PDA

View Full Version : Thiệp hồng báo hỉ



phale
16-12-2009, 01:06 PM
Cả nhà ơiiiiiii....2 chàng trai hòa hoa lãng tử của đội bóng MSFC Lê Minh Hòa và Traxanh09 sẽ... đưa người ta về nhà mình vào ngày 26/12 này, từ giã cuộc đời độc thân...
Mình cùng chúc phúc cho 2 cặp tân lang-tân nương này nhé cả nhà!

PL thân chúc các bạn hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé!

Huyzozo
16-12-2009, 01:08 PM
Cung hỉ, cung hỉ....Chúc anh vợ chồng anh LMH, vợ chồng TX hạnh phúc đến đầu bạc răng long...!

Sheiran
16-12-2009, 01:11 PM
Mai này đám cưới... người dưng
Cho tui gởi một lời mừng với nha!
Chúc cho duyên mới thuận hoà
Yến oanh hảo hợp - đậm đà sắt son
Phu thê hạnh phúc vẹn toàn
Trăm năm bách dạ luôn còn thanh xuân... ^^

secret000
16-12-2009, 01:46 PM
Hihi! 2 đôi liền! Thích thật! Ko biết 2 đôi có tổ chức cùng nơi ko? Có đi honey moon cùng nhau ko nhỉ?^^!

Chúc mừng (2) anh tìm được cô dâu mới
Chúc mừng (2) chị cứ đẹp mãi ngàn năm
Chị "mua dây loại bền và thật dẻo"
Giữ tình yêu êm ấm mãi bên đời
Hạnh phúc trăm năm cùng đàn con nhỏ
........
Đến khi già cụ bà đỡ cụ ông:
-Tròn trăm năm kể từ ngày mình cưới
Đến bây giờ răng đã rụng còn đâu?
Ông nhoẻn miệng nhìn bà cười trìu mến:
-Tôi thấy bà vẫn đẹp tựa ngày xưa!
Bà đỏ mặt quay đi cười ấp úng:
-Ông vẫn còn lãng mạn lắm nghe ko!^^!

P/s: Ko biết đây có phải là thơ hay ko nữa!^^! Chỉ biết đó là đôi lời chúc của Se gửi tới 2 anh LMH và TX!

yeuvoi
17-12-2009, 10:36 AM
Chúc anh Hoà và Traxanh09 mãi mãi hạnh phúc.

Cá Chuồn
17-12-2009, 10:42 AM
Chúc mừng hạnh phúc của các bạn. Một tổ ấm hạnh phúc nhé.

Nhudadauyeu
17-12-2009, 11:27 AM
ui, 1lúc 2 đám cưới liền, ko còn niềm vui nào hơn
Chúc mừng hạnh phúc của 2 anh chị
Chúc các anh chị hạnh phúc trăm năm

kehotro
17-12-2009, 11:51 AM
Xin chúc mừng LMH và TX đã có chức danh mới.

Xưa nay đi tiệc người ta
Giờ đây hãnh diện xe hoa của mình
Rước nàng về đến tận dinh
Trong ngoài nhạc nổi xập xình....... quá vui
Chung tay chia ngọt sẻ bùi
Răng long đầu bạc chẳng nguôi ngoai tình
Cô dâu xinh thật là xinh
Đi bên chú rể ai nhìn cũng khen.

Cung hỷ. Cung hỷ.

Phu sinh
17-12-2009, 03:14 PM
Sáng nay tình cờ theo một đường link trong status của cô em gái! Giai điệu thật nhẹ nhàng, lời cũng vô cùng dễ thương. Xin tặng thay lời chúc nha! Cầu mong các bạn được như thế!


LOVE PARADISE


You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see

You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you
through rain and shiny days


I'll love you Till I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go

Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life be our love paradise


http://phusinh.zoomshare.com/files/Music/Love_paradise.swf
Sưu tầm

hahaha
17-12-2009, 03:36 PM
Chúc gia đình anh LMH và gia đình Traxanh09 luôn hạnh phúc,thành đạt !

MinhThy
17-12-2009, 04:34 PM
http://www.pegham.com/attachments/wedding-arrangements/78439d1248454043-shadi-mubarak-tamana-jani-happy_wedding.jpg

http://dl5.glitter-graphics.net/pub/1169/1169795u1wtapfqkz.gif

Bách Niên Giai Lão nhé anh LMH & traxanh

LÃO HẠC
17-12-2009, 08:12 PM
lâu ngày mới vô nhà hôm nay thấy thiệp hồng của bác Hoà Thân ....Cung hỷ,cung hỷ....sao chửa thấy đưa thiệp cho mềnh ta?...

Anh ơi!.anh còn nhớ hay anh đã quên LH nì?[