chưa gặp ngoài đời bao giờ, xong nhìn như quen biết nhau từ kiếp trước...(Em ơi, em phải bớt mũm mĩm đi một chút, mới kiếm chồng dễ được, như chị nè, chị xuống có mấy cân thôi mà khối anh theo)Hihi

-Kim Ngọc đúng là chân dài mênh mông nhỉ, kiểu này lại trở thành HÓT G của NR thôi...

-MT Nhìn mãi mới nhận ra, sexy quá....

Cachuot và BOY lang thang chưa có cơ hội gặp, xong cũng đoán ra.

- CC mặt mũi bầu bĩnh ghê, như ông Phật di lạc ý...

-Còn BOY lang thang thì show hàng ác quá, cháy bỏng cả tôpic

....Còn xót ai ko nhỉ?

Mấy người bạn đến rủ đi CLB ko đi, làm mấy ly Ice Wine thôi mà đã rượu vào lời ra rồi. ON ko uống được rượu ngọt, uống vào dễ lẩm bẩm lắm....

phale
28-12-2009, 12:57 PM
Mở rộng vòng tay...

Nhân vật được mong đợi nhất cuối cùng cũng xuất hiện, Kim Ngọc.
Quần Short, áo phủ quần càng tôn dáng dấp thanh mảnh của KN.
Mấy anh đang hào hứng hát...bỗng lặng đi... nghe rõ nhịp trái tim của mấy ông í đập cả nhà nhỉ?

KN tuy đi off lần đầu nhưng nhanh chóng trở nên thân thiết. Tiếc là KN vì có việc riêng đã không ở lại được với mọi người đến phút cuối.

Anh Cachuont sau 5, 6 cuộc điện thoại liên lạc qua lại thông báo sẽ có thêm Tiger đến góp vui.

Trong hình dung của PL, Tiger đen đen nà, xương xương nà... vì nghe bảo là dân sống trên đầu ngọn sóng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Một Tiger trắng trẻo mũm mĩm xuất hiện khiến LH nảy sinh ý tưởng ráp một biểu tượng 1100i = CC-LH-TAT-Tger-SR. Nhưng dự định bất thành vì nàng TAT nhà ta tự dưng thẹn thùng đáng ngờ... Tại ải, tại ai?

Tiger đến đổ thêm nhiệt vào buổi off, rượu chảy lan qua đến tay PL.
Với PL rượu luôn đắng một cách kỳ lạ, nên chỉ nhấp được một ngụm, đủ để nhớ Tiger còn nợ bài trong lớp học :D

Người đến bất ngờ nhất là anh Boylangthang. Theo như anh CC giới thiệu thì đây là tay máy sinh hoạt trong hội nhiếp ảnh. Dáng dấp cao cao, phong trần của BLT cũng phần nào nói lên điều đó anh nhỉ?

OA _ NỮ
28-12-2009, 01:11 PM
OH, Có thêm Tiger hả, PL lại tả khuôn mặt bầu bầu, chắc ON nhầm với CC rùi. Sory nhá.

votinh
28-12-2009, 01:20 PM
Giận cô Phale, ghét cô Phale, KN phải trốn công việc nhà bà con chạy ra gặp mặt mọi người, ở chơi cả tiếng đồng hồ mà cô Phale hông nhắc gì hết!!
Giận cô luôn nà:nguong::nguong::nguong:

Phải chi mọi người báo cho VT biết ... có cái vụ này thì chắc ... có lẽ ... :D

phale
28-12-2009, 01:22 PM
Tạm biệt bãi biển

Nếu không vì Y và Mthy thời gian hạn hẹp thì có lẽ mọi người sẽ đàn hát đến khi hoàng hôn.

Trước khi rời bãi biển, anh CC vẫn nhớ món quà cho PL từ 20/11. Thật cảm động với tình cảm anh dành cho PL và dành cho Vườn thơ.

2 hộp Socola ngọt ngào mà giờ đây không biết phiêu diêu tay ai. :o

Ngay lúc rục rịch di chuyển thì thông tin ngày mai là sinh nhật Thachanhtim được tiết lộ... thế là không biết LH trổ tài thế nào mà...

