PDA

View Full Version : Tại sao U 23 VN thua.



kehotro
18-12-2009, 12:14 AM
Cũng như đa số người VN tôi cũng là người yêu bóng đá. Tuy không đến mức ăn bóng đá, ngủ bóng đá nhưng trong suốt quá trình thi đấu của tuyển VN tôi vẫn luôn theo dõi từng trận đấu của họ tại các kỳ Seagame và AFF cup.

Sau trận đấu rất nhiều bình luận mà tôi đã đọc: Nào là chủ quan, chưa gì đã VN vô địch. Nào là báo chí quá thổi phồng. Nào là sai lầm chiến thuật. Tại sao lại không thay thủ môn Tấn Trường. Nhiều và rất nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân mà không ai nhắc đến.

Một quy luật của giới cá độ bóng đá.

Nếu bạn là ông chủ cá cược bạn liệu có ngồi yên hay không khi hầu như toàn bộ tiền đặt cược đều đổ cửa trên?

Hãy xem hiệp I của trận đấu khi các cầu thủ của chúng ta chưa chạm bóng đã ngã. Người Mã hay ông chủ cá cược đã bịt còi trọng tài với nhiều pha đá rát gây ức chế tâm lý và ảnh hưởng trầm trọng đến lối đá kỹ thuật của chúng ta.

Với kèo đồng nửa. Theo một trùm bóng đá cho biết đây là kèo dụ. Luôn luôn như vậy! Vì dân máu mê sẽ đổ cửa và đương nhiên bị hốt gọn. Một kinh nghiệm xương máu mà Đại ca là người có máu mặt trong giới cá cược xuyên lục địa truyền lại. Khi mọi người đổ cửa hãy chọn hướng ngược lại.

Nói thế các bạn cũng ngầm hiểu bóng đá luôn luôn và mãi mãi chịu sự điều khiển của những người không đá bóng. Cờ bạc chẳng ai muốn thua và nếu bạn là ông trùm bạn có chịu bỏ ra vài triệu đô để lời ít hay chấp nhận tổn thất hàng chục hay thậm chí hàng trăm triệu đô?

Toàn bộ dân cá cược ĐNÁ hầu như đều nằm cửa trên. Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải thua.

KHT

dáng xưa
20-12-2009, 04:34 AM
Bác phân tích rất đúng và hay

hanoix
21-12-2009, 10:09 AM
dẫu rất đau nhưng tôi cũng có những suy nghĩ giống bạn ... ôi bóng đá

TeacherABC
21-12-2009, 10:15 AM
Vui buồn SEA GAMES 25


Mỗi lần SEA GAMES tới
Thể thao lại lên đường
Mong thật nhiều chiến thắng
Giành cả… rổ huy chương
Truyền hình làm lễ tiễn
Doanh nghiệp hứa thưởng tiền
Khán giả luôn kỳ vọng
Đội nhà sẽ lên… tiên

Bao nhiêu người hâm mộ
Có người đưa cả bồ
Nhồi nhét lên ôtô
Tiến thẳng vào Thủ Đô (Vientiane)
Dáng vẻ rất hùng hổ
Chiêng, trống cùng chậu, xô
Pháo sáng, kèn, cúp… gỗ
Vang đường những tiếng hô:
“2.. 3... Việt Nam vô…
… địch…” Nghe khản cả cổ

Hướng Cầu Treo, Lao Bảo
Ngập đỏ những sắc cờ
Chămpasak bất ngờ
Toàn người nói tiếng Việt
Patuxay xuất hiện
Băng rôn đỏ sao vàng
Tất cả đều ngỡ ngàng
Người Việt sao đông thế?!

Xin tả qua một tí
Về đất nước chủ nhà
Quê hương của loài hoa
Chăm Pa đang đua nở
Nước Lào đẹp và thơ
Con gái Lào rực rỡ
Em nào cũng hơ hớ
Xinh đẹp đến ngẩn ngơ
Tất cả đều mong chờ
Kỳ Sea Games trong mơ

Mãi rồi cũng đến giờ
Bước vào cuộc thi đấu
Đội Thái lại dẫn đầu
Việt Nam kém gì đâu
Luôn bám theo sát nút
Xin điểm qua một chút
Về số lượng huy chương

Hoan hô Vũ Thị Hương
Cùng anh Nguyễn Đình Cương
Thêm nữ hoàng họ Trương (*)
Chạy nhanh không tưởng tượng
Đem về 6 huy chương

Tuyệt vời Vũ Văn Huyện
Anh thật là điêu luyện
10 môn phối hợp nhuyễn
Nên đã làm nên chuyện

Bắn súng mới thực tài
Lúc đầu tâm lý sai
Nên toàn bắn… ra ngoài
Cả đoàn hơi lo ngại
Nhưng rồi thật thoải mái
Vàng đã quay trở lại
Khoảng mười một, mười hai
Thành tích thật “vô đối!”

