PDA

View Full Version : Ngày "xấu trời" của hôn nhân



Anna
15-12-2009, 09:49 AM
Trong đời sống hôn nhân cũng có ngày “xấu trời”. Đó là những ngày không thuận lợi trong công việc, hoặc do bị mệt mỏi, bị quá tải thần kinh mà ảnh hưởng đến đời sống, tình cảm gia đình.
Một buổi chiều, chồng tôi gọi điện thoại về nói rằng anh ấy sẽ về muộn một chút. Tôi vẫn làm cơm như mọi hôm, định cất phần cơm cho chồng và dọn cơm cho cả nhà ăn trước nhưng mẹ chồng tôi nói: “Cứ chờ nó một lát. Ăn muộn một tí cũng không sao”.

Khi thức ăn đã nguội ngắt thì anh ấy gọi điện về nói rằng có khách đột xuất và không về ăn cơm nữa. Với tôi hôm đó là một ngày không may mắn, làm việc gì cũng trục trặc. Khi chồng về, tôi trút tất cả mọi bực tức lên đầu anh:

- Giờ anh đã có gia đình và đã làm bố rồi thì phải sống cho đúng một người chủ gia đình, không thể vui đâu chầu đấy! Trong khi anh bù khú với bạn bè ở nhà hàng thì ở nhà cả gia đình ngồi chờ anh về để ăn cơm nhưng rồi anh cũng không về, thức ăn nguội hết. Bố mẹ anh, con anh phải ăn một bữa cơm nguội ngắt. Anh hãy học ông Phong bên cạnh mà sống. Chưa bao giờ ông ấy về nhà muộn 10 phút, vợ con không bao giờ phải chờ đợi. Nếu anh xem bạn bè hơn gia đình thì tại sao còn lấy vợ?

Vì bực mình nên tôi nói một thôi một hồi mà quên mất sự có mặt của bố mẹ chồng. Khi tôi trách mắng nhà tôi thì bố chồng tôi đi ngay vào phòng trong, còn mẹ chồng thì ngồi xem ti vi nhưng vẫn lắng tai nghe tất cả. Tôi thấy có lúc bà chau mày lại, nhưng không nói gì. Song từ bữa đó hình như bà ứng xử với tôi khác hơn, không cởi mở, cũng không hay trò chuyện với tôi như trước nữa. Tôi hơi lo lắng, bèn đem chuyện này kể với mẹ đẻ.

Mẹ tôi nghiêm giọng:

- Chồng không phải là trẻ mầm non nên không cần vợ làm bảo mẫu. Mắng chồng khi có mặt bố mẹ chồng là rất vô lễ. Hôm nay con phải xin lỗi chồng và bố mẹ chồng ngay và không bao giờ được lặp lại chuyện này nữa. Có phải hôm nào chồng con cũng về muộn như thế đâu. “Năm thì mười hoạ” mới có một ngày đột xuất như vậy.

Dù bực mình đến mấy cũng phải lựa lời mà nói. Dù giận mấy nhưng nếu chưa tìm được cách nói thích hợp thì tốt nhất nhịn lại đã. Với chồng không được chì chiết mà phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.