Hồi sau sẽ rõ!

phale
28-12-2009, 01:29 PM
Phải chi mọi người báo cho VT biết ... có cái vụ này thì chắc ... có lẽ ... :D

Thầy Pearly cũng nói giống y chang anh... lạ thế nhỉ? :D:D:nguong:

Cá Chuồn
28-12-2009, 01:46 PM
Cá rất vui khi được cùng mọi người có một ngày off ở Vtàu đầy những kỹ niệm đẹp. Hình như lần off này kg phải là 3 in 1 mà là rất, rất nhiều in 1 đó PL ơi. Một ngày thật vui và nhiều ý nghĩa. Cá chuồn đã lộ diện rồi đó, nhưng ai chưa biết cá chuồn thế nào thì xem hình nha. :D :D :D

phale
28-12-2009, 01:51 PM
Nhà hàng Tuyết Vân

Đây là nhà hàng Hải Sản do Tiger-người Vũng Tàu giới thiệu.
Đường Vũng Tàu vắng vẻ, người ít, xe cũng không nhiều khiến ai đó ước:

- Giá như sống ở Vũng Tàu thì sẽ tậu ngay một chiếc xe hơi để vi vu.

Rượu của Y và Mthy mang theo vẫn còn đủ cho buổi tiệc chiều. Yeu ấm ức:

- Rượu này hôm trước ai tặng sinh nhật Y xong còn dặn, bữa nào off VT nhớ mang theo, khiến Y không dám đụng tới...:D:o

Trừ anh Boylangthang không thể hoãn buổi họp phải cáo từ trong tiếc nuối, còn lại mọi người đều đang háo hức chờ đợi sự kiện ngoài dự định-Sinh nhật Thachanhtim.

Anh Tiger quay trở lại kèm theo một ổ bánh sinh nhật to to:

- Chúc mừng sinh nhật Thách Anh Tìm

Trên ổ bánh cũng ghi đúng như thế. Tiger cũng hài hước thế!

Khi thức ăn rục rịch mang lên, cả nhà dáo dác tìm LH. Không thấy người cũng chẳng thấy xe... Không ai hiểu, chỉ một người hiểu:

- Chắc LH đi mua hoa rùi nà...

Haha đa nghi:

- Phải hem?

LH xuất hiện lúc đó với lẵng hoa xinh xắn chứng minh rằng "chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt".

Rượu rót ra, nến thắp lên (Tiger không hiểu ngầm ý gì chỉ mua có 1 cây nến) và bài hát "Happy Birthday to you..." vang lên trong không gian nhà hàng ấm cúng"

phale
28-12-2009, 01:53 PM
Cá rất vui khi được cùng mọi người có một ngày off ở Vtàu đầy những kỹ niệm đẹp. Hình như lần off này kg phải là 3 in 1 mà là rất, rất nhiều in 1 đó PL ơi. Một ngày thật vui và nhiều ý nghĩa. Cá chuồn đã lộ diện rồi đó, nhưng ai chưa biết cá chuồn thế nào thì xem hình nha. :D :D :D

Quả thật là vui hơn dự định. PL thay mặt bạn bè cảm ơn anh CC, Tiger và những người bạn Vũng Tàu đã đến góp thêm tiếng cười và tình cảm cho buổi off nhé!

Cá Chuồn
28-12-2009, 01:57 PM
Bổ sung thêm nè, Tiger quay lại ngoài hộp bánh sinh nhật còn dẫn thêm một người bạn có biệt danh là Từ Hải Vtàu. Một chàng trai miền biển Quy nhơn đang lập nghiệp ở Vtàu và cũng đã từng nhiều lần chết đứng.... như Từ Hải ( theo con số thống kê sơ bộ thì nghe đâu trên dưới chục lần) :D :D :D :D :D

Cá Chuồn
28-12-2009, 01:58 PM
Quả thật là vui hơn dự định. PL thay mặt bạn bè cảm ơn anh CC, Tiger và những người bạn Vũng Tàu đã đến góp thêm tiếng cười và tình cảm cho buổi off nhé!

Còn có vụ dự định vui như thế nào nữa sao PL? :D

phale
28-12-2009, 02:15 PM
Bổ sung thêm nè, Tiger quay lại ngoài hộp bánh sinh nhật còn dẫn thêm một người bạn có biệt danh là Từ Hải Vtàu. Một chàng trai miền biển Quy nhơn đang lập nghiệp ở Vtàu và cũng đã từng nhiều lần chết đứng.... như Từ Hải ( theo con số thống kê sơ bộ thì nghe đâu trên dưới chục lần) :D :D :D :D :D
Cảm ơn anh đã kịp thời bổ sung. :nguong::nguong:


Còn có vụ dự định vui như thế nào nữa sao PL? :D

Hiii... có mờ... :nguong::nguong:

Cá Chuồn
28-12-2009, 02:29 PM
Cachuot và BOY lang thang chưa có cơ hội gặp, xong cũng đoán ra.