Rồi không thể không tính
Kiến Quốc và Quang Linh
Cùng Nam Hải – Tuấn Quỳnh
Sau khi hạ đội Sing
Vô địch bất thình lình
Trong trận chung kết “đinh”
Bóng bàn toàn quân mình.

Bóng nữ giỏi cực kỳ
Đứng đầu là Kim Chi
Kiều Trinh xếp thứ nhì
Kim Hồng hay chứ nhỉ?
Văn Thị Thanh kém gì?
Giành thành tích mê ly
Cứ gọi là hết ý
4 lần vàng còn gì?

Nhưng lại quá tẽn tò
Đội bóng của thầy Tô
Trong một chiều khốn khổ
Phong độ giảm bất ngờ
Đôi chân như bằng gỗ
Chơi hệt… Đông Timor

Mã Lai đá quá thường
Nhưng thủ môn Tấn Trường
Phút cuối lại bị thương
Làm cả đội ảnh hưởng
Tinh thần thêm đi xuống
Càng đá càng… cà cuống
Rồi Mã Lai tung chưởng
Bóng chui lưới Tấn Trường
Trong tình huống “bật tường”
Chạm vào chân Xuân Hợp



Khán giả buồn về sớm
Như đã hết Sea games
Dòng người đi lặng lẽ
Mặt dài như cái… bơm

Rầu rĩ mặt thầy Tô
Xuân Hợp khóc tồ tồ
Nước mắt rơi lã chã
Chắc phải đầy một xô

Thôi thì đã về nhì
Ta cũng đành… “AQ”:
Việt Nam không giành vé…
…Vô địch đâm khỏe re
Bệnh viện không tràn phè
Những nạn nhân đua xe
Chú cảnh sát sung sướng
Có thời gian đi… tè!!!

Thấy thương chị bán cờ
Mặt buồn đến ngẩn ngơ
Lỗ sặc gạch vì ế
Trả nợ đến bao giờ?

Vô số chú cá độ
Trông rõ là thảm thương
Đặt cửa Việt Nam… “nướng”!
Nay thôi… ra… đứng đường

(ST)

tranquang
21-12-2009, 10:51 AM
Có cái gì...

Ngay từ trận đầu gặp Thái Lan thì đã thấy rồi, làm gì có chiến thuật gì, kỹ thuật cá nhân (dừng bóng, tìm người, chuyền xa, xử lý gần biên ngang...) như vậy lúc đó tôi đã suýt đánh nhau với mấy ông sô-vanh vì chuyện này.

Từ hôm đó (chung kết) tới giờ cứ say khướt vì thắng độ...

Lê_Minh_Hòa
22-12-2009, 04:26 PM
Mình là người mê bóng đá và chơi bóng đá, nhà mình cũng có người đã từng 6 năm khóac áo đội tuyển Việt Nam thuộc Thế Hệ Vàng trước đây. Những kiểu cách, mưu sâu của giới cá độ ở ngòai và cả các cầu thủ trên sân mình hiểu khá nhiều. Anh Kẻ Hỗ Trợ nhận xét chính xác, vì bóng đá bây giờ cũng là 1 hình thức kinh doanh của các tay Mafia lĩnh vực thể thao và giới Cá cược. Nhưng ngòai yếu tố mà anh KHT đã nói, các cầu thủ mình thực tế cũng bị sức ép tâm lý..... đó là sợ thua trước đối thủ mà mình đã từng thắng quá dễ, vả lại hôm đó may mắn đã không đứng về các cầu thủ VN. Và cũng may mắn cho chúng ta, nếu VN thắng và đọat chức vô địch thì báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác sẽ đồng ca liên khúc chiến thắng..... tận mây xanh, khiến người nghe, người xem chắc cùng ...ngán luôn.

Quay về trận chung kết seagames, Hòa em đã bắt kèo dưới 1 chút cho vui và linh cảm đến 90% mình sẽ thắng. Và cuối cùng là kiểm được 1/2 tiền xăng từ Nhà Trang về Sài Gòn.

Tazang
24-12-2009, 08:48 AM
Nỗi buồn của CĐV khi U23 thua trận.....
Anh Teach và anh LMH có quen CĐV hay sao ấy nhỉ
http://c.uploadanh.com/upload/2/6/0.4624507_1_1.jpg

TeacherABC
24-12-2009, 09:20 AM
Nỗi buồn của CĐV khi U23 thua trận.....
Anh Teach và anh LMH có quen CĐV hay sao ấy nhỉ
http://c.uploadanh.com/upload/2/6/0.4624507_1_1.jpg

Việt Nam thua trận em cởi áo
Mã Lai thắng cuộc Zang chớp vào
Nỗi sầu chia sẻ cùng ai được
Thấy cờ em quấn lòng nao nao...:youarethewoman: