PDA

View Full Version : Lăng Cô - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới



Cá Sấu Chúa
21-12-2009, 10:15 PM
Mời bạn cùng chia sẻ những cảm xúc của CSC khi đến thăm Lăng Cô nhé. Hãy hòa mình vào núi non hùng vĩ Lăng Cô, những bờ cát trắng trải dài cùng tiếng sóng biển từ muôn trùng xa để thấy lòng mình như thanh thản, nhẹ nhàng hơn giữa bộn bề cuộc sống...

Truyền hình vừa loan tin tức thời, Lăng Cô vừa được đưa vào công nhận một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Coi như xứ Việt mình có cái vịnh biển thứ 3 sau Nha Trang và Hạ Long, mà không có cái vịnh nào giống cái nào. mỗi vịnh đều có thế mạnh và vẻ đẹp riêng, nhưng không hiểu sao, thằng tui vẫn thích lăng cô hơn. Nhân tiện, mần cái entry mừng cho cái vịnh biển dễ thương mà cứ mỗi lần về Đà Thành, cái thằng tui lại kiếm cớ tranh thủ ngằm nghía Lăng Cô.

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/nhc5ttdtcmrn4zryrevt.jpg

Những bãi cát dài trắng mịn , nước trong xanh ấm áp. Mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, nhiệt độ trung bình vùng này là 25°C.

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/kscyspc5ieyh62najypb.jpg

Cách Đà Thành 30km và Huế 70 km, Lăng Cô. Từng là nơi nghỉ mát của vua Khải Định và gia đình mang tên Hành cung tịnh viên. Hiếm nơi nào hội tụ được nhiều ưu thế tạo hóa như nơi đây: có núi non, biển đảo, gò đồi, lại nằm dưới chân đèo Hải Vân và dẫy núi Bạch Mã hùng vĩ.

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/hbtig45gedh759wpf7ne.jpg

Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở xứ Việt– với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn n­ước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) còn nguyên sơ.

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/y2ckbwupj6suyk4riltp.jpg

Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô.

Lăng Cô có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km. Lăng Cô có thể thu hút khách tham quan, nghiên cứu tại các trung tâm trên và giải tỏa áp lực những thời điểm đông khách.

Lăng Cô nằm trên tuyến du lịch Bắc-Nam cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km, có thể hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch đa dạng cho 2 trung tâm du lịch quốc gia trên và tăng ngày nghỉ của khách dừng chân tại Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô”

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/9tyjuvv59eb33ka8xpc.jpg

Cái vịnh biển êm đềm tĩnh lặng với non xanh Hải Vân sừng sững bên trên và nứơc biếc ôm quanh doi đất nổi tiếng thừơng xuyên đựơc các nhà nhiếp ảnh khai thác bao năm qua, ôm lấy làng chài nho nhỏ hiền hòa. Ở đó, có ngôi nhà thờ khá đẹp, trang nghiệm, nổi bật giữa xóm chài, có cái đồn biên phòng cũ kỹ, có đám trẻ con luôn tròn xoe mắt nhìn khách lạ, và

có cả một điều đáng tiếc, chiến tranh đã đi qua năm thứ 34, giữa khung cảnh thanh bình như thế, thi thỏang vẫn gặp kha khá nhiều bãi mìn nhơn tạo dễ làm cụt hứng bứơc chân du khách đang lang thang cùng biển! haizz

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/xhfbsk0t1xncztcg32d.jpg

Cũng dễ đến lắm, nó nằm trên đường thiên lý từ Đà Thành ra Cố Đô. Cái thú là leo đèo Hải Vân, thả dốc từ từ hết chân đèo thì thấy vịnh hiện ra. Trong xanh, yên lành, hiền hòa.

Ai ấy có về Đà Thành hay đến chơi với Huế, nhớ đi, chầm chậm thôi, nhìn ngắm lăng cô hỉ! và nếu có thời gian, đi xe máy đi, đừng đi ô tô, sẽ tiện len lỏi đi chơi vịnh biển hơn.

Lăng Cô ngày nắng, Lăng Cô buổi âm u, Lăng Cô mùa lạnh rét mướt mưa, Lăng Cô ngày xưa có ai kia ngồi ngoan hiền nép vào lưng đi cùng cơn mưa về thành Huế

TeacherABC
23-12-2009, 07:02 AM
Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp thật thế mà mình lại chẳng đi đâu được!

Mưa Trên Cuộc Tình
29-12-2009, 02:08 AM
Đẹp buồn .................................................. ............
Đã từng lặng ngắm say lòng trước vẻ đẹp buồn của mảnh đất này .

Hi hi hi , dừng chân 1 nhà hàng ngay chân đèo Hải Vân bắc, hải sản rất ngon, treo cả hình lưu niệm của nhiều vị lãnh đạo từng ghé . Quên mất tên quán.