- CC mặt mũi bầu bĩnh ghê, như ông Phật di lạc ý...

-Còn BOY lang thang thì show hàng ác quá, cháy bỏng cả tôpic

....Còn xót ai ko nhỉ?

Mấy người bạn đến rủ đi CLB ko đi, làm mấy ly Ice Wine thôi mà đã rượu vào lời ra rồi. ON ko uống được rượu ngọt, uống vào dễ lẩm bẩm lắm....

Cái này thì chị ON nhầm to rồi, Cá người ốm, cân cả quần áo, giày dép, đt di động nữa thì cũng chỉ nặng hơn bì xi măng 50kg một chút thôi. Chắc cố gắng ăn uống, kiêng khem cả chục năm nữa thì may ra cái mặt Cá mới bầu bĩnh được :D :D :D

phale
28-12-2009, 02:43 PM
Chia tay Vũng Tàu và người Vũng Tàu

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Những bạn bè đã có một ngày trọn vẹn bên nhau.
Ai muốn nói gì với ai hẳn đã có cơ hội nói hết.
Những anh chị bạn bè không đi được chắc cũng cảm thấy tiếc nuối.

Anh TeacherABC, thầy Pearly, anh Phù Sinh, anh Nokiavt... dù mỗi người mỗi lý do vắng mặt đều đã nhắn tin chúc cho buổi off thành công.

Mọi người chia tay anh CC, Tiger, TH trong quyến luyến với lời hẹn mai nữa lại gặp nhau.

Chuyến xe trở về, hẳn LH là người thấm mệt, dù đã được TAT chăm sóc với 2 ly đá chanh trước đó, nên Sheiran được giao kèm cặp LH ở băng ghế trước.

Xe đến SG khoảng 8.30.

Vừa chia tay đã thấy nhớ nhau rồi nhỉ?

PL xin phép thay mặt các anh chị và bạn bè tham gia buổi off, cảm ơn các anh chị bạn bè Vũng Tàu đã đón tiếp nồng hậu. Cảm ơn LH đã chắc tay lái đưa bạn bè đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn Candy đã lo lắng chu đáo việc hậu cần. Cảm ơn tin nhắn chúc mừng của những người đã không thể có mặt.

Lại hẹn gặp nhau vào một ngày gần nhé!

LÃO HẠC
28-12-2009, 03:14 PM
Vũng Tàu Biển Nhớ!

Vũng tàu biển nhớ tạm chia xa
Anh em khắp chốn hội cùng nhà
Niềm Riêng bằng hữu chung tay nắm
Kết chặt tình thâm mãi đậm đà.

Hẹn nhé!người ơi biển Vũng Tàu
Ai về chốn ấy gửi đôi câu
Tình Huynh nghĩa Đệ luôn bền mãi
Hẹn nhé người ơi biển Vũng Tàu.

VT 26/12/09

Cá Chuồn
28-12-2009, 03:18 PM
Mấy bài thơ tập thể sáng tác đâu rồi vậy PL? post lên đi nè

phale
28-12-2009, 03:25 PM
Mấy bài thơ tập thể sáng tác đâu rồi vậy PL? post lên đi nè

Vâng, em vẫn giữ gìn cẩn thận đây anh ạ. Để em post lên.

Cá Chuồn
28-12-2009, 03:26 PM
Cá hy vọng sẽ tiếp tục được đón mọi người từ khắp mọi miền về với biển Vtàu. Tuy chỉ là 1 thành phố nhỏ nhưng Cá tin là tấm lòng người Vtàu luôn rộng mở đón chào tất cả mọi người. Hãy đến với Vtàu nhé, Cá và các mem ở Vtau luôn sẵn sàng chờ đón.

kehotro
28-12-2009, 04:41 PM
Trông giống lắm! giống lắm! chỉ thiếu mỗi bình sữa để Sh. ngậm nữa thôi!

Sheiran: Nếu chữ Sh có nghĩa là Sheiran thì anh NN bảo muội là trẻ con nên cần bình sữa để ngậm.

Nếu Sh là Sư huynh thì cũng hàm ý muội là .......con nít nhưng ý này thì thê thảm hơn nhiều.

Tại sao muội lại im hơi lặng tiếng không vào xử anh NN ngay thế nhỉ?

hahaha
28-12-2009, 04:50 PM
Sheiran: Nếu chữ Sh có nghĩa là Sheiran thì anh NN bảo muội là trẻ con nên cần bình sữa để ngậm.

Nếu Sh là Sư huynh thì cũng hàm ý muội là .......con nít nhưng ý này thì thê thảm hơn nhiều.

Tại sao muội lại im hơi lặng tiếng không vào xử anh NN ngay thế nhỉ?
:haha::haha::haha::haha::haha::haha:
Luôn phải đề phòng comment của NN:youarethewoman::youarethewoman::emxin::emxin:

Tiểu Long Nữ
28-12-2009, 05:01 PM
... Và các tỷ muội thì như các người đẹp đang tham gia cuộc thi hoa hậu nào đó ý nhỉ! Nhìn thấy mê (úi da! đau em)... mà... không dám mê:

http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=191&stc=1&d=1261896777

Quả là nhìn ảnh các anh em Niềm Riêng thì phong độ đẹp trai ngời ngời, các chị em thì xinh như những người mẫu thời trang ý.... TLN thật lấy làm ngưỡng mộ:D Không những thế trong những trang thơ đều toát lên sự thông minh, dí dỏm. Nhiều khi có những công việc buồn chán đọc thơ của các anh chị lại nhận được những nu cười....


Mừng các anh chị em có một buổi hội ngộ thành công tốt đẹp và chúc các anh chị sẽ có nhiều buổi gặp gỡ thú vị hơn nữa tô điểm cho vườn thơ

P/s Quá Nhi: giữa một vườn hương sắc như vầy mà Quá Nhi nỡ theo một đóa hoa rừng chưa rõ hương sắc ư?
Tên Quá Nhi gắn liền với sự chung tình đó nhe :D

.

Sheiran
28-12-2009, 05:12 PM
Sheiran: Nếu chữ Sh có nghĩa là Sheiran thì anh NN bảo muội là trẻ con nên cần bình sữa để ngậm.

Nếu Sh là Sư huynh thì cũng hàm ý muội là .......con nít nhưng ý này thì thê thảm hơn nhiều.

Tại sao muội lại im hơi lặng tiếng không vào xử anh NN ngay thế nhỉ?

Tới giờ em mới thấy cái comment của anh NN mà :D

:cool: Lão huynh nha! Khi nào uống rượu với muội mà muội xỉn trước đã rùi hãy dành bình sữa cho muội :D:rolleyes:

phale
28-12-2009, 06:54 PM
Sheiran: Nếu chữ Sh có nghĩa là Sheiran thì anh NN bảo muội là trẻ con nên cần bình sữa để ngậm.

Nếu Sh là Sư huynh thì cũng hàm ý muội là .......con nít nhưng ý này thì thê thảm hơn nhiều.

Tại sao muội lại im hơi lặng tiếng không vào xử anh NN ngay thế nhỉ?
Cái hay của anh NN là viết thế ai hiểu sao thì hiểu...:D:D
Ý của huynh thê thảm hơn, huynh còn chưa động thủ... lại xui SR...:D:D

Sheiran
28-12-2009, 10:41 PM
Tình hình là nhìu ng... an ủi, chạnh lòng, sau khi xem sê ri ảnh... thất tình của SR quá :D, Ban biên tập chương trình và Đạo diễn ui giải thích giúp em 1 câu ko thui... chết danh SR :D :lau:

Pà Xã
28-12-2009, 10:54 PM
Chà, trông mọi người zui quá, bữa nào Pà Xã phải tham gia mới được hé.

kehotro
29-12-2009, 12:21 AM
Cái hay của anh NN là viết thế ai hiểu sao thì hiểu...:D:D
Ý của huynh thê thảm hơn, huynh còn chưa động thủ... lại xui SR...:D:D

Muội nghiên cứu kỹ lại đi.NN đâu có xử huynh. Anh NN xử đẹp Sr theo bất cứ nghĩa nào. Vậy không lẽ huynh nhảy vô thì kỳ quá! Cái nghĩa thứ hai kinh khủng thiệt! Không dám nghĩ nữa ! Eo ôi!

SR:

Giận quá thôi thì bỏ xiền ra
Hai ngàn (đô) nhỉnh tí có đâu là....
Thêm vô chút đỉnh mua áo.... đại
Nhật Nguyệt trông rồi té xỉu nha!

NHAT NGUYET
29-12-2009, 08:24 AM
Sheiran: Nếu chữ Sh có nghĩa là Sheiran thì anh NN bảo muội là trẻ con nên cần bình sữa để ngậm.

Nếu Sh là Sư huynh thì cũng hàm ý muội là .......con nít nhưng ý này thì thê thảm hơn nhiều.

Tại sao muội lại im hơi lặng tiếng không vào xử anh NN ngay thế nhỉ?



Luôn phải đề phòng comment của NN


Cái hay của anh NN là viết thế ai hiểu sao thì hiểu...:D:D
Ý của huynh thê thảm hơn, huynh còn chưa động thủ... lại xui SR...:D:D

Chết thôi! chết thôi! kiểu bình loạn này là kiểu như người ta vẫn thường nói: " Kẻ sáng tác vô tình, người phê bình hữu ý" đây! Với những "bình loạn gia" như KHT, hahaha, thì muốn sống "ông" cho sống, muốn chết "ông" cho chết, muốn ngất ngư hả, được thôi!!! Lạy các bố mớ lạy ạ! :D :D :D

phale
29-12-2009, 08:29 AM
Muội nghiên cứu kỹ lại đi.NN đâu có xử huynh. Anh NN xử đẹp Sr theo bất cứ nghĩa nào. Vậy không lẽ huynh nhảy vô thì kỳ quá! Cái nghĩa thứ hai kinh khủng thiệt! Không dám nghĩ nữa ! Eo ôi!

SR:

Giận quá thôi thì bỏ xiền ra
Hai ngàn (đô) nhỉnh tí có đâu là....
Thêm vô chút đỉnh mua áo.... đại
Nhật Nguyệt trông rồi té xỉu nha!

:D:D
Chạyyyy sư huynh luôn.

Huynh mà tán nữa ôi thôi
Sheiran khóc đứng khóc ngồi cho xem

phale
29-12-2009, 08:30 AM
Tình hình là nhìu ng... an ủi, chạnh lòng, sau khi xem sê ri ảnh... thất tình của SR quá :D, Ban biên tập chương trình và Đạo diễn ui giải thích giúp em 1 câu ko thui... chết danh SR :D :lau:

Ban chỉ đạo nghệ thuật + đạo diễn đang họp bàn phương án. SR ráng đợi nghen. :nguong::nguong:

NHAT NGUYET
29-12-2009, 08:40 AM
Ban chỉ đạo nghệ thuật + đạo diễn đang họp bàn phương án. SR ráng đợi nghen. :nguong::nguong:

NN có ý kiến này: không cần chỉnh sửa gì cả thêm tốn kém, chỉ cần ghi chú thếm vào: "Cấm trẻ em dưới 16t và người thấp bé, nhẹ cân" vậy là ổn thôi!

:botay: :botay: :botay:

phale
29-12-2009, 09:04 AM
NN có ý kiến này: không cần chỉnh sửa gì cả thêm tốn kém, chỉ cần ghi chú thếm vào: "Cấm trẻ em dưới 16t và người thấp bé, nhẹ cân" vậy là ổn thôi!

:botay: :botay: :botay:

Chịu không SR? :o:o

boylangthang
29-12-2009, 09:51 AM
Tuy thời gian quá ít để gặp các bạn nhưng Boy tui thấy rất vui và thật đáng nhớ, hy vọng sẽ gặp lại mọi người nhiều nữa, được giao lưu học hỏi nhiều nữa và được vỗ tay zozooo nhiều nữa!!!!
(từ 1 -3/1 tôi đi bụi Đà Lạt, ACE NR nào trên đó thì liên lạc nhé)

phale
29-12-2009, 09:54 AM
Tuy thời gian quá ít để gặp các bạn nhưng Boy tui thấy rất vui và thật đáng nhớ, hy vọng sẽ gặp lại mọi người nhiều nữa, được giao lưu học hỏi nhiều nữa và được vỗ tay zozooo nhiều nữa!!!!
(từ 1 -3/1 tôi đi bụi Đà Lạt, ACE NR nào trên đó thì liên lạc nhé)

Cả nhà chờ hình hội hoa Đà Lạt anh nhé. Chúc anh chụp được thật nhiều hình đẹp!

Sheiran
29-12-2009, 09:54 AM
Em ghét Lão huynh NN, em ghét sư huynh KHT, em ghét... ghét... ghét... Ghét thiệt luôn rồi... :rolleyes:

Hai người chuyên ăn hiếp SR bé nhỏ... dịu hiền thoai :chiuthua::hokchiuthua::run:

phale
29-12-2009, 09:58 AM
Em ghét Lão huynh NN, em ghét sư huynh KHT, em ghét... ghét... ghét... Ghét thiệt luôn rồi... :rolleyes:

Hai người chuyên ăn hiếp SR bé nhỏ... dịu hiền thoai :chiuthua::hokchiuthua::run:
Thương mỗi PL thôi hỉ? :D:botay::botay:

Sheiran
29-12-2009, 09:59 AM
Thương mỗi PL thôi hỉ? :D:botay::botay:

Thương chị PL, thương CD, thương MT, thương chị TAT... thương hết... :xiho:

phale
29-12-2009, 10:03 AM
Thương chị PL, thương CD, thương MT, thương chị TAT... thương hết... :xiho:

Thôi xong, SR ghét con trai, thương con gái...:acac::botay::botay:

Sheiran
29-12-2009, 10:07 AM
Thôi xong, SR ghét con trai, thương con gái...:acac::botay::botay:

:haha::haha::haha:

Dương Quá
29-12-2009, 10:18 AM
Thương chị PL, thương CD, thương MT, thương chị TAT... thương hết... :xiho:

.... và iêu... Quá Nhi biết rồi nhé! nhưng hổng nói ra đâu... sợ lắm! ngượng lắm!

:nguong: :nguong: :nguong:

Cá Chuồn
29-12-2009, 10:19 AM
Thôi xong, SR ghét con trai, thương con gái...:acac::botay::botay:

Hình như PL và SR là một cặp thì phải :haha:

phale
29-12-2009, 10:27 AM
Hình như PL và SR là một cặp thì phải :haha:

Còn hình như gì nữa anh...:nguong::nguong:

votinh
29-12-2009, 10:30 AM
Còn hình như gì nữa anh...:nguong::nguong:

PL và SR là một cặp được LT thương nhất nhà. :D

Sheiran
29-12-2009, 10:41 AM
.... và iêu... Quá Nhi biết rồi nhé! nhưng hổng nói ra đâu... sợ lắm! ngượng lắm!

:nguong: :nguong: :nguong:

Ừ... Cô Long iêu Quá Nhi... bít rùi mà :D

votinh
29-12-2009, 10:53 AM
Ừ... Cô Long iêu Quá Nhi... bít rùi mà :D

Tính cách của TLN và DQ hoàn toàn khác biệt. DQ sôi nổi, ồn ào, nhạy cảm, lì lượm, xông xáo, liều mạng, bướng bỉnh, đa sầu, đa cảm ..v.v.. trong khi TLN theo phương pháp không sầu, không khổ ...v..v...
Gặp nhau thì thu hút nhau nhưng về gắn bó lâu dài thì ... địa ngục trần gian :D:D:D

Dương Quá
29-12-2009, 11:12 AM
Tính cách của TLN và DQ hoàn toàn khác biệt. DQ sôi nổi, ồn ào, nhạy cảm, lì lượm, xông xáo, liều mạng, bướng bỉnh, đa sầu, đa cảm ..v.v.. trong khi TLN theo phương pháp không sầu, không khổ ...v..v...
Gặp nhau thì thu hút nhau nhưng về gắn bó lâu dài thì ... địa ngục trần gian :D:D:D

Ừ! địa ngục là nơi sáng nhất
Đã trần ai đừng vọng tưởng thiên đường
Xuống chín tầng để dệt mộng yêu đương
Trong tăm tối sáng ngời chân hạnh phúc

Huynh Votinh ơi! quả là cái danh vô tình rất hợp với huynh, thế nên huynh không hiểu chút nào về Long Nhi cả... Mà thôi LN đối với Qn thế nào, QN thấu hiểu, trân trọng và gìn giữ trong lòng là được rồi LN nhỉ.

votinh
29-12-2009, 11:28 AM
Ừ! địa ngục là nơi sáng nhất
Đã trần ai đừng vọng tưởng thiên đường
Xuống chín tầng để dệt mộng yêu đương
Trong tăm tối sáng ngời chân hạnh phúc

Huynh Votinh ơi! quả là cái danh vô tình rất hợp với huynh, thế nên huynh không hiểu chút nào về Long Nhi cả... Mà thôi LN đối với Qn thế nào, QN thấu hiểu, trân trọng và gìn giữ trong lòng là được rồi LN nhỉ.

DQ quả thật là cao thủ! lúc nào cũng xuất Ám nhiên tiêu hồn tàn độc liều mạng cùng đối thủ! đúng là tính cách của DQ!
DQ định lấy tay che mặt trời thôi, hihi.
Chỉ dám lạm bàn đôi chút chứ không dám ra chiêu đối đầu với song kiếm hợp bích của 2 người. :botay: